zZI_am_meZz
29-03-2006, 06:26 PM
"Này sao mày cứ thích trêu tao thế nhỉ?"
"Ừ,Trêu mày vui lắm"
Mày có bít là câu nói của mày làm sao tức phát điên hay ko,đầu tao điên,tay chân tao điên và trái tim cũng điên lên vì mày.Thế là tao kết mày đã được 4 năm từ năm lớp 6 cho đến nay.Nếu người ta nói "xa 1 ngày như cách 3 thu" thì chắc là tao bi giờ đã trở thành quái vật thời tiền sử rồi.Vào năm học tao và mày phụ trách thi vẽ Mỹ Thuật cho lớp.Mày cứ chê tao là chỉ biết vẽ con gái còn mày mà vẽ lên thì trước sau như 1 có hơn ai đâu------>tao và mầy bắt đầu có chiến tranh mà khởi nguồn đều là con "Vịt Giẫy chết tiệt như mày".Rồi tao cũng thik mày lúc nào ko hay,mày có biết là tao mỗi tiết thể dục đều nghía mày,mỗi tiết đều giả vờ xuống bàn duới để nhìn mày ko hả,hừm.Rồi 1 hôm mày bất chợt hôn lên má tao 1 cái.KO bít mày nghĩ sao về việc tao giả vờ nôn ọe và cố lau cai mùi hương từ môi mày nhưng thật ra là tao đã phải tốn cả tối để nhớ lại mùi hương đó đấy.Thế mà mày chả thộ lộ thêm gì cả làm tao chờ đợi mãi:confused: --------->đến lớp 9,tao tưởng mày sẽ nói ,ai dè mồm mày cả thép Việt-Hàn cũng ko cạy nổi,bùn.Thế là tao khóc mí hôm liền và thôi hát bài "Thà rằng chia tay".Gặp mày trên phố mày cũng coi tao như vô hình,ức chế mày thế ko bít nhưng mày yên tâm,bi giờ tao đã đủ tự tin để nói 3 từ đó và hi vọng sao mày chấp nhận được cái đó cũng như cái móc khoa trái tim tao tặng mày hồi lớp 9 mà mày bi giờ còn giữ(thông tin ngầm ):zorro: .Hi vọng lắm ngày tao và mày ngồi trên đồi ngắm lá mùa thu rơi lúc hoàng hôn buông xuống.Hi vọng lắm....................
"Ừ,Trêu mày vui lắm"
Mày có bít là câu nói của mày làm sao tức phát điên hay ko,đầu tao điên,tay chân tao điên và trái tim cũng điên lên vì mày.Thế là tao kết mày đã được 4 năm từ năm lớp 6 cho đến nay.Nếu người ta nói "xa 1 ngày như cách 3 thu" thì chắc là tao bi giờ đã trở thành quái vật thời tiền sử rồi.Vào năm học tao và mày phụ trách thi vẽ Mỹ Thuật cho lớp.Mày cứ chê tao là chỉ biết vẽ con gái còn mày mà vẽ lên thì trước sau như 1 có hơn ai đâu------>tao và mầy bắt đầu có chiến tranh mà khởi nguồn đều là con "Vịt Giẫy chết tiệt như mày".Rồi tao cũng thik mày lúc nào ko hay,mày có biết là tao mỗi tiết thể dục đều nghía mày,mỗi tiết đều giả vờ xuống bàn duới để nhìn mày ko hả,hừm.Rồi 1 hôm mày bất chợt hôn lên má tao 1 cái.KO bít mày nghĩ sao về việc tao giả vờ nôn ọe và cố lau cai mùi hương từ môi mày nhưng thật ra là tao đã phải tốn cả tối để nhớ lại mùi hương đó đấy.Thế mà mày chả thộ lộ thêm gì cả làm tao chờ đợi mãi:confused: --------->đến lớp 9,tao tưởng mày sẽ nói ,ai dè mồm mày cả thép Việt-Hàn cũng ko cạy nổi,bùn.Thế là tao khóc mí hôm liền và thôi hát bài "Thà rằng chia tay".Gặp mày trên phố mày cũng coi tao như vô hình,ức chế mày thế ko bít nhưng mày yên tâm,bi giờ tao đã đủ tự tin để nói 3 từ đó và hi vọng sao mày chấp nhận được cái đó cũng như cái móc khoa trái tim tao tặng mày hồi lớp 9 mà mày bi giờ còn giữ(thông tin ngầm ):zorro: .Hi vọng lắm ngày tao và mày ngồi trên đồi ngắm lá mùa thu rơi lúc hoàng hôn buông xuống.Hi vọng lắm....................