buomtrangdemden
29-03-2006, 02:49 PM
<--Trong số những người đi “lắc” có rất nhiều thanh thiếu niên bị dụ dỗ
Trưa 15-9-2005, một cụ già vóc dáng gầy gò, bước chân run rẩy đi vào Tòa soạn Báo CATP, tự giới thiệu là Kỳ Xuân Lập, năm nay 85 tuổi, hiện ngụ tại P14Q5, là cán bộ hưu trí.
Ông Lập có một đứa cháu trai tên Kỳ Xuân Thái, SN 1987, hiện là học sinh lớp 12 một trường THPT bán công ở quận 11. Sinh ra trong một gia đình nề nếp, bản thân Thái, do ba má thường xuyên đi làm ăn xa nên từ nhỏ đã sống với ông bà nội. Thái là một người con ngoan, chịu khó học hành, vóc dáng cao lớn đẹp trai, thậm chí đến năm lớp 11 cũng chưa biết đi xe gắn máy, ngoài việc học chỉ loanh quanh ở nhà với ông bà. Trong một lần đi dự sinh nhật bạn cách đây gần một năm, Thái quen một người đàn ông khoảng tuổi 30 tên là Vĩnh (mọi người thường gọi là Vĩnh pê-đê). Trong bữa tiệc Vĩnh luôn tỏ vẻ quan tâm, chăm sóc Thái. Khi tan tiệc, Vĩnh pê-đê đề nghị được chở Thái về nhà.
Từ sau buổi gặp đó, hầu như ngày nào Vĩnh pê-đê cũng điện thoại hỏi thăm và rủ rê Thái đi chơi. Sự săn đón của Vĩnh cùng những cuộc đi chơi hấp dẫn, miễn phí khiến Thái không thể cưỡng lại được và em bắt đầu đưa ra rất nhiều lý do nói dối ông bà nội để đi chơi. Cuối tuần nào Thái cũng xin tiền đi sinh nhật bạn, thường xuyên qua đêm đến tối chủ nhật mới về. Việc học hành của Thái ngày càng sa sút, cộng với những biểu hiện khác thường trong nếp sinh hoạt khiến gia đình đặt nhiều nghi vấn. Những cú điện thoại của Vĩnh pê-đê cho Thái có khi kéo dài cả tiếng đồng hồ, nhất là vào những giờ khuya, thường sau những cú điện thoại như thế là Thái lại tìm cách trốn nhà đi chơi. Thậm chí trong ngày mừng thọ ông nội, sinh nhật ba, đầy tháng cháu... Vĩnh pê-đê đến tận nhà hàng tìm Thái rủ đi chơi, và Thái như bị bùa mê đi theo Vĩnh trước con mắt ngỡ ngàng của người thân và khách mời.
Quan hệ đồng tính nhiều khi gây ra những hậu quả đau lòng. Trong ảnh: Lê Việt Thương, vì tham tiền đã giết bạn tình -->
Nhiều lần cháu đi ra khỏi nhà, ông Lập liền kêu xe ôm đi theo và biết được Thái đến nhà Vĩnh ở P4, Q.Tân Bình. Ông còn theo cả cháu vào những chốn ăn chơi của đám đồng tính với Vĩnh, nghe được cả những câu chuyện rợn tóc gáy. Ông Lập tìm hiểu quanh hàng xóm của Vĩnh thì được biết cha mẹ gã thường xuyên đi làm ăn ở nước ngoài, chỉ có một mình Vĩnh ở nhà và là một tay ăn chơi có tiếng trong giới đồng tính. Về nhà, ông bắt Thái nghỉ chơi với Vĩnh, người cháu nhiều lần khóc quỳ xin ông bà tha thứ, thế nhưng chỉ được vài ngày khi Vĩnh điện thoại là Thái lại tìm mọi cách trốn nhà ra đi. Thậm chí Vĩnh và bạn của y còn nhiều lần vào tận trường Thái học đóng giả làm cậu, dì của Thái xin cho nghỉ học giữa chừng vì gia đình có chuyện gấp, nhưng thực chất sau đó cả nhóm kéo nhau đi Đà Lạt, Vũng Tàu, Nha Trang chơi mấy ngày sau mới về. Một lần cháu về trong mệt mỏi, ông đã đưa đi thử nước tiểu và cháu của ông đã cho phản ứng dương tính với ma túy tổng hợp. Trước sự tra hỏi của gia đình, Thái thú nhận nhiều lần sử dụng thuốc lắc, quan hệ đồng tính với Vĩnh pê-đê và nhóm bạn của hắn.
Hiện nay Thái học hành buổi được buổi mất, sa sút nghiêm trọng, cuối tuần nào cũng tụ tập với đám của Vĩnh đi ăn chơi trác táng từ thứ bảy cho đến chủ nhật mới về. Trong tháng 7 vừa qua Thái bỏ đi theo đám bạn gần 10 ngày trời. Ông Lập khuyên can đủ điều, thậm chí còn nhờ công an can thiệp và cung cấp những tài liệu chứng cứ ông thu thập được về nhóm của Vĩnh trong quá trình theo chân cháu mình, thế nhưng cháu ông đi vẫn cứ đi. Cho đến giờ phút này, mặc dù gia đình đã hết sức can ngăn, những lúc tỉnh táo Thái rất hối hận nhưng em vẫn không bỏ được Vĩnh pê-đê và bạn bè cùng nhóm, chỉ cần có điện thoại là trốn đi ngay. Theo lời kể của Thái với gia đình thì trong nhóm còn có nhiều trường hợp như em, cũng là học sinh được Vĩnh săn đón và nhanh chóng trở thành “hội viên” của nhóm.
Câu chuyện của cụ Kỳ Xuân Lập phản ánh một tình trạng khá phổ biến hiện nay là một số giới trẻ mới lớn dễ bị dụ dỗ vào giới đồng tính và ăn chơi từ những gã bệnh hoạn, sành đời. Bọn họ có tiền, lại dẻo mỏ nên các em khó có thể cưỡng lại được những lời mời chào đi ăn chơi miễn phí ở những nơi sôi động, hiện đại, dần dần là rơi vào bẫy của chúng, về xin tiền nhà thậm chí trở thành đạo tặc. Mong rằng qua bài học của gia đình cụ Lập, các bậc cha mẹ có con ở tuổi mới lớn cần quan tâm nhiều hơn đến con cái, để chúng không rơi vào bẫy như người cháu của ông Lập.
Theo Báo CATPHCM .
Trưa 15-9-2005, một cụ già vóc dáng gầy gò, bước chân run rẩy đi vào Tòa soạn Báo CATP, tự giới thiệu là Kỳ Xuân Lập, năm nay 85 tuổi, hiện ngụ tại P14Q5, là cán bộ hưu trí.
Ông Lập có một đứa cháu trai tên Kỳ Xuân Thái, SN 1987, hiện là học sinh lớp 12 một trường THPT bán công ở quận 11. Sinh ra trong một gia đình nề nếp, bản thân Thái, do ba má thường xuyên đi làm ăn xa nên từ nhỏ đã sống với ông bà nội. Thái là một người con ngoan, chịu khó học hành, vóc dáng cao lớn đẹp trai, thậm chí đến năm lớp 11 cũng chưa biết đi xe gắn máy, ngoài việc học chỉ loanh quanh ở nhà với ông bà. Trong một lần đi dự sinh nhật bạn cách đây gần một năm, Thái quen một người đàn ông khoảng tuổi 30 tên là Vĩnh (mọi người thường gọi là Vĩnh pê-đê). Trong bữa tiệc Vĩnh luôn tỏ vẻ quan tâm, chăm sóc Thái. Khi tan tiệc, Vĩnh pê-đê đề nghị được chở Thái về nhà.
Từ sau buổi gặp đó, hầu như ngày nào Vĩnh pê-đê cũng điện thoại hỏi thăm và rủ rê Thái đi chơi. Sự săn đón của Vĩnh cùng những cuộc đi chơi hấp dẫn, miễn phí khiến Thái không thể cưỡng lại được và em bắt đầu đưa ra rất nhiều lý do nói dối ông bà nội để đi chơi. Cuối tuần nào Thái cũng xin tiền đi sinh nhật bạn, thường xuyên qua đêm đến tối chủ nhật mới về. Việc học hành của Thái ngày càng sa sút, cộng với những biểu hiện khác thường trong nếp sinh hoạt khiến gia đình đặt nhiều nghi vấn. Những cú điện thoại của Vĩnh pê-đê cho Thái có khi kéo dài cả tiếng đồng hồ, nhất là vào những giờ khuya, thường sau những cú điện thoại như thế là Thái lại tìm cách trốn nhà đi chơi. Thậm chí trong ngày mừng thọ ông nội, sinh nhật ba, đầy tháng cháu... Vĩnh pê-đê đến tận nhà hàng tìm Thái rủ đi chơi, và Thái như bị bùa mê đi theo Vĩnh trước con mắt ngỡ ngàng của người thân và khách mời.
Quan hệ đồng tính nhiều khi gây ra những hậu quả đau lòng. Trong ảnh: Lê Việt Thương, vì tham tiền đã giết bạn tình -->
Nhiều lần cháu đi ra khỏi nhà, ông Lập liền kêu xe ôm đi theo và biết được Thái đến nhà Vĩnh ở P4, Q.Tân Bình. Ông còn theo cả cháu vào những chốn ăn chơi của đám đồng tính với Vĩnh, nghe được cả những câu chuyện rợn tóc gáy. Ông Lập tìm hiểu quanh hàng xóm của Vĩnh thì được biết cha mẹ gã thường xuyên đi làm ăn ở nước ngoài, chỉ có một mình Vĩnh ở nhà và là một tay ăn chơi có tiếng trong giới đồng tính. Về nhà, ông bắt Thái nghỉ chơi với Vĩnh, người cháu nhiều lần khóc quỳ xin ông bà tha thứ, thế nhưng chỉ được vài ngày khi Vĩnh điện thoại là Thái lại tìm mọi cách trốn nhà ra đi. Thậm chí Vĩnh và bạn của y còn nhiều lần vào tận trường Thái học đóng giả làm cậu, dì của Thái xin cho nghỉ học giữa chừng vì gia đình có chuyện gấp, nhưng thực chất sau đó cả nhóm kéo nhau đi Đà Lạt, Vũng Tàu, Nha Trang chơi mấy ngày sau mới về. Một lần cháu về trong mệt mỏi, ông đã đưa đi thử nước tiểu và cháu của ông đã cho phản ứng dương tính với ma túy tổng hợp. Trước sự tra hỏi của gia đình, Thái thú nhận nhiều lần sử dụng thuốc lắc, quan hệ đồng tính với Vĩnh pê-đê và nhóm bạn của hắn.
Hiện nay Thái học hành buổi được buổi mất, sa sút nghiêm trọng, cuối tuần nào cũng tụ tập với đám của Vĩnh đi ăn chơi trác táng từ thứ bảy cho đến chủ nhật mới về. Trong tháng 7 vừa qua Thái bỏ đi theo đám bạn gần 10 ngày trời. Ông Lập khuyên can đủ điều, thậm chí còn nhờ công an can thiệp và cung cấp những tài liệu chứng cứ ông thu thập được về nhóm của Vĩnh trong quá trình theo chân cháu mình, thế nhưng cháu ông đi vẫn cứ đi. Cho đến giờ phút này, mặc dù gia đình đã hết sức can ngăn, những lúc tỉnh táo Thái rất hối hận nhưng em vẫn không bỏ được Vĩnh pê-đê và bạn bè cùng nhóm, chỉ cần có điện thoại là trốn đi ngay. Theo lời kể của Thái với gia đình thì trong nhóm còn có nhiều trường hợp như em, cũng là học sinh được Vĩnh săn đón và nhanh chóng trở thành “hội viên” của nhóm.
Câu chuyện của cụ Kỳ Xuân Lập phản ánh một tình trạng khá phổ biến hiện nay là một số giới trẻ mới lớn dễ bị dụ dỗ vào giới đồng tính và ăn chơi từ những gã bệnh hoạn, sành đời. Bọn họ có tiền, lại dẻo mỏ nên các em khó có thể cưỡng lại được những lời mời chào đi ăn chơi miễn phí ở những nơi sôi động, hiện đại, dần dần là rơi vào bẫy của chúng, về xin tiền nhà thậm chí trở thành đạo tặc. Mong rằng qua bài học của gia đình cụ Lập, các bậc cha mẹ có con ở tuổi mới lớn cần quan tâm nhiều hơn đến con cái, để chúng không rơi vào bẫy như người cháu của ông Lập.
Theo Báo CATPHCM .