PDA

View Full Version : Nhìn mình qua tấm gương soi



ijite
27-03-2006, 03:05 PM
Đêm nay, gã lại đối diện với mình qua mảnh gương trước giường.sao gã già nua và tàn tạ quá! sao trông gã khô héo đến tội nghiệp thế kia! tâm hốn gã trái tim gã, cuộc sống của gã.. gã phải hai muơi ba tuổi không nhỉ???
Phải , gã đang ở độ tuổi đẹp nhất của một đời người. Vậy mà, tâm hồn gã cứ đen quánh, trái tim thì băng giá đến vô cảm, và cuộc sống thì nhạt nhẽo như nước ốc! gã sống vô vị và đầy thú tính
Đêm lạnh đến căm người! gã run lên vì cái lạnh của đêm hay vì cái lạnh tự tâm hồn? Đêm làm mọi vật trở nên đen tối , làm ô uế trái tim của các thiên thần.gã thắp đèn cầy, ánh đèn làm khuôn mặt trong gương trở nên càng đen đúa và bản thỉu..gã mỉm cười CHÀO TÔI NHÉ!!
Đã bao đêm ,gã nhìn mình trong gương. Gã càng ghê sợ và mất lòng tin vào bản thân. Trải qua nhiều cuộc tình mà gã không thể nhớ hết được,thì hành trình tìm một tình yêu chân thành của gã càng như một đuờng thẳng vô tận và tình yêu chỉ tồn tại ở vô cực mà thôi. Vậy mà gã đã tin rất nhiều!! vì dì ruột của gã đã có được một tình yêu thủy chung và được mọi người trong nhà, được hàng xóm chấp nhận . gã thật ngưỡng mộ dì và người ấy của dì..
Đêm nay thật đặc biệt với gã!! vì trong đôi mắt đầy dục vọng có một tia sáng nhỏ đang xé màn tối của tâm hồn gã mà vươn lên..vì sao thế ??? VÌ GÃ ĐÃ GẶP ĐƯỢC HAI NGƯỜI!!!!!!!!!!!!!
Một người là người anh gã kính trọng và gã cảm nhận được sự cảm thông ,chia sẽ và che chở.Một người mà gã cảm mến ( nhưng người này còn ngây thơ quá, trong sáng quá, gã mong người này sẽ vượt qua được sóng gió của cuộc đời) hai người đó có một điểm chung là đều tin vào một tình yêu chân thành và chung thủy!!! gã cảm thấy hai người đó thật ngốc vì tin tưởng vào điều đó nhưng ngược lại hai người đó cũng gieo ngược vào gã niềm tin tình yêu
THẬT CẢM ƠN HAI NGƯỜI , HAI NGƯỜI ĐÃ GIÚP GÃ NHƯ ĐƯỢC HỒI SINH. VẬY DÙ BA CHÚNG TA CÓ AI CÓ THỂ CHẠM TỚI ĐƯỢC TÌNH YÊU THÌ CŨNG HÃY CŨNG "BAN PHƯỚC" CHO NGƯỜI ĐÓ.
Cũng nhờ hai người mà đêm nay gã có dũng khí lôi từ gương , lôi ra cuộc đời gã...
ĐÊM NAY GÃ NHÌN VÀO GƯƠNG ĐỂ COI LẠI CUỘC ĐỜI MÌNH !!!



TRÊN ĐỜI NÀY KHÔNG CÓ TÌNH YÊU! VÌ TÌNH YÊU CHỈ LÀ SUY NGHĨ CỦA CON NGƯỜI!!! NHƯNG VÌ CÒN LÀ MỘT CON NGƯỜI NÊN TA VẪN TIN MÌNH SẼ THẤY TÌNH YÊU:sorcerer:

ijite
27-03-2006, 03:39 PM
Trong tấm gương, một khuôn mặt thơ ngây, trong sáng của một nhóc lớp tám. Nhóc học trường Ngô Tất Tố, lớp 8A11. Nhóc làm lớp phó trất tự nên uy nghiêm ghê . tháng nào cũng nhất lớp nên được cô cưng hơn lớp trưởng, hi hi hi..nhóc ghét lũ con trai trong lớp , tui nó cứ hay chọc nhóc , chắc là tui nó ghen tị với vẻ đẹp của nhóc đó mà. thật là bọn thô lỗ đến thô thiển..thế mà đến giờ kiểm tra bọn chúng lại chép bài của nhóc, chán!! sao mình không cho tụi nó ăn trứng ngỗng hết nhỉ???
Trong lớp nhóc , có một anh học lưu ban. Nhóc rất có cảm tình với anh ấy có lẽ vì anh ấy chính chắn hơn lũ trâu bò trong lớp nhỉ:lol: không biết phải hơn nhóc một tuổi mà anh ấy trông cao to và đẹp trai như thế nhỉ? trong lớp thể dục , nhóc hay ngồi cạnh anh ấy vì anh ấy có khiếu kể chuyện hài..rồi một hôm ,nhóc vô tình nhìn qua tay áo anh , dưới cánh tay khỏe mạnh kia là vài sợi lông giơ lên đầy kiêu hãnh!!! nhóc cúi gầm xuống ,mặt đỏ ửng lên ,đỏ đến tai và đỏ khắp người ..đỏ như mới bị một thau gấc chín đỗ ập lên ........
ô xấu hổ quá !! người ta vẫn chưa phát triển đầy đủ mà!!!!!!!!!
Sang học kì hai ,tự nhiên bọn nó cứ hay tụ tập lại ??? chúng cứ xì xòa xì xồ gì đấy??? rồi một hôm cô chủ nhiệm bắt gặp một chuyện lạ , cái thằng đầu bàn ,nó dùng bút bi rồi cúi xuống vẽ vẽ cái gì đó ở bụng dưới và bị cô giáo bắt quả tang! Cái thằng thật phô trong lớp mà nó dám làm thế, phó tay luôn!
Cuối cùng thì nhóc cũng điều tra ra được bí mật của tui nó( nhóc tài ghê há !!!) tụi nó đang chơi trò khám phá cơ thể. Lũ này lạ nhỉ ? đi bơi với nhau hoài , tắm chung rồi thì thấy đứa nào chả giống đứa nào, có gì phải khám phá cơ chứ? nhóc mới tra khảo thằng ngồi cạnh ,nó khai là tụi nó đã khám phá ra một màn ảo thuật kì lạ . Đó là khi đưa tay lên xuống thì "em bé" sẽ biết thổi bong bóng??? ĐIÊU!! phản khoa học, nhóc hét vào mặt nó.Nhóc sẽ về chứng minh là tui nó láo nhóc,rồi sáng mai ,có tiết kiểm tra ,nhóc sẽ cấm vận vì cái tội dám nói láo nhóc....


HỒI BÉ EM NGU, EM LẤY DÂY THUNG EM BẮN CON C......

ijite
27-03-2006, 05:22 PM
Một cơn gió nhẹ thổi qua,gã thấy lòng thanh thảnh lạ kì .. tình yêu có sức mạnh thế sao? dù chỉ đem lòng chờ đợi nó thì cũng đem lại cho gã một cảm giác như được hồi sinh.
Bước ra ban công , nhìn xuống , gã thấy một nhóc đang trở về nhà từ một lò luyện thi . khuôn mặt của nhóc mệt nhoài nhưng trong ánh mắt toát lên niềm tin..gã mỉm cười , mình cũng đã từng một thời như thế..
Lúc đó, nhóc mới học lớp mười một, tươi xinh như một đóa hoa ..he he he...nhóc học thêm ở trung tâm văn hóa ngoài giờ Nguyễn Du.Tối tối đi về,nhóc hay thả hồn theo gió , rồi nghêo ngao hát..nhóc ở trong đội bóng rổ của trường nên một ngày của nhóc cũng bình thường thôi . sáng ở trường ,chiều bóng rổ ,tối học thêm..
"Nếu là chim em sẽ là một loài bồ câu trắng..." đang nghêo ngao hát thì có một anh chạy ngang
"chào nhóc, em đi học về kả"
"dạ"
....
" học cực ghê nhỉ"
...... anh ấy nói có vẻ quan tâm ! chà nhóc có quen anh không nhỉ? Nhóc không nhớ đã gặp anh ở đâu rồi? chắc là bạn của mẹ nhóc..vì nhóc đang đi trên đường Trường Sơn mà nhà nhóc làm trong sân bay , nhóc cứ bị bạn của mẹ trách là gặp nhóc ngoài đường thì không bao giờ thấy nó chào gì cả ! tội nghiệp nhóc ghê ,nhóc có nhớ mặt các anh các chú đâu mà ai cũng biết mặt nhóc( nổi tiếng cũng tội nhỉ..hi..ji...hi...) Thế là lần này nhóc không thể để bị mắng nữa, thế là nhóc nói chuyện với anh một người lạ (mẹ dặn không được nói chuyện với người lạ)
Đi được một lát ,anh bảo nhóc quẹo vô hẻm để anh tưới cây, ừ nhóc cũng thấy hơi nằng nặng!
Hai anh em ngồi trên xe, nói chuyện với nhau, anh hỏi đủ thứ chuyện ( anh cũng tám ghê.) anh khen nhóc siêng học , mau lớn và trông dễ thương. ghét thật! không cần anh nói nhóc cũng biết mình dễ thương( tự tin ớn chưa)!!!
Có cái gì bò trên áo nhóc , anh bắt con sâu xuống cho nhóc , rồi hù nhóc- nhảm thật nhóc đâu có sợ sâu-rồi thình lình anh đặt tay lên ngực nhóc . mắt nhóc tròn xoe như bi ve!!! anh cởi cái cúc thứ nhất, anh cởi cái cúc thứ hai, anh cởi cái cúc thứ b... nhóc chụp lấy tay anh ,nhóc muốn stop anh.anh xin lỗi nhóc và xin địa chỉ nhóc để anh qua tạ lỗi! giờ nhóc đã biết anh không quen mẹ nhóc và nhóc biết anh là người như thế nào và nhóc biết anh muốn gì vì nhóc đã đọc mấy vấn đề này trên báo Mực Tím. Thế nhưng , thế nhưng không hiểu sao vẫn cho anh số nhà. Nhóc bị anh bỏ bùa ư? nhóc muốn gì nhỉ ?tò mò chăng? không biết , không biết gì cả ,không biết đúng biết sai ? việc duy nhất nhóc biết là mình đã đưa địa chỉ cho anh như một cái máy ..
nhóc phóng thẳng về nhà , nhớ mẹ quá!!!!
Anh đến! anh mới đi làm về , nhóc dẫn anh lên phòng riêng để nói chuyện ..anh thật có duyên kể chuyện..
Anh nói phòng nóng , ừ phòng nhóc nóng thật ví nó không có cửa sổ, chỉ có chỗ thông gió bên trên thôi ..
"nóng quá" anh cởi áo ra rồi lại nói chuyện tiếp
Đột nhiên anh nhìn thẳng vào mắt nhóc, cái nhìn xoáy sâu và..là lạ..nhóc né cái nhìn của anh , nhóc bối rối vì anh cứ nhìn nhóc như thế, tim nhóc như muốn nổ tung.. thật đột ngột ,anh kéo quần mình xuống ..SỐC!!! nhóc cứng cả người ,nhóc rung lên bần bật , tay nhóc , chân nhóc không cử động được..
nhóc không biết gì nữa, không chống cự cũng không hưởng ứng , đầu nhóc trống không và đen ngòm ..
Anh xin lỗi nhóc. anh hứa sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt nhóc. nhóc lặng thin đưa anh ra cổng, nhóc đi như một cái máy , đầu nhóc trống không ..trống không .. trống không .. lúc này , nhóc chỉ lờ mờ nhận ra một điều nhóc đã mất một cái gì đó ,là gì nhỉ ? nhóc không biết, chỉ nghĩ rằng nó là một thứ khá khá quý..
Con tàu trung học sau cú sốc đó lại đi vào quỹ đạo, nhóc ,hồi này chơi bóng ngày càng khá ,ném ba điểm vô được sáu trái trên mười..cool!!!
Giữa kì một,lớp mười hai ,nhóc không còn hạng nhất nữa vì ai cũng học quá giỏi, chỉ sơ sẩy một chút là bị đội sổ liền ,với lại năm cuối cấp rồi nhóc phải cố lên ,cố lên chiaki..
Và rồi nhóc gặp lại đứa bạn hồi cấp hai..

ijite
28-03-2006, 01:15 PM
Trăng đã lên cao, gió lùa qua cái đầu trọc của gã, gió phả vào mặt gã ...thả hồn nhìn lên bầu trời ..hôm nay sao ít nhỉ..thú thật gã không thích ngắm sao,bởi mây đẹp và huyền hoặc hơn nhiều ...nhìn mây , gã có thể thấy một thế giới huyền ảo, khi là cây là lá là cỏ là hoa, khi mây là những chú thỏ con thơ ngây!!!!( sến như con hến..) hôm nay ,mây của gã mang hình một khuôn mặt người, bạn rất thân của gã...
Gã cũng có nhiều bạn nhưng gọi là bạn rất thân thì chỉ có bốn người : gã, một chị hơn gã một tuổi , một boy bằng tuổi , và người nhỏ hơn gã một tuổi... cả bọn đều trong đội cờ vây, cờ đã tạo nên một tình bạn tuyệt vời..
Rồi gã yêu, một tình yêu đơn phương, người bạn rất thân với gã ,đã giúp gã trong lúc khó khân và khủng hoảng. Bạn nhỏ tuổi hơn gã, bạn không thật đẹp ,tóc hơi dài và suông,body hơi mập, má lún đồng tiền và mắt bi ve( bạn rất tự hào về mắt mình) nhưng với gã bạn là người đẹp hơn mọi người..
Dù chỉ yêu đơn phương nhưng gã cũng thấy vô cùng hạnh phúc vì được biết yêu là như thế nào.
YÊU LÀ MONG MUỐN CHO NGƯỜI MÌNH YÊU DƯỢC HẠNH PHÚC :exclaim:
Vì thế thật trớ trêu,gã càng yêu người đó bao nhiêu thì càng phải sớm rời xa người đó !!!có người đã khuyên gã nên suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định.Cảm ơn nhé!!! vì muốn gã trân trọng tình yêu này vì để yêu được một người thật không dễ..cảm ơn rất rất nhiều!!!! nhưng gã biết mình như thế nào ! dù có yêu người đó bằng tấm lòng chân thật không chút tà ý, nhưng gã
vốn là một kẻ đi săn kinh nghiệm ,gã như một con thú săn mồi đang ẩn nấp trong vỏ bọc thánh thiện ..gã có thể chờ từng ngày, từng tháng, từng năm..chỉ cần một chút sơ ý của đối tượng , gã sẽ tấn công không do dự và gã sẽ làm tổn thương người đó như đã làm tổn thương một người bạn hồi năm lớp mười hai ...
Xoay gương sáu vòng...............
Nó và bạn đã bốn năm không gặp .Bố mẹ bạn làm việc ở nông trại trên Lâm Đồng , thế nên bạn phải tự lập từ sớm.nó phục bạn ghê vì ở nhà nó chẳng biết làm gì cả, thế là nó hay qua nhà bạn để chơi cho bạn bớt buồn..
Một ngày, nó dò hỏi
"mày còn nhớ hồi đó mình hay chơi trò khám phá cơ thể không?"
Thế là bạn hưởng ứng, hai đứa ôn lại trò chơi xưa ....nó và bạn từ thức cho nhau,Lúc đầu,việc đó chỉ là một sự "giúp đỡ lẫn nhau" như hồi bé,nhưng rồi nó thay đổi! Nó không còn không còn là một cậu nhóc ngây thơ như ngày nào..
Nó không phải là một kẻ ngốc!! nó đoán biết rất nhanh điểm yếu của bạn , nó biết bạn cô đơn, bạn đang có những đòi hỏi của người đang trưởng thành ,nó biết lúc nào bạn trở nên yếu đuối và buông thả..nó thực sự hiểu bạn rất nhiều!! NHƯNG KHỐN NẠN THAY,NÓ LẠI DỰA VÀO SỰ HIỂU BIẾT ĐÓ CHO DỤC VỌNG CỦA NÓ..
Nó biết bạn cũng mong chờ chuyện đó,nhưng nó hiểu mình khác bạn về bản chất lẫn mục đích..
Rồi nó không từ một thủ đoạn nào,nó lợi dụng từng giây từng phút bạn yếu lòng để chiếm đoạt.Dựa vào nhưng gì nó thu thập được trên truyện ,trên phim..nó giăng lưới kéo bạn đi xa hơn,tiến sâu hơn vào vòng xoáy của dục vọng..nó đã giăng từng lớp tơ nhện để bẫy bạn ,để chôn chặt bạn trong những toan tính của nó.............và nó sẽ không bao giờ để bạn co cơ hội thoát ra
Nhưng rồi, bằng bản lĩnh và quyết đoán của một người quen tự lập, bạn đã tự giải thoát cho chính mình (có lẽ bạn cũng đã giúp giải thoát cho nó). Bạn từ chối nó, bạn stop nó, bạn không muốn nó và bạn tiếp tục như thế nữa..Bạn vô cùng cương quyết dù nó có giở bao trò..,cương quyết đến mức làm nó lồng lộn lên như một con thú bị vuột mất một miếng mồi ngon..
Bạn cao thương lắm..bạn xin lỗi nó
"vì sự tham lam của mình mà mình đã làm tổn thương bạn, mình sẽ không bao giờ làm thế nữa , mong bạn vẫn đến chơi với mình.."
Nó khóc ! khóc thật to, thật lớn..nó biết mình không còn mặt mũi nào đến nhà bạn nữa. nó đã lợi dụng bạn quá nhiều, nó đã chà đạp lên một tình bạn ....Trước đây nó cũng đã biết khi nó đến với bạn bằng dục vọng thì khi mọi chuyện kết thúc nó sẽ mất bạn mãi mãi...nhưng khi chia xa bạn , nó sẽ làm điều cuối cùng vì bạn và cũng là vì nó( nó biết bạn rất mong muốn nó làm được điều này), nó sẽ giữ mình,sẽ kìm chế dục vọng của mình để tiếp tục sống như một người bình thường.Nó thề với bạn đó!! và nó quyết tâm thực hiện được...(nó đã giữ được điều đó hơn hai năm trời..)
Năm đó nó bước vào một cuộc hành trình mới, ĐỜI SINH VIÊN.....

KHI TA LÀM TỔN THƯƠNG NGƯỜI KHÁC THÌ CHÍNH LÀ LÚC TA LÀM TỔN THƯƠNG CHÍNH MÍNH, TA LÀM TỔN THƯƠNG NGƯỜI KHÁC MỘT THÌ TA SẼ NHẬN LẠI BA LẦN

ijite
29-03-2006, 09:16 AM
"Lâu không lau, gương bẩn quá"
Lau sạch rồi, trông tấm gương sáng hẳn lên. Gã chào mình trong gương bằng một câu tiếng nhật, hì , mới đi học tiếng nhật có mấy ngày mà lúc nào cũng sổ tiếng nhật nhỉ! dạo này, trông gã đã có thần sắc hơn, trong lòng gã dục vọng vẫn còn rất rạo rực- tuổi trẻ mà- nhưng mà mắt gã trông có vể lành tính hơn...không biết đến ba mươi rồi bốn mươi trông gã sẽ thế nào nhỉ???
Nhớ lại đã hai tháng nay gã đã không make love!!! không thể ngờ gã có thể thanh thản như thế??? gã phải cảm ơn anh, gã không ngờ trong thế giới đầy giả dối lại có thể gặp được một người như anh,anh đã trải lòng anh với gã. anh đã bỏ mặt nạ của mình để đối diện với gã,vì thế , gã cũng bỏ mặt nạ của mình để gặp anh....thật tuyệt vời khi ta có thể không một chút giả dối và che dấu bất cứ chuyện gì, gã có thể nói với anh tất cả những gì cất nơi sâu nhất trong trái tim gã... nhờ có anh mà gã thanh tẩy được mình... cân bằng lại cuộc sồng của chính mình...DÙ GÃ KHÔNG TIN VÀO LÍ TƯỞNG CỦA ANH RẰNG TÌNH YÊU SẼ ĐẾN VỚI GÃ, NHƯNG VỚI NIỀM TIN VÀO SẼ CÓ MỘT TÌNH YÊU TRÊN ĐỜI MÀ GÃ CÓ THỂ GIỮ MÌNH CHO TÌNH YÊU MONG TÌM THẤY!!!!! (dù gã tự cười bản thân mình quá ngây ngô...)
Nằm trên giường mà không thể ngủ được, gã ước gì có thể gối đầu vào ai đó rồi người đó xoa lưng cho gã, đưa gã vào một giấc ngủ thật sâu thật dài, nhưng thật ra người mà gã muốn ngả đầu vào là NGƯỜI MẸ TUYỆT VỜI CỦA GÃ...nhưng gã sẽ không bao giờ làm như được vì như thế thì nhõng nhẽo quá, và gã sợ khi gối đầu vào mẹ gã sẽ yếu lòng mà thú nhận mọi tội lỗi với mẹ, mẹ đã quá kì vọng vào gã , thế mà, gã đã làm rất nhiều điều có lỗi nhất là những năm học đại học của gã , thời gian ở kí túc xá của gã..........

CÓ NHỮNG VIỆC TA BIẾT LÀ SAI , NHỮNG VIỆC ĐÓ SẼ LÀM TỔN THƯƠNG NHỮNG NGƯỜI MÀ TA YÊU MẾN, THẾ NHƯNG TA VẪN LÀM BẤT CHẤP NHỮNG KHUYÊN NGĂN.... ĐỂ RỒI TỰ HỎI PHẢI CHĂNG TA LÀ NGƯỜI KHÔNG CÓ TRÁI TIM

ijite
30-03-2006, 09:49 PM
chạp ....chạp... chạp...nó đánh bộp một cái , chà đói rồi
"trưa rồi...nghỉ đi ăn cơm thôi tui bay, chơi từ sáng rồi... ê! đợi tao đánh răng rồi đi ăn chung luôn....."
Nó phóng đi...
Trưa nay có tiết toán B1 ,mà nó chẳng muốn đi tí nào, lên lớp cũng ngủ gà ngủ gật thôi..thầy dạy bằng sách thầy viết nên chẳng khác nào thầy đang đọc chính tả..thôi ở lại kí túc xá ngủ một giấc cho sướng..thế là nó quay về ,ăn hơi no nên tức bụng quá..
Trong phòng nó, mọi người đã đi học, hí ! chỉ có mình là lười thôi, ngủ không được ..lạ nhỉ khi lên giảng đường thì nó buốn ngủ còn ở nhà thì mắt cứ thao láo...thế là nó qua phòng đối diện..
Ồ bên đó tụi nó mới ăn cơm xong..
"thế năm đứa mày hôm nay được nghỉ ah?"
tụi nó dọn dẹp...rồi tụi nó đóng của phòng để đi ngủ...nó bước ra khỏi phòng để đi về...nhưng rồi , có một bàn tay kéo nó lại...một cảnh mà nó không bao giờ quên.....nó bị bốn đứa nắm tay ..chân..và đứa còn lại ra tay với nó..nó cố vùng vẫy..nhưng càng bị giữ chặt hơn...và nó cố giữ cái đó ...cố giữ càng lâu càng tốt...nhưng sức người có hạn..chẳng bao lâu nó đã....
Sau đó..tụi nó bỏ đi...nó biết với tụi bạn nó ..đó chỉ là một trò chơi trong kí túc xá...ừ chỉ là một trò chơi...và với nó mọi chuyện cũng chẳng có gì to tát vì là con trai cả mà..lúc đó nó cũng chẳng nghĩ gì cả..nó mặc quần áo vào rồi đi tắm ...rồi ngủ trưa...
Nhưng nó và mấy đứa bạn đã lầm, bọn nó đã làm một việc sai lầm..chúng đã mở cửa ngục cho con thú ở trong nó....và con thú đó đã trở dậy săn mồi..
Nó bắt đầu bắt chuyện với các phòng trong khu kí túc xá.. từ sau vụ nó đánh nhau với thằng cùng phòng..nó trở nên nổi tiếng nên dễ dàng bắt chuyện với mọi người...
thế là con thú trong người nó bắt dầu cuộc đi săn...bất kì ai , người mà nó có thể nói chuyện ..nó bắt đầu tiếp cận ..
lúc đầu chỉ là sự va chạm cơ thể...nó tìm cách bắt thân với người đó..nó lợi dụng sự thân thiện của người khác để tiến hành vuốt ve..nó muốn kích thích dục tính của người đó..nếu người đó phản ứng lại quá mạnh..người đó mà thẳng thừng từ chối nó..thì nó sẽ tạm rút lui ..vì nó biết trong kí túc xá toàn con trai thì sẽ có những đứa sẽ không thể kìm chế được mình ..sẽ có đứa yếu lòng...nó sẽ lợi dụng điều đó để tấn công...
khi người đó đã chấp nhận..nó sẽ từ từ tấn công dữ dội hơn..nó tiến sâu vào vùng nhạy cảm hơn..từ tay..chân ...sẽ ..đến..lưng.. bụng..và tiến dần vào vùng cầm địa..và kết ...thúc...nó tận dụng từng giây từng phút..từ những lúc chơi đùa..đánh bài..ngủ chung....nó tấn công mọi người ố ạt và không do dự..tấn công bạn nó..người kế phòng nó..cả những người nó mới gặp...
tất cả chỉ cho một mục đích..thỏa mãn dục vọng của nó....và khi nó quan hệ với người thứ hai mươi mấy...thì một năm ở kí túc xá của nó hết..
Nó rời Thủ Đức để trở về thành phố Hồ Chí Minh..trở về..vùng đất của nó..vùng đất nổi tiếng của thành phố..công viên Gia Định...


TRÊN ĐỜI KHÔNG CÓ AI LUÔN LÀ THIÊN THẦN VÀ CŨNG KHÔNG CÓ AI LUÔN LÀ ÁC QUỶ..CHỈ LÀ VÀO MỘT KHÔNG GIAN ,HOÀN CẢNH VÀ VÀO SỰ LỰA CHỌN MÀ LÚC ĐÓ TA SẼ LÀM MỘT THIÊN THẦN HAY MỘT ÁC QUỶ.....

lonelyeagle
31-03-2006, 12:39 AM
ko thể đỗ lỗi cho hoàn cảnh được,đó chỉ là một cách "ngụy biện" thôi

mặc dầu hoàn cảnh có thể ảnh hưởng nhưng chủ thể cuối cùng để quyết định làm gì là do chúng ta!!!

ijite
31-03-2006, 10:14 AM
này ji, có đổ cho hoàn cảnh đâu..đọc không kĩ mà đã nói!!!
với lại ji viết lại hồi kí này là để tặng cho một người....hi vọng người đó hiểu kì vọng của ji....người đó hãy cố lên!!! ji biết người đó còn phải đi một chặng đường dài, rất chông gai mà đích đến thật xa vời..nhưng sự cố gắng của người đó sẽ làm nên một điều khi diệu!!!!!!!!!!!!

ijite
31-03-2006, 10:42 AM
đêm nay, lại nhìn vào gương...ba giờ sáng rồi..trời tối thui..nhìn vào gương cũng thấy ghê ghê..người ta nói trong gương là một thế giới khác. chà, không biết thế giới đó có nhiều người như mình???
khó ngủ quá..người gã cứ bứt rứt sao đó...đã thêm hai ngày nữa gã cai được..nhưng nhiều lúc cảm giác rao rực cứ thôi thúc gã chạy ra công viên..rồi lao vào một cuộc tình nào đó...tại sao gã phải kiêng kem thế nhỉ, gã đang giữ cho ai...giữ vì cái gì...tuổi trẻ có bao năm đâu mà phải phí hoài..để rồi lúc già và xấu lại tiếc...
nhưng nghĩ lại giờ gã đâu phải sống cho một mình mình, gã đang sống cho hai người khác..hì hì...thế ra cũng có lúc mình sống có ích ghê chứ....và gã lại có đủ cam đảm bước vào gương trở về thời gian buông thả và tăm tối nhất trong đời gã..........................


KHI TA ĐẶT NIỀM TIN VÀO NGƯỜI KHÁC LÀ TA ĐÃ CÓ ĐƯỢC NIỀM TIN CHO CHÍNH MÌNH
KHI TA YÊU THƯƠNG NGƯỜI KHÁC LÀ TA ĐÃ THẬT SỰ BIẾT YÊU THƯƠNG BẢN THÂN
KHI TA SỐNG CHO NGƯỜI KHÁC LÀ TA ĐÃ THẬT SỰ TÌM ĐƯỢC CÁCH SỐNG TRÊN ĐỜI

hoangtuanhtrang
01-04-2006, 07:18 PM
hichic, hèn chi bữa nay anh ij buồn ngủ quá chừng .3 giờ sáng mà còn thức thì làm sao chịu nổi hả.chúc anh ngủ ngon tối nay hén.( đừng có mò ra công viên nữa nghe, nguy hiểm lém đó.)

ironpennis
01-04-2006, 09:15 PM
Tôi biết chắc là bạn đã chọn được hướng đi của mình, hãy cố gắng nhé. Cuộc sống còn nhiều thứ để phấn đấu lắm, chúc dui zẻ.

ijite
02-04-2006, 09:34 AM
Sớm...gió lạnh mang hơi sương luồn qua tay gã...đứng trên ban công nhìn mây trôi nhè nhẹ...mây đem lại một cảm giác yên bình...trên nền trời tối mây vẫn trắng...dù có bị màu đen của đêm làm úa đi...thì mây vẫn trắng..gã lại nhìn mây..ừ lại một đêm mất ngủ..lạ nhỉ chưa già mà đã thế....
Gã xoải người trên lan can...nhìn lên trên mây.. chắc mây cũng hiểu lòng gã nhỉ....hì!!! gã đang yêu..
Gã đang có một cảm giác là lạ trong lòng...cứ mong chờ gặp người ấy..nghe tiếng người ấy...được cùng người ấy đi ăn..hì, gã ham ăn lắm mà...
Gã yêu người ấy quá..một người biết quan tâm chăm xóc người khác..một người chính chắn hơn gã..một người đã làm cho gã sống thánh thiện hơn..dù rằng..hình như người ấy đang yêu một người khác thì phải...mà gã cũng đâu xứng với người ấy, người ấy quá hoàn hảo.. còn gã thì ....
Mấy hôm nay, định kể tiếp về mình.. soi mình tiếp qua gương...như lại sợ người ấy khi dễ nên cứ do dự....nhưng thôi cố lên ijite!!! đã hứa thì phải làm được...


YÊU LÀ MUỐN CHO NGƯỜI MÌNH YÊU HẠNH PHÚC...KHI YÊU TA KHÔNG CẦN GÌ NHIỀU..CHỈ MONG ĐƯỢC NHÌN NGƯỜI ẤY CƯỜI....NGHE NGƯỜI ẤY NÓI...VÀ ĐƯỢC ĐI BÊN NGƯỜI ẤY MÃI MÃI.............MÃI.....MÃI

ijite
05-04-2006, 09:31 AM
tình yêu là ích kỉ! là mong muốn chiếm hữu! giờ gã mới thấy điều này thật đúng....
Khi yêu người đó gã đã biết người đó đã có đối tượng rồi..gã biết nhưng vẫn yêu vì gã nghĩ mình sẽ thật vị tha và cao đẹp...gã chỉ mong người đó được hạnh phúc...nhưng tất cả chỉ là sự dối lòng....gã chỉ là một kẻ ích kỉ và nhỏ nhen....gã đã tự huyến hoặc mình..rồi khi đối mặt với sự thật thì lại thất vọng ê chề...
gã lại làm khổ người đó..gã biết người đó đã phải chất chứa rất rất nhiều tâm sự thế mà gã lại kiến người đó thêm nặng lòng....gã ích kỉ quá ..xấu xa quá...gã đang muốn người đó bị giành vặt và đau khổ...nhiều lúc gã muốn hủy hoại chính mình để người đó phải nhớ đến gã......
ôi!!!! gã xin lỗi người đó thật nhiều thật nhiều nhé.....
nhưng người ấy ơi... gã sẽ không hối hận chuyện gã làm...vì gã đã dám yêu và dám bày tỏ tình yêu...còn người đó cứ ấp ủ tình cảm trong lòng ......gã monh người đó cũng sẽ can đảm như gã người đó nhé...vì dù cho có biết trước được kết quả như thế thì xin hãy một lần đối diện rồi ta có thể tự hào vì đã có một tình yêu...
một lần nữa gởi đến người đó lời xin lỗi....vì đã quá được thương yêu mà gã đã trở nên ương ngạnh....


KHI YÊU ..UỐNG NƯỚC CŨNG SAY...........

Sanya
05-04-2006, 12:55 PM
Anh à đừng như thế nữa, người ấy sẽ càng cãm thấy khó nữa anh ạ, thôi tình yêu mà, ai mà có thể điều khiển được nó. Dạo này thấy anh không được như trước nữa, cứ thơ thẩn hoài như thế sao được, anh cũng sắp thi rồi, đi làm sân bay nữa mà như thế, taâ trạng k tốt sẽ ảnh hưởng đến tương lai : Hãy vị tha, hãy cời lòng ra anh nhé.

ijite
10-04-2006, 03:31 PM
Sáng chủ nhật..
bắt đầu một ngày cuối tuần...hắn sẽ đi chơi cả ngày:lol: ....quen rồi, có người khuyên ở nhà để chăm lo cho gia đỉnh ..ừ!! cũng muốn có một ngày cuối tuần ở nhà để vui cùng mọi người nhưng mà cái chân cứ đi....với lại sáng nay hắn cũng phải đi thôi...vì ở Sương nguyệt Ánh có hội thảo sức khỏe...chà phải gặp bác sĩ thôi!!!!
chạp!!! đi hội thảo,mà hắn lại quên địa chỉ..híc..híc..nên phải đi vòng vòng..làm trễ hết 15 phút...trong hội thảo gặp được những người cùng sở thích vui ghê...cool!! gặp được bác sĩ giỏi... ông trông trẻ ,,chừng hơn ba mươi mà đã có bằng tiến sĩ...chà, không những giỏi mà còn đẹp trai:evil: !!! chà! bác sĩ tốt bụng quá!!! hẹn hôm nào, qua nhà khám miễn phí:biggrin:
được bác sĩ tư vấn trực tiếp:lol: ...vui ghê.. nhưng nghe xong lại thấy tủi thân ...híc híc...thì ra bịnh đó không chữa được ..bị mãn tính luôn rồi...híc híc...tội quá!!!!
thôi không buồn nữa ...hắn còn nhiều việc phải làm mà...ăn nè uống nè ngủ nè!!! chà đói bụng rồi.. đi ăn cơm chay thôi...( ăn chay để tạo phúc....)...tới tiệm ăn chay rồi ..ồ! hắn tới sớm, mới 10 giờ thôi...thế đành phải đi bộ cho thư giãn...hắn lang thang trên vỉa hè...đường Phan Đăng Lưu chẳng có gì hay nhỉ...chỉ có tiệm tạp hóa nhỏ thôi..mua ít kẹo ngậm vậy..( rồi ngậm liền hai cây...đau bụng quá!!!tội tham ăn nó thế:lol: )...hắn lại lang thang tiếp..chà mới 10h30 thôi con sớm quá..chợt nghĩ vu vơ..hì không biết có duyên không...hì hì..hữu duyên sẽ gặp...nhưng cuối cùng thì có lẽ là vô duyên thật..làm phải chạy hụt hơi để về kịp giờ ăn..lần sau không chơi dại như thế..
chủ nhật là ngày vui nhất trong tuần!!!( cũng là ngày ăn chơi nhất) câu đó đúng ghê!!nhưng chủ nhật cũng không được ngủ trưa , định về nhà chợp mắt một chút ..nhưng nhớ lại lâu rồi không vào công viên chơi!!!:evil: hà hà !! phải vào chơi một chút..có mỗi chủ nhật mới rảnh..không vào uổng !!!!!

GIÓ VẪN THỔI..MÂY VẪN TRÔI..THỜI GIAN VẪN QUA..CHỈ CÓ TA DUY MÃI MỘT MÌNH...........................MỘT MÌNH................:cool:

phonglong
10-04-2006, 04:15 PM
tốt rồi,hy vọng là bạn đã nhận ra được là mình còn nhung 74 vấn đề trong quá khứ va sẽ cắt đứt de8 sống tốt hơn

ijite
10-04-2006, 04:31 PM
chiều ! năm giờ mà vẫn còn nắng!! đi lang thang.. bên đá banh đã khai cuộc từ lâu ..thế mà vẫn chưa ai tới...
công viên hôm nay, gió thật mát... gió thổi qua hàng phi lao ..gió thổi xào xạc...nắng chiều cứ lánh lánh như những hạt ngọc vàng óng ánh ..nổi bật lên đám là xanh...và trên nền trời mây trắng lang thang...khung cảnh đem lại sự an bình..một cảm giác nhẹ nhàng...ừ lúc này hắn cũng đang rất nhẹ nhàng ...hì hì hắn đang tưới cây mà:evil: tục ghê nhỉ:biggrin: trong khung cảnh này mà làm thế !!! ha ha bó tay với mình ghê!!! ồ có người đến....
Thì ra là thằng bạn thân ..lâu rồi mới gặp nó...tuần trước mưa quá nên nó không ra...chà đi làm rồi nên ăn mặc chững chạc lên hẳn...tiếc! mới hai người làm sao mà chơi! thế là hai đứa ngồi nói chuyện phiếm....

Ngồi tán gẫu được 15 phút thì có thêm người đến !! ồ mấy đứa cấp ba..hay thật ! đã lâu mới có người mới đến...chứ trong nhóm đã nhẵn mặt nhau..chơi với nhau riết cũng hơi chán chán....
Mấy đứa này hình như là đội tuyển của trường! chơi cũng được nhưng kinh nghiệm còn kém...vậy mà đội mình vẫn thua..không phải đổi thừa nhưng đồng đội chẳng hiểu ý!! nên thua liền ba trận :confused:
Hôm nay, thấy mình cũng sung quá! đã giải nghệ rồi mà cũng còn nhanh nhẹn lắm!!! chơi toát hết mô hôi!!! khỏe cả người!!! BÓNG RỔ TUYỆT VỜI
thời gian trôi nhanh khi người ta vui!! triết lí quá!:lol: nhưng công nhận trời sụp tối nhanh...mấy đứa bạn đi uống nước mía..tụi nó bao..thế mà hắn lại không đi (vẫn còn đau bụng..) thế là hắn đành ngồi lại một mình..ngồi một mình dễ suy nghĩ bâng khuâng, hắn biết, nhưng hắn đang cần yên tĩnh một chút...nhìn lên trời thấy có đám mây, hình cái mỏ nhọn nhọn..nhớ con quá! tội nghiệp con ghê...đi hội thảo mới biết!! bác sĩ bảo bệnh con không chữa được..bác sĩ còn hẹn ngày nào rảnh qua khám thêm cho con!! buồn...nhưng thôi cố lên con nhé..papa sẽ luôn ở cạnh con..mấy đêm nay, ngủ cạnh con, thấy con không phát bệnh..ừ ừ..chắc con sợ ma đây mà..rồi từ giờ sẽ luôn ngủ cạnh con...
Chợt thấy mưa bay lất phất...mưa nhẹ thôi, từng hạt nhỏ như những hạt châu nhẹ rơi xuống rồi vỡ tan....hắn tìm chỗ trú...mưa ngày càng nặng hạt...mưa cuốn đi những bụi bẩn..mưa rửa trôi tất cả...nhưng mưa ở đây..mưa ở nơi hắn ở lại là một tính hiệu..tim hắn dồn dập...người hắn hơi run...vì hắn đã thấy ..thấy một chiếc bóng...trong nền hoàng hôn...lóe lên trong bóng tối chập choạng ....có một ánh đèn.........


MÂY LUÔN LANG THANG VÀ BẤT ĐỊNH..NHƯNG MÂY LUÔN MONG CÓ NGƯỜI CÓ THỂ NÍU GIỮ MÂY LẠI..NHƯNG RỒI MÂY NGÀN NĂM VẪN THẾ..VẪN CỨ TRỞ NÊN ĐEN ..TÀN..... VÀ MÂY TAN THÀNH NGÀN HẠT CHÂU..BUÔNG MÌNH XUỐNG..RỒI BỂ NÁT TAN ..............

ijite
10-04-2006, 07:23 PM
Ngoài hiên mưa rơi nhiều! từng lớp mây đen kéo về...nhìn mây bị đen úa đi hắn lại buồn buồn..những mây trắng cứ trôi lang thang trên trời cao..dẫu biết mây cứ sẽ trôi vô định và luôn biến đổi nhưng có ai biết là thật tâm mây luôn khao khát có ai đó có thể thay đổi được mây..một người duy nhất có thể thay đổi mây...nhưng mây vẫn là mây..nếu mây thay đổi có lẽ mây cũng chẳng còn là chính mình...và hắn thấy anh cũng như mây ..phải anh cứ như một đám mây đi hoang..đám mây đấy không quan tâm đến người khác nghĩ gì về mình...và đám mây ấy cứ trôi mãi qua bao miền đất lành dữ...mây chất chứa trong mình nhiều..nhiều...và mây trở nên đen đúa...mây ôm vào mình nhưng bụi mờ và trở nên nặng nề..rồi sẽ có ngày anh sẽ như mây cũng buông rơi và tan ra thành những giọt mưa ...những giọt mưa chất chứa vị đắng vị mặn...nhưng rồi sau cơn mưa đó tất cả sẽ được hồi sinh... vì hủy diệt chính là cái mốc của hồi sinh..và vòng đời lại tiếp tục..mong anh sẽ có được bến bờ cho mình..mong anh có một người- người mà anh sẽ sống cho người đó....................


KHI TA SỐNG CHO MỘT NGƯỜI!!! THÌ CŨNG LÀ TA ĐANG SỐNG CHO CHÍNH MÌNH....HÃY YÊU THƯƠNG MỘT NGƯỜI VÌ ĐÓ LÀ LÚC TA ĐƯỢC NGẬP TRÀN TRONG YÊU THƯƠNG!!!!!!:present:

ijite
10-04-2006, 07:52 PM
Bóng tối đã phủ kín bầu trời...hoàng hôn đã tắt ..trong mảnh gương xe..bóng đen ngập tràn...đèn trong công viên sáng lên..một thứ ánh sáng nhờ nhợ..ánh sáng léo lắt..thứ ánh sáng làm cho bóng đêm trở nên mạnh mẽ hơn...
Công viên tối! và khi những hàng rào biến mất..và bảo vệ cũng không còn..thì cây cỏ lại trở nên um tùm ..cỏ cao qua đầu người ..tạo thành những chiếc lều tối..phải! chính nơi đây..nơi hai thế giới gặp nhau..một bên là những người chơi thể thao và một thế giới thứ ba..
hai thế giới nhìn nhau..rồi phớt lờ nhau..vì mục đích của mỗi người mỗi khác..hai thế giới chỉ cách nhau bởi tinh thần..và khi bóng tối về thì hai thế giới được phân định bởi ánh đèn...khi ánh sáng của đèn không vươn đến nữa thì.. bên kia là một thế giới khác...đã bao lần hắn nhìn qua thế giới bên kia ..nhìn và quay đi..vì bạn hắn đang ở cạnh hắn...nhưng đêm nay..khi cơn mưa đã xua bạn hắn về..thì hắn còn lại đây một mình..một mình với cái tôi..ranh giới kia chỉ là một vệt sáng đèn..chỉ cần bước qua thôi..chỉ cần bước là hắn sẽ tới...và rồi hắn đứng dậy ..đứng thẳng người hắn bước qua thế giới đó thế giới thứ ba....

ijite
10-04-2006, 08:26 PM
Con đường trong công viên được lát nhựa ...và cơn mưa đầu mùa làm bốc lên một mùi hăng hắc khó chịu..tàn cơn mưa.. không khí trở nên mát mẻ ..mùi cỏ non ngây ngây...con đường hôm nay nhiều người quá..đủ mọi loại xe..
Từng ánh sáng lập lòe chớp tắt..từng người lướt qua hắn..và hắn cũng lướt qua từng người..đây đó có tiếng huýt sáo..vài khuôn mặt như kề sát vào hắn để nhìn cho rõ..mọi người đang tìm một đối tượng cho mình... thấy ngại ngại hắn cúi mặt rồi lăm lăm bước đi..hắn đã thấy một người..trông bằng tuổi hắn, ừ! da trắng , mặt chữ điền còn má lún đồng tiền..hì trông cũng hay hay..hắn ngồi xuống bên người đó..cả hai đều thấy hơi ngại ngại thì phải..bạn tự xưng tên mình trước..nhưng hắn cũng chẳng nhớ vì biết là tên giả..hắn cũng nói tên mình nhưng lại dùng tên thật..hà hà! dùng tên thật thì người ta cũng cho là tên giả thôi mà..
ngồi nói chuyện với bạn cũng vui vui..chắc bằng tuổi nên hai đứa cũng hợp tính..nhưng bạn này..sao lại mặc quần đùi ra ngoài này muỗi cắn đó..góp ý cho bạn , bạn cười trừ làm nổi rõ thêm hai lún đồng tiền..hì trông bạn cũng đáng yêu nhỉ..
ngồi với bạn! hắn mới nhìn được rõ mọi người...ai ai cũng đều là công chức thì phải..trên khuôn mặt mọi người còn đôi chút mệt mỏi sau một ngày làm việc.. giờ đây, họ tìm tới thế giới của mình sau một ngày cống hiến cho xã hội..giờ đây, sau khi tới thế giới thứ ba này..họ có thể trút bỏ cái mặt nạ nặng nề để sống thật với chính mình..
nhột!!! bạn tấn công hắn, hắn hiểu bạn muốn gì..nhưng mà hắn chưa sẵn sàng..thật xin lỗi bạn..hắn đã làm mất thời gian của bạn..bảy giờ rưỡi rồi ! đến giờ hắn phải về, trông mặt bạn buồn buồn và thất vọng..xin lỗi bạn nhé! nhưng thôi hẹn bạn hôm sau vậy.....
Đi ngược, đường ra..thấy nhiều ngừơi đi ngược lại , thì ra giờ này mọi người mới bắt đầu tụ họp.... hắn rồ xe đi nhanh hơn..chà thế nào cũng bị mẹ mắng..nói chủ nhật về sớm mà đi mút chỉ luôn:lol: ...


:cool:

xxILUMTICSxx
10-04-2006, 08:38 PM
rõ ràng vẫn biết tình yêu là ích kỷ nhưng tại sao vẫn yêu, yêu nhiều, yêu nữa, yêu mà mà ko bao giờ ta ngừng yêu

xxILUMTICSxx
10-04-2006, 08:39 PM
làm ma mới thiệt là khổ đi đâu cũng có 1 chữ ma mới hết trơn

ijite
10-04-2006, 08:50 PM
rồi hắn lại đến như đã hẹn với bạn!! bạn vẫn thế..vẫn từ nhà ra thẳng đây..tóc bạn vẫn đinh... và má thì luôn lún đống tiền...và nhất là bạn lại tiếp tục chơi tà lỏng..chẹp!!! bó tay bạn luôn..hắn biết tại sao bạn mặc thế..nhưng muỗi lắm bạn ah..muỗi mà cắn bậy là bạn khỏi xức dầu luôn..
Hôm nay mọi người có vẻ ít hôm trước..bạn bảo hôm nay thứ hai nên vắng..cuối tuần mọi người đông hơn..hì hì..bạn lại làm hắn nhột ...dù không phải là lần đầu nhưng ở đây là giữa trời..hắn cũng ngại ..
bạn bảo sao người hắn ướt nhẹp!! ừ , bạn mới tắm nên sạch sẽ và thơm thơm.. còn hắn thì mới chơi bóng rổ xong mà người đầy mồ hôi thôi..thế mà bạn không ngại..hì..hì.. bạn lại làm hắn nhột...trời hôm nay không mưa..nên thấy hơi nóng nóng....bạn hỏi! có phải vì là dân thể thao mà hắn giữ được lâu thế:evil: .. hà hà ! có người khen tự hào ghê.. hắn kéo áo lên kheo cái niềm tự hào của hắn:lol: cái bụng sáu múi!!! người hắn không cao và trông hắn cũng chẳng đẹp nên chỉ có cái bụng là niềm tự hào..bạn xoa xoa cái bụng hắn..hì hì trông mặt bạn rõ là ghen tị:biggrin: ..bạn lại nhìn hắn và chờ đợi ừ! đến lượt của bạn rồi....bạn nhanh hơn hắn tưởng..cứ sợ bạn không hài lòng..nhưng thấy đôi mắt bạn lim dim...ứ! đến lúc hai đứa phải về rồi..bạn tiễn hắn một đoạn ..bạn nói thứ ba bạn phải đi học..thôi hẹn bữa khác vậy ...
mọi người lại đi vào công viên....

hoangtuanhtrang
10-04-2006, 11:02 PM
hichic sao ma tình cảm quá vậy ta, chắc ghen chết quá hà.

ijite
11-04-2006, 09:41 AM
hôm qua , hắn chơi bóng rổ xong lại ngồi vẩn vơ..buồn..chẳng biết làm gì! ngồi soi mặt vào gương..thấy mình lại nhớ bạn..gì công viên đã khác xưa nhiều..không còn những bụi cây cao qua đầu người,,hàng rào đã giăng và bảo vệ đã cấm mọi người vào..giờ trong công viên chỉ còn những người chơi thể thao... đã lâu không gặp bạn ..không biết bạn ra sao rồi??? bạn vẫn để đầu đinh chứ..má bạn vẫn luôn lún đồng tiền chứ... ứ! hi vọng bạn sống tốt hơn..nhớ lại hồi đó bạn cũng nhí nhảnh lắm.. nhưng mình cũng thấy bạn con thiếu kiến thức y học nhé..bạn cứ cho rằng nếu dùng miệng thì sẽ an toàn..nhưng bạn ơi...bạn đã bị lầm tưởng rồi...virut chỉ không thể tồn tại trong môi trường nước miếng của muỗi thôi chứ với môi trường là nước miếng của con người thì nó vẫn sống khỏe đấy..vì thế chỉ cần miệng bạn có vết xước là virut có thể xâm nhập!!! mong bạn hãy cẩn thận hơn và biết bảo vệ chính mình.......... chúc bạn có được hạnh phúc nho nhỏ cho mình...

:moi:

ijite
11-04-2006, 10:07 AM
thời gian cứ trôi..nó cuốn trôi mọi thứ theo nó..giờ công viên này đã khác xưa nhiều..hắn cũng chẳng còn cái bụng sáu múi tự hào khi xưa...nhớ lại, thấy cũng có lỗi với bạn..nếu nó cứ là một kẻ an phận thì sao nhỉ.. chắc hắn với bạn sẽ trở nên rất thân thiết vì hai đứa hợp nhau lắm mà...nhưng hắn đã chủ động rời xa bạn.. vì hắn đã quá tham lam... hắn biết trong công viên này, mọi người chia thành nhiều cấp độ ..tùy theo khinh nghiệm và phương pháp tìm đến sự khoái cảm..hắn biết dù bạn có một sự khao khát mãnh liệt..một sự nhiệt tình mà hắn phải cảm kích..nhưng bạn vẫn chỉ dừng lại ở đấy..bạn muốn kìm chế bản thân bản thân... hắn không trách bạn nhưng với hắn bạn chỉ mới đi đến ngưỡng cửa của make love...hắn không thích thế..hắn cần nhiều hơn..hắn mong đợi nhiều hơn..hắn muốn tìm đến tận cùng của cảm xúc..hắn muốn biết một cuộc mây mưa thật sự là như thế nào...vì thế, hiển nhiên hắn phải rời xa bạn...để tiến thêm vào vùng đất của thế giới thứ ba ...vào sâu hơn nữa...hắn đi qua những cảm xúc bên ngoài..đi qua những cảm xúc do nhiều người cùng tạo ra một lúc.....vẫn chưa đủ..vẫn chưa thỏa mãn cho hắn..vì tất cả chỉ xảy ra ở công viên...hắn muốn chạm tới cái gọi là make love thật sự..cho đến khi hắn gặp anh..một sinh viên y dược..một người có nhiều kimh nghiệm...và hắn đã bắt đầu mối quan hệ đầu tiên..mối quan hệ sáu tháng..mối quan hệ trên chiếc giường thân yêu của hắn.......
CON NGƯỜI LÀ SINH VẬT THAM LAM...VÀ NHỜ BẢN NĂNG THAM LAM NÀY MÀ CON NGƯỜI ĐÃ THỐNG TRỊ THẾ GIỚI.....:evil:

ijite
12-04-2006, 08:48 PM
buồn!!!!! buồn thật đấy!!!!
Hôm nay có người nói với nó là một kẻ thiếu bản lĩnh....rằng vì nó mà đã rất nhiều người phỉa buồn phiền....
nó muốn khóc quá!!! nó thấy nổi giận ...thực sự nổi giận.. nó giận mình sao không có được một bản lĩnh.. nó biết vấn đề của nó.. nó đã quá dựa dẫm vào mọi người..nó xin lỗi mọi người nhiều lắm...nó thật sự không muốn thế đâu.....
nhiều lúc, nhìn lại bản thân ..nhìn lại những gì mình đã làm nó buồn thật nhiều..nhưng nó cũng không thể điều khiển được chính mình..khi nó càng tỏ ra chính chắn và tự lập thì nó lại càng ỷ lại.. khi có người quan tâm cho nó thì nó lại càng dựa dẫm..để rồi nó làm cho những người tốt với nó phải bị tổn thương!!!! nó muốn hét lên thật to... nó muốn hỏi nó có xứng đáng với tuổi đời của nó không?? KHÔNG... nó có xứng đáng với sự kì vọng của gia đình không????? KHÔNG HỀ... nó có xứng đáng với sự quan tâm của mọi người không???? KHÔNG..KHÔNG BAO GIỚ...VÌ NÓ LUÔN LÀM CHO NHỮNG NGƯỜI ĐÓ PHẢI CHÊ GHÉT NÓ.. NÓ LÀ VẬY ĐẤY...LUÔN LÀM NHỮNG NGƯỜI YÊU THƯƠNG PHẢI............................................ .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ............!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!

nó không muốn cứ mãi là một đứa trẻ chui ra từ vỏ trứng.. nó muốn được tự lập và chính chắn lên...nhưng hỡi ôi! sao nó vẫn mãi như thế nhỉ...
mọi người ơi hãy tha lỗi cho nó nhé!!! hãy thông cảm cho sự bồng bột của nó nhé......dù nó có lớn bao nhiêu thì nó vẫn như một đứa trẻ mà thôi...
nó biết mọi người sẽ khinh ghét và coi thường nó nhưng nó vẫn cứ thế vẫn mãi như thế....


THỜI GIAN QUA ĐÃ CÓ LỖI NHIỀU XIN HÃY THỨ THA CHO NÓ!!!:smartass:

ijite
13-04-2006, 09:36 AM
chiều qua, đi ra công viên , lại thấy nó..một thằng khùng...
những người đến công viên này đều biết nó..vì nó khùng... nói thật lòng thì thằng khùng trông cũng có nét điển trai... không mặt trái xoan và đôi mắt to tròn ... có thể nói nó đẹp hơn khối người ở đây!! nhưng nó bị trời đày bắt nó bị khùng...
trong công viên này, để lựa chọn bạn tình , người ta chia ra thành nhiều cấp độ..từ những người giàu có ..những công chức lắm tiền..những doanh nhân thành đạt...rồi đến những người có thân hình đẹp và một khuôn mặt ưa nhìn.. thế đấy, vì nhu cầu và sở thích mà mọi người ở đây đã tự phân mình thành những cấp độ như những món hàng trong siêu thị.. và một điều hiển nhiên , thằng khùng bị xếp ở vị trí hèn kém nhất..
tại sao vậy nhỉ! vì dù sao diện mạo nó cũng trông được mà????

ijite
13-04-2006, 04:11 PM
đó là vì người ta ghê sợ nó! người ta sợ diện mạo dơ dáy của nó làm vấy bẩn.... người ta không thích nụ cười ngu ngơ của nó... không thích đôi mắt ngây dại của nó... thế là thằng khùng bị đẩy xuống tận cùng của cấp bậc xã hội... vậy là dù ở xã hội nào thì nó cũng là một thứ cặn bã không đáng để cho bất kì ai để ý tới... vậy sao, thằng khùng lại còn xuất hiện ở đây? nó đến vì cái gì .... nó đến vì nhu cầu của nó... nghe người ta nói, lúc nhỏ nó đã bị một người lợi dụng ..thế là thằng khùng bước vào thế giới thứ ba từ đó!!
thằng khùng lại lê bước đi.. đôi chân tật nguyền của nó khó nhọc lê qua mọi ngóc ngách trong công viên..lâu lâu nó ré lên vì đạp phải một mảnh kính hay một mũi kim..rồi nó cúi xuống liếm chỗ đau.. rồi lại đi tiếp..đi tiếp.. nó cứ lang thang trong công viên hết ngày này sang ngày khác..nó đi bán mình!!!
ừ! dù có là khùng thì nó cũng phải sống..nó phải bán mình vì nó còn biết làm gì hơn...
có người hỏi ssao thằng khùng không đi ăn mày để dễ sống hơn.... lại có người trả lời, vì nó thèm trai...nó muốn được làm thế...
và thế là ..ngày này sang ngày khác, nó vẫn cứ sống như thế.. chỉ cần năm, mười ngàn gì đó thì thằng khùng sẽ làm người đó thỏa mãn..... rồi có những khi nó không tắm..và đất cát làm nó trở nên dơ dáy, và không ai chịu cho nó đụng đến cơ thể sạch sẽ của họ thì nó lại ngồi bơ vơ với cái bụng đói và nhìn những người khác làm tình... có người đã đôi lần chọc tức nó, đã cố tình làm tình trước mặt nó..khiêu khích nó.. để rồi thấy trong mắt nó dấy lên một sự thèm khát... người đó tự hỏi liệu nó cảm thấy thế nào khi làm tình ..liệu trong đầu óc giản đơn của nó có khái niệm về tình yêu.. liệu nó có biết gì về một khát khao hạnh phúc... chắc là không... nhưng liệu khùng có phải là một sự trừng phạt của trời không... hay nhờ thế mà nó có thể nhẹ nhàng thanh thản đến như vậy..nó sẽ không phải như những con người đạo mạo kia... nó sẽ không phải mang những cái mặt nạ nặng nề để có thể sống là chính mình.. làm những gì mình muốn...

ggg_1
13-04-2006, 04:14 PM
chậc chậc ! không được rồi văn thì hay đó nhưng mà viết đừng có .... nhiều quá nhìn đạn văn nó hổng có hâp dẫn

ijite
13-04-2006, 04:40 PM
nhưng công viên là một nơi luôn thay đổi!!! người ta đến rồi đi... sau một cơn mưa đầu mùa thì mọi người không thấy thằng khùng đâu nữa! hình như nó đã bị mưa cuốn trôi đi như một đống rác cần dọn sạch...
đêm trước là một đêm đầy gió.. gió gào thét mang mây đen trở về..bầu không khí ngột ngạt chờ những con mưa giải tỏa...
hôm đó, thằng khùng tắm rửa sạch sẽ... nó tắm để diện áo mới..có lẽ nó lượm được ở đâu đó.. chiếc áo tuy rách, nhưng được giặt sạch,và kiểu áo trông cũng hợp với nó.. nên trông thằng khùng hôm nay trong đẹp trai ra phết..
nó thong thả đi qua những góc tối.. nó tìm xem hôm nay có ai bo tiền cho nó không...rồi thằng khùng dừng lại bên một nhóm người... nhóm người đó nồng nặc mùi rượi..họ đang làm tập thể..họ luôn đứng ở góc khuất nhất ở công viên.. thằng khùng nhìn bọn họ rồi chờ đợi!!!!
có tiếng hét .. có tiếng la.. nhưng gió to và những hạt mưa lất phất làm mọi người không để ý.. nhưng tự hỏi? liệu những người ở công viên này có nghe thì họ có làm gì không???
thằng khùng bị đè gập người xuống..nó bị giữ chặt tay chân...và quần áo bị xé nát... nó đang gào thét trong nỗi đau.. một nỗi đau tận cùng... những con người đó.. những con người cao cấp đó..qua hơi rượu, họ đã hạ mình xuống.. họ coi thằng khùng là một công cụ để thỏa mãn.. từng người từng người bọn họ lần lượt có được sự thỏa mãn của chính mình .. họ cười đùa và thách đố nhau..mặc kệ sự đau đớn của thằng khùng.... rồi cơn mưa ập đến! họ buông thằng khùng ra... họ bỏ đi.... để lại đây một con người dơ dáy vì bùn đất và máu.. thằng khùng trần truồng khóc trong mưa..nó lăn lộn dưới những bãi cỏ...nó gào thét đến át cả tiếng mưa...và mưa cứ cứ thế.. mưa rơi trên đầu nó... nhưng mưa cũng lạnh lùng rơi trên đầu những kẻ kia và rơi trên đầu mọi người...............
dẫu biết khùng là một nỗi đau là một sự bất hạnh..nhưng liệu chúng ta có hạnh phúc hơn một thằng khùng không nhỉ?????
thằng khùng đã không còn xuất hiện trước mọi người nữa và những người kia cũng không còn vào công viên nữa.. nhưng công viên vẫn tối.. công viên tối không phải vì đêm đen mà vì lòng của những người đến với công viên đã đem lại một bóng tối mà không ngọn đèn nào soi sáng được....!!!!


THỨ VÔ GIÁ TRỊ NHẤT LÀ THỨ MÀ TA ĐANG CÓ??? THỨ QUÍ GIÁ NHẤT LÀ THỨ MÀ TA ĐÃ MẤT ĐI MÃI MÃI!!!!:cool:

ijite
14-04-2006, 11:18 AM
sáng nay, đi ngang phòng khách, nó chợt bàng hoàng nhận ra.. cành hoa của nó đã héo tàn...
đó là cành hoa mà một người rất quan trọng đã tặng cho nó.. người đó nói loài hoa này sẽ nở rất lâu.. chỉ cần nó quan tâm chăm xóc thì hoa sẽ nở mãi.....thế mà sáng nay hoa đã úa tàn.....
nó thương bông hoa quá.. nó rất quí bông hoa này....thế nhưng hoa này đâu phải là loài hoa bất tử... nó biết sẽ có ngày hoa héo tàn..nhưng sao ngày này lại đến quá sớm với nó...
nhấc bông hoa ra khỏi bình..nó mới biết vì sao hoa chết..thì ra trong bình đã không còn một chút nước nào cả...nó là người tin vào duyên phận..và nó biết mình thật vô duyên..nó đã thử một lần...thế nhưng duyên chưa tới...giờ hoa úa tàn..nó không trách ai cả chỉ trách mình không đủ bản lĩnh...
NÓ LẶNG LẼ NHẤC BÔNG HOA RA KHỎI RỒI BỎ VÀO TÚI ĐEN....VÀ THẾ LÀ NƠI ĐÓ..CHỈ CÒN TRƠ LẠI MỘT CHIẾC ĐỘC BÌNH!!!




TRONG BIỂN NGƯỜI MÊNH MÔNG....MÀ TA VẪN MÃI MỘT MÌNH..............

huy3108
16-04-2006, 09:54 PM
có lẽ anh ji đã trải qua nhiều mối tình nhưng đau khổ nhiều hơn hạnh phúc. em đọc thử qua hồi kí này và không biết có đúng hay không nhưng em thấy anh đã đau khổ rất nhiều. tuy nhiên cuộc sống không phải lúc nào cũng toàn là khổ đau. cuộc sống lúc nào cũng thử thách chúng ta , chỉ khác ở chổ người nhiều hay ít thôi.
cuộc sống cũng giống như là 1 tấm gương soi. nếu ta mĩm cười với nó, nó sẽ mĩm cười lại với ta.
vì vậy điều chúng ta nên làm là nghĩ đến những gì phía trước và luôn luôn mĩm cười.đến 1 luc nào đó mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với anh
bông hoa đã tàn nhưng nó sẽ vẫn tươi thắm trong trái tim anh vì với anh nó là 1 thứ quan trọng
còn chiếc bình nó sinh ra không phải là để bị cô độc. đến 1 lúc nào đó nó sẽ đón nhận 1 bông hoa khác và bông hoa này sẽ mãi mãi không tàn , lúc đó cũng có nghĩa anh sẽ tìm được tình yêu đích thực cho chính mình.

ijite
18-04-2006, 09:46 AM
Hồi này, không còn tập cờ, nên thường ra sân bóng rổ,,,hì! hì! thầy mà biết chắc la chết.... gần đến giải cờ mà cứ thế này... chắc phải nhờ bạn thi hộ....
nhìn vào gương..thói quen khó đổi... thấy mình trông sáng sủa hơn..chắc tại gần đèn nên thế... thấy mình thật may mắn..(dù đã có một lần lỡ dại..:lol: )..
sắp thi rồi! ijite ơi cố lên... mong là không phụ lòng của gia đình............
:lol: :lol: :lol: :lol: cool.. có người tặng cho hắn một món quà.... một món quà đựơc gói thật đẹp:present: cảm ơn:lol: nhiều lắm.... hắn mở gói quà ra.. thấy một nụ hoa..ah trong lòng tự nhiên có một cảm giác kì lạ... người đó à! hãy cứ chờ nhé..hãy nhắm mắt lại.. rồi thả lòng mà lắng nghe tiếng con tim!!!!!
hắn bước ra phòng khách... đặt một chiếc bình thật đẹp bên cạnh chiếc bình cũ.. rồi nhẹ nhàng đặt nụ hoa vào đó... hắn tự nhủ sẽ chăm xóc nụ hoa này thật kĩ.......




HÃY CHO NGƯỜI KHÁC MỘT CƠ HỘI VÀ CHO CHÍNH MÌNH MỘT CƠ HỘI!!!:eric:

ijite
18-04-2006, 09:02 PM
nhìn vào mình trong gương! hắn đang mỉm cười... hì cười với khuôn mặt đáng ghét trong đó... trong lòng hắn một nụ hoa đang nở.... một cảm giác hạnh phúc...
cố lên nhé người đó..cùng hắn vun đắp một tính cảm tốt đẹp.. hắn lại có niềm tin vào cuộc sống...
hì! hì! hắn thấy một cảm giác rất lạ khi người đó đút cho ăn..không biết người đó thế nào... có thấy như hắn không nhỉ....
hì!! chúc người đó ngủ ngon, có nhiều giấc mơ đẹp...




chờ phone!!! phone sau 10h30 người đó nhé!!!!

huy3108
18-04-2006, 10:32 PM
người đó chắc chắn phải có cảm giác chứ. và có thể người đó còn có cảm giác mãnh liệt hơn hắn nữa đấy
người đó rất mong có thể xây dựng 1 tình cảm tốt đẹp nữa, chỉ vì người đó còn ngại nên chưa dám nói ra thôi . nhưng người đó sẽ nói với hắn sớm thôi. chỉ mong hắn sẽ chấp nhận người đó
con tim của người đó đang muốn vỡ tung khi đọc được những dòng của hắn đấy

huy3108
19-04-2006, 12:06 PM
hắn biết không. khi nói chuyện với hắn xong người đó mừng lắm. con tim của người đó muốn vỡ tan ra luôn đó. hắn đã làm cho người đó hạnh phúc đến dường nào. bây giờ trong đầu của người đó chỉ toàn là hình bóng của hắn không hà.:wub:
hắn cố học để thi cho tốt nhé:smartass:
người đó sẽ mãi chờ đợi hắn. mong hắn đừng phụ tấm lòng của người ấy nhé.
người ấy hiểu hắn cần có thời gian. người ấy chỉ muốn làm cho hắn hạnh phúc bằng tấm lòng của mình.
yêu hắn nhiều lắm:wub: :wub: :wub:

huy3108
20-04-2006, 11:11 AM
không biết hắn bây giờ thế nào nhỉ ??:confused:
có nhớ đến người đó hay không ???:innocent: còn người đó thì lúc nào cũng chỉ nghĩ đến hắn mà thôi
cái vòng mà hắn tặng người ấy có 2 nút. nút thứ nhất thì hơi chật. nút thứ 2 thì lại rộng. nhưng người ấy chỉ muốn đeo nút thứ nhất thôi. vì người ấy muốn lúc nào cũng giữ được tình cảm của hắn thật chặt trong lòng. không biết hắn thì như thế nào nhỉ ???:confused:
người ấy nhớ hắn quá. hôm qua người ấy đã không ngủ được đấy hắn ơi, chỉ vì nghĩ đến hắn đấy !!:wub:
hắn sắp thi rồi đấy. cố lên nhé. hắn phải thi đậu đấy . chúc hắn thành công:smartass:







nhân mã ơi hãy nhớ đến xử nữ nhé dù chỉ là 1 chút cũng được!!!!!!

ijite
21-04-2006, 09:34 AM
mấy đêm nay, hắn thường vu vơ nhìn lên trời..bầu trời đêm...nhiều lúc quên mất rằng hắn đang đi trên đường..nên đôi khi nghe tiếng chửi thì mới chợt nhớ ra mình suýt tông vào người ta....
nụ hoa người ấy tặng hắn vẫn nâng niu cẩn thận...hắn rất trân trọng nó.. hắn muốn ôm chặt nó vào trong lòng...nhưng khi chạm vào nụ hoa ấy..hắn chợt nhận ra ..một cảm giác thật lạ.....
hắn bắt đầu thấy nhớ người ấy... trong hắn một cảm giác là lạ, một cảm giác khao khát chờ mong.. hắn đã mơ về người ấy trong giấc mơ của hắn..... nhưng hắn cũng nhận ra tất cả những gì trong hắn chỉ bằng một phần rất nhỏ tình cảm người ấy dành cho hắn... tình cảm người ấy dành cho hắn quá lớn..nên hắn xin người ấy hãy cho hắn một chút thời gian để com tim của hắn có thể hòa nhịp đập với con tim đầy yêu thương của người ấy...và lúc đó hắn sẽ cho người ấy biết được rằng hắn yêu người ấy biết nhường nào ...hãy chờ hắn người ấy nhé.....
bây giờ, thì điều duy nhất hắn có thể cho người ấy biết là người ấy quan trọng với hắn như thế nào...TÌNH YÊU CỦA EM LÀ NƠI LÀM ANH CHÙNG BƯỚC!!!!!!!!!

huy3108
25-04-2006, 10:22 AM
có phải hắn cảm thấy hơi buồn vì buổi đi chơi phải không
người ấy hiểu là hắn cảm thấy thất vọng lắm. hắn đã bỏ cả cuộc thi cờ vây để đi chơi với mọi người mà. chắc hắn buồn lắm đúng không.
tuy vậy hắn cũng đừng buồn làm gì. nhất là trong thời gian này. hắn còn phải học thi mà.
cho dù có điều gì xảy ra thì xin hắn hãy nhớ là người ấy luôn ở bên hắn. những lúc hắn buồn thì cứ nói cho ngừoi ấy biết. hắn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn đó. vậy nhé hắn. chúc hắn học và thi tốt:punk:

ijite
25-04-2006, 08:07 PM
hôm nay, mây cuồn cuộn trôi...
hắn thấy trong lòng thật nôn nao... hắn không làm được việc gì cả..hắn chỉ nghĩ đến người ấy...
nhớ người ấy quá!!! nhớ đến điên dại... hắn đã gọi điện hai lần để mong nghe được tiếng người ấy..nhưng có lẽ người ấy đang vui bên gia đình nên trả lời hắn rất hờ hững...hắn không giận người ấy đâu vì biết người ấy đang vui với người thân..nhưng trong lòng hắn cảm thấy rất buồn...vì hắn đã biết thế nào là tình yêu..hắn nhớ người ấy ....hắn đã biết trái tim của hắn đã thuộc về người ấy...hắn đã biết hắn yêu người ấy đến thế nào....
hắn mong người ấy sớm trở về để hắn có thể bên cạnh người ấy!!!!
người ấy ơi! tuy thế, cũng hãy ở nhà thật vui nhé..vì người ấy vui thì hắn cũng vui..(lúc lên, nhớ có quà cho hắn nhé! nhỏ thôi nhưng hắn sẽ rất thích đấy..)
nhớ người ấy nhiều!!!!!!!!!!!!!!



CON TIM ANH ĐÃ THUỘC VỀ EM..........:wub:

huy3108
26-04-2006, 08:04 PM
này hắn ơi đừng giận người ấy nhé. người ấy nhớ hắn như điên dại đấy. bởi lẽ tình cảm của người ấy trao cho hắn ko hề thay đổi.
lần hắn gọi điện thoại nói rõ tình cảm của hắn. hắn biết hắn đã làm cho người ấy bị chóang ngợp đến mức nào không. người ấy không nghĩ là hắn lại quyết định nhanh đến như vậy. người ấy đã vui đến phát khóc đấy. đêm ấy người ấy đã chẳng ngủ được gì cả. và có lẽ với tâm trạng ấy nên người ấy chẳng nói được câu gì ra hồn cả. mong hắn đừng giận nhé. hôm sau người ấy đã gọi cho hắn . nhưng hắn cũng trả lời người ấy rất hờ hững. người ấy cũng buồn lắm. nhưng bây giờ đọc những dòng này thì hết buồn rồi. hắn cũng đừng buồn nữa nhé. mấy hôm nay người ấy đang làm quà cho hắn đó. mệt dã man luôn, hắn cứ chờ đi nhé.
thật ra người ấy chẳng muốn về quê làm gì cả. xa hắn người ấy buồn lắm. hắn cũng biết điều này mà. trái tim của người ấy đã thuộc về hắn từ lâu rồi
nhớ hắn nhiều lắm!!!!!!!!


i love you !!!!!!!!!!!!:wub:

HAT
26-04-2006, 08:45 PM
Sometimes,I awaked in the bed with tears in eyes....I wondered why?But no one could answer meh at that time...Got back into bathroom,i saw my self reflecting upon da mirror...I aint see mah self!!I saw some one else,some one was look so strange and so hopeless...All mah life,I lived mah life in vains...All mah life,I've always been so blue, It seemed so hard to me to realize :"Ow,Who is this?"....Every dream has only brought me pains and i couldnt define anything...Just awaked and soaked in vains..But only mah self there..Empty,hopeless,I thought i could never be in happiness once again and I apologized for not in love once again....I wondered what had i done?What had i done to be like this...No,I'm sure,I dont want to be in such mood,I swear !!!!!!!!!!!!!!!
Now,I say i'm lonely and i can cry mahself a river.....Heal me,I'm heartsick.....haunted,weeping.....I cried a river over me

ijite
28-04-2006, 10:25 AM
hôm nay, đi ra chợ hắn ăn thật nhiều...buồn ơi, chào mi nhé!...
ăn hai tô phở..một đĩa cơm..hai ly sinh tố bơ..một trái dừa....và nhiều nhiều ly chè..hắn ăn đến hết tiền...ăn đến khó thở vì suýt lên cơn suyễn..ăn để cho quên buồn.....
hắn ngu quá...đần độn nè...hắn cứ lơ lửng và khùng khùng như người trên cung trăng..nhiều lúc nghĩ lại chỉ số IQ của hắn là một hay hai nhỉ......hắn cứ bồng bềnh như mây trôi..cứ thả nổi cuộc đời như thế...hắn đã cố gắng sữa đổi mình nhưng tất cả chỉ hoài công..mọi người chắc thất vọng về hắn lắm....
tức bụng quá, hắn no căng đến phải bỏ dây nịt-phô quá chịu không nổi- nhưng hắn còn muốn ăn nữa..chỉ tiếc là đã hết tiền......bây giờ hắn như một cơn mây đen chỉ muốn tan ra thành từng hạt mưa rồi lao xuống mặt đất để vỡ tan nát ra............

ijite
28-04-2006, 10:41 AM
hắn nhớ lại anh, người đầu tiên mà hắn quyết định có một mối quan hệ lâu dài...
nó gặp anh trong một góc tối của công viên...anh lặng lẽ đứng đó nhín nó..nó đảo xe qua anh mấy lượt mà không hề chú ý đến anh vì anh luôn né tránh những ánh đèn....
nhưng hôm nay, nó không gặp được ai vừa ý..nó chỉ muốn làm quen với 8x thôi...vì bố nó còn nhỏ tuổi...mà ở đây hầu hết mọi người nó phải gọi là các chú các bác mới xứng.......thế là, nó chủ động đến bên anh...hì. nó cũng gan ghê chứ!! nó chào anh, anh cũng chào lại nó....trông anh có vẻ rụt rè..trông dễ thương ghê...còn nó trông bạo gan lắm...nhưng chẳng qua là nó điếc chưa sợ súng thôi....
anh hỏi nó mới đi học về a...nó ừ cho qua chuyện rồi phì cười...vì nó nhận ra anh đang trả bài với nó...ừ, mọi người trong đây vẫn cứ thế mà..gặp nhau rồi chào nhau..rồi hỏi mới đi học về a... rồi hởi học đâu trường gì...hì,bài ca quen thuộc quá..thấy nó cười anh tỏ ra ngại ngại..thấy mình vô duyên nên nó quay mặt đi chỗ khác...chà, chỗ này tối quá..nó phải kề sát mặt anh mới thấy...anh hơi đen..mắt anh đẹp hơn đôi mắt to nhỏ của nó...anh học trường y và đang đi làm thêm...trông anh chín chắn ghê..đúng mẫu người nó thích...nó bạo gan mới anh về nhà chơi..anh gật đầu cái rụp..tròn mắt ngạc nhiên,,sao anh đồng ý nhanh thế???
tối nay, nhà nó đi vắng cả....khép của phòng lại đối diện với anh..tự nhiên nó run lên bần bật...đến nỗi nó phải nắm chặt tay và chặt môi đến bật máu...thế mà trước anh nó vẫn run lên....anh nhẹ tới bên nó ...và..........

ijite
28-04-2006, 05:03 PM
nó ngồi bên của sổ..hoàng hôn đã tắt từ lâu..chỉ còn bóng đêm đen ngòm bủa vây..ngoài kia, từng đám mây trắng cuồn cuộn như những cơn sóng dồn dập vỗ vào bờ...
nó duỗi chân nhìn hai con mèo bên hiên nhà đang đánh nhau...giang tay, nó hứng mấy giọt mưa..lành lạnh!!! nhưng mà mưa cũng đâu có lạnh như lòng nó..từng giọt từng giọt mưa như xuyên qua da thịt nó đóng băng trái tim nó...tiếng nước trong phòng tắm cắt ngang dòng suy nghĩ của nó... nó nhìn về phía anh...
so với nó, anh là một người hiểu nhiều ..biết nhiều như nó..với khinh nghiệm của anh..anh dễ dàng biết được những yếu huyệt của nó..anh biết cách đưa nó lên tột đỉnh của cảm xúc...còn nó thì ngựoc lại..hình như anh giận nó vì sự vụng về của nó..híc, nó chưa có khinh nghiệm mà....nhưng mà, sao nó lại có một cảm giác kì lạ xâm chiếm...nó lại trở mặt lạnh với anh
nó không còn nồng nhiệt như lúc gặp anh..có phải vì nó đã đạt được cái nó cần..nên bỏ rơi anh..tiễn anh về...anh đưa nó số điện thoại!!! nó biết nó sẽ gọi cho anh nhưng mà sao nó không có một cảm giác gì với anh..phải chăng giữa nó và anh chỉ là mối quan hệ cho và nhận..chỉ là một sự giúp đỡ hai bên cùng có lợi....chợt có tiếng u nó gọi..nó chạy xuống nhà ..đến giờ ăn cơm rồi!!!!!!


KHI BẠN ĐẾN VỚI NGƯỜI KHÁC BẮNG CÁI GÌ THÌ NGƯỜI KHÁC CŨNG SẼ ĐẾN VỚI BẠN Y NHƯ VẬY!!!!!!

huy3108
28-04-2006, 09:40 PM
hắn đang có chuyện gì buồn đúng không. qua những dòng mà hắn viết có 1 cái gì đó khiến cho 1 người phải suy nghĩ
những lần gọi điện thoại cho hắn . hắn có biết người ấy mong chờ gì ở hắn không. chỉ cần 1 chút gì đó quan tâm thôi mà hắn cũng không có sao. người đó cảm thấy nhớ hắn kinh khủng. nhưng còn hắn thì sao ????
hôm nay là ngày hắn phải thi. những ngày qua người ấy hỏi thăm hắn về việc học hắn lại nói như thể không chú tâm gì về việc học cả. tại sao vậy ???? có chuyện gì xảy ra sao ???
người ấy vừa giận vừa lo cho hắn, hắn có biết không vậy ???
đôi khi người ấy cảm thấy hắn có chuyện gì giấu người ấy. thật sự giờ đây người ấy cảm thấy rất buồn và khó chịu. hắn có thực sự yêu người ấy hay không. hay hắn ngộ nhận về nó ???.....nhưng cho dù hắn có đối xử với người ấy thế nào đi nữa thì người ấy đối với hắn vẫn không thay đổi. hắn chính là mối tình đầu của người ấy. người ấy yêu hắn nhiếu lắm
trong những ngày tới người ấy sẽ không gọi cho hắn. bởi vì có lẽ hắn cần có thời gian để nghĩ ngơi và bình tâm. người ấy sẽ không làm phiền hắn nữa.......

huy3108
28-04-2006, 10:07 PM
yêu dại khờ
dù đã biết yêu người luôn trái ngang nhưng em vẫn yêu
vẫn yêu người thật lòng dù cho nhiều đắng cay
tình vẫn đó sâu tận trong trái tim sâu trong đáy lòng
sẽ cho anh rất nhiều dù cho ai kia luôn hững hờ
xin cho anh trái tim em yêu dại khờ
xin cho anh nỗi cô đơn luôn khuất sâu trong lòng

vẫn biết yêu người không lối thoát
nhưng tình em nơi đây sẽ trao về anh mãi mãi
dù cho mai sau người không yêu em thì lòng em vẫn thế
vẫn biết yêu người không lối thoát
nhưng tình em nơi đây sẽ trao về anh suốt đời
một lòng yêu anh. yêu bằng con tim em mãi muôn đời

tommy26
01-05-2006, 08:07 PM
em viết văn thì hay quá nhỉ nhưng mà xem ra có 1 lối sống ko được lành mạnh cho lắm , như thế ko tốt đâu. Nhu cầu khoái cảm tình dục , ai mà chẳng có , nhưng tốt hơn hãy là với người mình yêu ...

ijite
06-05-2006, 10:08 AM
mấy hôm nay, nó buồn buồn...có lẽ vì nó nhớ anh ....không biết có nhớ nó không? nó định gọi cho anh nhưng nó cứ sợ....
nhà nó rất kì vọng vào nó...và nó đã làm mọi người thất vọng nhiều... nó cứ sợ mẹ nó phát hiện ra thì mẹ nó sẽ thế nào...
và nó cũng sợ cho bản thân nó! nó sợ mình sẽ lấn sâu vào con đường này ...nó sợ mình không thể quay về hình hài của một đứa con trai..nó sợ không còn cảm giác trước phụ nữ!!!! và như thế có phải nó sẽ chìm trong bóng đêm sâu thẳm......
nhưng mấy ngày hôm nay, nó rất bứt rứt.... như có ngàn mũi kim ...vạn con sâu trong lòng nó...nó nhớ....
mây hôm nay sao cứ cuồn cuộn...dưới bóng hoàng hôn...mây như đổ lửa... một hoàng hôn đỏ rực....và mặt trời như biến mất....nó đứng trên tận cùng ban công...từng ngón tay nó muốn tóm lấy ngọn gió! nó muốn ôm gió vào lòng rồi bót nát gió ra...nó ngã..hay đúng hơn là buông mình xuống....
BỘP!!!! nó giữ đầu để không bị thương..nhưng một cảm giác đau nhói chạy dọc sống lưng..nó ho sặc sụa rồi úp mặt khóc...
nó đang muốn khóc.... nó nhớ!!! cảm giác "nhớ" đang thiêu cháy nó.. nhìn từ ban công này ..nó có thể thấy ra công viên..và nó biết anh đang ở bên công viên...và chỉ cần nó gọi anh sẽ lập tức đến bên nó và xoa dịu nối nhớ đang thiêu cháy nó!!!
nhưng nó sợ...nó rất sợ...sợ anh và sợ nó...vì nó biết nguồn gốc nỗi nhớ của nó...nó không hề nhớ anh..dù chỉ là một chút.....NÓ NHỚ CẢM GIÁC ẤY! NÓ NHỚ GIÂY PHÚT ẤY! ......
.................... nó đứng dậy... nỗi đau thể xác đã biến mất!!! nó nhấn số....
và đôi mắt nó mở to!!! nếu có ai ở cạnh nó lúc này...sẽ thấy đôi mắt nó đang chứa đầy ..........dục vọng...............................

ijite
07-05-2006, 07:58 PM
gió bạt ngàn... gió tốc mây bay ... gió xoáy mây về...
trong ánh chiều tà...mây cuồn cuộn như những con sóng... những con sóng hung hãn đổ ập vào bờ biển...
xa xa kia.. nơi chân trời, mưa đang đổ.. từng hạt từng hạt mưa như những viên châu lấp lánh...chúng buông từ thiên đường để rồi rớt xuống ....vỡ tan!!! mưa chạy.... mưa rượt đuổi cái oi bức... để mang lại một không gian tươi mát..
nó giang tay đón chờ mưa tới... nó hứng lấy từng hạt mưa rơi..... nó mong chờ mưa rửa sạch người nó.. gội rửa nó ..để nó được hoài sinh!!!
thế là! anh đã rời bỏ nó...chắc anh đã chán nó...chán thân thể nó...
nó cứ nghĩ là sẽ giữ được anh mãi... nó cứ nghĩ rằng với cơ thể tràn trề sức sống của mình..thì anh mãi phải ở bên nó..
nhưng rồi anh nói rằng... anh không muốn gặp nó nữa!!! anh bận.. nhưng trong giọng nói của anh , nó nghe thấy một sự chán chường....
anh đã mấy lần trách nó chỉ là một kẻ ích kỉ..... nó chỉ biết đến bản thân mà không để ý đến cảm xúc của anh..anh đã hết lòng vì nó mà nó cứ bỏ rơi anh bơ vơ... bỏ lại anh trong giây phút anh cần nó...anh nói anh rất thích nó..nhưng anh phải rời xa nó vì nó đã làm tổn thương anh...
nó vẫn ngồi đó..trên tay vịn của ban công... ngồi cheo leo.... mặc cho gió thổi mưa gào..nó mong có một bàn tay nào đó đẩy nó xuống..để nó có thể buông mình xuống khoảng không đen tối dưới kia.... nó gục mặt xuống...mưa làm cay đôi mắt nó...làm ướt khuôn mặt nó....mưa làm nó lạnh!!!!
nó không biết tại sao lại như vậy!!! nó buồn..nhưng rõ ràng nó không hề buồn anh ..không hề trách anh..không hề nhớ thương anh...nó vô cảm trước anh mà.....phải chăng nó buồn như một người đi săn đã để sổng mất con mồi của mình....và nó phải tìm một người mới.....KHÔNG BIẾT NGƯỜI MỚI ĐÓ CÓ TỐT NHƯ ANH KHÔNG!!!! Ha ...Ha......


TRONG RỪNG, CÓ MỘT THỢ SĂN ĐUỔI BẮT MỘT CHÚ NAI QUANH MỘT GỐC CÂY TO TO...HỌ CỨ CHẠY VÒNG VÒNG..... KHÔNG BIẾT, GIỮA THỢ SĂN VÀ CHÚ NAI KIA......AI LÀ KẺ BỊ SĂN NHỈ?????????????

Phong_tran_8x_1988
07-05-2006, 10:34 PM
Đố ijite e là ai nè! Không ngờ anh cũng là một cây làm văn hay lắm!
Hơi buồn một chút đó hay vui lên một tí và nhiều màu sắc và âm thanh cuộc sống sẽ hay hơn rất nhiều!
Góp ý 1 chút thui:punk: