PDA

View Full Version : Gửi những người yêu thương



biendem
25-03-2006, 09:58 PM
Kính gửi cha mẹ,em gái và tất cả bạn bè yêu thương!.Không biết mọi người có đọc được bức thư này hay không? Nhưng biết đâu một lần tình cờ nào đó mọi người nghe thấy những điều con viết.Con đang nổ lực hết sức để thi đậu trường đại học thành phố Hồ chí minh.Nhưng mọi người biết không, dẫu cho con thành công thì sao?Thành đạt nhưng xung quanh không có một người thương yêu.Con có thể sống với cha mẹ nhưng rồi một ngày nào đó mọi người cũng sẽ bỏ con mà đi,bạn bè sẽ có những hạnh phúc riêng ,em gái lập gia đình và con lại phải cô đơn một mình.Con thấy buồn lắm không biết những vì sao trên kia có buồn hơn con không.Sống giữa một thế giới nhộn nhịp, phồn hoa sao con thấy mình lạc lõng và cô đơn quá.!!!!!!!!!!!!
____Thế là con nghỉ ,con nghỉ sẽ lấy vợ cho cô ấy tất cả những gì con có trừ tình yêu.Liệu như thế có công bằng không .Đêm đeđêm con lại đối mặt với những giằng vặt và không có một chút hưng phấn.Ôm cô ấy vào lòng nhưng đầu óc con lại nhớ về người khác và tất cả đều là sự giả dối tầm thường.Con thấy mình không hạnh phúc và đang làm một người khác đau đớn bởi những ít kỉ nhỏ nhen của minh .
_____Và con quyết định sống thật với lòng mình con sẽ tìm những người như con để được yêu thương Có thể lắm chứ cả hai sẽ yêu thương nhau thật nhiều.Nhưng rồi mọi người sẽ biết, sẽ xì sầm khinh bỉ và xa lánh.Con có thể chịu đựng được tất cả nhưng con làm sao để người mình thương yêu phải đau khổ và chịu đựng.COn làm sao nhẫn tâm và liệu người ấy có chịu được hay không.[B]Con càng nghỉ càng đau đớn chả lẽ những người như con không phải là con người không biết yêu thương hay sao không muốn có đuợc hạnh phúc chánh đáng hay sao .Tụi con cũng cần có gia đình của mình cần một mái ấm mỗi khi đi làm mệt mỏi trở về ............
_______NGhỉ quẩn một chút con có lẽ phải chạy theo những khát vọng yêu thương tầm thường, tội lỗi những cuộc chơi thoáng chốc.Những mối quan hệ qua đường rồi hôm sao nhìn nhau như những kẻ xa lạ.Thế cũng được,ít ra đêm đêm con không còn phải ôm chiếc gối ôm lạnh lẽo và khóc thầm.Nhưng rồi con sẽ già và sức khỏe sẽ ngày càng tồi tệ theo những cuộc chơi...Rồi những con người kia sẽ bỏ con mà đi để lại bên đời con là sự trống trãi của bốn bức tường vôi âm u, trống vánh.Con phải chết dần chết mòn trong nỗi con đơn đến tận ngày mằn xuống! làm sao con có thể trãi qua những giờ phút đó.Nỗi tuyệt vọng như đang xé nát con tim yếu đuối tội nghiệp của con. Đang trơi vơi giữa muôn trùng sóng biển .Liệu có một bàn tay nào dang ra vớt con lên chiếc thuyền của hạnh phúc không!?.Thật đau đớn khi câu trả lời không con chỉ còn cách tự cứu lấy mình.Thật bất công và bạc bẽo nhưng con không trách ai cả chỉ tự trách mình yếu đuôi và không giống.....
____Nhiều đêm con trăn trở giằng sé trong những mặc cảm tội lỗi cho dến một ngày khi mà con biết ở nước Anh Quốc xa sôi những người như chúng con có thể sống cuộc đời mình mong muốn,có được mái ấm của mình .Con hạnh phúc đến phát khóc và bắt đầu hi vọng ...........Mà làm sao con có thể xa rời đất nước của mình khi nơi đây còn có những người mà con yêu thương bạn bè,gia đình.Đến với nơi hoàn toàn xa lạ, một sứ sở lanh lẻo quanh năm.Gặp những người mà ngay cả ngôn ngữ và những phong tục tập quán hoàn toàn khác và liệu com có tim được tình yêu của mình không.Con phải quay lưng lại với tất cả con trở thành người Anh và để lại cha mẹ già cô dộc sống những ngày còn lại......Con muốn bật khóc khi nghỉ phải xa mọi người xa rời nơi con lớn lên với biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp.Con có thể trở thành một con người như vậy không bạc bẽo ,bất hiếu..........Không con sao có thể làm được điều ấy tim con làm bằng sắt đá sao như vậy thì con làm sao còn biết yêu thương............
___Cuối cùng con đành ngục ngã mặc cho số phận đẩy đưa hay sao!.Là con người nên lúc nào còn cũng sẽ làm tất cả để mình được hạnh phúc.Con đang sống trong hiện tại con vẫn còn được yêu thương và dù cho sao này có sãy ra chuyện gì thì con cũng đã từng được yêu và con se hạnh phúc vì điều đó.Con trân trọng thực tại và làm mọi thứ để những người bên cạnh con hạnh phúc tất cả những gì con làm được chỉ có thế .COn đang đi tìm cho mình hạnh phúc một hạnh phúc mà con mơ ước .Hạnh phúc, tình yêu có lẽ sẽ đến với con phút chốc nhưng tất cả đã là quá đủ............Tất cả những gì con viết đều xuất phát từ tận đáy lòng con mong me,cha ,em gái và tất cả những người mà con yêu thương cũng như yêu thương con xin hiểu và thông cảm cho con..............Xin cầu chúc con tìm được hạnh phúc của mình!
...........................Hoàng Hải của mọi người.......................................... ...

biendem
25-03-2006, 10:05 PM
ChÀO CÁC BẠN ĐỌC XONG BÀI VIẾT CỦA MÌNH XIN ĐỪNG CƯỜI NHA!đÓ LÀ NHỮNG LỜI THẬT LÒNG CÁC BẠN CHO MÌNH Ý KIẾN NHA .mộT CHÚC ĐỒNG CẢM HAY PHẢN ĐỐI HAY ĐÔI LỜI NHẬN XÉT HẢI SẼ RẤT VUI ^_^