steve
27-02-2009, 09:13 PM
Trong lúc lời qua, tiếng lại, Hòa chụp lấy can xăng dội vào người vợ rồi châm lửa đốt. Hậu quả là người vợ đã tử vong, còn anh ta phải lãnh án 20 năm tù.
http://img.news.zing.vn/img/175/t175822.jpgBị cáo Nguyễn Hòa
Nguyễn Hòa làm nghề chạy xe ôm, còn chị Huyền bán thuốc lá và xăng lẻ tại lề vòng xoay Lý Chính Thắng - Bà Huyện Thanh Quan (phường 6, quận 3). Sau một thời gian quen biết, hai người đồng ý “góp gạo thổi cơm chung” với nhau nhưng không đăng ký kết hôn.
Tuy nhiên, trong thời gian chung sống thì hai người bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã lẫn nhau. Mâu thuẫn của họ lên đến đỉnh điểm vào 22 giờ ngày 8/1/2007, khi Hòa chạy xe đến chỗ Huyền bán, tại đây hai người tiếp tục lời qua, tiếng lại với nhau ngay giữa đường. Ngay lúc này, Hòa đã chụp lấy can xăng loại 2 lít đang bỏ trong tủ thuốc dội thẳng vào người vợ rồi bật lửa dí vào người nạn nhân bốc cháy. Ngay sau đó, Hòa đã bỏ mặc vợ tại hiện trường rồi bỏ trốn.
Phát hiện thấy một người phụ nữ đang bốc cháy, nhân viên cây xăng gần đó đã lấy bình chữa cháy cùng người dân đi đường đã dập tắt lửa trên người chị Huyền, đồng thời nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết bỏng quá nặng nên nạn nhân đã tử vong. Còn Hòa đã bị công an bắt khẩn cấp sau 3 ngày bỏ trốn.
Sáng nay, TAND TP HCM đưa ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Hòa (SN 1968 tại TP HCM) mức án 20 năm tù về tội “Giết người”. Nạn nhân chính là người vợ không hôn thú của bị cáo.
http://img.news.zing.vn/img/175/t175822.jpgBị cáo Nguyễn Hòa
Nguyễn Hòa làm nghề chạy xe ôm, còn chị Huyền bán thuốc lá và xăng lẻ tại lề vòng xoay Lý Chính Thắng - Bà Huyện Thanh Quan (phường 6, quận 3). Sau một thời gian quen biết, hai người đồng ý “góp gạo thổi cơm chung” với nhau nhưng không đăng ký kết hôn.
Tuy nhiên, trong thời gian chung sống thì hai người bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã lẫn nhau. Mâu thuẫn của họ lên đến đỉnh điểm vào 22 giờ ngày 8/1/2007, khi Hòa chạy xe đến chỗ Huyền bán, tại đây hai người tiếp tục lời qua, tiếng lại với nhau ngay giữa đường. Ngay lúc này, Hòa đã chụp lấy can xăng loại 2 lít đang bỏ trong tủ thuốc dội thẳng vào người vợ rồi bật lửa dí vào người nạn nhân bốc cháy. Ngay sau đó, Hòa đã bỏ mặc vợ tại hiện trường rồi bỏ trốn.
Phát hiện thấy một người phụ nữ đang bốc cháy, nhân viên cây xăng gần đó đã lấy bình chữa cháy cùng người dân đi đường đã dập tắt lửa trên người chị Huyền, đồng thời nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết bỏng quá nặng nên nạn nhân đã tử vong. Còn Hòa đã bị công an bắt khẩn cấp sau 3 ngày bỏ trốn.
Sáng nay, TAND TP HCM đưa ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Hòa (SN 1968 tại TP HCM) mức án 20 năm tù về tội “Giết người”. Nạn nhân chính là người vợ không hôn thú của bị cáo.