BJo
24-03-2006, 11:25 PM
Thứ 4, 22-02-2006
Điều tôi muốn
Tôi chợt nhận ra rằng đây là lần thứ hai tôi gặp lại anh. Dựng xe và đi theo sau, tôi bắt đầu có cảm giác rất tò mò.
Ấn tượng đầu tiên mà anh tạo cho tôi là bộ quần áo mà anh mặc, đó chính là mẫu tôi thích. Một áo trắng không dày lắm đi rất hợp với chiếc quần jean trông hơi bụi. Phần nào khiến tôi để ý trang phục của anh chính là nó ở trên người anh.
Tưởng rằng anh sẽ hát một bài nào đó, một bài hát rất buồn và phù hợp với vẻ mặt của anh lúc ấy. Nhưng anh đã đi ra về trước khi tôi rời khỏi quán, sau khi chào hỏi một người bạn của anh mà tôi không hề tưởng đó chính là bạn của anh mặc dù tôi cũng thường đưa ánh mắt về phía anh ngồi.
Hôm nay anh đi một mình, vẫn chính vẻ buồn trên gương mặt anh đã thu hút tôi như lần đầu tiên vậy. Tóc anh dài lất phất cùng với bộ ria mép trông rất thú vị. Đôi mắt anh tương tự một người bạn của tôi mà tôi thường hay chê bai, không hiểu sao rất hài hòa trên gương mặt anh và càng thu hút tôi nhiều thêm nữa.
Tôi đoán size quần anh mặc chắc nhỏ hơn size M một chút, nhưng tôi nghĩ sự lựa chọn của anh là size S nên trông nó chật chội và kích thích vô cùng. Cứ nghĩ đến những sợi tóc ấy nó chẳng yên phận giấu mình tôi đều không nhịn được cười thầm.:smile:
Sau khi thấy hơi mệt do vài vòng bơi liên tục kết hợp sải và ếch, tôi ghé vào thành hồ nghỉ mệt và không giấu nỗi ánh mắt tìm kiếm nơi có anh đang đứng, điều mà tôi chỉ làm khi tìm đứa bạn thường đi cùng. Ở đâu đó? không thấy, tôi thôi không rảo mắt nữa. Lại gần để nói chuyện với bạn, tôi bỗng thấy anh gần sát bên. Đôi mắt long lanh khi tiếp xúc với nước của anh làm cho tôi không thể rời khỏi. Và dường như anh cũng nhận thấy điều đó.
Anh lại rời khỏi mặt nước trước tôi nhưng không đi hẳn xuống cầu thang mà vẫn còn đứng đó. Khoảng vài phút, làm cho tôi có cảm giác mình được chờ đợi. Bạn tôi đã giúp tôi quyết định nhủ thầm rằng “Tạm biệt”.
Tôi lại gặp anh, anh nhìn tôi, trên môi nở một nụ cười rất tươi vui. Và … đó là điều mà tôi mong muốn vì tôi muốn biết nụ cười trên môi anh có làm cho tôi bị cuốn hút như chính nét buồn đọng nhẹ trên gương mặt của anh đã từng làm như thế.
Điều tôi muốn
Tôi chợt nhận ra rằng đây là lần thứ hai tôi gặp lại anh. Dựng xe và đi theo sau, tôi bắt đầu có cảm giác rất tò mò.
Ấn tượng đầu tiên mà anh tạo cho tôi là bộ quần áo mà anh mặc, đó chính là mẫu tôi thích. Một áo trắng không dày lắm đi rất hợp với chiếc quần jean trông hơi bụi. Phần nào khiến tôi để ý trang phục của anh chính là nó ở trên người anh.
Tưởng rằng anh sẽ hát một bài nào đó, một bài hát rất buồn và phù hợp với vẻ mặt của anh lúc ấy. Nhưng anh đã đi ra về trước khi tôi rời khỏi quán, sau khi chào hỏi một người bạn của anh mà tôi không hề tưởng đó chính là bạn của anh mặc dù tôi cũng thường đưa ánh mắt về phía anh ngồi.
Hôm nay anh đi một mình, vẫn chính vẻ buồn trên gương mặt anh đã thu hút tôi như lần đầu tiên vậy. Tóc anh dài lất phất cùng với bộ ria mép trông rất thú vị. Đôi mắt anh tương tự một người bạn của tôi mà tôi thường hay chê bai, không hiểu sao rất hài hòa trên gương mặt anh và càng thu hút tôi nhiều thêm nữa.
Tôi đoán size quần anh mặc chắc nhỏ hơn size M một chút, nhưng tôi nghĩ sự lựa chọn của anh là size S nên trông nó chật chội và kích thích vô cùng. Cứ nghĩ đến những sợi tóc ấy nó chẳng yên phận giấu mình tôi đều không nhịn được cười thầm.:smile:
Sau khi thấy hơi mệt do vài vòng bơi liên tục kết hợp sải và ếch, tôi ghé vào thành hồ nghỉ mệt và không giấu nỗi ánh mắt tìm kiếm nơi có anh đang đứng, điều mà tôi chỉ làm khi tìm đứa bạn thường đi cùng. Ở đâu đó? không thấy, tôi thôi không rảo mắt nữa. Lại gần để nói chuyện với bạn, tôi bỗng thấy anh gần sát bên. Đôi mắt long lanh khi tiếp xúc với nước của anh làm cho tôi không thể rời khỏi. Và dường như anh cũng nhận thấy điều đó.
Anh lại rời khỏi mặt nước trước tôi nhưng không đi hẳn xuống cầu thang mà vẫn còn đứng đó. Khoảng vài phút, làm cho tôi có cảm giác mình được chờ đợi. Bạn tôi đã giúp tôi quyết định nhủ thầm rằng “Tạm biệt”.
Tôi lại gặp anh, anh nhìn tôi, trên môi nở một nụ cười rất tươi vui. Và … đó là điều mà tôi mong muốn vì tôi muốn biết nụ cười trên môi anh có làm cho tôi bị cuốn hút như chính nét buồn đọng nhẹ trên gương mặt của anh đã từng làm như thế.