View Full Version : Mình đang rất cần sự góp ý của các bạn
sadboy
24-03-2006, 10:49 PM
Các bạn ơi, giúp mình với, thật sự là mình đang phân vân quá, mình có chuyện này mà không biết có nên làm hay không?
nhưng mà đã nói thì phải nói từ đầu vậy ha. Chuyện là như thế này:
Hai tuần trước, trường của mình có một hoạt động khá lớn kéo dài suốt 4 ngày (là hoạt động gì thì mình khỏi nói nha ^_^), mình cũng là đứa thích hoạt động nên đăng ký tham gia, và mọi chuyện rắc rối từ cái quyết định này.
Trong nhóm làm việc của mình, có một anh ở khóa trước, trước đây mình cũng đã thấy rồi nhưng chẳng có chút thiện cảm nào hết vì trông mặt... ngầu ngầu, lại để tóc dài nữa (nhưng lúc này thì đã cắt ngắn rồi ^_^). Thề mà mình lại bị anh ta cuốn hút ngay từ buổi đầu tiên mới khổ chứ. thật sự mình cũng không biết ý anh ta sao nữa, nhưng khi đôi lúc anh ta có những lời nói cùng những cử chỉ khiến mình không thể không suy nghĩ. Đại loại như lúc nói chuyện, anh ta thường đặt tay lên vai hay lưng mình (cái này thì có thể cho là bình thường đi). Hay khi rảnh, đi qua các gian khác thì cũng kéo mình theo. Lúc ăn thì thích ngồi gần mình, không hiểu là cố tình hay vô ý mà lại gọi đúng món mà mình ăn nữa. Thậm chí, có một lần vào buổi chiều, vì cả hai làm biếng ăn cơm nên khi mọi người đã ăn hết rồi(cơm hộp nha) mới đi lục lại xem còn dư phần nào không. May là còn lại hai hộp, nhưng giờ đó cơm nguội, lại thêm đồ ăn dầu mỡ không, chỉ còn một hộp là dễ ăn, vậy là anh ta đề nghị... ăn chung. OK, ăn thì ăn chứ (nghĩ lại lúc đó vẫn còn thấy ấm áp quá chừng chừng). Rồi đến ngày cuối cùng, lúc dọn dẹp thì mình cứ thấy anh ta lúng túng thế nào ấy, cuối cùng thi2 tỏ ý trao đổi số điện thoại. Lúc này thì mình tin là anh ta đang có90% gọi là "tình ý"với mình.
Trở về chuyện hiện tại, bây giờ mình không biết có nên ngỏ lời với anh ta không nữa, vì tới tháng 6 là anh ấy hết khóa rồi, mình sợ mất anh ta quá. nhưng mình cũng lưỡng lự, không biết anh ta có như mình không, hay chỉ là những cử chỉ thân thiện của một nhóm làm viec chung, m ình sợ sau khi nói rồi thì không những bị từ chối mà còn mất đi những gì đang có hiện tại. Mà không nói thì mình cứ có cảm giác đè nén mệt mỏi lắm.
Các bạn góp ý nhanh nha, vì tới cuối tuần sau là hạn chót của mình rồi (vì từ lúc đó, mình sẽ khó gặp anh ấy hơn )
Cám ơn và chúc một ngày vui vẻ!! !!!!!!!!
MuaDongcuatoi
24-03-2006, 11:03 PM
Theo mình thì cứ việc trao đổi điện thoại và tiếp tục liên lạc. vì anh dọn đi, nếu anh còn "tình cảm" với bạn. nếu bạn gọi đi uống cafe hay coi phim thì anh sẻ đi liển. đến lúc nào cần "Ra tay" thì hỏi anh thiệt có phải anh là...........................
Chúc may mắn.
hoangtuanhtrang
24-03-2006, 11:10 PM
moon thấy bạn nên nói thẳng đi, anh ta cũng sắp ra trường rồi mà. nếu anh ta không phải là gay thì chẳng lẽ anh ta đem chuyện đó ra nói tùm lum. cứ mạnh dạn lên, moon ủng hộ bạn. cứ hẹn đi chơi hoài đi ( đi 1 xe thôi nghe), nếu anh ta chịu đi là ok rồi.
nobodyknow
24-03-2006, 11:29 PM
Sao tôi thấy nhiều bạn trẻ bây giờ thật là hấp tấp , bạn có số phone & location của him và him cũng ko phải đi đâu xa thật xa để bạn ko thể gặp dc nữa vậy chuyện đâu có gì ghê gớm . Một điều nữa là thế này 1 người khi có cảm tình với 1 đối tượng nào đó thì bất kỳ hành động & cử chỉ nào của đối phương , cũng dễ dàng dẫn đến suy diễn là đối phương có tình ý với mình và bạn cũng ko ngoại lệ .
trước đây mình cũng đã thấy rồi nhưng chẳng có chút thiện cảm nào hết vì trông mặt... ngầu ngầu, lại để tóc dài nữa (nhưng lúc này thì đã cắt ngắn rồi ^_^). Thề mà mình lại bị anh ta cuốn hút ngay từ buổi đầu tiên mới khổ chứ
Theo như bạn nói thì đây chỉ là sự thu hút từ cái nhìn bề ngoài , gặp nhau chỉ 1 thời gian ngắn bạn có chắc đây là tình yêu ko ? hay là sự ưa thích cái đẹp ?? có 1 câu nói là : " trước khi làm việc gì đó hãy suy nghĩ đến hậu quả của nó " . Bạn có muốn trả 1 cái giá là sẽ bị cả trường biết , thấy cô , bạn bè và thậm chí là gia đình bạn biết thân phận của bạn ko nếu như anh ta là kẻ xấu ( đây chỉ là ví dụ ) đừng vì 1 phút nông nỗi mà quên đi bản thân mình . Mình có 1 câu hỏi đùa thế này nếu bạn có 1 cái nhẫn kim cương quý giá và nó là vật gia truyền của gia đình bạn , vậy bạn sẽ đem nó cho ai trong 2 người sau : người bạn yêu và sẽ kết gắn mãi với anh ta or người bạn thích bởi bề ngoài của him ??
Hy vọng bạn tìm dc câu trả lời cho mình .good luck to you !
Bạn cũng nên xem xét kỹ lại xem
có phải thật sự anh ta có tình ý với bạn hay không
và tình cảm đó thật sự là tình cảm gì ?
Không nên quá mơ mộng rồi lầm tưởng đấy bạn ạ
Nếu thật sự tình cảm ấy là thứ tình cảm của "chúng ta"
thì bạn nên đặt vấn đề xem anh ấy như thế nào
đừng để lằng nhằng không rõ ràng
rồi cứ mơ mộng thì chỉ thiệt cho thân mình thôi
Chúc bạn vui
singasong
25-03-2006, 12:22 AM
Sas cũng nghĩ hãy đừng nói gì hết, vẫn cứ vui vẻ, thoải mái, có thể hẹn cafe, lưu lại fone là được rồi, nếu quả thật anh ấy có cảm tình với bạn, chắc chắn chuyện liên lạc với nhau sẽ không khó.
Trong chuyện tình cảm, không phải lúc nào "chụp giựt" cũng hay, có khi hư bột hư đường hết, nhẹ nhàng, từ tốn đôi lúc lại "chắc ăn" hơn nhiều đó bạn. Hãy cố gắng nhé, dù không là gì, thì cũng là bạn vẫn thích hơn, phải không bạn!
howsoonisnow
25-03-2006, 01:05 PM
Những gì bạn kể nghe cũng thú vị nhưng cũng chưa có gì chắc chắn cả. Cứ từ từ đi! Theo mình việc trao đổi điện thoại là chuyện rất bình thường, chẳng có gi phải ngại cả. Xin số rồi thỉnh thoảng nói chuyện, hoặc gặp nhau thì càng tốt. Dần dần sẽ có kết quả thôi! Mà cũng chẳng sợ anh ta đi rêu rao với mọi người đâu. Vì chẳng có bằng chứng gì cơ mà. Biết đâu 2 bạn sẽ thành một cặp?
Lúc đấy nhớ báo tin cho anh em mừng nhé! :P
pon_pon
25-03-2006, 08:35 PM
úi giời
ko gì bằng nói thẳng
cứ nói ra
chứ ấp a ấp úng rùi mất luôn ráng chịu
ko làm người yêu
củng làm bạn mà
Cerulean
25-03-2006, 09:04 PM
Ceru nghĩ thế này.
Cứ trao đổi "phone number" đi. Và nếu "hắn" thích bạn thì bảo đảm hắn sẽ chủ động gọi cho bạn và hẹn hò. Lúc đó mọi chuyện sẽ tiến triển thôi.
Tình yêu như chiếc bóng ấy. Càng muốn nắm lấy nó càng lẩn tránh đi. Mà mình càng muốn chạy trốn khỏi nó thì nó lại càng bán theo mình.
^^!
kedungsautinhyeu
29-03-2006, 07:41 PM
mình thấy việc của bạn chưa gọi gì là "dữ dội " lắm .Có thể anh ta xem bạn cũng như 1 người bạn bình thường thui.
theo mình thì cứ làm bạn bình thường ,đợi 1 thồi gian nữa xem có dấu hiệu nào rõ ràng hơn rùi mới tính tiếp.biết chắc chắn thì 100 trận 100 thắng
antonio
06-04-2006, 11:15 PM
có ai định nghĩa được tình yêu
có khó gì đâu một buổi chiều
nếu anh nghe điện(thoại) thế là yêu.
yêu là có chút liều
không liều chớ nên yêu
thương yêu chớ có liều
liều bậy sớm bị tiêu
MuaDongcuatoi
07-04-2006, 02:43 AM
Yêu là gì?
Có ai định nghĩa được không? làm ơn............
cánh hoa tình yêu
07-04-2006, 09:47 AM
cơ hội chỉ có 1 lần thôi.Đừng đánh mất nó.OK!!!!
tuanhoang
07-04-2006, 10:54 AM
Các bạn ơi, giúp mình với, thật sự là mình đang phân vân quá, mình có chuyện này mà không biết có nên làm hay không?
nhưng mà đã nói thì phải nói từ đầu vậy ha. Chuyện là như thế này:
Hai tuần trước, trường của mình có một hoạt động khá lớn kéo dài suốt 4 ngày (là hoạt động gì thì mình khỏi nói nha ^_^), mình cũng là đứa thích hoạt động nên đăng ký tham gia, và mọi chuyện rắc rối từ cái quyết định này.
Trong nhóm làm việc của mình, có một anh ở khóa trước, trước đây mình cũng đã thấy rồi nhưng chẳng có chút thiện cảm nào hết vì trông mặt... ngầu ngầu, lại để tóc dài nữa (nhưng lúc này thì đã cắt ngắn rồi ^_^). Thề mà mình lại bị anh ta cuốn hút ngay từ buổi đầu tiên mới khổ chứ. thật sự mình cũng không biết ý anh ta sao nữa, nhưng khi đôi lúc anh ta có những lời nói cùng những cử chỉ khiến mình không thể không suy nghĩ. Đại loại như lúc nói chuyện, anh ta thường đặt tay lên vai hay lưng mình (cái này thì có thể cho là bình thường đi). Hay khi rảnh, đi qua các gian khác thì cũng kéo mình theo. Lúc ăn thì thích ngồi gần mình, không hiểu là cố tình hay vô ý mà lại gọi đúng món mà mình ăn nữa. Thậm chí, có một lần vào buổi chiều, vì cả hai làm biếng ăn cơm nên khi mọi người đã ăn hết rồi(cơm hộp nha) mới đi lục lại xem còn dư phần nào không. May là còn lại hai hộp, nhưng giờ đó cơm nguội, lại thêm đồ ăn dầu mỡ không, chỉ còn một hộp là dễ ăn, vậy là anh ta đề nghị... ăn chung. OK, ăn thì ăn chứ (nghĩ lại lúc đó vẫn còn thấy ấm áp quá chừng chừng). Rồi đến ngày cuối cùng, lúc dọn dẹp thì mình cứ thấy anh ta lúng túng thế nào ấy, cuối cùng thi2 tỏ ý trao đổi số điện thoại. Lúc này thì mình tin là anh ta đang có90% gọi là "tình ý"với mình.
Trở về chuyện hiện tại, bây giờ mình không biết có nên ngỏ lời với anh ta không nữa, vì tới tháng 6 là anh ấy hết khóa rồi, mình sợ mất anh ta quá. nhưng mình cũng lưỡng lự, không biết anh ta có như mình không, hay chỉ là những cử chỉ thân thiện của một nhóm làm viec chung, m ình sợ sau khi nói rồi thì không những bị từ chối mà còn mất đi những gì đang có hiện tại. Mà không nói thì mình cứ có cảm giác đè nén mệt mỏi lắm.
Các bạn góp ý nhanh nha, vì tới cuối tuần sau là hạn chót của mình rồi (vì từ lúc đó, mình sẽ khó gặp anh ấy hơn )
Cám ơn và chúc một ngày vui vẻ!! !!!!!!!!
Chào bạn .
Mình thấy thì không nên hốp tấp thế . Để nói tư từ thì tốt hơn . Bạn nên suy nghĩ là anh ta chỉ là bạn . Bạn mà thôi . Nếu anh ta yêu bạn thiệt thì anh ta sẽ có củ chỉ là thích bạn . Bây giờ thì làm bạn thôi nhé .
Bye
sadboy
07-04-2006, 10:15 PM
Cám ơn các bạn nhiều lắm. Thật sự là mình đang rất bối rối. Tới bây giờ mình vẫn chưa nói gì cả. Nhưng mà người ấy cứ làm cho mình không thể không suy nghĩ. Một mặt, người ấy kể về EX lúc trước (là girl nha >_<), nhưng mặt khác thì cứ lại có những cử chỉ làm cho mình lúng túng, chẳng hạn như tối thường qua rủ mình đi chơi, hay đi mua giày cũng rủ theo, mới hôm 26/3, khi đến tham gia thì cứ đi chỗ nào cũng rủ mình, lúc ngồi nghỉ thì bắt mình ngồi chung, còn dựa lưng vào đầu gối mình. Mấy ngày sau, có trận đá banh, khi nghỉ thì kéo mình vào công viên, ngồi dựa lưng vào nhau ở hồ nước. Phải nói lúc đó là cực kỳ lãng mạn mới phải.........
Mình thì cứ tự nói nên quên đi vì người đó đâu có như mình, nhưng thật sự là khó quá các bạn ạ, hình ảnh người ấy cứ nhảy múa trong đầu mình. Bây giờ mình sợ phải ở một mình trong phòng lắm vì không thể không nghỉ đến. Mà chuyện của mình chẳng thể chia sẻ cùng ai hết nên mọi thứ mình dồn vào đây. Mong các bạn hiểu cho mình.
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.