PDA

View Full Version : Trâu già cỏ non



Cerulean
24-03-2006, 09:43 PM
Chà, Ceru tìm mãi mà không thấy Topic nào đề cập đến vần đề tương tự nên xin mạo muội mở ra cái Topic này.
Đọc đầu đề chắc mọi người đã lóang thóang hiểu được Ceru đang định nói đến chuyện gì. Vâng. Một cặp già-trẻ.
Xin cho Ceru hỏi, theo mọi người thì có bao giờ có tình yêy thật sự giữa những cặp như thế hay không hay là người trẻ chỉ muốn lợi dụng người lớn tuổi kai về mặt vật chất, kết cặp chỉ vì tiền của người kia?
O_o?!

hoangtuanhtrang
24-03-2006, 10:25 PM
moon thấy đa số là những người trẻ lợi dụng người lớn không hà, nhưng chắc cũng hợp lý vì người trẻ đâu có thích người già ( ai cũng phải hy sinh một cái gì đó)

Cerulean
24-03-2006, 10:31 PM
Chà. Tâm đắc câu "ai cũng phải hy sinh một cái gì đó". ^^!

pon_pon
25-03-2006, 12:10 PM
cái này gọi là quan hệ qua lại đó
được này mất kia được kia mât nọ
hahhahahha
có vậy thôi àh

cool_hold
25-03-2006, 12:32 PM
ò thì hầu như tuổi tác chênh nhau quá cũng khó, nhưng ko phải là ko có. Vấn đề là hoàn cảnh và quan điểm từng người thôi mà.Trâu nào mà chẳng phải già, cỏ nào mà non mãi được chứ ^.^

pon_pon
25-03-2006, 12:35 PM
ò thì hầu như tuổi tác chênh nhau quá cũng khó, nhưng ko phải là ko có. Vấn đề là hoàn cảnh và quan điểm từng người thôi mà.Trâu nào mà chẳng phải già, cỏ nào mà non mãi được chứ ^.^
củng đúng đây chứ
đền khi trau già cỏ già
thì lúc đó ok rồi ko còn gì phải lo hahaa

hoangtuanhtrang
25-03-2006, 07:09 PM
củng đúng đây chứ
đền khi trau già cỏ già
thì lúc đó ok rồi ko còn gì phải lo hahaa
pon pon nè, từ hồi nào giờ chỉ có cỏ non thôi làm gì có cỏ già, cỏ già thì trâu ăn hết rồi, lúc đó trâu lại đi tìm cỏ non khác thui hà

HaiLong_HiAll
25-03-2006, 07:37 PM
Lệch lạc , lệch lạc hết cả rồi .
Không nên có cái nhìn quá sai lầm như thế ..
Câu trả lời là vẫn có ,
Lý do rất đơn giản , đó là Tình Yêu ......
Mà đã là Tình yêu thì cái gì cũng có thể ......

Cerulean
25-03-2006, 07:48 PM
Hic. "Cỏ" này mai mốt già ai thèm đây.
Lúc đó chắc biến thành trâu đi tìm cỏ quá.
Hic O_o!

pon_pon
25-03-2006, 08:10 PM
Hic. "Cỏ" này mai mốt già ai thèm đây.
Lúc đó chắc biến thành trâu đi tìm cỏ quá.
Hic O_o!
đúng đó
chắc là như vậy
HLHA nói củnng đúng nữa
trong tình yêu thì ko có gì là ko thể cả

Cerulean
25-03-2006, 10:29 PM
Sao dạo này chăm lên mạng quá trời. Chảng biết làm gì ngoài nghe nhạc và vào taoxanh post bài chơi. Còn vào chatroom? cha'n cực kỳ. Toàn tụi muốn chuyện xxx, xem "hàng", không kiếm được một người nói chuyện tử tế để tâm sự.
Chán gì đâu.
"Cỏ non" mà bị đá, giờ đang ế nhệ. tủi thân quá trời. Hic hic. O_o!!

pon_pon
26-03-2006, 12:10 PM
Sao dạo này chăm lên mạng quá trời. Chảng biết làm gì ngoài nghe nhạc và vào taoxanh post bài chơi. Còn vào chatroom? cha'n cực kỳ. Toàn tụi muốn chuyện xxx, xem "hàng", không kiếm được một người nói chuyện tử tế để tâm sự.
Chán gì đâu.
"Cỏ non" mà bị đá, giờ đang ế nhệ. tủi thân quá trời. Hic hic. O_o!!
tâm sự vối pp nè
luôn luôn lắng nghe
luôn luôn thấu hiểu

boydethuongdalat
26-03-2006, 01:47 PM
Lệch lạc , lệch lạc hết cả rồi .
Không nên có cái nhìn quá sai lầm như thế ..
Câu trả lời là vẫn có ,
Lý do rất đơn giản , đó là Tình Yêu ......
Mà đã là Tình yêu thì cái gì cũng có thể ......
bạn nói thật là đúng ,sao ai cũng nhìn vào những cập như thế đều nói như thế cả đó l2 một sai lầm thật là sai lầm

hoangtuanhtrang
26-03-2006, 09:22 PM
Lệch lạc , lệch lạc hết cả rồi .
Không nên có cái nhìn quá sai lầm như thế ..
Câu trả lời là vẫn có ,
Lý do rất đơn giản , đó là Tình Yêu ......
Mà đã là Tình yêu thì cái gì cũng có thể ......
trùi ui HL có lý tưởng tốt đó, nhưng mà " đời không như trong mơ, tình yêu có mấy ai nào ngờ" câu này có cả nghĩa tiêu cực lẫn tích cực đó.

HaiLong_HiAll
27-03-2006, 09:28 AM
Cuộc đời là một giấc mơ dài của mỗi người ....
Tất nhiên không phải là một giấc mơ ngọt ngào đâu
Có thể sẽ là một cơn ác mộng dài đấy .
Tuy nhiên nó sẽ nhẹ nhàng biết bao khi ta biết nhìn nó bằng một đôi mắt lạc quan ......
Điều này cũng dễ thôi phải không ? ^_^

hoangtuanhtrang
27-03-2006, 11:15 PM
trùi ui nếu hiện thực quá phũ phàng thì làm sao nhìn bằng con mắt lạc quan được hả HL, đến lúc đó chỉ muốn bỏ hết cho xong ( moon có kinh nghiệm xương máu mà)

vi_tieu_bao
29-03-2006, 09:35 AM
tình yêu và mối quan hệ không nhất thiết là vật chất hay vẻ đẹp bên ngoài, quan trọng là sự tôn trọng, chân thành và cảm mến nnhau vì một sự đồng cảm " hữu duyên" nào đó, ví dụ tôi đã già thậm chí rất già, nghèo vô cùng, và hầu như xấu xí nhưng lại có rất nhiều nhóc 18t - 19t muốn kết bạn và làm wen với tôi (hơi nổ tý) cái này pon pon biết và rất nhiều người biết...do đó tôi xin đính chính, tình yêu chênh lệch tuổi tác không quan trọng mà quan trọng là sự đồng cảm và yêu thương nhau thật sự.... chúc các bạn luôn có những kỹ niệm đẹp một thời trai trẻ.

zZI_am_meZz
29-03-2006, 10:49 AM
Công nhận là điều này khó thành hiện thực lắm nha.Làm gì có chuyện "cháu" lại kết"ông" bao giờ

pon_pon
29-03-2006, 07:34 PM
Công nhận là điều này khó thành hiện thực lắm nha.Làm gì có chuyện "cháu" lại kết"ông" bao giờ
có chứ
có thằng cháu nào hám của
thì kết ông có của chứ sao

quongdang
30-03-2006, 10:55 AM
thế đó
chắc trong 10 cặp thì có một cặp vì tình yêu thật sự thôi
hông thể nào tin được

quongdang
30-03-2006, 10:56 AM
Chưa bao giờ mình nghĩ như thế cả
mình thấy nó sao sao ấy
khó nghĩ lắm àh

Nhưng có lẽ mình chie nhìn thấy những cái xấu...không thấy những cái tốt
thui kệ ai iu mặc ai
mình iu người là được òi

zZI_am_meZz
30-03-2006, 10:58 AM
Hix,Kết ông có của rùi khi ông hết của thì lo chạy dài đúng ko,buồn cho loại người như thế

pon_pon
30-03-2006, 11:51 AM
Hix,Kết ông có của rùi khi ông hết của thì lo chạy dài đúng ko,buồn cho loại người như thế
thì đó là mối quan hệ của trâu già và cỏ non mà

ốc con_9x
30-03-2006, 12:16 PM
Tội nghiệp mấy Gay già quá... hic về già rồi, lấy ai quan tâm chăm sóc đây huh trời... tốt nhất mấy Gay già nên lấy vợ...^^

tigon999
30-03-2006, 12:28 PM
Tặng bạn mấy câu thơ nè:
Trâu già đòi gậm cỏ non
Cỏ cười cỏ hỏi răng còn không trâu
Nhìn cỏ trâu bảo lại rằng:
Không còn cũng kệ,non già cũng ăn...
Hehe...tình yêu sao mà phân biệt tuổi tác được tuy nhiên cũng tùy trường hợp....Nếu thật cái cỏ đó còn non thì không có mục đích gì,còn có mục đích thì cỏ đó còn non chết liền......:smartass:

long123
30-03-2006, 01:00 PM
cũng chưa hẵn cỏ non cặp với trâu già chỉ vì tiền
như long cũng vậy thích người lớn tuỗi.đã từng yêu một người lớn hơn long 14t .yêu người lớn tuỗi ỡ chỗ họ chững chạc,họ mang lại cho mình một cảm giác an toàn...thích lắm...

hoangtuanhtrang
30-03-2006, 03:26 PM
Tặng bạn mấy câu thơ nè:
Trâu già đòi gậm cỏ non
Cỏ cười cỏ hỏi răng còn không trâu
Nhìn cỏ trâu bảo lại rằng:
Không còn cũng kệ,non già cũng ăn...
Hehe...tình yêu sao mà phân biệt tuổi tác được tuy nhiên cũng tùy trường hợp....Nếu thật cái cỏ đó còn non thì không có mục đích gì,còn có mục đích thì cỏ đó còn non chết liền......:smartass:
trùi ui bài thơ của tigon hay quá, đọc thấy khoái gì đâu