View Full Version : Yêu bằng mắt?
bestbody
05-10-2005, 01:44 PM
Mình từng nghe nhiều người bảo không quan trọng ngoại hình, nhưng mình không tin lắm. Rõ ràng ngoại hình ảnh hưởng đến tình cảm nhiều. Sau đó mới đến tính cách. Có nhiều người yêu ngoại hình quá cũng quên luôn tính cách. Người bạn của mình yêu 1 người đó, chỉ vì người đó đẹp, người ta đối xử với nó rất tệ, thậm chí còn xem thường nó, thế nhưng nó vẫn yêu lắm. :bammat: Về tính cách thì người cũng chẳng có gì đặc biệt nếu không gọi là thường, cách sống của người đó là thích dựa vào những người có tiền của để được lợi, bạn mình biết thế vẫn lao đầu vào như thiêu thân. Mình không biết nên khuyên nó ra sao. mình thấy nó càng ngày càng sa sút như thế mình thật tình không chịu được...... :frown:
Sanya
05-10-2005, 05:09 PM
Hic hic tội bạn của bạn nhỉ, hic hic ừ ở đời là thế đấy có những chuỵên rất đáng buồn thế nhưng tốt nhất bạn nên khuyên bạn ấy đi, nếu ngại hoặc sợ bị sứt mẻ tình bạn thì bạn cố tình rủ bạn ấy vào forum táo Xanh này để bạn ấy đọc được bài này ắc sẽ hiểu mà như thế bạn đỡ ngại hơn bạn nhỉ.
chilamotdem
08-10-2005, 12:37 PM
Tình yêu có đôi lúc bắt nguồn từ ánh mắt từ cái nhìn thiện cảm đâu tiên mà ta cảm nhận, hihi chẳng hạn như mình đây, mình luôn yêu bằng ánh mắt đầu tiên khi mình muốn ngấu nghiến người ấy, nhưng bạn biết không yêu bằng mắt chỉ để một đêm thôi nếu thêm đêm thứ hai thì bạn cần phải yêu bàng cả trái tim, bằng lý trí của sự nhận thức, đôi mắt có đôi lúc cũng làm bạn khổ nhiều lắm đó.
conchodihoang
08-10-2005, 02:25 PM
Tôi biết có một lọai người không iu ngọai hình. Ban muốn quen không? Hãy đến trường Mù NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU. Ở đó không ai trọng ngọai hình cả.
(Mong bạn lần sau post bài có dấu. Edited by AndyTran)
Đam Mê
10-10-2005, 10:42 AM
Ngoại hình đi trước ..........Tâm tình đi sau đó muh
chilamotdem
10-10-2005, 12:15 PM
Ngoại hình đi trước ..........Tâm tình đi sau đó muh
vậy sao em, anh nghĩ em thích ngoai hình lám hả? hihi đến với anh nè ngoai hình cực kỳ ............ xấu luôn oa'.
LamLinhHaNhung
25-10-2005, 06:59 PM
Chỉ câu hỏi của topic không cũng đã sai be bét
Gay làm gì có tình yêu, hỏi thế cũng hỏi.
Gay chỉ thích thích nhau thôi. Rồi khi một trong hai người thấy một đứa khác hợp hơn thì bỏ. Không có cặp nào chung thủy đâu.
Tốt nhất là mình yêu mình. Có thích tình dục với đứa nào thì ok, thỏa mãn xong thì đường ai nấy đi, khỏe
(From MOD : Đề nghị bạn nói năng nhã nhặn, lịch sự hơn).
Loyal
26-10-2005, 02:04 AM
Úi chùi ui,
To bestbody : Chia buồn chia buồn, hê hê, hê hê hê.
LamLinhHaNhung
26-10-2005, 05:37 AM
Dạ vâng !
Từ nay em sẽ chuyện một cách lịch sự hơn, nhã nhặn hơn !
Có cần thì em sẽ nói chuyện văn chương một chút nha.
ColdEyez
26-10-2005, 10:08 AM
Có người từng nói : Body is just the garden of soul... But love makes your soul blind :lol:
Vẻ bề ngoài ko quan trọng, quan trọng là tính cách, miễn khi gặp mình thấy có cảm tình và cò duyên là được.
heoquay_dzon
26-10-2005, 01:13 PM
nhưng liệu bạn có thể có cảm tình ngay với 1 người ko có ngoại hình trong lần gặp đầu tiên ko?....heo nghe rất nhiều người nói là ko wan trọng ngoại hình...nhưng trong thực tế hầu như là ngược lại thì phải.....
Hoàng Anh
04-11-2005, 05:38 PM
anh phải biết : cái nết đánh chết cái đẹp nhưng cái đẹp lại đè dẹp cái nết
Thật chẳng biết đâu mà lần ,vì tình yêu mà
Ổ ồ ôi
04-11-2005, 07:15 PM
Tớ nghĩ có 1 số bài nên del, ví như bài của bạn nào nói đến trường mù Nguyễn Đình Chiểu, buồn cười, hãy thử nghĩ sẽ ra sao nếu 1 ngày bạn không thấy ánh sáng nữa. Thật nói không biết nghĩ
Có bạn nói gay làm gì có tình yêu, thế thì gay = những-động-vật-không-phải-người à?
Tớ thì nói thật có quan trọng ngọai hình, nhưng ngoại hình được xếp thứ 2 sau thứ 1 chỉ mình tớ biết hehe
Han_Nhi_Tim_Trai
24-12-2005, 12:22 PM
vậy sao em, anh nghĩ em thích ngoai hình lám hả? hihi đến với anh nè ngoai hình cực kỳ ............ xấu luôn oa'.
anh naì noí nghia quá nha laị với hàn nhi nè hiiiiiiiiiii:iu:
chilamotdem
24-12-2005, 04:30 PM
anh naì noí nghia quá nha laị với hàn nhi nè hiiiiiiiiiii:iu:
phải công nhận em này biết nói chuyện ghia ! em yêu em ở đâu đến với anh đêm nay nào.
Lotus
26-12-2005, 12:36 AM
Con người ai cũng hướng đến chân-thiện-mỹ cả!Không tin à...nếu bạn không đẹp thì sớm muộn gì đối fương cũng sẽ chán...mình đã từng bị....
tranabang
26-12-2005, 03:28 PM
Ngoại hình xét cho cùng thì cũng quan trọng thiệt bởi vì đó là yếu tố thu hút đối tượng nhanh chóng nhất. Nhưng người thì đẹp mà nói chuyện thì vô duyên, không có kiến thức thì cũng ...trớt quớt!
Nếu mình biết về mặt hình thức mình có thua kém một chút,thì mình cố gắng bù đắp khiếm khuyết ấy bằng nội dung phong phú thì cũng ok
yellow87
27-12-2005, 02:54 PM
Quả thật mình yêu bằng mắt nhưng ở đây là ánh mắt chứ ko phải ngoại hình của người đó,vì chỉ cần 1 ánh mắt thui cũng đã đủ giết chết 1 con tim rùi,còn cái ngoại hình thì thóang qua thui,đẹp thì có gì đâu,trên đời biết bao nhiêu người đẹp chứ.
Lưu_Khiết_Huyên
27-12-2005, 03:13 PM
phải công nhận em này biết nói chuyện ghia ! em yêu em ở đâu đến với anh đêm nay nào.
ỡ q8 đó anh đến em nè hiiiiiiiiiiiiii:alucard:
tranabang
28-12-2005, 10:05 PM
Người bạn của bạn vì quá đam mê cái đẹp nên móc trái tim để lên đầu rồi đó!
Tình yêu (dù là đồng tính hay dị tính) đều phải biết tôn trọng lẫn nhau mới có thể bền vững. Không thể chấp nhận việc xem thường hay đối xử tệ bạc với người yêu chỉ vì mình có ưu thế về ngoại hình.
Hãy thức tỉnh người bạn ấy đi.
Ông bà xưa nói:"Người đẹp vì lụa" Chăm sóc một chút dáng vẻ bên ngoài.
Về thay đổi cách ăn mặc và kiểu tóc chẳng hạn
Nếu có khiếm khuyết về vóc dáng thì mình phải biết cách ăn nói duyên dáng, thu hút. Trau dồi kiến thức để có thể thuyết phục mọi người về tài năng và trí tuệ của mình...
enthu_frien_heart
05-01-2006, 06:41 PM
Tôi rất ghét những người có cách suy nghĩ và lời nói như của LamLinhHaNhung
Mình nghĩ với cách nghĩ như vậy bạn sẽ chẳng bao giờ tìm đuợc 1 người bạn thực sự! Tôi ghét những con người như bạn! Ôi mong là tôi không đọc thấy những dòng chữ này lần nào nữa
GreenOcean
05-01-2006, 10:04 PM
Đúng là ngoại hình có 1 sức tác động rất lớn nhưng không thể nói là ai cũng quan trọng ngoại hình được .Những đánh giá của các bạn ở trên chứng tỏ các bạn chưa hiểu thế nào là YÊU hết .Ngay cả những bạn ko đồng ý với ý kiến trên cũng chưa hiểu thế nào là yêu nên mới ko trả lời thỏa đáng được vấn đề này .Vậy G.O xin mạn phép có vài lời .
Thứ nhất con người ta ai cũng quan trọng cái đẹp cả đây là 1 sự thật hiển nhiên .Khi bạn gặp 1 người đẹp và 1 người ko đẹp thì bạn sẽ THÍCH người đẹp hơn .Nhưng chỉ là THÍCH mà thôi và chỉ có vậy .Con người hay lầm lẫn giữa THÍCH và YÊU .
THÍCH : bắt nguồn tự sự rung động trước những gì hợp với ý muốn của mình ,cái gì hoàn hảo hơn mình .
YÊU : là 1 sự gắn bó tâm hồn ,là thấu hiểu ,là chia xẻ ,là từ 2 bản thể không hoàn hảo làm nên sự hoàn hảo .
THÍCH là cái khởi đầu cho YÊU phát triển nó giống như là 1 VÒNG LOẠI để loại bớt 1 nhóm đối tượng vậy nhưng không có nghĩa là nó tác động trục tiếp và mang tính quyết định trong tình yêu ,có đôi khi người ta ko hề yêu được người mình thích và đôi khi (trước đó) không hề thích người mình sẽ yêu .Cho nên nói con người ko quan trọng bề ngoài là nói xạo nhưng nói TÌNH YÊU ko quan trọng bề ngoài là hoàn toàn nói thật .
B.A.B
05-01-2006, 10:30 PM
Nhưng mình nghĩ phần lớn trong thế giới này người ta đến với nhau bằng "thích" hơn là "yêu".Đa số là cảm giác ban đầu "thích về ngoại hình",quen đc 1 thời gian --> chán --> viện cớ chuồn --> quen với người khác.Với lại mỗi người có 1 nét đẹp khác nhau,người này chê xấu nhưng người khác lại nói đẹp,nói chung cứ tự tin vào bản thân là đc rồi.Bạn mình nhiều đứa cũng tàm tạm thế mà trai sắp hàng dài dài,nhiều đứa nhìn cũng kha khá thế mà ế ẩm quanh năm,thiệt kô hiểu nổi???
bestguyboi
05-01-2006, 10:47 PM
Thật ra con người ai cũng tham sắc dục có nghĩa là háo sắc và đam mê nhục dục , trời sinh ra nhiều hạng người , có người yêu ai đó vì tính tình , có người vì ngoại hình ( body và face ) nhưng cũng có người không biết yêu và điều đó là sự thật ( tình cảm trai gái ) . Và không thể phủ nhận một sự thật phủ phàng là trong cuộc sống hiện tại , ngoại hình rất quan trọng nó quyết định hầu như tất cả tuy nhiên không phải là tất cả , nếu bạn không xinh đẹp nhưng bù lại tính tình bạn tốt , ông trời sẽ thương bạn cho bạn gặp người bạn đời có ý nghĩa . Còn người mà bạn kể trên có lẻ người đó quá đam mê nhục dục nên phải lụy tình , cách tốt nhất là không nói gì cả rồi thời gian sẽ là câu trả lời
taoxanhdatroi
16-01-2006, 10:14 AM
Theo tôi :Ngoại hình và trí tuệ , tâm hồn đều quan trọng như nhau . Ngoại hình đóng 1 vai trò khá quan trọng trong lần đầu gặp gỡ , rồi sau đó họ mới tìm hiểu về tính cách và tâm hồn của nhau .
Hai người yêu nhau vì tâm hồn và trí tuệ sẽ giữ được mối tình của họ lâu hơn những người đến với nhau vì ngoại hình và thể xác ...
Hai người yêu nhau vì tâm hồn và trí tuệ sẽ đồng cảm với nhau hơn (mặc dù có thể họ hoàn toàn ko hợp nhau nhưng họ là những bánh răng cưa xen kẽ nhau rất hào hợp ) , họ cũng vị tha và thông cảm , hết lòng vì nhau hơn ..Tuy nhiên theo thời gian ,khi đã hiểu hết tất cả về nhau ( hết lung linh ) thì dần dần họ cũng sẽ tan đàn sẻ nghé vì chán nhau ...Theo mình cần làm lung linh hóa cuộc tình thường xuyên để đối phương ko nhàm chán và mệt mỏi ...
Còn những người đến với nhau vì ngoại hình và thể xác ko tan sớm mới là lạ . Đi đường liếc ngang liếc dọc thấy có người đẹp hơn người yêu mình nhiều =>cõi lòng xao động => lân la làm quen người mới đẹp hơn người yêu mình => bye bye em yêu ở lại vui vẻ trẻ khỏe ...Những người này khi chia tay nhau thường nói xấu nhau rất ác chiến và tranh giành ai là ngưòi đá trước ..
Đấy là ý nghĩ lý thuyết trong đầu mình , còn về ý nghĩ chân thành của mình thì mình ko muốn người yêu mình xấu quá , nói chung cũng bình thường 1 tí thì được ...Mặt mũi của đối phương chiếm khoảng 70%cảm tình ở cuộc gặp gỡ thứ nhất , 50% ở lần gặp 2 ,30% ở lần gặp 3 , 10 % mở 5 cuộc hẹn tiếp theo và 2% là ở những cuộc hẹn còn lại .Mình rất đánh giá cao những chàng trai nói chuyện hay và thú vị ( dù chưa hẳn họ đã thông minh , có thể họ là nguời ngộ nghĩnh ) .Dù nguời đó hơi xấu 1 tí nhưng thú vị thì vẫn thích như thường ..
soloist
16-01-2006, 07:05 PM
yeah...dĩ nhiên cái vẻ bề ngoài là cái bắt mắt đầu tiên gòi, nhưng quyết định iu hay ko thì SOUL sẽ quyết định nhìu hơn BODY(theo soloist là dzay)...phải hợp mắt gòi thì mới tiếp chứ, đúng hông???
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.