View Full Version : Tình đơn phương.
toilatoi2010
23-03-2006, 06:45 PM
tôi iu e nhưng ko thể cùnge vui vẻ hanh phúc muốn đối tốt với e nhưng e ko nhận muốn xa e mà ko nỡ lòng lúc nào trong long cũng hướng về e nhưng e lại nghĩ về một người khác.dẫu biết e ko iu tôi nhưng tôi vẫn 1 lòng chờ đợi iu thương và lo lắng cho e chỉ mong e dc hạnh phúc và dành cho tôi một chút tình cảm nào đó nhưng mãi mãi tôi vẫn ko có được đôi khi tôi tự nghĩ mình có sai ko?nhưng khi thấy được nụ cười sự vui vẻ của e thì tôi vui lằm dù biết rằng e ko hề iu tôi nhưng được bên e tôi đã vui rồi,tôi nguyện làm chàng khờ thủy chung mãi mãi bên e có nhiều lúc tôi bùn lắm muốn khóc thật nhiều cho số phận ủa mình tại sao mình lại thiệt thòi như vậy?nhưng tôi ko dc làm như vậy tôi phải mạnh mẽ trước e để đem đến cho e sự an toàn và vui vẻ
iu đơn phương là thế đó các bạn nghĩ thế nào?
pon_pon
24-03-2006, 07:45 PM
tình yêu luôn có sự cao cả hi sinh
chỉ cần thấy người mình yêu hạnh phúc thì mình củng hạnh phuc
hảy đứng bên lề và là 1 chổ dựa khi người đó cần bạn
zZI_am_meZz
30-03-2006, 10:31 AM
tình yêu luôn có sự cao cả hi sinh
chỉ cần thấy người mình yêu hạnh phúc thì mình củng hạnh phuc
hảy đứng bên lề và là 1 chổ dựa khi người đó cần bạn
Ừhm,đồng ý với pp,yêu phải chấp nhận sự hi sinh,hi sinh mà đem cho người mình yêu Hạnh phúc thì hi sinh nhiều hơn cũng đâu có tiếc:punk:
tigon999
30-03-2006, 12:32 PM
Nói chung tình cảm là như thế đó bạn....có muốn cũng không được,miễn cưỡng cũng không xong...thui thì chia sẽ cùng bạn vậy
Kimberly Archer
30-03-2006, 12:48 PM
Với Kim Kim sẽ tìm cách chuyển hóa tình yêu thành tình bạn, Kim vẫn được đối xử tốt với him mà him và Kim cũng không còn ngại ngùng gì nữa
qthang
30-03-2006, 01:14 PM
sao bọn mình lại có chuung tâm trang như thế vậy?yêu là phải như vậy hả.thà không yêu còn hơn .nhưng lỡ iu rìu biết làm sao bi giờ
traitimbanggia
30-03-2006, 01:16 PM
đôi khi tôi cũng "tình đơn phương" nhưng thấy thân phận tuổi tác mình kém nguoi khac quá nên thui.
oOMewMeeOo
30-03-2006, 02:38 PM
Hix ko bao giờ yêu đơn phương...đâu khổ lắm.
Nếu thật sự người mình yêu không yêu mình dù cho có làm bật cứ điều gì người ta cũng mãi mãi không yêu mình.
Một lời khuyên chân thành cho bạn,hãy cố gắn quên him đi hãy tìm một người khác tôn trong tình cảm của mình dành cho người ấy.Đừng đi vào ngõ cụt nữa....
Dẫu biết quên một người là rất khó
toilatoi2010
03-04-2006, 06:28 PM
bởi vì tôi luôn tin rằng những gì xuất phát từ con tim có tình cảm chân thành thì sẽ làm cảm động được con tim và sẽ được người ta thấu hiểu nhưng có lẽ diều đó ko đúng rồi tôi phải làm sao?
1001buocquadoianh
03-04-2006, 07:41 PM
tội nghiệp cho anh quá nà ! hãy cố gắng lên nhé !
Ai mà không đơn phương ít nhất 1 lần trong đời nhỉ? Mà đối tượng để đơn phương thì ôi vô số kể: sang 1 tí thì anh diễn viên nào đó, bèo hơn thì anh hàng xóm,... nói chung thì đơn phương là khổ đó, mình muốn lo lắng, yêu thương, chăm sóc cho người ta mà có được đâu, nếu được thì ko được đáp lại. nếu được đáp lại thì hết đơn phương. :-)
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.