PDA

View Full Version : Chiều một mình trên phố!



toilatoi2010
23-03-2006, 06:26 PM
thời gian cứ trôi qua tôi và e đã cùng nhau đi trên con đường nay hơn 1 nam nay rồi.Tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ ko mất e bởi vì tôi iu e nhiều lắm nhưng chuyện đời nào ai biết trứoc.đến hôm nay tôi đã hiểu e ko thuộc về tôi nữa cũng vẫn con đường cũ nhưng hằng ngày tôi chỉ có 1 mình đi trên phố vào mỗi buổi chiều khi thấy những.... đi trên đường tôi ước ao mình cũng được nhưng.... đã muộn rồi tôi bun lắm nhớ e nhiều lắm nhưng e đã ko chọn tôi đi chung 1 con đường nữa rồi....giờ e đang ở đâu a ko biết có vui vẻ hay không?
đễ rồi một nagy2 nào đó
trên đường đời tấp nập
ta vo tình đi lướt qa nhau

hihihihi
23-03-2006, 06:47 PM
Bạn toilatoi2010 ơi! Mình thật sự tôn trọng tình cảm của bạn. Nhưng tại sao bạn ko cho bản thân mình một cơ hội chứ? Biết đâu cởi mở lòng mình thêm một chút, bạn sẽ thấy có những điều cũng rất đáng quan tâm đấy chứ. Chuyện tình cảm ko thể miễn cưỡng đc, tình cảm phải đến từ hai phía. Bạn hãy vì bản thân mình mà cho mình cơ hội. Có rất nhiều con đường cho bạn lựa chọn mà, hãy tìm cho mình một con đường thật sự thoải mái nhất và thuộc về mình.

toilatoi2010
23-03-2006, 07:01 PM
tình iu chân chính là thế nào minh ko hiểu đâu bạn ah mình chỉ biết là làm sao cho người mình iu hanh phúc vui vẻ là được rồi vì đã là gay thì số phận sẽ mãi mãi cô đơn nên mình chắp nhận cô đơn để cho người mình iu hanh phúc
cám ơn bạn nhé

hihihihi
23-03-2006, 07:06 PM
Bạn chấp nhận cô đơn để người bạn yêu đc hạnh phúc. Vậy mình hỏi bạn nhé:
1. Nếu bạn hạnh phúc thì người bạn yêu có mất hạnh phúc ko?
2. Nếu người bạn yêu đọc đc những lời này, him có hạnh phúc ko?
Bạn hãy tìm cho mình câu trả lời nhé!

30thang4
23-03-2006, 07:49 PM
Bạn chấp nhận cô đơn để người bạn yêu đc hạnh phúc. Vậy mình hỏi bạn nhé:
1. Nếu bạn hạnh phúc thì người bạn yêu có mất hạnh phúc ko?
2. Nếu người bạn yêu đọc đc những lời này, him có hạnh phúc ko?
Bạn hãy tìm cho mình câu trả lời nhé!

sao bạn tâm lý thế! nếu sớm đặt được câu hỏi như thế thì tớ đã chẳng quá buồn như bây giờ.
Lúc này mình muốn tìm tình ỵêu dành cho mình..
ai muốn kết bạn thì mail cho mình nhé. dhktk98a1@gmail.com

hihihihi
23-03-2006, 07:53 PM
Hi, mình cũng chẳng tâm lý gì đâu. Nghĩ gì nói đó vậy mà. Cứ thử đặt mình vào vị trí của người kia thì mình sẽ tìm đc câu trả lời thôi. Chúc bạn sớm tìm đc tình yêu nghen!

pon_pon
23-03-2006, 07:55 PM
trong tình yêu có nhiều điều khó nói lắm
đôi khi có những hi sinh thầm lặng nữa
chỉ cần người mình yêu được hạnh phúc là củng đủ làm cho mình hạnh phúc
đừng nên miển cưỡng
nếu ko còn là người yêu của nhau củng hảy xem nhau là bạn
hảy là 1 chổ dựa tinh thần cho người mình yêu