amalia
23-03-2006, 10:54 AM
Theo thần thoại Hi Lạp, Narkixox là con trai của thần sông Kêphixox và thần núi Liriôpê. Narkixox là một chàng trai có sắc đẹp tuyệt trần, hòan hảo đến kô ngờ nhưng lại là người lãnh cảm và kêu ngạo. Chàng kô yêu bất kỳ ai ngoài bản thân mình và cho rằng mình là người duy nhất đáng đựơc yêu. Một hôm đi săn trong rừng thì nữ thần sông núi Êkhô thấy chàng và yêu chàng ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng chàng ta khước từ. Thần Êkhô đau khổ, tương tư và tuyệt vọng. Các vị nữ thần sông khác lấy làm tức giận và lập một lời nguyền: "Này Narkixox, chúng tôi nguyền cho chàng sẽ một lần mắc chứng bệnh tương tư và người chàng yêu sẽ không bao giờ yêu lại chàng". Lời nguyền đã được nữ thần sắc đẹp và ái tinh Aphrođitê chứng và quyết định trừng phạt chàng.
Một hôm đi săn trong rừng, chàng khát nước và đến 1 con suối trong veo để uống nước. Khi chàng cúi xuống dòng suối để uống nước bỗng nhìn thấy hình bóng khuôn mặt và thân thể đẹp đến mê hồn hiện ra. Chàng kinh ngạc ngắm nhìn hình bóng mình dưới nước và chàng đã phải lòng chính bản thân mình. Chàng đắm đuối quan sát và vẫy gọi chính mình. Chàng cuối xuống hôn vào khuôn mặt hòan hảo kia nhưng dôi môi chàng chỉ cảm thấy mặt nước lạnh lẽo. Chàng tuyệt vọng và khóc rất nhiều từ ngày này qua ngày khác. Nước mắt của chàng rơi lả chả xuống dòng suối và làm chàng trai kia biến mất. Chàng vợi kêu lên: "Chàng ở đâu? hãy quay về đi, đừng bỏ ta! Ta không chịu được đâu. Mặt nước lại trở lại bình yên và chàng lại say sưa ngắm bóng mình. Ngày qua ngày chàng kệt sức dần rồi chàng trút hơi thở cuối cùng cũng bên dòng suối trong veo kia. Xác của chàng biến thành 1 loài hoa trắng rất thơm và người đời gọi là Hoa Narkixox (tiếng Việt gọi là Hoa Thủy Tiên)
==> Sống không chỉ yêu chính bản thân mình mà cũng cần phải biết yêu và chia sẽ tình yêu với mọi người
Trong chúng ta có lẽ cũng có nhiều người chỉ yêu bản thân mình tuy kô phải như trong truyện trên nhưng cũng nên nhìn nhận lại bản thân mình đi các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. :moi:
Một hôm đi săn trong rừng, chàng khát nước và đến 1 con suối trong veo để uống nước. Khi chàng cúi xuống dòng suối để uống nước bỗng nhìn thấy hình bóng khuôn mặt và thân thể đẹp đến mê hồn hiện ra. Chàng kinh ngạc ngắm nhìn hình bóng mình dưới nước và chàng đã phải lòng chính bản thân mình. Chàng đắm đuối quan sát và vẫy gọi chính mình. Chàng cuối xuống hôn vào khuôn mặt hòan hảo kia nhưng dôi môi chàng chỉ cảm thấy mặt nước lạnh lẽo. Chàng tuyệt vọng và khóc rất nhiều từ ngày này qua ngày khác. Nước mắt của chàng rơi lả chả xuống dòng suối và làm chàng trai kia biến mất. Chàng vợi kêu lên: "Chàng ở đâu? hãy quay về đi, đừng bỏ ta! Ta không chịu được đâu. Mặt nước lại trở lại bình yên và chàng lại say sưa ngắm bóng mình. Ngày qua ngày chàng kệt sức dần rồi chàng trút hơi thở cuối cùng cũng bên dòng suối trong veo kia. Xác của chàng biến thành 1 loài hoa trắng rất thơm và người đời gọi là Hoa Narkixox (tiếng Việt gọi là Hoa Thủy Tiên)
==> Sống không chỉ yêu chính bản thân mình mà cũng cần phải biết yêu và chia sẽ tình yêu với mọi người
Trong chúng ta có lẽ cũng có nhiều người chỉ yêu bản thân mình tuy kô phải như trong truyện trên nhưng cũng nên nhìn nhận lại bản thân mình đi các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. :moi: