baithama
05-10-2005, 08:43 AM
anh đến với em qua những dòng tin nhắn và đôi lần gặp mặt ...em vẫn vậy vô tư và chẳng đoái hoài nhiều ...
anh .. tầm thường ,không giàu có cũng chẳng xa hoa ... thôi thì em cứ nghĩ " quen cho có với người ta "
em .. con người kiêu ngạo vì em biết em không đẹp nhưng em xinh ,được nhiều người chú ý ...và em chẳng quan tâm anh ...
thế rồi em nhận ra ở em một cái gì đổi khác khi em bên cạnh anh ... những đêm về em lại chờ những dòng tin nhắn ...em đã yêu rồi sao ?
và khi em suýt mất anh ..em ngỡ như bầu trời vỡ nát chỉ còn lại một màn đêm ...em cố níu với và nghĩ rằng sẽ được ...
Nhưng ..em đã sai ... khi anh với lý do không còn ở đây lâu để bảo em rời xa anh ...có thật vậy không ... ? anh bảo tình yêu không có trong người của anh và anh không muốn em đau khổ ??? anh có hiểu rằng xa anh lúc này em còn đau gấp vạn lần ...
từ lúc bước chân vào cuộc đời em đã khép kín trái tim ...nghi ngờ tất cả ...cho đến khi anh đến với em .. người đầu tiên cho em biết và cũng là người giết chết tim em ...
em không biết phải làm gì ...mưa vẫn rơi không thôi suốt con đường mờ mịt ...em biết tìm đâu một lối thoát cho mình ... ???mưa ...
__________________
anh .. tầm thường ,không giàu có cũng chẳng xa hoa ... thôi thì em cứ nghĩ " quen cho có với người ta "
em .. con người kiêu ngạo vì em biết em không đẹp nhưng em xinh ,được nhiều người chú ý ...và em chẳng quan tâm anh ...
thế rồi em nhận ra ở em một cái gì đổi khác khi em bên cạnh anh ... những đêm về em lại chờ những dòng tin nhắn ...em đã yêu rồi sao ?
và khi em suýt mất anh ..em ngỡ như bầu trời vỡ nát chỉ còn lại một màn đêm ...em cố níu với và nghĩ rằng sẽ được ...
Nhưng ..em đã sai ... khi anh với lý do không còn ở đây lâu để bảo em rời xa anh ...có thật vậy không ... ? anh bảo tình yêu không có trong người của anh và anh không muốn em đau khổ ??? anh có hiểu rằng xa anh lúc này em còn đau gấp vạn lần ...
từ lúc bước chân vào cuộc đời em đã khép kín trái tim ...nghi ngờ tất cả ...cho đến khi anh đến với em .. người đầu tiên cho em biết và cũng là người giết chết tim em ...
em không biết phải làm gì ...mưa vẫn rơi không thôi suốt con đường mờ mịt ...em biết tìm đâu một lối thoát cho mình ... ???mưa ...
__________________