PDA

View Full Version : Giao hoan để lấy nước uống.



who_are_you
14-02-2009, 02:33 PM
http://d.yimg.com/hb/xp/vne/20090213/18/2818952548-giao-hoan-l-y-n-c-u-ng.jpg?x=180&y=115&sig=0rzFlVfjGGgt9evIAQjzUw--
Mặc dù bị con đực đánh đập tàn bạo trong lúc giao phối, những con cái thuộc loài bọ cánh cứng ăn hạt đậu vẫn tỏ ra phấn khích và liên tục quay lại nhiều lần để "đòi hỏi".
Hiện tượng kỳ lạ đó khiến giới chuyên gia về côn trùng sửng sốt. Nhưng một nghiên cứu gần đây cho thấy loài bọ cánh cứng ăn hạt đậu (bean weevil) giao phối không hoàn toàn vì mục đích sinh sản.

“Chúng tôi rất tò mò về hành vi của lũ bọ cánh cứng cái. Những con đực gây ra thương tích cho chúng trong quá trình giao phối, nhưng chúng vẫn đòi con đực làm chuyện đó nhiều lần. Vì thế chúng tôi muốn tìm hiểu xem liệu bọ cái có lấy được thứ gì đó để ăn hoặc uống từ tinh dịch mà con đực tiết ra hay không”, Claudia Ursprung, một nhà khoa học thuộc Đại học Toronto Mississauga (Canada), phát biểu.

Claudia và cộng sự nhốt 79 bọ cái trong 8 ngày. Một số con được cung cấp thức ăn và nước, những con còn lại chỉ có thức ăn hoặc nước.

Được cung cấp thức ăn nhưng không có nước, ham muốn giao phối của bọ cái xuất hiện khá nhanh. Nhưng khi được uống nước, chúng lại tỏ ra thờ ơ với những con đực. Claudio khẳng định bọ cái thích làm tình nhiều lần vì con đực cung cấp nước cho chúng.

Các nhà khoa học cho rằng loài bọ cánh cứng ăn hạt đậu lựa chọn chiến thuật độc đáo này vì chúng sống trong môi trường khô hạn.

“Hành vi đó giống như món quà mà con đực tặng con cái để được giao phối. Đó cũng là cách để đảm bảo rằng con cái sẽ đẻ ra những đứa con khỏe mạnh”, nhà côn trùng học Darryl Gwynne, một thành viên trong nhóm nghiên cứu, nói.

Karim Vahed, một chuyên gia nghiên cứu côn trùng của Đại học Derby (Anh), lại giải thích theo hướng khác. Ông cho rằng hành vi thỏa mãn cơn khát bằng tinh dịch con đực xuất phát từ việc những con cái sẽ giữ được ít tinh trùng hơn khi cơ thể chúng thiếu nước.

“Vì thế mà chúng giao phối nhiều lần để tích trữ thêm nhiều tinh trùng, chứ không lấy nước”, ông giải thích.
(theo National Geographic)

free2000
14-02-2009, 02:42 PM
Kon ngừ có vậy hok ta.............?

_zu_
14-02-2009, 02:46 PM
Kon ngừ có vậy hok ta.............?

có áh...làm thử ih oài biết...ta nói tán hok còn 1 cái răng

ghy
14-02-2009, 02:51 PM
có áh...làm thử ih oài biết...ta nói tán hok còn 1 cái răng

Hung dữ quá đi àh... hok nghe có cái topic hỏi :"Có nên nuốt hay ko " áh?! hehe

_zu_
14-02-2009, 02:52 PM
Hung dữ quá đi àh... hok nghe có cái topic hỏi :"Có nên nuốt hay ko " áh?! hehe

nuốt cái đó mà đã khát....thì chắc phải nuốt 1 xô

who_are_you
14-02-2009, 02:58 PM
Ở đâu cho ra 1 xô mà nuốt...! Làm như vắt sữa bò vậy =.=!

Yummy
14-02-2009, 03:00 PM
bọ cánh cứng thix giao phối mạnh bạo!chắc bươm bướm cũng vậy!

[DG]kUpiT
14-02-2009, 03:00 PM
Thiệt là thú vị........:))

Don't_need
14-02-2009, 03:04 PM
:m146: :m146: :m146:
E hèm, mất hết phong cách ^^!
Chẹp, ây dza may mà ta là con người ^^~ (Và cũng không ham hố "..." + "nước" cho lắm!)

holaboy
14-02-2009, 05:54 PM
choài
cái tên topic làm mình cứ tò mò ;))
ai dè con bọ
:hk19:

Tristan
15-02-2009, 03:32 AM
hehe u guys are hilarious ^^

lee_kute1710
18-02-2009, 11:32 PM
nghe lạ nhĩ ^^!

windyforest
19-02-2009, 12:00 AM
hè hè, thông tin kiểu này được đọc nhiều rồi, mà còn đọc từ hồi nhỏ kưa...chẹp...!

quỷ nhỏ
19-02-2009, 12:08 AM
mới nghe lun....hì hì hì

ghy
19-02-2009, 12:14 AM
nuốt cái đó mà đã khát....thì chắc phải nuốt 1 xô

Chài... có nghe vụ hấp dầu cho tóc bằng tinh trùng bò àh?! ...Thì ta cố gắng vắt ngày này qua ngày khác rồi để dành.. chừng 1 ly cối là được rồi chứ chi mà 1 xố mới đã khác... ai uống nướci được tới 1 xô đâu nà! :m081:

The Silent
19-02-2009, 12:16 AM
chẹp .. mấy con đực này bạo d..m wo' =.="