PDA

View Full Version : Yêu...



baithama
05-10-2005, 08:25 AM
trong một buổi vô tình anh lọt vào mắt em ,một sớm mai buồn khi suơng đêm còn vuơn trên bờ vai bé nhỏ...em yêu anh từ trong tia nắng ban đầu của ngày vội vã ... nhưng .. anh nào biết .. anh nào hay , khi tim này ngày càng rạn vỡ .. trong ánh mắt nụ cười .. từ trong những giấc mơ xa thẳm giữa cõi hư vô ..em mong có anh dù trong giây lát .. . anh .. mãi mãi không thuộc về em !..!
anh cứ mãi rong chơi nơi phuơng trời vô định , như những án mây hồng lơ lững giữa tầng không .. lang thang .. không bờ bến .. em như một chiếc bến nhỏ nhoi từng ngày dõi theo hình bong' anh dần xa khuất ... mãi mãi .. anh không hiểu tình em ..

mùa xuân về bên anh bỏ lại em với mùa đông lạnh giá
như một khúc ca buồn giữa vũ trụ bao la
và rồi anh sẽ cứ xa
như mây và gió khó khi nào gặp mặt
như trời và trăng xa khuất tận bao ngày
như đêm dài không bóng dáng của ngày mai
như ánh sáng lẻ loi dần vụt tắt


em vẫn mãi bên anh dù chỉ là chiếc bóng
em sẽ mãi yêu anh dù ai quá vô tình
vẫn ngu ngơ chờ đỗi một bóng hình
trong khoảnh khắc dáng ai về mơ phố ...