PDA

View Full Version : Giá trị của tình yêu...



baithama
05-10-2005, 08:10 AM
Ngày xưa...
có 1 hòn đảo ở xa...
xa lắm...là nơi các vị thần sinh sống .
Thần U Sầu...Thần Tri Thức
Thần tình yêu..Thần thời gian...
Thần giàu sang và thần hạnh phúc...
Một hôm trời đổ mưa dông...tất cả các vị thần đều bỏ đi hết...chỉ còn lại thần tình yêu...
Thần giàu sang đi qua, thần Tình Yêu liền bảo:
-Làm ơn cho tôi đi với !!!
-Tôi bận chở tiền bạc rồ , ko chở bạn được đâu_Thần Giàu Sang trả lời
Đúng lúc đó có thần Hạnh Phúc bay qua, thần Tình Yêu lại kêu :
-Mình đi với nhé !!!
Nhưng thần Hạnh Phúc mãi vui chơi nên ko nghe lời cầu khẩn của thần Tình Yêu.
Thần U Sầu lẩn thẩn lướt qua, thần Tình yêu lại hỏi:
-Tôi đi cùng được ko??!!
-Tôi đang buồn lắm, mặc xác cậu_Thần U Sầu trà lời
Bỗng 1 tiếng nói phát ra từ phía sau:
-Hãy lên đây, tôi sẽ chở cậu đi
Đó là 1 người già có khuôn mặt phúc hậu. Thần Tình Yêu vội nhảy lên, 2 người cùng đi trên 1 chiếc thuyền... tới 1 hòn đảo xa lạ... Thần Tình Yêu chưa kịp hỏi tên thì người xa lạ đã đi mất. Thần liền lại hỏi thần Tri Thức người đó là ai thì thần trả lời:
-Đó là thần Thời gian!!!
-Vậy tại sao ông ấy lại cứu tôi_Thần TÌnh Yêu hỏi...
-Vì chỉ có thần Thời Gian mới hiểu được giá trị của tình yêu...!!!

youare_ooo
12-09-2007, 01:30 PM
uhm, thời gian sẽ trả lời tất cả

AppOf_EDen
12-09-2007, 01:36 PM
thời gian và tình yêu hợp lại tạo thành cái gì đó lớn lao và bất tử

babyboy88
12-09-2007, 02:00 PM
nhưg đôi khi thời gian vẫn k thể giải quyết được vấn đề ... thực tế còn nhữg chiện đến khi chết vẫn chưa có được đáp án ...

Landinh
14-09-2007, 07:56 PM
hơi bị khó hiểu

babyboy88
15-09-2007, 05:17 PM
khó chứ ko fai~ là "ko hĩu được", cố nghiên cứu đi nà ... ^^

eppo86
15-09-2007, 05:44 PM
"Thời gian" chính là phương thuốc hữu hiệu để cứu lấy "tình yêu"

aquila
16-09-2007, 08:58 AM
Nhưng mà tình yêu 1 khi đã quá mãnh liệt thì thời gian cũng trở nên bất lực ^_^

Thuần
16-09-2007, 09:02 AM
"thời gian" đúng là liều thuốc cho trái tim nhưng nó không thể xóa đựơc những vết xẹo mà tình yêu đã để lại.

duythienlong
16-09-2007, 11:50 AM
Thời gian cũng chỉ có thể làm cho tình yêu nguôi ngoai đi phần nào chứ không thể làm xoá mờ hoàn toàn được nhưng nếu tình yêu chân thành thì đâu còn sợ gì thời gian

Lost In VN Sky
17-09-2007, 11:54 AM
Nhưng mà thời gian đóng góp rất nhiều trong việc giúp hình thành nên 1 tình yêu, chỉ có thời gian mới giúp ta hiểu được mình đã yêu 1 người sâu đậm như thế nào...

babyboy88
17-09-2007, 04:09 PM
uhm .. có lẽ anh nai nói đúg ... time giúp mình thấy được rất nhìu từ t/y ...