PDA

View Full Version : Why? l hate this world!



tinh_yeu_hoan_hao
21-03-2006, 10:37 PM
sến quá!!ko để nữa !!

tinh_yeu_hoan_hao
21-03-2006, 10:38 PM
bài viết hơi nhảm nhí các bạn cứ vô tư bình luận 1 thích nói gì nói không sao cả!

No-name
21-03-2006, 11:02 PM
Bài viết ko nhảm đâu. Thực trạng chung của đa số gay mà. Vấn đề là em hãy sống cho chính mình. Đừng mơ mộng nhiều quá, thực tại quan trọng hơn. Chúng ta có quyền mơ ước, nhưng chúng ta vẫn phải sống trong thực tại. Vậy tại sao chúng ta ko tìm niềm vui trong thực tại. Ước mơ thật sự chỉ có ý nghĩ làm đẹp thêm cho thực tại mà thôi, đừng biến nó thành một nỗi ám ảnh.

Chúng ta là gay hay ko, điều đó ko quan trọng. Quan trọng là chúng ta sống như thế nào. Có những bạn nghĩ mình là gay thì có thể sống buông thả, nay người này mai người khác. Như thế là họ đang tự bêu xấu mình. Chúng ta phải cho mọi người thấy, chúng ta ko khác gì người bình thường, có khác chỉ là xu hướng tình yêu và tình dục mà thôi. Nhưng nếu chúng ta sống trong sạch, ko buông thả, nghiêm túc thì đó là chuyện của cá nhân ta. Rồi mọi người sẽ chấp nhận thôi.

Nói chung, sự việc tốt hay ko là do bản thân mình tạo ra. Bi quan chỉ tạo nên tiêu cực. Chúng ta phải sống thật ý nghĩa!

tinh_yeu_hoan_hao
21-03-2006, 11:46 PM
Bài viết ko nhảm đâu. Thực trạng chung của đa số gay mà. Vấn đề là em hãy sống cho chính mình. Đừng mơ mộng nhiều quá, thực tại quan trọng hơn. Chúng ta có quyền mơ ước, nhưng chúng ta vẫn phải sống trong thực tại. Vậy tại sao chúng ta ko tìm niềm vui trong thực tại. Ước mơ thật sự chỉ có ý nghĩ làm đẹp thêm cho thực tại mà thôi, đừng biến nó thành một nỗi ám ảnh.

Chúng ta là gay hay ko, điều đó ko quan trọng. Quan trọng là chúng ta sống như thế nào. Có những bạn nghĩ mình là gay thì có thể sống buông thả, nay người này mai người khác. Như thế là họ đang tự bêu xấu mình. Chúng ta phải cho mọi người thấy, chúng ta ko khác gì người bình thường, có khác chỉ là xu hướng tình yêu và tình dục mà thôi. Nhưng nếu chúng ta sống trong sạch, ko buông thả, nghiêm túc thì đó là chuyện của cá nhân ta. Rồi mọi người sẽ chấp nhận thôi.

Nói chung, sự việc tốt hay ko là do bản thân mình tạo ra. Bi quan chỉ tạo nên tiêu cực. Chúng ta phải sống thật ý nghĩa!
thật ra chính mình cũng hiểu như thế nhưng hễ nghĩ đến mình là gay thì nứoc mắt cứ tưông ra khong kìm lại đựoc

No-name
22-03-2006, 07:17 AM
Mọi chuyện đều cần có thời gian để chấp nhận nó. Em hãy mạnh mẽ lên. Mọi chuyện sẽ có cách giải quyết. Kiên nhẫn là bài thuốc hữu hiệu.

Mai này em trưởng thành hơn, em sẽ hiểu cuộc sống có nhiều điều hay và chuyện này chỉ là một chuyện rất nhỏ thôi. Suy nghĩ một cách tích cực thì biết đâu mai này, gay sẽ trở thành bình thường trong xã hội. Chúng ta phải biết chờ đợi và đấu tranh để đạt đc những thành quả mong đợi.

Đừng khóc nữa em, nước mắt làm con người ta yếu đuối. Khi em muốn khóc, em cảm thấy cô đơn, em hãy viết thành nhật ký, nó có thể giúp em nguôi ngoai phần nào đó. Nhật ký giống như một người bạn ko biết nói vậy, em cứ buông lỏng mình vào đó. Nhưng em phải cẩn thận, đừng viết rõ ràng quá, nếu mọi người nhìn thấy mà phát hiện ra bí mật thì ko hay. Cách tốt nhất là em cứ viết vào đây, topic này sẽ thay cho nhật ký của em vậy.

Chúc em vui!

tinh_yeu_hoan_hao
22-03-2006, 06:24 PM
Mọi chuyện đều cần có thời gian để chấp nhận nó. Em hãy mạnh mẽ lên. Mọi chuyện sẽ có cách giải quyết. Kiên nhẫn là bài thuốc hữu hiệu.

Mai này em trưởng thành hơn, em sẽ hiểu cuộc sống có nhiều điều hay và chuyện này chỉ là một chuyện rất nhỏ thôi. Suy nghĩ một cách tích cực thì biết đâu mai này, gay sẽ trở thành bình thường trong xã hội. Chúng ta phải biết chờ đợi và đấu tranh để đạt đc những thành quả mong đợi.

Đừng khóc nữa em, nước mắt làm con người ta yếu đuối. Khi em muốn khóc, em cảm thấy cô đơn, em hãy viết thành nhật ký, nó có thể giúp em nguôi ngoai phần nào đó. Nhật ký giống như một người bạn ko biết nói vậy, em cứ buông lỏng mình vào đó. Nhưng em phải cẩn thận, đừng viết rõ ràng quá, nếu mọi người nhìn thấy mà phát hiện ra bí mật thì ko hay. Cách tốt nhất là em cứ viết vào đây, topic này sẽ thay cho nhật ký của em vậy.

Chúc em vui!
em sẽ cố gắng ! cũng muốn tìm bf cho hết buôn nhưng mọi ngừoi đều nói giaữ gay ko có tình yêu

daquyxuongpho
22-03-2006, 06:38 PM
em sẽ cố gắng ! cũng muốn tìm bf cho hết buôn nhưng mọi ngừoi đều nói giữa gay ko có tình yêu
hình như là vậy?giữa thế giới này tình yêu chỉ là một câu hỏi ,đơn giản nhưng hông có ngưòi trả lời?
chính vì vậy mà daquy cũng chẳng bao giờ...........tin ai

No-name
22-03-2006, 06:42 PM
Nhưng em có tin tình yêu trong giới này ko? Đó là cốt lõi. Bản thân anh nghĩ điều đó là do mình tự tạo ra chứ ko phụ thuộc vào người khác. Anh đã từng bị siêu lòng sau vài câu nói và đã bị bỏ rơi ko thương tiếc. Nhưng em biết ko, tuy đã yêu nhau nhưng anh vẫn giữ cho tình cảm đó thật trong sáng, đơn giản chỉ là sự quan tâm và chia sẻ thôi. Do mình quá lý tưởng tình yêu nên khi xảy ra chia tay, mình hụt hẫng rất nhiều. Nhưng điều đó ko có nghĩa là anh sẽ ko tin vào tình yêu nữa. Anh chỉ dè dặt hơn trong việc lựa chọn chỗ dựa cho tình cảm của mình. Việc quá dễ dãi, quá tin người cũng làm mình tự tổn thương mình đó.

Em còn quá nhỏ, anh nghĩ em nên để tình cảm của mình phát triển thật tự nhiên. Đừng tự tìm kiếm làm gì. Anh đã 22t rồi mà mới lần đầu biết yêu thôi. Bây giờ anh sống với tình bạn, như thế thoải mái hơn, nhưng vẫn nhận đc sự chia sẻ vậy. Quan trọng là đừng chạy theo trào lưu. Nhiều người cứ nghĩ yêu nhau thật dễ dàng và họ lao vào như những con thiêu thân. Anh phản đối điều đó.

vấn đề của em bây giờ ko phải là tìm một tình yêu, mà em nên tìm một tình bạn thì hay hơn. Cứ để tình cảm đến khi nào chín muồi, đừng tìm làm gì. Trong thời gian này, em cứ tâm sự, anh sẵn sàng nghe em.

tinh_yeu_hoan_hao
22-03-2006, 06:57 PM
Nhưng em có tin tình yêu trong giới này ko? Đó là cốt lõi. Bản thân anh nghĩ điều đó là do mình tự tạo ra chứ ko phụ thuộc vào người khác. Anh đã từng bị siêu lòng sau vài câu nói và đã bị bỏ rơi ko thương tiếc. Nhưng em biết ko, tuy đã yêu nhau nhưng anh vẫn giữ cho tình cảm đó thật trong sáng, đơn giản chỉ là sự quan tâm và chia sẻ thôi. Do mình quá lý tưởng tình yêu nên khi xảy ra chia tay, mình hụt hẫng rất nhiều. Nhưng điều đó ko có nghĩa là anh sẽ ko tin vào tình yêu nữa. Anh chỉ dè dặt hơn trong việc lựa chọn chỗ dựa cho tình cảm của mình. Việc quá dễ dãi, quá tin người cũng làm mình tự tổn thương mình đó.

Em còn quá nhỏ, anh nghĩ em nên để tình cảm của mình phát triển thật tự nhiên. Đừng tự tìm kiếm làm gì. Anh đã 22t rồi mà mới lần đầu biết yêu thôi. Bây giờ anh sống với tình bạn, như thế thoải mái hơn, nhưng vẫn nhận đc sự chia sẻ vậy. Quan trọng là đừng chạy theo trào lưu. Nhiều người cứ nghĩ yêu nhau thật dễ dàng và họ lao vào như những con thiêu thân. Anh phản đối điều đó.

vấn đề của em bây giờ ko phải là tìm một tình yêu, mà em nên tìm một tình bạn thì hay hơn. Cứ để tình cảm đến khi nào chín muồi, đừng tìm làm gì. Trong thời gian này, em cứ tâm sự, anh sẵn sàng nghe em.
khôg tìm kiếm 1 em sơ cái cảm giác cô đơn ! rất sơ vì gia đình em không bao giờ hạnh phúc ! ba me em mới li dị 2 tháng trước nên cũng buồn nhiều khi khóc 1 mình không ai chia sẻ!muốn tìm 1 bờ vai de khoc! mà có đâu!

No-name
22-03-2006, 07:12 PM
Uhm, anh hiểu cái cảm giác khi mất đi niềm tin vào gia đình. Nhưng em à, mình vẫn phải sống. Đó là sự thật. Vậy mình phải dũng cảm, mạnh mẽ lên để sống. Gia đình đang trong hòan cảnh khó khăn, nên mình phải làm gì để gia đình bớt đi gánh nặng đó.

Em vẫn có thể tìm một người bạn để chia sẻ, họ cũng sẵn sàng cho em mượn bờ vai, sẵn sàng có mặt khi em cần. Nhưng có một điều là em sẽ ko bị họ bỏ rơi như trong tình yêu. Nếu em dựa vào tình yêu, có thể em sẽ mang thêm một nỗi buồn nếu nó ko như ý.

Vậy em chọn tình yêu hay tình bạn?

tinh_yeu_hoan_hao
22-03-2006, 07:15 PM
Uhm, anh hiểu cái cảm giác khi mất đi niềm tin vào gia đình. Nhưng em à, mình vẫn phải sống. Đó là sự thật. Vậy mình phải dũng cảm, mạnh mẽ lên để sống. Gia đình đang trong hòan cảnh khó khăn, nên mình phải làm gì để gia đình bớt đi gánh nặng đó.

Em vẫn có thể tìm một người bạn để chia sẻ, họ cũng sẵn sàng cho em mượn bờ vai, sẵn sàng có mặt khi em cần. Nhưng có một điều là em sẽ ko bị họ bỏ rơi như trong tình yêu. Nếu em dựa vào tình yêu, có thể em sẽ mang thêm một nỗi buồn nếu nó ko như ý.

Vậy em chọn tình yêu hay tình bạn?
anh làm người chia sẻ cho em ha! tậht ra thì được mấy anh chị tâm sự cũng bớt buồn!

MuaDongcuatoi
22-03-2006, 07:57 PM
Vậy em chọn tình yêu hay tình bạn?[/QUOTE]

Anh chọn cả hai hết.

tinh_yeu_hoan_hao
22-03-2006, 08:18 PM
Vậy em chọn tình yêu hay tình bạn?

Anh chọn cả hai hết.[/QUOTE]
tất nhiên là chọn cả 2 rùi ! thật ra cũng hơi tham lam nhưng mà dối với gay thì tình bạn bền hơn tình yêu!

charry
22-03-2006, 08:34 PM
hi !!! charry xin cho ý kiến nha !!! charry thấy bạn viết topic này thì đúng ra thật có ý nghĩa...ai cũng nghĩ như vậy !!! nhưng đồng thời bạn cũng nên xem lại xung quanh mình xem tại sao lại như vậy ?? ý charry là tại sao bạn lại cô đơn chứ ??? charry đây cũng nhìu lần nghĩ như bạn ... và thật sự charry vẫn bị bạn bè ghét , khinh thường ...nhưng tất cả đều đó vẫn ko làm "ngã" charry , charry sống cho ai ?? sống cho mình chứ đâu phải cho người ta !!! mặc kệ họ nói gì mình sống cho tốt là ok ... và tất nhiên mọi người ai đều có lòng tự trọng , do đó một người ko thic cử chỉ hành động lời nói của mình thì mình nên dừng lại và cố gắng ...refresh lại bản thân ok ?? charry nghĩ điều này rất khó cho mọi người để tự refresh lại mình ( sửa lỗi hay tính cách ) vì charry đã và đang sửa đổi tính cách của mình đây ...mặc dù chưa được sự đáp lại nhưng 1 phần nào đó cảm thấy mình ko làm cho ai phải "ghét" mình ...mọi người cảm thấy sao ???

tinh_yeu_hoan_hao
22-03-2006, 08:40 PM
hi !!! charry xin cho ý kiến nha !!! charry thấy bạn viết topic này thì đúng ra thật có ý nghĩa...ai cũng nghĩ như vậy !!! nhưng đồng thời bạn cũng nên xem lại xung quanh mình xem tại sao lại như vậy ?? ý charry là tại sao bạn lại cô đơn chứ ??? charry đây cũng nhìu lần nghĩ như bạn ... và thật sự charry vẫn bị bạn bè ghét , khinh thường ...nhưng tất cả đều đó vẫn ko làm "ngã" charry , charry sống cho ai ?? sống cho mình chứ đâu phải cho người ta !!! mặc kệ họ nói gì mình sống cho tốt là ok ... và tất nhiên mọi người ai đều có lòng tự trọng , do đó một người ko thic cử chỉ hành động lời nói của mình thì mình nên dừng lại và cố gắng ...refresh lại bản thân ok ?? charry nghĩ điều này rất khó cho mọi người để tự refresh lại mình ( sửa lỗi hay tính cách ) vì charry đã và đang sửa đổi tính cách của mình đây ...mặc dù chưa được sự đáp lại nhưng 1 phần nào đó cảm thấy mình ko làm cho ai phải "ghét" mình ...mọi người cảm thấy sao ???
phải chi duy cũng được như cherry thì hay quá ?! đằng này bề ngoài duy lúc nào củng tỏ ra rất nm tính ! nam tính một cách khác thường nhưng thật ra trong lòng cũng muốn dẹo dẹo nhưng ko dám!

charry
22-03-2006, 08:55 PM
thì chính charry cũng vậy thui chứ hơn dì...charry dzui dzẻ nên đi đâu cũng được mọi người mến..nhưng phải có chừng mực...charry mà quá lố thì ko tài nào stop được...đó là điều charry ko làm được bùn chưa ... tính cách thì hơi khùng khùng , hay giận , lúc nắng lúc mưa ... nhưng hiện giờ thì cải thiện cũng được ít chút...giận giận chứ làm huề mấy hồi ... tình huống "tíu" như vậy đó !!!

No-name
22-03-2006, 09:07 PM
anh làm người chia sẻ cho em ha! tậht ra thì được mấy anh chị tâm sự cũng bớt buồn!

Uh, anh luôn sẵn sàng chia sẻ với em mà. Đúng ko? Quan trọng là em biết mình muốn gì.

Em nè, trong đây ai là "chị" vậy?

(^o^)BeChip(^o^)
22-03-2006, 09:51 PM
tình yêu?......có thể nói giữa chúng ta và chùng ta
nó luôn hiện hữu....có thể nó bên ta mà ta không biết....tại vì cũng có thể ta không mở rộng cánh cữa....và không chịu năng động để chụp lấy nó.......BC cũng từng suy nghĩ muốn từ bỏ về việc bên thái cực này....nhưng hình như BC một nữa còn lại không muốn.....có lẽ thế....
xã hội này chưa chấp nhận chúng ta nhiều mà..có lẽ có những thành phần như chúng ta....mà không đứng đắn.....càng ngày càng tạo nên ác cảm đối với những người ở thái cực này.....

tinh_yeu_hoan_hao
22-03-2006, 09:53 PM
thì chính charry cũng vậy thui chứ hơn dì...charry dzui dzẻ nên đi đâu cũng được mọi người mến..nhưng phải có chừng mực...charry mà quá lố thì ko tài nào stop được...đó là điều charry ko làm được bùn chưa ... tính cách thì hơi khùng khùng , hay giận , lúc nắng lúc mưa ... nhưng hiện giờ thì cải thiện cũng được ít chút...giận giận chứ làm huề mấy hồi ... tình huống "tíu" như vậy đó !!!
cherry nói chuyện tiếu lâm hoá! thật ra duy cũng khùng khùng điên điên nhưng hồi đó bị bạn nói giống khùng tự ái nên không làm nữa!onduy thì không bao giờ nắng mưa dù bạn làm giận thế nào cũng không giận tụi nó mà nếu có giận thì 1 ngày là cùng!đứa nào cũng nghĩ duy yêu đời thật ra đâư phải vậy trong lòng lúc nào cũng buồn!

tinh_yeu_hoan_hao
22-03-2006, 09:55 PM
Uh, anh luôn sẵn sàng chia sẻ với em mà. Đúng ko? Quan trọng là em biết mình muốn gì.

Em nè, trong đây ai là "chị" vậy?
sao cũng được ! duy muốn chia sẻ mọi thứ niềm vui nỗi buồn !
còn chị là ai trong điễn dàn á! thì chị là bottom anh la top hihihi! vì duy là bottom nên kêu vậy cho vui!

xau_ma_chanh
22-03-2006, 10:18 PM
duy à ! đừng buồn nữa ! sống là một cuộc hành trình dài ! no mang chúng ta đến mọi nơi ! dù có buồn cũng khong làm được gì! thật ra xau ma chanh cung hay buon lắm nhưng rồi mau quên lắm vì buồn không giải quyết đựoc gì đấu!

No-name
22-03-2006, 10:39 PM
sao cũng được ! duy muốn chia sẻ mọi thứ niềm vui nỗi buồn !
còn chị là ai trong điễn dàn á! thì chị là bottom anh la top hihihi! vì duy là bottom nên kêu vậy cho vui!

Em nè. điều anh lo đó. Đừng nhận mình là bottom vậy. Ráng giữ cho tâm hồn trong sáng, đừng vùi mình vào những cuộc vui chóng tàn đó.

hoangtuanhtrang
22-03-2006, 11:14 PM
moon thấy các bạn đừng nên mặc cảm, họ là họ còn mình là minh, họ có sở thích của họ còn mình cũng có sở thích của mình, nếu mình giống họ thì mình đâu còn là mình nữa. hình như moon cũng chưa bao giờ thấy phải xấu hổ hay buồn bã khi biết mình là...Cuộc sống của mình cũng bình thường như mọi người thôi đâu có gì đâu phải sợ.

tinh_yeu_hoan_hao
22-03-2006, 11:15 PM
xoá rồi!!sến quá !!

tinh_yeu_hoan_hao
22-03-2006, 11:17 PM
thật ra bài viết này không mang nặng tâm trạng như bài trước ! hi vong các ban sẽ hiểu và chia sẻ với duy những niềm vui hạnh phúc!( tôi sẽ không bao giờ buồn nữa)

hoangtuanhtrang
22-03-2006, 11:23 PM
đừng buồn nữa TYHH ơi, nếu cứ như vậy thì cuộc sống đâu còn ý nghĩa gì nữa, người ta vẫn còn nhiều thú vui khác mà, cái gì đến tự nó sẽ đến, nếu có tìm kiếm chỉ khổ cho mình thôi.

tinh_yeu_hoan_hao
22-03-2006, 11:29 PM
có bao giờ trên đường đời tấp nập
ta vô tình...lặng lẽ bước qua nhau ?
bài thơ thật buồn và giàu cảm xúc !

No-name
22-03-2006, 11:35 PM
Vẫn như câu nói trước. Đời mình do mình quyết định. Mọi người nhìn mình thế nào là do cách sống của mình cho họ cách nhìn đó. Anh chưa từng khóc và cũng ko muốn mình khóc. Nhìn về bất cứ khía cạnh nào, chúng ta là những thằng đàn ông, chúng ta phải có bản lĩnh của riêng mình. Đừng vùi mình vào những nỗi buồn ko tên đó.

Thường có mấy ai hài lòng với chính mình đâu. Mình thì ganh tỵ với straight, nhưng chính trong straight lại cũng ganh tỵ với nhau khi ko đc tình yêu như ý. Nói chung mỗi người một cảnh, ko ai hơn ai đâu em à.

Anh thường nghĩ thế này, có những cặp nam - nữ quen nhau hơn 8 năm vẫn chưa quan hệ nhau lần nào, họ vẫn hạnh phúc. Nhưng trong giới này thì lại khác, họ đến với nhau trong phút chốc, quan hệ tứ tung. Và anh nghĩ, việc mượn danh tình yêu để quan hệ đã phần nào là chúng ta khác straight.

Do đó, về bản chất thì chúng ta ko khác str. Nhưng chính chúng ta làm chúng ta khác str mà thôi.

tinh_yeu_hoan_hao
23-03-2006, 11:38 AM
Vẫn như câu nói trước. Đời mình do mình quyết định. Mọi người nhìn mình thế nào là do cách sống của mình cho họ cách nhìn đó. Anh chưa từng khóc và cũng ko muốn mình khóc. Nhìn về bất cứ khía cạnh nào, chúng ta là những thằng đàn ông, chúng ta phải có bản lĩnh của riêng mình. Đừng vùi mình vào những nỗi buồn ko tên đó.

Thường có mấy ai hài lòng với chính mình đâu. Mình thì ganh tỵ với straight, nhưng chính trong straight lại cũng ganh tỵ với nhau khi ko đc tình yêu như ý. Nói chung mỗi người một cảnh, ko ai hơn ai đâu em à.

Anh thường nghĩ thế này, có những cặp nam - nữ quen nhau hơn 8 năm vẫn chưa quan hệ nhau lần nào, họ vẫn hạnh phúc. Nhưng trong giới này thì lại khác, họ đến với nhau trong phút chốc, quan hệ tứ tung. Và anh nghĩ, việc mượn danh tình yêu để quan hệ đã phần nào là chúng ta khác straight.

Do đó, về bản chất thì chúng ta ko khác str. Nhưng chính chúng ta làm chúng ta khác str mà thôi.
duy sẽ cố gằng nhưng chắc cũng vậy à! vì đồi đó cũng cố gắng mà có dupc795 daư vẫn buồn như thướng

carnation
23-03-2006, 11:49 AM
C cũng có cùng ý kiến như noname vậy đó.
Thật ra bây giờ lòng em đang rất buồn,cô đơn,mặc cảm về bản thân,cộng thêm hoàn cảnh gia đình khiến em cảm giác mình càng thêm buồn bã...Anh chân thành chia sẻ cùng em..Nhưng anh muốn nói với em thế này.Cuộc sống còn rất nhiều gí trị tốt đẹp,rồi tất cả sẽ qua đi,những tủi thân,những buồn khổ rồi cũng theo thời gian mờ dần.Em nên lạc quan hơn.Trên đời có người thế này, người thế khác,anh tin là ở đâu cũng có người tốt.Tình yêu tự bản thân nó có 1 sức mạnh riêng...Không thể nói là ở gay không có tình yêu,nếu không sao người ta lại có thể bị thu hút đến vậy,đến độ không thể trở lại làm 1 người đàn ông bình thường,nhưng đa số quá yếu lòng,họ không thể giữ cho tình yêu đó mãi mãi thanh cao,bền vững...bản chất đàn ông là vậy,người bình thường đã thế,huống chi chúng ta là gay,còn dễ xiu lòng hơn. Nhưng anh tin thật sự yêu nhau sâu đậm thì không gì cách chia được...
Còn về phần gia đình em,anh nghĩ em hãy xem đây là 1 bước ngoặt lớn.Sau bước ngoặt này,em se trưởng thành hơn,và sẽ cảm thấy thêm trân trọng những giá trị đích thật của cuộc sống.
Mong em có thêm niềm tin và nghị lực vuợt qua tất cả.
Chúc em vui....

lqhienus
23-03-2006, 12:22 PM
ôi tại chỉ có Châu Á thôi chứ Châu Âu bây giờ thì khoẻ rồi quá tự do .

No-name
23-03-2006, 02:31 PM
Nói chung, em nên tự tìm lấy niềm vui cho mình, khó ai có thể giúp em đc. Có gì em cứ nói với anh, anh sẽ chia sẻ với em. Em cứ lo học, để tâm hồn bình thản. Đừng suy nghĩ nhiều quá. Đời thì có lúc vui, lúc buồn. Do đó em phải biết tìm lấy niềm vui cho mình. Nếu em để cái tuổi này qua đi với những suy nghĩ như vậy, sau này có muốn quay lại hồn nhiên như vậy cũng ko đc đâu.

Em nên tận hưởng những gì mình đang có. Sống vui vẻ và mạnh mẽ lên!

Hy vọng một ngày nào đó anh sẽ thấy tiếng cười của em trong topic này!

tinh_yeu_hoan_hao
23-03-2006, 04:37 PM
C cũng có cùng ý kiến như noname vậy đó.
Thật ra bây giờ lòng em đang rất buồn,cô đơn,mặc cảm về bản thân,cộng thêm hoàn cảnh gia đình khiến em cảm giác mình càng thêm buồn bã...Anh chân thành chia sẻ cùng em..Nhưng anh muốn nói với em thế này.Cuộc sống còn rất nhiều gí trị tốt đẹp,rồi tất cả sẽ qua đi,những tủi thân,những buồn khổ rồi cũng theo thời gian mờ dần.Em nên lạc quan hơn.Trên đời có người thế này, người thế khác,anh tin là ở đâu cũng có người tốt.Tình yêu tự bản thân nó có 1 sức mạnh riêng...Không thể nói là ở gay không có tình yêu,nếu không sao người ta lại có thể bị thu hút đến vậy,đến độ không thể trở lại làm 1 người đàn ông bình thường,nhưng đa số quá yếu lòng,họ không thể giữ cho tình yêu đó mãi mãi thanh cao,bền vững...bản chất đàn ông là vậy,người bình thường đã thế,huống chi chúng ta là gay,còn dễ xiu lòng hơn. Nhưng anh tin thật sự yêu nhau sâu đậm thì không gì cách chia được...
Còn về phần gia đình em,anh nghĩ em hãy xem đây là 1 bước ngoặt lớn.Sau bước ngoặt này,em se trưởng thành hơn,và sẽ cảm thấy thêm trân trọng những giá trị đích thật của cuộc sống.
Mong em có thêm niềm tin và nghị lực vuợt qua tất cả.
Chúc em vui....
nghe sao xúc đông quá ! đời là thế luôn bất công ! luôn ngang trái!

tinh_yeu_hoan_hao
23-03-2006, 04:38 PM
Nói chung, em nên tự tìm lấy niềm vui cho mình, khó ai có thể giúp em đc. Có gì em cứ nói với anh, anh sẽ chia sẻ với em. Em cứ lo học, để tâm hồn bình thản. Đừng suy nghĩ nhiều quá. Đời thì có lúc vui, lúc buồn. Do đó em phải biết tìm lấy niềm vui cho mình. Nếu em để cái tuổi này qua đi với những suy nghĩ như vậy, sau này có muốn quay lại hồn nhiên như vậy cũng ko đc đâu.

Em nên tận hưởng những gì mình đang có. Sống vui vẻ và mạnh mẽ lên!

Hy vọng một ngày nào đó anh sẽ thấy tiếng cười của em trong topic này!
không phải chảnh cghứ là học sinh giỏi 3 năm liền rồi đó !học trường MẠC ĐĨNH CHI mấy anh biết trươmng2 đó hôn!

hoangtuanhtrang
23-03-2006, 06:11 PM
biết, hồi đó moon xém nữa là học MDC rồi đó, tại quậy quá nên ông ba tống cổ vào Trương Vĩng Ký luôn

No-name
23-03-2006, 06:26 PM
Em à, anh thấy em vui vẻ lại rồi đó. Anh ko biết trường Mạc Đĩnh Chi, anh là SV ở tỉnh lên học thôi mà. Thấy vậy anh mừng lắm, cố gắng phát huy nghe em. Bây giờ học tập là chính mà, em vậy là quá tốt rồi. Bây giờ cứ sống vô tư với bạn bè, như thế sẽ tốt cho em hơn.

tinh_yeu_hoan_hao
23-03-2006, 07:45 PM
Em à, anh thấy em vui vẻ lại rồi đó. Anh ko biết trường Mạc Đĩnh Chi, anh là SV ở tỉnh lên học thôi mà. Thấy vậy anh mừng lắm, cố gắng phát huy nghe em. Bây giờ học tập là chính mà, em vậy là quá tốt rồi. Bây giờ cứ sống vô tư với bạn bè, như thế sẽ tốt cho em hơn.
biết seo em yêu đời hôn vì từ ngày viết bài nay có một anh đẹp trai lại làm quen với em nói là thich em nen hihihihi!

No-name
23-03-2006, 07:49 PM
Hì, vậy chúc mừng em nghe. Mong em đc hạnh phúc! Mà sao biết anh đó đẹp trai vậy?
Anh cũng quen đc một người bạn từ những bài viết này nè. Vậy là em hết buồn rồi nghen. Cố gắng sống cho tốt đó!

tinh_yeu_hoan_hao
23-03-2006, 08:08 PM
biết seo em yêu đời hôn vì từ ngày viết bài nay có một anh đẹp trai lại làm quen với em nói là thich em nen hihihihi!
nhưng mà thui chắc không quen đâu cứ để mọi chuyện xảy ra tự nhirn6 sẽ tốt hơn!

No-name
23-03-2006, 08:14 PM
Uhm, thì cái gì cũng cần có thời gian mà em. Cứ để tự nhiên, nếu tình cảm phát triển thì tốt, ko thì cũng chẳng sao đâu. Trước tiên có bạn để san sẻ cũng là hạnh phúc rồi đó.