PDA

View Full Version : Lỗi Lầm ...... !



HaiLong_HiAll
21-03-2006, 08:50 PM
Mất Anh rồi Tôi mới biết Tôi cần thiết và yêu quý Anh xiết bao ..
Người ta cần gì trong cuộc đời này nhỉ ?
Bao nhiêu thứ có thể đo đếm gọi tên ...
Nhưng sau tất cả , rồi người ta sẽ ước ao được soi vào một đôi mắt sáng trong ...... , lắng nghe nhịp đập chân thành của một trái tim thật sự ...... !

Biển lỗi lầm để cho con sóng chứa đầy bão giông ,
Em lỗi lầm để con tim Anh gieo bao đớn đau ...
Em tiễn Anh đi ngày nào , dù biển có sóng sóng vỗ vào nhau .
Em đón Anh về lạc nhau con sóng , tìm về nơi đâu ...
Biển khát , biển khát bờ ..... Em khát Anh như nắng khát chờ mưa .
Tình Yêu đầy bão giông , giây phút mong manh , Em bội ước tình Anh
Biển khát , biển khát bờ ..... Em vẫn yêu Anh , con sóng vẫn đợi chờ ....
Tình Yêu đó là cơn bão giông sóng xô bạc đầu ...
Tình của Em vượt qua đớn đau trái tim hiền hòa
Chẳng thể xa cách sóng về bến bờ .
Còn Tình Yêu đó lỗi lầm sẽ qua ,
Còn Tình Yêu đó , lỗi lầm sẽ qua ................ !

Bạn nào tặng cho tôi bài Biển Khát ( Trương Ngọc Ninh -Mỹ Linh ) được không ..... Cảm ơn nhiều .......... !

daquyxuongpho
22-03-2006, 10:08 AM
đây :biển khát ,mình tặng coi như quà làm wen! :biggrin: ah níu nó đòi nick va pass thì làm như sau nha
nick:y@n
pass:yeuamnhac
http://meg.yeuamnhac.com/musics/nhac/Toc%20Ngan/03%20Bien%20Khat.wma
"hãy sống thứ tha cho nhau..........dẫu một lần dẫu chỉ một lần đừng hoài nghi xua hết bóng đêm tàn mau !"

HaiLong_HiAll
22-03-2006, 03:54 PM
Thanks bạn nhiều .....

Vì Tình yêu là thế Anh hỡi có lúc ghen tuông có lúc giận hờn .
Dù rằng biết yêu sẽ như thế vẫn luôn ngóng trông đến bên Anh
Giận hờn sẽ xa mãi xa mãi khi Em biết Anh vẫn yêu Em
Và Anh đâu nào hay hình Anh vẫn luôn ghi sâu trong trái tim Em ....
( Hải Long cũng rất thích bài này ....... ^_^ )