PDA

View Full Version : Bánh Tét - vị Tết quê nhà!



singasong
24-01-2009, 12:26 AM
Nhà sas năm nay cũng gói bánh tét, bánh ít, chụp vài tấm share với cả nhà nhen!!!

http://media10.tamtay.vn/files/ttmusic/2009/01/13/316730_346918.mp3&autostart=yes


http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/01/24/12/85221232731067.jpg
Lạt mềm buộc chặt!

http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/01/24/12/41711232731071.jpg
Nếp mới...

http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/01/24/12/53001232731073.jpg
Gói bánh!

http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/01/24/12/13751232731081.jpg
Bánh tét phải siết lạt thật chặt thì khi nấu lên mới ngon!

http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/01/24/12/18381232731083.jpg
Đậu xanh!

http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/01/24/12/59571232731077.jpg

http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/01/24/12/44861232731080.jpg
Những đòn bánh này chắc chắn sẽ làm cho ngày Tết thêm ấm cúng!

http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/01/24/12/10541232731075.jpg
Rổ sạch bon!

http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/01/24/12/29281232731084.jpg

http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/01/24/12/86041232731086.jpg
Nồi bánh ít thiệt là hấp dẫn!!!

http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/01/24/12/36191232731069.jpg
Thằng rico, cháu sas đấy! Phải tập cho nó gói bánh để khỏi... mất gốc, keke!

---

Tết năm nay... xóm thiếu đi 1 nhà, nên ko có ai cùng gói bánh chưng... Cũng thiếu 1 nhà để tặng cho cặp bánh :smile:

Mùa xuân ngắn lắm, chỉ vài ba ngày là qua hết. Nhưng lại là 1 dịp để mọi người nghĩ về nhau... về bản thân mình... Có những thứ qua rồi sẽ không lấy lại được, có những thứ có tiền cũng không thể mua... Hy vọng là, càng ngày Tết sẽ càng ngọt ngào chứ không phải nhạt đi!

holaboy
24-01-2009, 12:28 AM
tết ăn bánh tét chiên với dưa món củ kiệu là khỏi chê :x

athanh
24-01-2009, 12:31 AM
Khuya hôm qua nhà ath cũng gói bánh tét, thức canh nồi bánh đến tận 3h sáng! ^^

Mà ath mới gói lần đầu, còn vụng lắm, hok đẹp như bánh của anh SAS...

Có điều hôm nay đã chia mỗi người một ít, ăn hết sạch lun òi, cũng được khen không ít, phỗng mũi... ^^ 1kg nếp, được 14 đòn nho nhỏ (có 2 đòn nếp cháy - vẫn ngon)

P/s: "Lạt" chứ hem phải "lạc" nhe anh! :wub:

blue261986
24-01-2009, 12:32 AM
Nhìn ngon wa ta ui ... Cháu anh cười giống a ^_^

onez
24-01-2009, 01:30 AM
trời ! cháu anh đẹp trai ghê :D
p/s : ah` ! quên khen ! bánh tét nhìn ngon quá !
:P

fantasy_2611
24-01-2009, 02:34 AM
2 năm rồi ko dc ăn tết, đọc mà thấy tủi...
chán
huhu

demmauden
24-01-2009, 03:49 AM
hôm nay , thấy gần nhà có người ta nấu bánh chưng bán( xóm mình không có giao lưu với nhau , nhà ai nấy ở - cũng hơi bị chán nhưng bù lại thì đỡ nhiều chuyện ).dmd qua mua một cái đem về xử liền , thay cho cơm trưa .lâu rồi , không ăn bánh chưng , ăn rồi nhớ lại ngày xưa nhà mình tuy không đầy đủ nhưng cũng vui .còn bây giờ thì .......

chiều nay ra highland ở thương xá Tax, chiếm được một cái bàn ngồi nhìn mọi người háo hức chen lấn nhau đi tham quan trong lịch sự ( người sài gòn mà !), chứ không như phố hoa của người thanh lịch ( te tua, tàn tạ , tơi tả ) .tự hào mình là người saigon quá đi.

đến 1 giờ sáng vẫn còn đông , mình đi đến 3 giờ mới về . năm nay là năm đầu tiên đi tham quan đường hoa Nguyễn huệ. chỉ có thể nêu cảm nghĩ đó là : ĐẸP

DBSKer
24-01-2009, 06:23 AM
Ở nhà ngoại em có lẽ cũng sắp gói bánh chưng bánh tét rồi ^^ tự nhiên nhìn thấy nhớ vn ghê :D

Tết xa xứ vẫn phải đi học, đi làm. Tết xa xứ vẫn là 1 ngày bình thường như bao ngày khác....ko tấp nập, ko bận rộn dọn dẹp nhà cửa và ko háo hức như ở vn....

Tết xa quê là một ngày sinh hoạt bình thường.....

Em ko thích ăn bánh chứng bánh tét mà chỉ thích nhìn thôi hehe

Cafe đặc nóng
24-01-2009, 07:34 AM
Nhà mình cũng gói bánh chưng...cái món bánh này thì chỉ thích nhìn gói và khi luộc thì ngồi nướng khoai thôi...không thích ăn lắm.

Chúc cả nhà táo năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, tỷ sự như mong.

enrich
24-01-2009, 10:01 AM
hôm nay , thấy gần nhà có người ta nấu bánh chưng bán( xóm mình không có giao lưu với nhau , nhà ai nấy ở - cũng hơi bị chán nhưng bù lại thì đỡ nhiều chuyện ).dmd qua mua một cái đem về xử liền , thay cho cơm trưa .lâu rồi , không ăn bánh chưng , ăn rồi nhớ lại ngày xưa nhà mình tuy không đầy đủ nhưng cũng vui .còn bây giờ thì .......

chiều nay ra highland ở thương xá Tax, chiếm được một cái bàn ngồi nhìn mọi người háo hức chen lấn nhau đi tham quan trong lịch sự ( người sài gòn mà !), chứ không như phố hoa của người thanh lịch ( te tua, tàn tạ , tơi tả ) .tự hào mình là người saigon quá đi.

đến 1 giờ sáng vẫn còn đông , mình đi đến 3 giờ mới về . năm nay là năm đầu tiên đi tham quan đường hoa Nguyễn huệ. chỉ có thể nêu cảm nghĩ đó là : ĐẸP

Anh này hay ghê á. Trưa ăn bánh chưng, xong chiều ra ngồi chê người HN. Kakaka.
Ai đi chụp hình đường hoa rùi share cho mọi người cùng coi với.

coffeebarbui
24-01-2009, 10:36 AM
thâu rầu lụm ui!^^

findsomethingforme
24-01-2009, 10:55 AM
Nhà e hẻm có gói bánh, toàn nhờ chị e gói không à ...

Hùi xưa thiệt xưa có về quê thấy gói bánh chưng và ngồi canh nồi bánh rồi ^^ ...

Gần đây mọi người hình như quên mất việc gói bánh chưhng bánh tét ngày tết òi nhỉ? ...

Vân Du
24-01-2009, 11:05 AM
^^ Pánh nhìn ngon wa ta :P, cháu anh sas cũng xinh lun :D
P/s : Sao hok thấy....... @.@ hix :-s

Happy_apple
24-01-2009, 02:15 PM
mấy món này đặ sản wê ta nà...^^ nghe thấy mùi tết ghia nơi

Mr.Wolf
24-01-2009, 02:34 PM
Cho dù lá chuối gói bánh không đẹp cho lắm... nhưng nhà SAS vẫn làm cho nó đẹp, sáng sủa thế. Thiệt là có bàn tay hóa đồng thao thành vàng rồng... hí hí hí. I like bánh ích.

quỷ nhỏ
24-01-2009, 02:42 PM
ôi chài ơi...sao zui wá dạ...tiếc là ngoại em hok khoẻ...ko thì cũng được gói bánh tét...cũng được thức nấu bánh tét oài.....zui chịu ko nổi lun áh....^^

demmauden
24-01-2009, 05:04 PM
Anh này hay ghê á. Trưa ăn bánh chưng, xong chiều ra ngồi chê người HN. Kakaka.
Ai đi chụp hình đường hoa rùi share cho mọi người cùng coi với.

đâu có chê người HN đâu ! nó vậy đụng chạm lắm đó nha.

demmauden
24-01-2009, 05:06 PM
nhất định năm sau , mình sẽ tổ chức nấu bánh , mọi người sẽ hùn tiền lại , không biết gói thì thuê người gói , sau đó cùng nấu bánh , coi như là giải trí cuối năm . vừa ôn lại truyền thống xưa .

bgusto
25-01-2009, 04:42 PM
Hix, thèm bánh ít ghê, hồi trước hôm nào có tiệc, là y như rằng sáng ăn bánh thừa đi học, hihi

athanh
25-01-2009, 04:49 PM
nhất định năm sau , mình sẽ tổ chức nấu bánh , mọi người sẽ hùn tiền lại , không biết gói thì thuê người gói , sau đó cùng nấu bánh , coi như là giải trí cuối năm . vừa ôn lại truyền thống xưa .

Cái j mà thuê người gói chứ... Hok bít thì cũng cứ gói, đẹp xấu j cũng là của mình, mình ăn cả!
Năm sau anh tổ chức đi, bất quá anh ko biết gói thì bắt anh canh lửa... :P

birdwings
26-01-2009, 09:59 AM
happy new year