ozboy
19-03-2006, 02:26 PM
Một VĐV trẻ từng nhiều lần vô địch giải trẻ Châu Á và Trung Quốc trong các môn xe đạp và 3 môn phối hợp, đã sa ngã, trở thành trai gọi rồi bị sát hại. Đó là kết cục của Đại Vi - một nạn nhân của vụ án đang được toà án Quảng Châu xét xử.
http://img132.imageshack.us/img132/9175/mh7qw.jpg
Năm nay, Đại Vi 18 tuổi, cao 1m87, rất đẹp trai. Từ khi mới 13 tuổi, Đại Vi đã trở thành vận động viên chuyên nghiệp của Trung tâm TDTT tỉnh Liêu Ninh.
Từng nhiều lần đoạt giải vô địch Trung Quốc và châu Á, các huấn luyện viên đều cho rằng tương lai của anh ra rất xán lạn. Thế nhưng, không hài lòng với mức lương 1.000 tệ/tháng nên từ cuối năm 2002, Đại Vi đã rời bỏ Trung tâm.
Nghe nói làm nghề người mẫu thu nhập rất cao nên qua một người mách mối, Đại Vi tìm đến công ty đào tạo người mẫu “Thi Lạc Hoa Vũ” ở Thẩm Dương.
Tháng 5/2003, hai bên đã ký hợp đồng 6 tháng. Mấy ngày sau, Đại Vi cùng đoàn người mẫu nam 5-6 người xuống Quảng Châu, được công ty sắp xếp ở một ngôi nhà bình dân.
Lúc đầu, công ty bố trí cho họ trình diễn mấy buổi ở các siêu thị, rồi ác mộng ập đến. Được mấy ngày thì Vương X - người phụ trách đoàn đã đưa nhóm người mẫu nam đến một nhà hàng nơi các quý bà giàu có thường lui tới. Họ phải ngồi xếp hàng ở lầu một để các nữ khách hàng đến chọn với tư cách là “nam công quan” (nam tiếp tân).
Đại Vi biết là giấc mộng làm giàu bằng nghề người mẫu đã tan vỡ, nhưng bất chấp việc một số người bạn bỏ trốn, anh ta vẫn ở lại. “Con tôi trẻ tuổi khờ dại, nó chỉ muốn kiếm tiền nhưng tiền đã hại nó!” - Trước tòa, ông bố của Đại Vi vừa khóc vừa nói.
Tuy ở lại nhưng Đại Vi không tuân thủ quy định tiếp khách của công ty vì mỗi lần mua vui cho các quý bà anh ta phải nộp cho công ty 100 tệ, nộp nhà hàng 50 tệ.
Nếu muốn đi khách riêng thì phải về trước 12 giờ trưa và nộp cho công ty 500 tệ. Mỗi lần ra ngoài đều bị ghi ghép theo dõi, ai nộp thiếu tiền nhẹ thì bị phạt tiền, nặng thì bị đánh đập.
Không chịu bị trói buộc nên Đại Vi và 2 người mẫu khác đã đề nghị xoá bỏ hợp đồng và vận động một số bạn khác nhảy rào. Mặt khác, Đại Vi cũng thoả thuận với chủ nhà hàng cho anh ta ở lại làm ăn mà không nộp bất cứ khoản nào cho công ty nữa.
Bà Hồ, chủ công ty “Thi Lạc Hoa Vũ” rất tức giận, quyết định dạy cho Đại Vi một bài học. Bà ta bàn với người tình dùng mấy kẻ đầu gấu đàn em để trừng trị Đại Vi.
Đại Vi đã bị 2 sát thủ giấu mặt đón đường đâm và bị chết trên đường đi cấp cứu. Sau một thời gian điều tra, Công an Quảng Châu đã lần tìm manh mối và tóm cổ 4 kẻ chủ mưu và sát thủ đã sát hại Đại Vi.
Trước toà, ngồi trên ghế nguyên cáo, bà mẹ Đại Vi lớn tiếng kêu khóc: “Mới 18 tuổi đầu mà con trai tôi đã bị giết! Tôi chỉ có mỗi mình nó thôi! Tôi phát điên lên mất!”. Cái chết của Đại Vi đang là đề tài được bàn tán sôi nổi trên báo chí Trung Quốc.
(Theo Tiền Phong)
http://img132.imageshack.us/img132/9175/mh7qw.jpg
Năm nay, Đại Vi 18 tuổi, cao 1m87, rất đẹp trai. Từ khi mới 13 tuổi, Đại Vi đã trở thành vận động viên chuyên nghiệp của Trung tâm TDTT tỉnh Liêu Ninh.
Từng nhiều lần đoạt giải vô địch Trung Quốc và châu Á, các huấn luyện viên đều cho rằng tương lai của anh ra rất xán lạn. Thế nhưng, không hài lòng với mức lương 1.000 tệ/tháng nên từ cuối năm 2002, Đại Vi đã rời bỏ Trung tâm.
Nghe nói làm nghề người mẫu thu nhập rất cao nên qua một người mách mối, Đại Vi tìm đến công ty đào tạo người mẫu “Thi Lạc Hoa Vũ” ở Thẩm Dương.
Tháng 5/2003, hai bên đã ký hợp đồng 6 tháng. Mấy ngày sau, Đại Vi cùng đoàn người mẫu nam 5-6 người xuống Quảng Châu, được công ty sắp xếp ở một ngôi nhà bình dân.
Lúc đầu, công ty bố trí cho họ trình diễn mấy buổi ở các siêu thị, rồi ác mộng ập đến. Được mấy ngày thì Vương X - người phụ trách đoàn đã đưa nhóm người mẫu nam đến một nhà hàng nơi các quý bà giàu có thường lui tới. Họ phải ngồi xếp hàng ở lầu một để các nữ khách hàng đến chọn với tư cách là “nam công quan” (nam tiếp tân).
Đại Vi biết là giấc mộng làm giàu bằng nghề người mẫu đã tan vỡ, nhưng bất chấp việc một số người bạn bỏ trốn, anh ta vẫn ở lại. “Con tôi trẻ tuổi khờ dại, nó chỉ muốn kiếm tiền nhưng tiền đã hại nó!” - Trước tòa, ông bố của Đại Vi vừa khóc vừa nói.
Tuy ở lại nhưng Đại Vi không tuân thủ quy định tiếp khách của công ty vì mỗi lần mua vui cho các quý bà anh ta phải nộp cho công ty 100 tệ, nộp nhà hàng 50 tệ.
Nếu muốn đi khách riêng thì phải về trước 12 giờ trưa và nộp cho công ty 500 tệ. Mỗi lần ra ngoài đều bị ghi ghép theo dõi, ai nộp thiếu tiền nhẹ thì bị phạt tiền, nặng thì bị đánh đập.
Không chịu bị trói buộc nên Đại Vi và 2 người mẫu khác đã đề nghị xoá bỏ hợp đồng và vận động một số bạn khác nhảy rào. Mặt khác, Đại Vi cũng thoả thuận với chủ nhà hàng cho anh ta ở lại làm ăn mà không nộp bất cứ khoản nào cho công ty nữa.
Bà Hồ, chủ công ty “Thi Lạc Hoa Vũ” rất tức giận, quyết định dạy cho Đại Vi một bài học. Bà ta bàn với người tình dùng mấy kẻ đầu gấu đàn em để trừng trị Đại Vi.
Đại Vi đã bị 2 sát thủ giấu mặt đón đường đâm và bị chết trên đường đi cấp cứu. Sau một thời gian điều tra, Công an Quảng Châu đã lần tìm manh mối và tóm cổ 4 kẻ chủ mưu và sát thủ đã sát hại Đại Vi.
Trước toà, ngồi trên ghế nguyên cáo, bà mẹ Đại Vi lớn tiếng kêu khóc: “Mới 18 tuổi đầu mà con trai tôi đã bị giết! Tôi chỉ có mỗi mình nó thôi! Tôi phát điên lên mất!”. Cái chết của Đại Vi đang là đề tài được bàn tán sôi nổi trên báo chí Trung Quốc.
(Theo Tiền Phong)