View Full Version : Tình yêu mới....
longtuan11
04-10-2005, 02:43 PM
Tình cảm của mọi thế giới đều có nhiều cái để nói và chúng ta ai ai cũng muốn và hy vọng có một tình yêu cho riêng mình.
Trong cái thế giới nhỏ bé của chúng ta, chỉ chúng ta mới hiểu tình yêu nó như thế nào ? Và khi nào chúng ta tìm được tình yêu? Một ngày bạn thức giấc đôi mắt mơ màng giữa không gian không chỉ riêng một mình bạn, mà bên đôi tay bạn là một đôi mắt mơ ngủ mà khi tỉnh giấc chính bạn muốn hôn lên nó ngàn lần và nói "anh yêu em nhiều lắm em biết không"?
Thế giới của riêng anh, một đôi môi mà bạn dù chạm nhè nhẹ vào nó thôi bạn cũng đã hiểu mình sống trên cuộc đời này có ý nghĩa như thế nào! Cái hôn đầu của tình yêu chúng ta cảm xúc mà chỉ anh và em hiểu phải chăng trên bầu trời kia cũng có nhiều tình yêu nhìn xuống ngắm vẻ đẹp tình yêu chúng ta và trao cho chúng ta nhiều nụ hôn hạnh phúc.
Một cái má mủm mỉm nằm nhè nhẹ trên cánh tay anh. Lúc ấy anh muốn ôm em vào lòng nhưng anh sợ đánh thức em khi em đang ngủ và mơ về thiên đường của hai chúng ta. Chỉ có hai ta lúc ấy anh nghĩ anh và em hạnh phúc biết bao, một mái tóc bồng bềnh làm anh mơ màng mãi.
Tại sao lúc này ngay lúc này anh không ôm em vào lòng anh thật chặt thì thầm bên đôi tai nhỏ bé của em : Anh yêu em nhiều lắm em có biết không ?....
longtuan11
;)
(Sửa lỗi chính tả, trình bày bởi "vô danh")
Sanya
05-10-2005, 05:12 PM
Hic hic (^^) SAN k được như thế đâu, ước chi được như anh nhỉ hic hic.
chilamotdem
08-10-2005, 12:32 PM
"Anh yêu em nhiều lắm em biết không?" một câu nói chất chứa sự yêu thương dịu dàng của anh cũng đủ làm cho bao trái tim đau khổ, anh hiểu tình yêu là gì ko? Có đôi lúc em hỏi tôi như thế tôi thật xấu hổ cho tôi và cho những người luôn nói tiếng yêu trên môi mà thực chất không hiểu đựoc tình yêu là gì.
Loyal
08-10-2005, 12:43 PM
Hình như longtuan11 khá chủ quan khi cho rằng "...Trong cái thế giới nhỏ bé của chúng ta, chỉ chúng ta mới hiểu tình yêu nó như thế nào" ha.
longtuan11
09-10-2005, 01:26 AM
Hihihihi trước hết cám ơn vô danh về việc đã sửa lổi chính tả trình bày cho longtuan...
Các bạn nên hiểu tình cảm mà chúng ta có không hẳn khi nói yêu nhau có nghĩa là bạn hiểu tình yêu là gì? vì mấy ai hiểu bạn là những người hạnh phúc nếu như bạn hiểu tình cảm của mình có cái gì đó lưu luyến. Một chút nhẹ nhàng khi bạn cảm nhận rỏ nhất phải chăng là nụ hôn của đôi lứa yêu nhau...Chủ quan hình như bạn hơi thiếu chút tự tin khi nghĩ tình cảm là một cái gì đó xa vời hihihihihi hãy cười nhiều và mở rộng con tim bạn sẽ thấy thiên đàng tình yêu và nước mắt hạnh phúc cùng những kỉ niệm chứ không phải là ảo mộng của tình yêu và nước mắt đau khổ...
longtuấn11
;)
tranabang
28-12-2005, 09:34 PM
Vị ngọt của tình yêu: Tình yêu mang đến cho con người mình đầy sinh lực và tràn trề sức sống. Mình cảm thấy yêu đời và yêu người hơn...Ngập tràn trong hạnh phúc
Nhưng......
Khi tình yêu đã đi vào đoạn kết, vào ngõ cụt không lối thoát thì cũng không kém phần đắng cay chua chát. Và....
Vị đắng của tình yêu: Nước mắt và muôn màu muôn vẻ của sự đau khổ.
Nỗi đau không ai giống ai hết....
bestguyboi
01-01-2006, 12:50 PM
thật ra người ta đến với nhau vì sắc và dục , yeu mà nói thành lời là vô nghĩa
Gia_Phát
01-01-2006, 08:15 PM
Nếu ai có đc tình yêu như longtuan11 thì hay biết mấy , thiệt vậy , trong thế giới này , ng` ta chĩ đến với nhau vì sắc và dục , ko có cái tình yêu nào chân thành cã
Lưu_Khiết_Huyên
02-01-2006, 10:05 AM
Nếu ai có đc tình yêu như longtuan11 thì hay biết mấy , thiệt vậy , trong thế giới này , ng` ta chĩ đến với nhau vì sắc và dục , ko có cái tình yêu nào chân thành cã
đúng rồi đó bạn vì gay cần sắc và nục thôi chứ ko cần tình iu đâu:boxing:
quongdang
02-01-2006, 04:10 PM
đúng rồi đó bạn vì gay cần sắc và nục thôi chứ ko cần tình iu đâu:boxing:
Bạn nghĩ thế ưh...thế thì thật buồn, vì như thế bạn làm sao cảm nhận được cái đẹp của tình yêu, như thế bạn sẽ sống trong nỗi buồn vì luôn lo tìm kiếm sắc và nục thui...và cái gì đến rùi sẽ đến thui...bồ cũng nhận được kẻ chỉ cần sắc và nục của bạn...
Như vậy thì cuộc sống thật vô nghĩa vì..."Tình yêu là hơi thở của cuộc sống"
:sos:
Gia_Phát
02-01-2006, 08:22 PM
Ng` này nói đúng ne` , cho 1 tràn pháo chân đi , hía hía
codonminhtoi_19
04-01-2006, 01:58 PM
Bạn nghĩ thế ưh...thế thì thật buồn, vì như thế bạn làm sao cảm nhận được cái đẹp của tình yêu, như thế bạn sẽ sống trong nỗi buồn vì luôn lo tìm kiếm sắc và nục thui...và cái gì đến rùi sẽ đến thui...bồ cũng nhận được kẻ chỉ cần sắc và nục của bạn...
Như vậy thì cuộc sống thật vô nghĩa vì..."Tình yêu là hơi thở của cuộc sống"
:sos:
codonminhtoi_19 đồng ý với quocdang ..."Tình yêu là hơi thở của cuộc sống"
bản thân codon từ trước tới giờ không hề tin tưởng vào cái được gọi là tình yêu của giới này......không phải là codon phu nhận nó mà là vì.....như Luu_Khiêt_...nói Gay chỉ cần sắc và dục....(hết 98%) còn lại 1% là thật lòng mong mỏi có tình yêu....1% còn lại chính là codon....chỉ mong muốn được chiêm ngưỡng cái đẹp của tình yêu mà mọi người đang có tuyệt nhiên không muốn người khác yêu mình..(vì mình ko có khái nhiêm đó)......Nếu không phải nói hơi quá....codon muốn mình là người mang tình yêu đến cho mọi người....(tình yêu không bao gồm những chuyện mà-ai-cũng-biết-là-chuyện-gì-đấy)
Hi vong chủ nhân của topic này thật lòng với chính những gì mà bạn viết ra....bạn rất đàng để codon chiêm ngưỡng vì sự thành thật và lãng mạn trong tình yêu....
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.