PDA

View Full Version : 07/04 - Ngày hội hiến máu nhân đạo.



Phieu
18-03-2006, 01:29 AM
Dạo gần đây, có nhiều bạn hỏi tôi cách thức để tham gia hiến máu cứu người. Tôi biết, và tôi đã chỉ cặn kẽ các bạn cách thức cũng những thủ tục hiến máu cần thiết. Nhưng rồi, sau những lần đó tôi cảm thấy thiếu thiếu 1 cái gì đó (Nhưng không hình dung ra được).


http://img205.imageshack.us/img205/2699/mh9cu.jpg

Đến khi nhìn thấy trang web của Huy Phong, tôi mới à lên và tìm được câu trả lời mà tôi thấy thiếu. Đang định đăng lên web giới thiệu đến các bạn, thì báo Mực Tím đã nhanh chân hơn mình một bước. Thôi thì trích lại và đăng khiêm tốn trên trang web này, giống như một sự chia sẻ một cử chỉ đẹp và ứơc mơ của Phong.


Trang web mang tính nhân bản

"Đó là trang web mang tính nhân bản mà tôi thích nhất từ trước đến nay". Huy Phong không khoa trương, lặng lẽ làm những điều mình thích và www.nganhangmau.com (http://www.nganhangmau.com) được tạo ra từ tấm lòng đôn hậu của chàng trai trẻ ấy.


http://photobucket.com/albums/e284/phutyeudau/th_Long.jpg
Huy Phong - người bạn vì mọi người

Một đêm = một trang web

Lần nọ, người bạn của Phong bảo chẳng biết mình thuộc nhóm máu nào, lỡ có bị tai nạn giữa đường thì thật là nguy. Huy Phong liền nhớ lại những lần mình vào bệnh viện Chợ Rẫy thăm người thân, chứng kiến cảnh người bệnh đằng đẵng chờ được truyền nhóm máu thích hợp. Đau lòng hơn là có người đã mất vì bệnh viện đã không tìm ra nguồn máu hiếm hoi ấy. Thật ra, nhiều người sẵn sàng hiến máu của mình cho những người bệnh, nhưng họ không biết đăng kí ở đâu để có thể hiến máu trong trường hợp cần thiết nhất. Nghĩ là làm, hôm đó Huy Phong đã thức suốt đêm viết trang web www.nganhangmau.com (http://www.nganhangmau.com). Và sáng hôm sau, trang web đã có thể hoạt động rồi.

Với trang web này, mọi người có thể đăng kí tên tuổi, nhóm máu của mình theo địa chỉ địa phương nơi mình cư ngụ. Nếu bạn đi du lịch đến một nơi nào đó lỡ gặp chuyện không may, người thân của bạn có thể vào trang web trên và liên lạc với cơ sở y tế ở địa phương. Trong trường hợp khẩn cấp, mọi người có thể gọi điện cho Huy Phong, anh chàng sẵn sàng giúp bạn liên lạc với những người hiến máu.

Tiện lợi là thế, nhưng rất nhiều người truy cập vào nganhangmau.com, khi bắt đầu đăng kí thì lại không biết mình thuộc nhóm máu nào. Vậy là Huy Phong nhờ Mực Tím thông báo giúp: những ai muốn hiến máu mà chưa biết mình thuộc nhóm máu nào. Nhân ngày hiến máu nhân đạo 7-4 sắp tới, hãy nhín chút thời gian hiến máu và sẽ biết ngay tên nhóm máu của mình.


http://photobucket.com/albums/e284/phutyeudau/th_nganhangmau.jpg
Giao diện trang web

Con đường phía trước

Huy Phong cho biết duy trì một trang web bằng kĩ thuật không khó, nhưng để nuôi nó sống thực sự tùy thuộc vào mức độ phổ biến của trang web này. Vậy nên anh chàng đang cố gắng thông tin về trang web với nhiều người. Nhưng, nơi mà Huy Phong muốn gởi gắm www.nganhangmau.com (http://www.nganhangmau.com) là các cơ sở y tế từ địa phương đến trung ương. Vì đó là những nơi đáng tin cậy nhất. Huy Phong không muốn công bố rộng rãi thông tin của những ai đăng kí hiến máu, vì nếu ai đó cố ý liên lạc với họ với mục đích xấu thì rất nguy.


Hiện Huy Phong đã tạo một phiên bản mới cho www.nganhangmau.com (http://www.nganhangmau.com) là www.vietnambloodbank.com (http://www.vietnambloodbank.com) dành riêng cho người nước ngoài truy cập. Đến thời điểm này, hai tháng sau khi trang web ra đời đã có đến 25 quốc gia trên thế giới “click” vào. Trong tương lai xa, Huy Phong dự định sẽ hợp tác với một tổ chức y tế trong hoặc ngoài nước như WHO chẳng hạn, để cùng nhau “quán xuyến” trang web một cách hiệu quả.

Theo cách tính sơ của Huy Phong thì mỗi cơ sở y tế ở xã phải có một máy tính nối mạng mới có thể tận dụng được nguồn dữ liệu ở nganhangmau.com. Liệu các vùng quê nghèo ở Việt Nam có đủ lực để làm điều này? Vậy nên dự án này phải có sự giúp đỡ của những tổ chức y tế lớn.

Huy Phong cho biết sẽ tiếp tục “nuôi” www.nganhangmau.com (http://www.nganhangmau.com) trong hai năm nữa, hi vọng chỉ cần tận dụng được 10/100 thông tin đăng kí hiến máu của những tấm lòng nhân ái là thành công lắm rồi. Mong rằng sự nhiệt thành không màng đến lợi ích của cá nhân của Huy Phong sẽ được đền đáp xứng đáng. Và bạn sẽ là một trong những nhân tố quyết định đến sự thành công của trang web trên đấy. Nào, chúng ta cùng gõ www.nganhangmau.com (http://www.nganhangmau.com)...


Theo Mực Tím

Note: Ngày hiến máu nhân đạo 7-4 sắp tới, hãy nhín chút thời gian hiến máu và sẽ biết ngay tên nhóm máu của mình, bạn nhé!

Phieu
18-03-2006, 01:39 AM
Post bài này xong, tự nhiên muốn phát động anh em Táo Xanh hiến máu cứu người. Thôi thì sẳn dịp ngày 7-4 sắp đến, ngày hiến máu nhân đạo, mọi người nhín chút thời gian cùng với Phiêu đến trung tâm hiến máu nhân đạo đường Nguyễn Thị Minh Khai, thực hiện một nghĩa cử cao đẹp. Mọi người thấy sao? Nếu ok thì Phiêu sẽ tập hợp mọi người lại, tất cả mọi thành viên cùng kéo đến trung tâm hiến máu, cùng nhau cho máu. Chắc vui lắm đó.


http://img219.imageshack.us/img219/1601/mh1ql.jpg

Ý kiến của các bạn là sao? Phản hồi lại cho Phiêu nhanh lên nha mọi người, vì hôm nay là ngày 17 rồi. Mong tin và sự hưởng ứng của các bạn...

MuaDongcuatoi
18-03-2006, 01:48 AM
Chào Phiêu,

Sự việc hiến máu rất là quan trọng (không giống ở Mỷ). Phiêu cần phài điều tra (nơi đó là gì. cơ quan nào? có tin tưởng về vệ sinh-cây kim. người rút máu có kinh nghiêm không? họ có đo huyệt áp trước khi rút máu. Họ có dạy cho mình sau khi hiến máu có cần uống nước cam không? Họ có cho mình nằm để lấy lại sức (10 phút).

Đối với người hiến máu và nhận máu có ảnh hưởng gì không?--Sida (HIV), bệnh gan (HB), lao-pneumonia)..v..v..v..

Vài hàng hỏi thăm mấy câu hỏi đến với bạn.

Phieu
18-03-2006, 02:02 AM
Chào Phiêu,

Sự việc hiến máu rất là quan trọng (không giống ở Mỷ). Phiêu cần phài điều tra (nơi đó là gì. cơ quan nào? có tin tưởng về vệ sinh-cây kim. người rút máu có kinh nghiêm không? họ có đo huyệt áp trước khi rút máu. Họ có dạy cho mình sau khi hiến máu có cần uống nước cam không? Họ có cho mình nằm để lấy lại sức (10 phút).

Đối với người hiến máu và nhận máu có ảnh hưởng gì không?--Sida (HIV), bệnh gan (HB), lao-pneumonia)..v..v..v..

Vài hàng hỏi thăm mấy câu hỏi đến với bạn.

Trung tâm hiến máu nhân đạo ở Nguyễn Thị Minh Khai là trung tâm do nước ngoài tài trợ nhằm giải quyết tình trạng thiếu máu cho thành phố.

Dự án của họ gồm hai phần

1- Bỏ tiền ra mua máu. Nhưng việc mua máu lại, nguy cơ cao, chi phí cao và mất đi tính nhân đạo

2- Động viên sự hiến máu từ mọi người. Nguy cơ thấp và thay vì lấy tiền để mua máu, trung tâm sẽ trích tiền để xét nghiệm miễn phí cho đối tượng hiến máu. Đương nhiên, là người cho lẫn người nhận đều an toàn khi cho và nhận nguồn máu sạch từ trung tâm

Còn các bước cho máu. Phiêu cho máu 10 lần rồi nên biết

Đầu tiên, nhân viên sẽ lấy giấy chứng minh của mình. Sau đó, bác sỹ sẽ khám tổng quát xem, người cho máu có đủ điều kiện để cho máu hay không...

Tiếp theo là nhân viên sẽ dẫn mình đến phòng cho máu. Uống trà đường và lấy máu. Yên tâm là thiết bị lấy máu rất sạch và luôn được thay mới.

Cho máu xong người cho máu sẽ nằm nghĩ. Và ăn sáng.(Phở và sữa)

Cuối cùng là nhận quà và tiền bồi dưỡng từ trung tâm.

Số máu nhận được sẽ được đưa vào phòng xét nghiệm, khi thấy ok. Máu sạch sẽ đưa đến bệnh nhân cần máu. Đương nhiên khi cho máu xong, sau này mình cần máu đó, mình sẽ được ưu tiên cung cấp máu trước.

Mọi người ơi, còn chờ gì nữa mà không đi cùng Phiêu :smartass:

MuaDongcuatoi
18-03-2006, 02:05 AM
với nhửng tin tức đáng tin cậy. Vậy chúng ta cùng đi nha................

nhovenoivothuong
19-03-2006, 02:20 AM
Vô Thường ghi nhận được một câu chuyện từ forum của 1 tờ báo khá lớn...Các bạn nghĩ sao về câu chuyện này.....


Chuyện là thế này:

Sáng nay, em dậy thật sớm, quần áo chỉnh tề ,báo với gia đình em sẽ đi tham gia phong trào hiến máu nhân đạo trong cơ quan phát động ý.Ngồi ăn sáng mà biết bao lời bay từ người này đến người khác và cứ tán trúng vào cái mục đích cao cả của em là hiến máu giúp người.Mẹ thì khuyến khích em đi hiến máu giúp những người nghèo khổ,những người bệnh tật thiếu từng giọt máu.Bố em thì cũng động viên em như mẹ.Chỉ có đứa em gái đang học ĐH năm 2,nó cứ chất vấn em thế này: "Anh ơi!Máu mình hiến,nó sẽ về đâu?","Người ta sẽ làm gì với những gịot máu của mình hả anh".

Em nói thật,em cũng chã biết nói sao,giải thích sao cho đứa em của em.Mà thật sự,cơ quan phát động,thì em hiến chứ em,em đâu biết được,sau khi hiến "máu" của mình về đâu và máu đó có còn mang tính "nhân đạo" không? Vì em thấy trong bệnh viện ấy,ai vô cấp cứu hay cần máu thì bệnh viện kêu phải mua máu không hà...Bệnh viện ít có cho máu cho ai bao giờ đâu mấy bác,cái gì cũng có hoá đơn tính tiền hết,cái gì cũng quy thành tiền cả.

Vậy em nói thật,tham gia Híên máu nhân đạo thì tham gia chứ em không biết sau khi hiến xong máu của mình còn đúng nghĩa "nhân đạo" nữa không?Vì nhân đạo có nghĩ là phi lợi nhuận,không vụ lợi.Tôi cho anh,anh cho lại người khác.Còn đàng này, hiến xong có cho hết lại cho bệnh nhân nghèo không,cho hết ai cần không?hay máu đó cũng quy thành tiền trong hoá đơn của bệnh viện?Em cũng được biết giá để mà mua từng CC máu rất mắc .

Các bác giúp em "thông" hơn trong vấn đề "nhân đạo này với....Em thấy mù mờ khó chịu sao sao ấy!

Chúc luôn vui,khoẻ!

Vietoi
19-03-2006, 09:23 PM
Muốn có mấy ý kiến khi đọc băn khoăn của trovenoivothuong, nhưng không có Vietkey, các bạn thông cảm đọc không dấu nha.

Máu của mình sẽ đi vế đâu?
Tất nhiên là đi đến các bệnh viện rồi. Ở đây máu được xét nghiệm, phân lọai nhóm (A, B, AB, O), sàng lọc các mầm bệnh (virus viêm gan, HIV, ...), được bảo quản về sử dụng khi cần. Tại các ngân hàng máu hiện nay, mọi đảm bảo được khỏang 20% nhu cầu hàng ngày. Nói "nhu cầu hàng ngày" vì về nguyên tắc, các bệnh viện phải đảm bảo đủ cả máu trong những trường hợp có thảm họa (disaster) như động đất, khủng bố,... Các bạn thử tưởng tượng, nếu VN mình có một vụ như 11/9 thì sẽ cần đến bao nhieu máu để cấp cứu. Một điểm nửa là hiện nay ở VN mình, chỉ những bệnh viện lớn mới có ngân hàng máu, những bệnh viện nhỏ, bệnh viện huyện thường phải xin tiếp tế từ tuyến trên. Thực tế là đã có rất nhiều người chết vì máu không kịp chuyển về.

Tại sao bệnh nhân phải trả tiền cho những bịch máu được hiến nhân đạo? Những bạn nào đã đi hiến máu chắc cũng biết, chi phí để có được bịch máu để sử dụng kịp thời cho bệnh nhân là rất lớn. Bao gồm bộ kít lấy máu, các xét nghiệm sàng lọc mầm bệnh, xét nghiệm phân lọai nhóm, hệ thống máy móc bảo quản chóng đông (nếu không thì sẽ thành tiết canh mất!), chi phí cho cán bộ y te đi lấy máu và một phần nhỏ bồi dưỡng cho người hiến máu. Số tiền bệnh nhân phải trả khi dược tiếp máu không đủ để trang trải cho những chi phí trên, vì đã được nhà nước bao cấp một phần. Cho nên đừng nghĩ rằng mình phải trả tiền dể "mua" máu vì nếu sòng phẳng ra thì bạn đã phải trả gấp nhiều lần số tiền hiện nay. Tất nhiên, cũng không thể tránh khỏi những tiêu cực trong chuyện này, vì như trên đã nói, chúng ta mới đãm bảo dược khõang 20% nhu cầu, mà khi người khôn của hiếm thì rất dễ nãy sinh tiêu cực. Nhưng chúng ta cũng đừng lo lắng quá nhiều đến chuyện tiêu cực, vì đó chỉ là một vài trường hợp đơn lẽ, còn lại hầu hết máu ở các ngân hàng đều được sử dụng đúng lúc đúng chổ. Hãy tưởng tượng rằng một ngày nào đó, những giọt máu của bạn sẽ được chảy trong huyết quản của người khác, của một người vừa được phục sinh từ cỏi chết. Thú vị đấy chứ?
-------------------------

Hồi sinh viên, mình cũng đã làm việc trong Hội hiến máu nhân đạo thành phố HN 3 năm. Bọn mình đi đến các trường DH trong thành phố, về cả các huyện ngọai thành để vận động mọi người hiến máu. Có lẽ mình sẽ không bao giờ quen hình ảnh những người nông dân gầy guộc (những vẫn đủ cân nặng :D) ở huyện Sóc Sơn tham gia hiến máu rất hăng hái. Rất tự hào vì bọn mình là những người đầu tiên gầy dựng phong trào này ở HN (những năm 1996-1999). Ở các nước, việc hiến máu đã trở nên hết sức phổ biến , giống như chuyến đi chiến dịch mùa hè xanh ở mình vậy. Tuy nhiên không chỉ có sinh viên, thành niên mà hầu hết những người lớn khòe mạnh đều tham gia hiến máu thường xuyên.

lqhienus
20-03-2006, 10:10 PM
Ôi nhiều ý kiến quá , mà cái nào cũng có lý hết , điên cả đầu ..

quongdang
21-03-2006, 12:52 PM
thiệt hả trời
giờ có ngân hàng máu nữa hả
mình máu gì nhỉ??
hình như là máu O thì phải