PDA

View Full Version : Tin nhắn tình yêu!



buomtrangdemden
20-09-2005, 03:51 PM
"Tin thì có, Không tin thì không có". Anh đã nghe bao giờ chưa? Nên em tin là mình sẽ nhận được nụ cười từ anh. Dù không thấy tận mắt, tiếc thật!

buomtrangdemden
20-09-2005, 03:54 PM
Khi mở cửa thiên đàng, một thiên thần bay đến và hỏi: "Ngươi ước gì?" "Tôi ước cho người đọc tin nhắn này luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc"

buomtrangdemden
20-09-2005, 03:58 PM
Vài năm nữa sẽ có một "quả bom" xuất hiện cùng chủ nhân trước cửa nhà anh đấy. Cân thận nha!

buomtrangdemden
20-09-2005, 04:01 PM
Anh nè hôm qua em có để quên con tim em ở chỗ anh không? Em không nhớ nữa chỉ biết từ lúc đó tới nay, không khi nào em không nghĩ tới anh cả!

buomtrangdemden
20-09-2005, 04:04 PM
Đừng giận em nữa, em xin lỗi mà! Em đã hôn lên những cánh hoa đấy chứ,ai bảo anh để vương hương đóa hồng trên môi!

buomtrangdemden
20-09-2005, 04:07 PM
Cảm ơn ba mẹ đã sinh ra con! Cảm ơn bạn bè đã cho tôi nghị lực để sống! Cảm ơn anh đã cho em những khoảnh khắc để yêu thương!

buomtrangdemden
20-09-2005, 04:09 PM
Tình yêu có thể làm thay đổi được tất cả, nhưng tất cả vẫn không thể thay đổi được tình yêu của chúng ta, Anh đồng ý không?

buomtrangdemden
20-09-2005, 04:11 PM
Dù anh đã nói chia tay vì không muốn em chờ, nhưng em có chờ đâu? Em yêu anh đấy chứ. Em yêu anh dù anh ở bất kì đâu, anh ơi!

Saphire_Den
19-03-2006, 11:40 AM
tóm lại là bướm yêu ai vậy?