singasong
15-03-2006, 12:22 AM
Trong bàn ăn sáng, cô bé con gái loay hoay thế nào lại làm đổ chén nước tương... ông bố thấy thế khó chịu liền la ngay cô bé, cô bé khóc lóc, người vợ lằn nhằn. Ông bố cảm thấy khó chịu. Thế là 2 vợ chồng cải vã... Kết thúc là cô vợ bỏ đi lên lầu. Trễ giờ làm, ông bố vội vã chỡ cô con gái đến trường, cô bé vì sợ trễ học không kịp chào bố. Ông bố thì vào công sở một cách bực bội vì trễ 20 phút và bị sếp nhắc nhở, vào đến phòng làm việc thì mới sực nhớ là mình quên mang theo xấp tài liệu quan trọng... tinh thần không tốt và cả ngày hôm đó anh không làm việc gì ra hồn.
Chiều về nhà, vợ thì giận không nói chuyện. Đứa con gái thì cũng đang hờn dỗi... cảm giác anh thì lại đang khó chịu... Bao nhiêu là chuyện bực mình trong ngày... làm anh cảm thấy chán nản... Anh ngồi lại và suy nghĩ...
Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi như thế?
---
Trong bàn ăn sáng, cô bé con gái loay hoay thế nào lại làm đổ chén nước tương... ông bố thấy vậy liền lấy khăn lau tay cho cô bé và dặn cô sau này hãy cẩn thận hơn. Người mẹ rất vui về cách cư xữ của chồng. Rồi cả nhà ăn sáng vui vẻ và nhanh chóng. Người vợ ăn xong sớm, sau đó cô chạy lên lầu chuẩn bị cặp xách cho chồng, cả cô bé con gái cũng được ủi đồ thẳng thóm. Rồi 2 bố con ra khỏi nhà, người vợ đứng cười vẫy tay chào, rồi chuẩn bị trong đầu sẽ nấu gì cho bữa chiều, sau đó chị cũng đến cửa hàng làm việc.
Người chồng chở con đến trường, cô bé không quên hôn lên má bố mình một cái và vui vẻ bước vào lớp. Đến công ty sớm 10 phút, ông mời thêm đồng nghiệp 1 cốc cà phê, và còn đủ cả thời gian để xem lại mớ tài liệu tối qua đã chuẩn bị. Buổi họp thành công, sếp vỗ vai khen anh có nhiều phấn đấu trong công việc...
Chiều, anh ra về với niềm vui trong lòng, cô con gái cũng đã được mẹ đón về từ trước, vừa thấy bố nó liền chạy đến ôm cỗ và hôn bố 1 cái. Người vợ thì cũng đã chuẩn bị xong cơm nước chờ chồng về. Trong bữa cơm tối, cả nhà kể cho nhau nghe những chuyện vui trong ngày...
---
Hai câu chuyện hoàn toàn khác chỉ bắt đầu từ chén nước tương. Bạn có thấy thế không. Thái độ cư xữ của chúng ta có ảnh hưởng rất lớn đến những hệ lụy sau đó. Dù tốt hay xấu thì hi vọng là mỗi chúng ta đều sẽ ý thức được rằng mình đang dần dần là những người trưởng thành, hãy tập có trách nhiệm với những hành động của mình để có thể điều khiển nó theo hướng tốt nhất.
Thật ra "giáo điều" thì dễ chứ "sự thật" thì không dễ, dù sao sas vẫn hi vọng là câu chuyện nhỏ này sẽ giúp chúng ta phát hiện ra những thứ rất dễ có và cực kỳ sweety đang hiện diện xung quanh mình chỉ cần 1 yếu tố duy nhất của bản thân, đó chính là: "thái độ nhìn cuộc sống"!
Đời thay đổi khi ta thay đổi...
Chiều về nhà, vợ thì giận không nói chuyện. Đứa con gái thì cũng đang hờn dỗi... cảm giác anh thì lại đang khó chịu... Bao nhiêu là chuyện bực mình trong ngày... làm anh cảm thấy chán nản... Anh ngồi lại và suy nghĩ...
Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi như thế?
---
Trong bàn ăn sáng, cô bé con gái loay hoay thế nào lại làm đổ chén nước tương... ông bố thấy vậy liền lấy khăn lau tay cho cô bé và dặn cô sau này hãy cẩn thận hơn. Người mẹ rất vui về cách cư xữ của chồng. Rồi cả nhà ăn sáng vui vẻ và nhanh chóng. Người vợ ăn xong sớm, sau đó cô chạy lên lầu chuẩn bị cặp xách cho chồng, cả cô bé con gái cũng được ủi đồ thẳng thóm. Rồi 2 bố con ra khỏi nhà, người vợ đứng cười vẫy tay chào, rồi chuẩn bị trong đầu sẽ nấu gì cho bữa chiều, sau đó chị cũng đến cửa hàng làm việc.
Người chồng chở con đến trường, cô bé không quên hôn lên má bố mình một cái và vui vẻ bước vào lớp. Đến công ty sớm 10 phút, ông mời thêm đồng nghiệp 1 cốc cà phê, và còn đủ cả thời gian để xem lại mớ tài liệu tối qua đã chuẩn bị. Buổi họp thành công, sếp vỗ vai khen anh có nhiều phấn đấu trong công việc...
Chiều, anh ra về với niềm vui trong lòng, cô con gái cũng đã được mẹ đón về từ trước, vừa thấy bố nó liền chạy đến ôm cỗ và hôn bố 1 cái. Người vợ thì cũng đã chuẩn bị xong cơm nước chờ chồng về. Trong bữa cơm tối, cả nhà kể cho nhau nghe những chuyện vui trong ngày...
---
Hai câu chuyện hoàn toàn khác chỉ bắt đầu từ chén nước tương. Bạn có thấy thế không. Thái độ cư xữ của chúng ta có ảnh hưởng rất lớn đến những hệ lụy sau đó. Dù tốt hay xấu thì hi vọng là mỗi chúng ta đều sẽ ý thức được rằng mình đang dần dần là những người trưởng thành, hãy tập có trách nhiệm với những hành động của mình để có thể điều khiển nó theo hướng tốt nhất.
Thật ra "giáo điều" thì dễ chứ "sự thật" thì không dễ, dù sao sas vẫn hi vọng là câu chuyện nhỏ này sẽ giúp chúng ta phát hiện ra những thứ rất dễ có và cực kỳ sweety đang hiện diện xung quanh mình chỉ cần 1 yếu tố duy nhất của bản thân, đó chính là: "thái độ nhìn cuộc sống"!
Đời thay đổi khi ta thay đổi...