View Full Version : Trái tim băng giá...
prince_pretty
13-03-2006, 06:06 PM
vào một buổi chiều. buổi chiều đó, ko biết vì sao tôi buồn mà lại đi đến bờ biển tắm. biển lúc này ít người lắm. Giống như ông trời sắp đặt, tôi đang tắm thì bị chột rút, tôi kêu gào chới với tay " cứu, cứu tôi..." đến khi tôi kiệt sức không có thể làm gì được nữa thì một bàn tay ấm áp, chứa đấy sức mạnh của một chàng trai giữa dòng biển lạnh giá nắm lấy tay tôi kéo lên,sau khi đưa tôi lên bờ, thấy tôi không thơ được thì người ấy thực hiện thao tác sơ cứu, với đôi môi mềm mại, người ấy đã đã giúp cho thôi thở được ...nhưng tôi chỉ có thể nhìn mang máng gương mặt người ấy rồi ngất đi...
Sau khi tỉnh lại thì tôi đã ở nhà, ba thấy tôi tỉnh lại thì đến bên tôi, nói:
cái thằng này, may mà có thằng L. cứu mày nếu như không á, thì mày toi rồi con ạ!
tôi hỏi ba:
L. nào hả ba?
ba cũng không biết, nhưng chỉ biết sau khi đưa con vào trạm y tế gần đó thì nó nói là nó đã cứu con và tên L. vậy thôi...-ba trả lời
tôi im lặng, ngay lúc này thì một người bước vào, lúc này trong tâm trí tôi mới hiện rõ gưong mặt người ấy, thật là điển trai...
chào bác! bé nó khỏe chưa bác?-người ấy nói
nó tỉnh rồi, càm ơn cháu nhiều lắm...-bố tôi nói và mời anh ấy đi ra phòng khác tiếp chuyện. tôi nép bên cửa nghe lén, thì ra anh ấy là một sinh viên năm đầu của trường gì thì tôi không nghe rõ, nhưng lại là một người mồ côi khi bằng tuôi tôi, trăng tròn 15.anh ấy vào trò chuyện với tôi một chút rồi về.tôi quen anh L. như thế đấy....
prince_pretty
13-03-2006, 06:20 PM
từ đó, tôi và anh L. thân thiết với nhau hơn, anh ấy thường xuyên rủ tôi đi chơi, mua quà cho tôi sau mỗi chuyến về quê, tắm chung, chọc cười nhau ...trải qua 6 tháng rồi đến một ngày, chúng tôi đang dạo phố, tôi chạy trước anh ấy theo sau, tôi dừng lại bỗng dưng anh ấy vấp té, ngã vào tôi...cứ thế môi tôi chạm môi anh ấy, trơn tròn mắt tôi đấy anh ấy lên, từ lúc đó hai người đi dạo tiếp mà không nói gì rồi hai người về một nơi...đêm ấy, tôi trằn trọc không ngủ được, tôi nhắm mắt là nụ cười ấy, bàn tay ấm áp ấy, đôi môi mềm mại ấy lại hiện lên, nhưng mà khi tôi nghĩ đến anh ấy thì tôi lại vô tri vô giác nở nụ cười, có thể tôi thích anh ấy rồi chăng? câu trả lời đến với tôi vào chủ nhật tuần đó, anh ấy hẹn tôi ra công viên lúc 10H. đúng 10h tôi gặp anh ấy anh ấy nói:
anh có cái này muốn nói, em...nhắm mắt lại đi
ok!-tôi vừa nói vừa nhắm mắt
chóc! nụ hôn của anh ấy trao lên đôi môi tôi,
anh thích em!
tôi mở mắt, im lặng hồi lâu rồi đột nhiên tôi hôn lên má anh ấy và nói:
me too...
đêm đó, chúng tôi trò chuyện thâu đêm...
prince_pretty
13-03-2006, 06:33 PM
sau đó một tháng, trường tôi tổ chức đi cắm trại, thật không ngờ, anh ấy lại là người hướng đạo sinh... tôi mừng thầm. sau khi chọn địa điểm và cắm trại xong, tôi sang lầu anh ấy ngủ. anh ấy cởi áo ra, và việc đó đã phơi bày một chân tướng, một body thật là tuyệt vời. anh ấy ngáp, lúc này khuôn mặt anh ấy mới dễ thương làm sao. tôi lăn qua giả bộ ngủ, đợi khi anh ấy thiếp đi thì .... trời ơi, một thiên thần hiện ra trước mắt tôi, lúc anh ấy ngủ như một đứa bé, mới thánh thiện, trong sáng, tinh khiết làm sao! tôi ngồi ngắm anh ấy một hồi rồi say giấc nồng...khi tôi mở mắt ra thì giật mình, anh ấy đang nhìn mặt tôi, mặt anh ấy kề sát mặt tôi, rồi cứ thế tiến triển, anh ấy hôn rồi mật lúc một say đắm mạnh mẽ hơn, tôi cứ nhắm mắt hưởng thụ cảm giác đó...nhưng sau một hồi anh ấy ngưng, rồi nói:
anh không muốn lá người phá hủy sự trong trắng của em... rồi quay sang ngủ, tôi im lặng không nói gì............
mấy tuần sau, khi mà tôi không gặp anh ấy thì tôi bắt đầu lo lắng... thế rồi một tiếng sét ngang trời khi biết tin anh ấy đã lìa coi$ đời trong một vụ tai nạn giao thông khủng khiếp, từ đó trài tim tôi như đóng băng, đóng băng một cách không có thể nào nung chảy ra được...
prince_pretty
13-03-2006, 06:38 PM
từ ngày hôm đó, tôi như người mất hồn, làm việc gì cũng không được...
nhưng rồi một ngày, một người nói là thích và muốn quan hệ với tôi, tôi bằng lòng. lúc này tôi mới trách là tại sao lúc đó mình không trao cho anh ấy sự trong trắng của tôi mà tôi lại bằng lòng trao nó cho một người tôi hoàn toàn không thích.........
mỗi đêm, trái tim băng giá của tôi như muốn vỡ nát ra thành những mảnh cát vụn. nhiều khi tôi nghĩ quẩn muồn theo anh ấy nhưng mà tôi lại nghĩ rằng nếu như vậy thì sẽ phụ lòng anh ây bởi vì anh ấy luôn mong muốn mang đến hạnh phúc cho tôi, nghĩ đến điều đó, tôi tiếp tục sống và học, cho dù là không vì ai
(^o^)BeChip(^o^)
13-03-2006, 07:36 PM
lúc nào cũng thế...sự bất ngờ lúc nào cũng thú vị....gặp nhau tình cờ.....và mang lại cho chúng ta nhiều hạnh phúc...tình yêu cũng vậy nó muôn hình muôn vẻ....có nhiều lúc làm người ta hạnh phúc cũng có nhiều lúc nó gây ra một vết thương sâu đến nổi......làm cho chúng ta kiệt quệ
prince_pretty
13-03-2006, 07:54 PM
và bây giờ vết thương đó đang ngự trong con tim băng giá của tôi
baby_boy
13-03-2006, 08:39 PM
chuyện của bạn thật cảm động. Buồn quá hu hu... Có lẽ câu chuyện của bạn là câu chuyện vừa hay mà vừa cảm động nhất tui từng biết đó. Mà sao bạn lại dễ dãi thế ! quả thật khi mất anh ấy bạn chắc rất đau khổ nhưng đừng vì thế mà đánh mất bản thân mình. Hãy sống thật tốt và thật có ích chắc chắn anh ấy sẽ vui và anh ấy có lẽ luôn mong muốn điều tốt nhất sẽ đến với bạn mình tin chắc thế. Anh ấy muốn giữ sự trong trắng của bạn thế thì tại sao bạn lại dễ dàng đánh mất nó như thế ? Hãy vượt qua nỗi đau này và vượt lên chính mình. Một ngày nào đó bạn sẽ tìm thấy được một tình yêu đích thực! Chúc may mắn !
prince_pretty
13-03-2006, 09:47 PM
nhưng mà con tim mình giờ chỉ còn 2 thứ:
những kỉ niệm, hình ảnh và ngày tháng hạnh phúc mà mình đã có được
vết sẹo của mối tình đầu.......
chính 2 thứ đó là chiếc ổ khóa khóa con tim mình lại còn chìa khóa...thì giờ này vẫn chưa tìm được người nắm giữ
baby_boy
02-04-2006, 07:47 PM
uh thời gian sẽ xoá đi tất cả mọi việc laị bắt đầu. Hi vọng một ngày đầy ánh nắng và dịu êm sẽ làm vơi đi vết thương không ai muốn này. Be happy and best wish for you.:smile:
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.