View Full Version : Câu chuyện của Nicelip - Mr iKoN's Story.
..:: albus ::..
05-01-2009, 12:01 AM
Câu chuyện của Nicelip
- Mr iKoN's Story -
http://i210.photobucket.com/albums/bb179/friendship_1907/ll2.jpg
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin11.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?ZC83MC9kNzAxMDliOTQ0YjI4NDY3YjdjYzVhY2M0N2QyNWNkY y5cUIbaBmUsICDN8S2lzmUsICyB0aGUgmUsICmFpWeBnxZaXJ1 WeBWF8dHJ1ZQ
Chapter 1: Mối tình đầu.
Vũ trường.
11h tối.
Trong ánh đèn laser lấp lóa, Long đang di chuyển một cách nhịp nhàng theo từng giai điệu của bài nhạc. Xung quanh cậu, dưới cái bóng lờ mờ của khói thuốc, những người khác cũng đang nhảy theo một cách điên cuồng trong một tâm trạng hưng phấn khác thường…Đã từ lâu, đến vũ trường chính là thói quen ưa thích của cậu học sinh tên Long ấy.
Vào thời điểm đó, có thể nói vũ trường vẫn còn là một thứ gì đó rất xa xỉ đối với giới teen...nhưng do sinh trưởng trong một gia đình khá giả, thì chuyện đó thực sự không phải là một vấn đề quá lớn với cậu.
Sở hữu một khuôn mặt khá xinh xắn và ngoại hình bắt mắt nên Long luôn luôn là mục tiêu săn đuổi của khá nhiều người. Bao gồm cả con gái lẫn gay. Cậu chơi…cậu nhảy…cậu thả hồn theo những động tác uyển chuyển của riêng mình…nhưng tuyệt nhiên vẫn giữ cho mình một lập trường sống vững vàng…dù cậu chỉ mới 16 tuổi.
Và mối tình đầu của Long cũng bắt đầu trong hoàn cảnh ấy.
Một buổi tối, Long gặp anh ta. Người mà Long đã rất ghét. Thực ra anh ta cũng chỉ mới khen cậu dễ thương và muốn làm quen mà thôi. Có điều, Long đã nghĩ là anh ta rất ư là “không bình thường”. Bởi vì cả 2 đều là con trai với nhau…khen nhau như thế rất dễ gây hiểu lầm.
Phải. Lúc đó Long vẫn chưa biết mình là Gay.
http://i210.photobucket.com/albums/bb179/friendship_1907/gregfv.jpg
Tuy nhiên, đó chỉ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua mà thôi. Bẵng sau đó một thời gian dài, cậu cũng không gặp lại anh ta. Đối với Long, đó chỉ là một người con trai rất bình thường như bao người con trai khác.
Sau khi tốt nghiệp Phổ Thông Trung Học, Long đến gặp ba mẹ của mình để nói về ý muốn nghề nghiệp của mình. Có thể nói, Long rất may mắn khi có được một người mẹ rất tâm lý. Bà hoàn toàn ủng hộ đứa con trai bé bỏng của mình. Bà cho rằng: làm gì cũng được, miễn là kiếm ra tiền và không làm hại ai là được. Mặc dù nghề mà Long lựa chọn gắn kết chính là: dancer – một cái nghề không hẳn là một cái nghề vào thời điểm đó. Như lẽ hiển nhiên, Long đã vấp phải sự phản đối từ người cha của mình. Ông hoàn toàn không tán thành với quyết định của Long. Là mẫu người đàn ông quyết đoán và đầy năng lực, ba của Long đã định hướng cho con trai của mình rất nhiều đường đi để bước vào đời. Tuy nhiên, trước sự cương quyết của cậu, ông vẫn phải để cho Long tự quyết định cuộc đời của mình.
http://i210.photobucket.com/albums/bb179/friendship_1907/ll23.jpg
Trở thành một dancer chuyên nhảy cho các quán bar, Long nổi bật như một chàng trai trầm tĩnh, cá tính và làm việc chuyên nghiệp. Va chạm với đời, cũng như tiếp xúc với nhiều người cũng đã tạo cho cậu một tiền đề tốt để trở thành một bầu sô. Không lâu sau khi theo nghề nhảy, Long đã chính thức có cho mình một mạng lưới dancer đầy năng lực. Cậu chính thức trở thành một bầu sô chuyên nhận các show biểu diễn cho các quán bar. Nắm trong tay một số dancer chuyên nghiệp, cậu cũng đã gặt hái được khá nhiều thành công.
Một thời gian sau, trong một lần xuống Biên Hòa chơi, Long đã gặp lại người con trai ấy. Lúc bấy giờ, anh ta đã là quản lí của một quán bar. Một ngọn lửa được thấp sáng từ miếng mồi nhỏ, câu chuyện tình đầu đã bắt đầu như thế. Với sự nhiệt tình, anh ta quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ Long bất cứ khi nào…bất cứ nơi đâu.
Anh ta chính thức đeo đuổi cậu.
Long ban đầu không chấp nhận. Bởi vì cậu cũng chỉ biết mình thuộc thế giới thứ 3 trong khoảng thời gian gần đây mà thôi. Sự trưởng thành chưa thực sự chín muồi để một người con trai cẩn trọng như Long chấp nhận một mối quan hệ nghiêm túc. Vậy mà, trước sự cương quyết và tình cảm của người con trai ấy, Long cũng đã gật đầu chấp nhận.
Lúc đó cậu 18 tuổi.
http://i288.photobucket.com/albums/ll194/nhacrockonline/news_songs/LoveIsOnTheWay.jpg
Long bắt đầu chìm đắm trong cơn men say của ái tình. Đó thực sự là một mối tình đầu rất đẹp. Bạn trai của Long lớn hơn cậu vài tuổi, nhưng do ra đời sớm hơn, anh ta thực sự là một chỗ dựa vững chắc cho cậu. Tình yêu của Long lúc cháy bỏng, lúc đằm thấm ngọt ngào như chính con người của Long. Trong công việc, anh ta đã hỗ trợ Long rất nhiều. Trong cuộc sống, Long cũng thực sự được cưng chiều và quan tâm hết mực. Mặc dù Long vẫn muốn đi làm và tự có thu nhập của riêng mình nhưng thực tế cậu vẫn chưa hề phải bận tâm về cuộc sống vật chất của cả hai. Thậm chí, người bạn trai ấy còn thuê hẳn một căn nhà riêng để cả hai có thể cùng dành thời gian với nhau vào mỗi cuối tuần.
Hai năm. Mối tình đó đã kéo dài hai năm. Nhưng cũng giống như trái trên cành…một khi đã quá chín muồi thì nó bắt đầu gục rữa. Long bắt đầu nghi ngờ người bạn trai bên cạnh mình. Mặc dù mối quan hệ của cả hai vẫn rất bình thường nhưng bằng trực giác, Long đã phát hiện ra rằng đã có sự thay đổi. Thói quen thường nhật, lịch làm việc, bạn bè, giờ giấc của anh ta…tất cả đều tạo ra cho Long một cảm giác lo âu khó hiểu. Không những thế, những người bạn thân của Long cũng đã bắt đầu kể cho cậu nghe về những “chuyến đi đêm” mờ ám của bạn tình mình. Họ nói rằng họ thấy anh ta đã đi với rât nhiều người con trai khác. Long kiên quyết không tin, bởi rằng cậu tin vào tình cảm của cả hai…nhưng trong tận thâm tâm của mình…Long thực sự rất sợ. Nhiều đêm, khi nằm cạnh người yêu của mình, Long luôn cầu xin rằng những chuyện đó là không có thật. Rằng người yêu của cậu vẫn dành trọn hết tình cảm cho mình. Long tự lừa dối bản thân và không chịu chấp nhận phải đối mặt với thực tế đó. Cậu khóc nhưng không thành tiếng. Đau đớn nhưng không thể nói ra. Cậu chọn giải pháp im lặng.
http://files.turbosquid.com/Preview/Content_on_1_10_2007_14_25_54/Broken_heart_Solid_1.jpgbcf0baf8-bbcf-42f3-9965-b4a9ad33ed62Large.jpg
Một tuần trôi qua.
Một tháng.
Ba tháng.
Rồi sáu tháng…
Nước mắt bây giờ đã cạn. Những hình ảnh đẹp ngày xưa cũng không thể nào bù đắp được nỗi đau của Long. Sáu tháng qua chính là những tháng ngày cực hình mà cậu đã phải chịu đựng. Trước sự dửng dưng khốn nạn của người yêu mình, Long đã quyết định đi đến nước cờ cuối cùng…dù cậu không hề muốn.
Đêm đó, sau khi gọi cho người yêu từ nhà của mình, nói rằng cậu chỉ muốn ngủ sau một ngày làm việc vất vả thì Long ngồi một mình trong phòng chờ đợi. Bởi vì cậu biết chắc rằng anh ta nhất định sẽ ra tiệm internet và tìm kiếm bạn tình.
Và cậu đã đoán đúng. Cách đó không xa, người yêu của Long đang hý hoáy chat trên Vietfun thì bỗng nhiên bắt gặp một người quen. Người con trai đó cười với anh ta và lướt mắt qua màn hình đang sáng. Kế hoạch của Long đã khởi động ngay đúng thời điểm đó. Đó chính là một trong những người bạn thân của Long. Anh ta đã biết nickname của người yêu cậu.
Hai mươi phút sau, Long đang ở trong một tiệm internet. Cùng với người yêu của mình, cả hai buông những lời nói ngọt ngào và kêu gọi đầy dục tính. Có điều, vừa chat nhưng nước mắt của Long đang chảy ngược vào trong tim…Bởi vì cậu đang chat với thân phận là một người xa lạ. Điều gì đến nó đến, chính anh ta đã chủ động rủ cả hai đi khách sạn. Giọt nước làm tràn ly. Bằng một sự quyết tâm đến đáng ngạc nhiên. Long chạy thẳng đến tiệm internet đó và bắt gặp người yêu của mình đang say sưa chat. Thấy Long, anh ta hoảng sợ và vội tắt màn hình. Anh ta nói:
“Sao em lại ở đây giờ này? Sao em không ngủ”
“Áo vàng. Áo vàng đúng không..?” Long nói một cách dửng dưng.
Khuôn mặt của anh ta bắt đầu biến sắc. Anh ta đã hiểu: người vừa chat với anh ta chính là Long.
“Bốp!”
Bằng hết sức bình sinh có thể, Long trút hết nỗi hận của mình trong suốt nửa năm qua vào cái bạt tay định mệnh ấy. Không một chút suy nghĩ, Long quay bước bỏ đi. Bỏ mặc người đàn ông sau lưng đang gọi theo một cách vất vả.
Sự phản bội. Giả tạo.
Đau đớn.
Đó là một đêm mà cậu sẽ không bao giờ quên. Khi mà sự tức giận xen lẫn với lòng tiếc nuối. Mối quan hệ kéo dài 2 năm rưỡi này đã mang đến cho Long biết bao niềm hạnh phúc…cũng như đưa cậu đến với nhiều cung bậc của cảm xúc. Vậy mà giờ đây, chính cậu lại là người đập vỡ cái mặt nạ giả dối của người yêu.
Nửa đêm, một mình trên con đường quay trở về căn phòng của cà 2 từng ở. Đầu óc của Long dường như trống rỗng.
Gió vẫn thỗi.
Lạnh lẽo đến vô tình.
..:: albus ::..
05-01-2009, 12:02 AM
Chapter 2: Mối tình thứ 2 - Táo Xanh iKoN 2008.
http://i210.photobucket.com/albums/bb179/friendship_1907/IMG_13693.jpg
Người yêu cũ vẫn hằng ngày tìm mọi cách để hàn gắn lại mối quan hệ của cả hai. Anh ta gọi điện cho bạn bè và chị em gái của Long để nhờ giúp đỡ. Thậm chí, cả Long cũng cảm thấy được sự hối hận nơi anh ta. Có điều, mỗi khi nhìn thấy anh ta thì Long lại nhớ về khoảng thời gian 6 tháng ấy. Nó cứ như cây kim không ngừng chich vào trái tim của cậu. Dửng dưng – đó chính là quyết định sau cùng.
Long bây giờ cũng không theo nghề bầu sô dancer nữa. Sau khi trải qua nhiều chuyện, Long nhận thấy đây là một cái nghề không hề ổn định mà thực sự rất bấp bênh. Cậu quyết định đổi nghề.
Ngay từ nhỏ, Long đã có khiếu về may đo cắt vá. Và thế là Long chuyển sang làm một nhà tạo mẫu “nghiệp dư”. Không ngại khó khăn, Long tìm đến những người có kinh nghiệm và tìm hiểu thêm về nghệ thuật may vá. Gia đình, một lần nữa ủng hộ cậu. Sau những ngày tháng xa nhà để đi nhảy thì đây chính là dịp để Long có thể tận hưởng lại cảm giác an toàn khi bên cạnh ba mẹ và anh chị em. Gia đính luôn là cái nôi che chở và đón cậu về dù trong bất kì hoàn cảnh nào. Có thể nói, đam mê trong công việc và gia đình cũng đã phần nào giúp Long quên đi nỗi đau buồn trong chuyện tình cảm.
Thời gian chính là một thầy thuốc rất mát tay. Sau một thời gian dài hụt hẫng, giờ đây Long đã sẳn sàng cho một mối quan hệ mới. Anh ta là một người ngoại quốc. Cả hai quen nhau do một lần gặp gỡ trên mạng. Sau khi đến Việt Nam công tác, cả hai đã bắt đầu chính thức tìm hiểu nhau. Tuy là một thương gia giàu có nhưng anh ta đồng thời cũng là người sáng lập ra một tổ chức phi chính phủ chuyên giúp đỡ các trẻ em mồ côi ở Đông Nam Á. Là một người có đạo đức tốt, anh ta còn là thần tượng của Long nữa. Đã có một câu chuyện cảm động như thế này.
T. (tên của anh ta) trong một lần đi công tác ở Campuchia đã dẫn theo một cậu bé mồ côi. Thằng bé gọi anh bằng “cha” (giống như những đứa trẻ ở các trại trẻ mồ côi khác). Tuy nhiên, sau khi hút thuốc xong và bước vào xe thì anh nghe tiếng đứa bé khóc. Anh hỏi tại sao nó khóc thì nó trả lời rằng: “Tại sao cha lại hút thuốc chứ? Huhuhu”. Câu nói như tán thẳng vào mặt anh ta. Cũng kể từ đó, T. cũng đã từ bỏ thói quen hút thuốc của mình. Mặc dù đó chính là một trong những sở thích hàng đầu của anh ấy.
.................................................. .................................................. .................................
Nicelip: “ Còn có một kỉ niệm như thế này. Trong một lần cả hai đang ăn uống ở một quán ăn bên đường Campuchia thì bắt gặp một số trẻ em mồ côi đang nhìn mình. Những ánh mắt đó làm Long không thể nào ăn hay uống được. Chúng rất đáng thương. Và thế là, bạn trai của Long kêu bọn trẻ lên bàn và kêu cho chúng những phần ăn cùng với vài chai nước ngọt. Cảnh tượng đó thực sự rất cảm động. Một người ngoại quốc da trắng đang bày biện thức ăn cho những đứa bé da đen nhỏ quắt. Trong mắt Long, anh ta là một người rất rất tốt..Không chỉ là người yêu mà còn là người đáng để cho Long cảm phục.”
.................................................. .................................................. .................................
Cũng chính vì chuyện đó mà về sau T. đã chuyển công tác từ Việt Nam sang Campuchia. Thời gian đầu, T. rất thường xuyên bay về VN thăm Long. Đối với T, Long vừa yêu vừa kính nể nên cậu rất trân trọng mối quan hệ này. Vậy mà, cuộc tình này đã không kéo dài được bao lâu. Do áp lực công việc nên T. sau một thời gian suy nghĩ kĩ, đã nói lời chia tay với Long. Nhưng lần này, Long không hề cảm thấy shock bởi vì cậu đã tiên liệu được chuyện này. Cậu hoàn toàn tôn trọng con đường mà người yêu mình đang đi nên đã chọn giải pháp trút bỏ dù cậu rất đau đớn.
Đến tận bây giờ, tấm hình cả hai người người chụp chung với nhau vẫn còn để ở trong góc phòng của cậu. Long coi đó là một kỉ niệm ngọt ngào dù ngắn ngủi…đã lướt qua cuộc đời của cậu như một làn gió nhẹ trong một buổi trưa hè nóng bức.
http://i210.photobucket.com/albums/bb179/friendship_1907/IMG_1176.jpg
Long biết đến Phạm La trong một dịp rất là tình cờ. Khoảng thời gian đó, Phạm La vẫn chưa là một photographer có tiếng trong cộng đồng thế giới thứ 3. Nhằm quảng bá cho tên tuổi của mình, Phạm La đã cố tình đi tìm 10 gương mặt sáng giá để làm ra những tấm hình độc đáo mang đậm dấu ấn của mình. Angels, Demons….chính là những title chủ đạo cho toàn bộ album. Chính Phạm La đã mở lời với Long, Phạm La cho rằng cậu sở hữu một gương mặt rất ăn ảnh và cá tính. Là một người đam mê nghệ thuật tạo hình và chụp ảnh nên Long cũng không mất quá nhiều thời gian để đưa ra quyết định của mình.
Tuy mới làm việc với nhau lần đầu, nhưng cả hai làm việc với nhau khá ăn ý. Một người quyết tâm thành danh và một người muốn lưu giữ những khoảng khắc gợi cảm của mình. Không khó để cả hai tìm ra điểm chung. Có điều, công việc chụp ảnh không hề đơn giản như Long đã nghĩ. Có bữa cậu phải chụp liên tục đúng 12 tiếng đồng hồ. Mệt mỏi nhưng do yêu cầu của tiến độ nên cậu đành phải chịu đựng.
Nhưng kết quả thì hoàn toàn xứng đáng với công sức bỏ ra.
http://i210.photobucket.com/albums/bb179/friendship_1907/ll50-1.jpg
Trong mỗi tấm hình của Phạm La chụp, gương mặt của Long được tôn lên rất rõ, thu hút sự chú ý của người xem ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Phạm La đã dùng cách của riêng mình, chọn những góc độ đẹp nhất để bỏ qua những khuyết điểm và làm nổi bật lên người mẫu của mình. Có thể nói, đây chính là một bước thành công mở đầu của Phạm La cũng như của chính Long về niềm đam mê nghệ thuật chụp ảnh.
Long biết đến Táo Xanh là thông qua Phạm La. Không tiếc lời khen ngợi Táo Xanh là một trang web sạch và lành mạnh. Chính Phạm La là người đã chọn Táo Xanh làm nơi tung ra những shoot ảnh đầu tiên của Long – lúc bấy giờ được biết đến dưới cái tên Nicelip. Có điều, phản hồi của member lại không được tốt cho lắm. Họ cho rằng Long là người Trung Quốc hay Hàn Quốc gì đó. Và đỉnh điểm của chuyện này là khi Long đăng kí tham gia Táo Xanh iKoN 08. Một số người đã bày tỏ thái độ bài trừ và nói rằng Long thật là xấu hổ khi dùng hình người khác mạo danh mình. Câu chuyện chỉ được tạm thời êm dịu khi BTC iKoN lúc đó – ziczachzuc – nói rằng đã xác minh thân phận của thí sinh Nicelip. Scandal chỉ kết thút thực sự khi những shoot hình đầu tiên mà Long chụp cho Táo Xanh được post lên và hình ảnh về một Mr iKoN đang sáng lên từng ngày.
.................................................. .................................................. .................................
“Nicelip nghĩ một khi đã quyết định tham gia 1 cuộc Thi nào, thì hành trang phải có là sự tự tin. Nhưng cũng không dám nghĩ là mình sẽ thắng giải khi cuộc Thi chưa kết thúc đâu. Mặc dù ngay từ vòng đầu, Nicelip đã được rất nhiều người quan tâm ủng hộ. Nhưng sẽ luôn có sự thay đổi không biết trước được, nên đến vòng cuối cùng khi nhìn vào Bảng bình chọn thì mới biết mình có cơ hội ở vị trí nào.”
Rất vui vì mọi người đã giành thời gian theo dõi cũng như ủng hộ đến phút cuối cùng, nhân dịp này Nicelip xin cám ơn tất cả các thành viên của Taoxanh đã quan tâm đến Nicelip nhé.”
.................................................. .................................................. .................................
http://i210.photobucket.com/albums/bb179/friendship_1907/IMG_23741.jpg
Top 20, Top 10 rồi Top 6…Long đã dần khẳng định được sức thu hút của mình đối với member Táo Xanh.
.................................................. .................................................. .................................
“Nicelip cảm thấy hài lòng nhất qua Cuộc Thi chính là tình bạn. Từ những người không quen biết, nhưng thông qua những tiếng cười khiến cho mọi người xích gần lại nhau hơn, để rồi lại trở thành những người bạn thật sự. Tất cả mọi người không có cảm giác là 1 cuộc Thi nữa, mà giống như những buổi họp mặt vui vẻ vậy.”
.................................................. .................................................. .................................
http://i210.photobucket.com/albums/bb179/friendship_1907/32518278dac0edfdaf4764043d0e6356_ra.jpg
http://i210.photobucket.com/albums/bb179/friendship_1907/800f21729f2aedc5336a3549b2d421f2_ra.jpg
http://i210.photobucket.com/albums/bb179/friendship_1907/f5421ec4dd7bb82f1e5c98d2666da4fe_ra.jpg
Không quá ngạc nhiên, tháng 2/2008, Nicelip đăng quang Táo Xanh iKoN 2008. Chính thức trở thành một biểu tượng về sắc đẹp lẫn tính cách của trang web Táo Xanh Dot Net – một trang web luôn lấy chữ Sạch làm nền tảng. Bên cạnh những cái tên như Dennis, BoKinhVan, nhocbin, sfonesmile…Long – hội tụ nhiều yếu tố của người chiến thắng – đã nổi bật như một người xứng đáng với danh hiệu Mr iKoN.
Cái tên NICELIP cũng từ đó trở thành một trong những đề tài bàn tán nóng bỏng trên khắp các topic của Táo Xanh. Suốt một năm qua, nó vẫn chưa hết HOT….mà gần đây cùng với sự quay trở lại của cuộc thi TX iKoN’09. Nó lại một lần nữa được nhắc đến liên tục.
..:: albus ::..
05-01-2009, 12:07 AM
Chapter 3: Cái giá phải trả - Mối tình thứ 3.
http://i210.photobucket.com/albums/bb179/friendship_1907/l3.jpg
Sau cuộc thi TX iKoN, Long có thêm rất nhiều bạn bè và niềm vui. Tuy nhiên, phiền phức cũng theo đó mà rủ rượt kéo tới. Trong các diễn đàn của giới gay, họ nói cậu là trai bao của mấy đại gia lắm tiền nhiều của. Cậu đến với Phạm La và TX iKoN cũng nhằm mục đích quảng bá tên tuổi của mình để có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Họ còn nói cậu chính là khách hàng thường trực của các quán bar vũ trường. Thậm chí, nói cậu đã “ăn nằm” với photographer Phạm La rồi. Cũng đã nghe qua hết những tin đồn đó, nhưng Long vẫn giữ cho mình một lập trường kiên định và không quan tâm đến những gì người khác nói về mình. Cậu thực sự không “care” bởi vì cậu hiểu: “thanh giả tự thanh”. Kinh nghiệm suốt mấy năm trời ra đời đã giúp cậu có được phong thái đó.
.................................................. .................................................. .................................
Nicelip: "Ai cũng biết rất rõ mức độ phức tạp mà mạng Internet có thể gây ra. Mà nó được thực hiện bởi những người có ý đồ xấu. Nếu ai đó ghét Nicelip thì họ có thể nói bất cứ điều gì để hạ danh phẩm của người khác. Nicelip cảm thấy buồn vì điều đó chứ, nhưng buồn hơn khi ai đó tin những lời đồn nhảm. Trong khi chỉ nghe thông tin lan truyền, hay đọc những Hồ sơ ở đâu đó có hình ảnh của Nicelip. Tấm ảnh không nói lên điều gì cả, những gì các bạn tận mắt chính kiến thì đó mới là thật. Chi bằng ai đó có can đảm thử hỏi giá cả với Nicelip xem, thì sẽ biết được phản ứng của Nicelip thế nào mà.
Cũng như các scandal thất thiệt khác, đã gọi là scandal thì hầu như đều là những thông tin không tốt. Suy nghĩ là 1 thứ riêng tư nên người xem hình có thể nghĩ bất cứ gì với cảm nhận của họ. Còn sự thật nó thế nào thì khi gặp trực tiếp và chứng kiến cuộc sống đời thường của Nicelip 24/24 thì mới biết được. Mặc dù muốn hay không thì Nicelip không thể kiểm soát được suy nghĩ của họ, nên Nicelip sẽ không quan tâm nhiều. Vì Nicelip biết ai là người đáng để mình quan tâm hơn. Vì ngoài những Scandal xấu, vẫn còn rất nhiều người thương mến Nicelip. Những người mà chính họ đôi khi cũng chưa từng tiếp xúc. Ít nhất thì Nicelip đã có được những niềm vui từ những suy nghĩ công bằng đó."
.................................................. .................................................. .................................
Vậy mà, chính sự nổi tiếng (dù chỉ trong giới) cũng chính là mũi dao hai lưỡi đâm chết tình yêu của cậu.
http://i210.photobucket.com/albums/bb179/friendship_1907/82217460pw01-1.jpg
Mối tình thứ 3 gần đây của Long là với một chàng trai Việt Kiều hiện đang ở Mỹ. Họ cũng quen nhau qua mạng nhưng mối tình lần này thực sự làm Long sống lại những khoảng khắc thân quen thưở nhỏ. Một mối tình lãng mạn và say đắm. Câu chuyện tình yêu sẽ vẫn mãi đẹp như thế nếu như không có sự xuất hiện của một kẻ mang tên: “phá hoại”.
.................................................. .................................................. .................................
Nicelip: "Đó chính là chuyện ám ảnh Nicelip trong suốt thời gian qua. Người này đã dùng rất nhiều thủ đoạn không thể ngờ. Suốt 1 năm qua Nicelip bị người này tra tấn tư tưởng. Nicelip đã phải đóng Blog bởi những trò quậy phá của người này. Vì với bạn đó, Nicelip được xem là tình địch. Chỉ vì người yêu của Nicelip đã không chọn bạn ấy, nên đã gây ra rất nhiều phiền phức. Cùng lúc cả Nicelip và người yêu bị người này quấy rối. Qua Blog bạn ấy đã điều tra các mối quan hệ bạn bè…v..v… Xấu số cho cuộc tình của Nicelip khi bạn ấy đã tìm được 1 đối tượng có khả năng khống chế .
Bằng cách biết được những thông tin như địa chỉ, số phone nhà…v..v…. gần như là mọi thứ. Hai bạn này đã nghĩ ra độc chiêu mới là hăm dọa sẽ công khai giới tính. Họ biết được đó là điểm yếu nhất của người yêu Nicelip. Họ quá điên cuồng để người trong cuộc biết rằng họ không chỉ dọa, mà sẽ làm thật nếu như yêu cầu không được chấp thuận. Họ đã yêu cầu cuộc tình này phải chấm dứt. Suốt mấy tháng trời sống với căng thẳng. Thật phủ phàng khi kết quả thắng thuộc về họ.
Đến đây các bạn sẽ nghĩ người yêu Nicelip quá yếu đuối khi để chuyện đó xảy ra. Đúng là vậy, giống như giữa Gia đình và Người yêu phải chọn 1 trong 2. Nicelip đã ngậm ngùi chịu cái cảm giác để người khác nhấn chìm tình cảm của mình mà không có cách nào giải quyết. Vì họ muốn thông báo cho gia đình với ý như hạ nhục. Còn gì đau lòng hơn cho gia đình cũng như bạn bè xung quanh sau khi nghe được. Khi chuyện vỡ lẽ thì điều mà gia đình sẽ làm là ngăn cản cuộc tình này. Nên thiết nghĩ cương thì mình thiệt, nhường cũng là thua. Nhưng giải pháp nào là tốt nhất?
Nicelip đã ước gì mình được đổi vị trí, thì Nicelip sẽ sẵn sàng chấp nhận mọi chuyện. Nhưng biết rằng mỗi người 1 suy nghĩ, 1 cuộc sống khác nhau. Nên không thể áp đặt mình là người khác được. Nên chỉ có thể chấp nhận để tình yêu của mình có 1 cuộc sống yên ổn hơn. Trách ai bây giờ? Trách người yêu vì không đủ can đảm, hay trách người đã xen vào cuộc tình này? Dù là gì thì Nicelip đã chưa từng hối hận khi đã yêu người ấy.
Còn rất nhiều chuyện rắc rối khác đến với Nicelip từ những cái Blog giả mạo. Qua đây Nicelip mong rằng các bạn sẽ sáng suốt để nhận ra rằng Blog là 1 thế giới ảo. Hình ảnh cũng là ảo, vì nếu không trực tiếp thấy được thì người trong hình chưa phải là thật. Vì cũng chính nhiều người đã tin những điều xấu ấy nên mới tác động lên chính người bị hại. Nicelip có thể cố sống đạp trên dư luận. Nhưng có những dư luận mức độ nguy hiểm không nhỏ chút nào đến cuộc sống riêng tư của Nicelip.
Đây cũng chính là bài học cho chính mình. “ đến nay mặc dù đã kết thúc mối tình này rồi, nhưng Nicelip và người yêu vẫn bị 2 anh chàng xấu xa ấy quấy rối vì họ lại có thêm 1 yêu cầu nữa là “cấm liên lạc”. Choáng chưa? Cứ như là triệt cỏ tận gốc vậy. Kể đến đây thôi thì mọi người cũng hiểu được Nicelip đã phải chịu rất nhiều áp lực. Đó là chưa nói đến nhiều vấn đề khác nữa mà Nicelip từng gặp."
.................................................. .................................................. .................................
http://i210.photobucket.com/albums/bb179/friendship_1907/h2-2.jpg
Giờ đây, sau khi đã trải qua rất nhiều biến cố về tình cảm cũng như trong cuộc sông. Cậu bé Long ngày xưa nay đã thực sự trưởng thành. Cậu bây giờ chỉ có một tâm nguyện là có thể mở ra một cửa hàng thời trang mang tên mình...để có thể đưa những mẫu quần áo do chính mình thiết kế đến với nhiều người hơn. Chuyện tình yêu cậu cũng không đặt nặng như ngày xưa nữa…dù cậu vẫn tin rằng có tình yêu đích thực trong giới gay đầy hỗn loạn này. Cuộc thi iKoN 08 khép lại đã đem đến cho chúng ta một Mr iKoN Nicelip thực sự xứng đáng. “i” có nghĩa là intelligent…iKoN có nghĩa là một biểu tượng không chỉ ở vẻ đẹp mà là còn ở trong tâm hồn, tính cách của con người đó. Thông điệp của cuộc thi iKoN 08 và Nicelip muốn gửi gắm đến cuộc thi iKoN 09 cũng như các member dự thi khác chính là: “Con người không có ai là hoàn hảo cả. Mỗi con người đều có một vẻ đẹp của riêng mình. Mr iKoN thực ra chỉ là người biết dung hòa tất cả ưu điểm của mình lại để cố gắng hoàn thiện bản thân mà thôi. Bởi vì ngay cả khi bạn sỡ hữu một khuôn mặt đẹp thì cũng chưa chắc cuộc sống của bạn sẽ rải đầy hoa hồng. Câu chuyện của Nicelip chính là một ví dụ điển hình nhất.”
..:: albus ::..
05-01-2009, 12:25 AM
Phỏng vấn NÓNG Nicelip:
http://i210.photobucket.com/albums/bb179/friendship_1907/a10.jpg
Albus: Xin chào anh! Dạo này anh vẫn khỏe chứ!?
NL: Chào Albus! Long dạo này vẫn tốt. Hihihi. Cám ơn Al đã quan tâm.
Albus: Chài. Dĩ nhiên phải quan tâm chứ! Bởi vì đâu phải chỉ mình em đâu....mà rất nhiều member khác đấy chứ!
NL: Albus lại nói quá rồi. Hihihi.
Albus: Hihihi. Hôm nay chính là Sinh Nhật của anh. Vậy anh có thể cho em phỏng vấn một số câu hỏi được không? Coi như là để kỉ niệm ấy mà.
NL: Tất nhiên! Albus cứ hỏi.
Albus: Anh có hay đi bar không? Cuối tuần anh thường làm gì? Sở thích? Sở trường?
NL: Thỉnh thoảng Nicelip cũng có đi Bar để giải trí với các bạn, vì đó là nơi để gặp gỡ và giải phóng stress trong suốt thời gian làm việc. Bar là nơi quá quen thuộc, vì vậy vào những dịp cuối tuần Nicelip sẽ ở nhà thường xuyên hơn, hay đi ăn ngoài với bạn bè hoặc dạo 1 vòng nhìn ngắm thời trang. Nicelip không quan trọng việc cuối tuần là phải đi chơi, mà chỉ đi khi cảm giác vui và có thể đi bất cứ ngày nào. Nicelip rất thích đi Du lịch, đặc biệt là những nơi có Biển. Cảm giác thật thoài mái với gió biển và tiếng sóng.
Albus: Anh biết mình là Gay là khi nào? Gia đình có biết không? Có tạo áp lực hay không?
NL: Khi thật sự xác định mình là Gay là khi Nicelip 17tuoi. Nicelip vẫn chưa thể công khai về giới tính thật của mình cho Gia đình biết. Nhưng có 1 người Chị họ và em gái thì đã biết, vì tình cảm giữa chị em trong nhà rất thân thiết, nên việc tiết lộ cho họ biết cũng giúp ích rất nhiều trong cuộc sống. Có chuyện gì thì có thể tâm sự với họ, nên Nicelip cũng không gặp phải áp lực nhiều.
Albus: Anh nghĩ sao về chữ “sắc” trong giới gay?
NL: Theo Nicelip thì chữ “ Sắc” là từ viết tắt của từ “ Sắc đẹp” rồi. Đối với giới nào thì từ sắc đẹp cũng là dùng để diễn tả vẻ bề ngoài. Quan trọng là ta xử dụng nó theo cách nào để chữ “ sắc” có nghĩa thành “ sạch” thì sẽ được mọi người công nhận nhiều hơn.
Albus: Tại sao a có ý nghĩ chụp hình nghệ thuật, đầy vẻ gợi cảm để rồi những tấm hình đó trôi đầy rẫy trên mạng?
NL: Trước tiên Nicelip chia sẻ với các bạn là Nicelip có 1 chút đam mê về nghệ thuật chụp ảnh. Nên khi Nhiếp Ảnh Phạm La phát hiện Nicelip ở 1 trang web khác, và Phạm La có lời đề nghị được làm việc chung. Vì anh ấy nghĩ Nicelip có nét gì đó thích hợp trong ý tưởng Album sẽ thực hiện. Nicelip nhận lời chụp những bức ảnh là muốn giữ lại những khoảnh khắc đó. Mà sự gợi cảm ở 1 thời điểm cũng là 1 khoảnh khắc đáng để giữ lại. Khi nhận lời chụp những bức ảnh mang tính chất gợi cảm Nicelip nghĩ đơn giản Chụp ảnh là 1 nghệ thuật rất nghiêm túc, còn nó nghiêm túc đến mức nào thì tùy vào mục đích bạn sử dụng. Không phải Phạm La chụp ảnh để Nicelip được nổi tiếng, mà chính Nicelip là người được Phạm La chọn là 1 trong Top 10 người trong chiến dịch quảng bá cái tên Phạm La. Nên việc hình ảnh đầy rẫy trên mạng là do các bạn khác đã tự ý lấy và share đi khắp nơi. Mọi sự việc Nicelip không thể lường trước được, vì cái mục đích sự hợp tác này là công việc quảng cáo.
Albus: Phạm La – photographer làm nên danh tiếng cho anh. Quan hệ của 2 người có tốt hay ko?
NL: Một chút danh tiếng Nicelip có được là chính sự ủng hộ của tất cả các bạn đã từng xem qua những tác phẩm đó. Nicelip chỉ là 1 người bình thường như bao người khác. Việc chụp những bức ảnh đâu thể biết được sẽ có danh tiếng hay không. Mà điều đó sẽ quyết định bởi tình cảm của những người ngắm những bức hình. Truyền thông là 1 công cụ giúp phát tán nhanh nhất và rộng rãi. Và qua cuộc Thi iKon do Taoxanh tổ chức, thì cái tên Nicelip được mọi người chú ý nhiều hơn nữa, đặc biệt là cộng đồng Taoxanh nói riêng là những người yêu mến Nicelip nhiều nhất. Mối quan hệ của Nicelip và Phạm La là trên cương vị công việc phi lợi nhuận. Khi Nicelip nhận lời chụp ảnh thì hoàn toàn không tính toán về tiền bạc. Mà chỉ làm việc trên tinh thần tình cảm anh em. Có 1 số lý do không hiểu nhau nên đã 1 thời gian dài Nicelip không còn cộng tác với Phạm La nữa. Nhưng nói về công việc thì cả 2 phối hợp rất ăn ý và hiểu nhau trong lĩnh vực này. Nên trong tương lai nếu có dịp được làm việc trở lại, có thời gian Nicelip vẫn sẽ nhận lời hợp tác trở lại.
http://i210.photobucket.com/albums/bb179/friendship_1907/fd7d2075106ee6e8713be9fd1afcb022_ra.jpg
Albus: Với lợi thế của mình, có khi nào anh nghĩ đến việc quen “đại gia” để họ bao chưa?
NL: Ohhhh. Nicelip không cố tình xem bề ngoài của mình là 1 lợi thế để lấy nó tấn công vào túi tiền người khác. Thật tình bản thân Nicelip cũng có thể được gọi là 1 công tử bột rồi. Gia cảnh của Nicelip cũng không quá thiếu thốn để dựa dẫm vào 1 đại gia nào đó. Vậy thì tại sao lại cần 1 đại gia để bao nhỉ? Sức mạnh đồng tiền không ai có thể phủ nhận, nhưng Nicelip cần tiền từ sức lao động của mình, Nicelip nhận tiền từ Cha mẹ….. những người mà thật sự muốn cho Nicelip bằng tình cảm của chính họ.
Nếu việc đồng ý để các Đại gia bao thì chắc Nicelip không phải cất công mày mò, tự học những điều mình thích và đang cố thực hiện cái ước mơ trong công việc của chính mình. Nhưng nếu 1 đại gia có tình yêu thì tại sao không? Cái chính vẫn là tình yêu thật sự để cảm nhận. Tiền chỉ giúp ta vui chứ không mang lại hạnh phúc. Giữa niềm vui và sự hạnh phúc 2 nghĩa tuy gần nhưng khác nhau đấy.
Albus: Hihihi. Cám ơn anh đã dành chút thời gian cho buổi phỏng vấn này.
NL: Không có gì. Hì hì.
Albus: Một lần nữa chúc anh sinh nhật vui vẻ và thành công trên con đường mà mình đã chọn.
..:: albus ::..
05-01-2009, 12:48 AM
- Nicelip's World -
take a zO-Om
http://i210.photobucket.com/albums/bb179/friendship_1907/a5.jpg
............................
http://i210.photobucket.com/albums/bb179/friendship_1907/b20.jpg
"Dụng cụ" may vá. (Tình hình là lúc albus và JakeLong vào phòng thì Nicelip dùng tấm vải xanh để che lại. Sau này khổ chủ nói rằng sợ albus nhìn phòng rối. Hihi)
http://i210.photobucket.com/albums/bb179/friendship_1907/b19.jpg
http://i210.photobucket.com/albums/bb179/friendship_1907/b11.jpg
Bộ sưu tập American Next Top Model. (Bản thân him cũng là TX Next Top Model. Hihi)
http://i210.photobucket.com/albums/bb179/friendship_1907/b5.jpg
Bộ sưu tập vali. (Không biết có đi nhiều không mà toàn chơi vali "xịn" ^^)
http://i210.photobucket.com/albums/bb179/friendship_1907/b6.jpg
http://i210.photobucket.com/albums/bb179/friendship_1907/b10.jpg
Bộ sưu tập perfume. (Định chôm 1 chai mà vô tình bị phát hiện -_-")
http://i210.photobucket.com/albums/bb179/friendship_1907/b1.jpg
Giường ngủ. (Nhìn là muốn nằm ^^)
http://i210.photobucket.com/albums/bb179/friendship_1907/a8.jpg
http://i210.photobucket.com/albums/bb179/friendship_1907/b16.jpg
Nhà tắm (Hoàn toàn trong suốt...hohoho. Rất thích hợp cho những cặp tình nhân.)
http://i210.photobucket.com/albums/bb179/friendship_1907/b15.jpg
http://i210.photobucket.com/albums/bb179/friendship_1907/b2.jpg
http://i210.photobucket.com/albums/bb179/friendship_1907/T3.jpg
Giải thưởng quần vợt. Có điều là của ba Nicelip chứ không phải của him. Hihi.
http://i210.photobucket.com/albums/bb179/friendship_1907/b24.jpg
Trổ tài làm bếp đãi albus và jakelong. (Đoạn kết ra sao thì albus không tiện kể ra ở đây. Chẹp)
http://i210.photobucket.com/albums/bb179/friendship_1907/b23.jpg
Vườn trước.
http://i210.photobucket.com/albums/bb179/friendship_1907/b26.jpg
Đùa với 2 cún con. (Dù nó thấy albus là liếm...haizz)
http://i210.photobucket.com/albums/bb179/friendship_1907/b25.jpg
http://i210.photobucket.com/albums/bb179/friendship_1907/b17.jpg
Khoe trang phục vừa mới hoàn thành.(Của nữ nhé)
http://i210.photobucket.com/albums/bb179/friendship_1907/41-1.jpg
Mời bạn chiêm ngưỡng thêm những thành phẩm của Nicelip.
http://i210.photobucket.com/albums/bb179/friendship_1907/24-1.jpg
http://i210.photobucket.com/albums/bb179/friendship_1907/29-1.jpg
http://i210.photobucket.com/albums/bb179/friendship_1907/IMG_0001-1.jpg
http://i210.photobucket.com/albums/bb179/friendship_1907/IMG_9989-1.jpg
http://i210.photobucket.com/albums/bb179/friendship_1907/IMG_9982-1.jpg
http://i210.photobucket.com/albums/bb179/friendship_1907/IMG_0038-1.jpg
http://i210.photobucket.com/albums/bb179/friendship_1907/b13.jpg
http://i210.photobucket.com/albums/bb179/friendship_1907/b4.jpg
"Thành phẩm" sắp ra mắt.
http://i210.photobucket.com/albums/bb179/friendship_1907/b9.jpg
http://i210.photobucket.com/albums/bb179/friendship_1907/b21.jpg
http://i210.photobucket.com/albums/bb179/friendship_1907/b8.jpg
.................................................. .......................................
Một lần nữa.
HAPPY BIRTHDAY TO LONG – MR IKON – NICELIP!
04.01.09
....................
Special Thanks To: Nicelip, JakeLong & Light.
ziczachzuc
05-01-2009, 12:50 AM
a chưa đọc hết, nhưng quả thực rất công phu và hoành tráng
thank Bus và jake nhé. giờ ngồi đọc típ
holaboy
05-01-2009, 12:54 AM
đọc xong mà hết bất ngờ này tới bất ngờ khác :|
Tom&Jerry
05-01-2009, 12:58 AM
Công nhận càng ngày càng có cảm tình với NL... Mà hình NL càng nhìn càng thấy đẹp. Có lẽ là do cảm tình tăng lên nên mắt nhìn cũng càng thân thiện hơn ^^!
Love U!
Hơi muộn một chút : Chúc 1 tuổi mới có nhiều hanh phúc và thành công ^^
eric_moon
05-01-2009, 01:07 AM
Choy , Zic nhe, chưa đọc hết mà đã xé tem của Eric rồi ...hix , chậm 1 bước . Bài viết rất hấp dẫn và phần trả lời của nicelips ấn tượng lắm. Đi bar thường xuyên ko nói lên điều gì xấu cả ...chúc nicelips luôn vui :)
pink_noel
05-01-2009, 01:09 AM
ikon có khác! Tấm hình đầu nhìn rất cute.
Chúc anh thêm tuổi, thêm niềm vui và bớt phiền muộn
chubby_boy
05-01-2009, 01:13 AM
Hay wá à.... Thanx jake và albus!!!! ^^
chubby_boy
05-01-2009, 01:15 AM
Chúc NL tuổi mới thêm nhìu thành công nè!!!! Giữ gìn sức fẻ và làm 1 Ikon tốt nhóa!!!! ^^
bobobob
05-01-2009, 01:17 AM
Không ngờ là anh Nicelip lại có thể mạnh mẽ để mà vượt qua những cú shock như vậy. Càng khâm phục anh hơn. Chúc anh sinh nhật vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc.
unreal
05-01-2009, 01:26 AM
Cảm ơn câu chuyện, và chúc những điều tốt lành
AppOf_EDen
05-01-2009, 01:52 AM
Một câu chuyện đầy màu sắc nhỉ. Cảm giác như mỗi người đọc sẽ chìm trong câu chuyện trắc trở ấy rồi tìm những điểm tương đồng trong cuộc sống và tình yêu của chính mình. Để rồi thấm thía hơn những sóng gió của một người đồng tính.
Thật là ngưỡng mộ Albus, có cảm giác cực kỳ chuyên nghiệp cho khởi đầu của Zo-om. Trình bày đâu ra đó, cả PR cũng gây nhiều chú ý, cách chọn nhân vật đầu tiên cũng hợp lý khi mà NL là một cái tên không thể không nhắc đến trong thời điểm Ikon 2009 đã khởi động.
Hix, không biết diễn tả tâm trạng thế nào nữa. Quá tuyệt!
bigbluebabyboy
05-01-2009, 01:56 AM
Hehe, sr anh Phạm La, anh Nicelip và bé Albus nha. Tại vì cái chủ đề Chapter 2 làm mình hiểu lầm, cứ tưởng anh Phạm La là người tình thứ 2 của anh Nicelip nên bức xúc quá call cho anh Phạm La lúc nửa đêm vì mình tin mối quan hệ của 2 người đơn thuần chỉ là vị nghệ thuật nên có hơi shock khi hiểu lầm.
À, sẵn đây mình cũng nói luôn xíu bí mật này. Anh nicelip nợ của em 1 lời giải thích nhe. Cách đây chắc cũng khoảng gần 1 năm rồi, lúc đó em xin nick của anh Nicelip để chat, mục đích chỉ là làm bạn thoai vì mình được biết là anh Nicelip đã có người yêu trước rồi. Vài ngày sau mình thấy nick của anh Nicelip sáng lên lúc khoảng 2h khuya, chỉ nói được vài câu thì anh ấy nói bận việc xíu, khoảng 2h30 quay lại nhưng mà mình chờ đến 3h anh ấy vẫn hem nói gì. Mình ko có ác cảm với anh Nicelip vì chuyện này (nếu anh có để ý comment của em, anh sẽ biết mà, đúng hok?) nhưng nếu lúc đó anh Nicelip ko nói sẽ quay lại thì mình sẽ ko thắc mắc đâu.
Em vẫn chưa del nick yh của anh đâu duyman... (hok biết có đổi nick chat chưa).
Ờ quên, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Chúc anh sớm vượt qua khó khăn và những ngày sắp tới hạnh phúc, thành công sẽ đến với anh một cách mỹ mãn và bất ngờ nhất. :)
boonboon321
05-01-2009, 02:02 AM
Ôi da!! thật là bất ngờ về con người anh ấy, ko ngờ đằng sau cái vẻ đẹp đó là rất nhiều nỗi buồn như thế, anh Long à .. em tin rằng một con người như anh sẽ có đc hạnh phúc và ko những hạnh phúc ko thôi mà còn phải rất rất hạnh phúc nữa nhé :D
Bao giờ anh mở shop thời trang thì nhớ share địa chỉ cho bọn em nhá, mong rằng anh sẽ đạt đc nhiều ước mơ hơn nữa trong tương lai nè :)
Còn về việc chụp ảnh thì khỏi chê rồi nha, anh cố phát huy hơn nữa vẻ đẹp của mình nhá
một fan cuồng nhiệt của anh Long :P
lose_memory212
05-01-2009, 02:08 AM
E sẽ đọc những chuyện của a L sau, vì bây jờ khuya ùi fải đi ngũ nà.
Nếu có cơ hội vào top 10 và những vòng thi sau thì e fải cố gắng để có những khuôn hình đẹp như a L hihih. Happy Birthday !!
nguyendlu
05-01-2009, 02:09 AM
đọc xong bài này ng bị bất ngờ luôn, hok ngờ anh nicelip phải chịu nhìu như vậy đó. em chưa hiểu một chuyên, anh giải thích giúp em nhé, anh nói gia đình anh chưa biết nhưng anh đã công khai trên mạng rồi thì làm sao gia đình anh ko bit đc?
Bruno
05-01-2009, 02:51 AM
happy birthday anh NL ... thích những ai sống thật và ko giấu mình như anh ^ ^
Iress
05-01-2009, 02:56 AM
Đầu tiên, xin chúc mừng Nicelip được sinh ra trong một gia đình tương đối khá giả và có một người mẹ hiểu "con mình muốn gì." Điều đó làm cho Iress rất ngưỡng mộ. Nói thật, đọc về hoàn cảnh gia đình của Nicelip khiến cho Iress đôi khi ghen tị vì ít khi Iress tâm sự với mẹ mình, và thậm chí ban đầu chính mẹ Iress cũng không muốn Iress đeo đuổi cái nghề mình mong muốn vì "con có dám chắc ra trường có việc làm không?" Nhưng thôi, kệ đi, dạo này mối quan hệ mẹ con được cải thiện tốt rồi.
Điều thứ hai, năm 18 tuổi, quá là năm "nông nổi" của bao nhiêu người và Nicelip cũng không nằm ngoài trường hợp này. Người yêu gạc, Nicelip đau đớn nhưng mà... không biết Nicelip có hối hận khi tát người phụ bạc mình trước mặt bao nhiêu người trong tiệm Net hay không? Dù gì thì cũng nên "nể mặt" người khác một chút.
Cuối cùng, chuyện tình thứ ba, Iress có cảm giác ... không biết diễn tả thế nào nhưng nếu vì người yêu mà chia tay thì Iress không có ý kiến. Nhưng mà, không lẽ làm bạn đàng hoàng mà lại sợ 2 "thằng khốn" kia sao? Không thể làm bạn trai cũng có thể làm bạn cũng được vậy, nhất là hai người chung hoàn cảnh của nhau. Miễn đừng làm gì cho gia đình nghi ngờ là được. Cũng như Nicelip nói, "thanh giả tự thanh."
Cuối cùng, chúc Nicelip có một cuộc sống thành công.
Cold Inside
05-01-2009, 02:58 AM
Nhìn thâ'y nhiều hình là thi'ch rồi :">
Để từ từ đọc rồi cảm nhận xem be' hiểu dc bao nhiêu :-P
Tiền chỉ giúp ta vui chứ không mang lại hạnh phúc. Giữa niềm vui và sự hạnh phúc 2 nghĩa tuy gần nhưng khác nhau đấy.
câu nói wá hay :D
chúc Lip lun thành công trên kon đường đã chọn
Happy Bday to u - người Lion ngưỡng mộ - nhưng hok bao jờ dám chạm đến :D
hehe
mr_ashvu
05-01-2009, 03:56 AM
ui mấy ngày rùi ko onl đc
hjz
Chúc mừng sinh nhật anh Nice nhé !
all the best to you ! ^^ !
mấy bữa hok có onl đc nên hok nc với anh ........
demsaodem
05-01-2009, 04:19 AM
Đọc qua những gì xảy ra xung quanh cuộc sống của Nicelip, có thể thấy Nicelip cũng là một con người cưng nghị... DSD hâm mộ bạn vì sống và yêu chân thật... Và dám đối mặt với tột cùng của sự thất vọng... Nicelip lớn hơn DSD không nhiều nhưng có thể thấy bạn chững chạc hơn DSD nhiều, nhiều lắm, điều này rất đáng để DSD học hỏi... Chúc Nicelip luôn vui vẻ, thành công và hạnh phúc trong công việc, gia đình và cuộc sống sau này nhá...
Thân ái!
lanracuoi
05-01-2009, 04:29 AM
Theo như mình được biết Phạm La đã có tiếng trong giới nhiếp ảnh từ năm 17 tuổi đó chứ . PL đã có tên PL từ năm 17 khi bắt đầu mối tình thứ 2 của him và cái tên PL ra đời từ đó rồi tại Nicelip không biết thôi chứ đâu phải mới đây . Sau đó vì đam mê làm dealer và mê làm "thần bài" cho nên đã làm cho các sòng bài Quốc Tế . Sau đó him kinh doanh quán hát với nhau và giờ thì vẫn học cao học kinh tế và nhiếp ảnh là nghề nghiệp cũng là đam mê của him . PL cũng chụp cho thế giới thứ 3 từ lúc 17 tuổi lận ak . Tại thấy Nicelip nói mới đây nên mình cũng muốn nói thêm . Giờ thì mình cũng biết PL không còn nữa cũng vì nhiều sự rắc rối xảy ra . Him cũng chia tay với bf cũng vì những lời đồn xấu nhưng anh ta đổi tên không phải vì lời đồn mà vì cái tên có cả 2 người trong họ . . . Mình thấy ai đồn Nicelip và PL ngủ với nhau thì đúng là đồ điên ... PL cũng đâu có thiếu người để làm chuyện đó nếu vậy chụp cho ai xinh cũng đều ngủ với họ sao ? Thành công mở đầu của PL là bức ảnh "mặt trời và chàng trai xứ Huế" và "Cậu bé bên cửa sổ " chụp cho anh Huy bên quận 11 từ lúc nhỏ mà . Chỉ tại DL không biết đó thôi . ^^ Mình chúc DL luôn luôn vui vẻ , thành công và luôn luôn có sức hút với mọi người nhé . Bạn vược qua được mọi thứ thiệt đáng khăm phục .
daniel_eu
05-01-2009, 04:45 AM
Ai đó có thể nghĩ ra 1 câu chuyện nào khác, chỉ cần 1 chút thú vị hơn thì mình cũng sẽ biết ơn rất nhìu! Câu chuyện này muốn nói lên ý nghĩa gì đây?? Những thói quen mang tính chất rót tiền qua cửa sổ, những nhân vật "tiếng tăm" trong xã hội hoặc chí ít cũng là 1 người ngoại quốc mới là "sự lựa chọn cẩn thận" sao trời??! Please!!!
Ok, Fine fine!! he's Mr. Ikon so everything about him should be mysterious and attention-attracting. Hey Nice-lip, i don't hate you, absolutely not, but this story is... boring
nam02
05-01-2009, 05:41 AM
Nếu câu chuyện mô tả ở trên là có thật thì có vẻ icon được lựa chọn là dựa trên vẻ bề ngòai thôi nhỉ!
(sorry mình không ở VN nên nhận xét chắc là không phù hợp)
hoangtusitinh
05-01-2009, 07:20 AM
Ai đó có thể nghĩ ra 1 câu chuyện nào khác, chỉ cần 1 chút thú vị hơn thì mình cũng sẽ biết ơn rất nhìu! Câu chuyện này muốn nói lên ý nghĩa gì đây?? Những thói quen mang tính chất rót tiền qua cửa sổ, những nhân vật "tiếng tăm" trong xã hội hoặc chí ít cũng là 1 người ngoại quốc mới là "sự lựa chọn cẩn thận" sao trời??! Please!!!
Ok, Fine fine!! he's Mr. Ikon so everything about him should be mysterious and attention-attracting. Hey Nice-lip, i don't hate you, absolutely not, but this story is... boring
although i agree with u, pls .... be nice, em!!!!!
[B]lack
05-01-2009, 07:43 AM
Thức suốt đêm qua làm bài,sáng nay mới vào được để đọc bài zoom về anh...
...em khâm phục anh lắm!!!
Đã trễ 1 ngày nhưng vẫn mong anh tuổi mới đầy niềm vui,hạnh phúc!
..:: albus ::..
05-01-2009, 07:49 AM
@daniel: its just a story about nicelip. We zoom him. If you don't like it, just leave here.
Heocon^_^
05-01-2009, 07:51 AM
Đọc tới đâu là cái điên của em lên tới đó....Căm thù những kẻ ngoại tình...Đem tình dục ra làm thú vui của cuộc sống....Anh NIcelip tát nó là còn hiền....Gặp em là em đập cho 1 trận.....^_^....
codonminhtoi_19
05-01-2009, 08:10 AM
Great, nice job.
Chúc mừng sinh nhật niceclip dù hơi muộn (hic... muọn mất 1 ngày)
Cuộc đời là vậy đó mà ... cố gắng lên vì luôn luôn có những người bạn ủng hộ tinh thần (chứ không phải khủng bố đâu nha )
o^__^o
Tặng bạn 1 bài thơ mà CDMT tâm đắc nhất (vì mức độ nhí nhảnh của nó)- mong là đọc nó bạn cũng như những member khác cười trừ thôi nhé
Trên đời phải có người yêu,
Không yêu cũng giống như diều đứt dây
Người có yêu như cây có trái
Người không yêu như máy hết xăng
Máy hết xăng thì nó lăng cộc cọc
Người không yêu tuyệt nọc tông đường
Anyway - spam tếh đủ rồi ^__<
dinhthethan
05-01-2009, 08:24 AM
Cuộc sống là những bước ngoặt của sự thăng trầm mà, có bước qua những nổi đau ấy con người ta mới trưởng thành hơn, nhìn cuộc đời một cách sâu sắc, có thể nói là pro hơn....hi hi (phải kg Niceclip).
Nhưng nỗi buồn là dĩ vãng ta kg thể mang đó đi suốt cuộc đời của ta được, những việc đã qua, điều đáng tiếc xảy ra là bài học, là kinh nghiệm cho cuộc sống của mình. Sống cho ngày mai mới là quan trọng, chứ phải sống để dành cho quá khứ.
Trong cuộc sống của thế giới của gay không có một sự gàng buột nào giữa người và người (luật pháp, xã hội, di truyền....) thì tình cảm rất dễ đổi thay, quan trọng là mình có được những giây phút thật sự hạnh phúc. Chỉ nên nhớ những giây phút mà ta hạnh phúc mà thui.
Cuộc sống có rất nhìu lựa chọn mà, ai cũng muốn mình hạnh phúc, vậy hãy lựa chon cho mình cách sống hạnh phúc nhất.
Mình còn nhớ trong một câu chuyện nào đó trong TX nè, có câu: "không có tình yêu vĩnh cữu, chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu mà thui".
Chúc Nice thành công hơn nữa trong cuộc sống!!!!!!!!!
dancestorm
05-01-2009, 08:26 AM
oa oa oa, không ngờ mọi thứ vs a ý lại quá khó khăn đến như vậy. Đọc xong muốn chảy nước mắt... :(
ngưỡng mộ a nicelip rất nhìu :X
(kể cả khoản đùa vs chó '__' mình cứ thấy chó là sợ chạy mất dép >"< )
Bò Đeo Fone
05-01-2009, 08:31 AM
Chụp mấy chục tấm hình mới thấy có 1 tấm nicelip cười khoe răng mặc dù chỉ có 1 chút!:m081: Chúc nicelip thành công với sự chọn lựa nghề nghiệp của mình!
wade_robson
05-01-2009, 08:32 AM
rất hay a Albus ..........1 câu chuyện chân thật đầy cảm xúc..........em lại thấy đâu đó trong mối tình đầu của Nicelip là hình ảnh người iu cũ của mình.......có những chi tiết giống đến lạ kì....Chúc a Nicelip sẽ mãi vui và hạnh phúc nhé...........
1inworld
05-01-2009, 08:33 AM
Ảnh chụp rất đẹp , chúc NL sẽ sớm thành công trên con đường mình chọn ...
babykoolkute
05-01-2009, 08:38 AM
hoành tráng wa.Nicelip cũng rất đẹp
.:Bonx:.
05-01-2009, 08:41 AM
A nicelip giõi và nghị lực ghê áh
cachuaxay
05-01-2009, 09:09 AM
Những mánh mung, gian trá hay lừa lọc thì thật sự ko lạ đối với thế giới này. Nhưng điều làm cc khâm phục chính là cái cách mà Nicelip đối diện với nó. Hay nhất là việc vững tin ở quyết định mình đã chọn. Trong cuộc sống mà cứ phải đắn đo hoài thì sẽ chẳng đi đến đâu nhỉ ^^
Cái gì cũng có hai mặt của nó, những chuyện buồn sẽ là một vết hằn trong tâm trí, để ta luôn nhớ là cuộc sống ko phải lúc nào cũng màu hồng, nhưng như thế ko có nghĩa là ta cô độc trong cái thế giới xám xịt ấy, xung quanh anh vẫn luôn luôn có mọi người ủng hộ. Keep gettin' better ^^
Phải cám ơn Albus rồi, cả JL và nhóc Light nữa. Good jobs !
nhocteen
05-01-2009, 09:09 AM
hờng nhạn bạc phận...tại sao ai cũng khổ vì tình hêt thế này...huhu
NastyBoy
05-01-2009, 09:25 AM
Thanks albus đầu tien! viết hay quá! mới đọc đc chuyện tình 1 của nicelip à! với mấy bài viết sau! thấy hay lem! anh đọc sách American next top model hả! :D thix cái đó!
Chúc anh Long birthday hạnh phúc nha! và ngày càng xinh đep hoho!!
singasong
05-01-2009, 10:04 AM
Nếu câu chuyện mô tả ở trên là có thật thì có vẻ icon được lựa chọn là dựa trên vẻ bề ngòai thôi nhỉ!
(sorry mình không ở VN nên nhận xét chắc là không phù hợp)
Đúng 1 nửa, vì iKoN chắc chắn phải có ngoại hình good, không đẹp thì ít nhất cũng phải ưa nhìn, điều này dễ hiểu mà. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, nhóm BTC, BGK iKoN cũng có sự cân nhắc và theo sát rất kỹ để hiểu được cả những vẻ đẹp tâm hồn của các bạn tham gia.
Nicelip là 1 người tốt, chân thật, sống và suy nghĩ tích cực. Không chỉ cho bản thân mình mà còn cho bè bạn, cộng đồng xung quanh nữa.
onlylovebo
05-01-2009, 10:32 AM
,,sống là không chờ đợi....a long rất xứng đáng với danh hiệu ikon...chúc anh luôn có nhiều niềm vui trong cuộc sống...
Bling
05-01-2009, 10:37 AM
Rất thích anh Nicelip ở tính cách mạnh mẽ, vượt qua được những nỗi đau trong tình cảm.
Mong anh luôn vui vẻ trong cuộc sống và thành công trong sự nghiệp.
thiên hòa
05-01-2009, 10:41 AM
chuyện tình yêu không ai có thể biết trước được, cuộc sống có những điều mà ta thật sự không muốn có chút nào nhưng qua đó làm ta trưởng thànnh hơn.
giống nicelip vậy. cuộc đời đã tạo nên một nicelip mạnh mẻ như hiện tại.
những cuộc tình đã qua là những kỷ niệm của cuộc đời con người, những mối tình vỡ vựng giúp ta trân trọng những tình cảm mà ta đang có
p/S: người hạnh phúc không phải là người đầy đủ mà người biét trân trọng những gì mình đang có.... chúc nice hạnh phúc nha
quongdang
05-01-2009, 11:08 AM
một bài phóng sự hay ghê
NL, đẹp nhỉ...
windyforest
05-01-2009, 11:16 AM
đúng là văn phong của bài viết hay lắm, nicelip cũng rất đáng yêu nữa...!
BunnyBoy
05-01-2009, 11:20 AM
Shock!
Khóc khi đọc chap1, nó giống đến kỳ lạ.....
À còn 1 cái giống anh NiceLip nữa là cũng đang học dance và năm sau cũng sẽ học thiết kế thời trang ^^
Let's Smile
05-01-2009, 11:40 AM
Thế lỡ em trả giá trước mặt anh .. anh cũng ... đập em te tua àh :O
Lúc trước bảo cho em cái blog của thằng cha kia đi .. anh lại không cho, sợ dính líu gì đến em. Thấy chưa >"< .. nó đạt được mục đích rồi kìa... Em là em đồng ý ngay nếu anh có ý định "dần" tên đó một trận, khó có thể tưởng tượng ... Khiếp >"< ... Lụy vì tình đến thế là cùng, anh nhỉ :d
Mà nèy :-" .. Hứa mời em ghé nhà chơi rồi đó ngha :-"
Sao bảo đãi em ăn mì .. mì gói .. mì xào .. mì mì mì ... mà nấu món gì trên kia ngon thế :)) .. Cũng là mì àh? mì tút tùn tụt àh? :)) kinh thế :O
Hehe ... nói thế thôi ... chứ em ko định gặp anh khi có cơ hội đâu, để về già em sẽ tới nhà bắt anh đãi cháo trắng ( đừng nói ko biết nấu àh nha, trong khi em cũng ko biết .. nấu cháo ra sao :evil:) .. Lúc đó anh em mình thi húp cháo đua ... Nhớ đấy .. Về già nghe .. phải gặp lại đó :P
Với em, anh toàn "hehe" vậy mà "hihi" với người khác =)) Quá thể :-" .. Với em, anh ác tèn
Anyway ... Always smile :smile:
I will be at your side for sharing everything if you need such as shoulder, advice, encouragement... but keep the joys for yourself. >:D<
Những gì cần cảm thông, cân chia sẻ mọi người đã nói hết rồi.. Xem như em copy y chang rồi send tới anh vậy :)) ... Chúc anh vuiiiiiiii
pecoi1990
05-01-2009, 11:44 AM
lần đầu tiên đọc hết 1 câu chuyện...trong TX.....^^! thanks tới tấp rùi...
Let's Smile
05-01-2009, 12:02 PM
Ai đó có thể nghĩ ra 1 câu chuyện nào khác, chỉ cần 1 chút thú vị hơn thì mình cũng sẽ biết ơn rất nhìu! Câu chuyện này muốn nói lên ý nghĩa gì đây?? Những thói quen mang tính chất rót tiền qua cửa sổ, những nhân vật "tiếng tăm" trong xã hội hoặc chí ít cũng là 1 người ngoại quốc mới là "sự lựa chọn cẩn thận" sao trời??! Please!!!
Ok, Fine fine!! he's Mr. Ikon so everything about him should be mysterious and attention-attracting. Hey Nice-lip, i don't hate you, absolutely not, but this story is... boring
How is boring? :-"
Do you have anything like it? No, you don't. So you can't feel anything.
It's a real story.
Và đương nhiên nó được kể lại cho mọi người một cách chân thật theo vốn dĩ bản chất có sẵn của nó.
Bạn cảm nhận được thói quen mang tính chất rót tiền qua cửa sổ? Trong khi bạn không thấy được lứa tuổi 16 thích được bay nhảy, tìm hiểu những nơi mình chưa từng đặt chân đến? Không gì là quá tốn kém để mình phải tiết kiếm cho một thời tuổi trẻ bạn àh :smile:
Và khi đã trưởng thành, mỗi người sẽ có một cách làm cho mình thoải mái hơn sau những gì là căng thẳng. Với Nicelip là đi bar ? Right!! Ngoài nghĩa đi bar để thác loạn như bao người thường nghĩ, chẳng lẽ nó không phải là nơi để ta xã stress? Nó sẽ "sạch" nếu ta biết cách sử dụng chúng :smile: Mọi thứ luôn tồn tại 2 mặt đối lập nhau daniel àh.
"Sự lựa chọn cẩn thận" ? Bạn nghĩ sao về khái niệm bạn đưa ra trong khi không có một cuộc tình nào được trọn vẹn và kết thúc như mong đợi cả. Là cẩn thận khi nó được kéo dài theo như ý muốn, chỉ tạm dừng lại ở ý muốn mong đợi chứ chưa vượt qua được sự bất ngờ bạn àh :smile:
Cuộc sống là cơ hội, và tình yêu của ta cũng sẽ đến theo từng cơ hội mà cuộc sống giành cho mỗi người. Nicelip không "lựa chọn" một ai đó để "yêu" mà tình yêu của Nicelip đến theo những dịp tình cờ khác nhau.. Nói thật ra ở đây là quen trên mạng ( đa số, trừ first love :d )
Nên đọc và nên suy nghĩ kĩ .. Đôi khi cũng nên đừng nóng vội để nói ra điều gì bạn nhé ^^ ... Have fun!!! >:D<
thanhvinh
05-01-2009, 12:24 PM
Nicelip, đó là một con người tử tế, nhân hậu. Giới gay nên tự hào có một người bạn như thế: biết dành đam mê của mình cho một tình cảm thật của mình chứ không phải những mối tình qua đường, đam mê phút chốc nhân danh tình yêu.
Một ngừoi bạn của tôi bảo: gay yêu thật sự, hết mình khi chưa tìm được người yêu khác "xịn" hơn.Không phải tất cả nhưng đó là sự thật trong đa số giới gay.
May mắn khi Nicelip không phải là người như thế.
Tôi tin vào cuộc sống gay khi biết Nicelip.
Cảm ơn Nicelip.
quỷ nhỏ
05-01-2009, 12:54 PM
làm công phu wá chừng luôn...
anh nicelip trả lời ấn tượng wá...đúng là ikon...^^
thik nhất câu: "tiền chỉ giúp ta vui chứ không mang lại hạnh phúc"
đọc xong 3 chap truyện của anh nicelip...thấy được những kinh nghiệm rất thật về internet..về nhiều thứ, chap 3: mối tình tan vỡ là do kẻ phá hoại. Cuộc sống mà, đâu fải mọi thứ lúc nào cũng êm đềm, tươi đẹp, luôn có những tiểu nhân, những con người luôn mang trong mình lòng ghen ghét...còn chúng ta, thì fải học cách sống chung với những kẻ như thế..chứ ko thể nào xóa sổ được họ...
anh nicelip quả thật là nghị lực khi chịu đựng sự đe dọa đó...em ngưỡng mộ anh...^^
thieugiavuive2002
05-01-2009, 01:02 PM
anh NL luôn luôn là thấn tượng của TX mà, cả mình cũng thế!!! ^_^
Heocon^_^
05-01-2009, 01:12 PM
Ai đó có thể nghĩ ra 1 câu chuyện nào khác, chỉ cần 1 chút thú vị hơn thì mình cũng sẽ biết ơn rất nhìu! Câu chuyện này muốn nói lên ý nghĩa gì đây?? Những thói quen mang tính chất rót tiền qua cửa sổ, những nhân vật "tiếng tăm" trong xã hội hoặc chí ít cũng là 1 người ngoại quốc mới là "sự lựa chọn cẩn thận" sao trời??! Please!!!
Ok, Fine fine!! he's Mr. Ikon so everything about him should be mysterious and attention-attracting. Hey Nice-lip, i don't hate you, absolutely not, but this story is... boring
Hey...Why do u say like that???Who do u think u are.....If u like an interest story, get out this topic!!!!!!!
Ngay cả Ricky này cũng đi bar nè, đi vũ trường nè....Rồi sao...Đó là sai trái à....Đó là ăn chơi sa đọa à....Đó là rót tiền wa cửa sồ à.....U'RE WRONG.....Nếu sai trái thì nhà nước Việt Nam này đã dẹp tiệm hết những wán bar rồi.....Và Ricky mún nói cho bạn rõ, chẵng có bất cứ cái gì xấu...Chỉ duy nhất chính bàn tay con người biến 1 thứ gì đó trở nên xấu xa.....
Mr.Min66
05-01-2009, 01:39 PM
mới biết anh ta tên Long, hè hè hè. Hèn gì lấy nick là lip (nicelip). yey me!!!
Mr.Min66
05-01-2009, 01:41 PM
hic, lại sắp (or đã) có một cuộc chiến mang tên "vì zai đẹp". hic, god bless us!
nhoc_quy_kull
05-01-2009, 01:44 PM
hihi, dù muộn một ngày , nhưng vẫn cố gắng chúc a Long happy birthday nha !
Shizumaru_Andy
05-01-2009, 01:50 PM
.................................................. .....................................:))=))
cánh hoa tình yêu
05-01-2009, 02:38 PM
Hbbd!nclip
motnua
05-01-2009, 03:07 PM
Càng ngày càng thấy thấm thía câu thơ của ND trong TK "Chữ tài liền với chữ tai một vần"..Thế nhưng trời vẫn ko phụ người hiền mà...Mong rằng tất cả mọi việc đến với anh luôn luôn bình an và nhẹ nhàng nhé...Chúc mừng SN anh...^^
kibikubu
05-01-2009, 04:52 PM
bắt đầu ngày mới...chúc anh thanh công hơn..design chuyên nghiệp hơn
paramol
05-01-2009, 05:09 PM
Heo Thì Sợ Mập
Người Thì Sợ Danh
Chúc mừng sinh nhật Nicelip (hơ, trễ 1 ngày rùi T_T)
và cảm ơn Albus cho bài viết này ^_^
khunglongkhung
05-01-2009, 05:43 PM
Lúc đầu thật sự không có cảm tình lắm với Nicelip (chắc do đẹp hơn mình, hì). Nhưng đọc xong câu chuyện của Nicelip, tự nhiên thấy thương a vô cùng, rất muốn có một người bạn như a. Quá nhiều sóng gió đến với cuộc đời a rồi, chúc Nicelip sắp tới có được nhiều sức khỏe để thực hiện ước mơ, thành công trong công việc và bình yên trong cuộc sống. Chúc gia đình a được hạnh phúc. Chúc riêng mẹ của anh (một người mẹ K đoán sẽ rất là tuyệt vời) luôn dõi theo bước chân anh và luôn tự hào về anh. Chào tạm biệt và "hôn môi xa". Hì hì.
SoundaholicS
05-01-2009, 06:33 PM
bài viết hay
thix nhứt là bộ ANTM của Nicelip
^^
&Jacky&
05-01-2009, 07:37 PM
hay woá nhĩ cứ như 1 bộ phim chiếu chậm ấy có điều phim bộ nha ^^ anh lip cua chung ta không ngờ phải khổ zậy chúc Đại ca thành công hơn nữa nha
tonyan
05-01-2009, 08:22 PM
thik cái cách Albus khai thác về "tiểu sử" 9Lip!!!hihì,chuk mừng sinh nhật muộn nha 9!!!xì pùm,bình yên nhé,1 bình yên vừa đủ
dung_bo_hope
05-01-2009, 08:55 PM
Goodlucky Duy Long
..:: albus ::..
05-01-2009, 09:04 PM
Mới add thêm vài tấm "behind the scenes" nữa...^^!
Nh0cBim
05-01-2009, 09:08 PM
Bim vừa mới đọc xong "không lạc loài"của Đình Trung...:)
luôn luôn có cách để giải quyết mọi chuyện, chỉ là tuỳ vào mỗi người mà thôi
happy b day(khong biết trễ bao nhiêu ngày:)) NiceLip.
p/s: Bim thích cách "đối mặt và bước qua" của NiceLIp.
&Jacky&
05-01-2009, 09:13 PM
Bim vừa mới đọc xong "không lạc loài"của Đình Trung...:)
luôn luôn có cách để giải quyết mọi chuyện, chỉ là tuỳ vào mỗi người mà thôi
happy b day(khong biết trễ bao nhiêu ngày:)) NiceLip.
p/s: Bim thích cách "đối mặt và bước qua" của NiceLIp.
như mọi người thôi bạn ơi đừng nói là bạn chưa từng bước wa như lip lần nào nha
duynguyen
05-01-2009, 09:16 PM
Không biết nói gì ^^~
believe_dream_hope
05-01-2009, 09:21 PM
sinh nhật vui vẻ nha NL, tuy muộn nhưng vẫn muốn chúc mừng, hehehe,thêm tuổi mới thêm nhiều niềm vui mới nha....!
nhinhanh_no1
05-01-2009, 09:23 PM
Khâm phục cách sống và làm việc của NL.
Còn mối tình thứ ba thì... không thích cách quyết định của NL cho mấy. Nhưng dù sao thì, mỗi người một cách sống mà đúng không. ^.^
Chúc U càng ngày càng tỏa sáng :D :-p
Mr.Wolf
05-01-2009, 09:39 PM
Lần đầu gặp Nicelip là trong bar, cũng thiệt là ngộ. Chào hỏi xong thì rất ấn tượng với cách ứng xử của him. Chỉ biết nói 1 câu: Nicelip rất xứng đáng với danh hiệu TX' iKon (nhớ ủng hộ đấu giá nhiều nhiều nha :P)
Happy birthday ! :D
cuongpham
05-01-2009, 09:44 PM
OMG! thật không hổ danh là Mr.ikon! :) ngưỡng mộ ghê! OK! năm mới, tuổi mới, tôi xin chúc bạn sẽ sớm có được những thành công mới, và.... sớm có được một tình yêu mới ! Have fun!! :)
bo_kute_dn
05-01-2009, 09:49 PM
Hapi bớt đây...anh NL...
So ...kuties..^^
AppOf_EDen
05-01-2009, 10:00 PM
ôi. H mới phát hiện ra NL có một cái tattoo ở trên bắp chân trái. Nice one. ^^, ikon sành điệu wớ
thekissangel
05-01-2009, 10:00 PM
Cuộc sống thì luôn ồn ào, chả có 1 khoảng lặng bình yên nào cả. "Chia tay" là đích đến cuối cùng của những mối tình thế giới thứ 3. Ai mà ngờ 1 nicelip hoàn hảo lại lận đận chuyện tình cảm đâu nà.
ugly_boy
05-01-2009, 10:00 PM
Nhà như zậy mà nói là trai bao , sao tin đc (Đồn nhãm) đồn là bao ng ta nghe còn đc :)) Thix cái bathroom ( Mỗi lần tắm là phải đuổi mọi ng ra hết àh :)) )
E cũng đang tự hỏi . Mối tình 2 năm rưỡi của e có giống a ko nữa. Hiện jo thì ... :((
Mr Cùi Cùi
05-01-2009, 10:01 PM
;;)
nói gì giờ chài :))
Như tiểu thuyết á ^^
em củng vừa mới mua 1 lốc ANTM 10 cycle như anh lun hehehe
Chúc anh may mắn trên mọi ngã rẻ ha ^^
jikon
05-01-2009, 10:06 PM
chúc NL may mắn trong cuộc sống
P.S nhà đẹp ghê ^^
crazy_chick8806
05-01-2009, 10:11 PM
Ngưỡng mộ anh ghê ^^,nhất là việc anh dám cương quyết thực hiện ước mơ của mình.Chúc anh tuổi mới nhiều niềm vui và thành công nhé (dù hơi muộn chút^^).
Eragon1811
05-01-2009, 10:17 PM
chuyện này là lần đầu tiên Eragon đọc hết _ mình cũng đã thấy hình của Long trên một số blog nhưng chưa bik là ai _ đúng là nhìn hot thật _ chúc vui khỏe và quên đi những chuyện ko vui _
ticky
05-01-2009, 10:18 PM
Đã đọc ^^
Xong òi đi ra~ há há~
Ngưõng mộ tất thảy~
boyyoungnew
05-01-2009, 10:38 PM
Hình đẹp! Người đẹp! Và quan trọng hơn là câu chuyện cũng đẹp (không phải đẹp vì nội dung nó buồn hay hoàn cảnh của nhân vật mà vì nó là một câu chuyện)!
mangaka
05-01-2009, 10:49 PM
ếy, cái này hay nhở !? cảm ơn BDH nhá
Hơi trể 1 tí ( do mới bik ếy mờ :"> ) nhưg cũg happy birthday day NiceLip nhá !! wish you well !!! ;) :D
ktsChuÂn
05-01-2009, 10:56 PM
So lovely
Nhiều kỉ niệm cho mỗi 1 chặng đường :)
rungchet_xpx
05-01-2009, 11:01 PM
ôh ôh, a nèy... kute kute... chết e ròy:))
friendship
05-01-2009, 11:08 PM
Một kế hoạch PR hoàn hảo. Bài viết như một câu truyện ngắn...làm thành 1 bức tranh đầy đủ về Nicelip - một gay tiêu biểu trong TGT3.
Qua câu chuyện, ta cũng có thể rút ra được rất nhiều điều.
1. Không phải đi bar, vũ trường thì là hư hỏng mà chính do ở lập trường sống lành mạnh của mỗi người nữa.
2. Dứt khoát chấm dứt mối quan hệ khiến mình đau khổ không đáng.
3. Làm thin trước những tin đồn thất thiệt về mình. Mình càng thanh minh thì nó càng lem luốt thêm. Thôi thì để miệng đời dập tắt miệng đời vậy.
Cảm ơn Albus đã làm ra chương trình Zoom này. Mong bạn ở những kì tiếp theo.
ketban_1987
05-01-2009, 11:16 PM
Cuộc đời đầy sóng gió, giúp ta trưởng thành và bản lĩnh hơn để vượt qua
maiyeu2046
05-01-2009, 11:42 PM
Wow!Thật ko thể ngờ các bạn lại làm 1 show hoành tráng đến vậy.
pon_pon
05-01-2009, 11:44 PM
nấu ăn nữa kà
em mún đc ăn ké anh zai ui
bebinhdethuong
05-01-2009, 11:50 PM
oi chòi ơi, nhà Nicelip giàu kinh khủng, nhà ko xài đèn điện baogiờ, mỗi phòng là một viên kim cương phát sáng, nên nhà sáng rực ah...ko tin hả? ko tin hỏi Long đi, Long nói cho nghe. Khi bùn, Long còn lấy vài viên ra chơi thảy đá nữa...kekeke
chinhanz
06-01-2009, 12:02 AM
Thật sự rất bất ngờ về bài viết này...
chinhanz đã biết thông tin về Ngọc Duy Long từ lâu trên net, nhưng vẫn ngạc nhiên về em ấy...
nụ cười rất quyến rũ, nhưng vẫn trong sáng và hiền...
chúc bạn SN vui vẻ...
Happy Birthday!
Lemon_tree
06-01-2009, 12:38 AM
Đọc bài viết này, biết thêm rất nhiều về Nicelip ( trong đó có cả tên bạn). Là "cụ" thành viên của TX nên mình biết bạn từ Ikon, hình bạn chụp rất tuyệt: Nam tính, bí ẩn, và cả...hấp dẫn. Tóm lại, mình rất hâm mộ cái đẹp của bạn, nhưng... không dám làm quen dù chỉ để làm bạn, hi hi. Thế là cứ âm thầm đọc bài bạn viết ( uhm, được xem free :P). Giờ đọc bài viết, biết thêm nhiều về bạn, cả một thế giới có nhiều "biến động", mà nhìn lại mới thấy bạn mạnh mẽ vô cùng. Sống với dư luận, với tình yêu bị lừa dối, và cũng có sự cố gắng trong công việc. Giờ có thể muộn, vẫn nói : Chúc Mừng Sinh Nhật, mong Nicelip luôn giữ vững một lập trường, một niềm tin. ( và nhân tiện cho mình xin nick yh nhé).
pondereplay
06-01-2009, 12:57 AM
Long biết đến Phạm La trong một dịp rất là tình cờ. Khoảng thời gian đó, Phạm La vẫn chưa là một photographer có tiếng trong cộng đồng thế giới thứ 3. Nhằm quảng bá cho tên tuổi của mình, Phạm La đã cố tình đi tìm 10 gương mặt sáng giá để làm ra những tấm hình độc đáo mang đậm dấu ấn của mình. Angels, Demons….chính là những title chủ đạo cho toàn bộ album. Chính Phạm La đã mở lời với Long, Phạm La cho rằng cậu sở hữu một gương mặt rất ăn ảnh và cá tính. Là một người đam mê nghệ thuật tạo hình và chụp ảnh nên Long cũng không mất quá nhiều thời gian để đưa ra quyết định của mình.
Tuy mới làm việc với nhau lần đầu, nhưng cả hai làm việc với nhau khá ăn ý. Một người quyết tâm thành danh và một người muốn lưu giữ những khoảng khắc gợi cảm của mình. Không khó để cả hai tìm ra điểm chung. Có điều, công việc chụp ảnh không hề đơn giản như Long đã nghĩ. Có bữa cậu phải chụp liên tục đúng 12 tiếng đồng hồ. Mệt mỏi nhưng do yêu cầu của tiến độ nên cậu đành phải chịu đựng.
mình tình cờ ghé ngang cái topic này và đọc đc những mẫu chuyện khá đặc sắc. và có thể nói là mang đậm tính chất "lăng xê" ..ai có tình cờ xem cái comment này thì chú ý 1 chút về cái đaọn viết đã QUOTE phía trên nhé [sẽ hiễu ra ngay cái ý đồ của đoạn trên thôi]...và mình ít nhìu cũng bít rắng khi mình comment lần này sẽ có 1 số bạn ko đc "Vui" cho lắm hay thậm chí là ghét mình nhưng với tư cách là 1 người đi đường thấy biện bất bình nên mình phải nói...dù gì mình cũng đag làm trong nghề người mẫu nên cũng hiểu cái gì gọi là "công nghệ lăng xê " và thậm chí 1 Siêu mẫu hay 1 super star mình nghĩ còn chưa dám nói ra những điều như thế này...sống ở đời hơn nhau ở chỗ là mìn biết mình đang đứng ở đâu ở tầm cao và vị trí nào [ hay lại tự cho rằng bạn ko cao nhưng ngừi khác cũng phải ngước nhìn " vì bạn ko phải bia Saigon special" :))] ....chắc ai cò trong nghề người mẫu thì ít nhiều cũng hiểu đôi chút về vấn đề giữa model và photographer...ko lẽ biết bao nhiêu nhiếp ảnh hàng đầu trên thế giới này hay đơn giản là ở việt Nam họ đều nổi danh là do chụp hình những Siêu mẫu hàng TOp ..hay là những ngừi mẫu được bít đến nhiều hơn có đc những bức ảnh phổ biến khắp nơi là do những cú SHoot wa' tuyệt vời của các nhà nhiếp ảnh để 1 con quạ hóa thiên Nga...cho dù 1 model đẹp đến đâu thậm chí là top Model thế giới liệu ko có nhiếp ảnh và nhữg cú shoot tuyệt vời đó thì bạn sẽ được bít đến hay chăng hoặc là chỉ như 1 ma đơ canh ko hồn ở các shop thời trang :))...Thế giới này vô cùng rộng lớn đẹp bao nhiêu..giỏi hay giàu bấy nhiu thì cũng sẽ có người hơn mình vì nó là vô hạn vì vậy " khi sống hãy bít người bít ta và biết mình đang ở vị trí nào thì mới có thể thành công trong cuộcc sống " .....chấm hết ....
p/s: mình comment cài này chỉ là theo wan điểm khách wan của 1 ngừi tình cờ xem chừ hoàn toàn ko liên wan gì đến những nhân vật đang đc đề cập..vì bản thân mình cũng là model nên ít nhìu cũng hỉu đc cái muôn hình vạn trạng của nghề này và mình thấy nhữg câu chuyện và hình ảnh trong topic này mang mùi vị hóa của "công nghệ lăng xê" khá nồng nặc....cứ tưởng như là Diary hay tùy bút của Britney spears hay siêu sao nào đó trên thề giới chẳng hạn...và ngay cái đoạn mình QUOTE cái ý của nó giống như là lùi 1 bước để tiến 10 bước đem hình ảnh của PL để làm bàn đạp lăng xê mình :)) .....:m035::m035::m035:
Tính mình hơi thăng thắn có sao nói vậy nen ai ghét thì chịu :)) :)) [có sao nói vậy người ơi] ........
Mr.Min66
06-01-2009, 01:52 AM
nếu ko lầm thì comment này cũng sẽ được nhân vật chính thanks nì. hè hè, chúc a mau nổi tiếng và thành công như 1 designer chuyên ngịp nhá!
singasong
06-01-2009, 02:25 AM
@pondereply: Chính xác là lăng-xê đó, nhiệm vụ của Zo-om là thế mà em! Cái quan trọng là đâu phải ai cũng được lăng-xê, ít ra người ta phải hơn người khác gì đó thì Zo-om mới làm chương trình cho họ chứ!
Em cũng không nên quá vạch lá tìm bông! Câu chữ thì cũng chỉ là câu chữ, điều quan trọng là người đọc ít nhất phải có cái đầu sáng 1 chút để hiểu cái cốt lỏi của câu chuyện là gì chứ ko phải để soi từng từ theo vốn kiến thức hẹp hòi của mình em à.
Nicelip
06-01-2009, 04:45 AM
Suy nghĩ đến đây có lẽ Nicelip sẽ nói một ít về chuyện này,Nicelip đã theo dõi cả đêm tất cả những gì mọi người viết.
Ponderreply: Mong bạn hãy nghĩ là qua mỗi 1 câu chuyện, mỗi người có những cách nhìn nhận rất riêng. Nicelip đồng ý là người khai trương mục Zoom này là để chia sẻ 1 cuộc sống đời tư rất thật, nhưng nó chỉ được phép gói gọn là 1 câu chuyện ngắn. Vài trang đâu thể thống kê hết được 25 năm trôi qua, hay tất cả những thăng trầm mà Nicelip nếm trãi? Nhưng Bạn lại mang danh đi tìm những kẻ hở trong từng câu nói. Vậy điều bạn quan tâm chính là gì? Bạn nghĩ Nicelip đến với Zoom để đánh bóng tên tuổi? Xin giữ nó riêng với suy nghĩ của bạn thôi nhé, vì sự thật tên tuổi Nicelip có được hay không hoàn toàn không dựa vào cái Zoom này.
Nicelip đâu dám xưng danh bởi mình nên Phạm La đã nổi tiếng, cái tài của anh ấy có ai không công nhận? Trước khi show những tấm ảnh ai biết trước Nicelip có được quan tâm hay không? Nicelip nhắc đến Phạm La là kể về 1 sự tình cờ quen biết, và đúng là Nicelip đã được anh ấy chọn là 1trong 10nguoi sẽ thực hiện những bộ ảnh, nếu chỉ nói đơn giản là chụp chơi cho vui thì không ai rảnh thế đâu, chụp xong xem 1 mình là vui rồi. Show ra đương nhiên là hình thức PR đó bạn. Nếu thành công, thì đó là từ sức lao động của cả 2. Trước khi nhận lời Nicelip đã xem qua các tác phẩm của Phạm La và rất thích nên mới nhận lời chứ.
Đánh giá 1 con người thật khó, qua 1 bức ảnh thì càng khó hơn, sẽ nghĩ gì khi kèm theo những tai tiếng nữa? Mục Zoom này chính là nơi để một góc cạnh nào đó mà người khác có thể hiểu nhiều hơn và thật hơn về 1 cuộc sống đời thường của người được Zoom. Nicelip không thể ghét bạn hay buồn nhiều bởi sự phản hồi không thiện chí. Bạn nhắc đến mình như một Người mẫu thì nếu lại có 1nguoi khác có suy nghĩ tiêu cực như bạn, họ vẫn có thể bắt lỗi là bạn cũng đang tự PR đấy. Chắc sẽ không mấy vui vẻ khi người khác hiểu lầm ý mình đúng không?
Cốt lõi của câu chuyện, là muốn các bạn nhìn thấy 1 sự thật rằng: Nicelip cũng như bao người khác, không phải có 1 chút nhan sắc thì sẽ hạnh phúc hơn mọi người, 1 chút khá giả sẽ được vui tươi mỗi ngày. Mà sự đưa đẩy cuộc đời nó mang ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Trong đó, Scandal cũng là những bất ngờ người khác mang đến. Cuộc sống càng trở nên khó khăn từ những điều xấu mà cá nhân con người tạo ra.
Mong bạn nhìn đời, nhìn người bằng con mắt trái tim biết cảm nhận nhé.
Nicelip
06-01-2009, 05:29 AM
trả lời thắc mắc: -Nguyendlu: đọc xong bài này ng bị bất ngờ luôn, hok ngờ anh nicelip phải chịu nhìu như vậy đó. em chưa hiểu một chuyên, anh giải thích giúp em nhé, anh nói gia đình anh chưa biết nhưng anh đã công khai trên mạng rồi thì làm sao gia đình anh ko bit đc?
*Nicelip: về gia đình thì a có chia sẻ với Chị và Em gái. Còn Ba Mẹ cũng là người lớn và bề bộn với công việc, nên ít khi lên mạng lướt web em ah. Nhưng a đã dám bước vào thế giới này, thì cũng sẽ đối diện với quyết định của mình. Ngược lại a mong họ tự tìm hiểu nhiều hơn về giới tính này để có sự hiểu biết 1 cách đúng đắn từ khía cạnh khoa học đến đời sống tâm lý. Riêng a thì luôn ở tư thế sẵn sàng khi "sự thật" đến lúc cần phơi bày.
-Iress:.......Người yêu gạc, Nicelip đau đớn nhưng mà... không biết Nicelip có hối hận khi tát người phụ bạc mình trước mặt bao nhiêu người trong tiệm Net hay không? Dù gì thì cũng nên "nể mặt" người khác một chút.Cuối cùng, chuyện tình thứ ba, Iress có cảm giác ... không biết diễn tả thế nào nhưng nếu vì người yêu mà chia tay thì Iress không có ý kiến. Nhưng mà, không lẽ làm bạn đàng hoàng mà lại sợ 2 "thằng khốn" kia sao? Không thể làm bạn trai cũng có thể làm bạn cũng được vậy, nhất là hai người chung hoàn cảnh của nhau. Miễn đừng làm gì cho gia đình nghi ngờ là được. Cũng như Nicelip nói, "thanh giả tự thanh."
*Nicelip: Cái tát ấy được thực hiện sau khi đã bước ra khỏi cửa 1 góc khuất rồi "nên đã có hành động nể mặt", và trong hoàn cảnh đó, nó được thực hiện bởi không đơn giản là 1 cơn phẫn nộ, mà đó là cả 1niem đau. Cái đau da thịt có so sánh bằng 1 thứ cảm giác dư âm suốt cả 1 thời gian dài?
Chuyện tình thứ 3,vì sự giới hạn nên không thể kể chi tiết được. Nên bạn hãy hiểu không có sự đơn giản nào dẫn đến cuộc tình đẹp phải kết thúc như vậy. Rõ ràng người uy hiếp đã có bằng chứng thuyết phục nào đó và cộng thêm quyết tâm quậy phá cho bằng được thì người thiệt chính là mình. Như đã nói, nếu cương lại thì kết quả sẽ thế nào? biết trước nó cũng là kết quả rất xấu, nên buông rơi để giữ phần nào cuộc sống người kia được yên ổn. Còn cảm giác ra sao mọi người có thể tự cảm nhận khi đặt thử vai trò là mình nhé.
-Daniel_eu: Ai đó có thể nghĩ ra 1 câu chuyện nào khác, chỉ cần 1 chút thú vị hơn thì mình cũng sẽ biết ơn rất nhìu! Câu chuyện này muốn nói lên ý nghĩa gì đây?? Những thói quen mang tính chất rót tiền qua cửa sổ, những nhân vật "tiếng tăm" trong xã hội hoặc chí ít cũng là 1 người ngoại quốc mới là "sự lựa chọn cẩn thận" sao trời??! Please!!!
Ok, Fine fine!! he's Mr. Ikon so everything about him should be mysterious and attention-attracting. Hey Nice-lip, i don't hate you, absolutely not, but this story is... boring
*Nicelip: Những chuyện tình cảm tính đến thời điểm này mà Nicelip đã trã qua chỉ có thế, sorry vì đối với bạn nó nhàm chán. Nhưng Nicelip không thể biến những chuyện đó tốt đẹp hơn, có chăng ai đó ban cho Nicelip 1 điều ước. Nicelip sẽ ước mọi người yêu thương nhau 1 cách trung thực, để Nicelip không có những chuyện buồn,và để bạn vui vẻ hơn khi đọc 1 câu chuyện về đời tư.
-Let’s Smile:Thế lỡ em trả giá trước mặt anh .. anh cũng ... đập em te tua àh.
Lúc trước bảo cho em cái blog của thằng cha kia đi .. anh lại không cho, sợ dính líu gì đến em. Thấy chưa >"< .. nó đạt được mục đích rồi kìa... Em là em đồng ý ngay nếu anh có ý định "dần" tên đó một trận.....
*Nicelip: Người ta đứng trong bóng tối và ném đá giấu tay. Người trong cuộc biết chắc chắn đó là ai,nhưng không có lý do gì để nói người ta hết. A đã từng dối diện với người đó, nhưng chết lặng và máu chảy ngược khi không thể làm gì được người ta. Ra tay đánh người mà không có đủ bằng chứng thì cũng không nên e ah.
-ChinhanZ:Thật sự rất bất ngờ về bài viết này...chinhanz đã biết thông tin về Ngọc Duy Long từ lâu trên net, nhưng vẫn ngạc nhiên về em ấy...
*Nicelip: Cái tên Ngọc Duy Long là giả mạo rồi. Nicelip chỉ thường dùng 2 chữ là Duy Long thôi.
================================================== ================
Dù là công nhận hay chưa được công nhận thì Nicelip cám ơn tất cả mọi người đã dành thời gian đọc câu chuyện này. Tất nhiên không tránh khỏi những ý kiến phản bác. Nhưng cũng tôn trọng vì đó là ý nghĩ riêng của các bạn. Hiện tại Nicelip đang sống thế nào mới quan trọng, câu chuyện là 1 quá khứ đã qua, nhìn lại nó như một kỷ niệm vui buồn chia sẽ với tất cả mọi người. Cám ơn những người đã chia sẻ sự đồng cảm.
mangaka
06-01-2009, 06:35 AM
một chuyện rất nực cười là đòi hỏi ở 1 hồi ký đơn thuần 1 sự thú vị !? Đối với 1 " outsider " thì việc biết đc chuyện cá nhân và riêng tư của một người " khác " thì đã là " quá nỗi thú vị rồi". Hỏi chứ 1 người ko có nhiều biến cố, ko có nhiều sự thăng trầm, hoặc ko có sự sâu sắt trong cuộc sống thì thử hỏi muốn tìm kiếm 1 sự " thú vị " trong ấy là tìm kiếm cái gì ? " Vài ngày trước tôi ra đường, trời nắng đẹp và tôi gặp 1 con chó " chỉ là như thế thôi có thể gọi là hồi ký ko ? có thấy 1 sự thú vị nào trong đấy ko ? Đừng quá trông mong một cách tọc mạch vào người khác như thế, cuộc đời của mỗi người ko fải ai cũng có đủ để viết lên 1 thứ gì đó thật hấp dẫn là lôi cuốn ( nên lưu ý rằng cái này cũg ko fải là do chủ ý của nhân vật chính muốn viết ra ). Thêm một điều nữa, thời buổi này ko cần fải thể hiện ra là mình biết hay giỏi tiếng Anh đâu , nhà nhà giờ ai cũng thế thôi. Đứng thì đứng 1 bên, đừng có mà chân này lại chọt qua bên khác thì có nữa nạc nữa mỡ thế thì chả ra cái gì cả. " Thùng rỗng kêu to "
p/s @ * that person * : i didnt name any name =)) LOL
nhoc_won
06-01-2009, 10:28 AM
ZOom hay quá Zoom thật quá. Bất cứ ai đọc những dòng chân thật này đều thấy những tin đồn thất thiệt thật ác miệng. Mặc dù là ikon nhưng áp lực lại có rất nhiều mà áp lực lại do chính người hâm mộ gây ra. Anh rất bản lĩnh. Đó là mọi người nên học tập ở anh . Chúc anh luôn thành công và có chỗ đứng thật vững chắc trong lòng các bạn khác. Anh rất xứng đáng là 1 ikon trên mạng và ngoài đời.
Let's Smile
06-01-2009, 10:42 AM
mình tình cờ ghé ngang cái topic này và đọc đc những mẫu chuyện khá đặc sắc. và có thể nói là mang đậm tính chất "lăng xê" ..ai có tình cờ xem cái comment này thì chú ý 1 chút về cái đaọn viết đã QUOTE phía trên nhé [sẽ hiễu ra ngay cái ý đồ của đoạn trên thôi]...và mình ít nhìu cũng bít rắng khi mình comment lần này sẽ có 1 số bạn ko đc "Vui" cho lắm hay thậm chí là ghét mình nhưng với tư cách là 1 người đi đường thấy biện bất bình nên mình phải nói...dù gì mình cũng đag làm trong nghề người mẫu nên cũng hiểu cái gì gọi là "công nghệ lăng xê " và thậm chí 1 Siêu mẫu hay 1 super star mình nghĩ còn chưa dám nói ra những điều như thế này...sống ở đời hơn nhau ở chỗ là mìn biết mình đang đứng ở đâu ở tầm cao và vị trí nào [ hay lại tự cho rằng bạn ko cao nhưng ngừi khác cũng phải ngước nhìn " vì bạn ko phải bia Saigon special" :))] ....chắc ai cò trong nghề người mẫu thì ít nhiều cũng hiểu đôi chút về vấn đề giữa model và photographer...ko lẽ biết bao nhiêu nhiếp ảnh hàng đầu trên thế giới này hay đơn giản là ở việt Nam họ đều nổi danh là do chụp hình những Siêu mẫu hàng TOp ..hay là những ngừi mẫu được bít đến nhiều hơn có đc những bức ảnh phổ biến khắp nơi là do những cú SHoot wa' tuyệt vời của các nhà nhiếp ảnh để 1 con quạ hóa thiên Nga...cho dù 1 model đẹp đến đâu thậm chí là top Model thế giới liệu ko có nhiếp ảnh và nhữg cú shoot tuyệt vời đó thì bạn sẽ được bít đến hay chăng hoặc là chỉ như 1 ma đơ canh ko hồn ở các shop thời trang :))...Thế giới này vô cùng rộng lớn đẹp bao nhiêu..giỏi hay giàu bấy nhiu thì cũng sẽ có người hơn mình vì nó là vô hạn vì vậy " khi sống hãy bít người bít ta và biết mình đang ở vị trí nào thì mới có thể thành công trong cuộcc sống " .....chấm hết ....
p/s: mình comment cài này chỉ là theo wan điểm khách wan của 1 ngừi tình cờ xem chừ hoàn toàn ko liên wan gì đến những nhân vật đang đc đề cập..vì bản thân mình cũng là model nên ít nhìu cũng hỉu đc cái muôn hình vạn trạng của nghề này và mình thấy nhữg câu chuyện và hình ảnh trong topic này mang mùi vị hóa của "công nghệ lăng xê" khá nồng nặc....cứ tưởng như là Diary hay tùy bút của Britney spears hay siêu sao nào đó trên thề giới chẳng hạn...và ngay cái đoạn mình QUOTE cái ý của nó giống như là lùi 1 bước để tiến 10 bước đem hình ảnh của PL để làm bàn đạp lăng xê mình :)) .....:m035::m035::m035:
Tính mình hơi thăng thắn có sao nói vậy nen ai ghét thì chịu :)) :)) [có sao nói vậy người ơi] ........
Như anh SAS nói, đây cũng có thể gọi là một dạng trong những dạng công nghệ lăng xê ( :)) ) ... Nhưng nó không hoàn toàn lăng xê một cá nhân bóng bẩy nào đó thuộc thế giới thứ 3 ... mà nó còn tạo độ bóng tính cách, phẩm chất của người nhân vật chính. Mục đích? Đương nhiên là giúp mọi người có những cái nhìn rút ra kinh nghiệm hơn cho bản thân mình. Hỏi thật, bạn có cảm thấy bị thuyết phục hay bất ngờ ( theo hướng tích cực ) sau khi đọc câu chuyện này không?
Một điều mà ai cũng biết được rằng: TX là một cộng đồng năng động, trong và sạch .. hơn cả là số Táo có mặt trong Táo Xanh ngày hôm nay đa phần là các bạn còn teen. Các táo ấy chưa thật sự bước chân vào đời để "va chạm" cần rất cần những kinh nghiệm từng trải của một người tiên phong nào đó.
Như bạn friendship đã rút ra được:
Qua câu chuyện, ta cũng có thể rút ra được rất nhiều điều.
1. Không phải đi bar, vũ trường thì là hư hỏng mà chính do ở lập trường sống lành mạnh của mỗi người nữa.
2. Dứt khoát chấm dứt mối quan hệ khiến mình đau khổ không đáng.
3. Làm thin trước những tin đồn thất thiệt về mình. Mình càng thanh minh thì nó càng lem luốt thêm. Thôi thì để miệng đời dập tắt miệng đời vậy.
Cảm ơn Albus đã làm ra chương trình Zoom này. Mong bạn ở những kì tiếp theo.
Bạn cảm thấy vai trò của một photographer quan trọng hơn Model? Trong khi Smile nhìn nhận vai trò của họ tương đương nhau và có tính bổ trợ cho nhau :smile:.
Không ai là chiếm phần lớn giá trị hơn cả, Model cần photographer để tạo ra một bộ ảnh ứng ý. Còn photographer cần model tạo ra một không khí làm việc hiệu quả, biết nắm bắt được ý tưởng mà photographer đưa ra.
Bạn là 1 model? Vậy có khi nào chụp hình, bạn để cho người photographer tự làm tất cả? Tự làm ra những cú Shoot tuyệt vời ( như bạn nói ) mà không đến sự cộng tác của bạn? Try to think....
Smile hiểu ý của pondereplay muốn nói ở những dòng in đậm và bôi màu ^^. Nhưng khi bạn in đậm và bôi màu chúng, bạn nên in nghiêng những câu trước đó.
Giống như trước khi là 1 model, bạn đi chụp hình chẳng hạn. Bạn nghĩ là đi chụp chơi cho vui thôi, để lấy được những phút "xuất thần lộng lẫy" của chính mình. Nhưng với Nicelip lúc này, đó là công việc. Một công việc kéo dài 12h đồng hồ trong khi trước đó anh chỉ xem chụp ảnh là một thú vị nào đó. Vì thế từ "chịu đựng" ở đây được dùng đúng hoàn cảnh... không quá phô trương như bạn nghĩ đâu.
Lăng xê - chính bản thân nó cũng mang 2 màu TỐT và XẤU trái lập nhau như Smile đã nói. Nhưng với mục đích của TX Zo-Om này, "công nghệ lăng xê" (trích nguyên văn ý của bạn) không nhắm đến mục đích tạo ra bất kì 1 Diary hay tùy bút của Britney spears hay siêu sao nào đó ( lại trích nguyên văn của bạn ). Đối với những ngôi sao thần tượng, họ cần danh tiếng với nhiều mục đích khác nhau. Còn với chúng ta - bản thân những người sống trong TGT3 - thì bạn nghĩ: chúng ta cần danh tiếng để làm gì trong khi XH ( VN chung và Thế giới nói riêng ) chưa chấp nhận sự tồn tại của mình? Bạn không sợ khi mình có danh tiếng sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với một cuộc sống không được mở rộng? Khi bạn đã có danh tiếng, bạn sẽ biết nỗi lo luôn canh cánh bên bạn một khi gia đình có thể "biết" bất kì lúc nào một sự thật mà không một ai muốn biết.
Hãy hiểu rằng ... chúng ta bây giờ và tại thời điểm này có một cuộc sống KHÔNG hoàn toàn giống với thế giới bên ngoài. Thế thôi bạn ạh ! ^^
findsomethingforme
06-01-2009, 10:53 AM
Đọc bài này và hiểu thêm 1 chút về 1 người, thank những người đã thực hiện bài này nhé ^^ ...
vitconxauxi88
06-01-2009, 11:30 AM
Chuyện tình dài quá là dài. Ngày xưa ông bà ta nói
"Trăm năm trong cõi người ta
Chữ là chữ mệnh khéo là ghét nhau":cua (5):
Cỡ như A.Long chắc cũng có thể gọi là
"Trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng"
Thôi thì có tài có sắc thì có phận, đẹp là cái trời thưởng cũng là cái trời phạt,mong anh luôn luôn vững tin vui vẻ , bởi lẽ trời sinh thế này cũng là đau lòng lắm rồi :cua (9):
From : Vịt kon
vietfutureman
06-01-2009, 12:13 PM
NL đẹp, dễ thương lại có gì đó có học thức và hiểu biết nữa. Đúng là nhà NL đã giàu rồi ai cần gì mà kiếm đại ja nữa chứ. Chúc NL sớm có tình iu đẹp và thành công với những dự định của mình
mystar
06-01-2009, 12:30 PM
Chuyện đời đúng là dài và không thể biết trước điều gì có thể xảy ra nhỉ ? Mối tình đầu đậm và sâu , mối tình thứ 2 , 3 thoáng qua . Mong rằng anh sẽ cẩn trọng hơn trong chuyện tình cảm . Chúc anh thành 1 nhà tạo mẫu thành công .
illusion_star12
06-01-2009, 01:07 PM
Quả thật NL là 1 ikon bản lĩnh và cá tính .
Rất khâm phục anh ,hi vọng a lúc nào cũng vui vẻ và bản lĩnh để xứng đáng với danh hiệu ikon :)
Mà công nhận phòng anh đẹp ghê ,mấy cái vali đẹp wa' chời ,thix cái giường ,với lại mấy dĩa ANTM chưa coi ^^
HAPPY (LATE) BIRTHDAY ~^^~
photo_pham_hung
06-01-2009, 01:31 PM
mới đọc xong câu chuyên của nicelip,cảm thấy rất hâm mộ về ty của em,mong rằng Nicelip sẽ may mắn và hp hơn nhé.rất vui được biết em
pondereplay
06-01-2009, 01:45 PM
TO NL and SAs : có lẽ do tính mình hơi thẳng nên có nói vài lời hơi phản cảm....và cũng biết là topic này là để lăng xê....câu chuyện rất hay..nhưng có cái đoạn mình đã nói ở trên nghe giông như là [nói thẳng] :trước đây Pl ko đc ai bít đến cho đến khi có sự xuất hiện và chụp ảnh cho NL thì mới đc bít đến vậy nên mình mới nói thế thôi :)) ..anyway there is nothing .....mình chỉ nói thế chứ ko có ý gì về NL cả ....vì cái đaọn đó ó thể làm cho cả câu chuyện mất hay .........chỉ 1 vài câu chữ thôi.....anyway whatever .......
mr_gianxao
06-01-2009, 02:22 PM
,.....thời gian bị khủng hoảng có lẽ là kinh khủng lắm nhì haiz....sợ nhất là những chuyện rắc rối như vậy." ăn ko đc đạp đổ" những người như vậy tệ thật. mà dù sao thì bây h thì mọi chuyện cũng đã wa rồi hì hì may mà ko kéo dài. chúc NL luôn vui luôn hạnh phúc
nguyendlu
06-01-2009, 02:23 PM
anh ấy đứng dậy được thì cũng đã rất là ngưởng mộ rồi
emlaaiday
06-01-2009, 03:49 PM
thật nhiều biến cố + bất ngờ
thú thật tôi cũng đã từng bị cuốn hút bơi khuôn mặt đó nhưng ko ngờ khuôn mặt bình thản như thế mà đã có nhiều nỗi đau đến vậy
có thể đứng dậy sau những chuyện đó thì thật ko dễ chứ đừng nói đến việc trở nên hòa đồng
nhưng anh cũng đã được chấp nhận giới tính của mình cái đó là cái quan trọng nhất đó anh ko nhiều cha mẹ chấp nhận con của mình thế đâu
chúc mừng sinh nhật trễ nha
cuối cùng căn phòng anh đẹp thật nhất là cái nhà tắm trong suốt :D
Ah Shen
06-01-2009, 04:33 PM
anh này đẹp trai, nhà đẹp, tóm lại đẹp hết... :D
baby_fox
06-01-2009, 06:06 PM
Đọc xong cũng chẳng biết reply cái gì !
Nói chung là 1 bài viết đúng kêiur lăng xê ( nhưu SAs nói) thì người trong cuộc luôn đáng ngưỡng mộ
Nhưng nói chung rất hâm mộ Nicelip .....
Gọi là Mr.Perfect được hem nhở !(đùa thôi)
heheheheh mà máy lần đi off gặp cũng thấy .....thích quá chừng hehehehheheheh!
P/S nếu nhwos hem lầm thì cái ngày trao Giải cho Ikon năm ngaói ( tại cafe Grammy) Nicelip là người tới sớm nhất thì phải ^^ ( hay 1 trong gì đó)
pham3
06-01-2009, 06:16 PM
ui hình nào cũng đẹp ^^"
nobadfriend
06-01-2009, 06:18 PM
Đến hôm nay mới đọc bài viết này có gọi là muộn không nhỉ?
Bài viết chỉ mới được post lên 2 ngày trước, vậy hôm nay đọc cũng đâu có trễ?
Nhưng bài viết đã có biết bao nhiêu, rất nhiều người đọc và comment đến 12 trang chỉ trong 2 ngày.
Vậy là mình cũng đọc "hơi bị" muộn so với nhiều người rồi ta (chỉ tại máy hư đến nay mới sửa xong, chẹp)!
Nhận xét: một câu chuyện có thật mà nhiều tình tiết éo le, hấp dẫn còn hơn phim hơn truyện, dẫn dắt người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Thật khâm phục ý chí, nghị lực, cách sống, những phấn đấu, cách đối mặt với hoàn cảnh khắc nghiệt và vượt qua nó của anh Nicelip. Khâm phục cả anh Albus vì cách viết, truyền tải nội dung câu chuyện cuộc đời này thật sống động và chân thật. Cám ơn những người thực hiện bài viết này rất nhiều!!!! TX zO-Om mở ra thật ý nghĩa và thật tuyệt vời, qua đó chúng ta sẽ biết thêm được nhiều câu chuyện thật như thế và biết thêm được nhiều thứ. Và hy vọng zO-Om những kỳ sau sẽ mang đến cho chúng ta càng nhiều câu chuyện hay và đáng xem hơn!!!!
nobadfriend
06-01-2009, 06:27 PM
Câu chuyện đã dài với 3 kỳ đều dài, cộng thêm bài phỏng vấn thì càng dài thêm.
Vậy mà đọc hết tất cả rồi vẫn còn muốn đọc nữa!
Thế là đọc tiếp hết tất cả comment của tất cả các trang để xem nhận xét của mỗi người.
Lại bắt gặp nhiều comment dài ơi là dài nữa, nhưng vẫn cứ đọc hăng say!
Đơn giản bởi vì: câu chuyện đã hay, các comment càng hay hơn, và tất cả tạo nên một ikon Nicelip đã tuyệt vời càng tuyệt vời hơn!!!!
bigbluebabyboy
06-01-2009, 08:33 PM
Trong reply của anh Nicelip với pond em thấy có phần không thỏa đáng.
Nếu ngược lại, đây là 1 cuộc phỏng vấn anh Phạm La, người ta hỏi: " Bạn nghĩ sao về những bức hình của mình chụp Nicelip được mọi người quan tâm ủng hộ?"
Câu trả lời: "Uhm, thật ra thì Nicelip cũng chỉ là một trong những gương mặt ăn ảnh được tôi chụp và khổ công chỉnh sửa để được những bức ảnh đẹp thôi. Nếu ko có Nicelip, thì tôi cũng có nhiều người đẹp khác để tôi thể hiện tài năng của mình. Thế thôi!"
Với câu trả lời như vậy anh có cảm thấy tự ái ko ?
Em nêu ra như vậy không phải muốn làm cho vấn đề căng ra. Chỉ để nói rằng dù đứng ở khía cạnh nào để nói về chuyện photographer với model cũng nên cẩn thận xíu. Em ko nghĩ anh nên đưa chuyện upload hình anh lên mạng để PR cho anh Phạm La ra để nói dù cho đó là sự thật. Đặt ngược lại về phía lợi thì ai lợi hơn ? Nếu anh ko muốn mình được mọi người biết đến thì anh có (để) tung loạt hình này lên mạng ko ? Và rõ ràng phần lợi về anh là rất nhiều. Để tôn mình lên mà đạp người khác xuống là chuyện rất không nên làm.
Nhưng thiết nghĩ vấn đề mấu chốt nằm ở bài viết của albus, nếu albus ko đưa chi tiết đó lên đây hay nói bằng 1 cách khác, công bằng hơn thì đã ko có sự tranh cãi.
SAS nữa, dẫu biết là lăng xê nhưng thiết nghĩ anh nên nói lên ý nghĩa việc lăng xê của mình để cho pond thấy thay vì nói xách mé bài viết của pond.
Cảm nhận đầu tiên khi em nhìn những bức hình đầu tiên của anh Nicelip là đó là những bức hình đẹp có một người đẹp với nét đẹp có chiều sâu trong tâm hồn (thể hiện qua đôi mắt). Sau đó em theo dõi những bài viết của anh và mến anh hơn vì anh cư xử rất chừng mực, không kiêu căng, không tự ti, luôn biết mình nên làm gì. Hy vọng những điều em vừa thấy chỉ là một sự không hoàn hảo nhỏ ở một người có rất nhiều điểm hoàn hảo như anh!
&Jacky&
06-01-2009, 08:35 PM
trùi ủng hộ nicelip của lòng em hết mình i want you i like u hehe
baby_fox
06-01-2009, 08:59 PM
Trong reply của anh Nicelip với pond em thấy có phần không thỏa đáng.
Nếu ngược lại, đây là 1 cuộc phỏng vấn anh Phạm La, người ta hỏi: " Bạn nghĩ sao về những bức hình của mình chụp Nicelip được mọi người quan tâm ủng hộ?"
Câu trả lời: "Uhm, thật ra thì Nicelip cũng chỉ là một trong những gương mặt ăn ảnh được tôi chụp và khổ công chỉnh sửa để được những bức ảnh đẹp thôi. Nếu ko có Nicelip, thì tôi cũng có nhiều người đẹp khác để tôi thể hiện tài năng của mình. Thế thôi!"
Với câu trả lời như vậy anh có cảm thấy tự ái ko ?
Em nêu ra như vậy không phải muốn làm cho vấn đề căng ra. Chỉ để nói rằng dù đứng ở khía cạnh nào để nói về chuyện photographer với model cũng nên cẩn thận xíu. Em ko nghĩ anh nên đưa chuyện upload hình anh lên mạng để PR cho anh Phạm La ra để nói dù cho đó là sự thật. Đặt ngược lại về phía lợi thì ai lợi hơn ? Nếu anh ko muốn mình được mọi người biết đến thì anh có (để) tung loạt hình này lên mạng ko ? Và rõ ràng phần lợi về anh là rất nhiều. Để tôn mình lên mà đạp người khác xuống là chuyện rất không nên làm.
Nhưng thiết nghĩ vấn đề mấu chốt nằm ở bài viết của albus, nếu albus ko đưa chi tiết đó lên đây hay nói bằng 1 cách khác, công bằng hơn thì đã ko có sự tranh cãi.
SAS nữa, dẫu biết là lăng xê nhưng thiết nghĩ anh nên nói lên ý nghĩa việc lăng xê của mình để cho pond thấy thay vì nói xách mé bài viết của pond.
Cảm nhận đầu tiên khi em nhìn những bức hình đầu tiên của anh Nicelip là đó là những bức hình đẹp có một người đẹp với nét đẹp có chiều sâu trong tâm hồn (thể hiện qua đôi mắt). Sau đó em theo dõi những bài viết của anh và mến anh hơn vì anh cư xử rất chừng mực, không kiêu căng, không tự ti, luôn biết mình nên làm gì. Hy vọng những điều em vừa thấy chỉ là một sự không hoàn hảo nhỏ ở một người có rất nhiều điểm hoàn hảo như anh!
mệt quá à !
Nh0cBim
06-01-2009, 09:03 PM
như mọi người thôi bạn ơi đừng nói là bạn chưa từng bước wa như lip lần nào nha
not old enough:)
&Jacky&
06-01-2009, 09:04 PM
not old enough:)
hehe đây nọi công thâm hậu rùi mừh
janitor_1
06-01-2009, 09:26 PM
đọc xong goỳ ngưỡng mộ bro ghê ^^! happy birthday bro :D
chullie86
06-01-2009, 11:18 PM
Chuyện của Nice Lip thật là đáng ngưỡng mộ ( nhưng mình cảm thấy hơi giả tạo tý sr vì nói vậy tại mình hay đọc truyện thấy truyện nó chân thực hơn lời văn của topic này ):m035:Trước đây khi xem những bức ảnh của Phạm La mình không biết Nice Lip là ai chỉ thấy bức ảnh đó đẹp hóa ra là Mr Ikon hân hạnh hân hạnh:m153::m153:
Có một điểm trong câu chuyện của bạn mình không đồng ý lắm đó là chuyện bạn với người nhiếp ảnh bạn nói như thế hóa ra vì PL chụp ảnh cho bạn nên him mới nổi tiếng ak? theo mình thấy vì PL chụp bạn mới nổi tiếng thì đúng hơn từ những bức ảnh đó mọi người mới biết bạn là ai ( bạn thử so sánh lại xem ảnh dự thi ikon với nhứng ảnh mới chụp do photo chụp đó sẽ thấy rõ ảnh nào đẹp hơn :D theo mình biết bạn đã so sánh rùi đó) Làm người đừng có đạp người khác xuống để mình nổi lên thế ,công của bạn một phần nhưng công của người chụp ảnh là chính người đó mới tìm ra được cái đẹp mà để chụp (nếu bạn đẹp toàn diện rồi không còn gì để nói thì lại khác)
Nói miệng thì ai cũng nói được làm mới khó nếu nhờ bạn mà PL mới nổi tiếng vậy mình sẽ chờ xem những photographer khác sẽ nổi tiếng hơn khi chụp bạn ko?
Đây là những ý kiến của mình thôi :D nói thật trước đây mình cảm tình với bạn thiệt nhưng đọc xong bài này thì thật là ... đáng lẽ không nên đọc :))
BunnyBoy
06-01-2009, 11:45 PM
Chuyện của Nice Lip thật là đáng ngưỡng mộ:m035:Trước đây khi xem những bức ảnh của Phạm La em không biết anh là ai chỉ thấy bức ảnh đó đẹp hóa ra là Mr Ikon hân hạnh hân hạnh:m153::m153:
sis chullie ngây thơ dễ sợ :m117:
pon_pon
06-01-2009, 11:52 PM
bắt đầu soi mói
coi để biềt thui
Nicelip
07-01-2009, 02:31 AM
Thank you Bigbluebabyboy và Chullie86 nhé. Nicelip sẽ không đùn đẩy trách nhiệm, nhưng bài viết do Albus chuyên trách. Có lẽ trong một số câu từ nhằm tạo hứng thú khi đọc, nên để các bạn hiểu lầm ý đồ câu chuyện. Ta không so đo, suy xét ai làm ai nổi danh. Có thể nói sự cộng tác với Phạm La là 1 sự thành công mà cả 2 tạo nên nó. Các bạn đang nói đến từ khi có sự cộng tác này khiến Nicelip được nhiều người biết đến, rất đúng.Nhưng ai biết trước là sẽ được như vậy??? Lý do anh Phạm La tìm đến Nicelip đâu để làm cho Nicelip được nổi tiếng, lúc ấy Nicelip còn là 1 người xa lạ mà. 1 phần nào đó nó mang tính chất thương mại nữa. Theo nguyên tắc nếu xử dụng ảnh mang tính chất thương mại thì sẽ được tính tiền Castse "nhưng làm vì yêu nghệ thuật đấy". Nếu các bạn yêu thích thì sẽ tìm đến Nhiếp ảnh, khi đó tiền ai bỏ túi? Ngoài cái danh tiếng thì sự tai tiếng mang đến ai sẽ là người chịu trách nhiệm??? Trước giờ Nicelip kiếm tiền là từ công việc riêng của mình, chứ không nhờ vào sự nổi tiếng đâu các bạn, nên xem ra nó không có lợi nhiều như cách mà vài người đã nói.
Nicelip nói thêm một số ý này để các bạn hiểu 1 cách đa chiều. Câu chuyện mang đến không phải là 1 tiểu thuyết hoàn hảo. Mà nó xoay quanh 1 cuộc sống đời tư. Nicelip trả lời phỏng vấn theo sự thắc mắc. Và nhắc đến anh Phạm La như 1 chặng đường. Và là người đã mang Nicelip đến với Taoxanh này. Hoàn toàn không có ý đạp anh ấy xuống để mình chòi lên trên. Và cái tên Nicelip được mọi người quan tâm hơn 1 phần lớn là nhờ qua cuộc Thi IKon của Taoxanh nữa. Vậy ta ngồi đây kể lể ai có công, ai làm nên chiến tích để làm gì? Vì nó không phải là mục đích trong câu chuyện. Nicelip Sorry về câu nói gây hiểu lầm nhé. Mong chúng ta khép lại vấn đề này, để Topic mang lại 1 thông điệp có ý nghĩa hơn. Thanks for all!
ktsChuÂn
07-01-2009, 03:03 AM
Hic , mọi ng đi xa ý nghĩa của Zo-om rồi =.=
Đây là 1 công nghệ để PR mà , đọc cũng nghe có mùi mặn của mắm muối rùi ~.~
Cho bàithêm chút vị đời ý mà ;))
mangaka
07-01-2009, 04:12 AM
đề nghị số Zoom sau PV Phạm Lạ để cho dân tình đc thỏa mãn =)), ko có gì tốt là chính người trong cuộc lên tiếng :P
@Nicelip: giải thích thế là đủ rồi anh , còn fải để dành cho số sau nữa chứ :"> hè hè hè hè
AppOf_EDen
07-01-2009, 04:36 AM
Cái từ zoom rất hay, vì giống như kính hiển vi hay ống nhòm vậy, zoom in nhiều quá cũng không thấy, zoom out nhiều quá lại mờ nhạt đi mất. Chính các táo nhà ta là người điều chỉnh mức độ zoom của mình sao cho phù hợp, để thấy những thứ cần thấy và để hiểu những điều cần thiết cho bản thân.
Vì Zoom chỉ mới ra số đầu thôi nên còn nhiều thứ các bạn có thể chưa bằng lòng, nhưng Ed. nghĩ nếu mọi người có nhận xét đúng mực và tích cực, một cách tổng thể trên tinh thần khách quan thì Zoom sẽ càng ngày càng thú vị và hấp dẫn hơn. Hope so! :)
singasong
07-01-2009, 09:35 AM
@Ed: Cực thích cách nghĩ của em, Zoom In to quá thì sẽ "bể hình", Zoom Out nhỏ quá thì cũng chả thấy gì... điều quan trọng là nên biết cách "ZOOM" sao để nhìn rõ nhất. Sas thấy 1 vài bạn có ý kiến ở đoạn Albus viết về nicelip và phamla "hợp tác" với nhau, làm mọi người chưa thoả mãn lắm. But tính albus thì sas cũng hiểu, rất thẳng và thật, đôi khi nghe "nhói lòng" nhưng cách him viết khá thẳng.
Ai mới vào nghề thì cũng "cần người khác", cho đến khi có danh phận thì "người khác cần mình". Cũng là 1 quy luật bình thường thôi mà :smile: SAS thấy trong việc này cũng không hẵn là đề cao nicelip, hạ thấp anh phamla gì cả, nó chỉ là 1 hiển nhiên: cả 2 cần nhau!
chullie86
07-01-2009, 10:41 AM
Đúng là cả 2 người mới làm nên được :) anh Sas nói đúng quá nhưng em chưa hỉu rõ thẳng thật đây là cái gì :D và "cái nhói lòng" ở đây ra sao mà cũng chả quan trọng tại em là người ngoài :)) để cho người trong cuộc tự nói chiện với nhau chỉ có họ mới rõ nhất nó là thế nào ^^!
Ai mới vào nghề thì cũng "cần người khác", cho đến khi có danh phận thì "người khác cần mình" Câu này của anh sas nghe hay ngê :) theo như bài trên thì lúc đó NL và PL đều mới và chưa có tiếng đúng hem? theo em biết thì PL đã có tiếng từ trc đó rồi vậy câu nói Khoảng thời gian đó, Phạm La vẫn chưa là một photographer có tiếng trong cộng đồng thế giới thứ 3 này là đúng hay sai? nếu đúng là vậy thì cứ để vậy nhưng nếu sự thật ko đúng vậy em nghĩ nên sửa đi kẻo lắm chuyện nữa.
Boy_Big
07-01-2009, 11:28 AM
Một chữ thui : good
&Jacky&
07-01-2009, 11:32 AM
Một chữ thui : good
tiết kiệm zay wonderfull lun đi nè ^^ đọc hoài hổng thấy chán á:m035:
lanracuoi
07-01-2009, 11:40 AM
Nicelip: "Ai cũng biết rất rõ mức độ phức tạp mà mạng Internet có thể gây ra. Mà nó được thực hiện bởi những người có ý đồ xấu. Nếu ai đó ghét Nicelip thì họ có thể nói bất cứ điều gì để hạ danh phẩm của người khác. Nicelip cảm thấy buồn vì điều đó chứ, nhưng buồn hơn khi ai đó tin những lời đồn nhảm. Trong khi chỉ nghe thông tin lan truyền, hay đọc những Hồ sơ ở đâu đó có hình ảnh của Nicelip. Tấm ảnh không nói lên điều gì cả, những gì các bạn tận mắt chính kiến thì đó mới là thật
------------
Trích đoạn viết lại của Albus như trên ...
Nếu biết viết ra như vậy thì trước khi viết phải kiểm chứng sự thật như thế nào . Đằng này cũng chỉ nghe từ một phía thôi mà . Một người rất "thẳng" và rất "thật" thì rất tốt nhưng tốt hơn hết muốn "thẳng" và muốn "thật" thì cũng phải nên tìm hiểu trước nó "thật" như thế nào . . . Làm zoom thì chả ai nói gì vì đó là quyền của bạn nhưng làm cũng phải biết so đo .nó có đúng sự thật như vậy hay không . Đúng là ai vào nghề cũng cần có nhau nhưng Albus chỉ từng gặp NL vậy thử hỏi có gặp PL chưa ? Có biết gì chưa mà đã vội viết ra những dòng như thế chẳng khác gì nhờ NL thì Phạm La mới có thể và có tiếng trong ngành ? Vậy thì cái "thật" và cái "thẳng" ở đâu ?
Tấm ảnh không nói lên điều gì cả, những gì các bạn tận mắt chứng kiến thì đó mới là thật
Vậy thử hỏi một câu với bạn Albus , Cái thật mà bạn nắm bắt để viết ra là bạn đã từng tiếp xúc với Phạm La và NL là sự thật hay bạn chỉ mới có gặp Nicelip mà chưa bao giờ gặp Phạm La ?
Mình cũng chẳng muốn kéo căng ra chuyện này nhưng diễn đàn là nơi để tham gia ngôn luận , nơi để viết và cho ý kiên . Nói thật là mình chắc chắn một điều Albus chưa từng gặp PL vậy cái "thật" của Sas nói về Albus ở đâu ? Như vậy thì chẳng khác gì "Nhà Báo nói láo ăn tiền" Khi không rõ thì đừng nên viết như vậy "Hãy nên nghe hai phía rồi mới nói, chỉ nghe một phía rồi viết - vậy viết câu đó để làm gì??"
Cái câu "Nhà Báo nói láo ăn tiền" không nhằm vào vào tiền mà đó là ví dụ . Nói và viết ra một điều gì đó cần nên biết nó sự thật thế nào đó mới là bài viết hay . Viết mà chỉ biết viết không suy nghĩ mà được người khác khen thì bạn vui lắm sao ? Đó không phải là sự thật thì bài viết của bạn cũng sẽ trôi vào dĩ vãng nhưng nó để lại điều gì cho chính bạn , chỉ có bạn mới hiểu .
Tôi không đề cập đến việc NL đạp đổ PL . Nhưng viết như vậy thật sự mà nói dùng mấy chữ không nên dùng thì không được dùng trong đây . Vậy tự bạn hãy suy nghĩ lấy đi . Và có thể Albus không trả lời câu hỏi của tôi nhưng tôi tin bạn có thể có suy nghĩ trong thâm tâm bạn .
singasong
07-01-2009, 11:55 AM
@lanracuoi: Hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bạn, dù thẳng và thật thì cũng cần nên nghe từ 2 phía!
Mức độ thật của ZOOM lần này được dựa vào những gì albus nghe được từ phía nicelip, nó thật đến đâu thì cũng nằm ở "cái thật" của nicelip kể lại chứ ko thể nằm được ở 1 mức khách quan hoàn toàn.
Như một lời tự sự những gì mình đã trải qua để chia sẻ với mem, đó mới là điều quan trọng mà mình nghĩ nicelip và albus muốn thể hiện qua ZOOM. Hi vọng rằng đây cũng là những kinh nghiệm để ZOOM các lần sau ngày một hay hơn, chân thật và ý nghĩa hơn!
Bigboy
07-01-2009, 12:11 PM
chời nhìn cái nhà mà chịu hem nổi àh hix!
jerryhoang
07-01-2009, 12:46 PM
doc chuyen xong minh cam thay rat hay va rat co cam tinh voi long
chuc' long may man
windprince18
07-01-2009, 02:08 PM
Dù chuyện đã qua... nhưng sau khi đọc xong thì quả thực rất bất ngờ
koreaprince
07-01-2009, 02:42 PM
Chúc anh gặp nhiều may mắn, em cũng thích thiết kế nhưng không được sử ủng hộ như anh. Chúc anh luôn dzui nha NL. hihi
chullie86
07-01-2009, 03:38 PM
@ lanracuoi : bạn ak cái cm phía trên của bạn viết thế có một điều mình thấy không thỏa đáng :m081: đây là zoom Nice lip thì phải là những chuyện do NL kể và Albus chỉ là người ghi lại những chuyện đó thôi làm sao mà có thể đi gặp từng người để kiểm tra xem chuyện của NL nó như vậy có đúng ko:m070: bạn nói thế là làm khó người khác đó :m081:
Mức độ thật của ZOOM lần này được dựa vào những gì albus nghe được từ phía nicelip, nó thật đến đâu thì cũng nằm ở "cái thật" của nicelip kể lại chứ ko thể nằm được ở 1 mức khách quan hoàn toàn------> Câu này anh Sas trả lời bạn rất đúng nè
Vinastars
07-01-2009, 03:45 PM
Một bài sặc mùi PR.
Từ hình ảnh, tới cách dẫn chuyện cho thấy tác giả đã cố tình đưa hình ảnh Nicelip lên rất cao kể cả ngoại hình lẫn tính cách.
Thật ra trong thế giới nghệ sĩ, tôi thừa hiểu còn nhiều điều diễn ra như thế nữa. Làm gì có chuyện anh làm cho tôi vì anh thấy tôi chuẩn, hay đẹp gì đó. tất cả đều có sự xuất phát từ hai chữ "thuận mua, vừa bán" rồi.
Với tự truyện của nicelip tôi miễn bình luận, vì dù sao cũng mới nghe 1 phía từ tác giả. Nhưng cũng hiểu nếu ở vào tình cảnh như NL thì kể cũng gian khổ thật.
Chúc cho NL thành công trên con đường mà mình chọn nhé.
p/s: Mọi người đừng bới vết tìm lông làm gì. Quan trọng là thực tế NL sống như thế nào, chuyện của quá khứ thì hãy để cho quá khứ nó giải quyết. Cuộc sống không đơn giản như những gì các bạn đang nghĩ đâu. Có lẽ NL hiểu những gì tôi đang nói phải không ?.
womanizer
07-01-2009, 06:42 PM
chuyen cua ban hay phet
nhung minh la nguoi ko co kien nhan nen ko the doc het dc
hehe
doc xong chuyen thu nhat la du roai
noi chung la cuoc song ma
ko luong truoc dieu gi het
neu day la cau chyen cua ban thi minh chuc mung ban vi da vuot qua dc dieu do
mac du la no that ko vui
median2008
07-01-2009, 08:16 PM
Một bài sặc mùi PR.
Nó cũng có PR nhưng đâu đến nỗi khiến bạn Sặc mùi, hiển nhiên một type dạng này phải nêm nếm PR, nếu ko thì quá khó đọc ...
Nhưng mình cũng phải nghĩ lại, " sặc " hay " Không sặc " là do cách nghĩ của nỗi người khác nhau
bigbluebabyboy
07-01-2009, 09:12 PM
Chẹp, ko tranh luận chuyện kia nữa. Thật sự mình zoom chuyện kia chủ yếu để pond không cảm thấy cô độc khi những lời pond nói là đúng. Còn trả lời của anh Nicelip thì cũng là thỏa đáng rồi, có nói thêm cũng chẳng đi tới đâu.
tannew
07-01-2009, 11:14 PM
Nhìn ikon của chúng ta dễ thương thế mà chuyện tình cảm cũng chẳng suông sẻ gì. Chúc Nicelip năm mới, tuổi mới và tình mới sẽ như ý nha.
..::Tuy::..
07-01-2009, 11:35 PM
Đã lâu lắm rồi HB ko vào TX, và quả thật "nhà" của mình thay đổi nhiều lắm. Đọc topic này thấy thik a NL nhìu lém...mặc dù trc giờ e ko quan tâm đến TX iKon >.<... Chúc mọi người mạnh giỏi
pondereplay
07-01-2009, 11:53 PM
Chuyện của Nice Lip thật là đáng ngưỡng mộ ( nhưng mình cảm thấy hơi giả tạo tý sr vì nói vậy tại mình hay đọc truyện thấy truyện nó chân thực hơn lời văn của topic này ):m035:Trước đây khi xem những bức ảnh của Phạm La mình không biết Nice Lip là ai chỉ thấy bức ảnh đó đẹp hóa ra là Mr Ikon hân hạnh hân hạnh:m153::m153:
Có một điểm trong câu chuyện của bạn mình không đồng ý lắm đó là chuyện bạn với người nhiếp ảnh bạn nói như thế hóa ra vì PL chụp ảnh cho bạn nên him mới nổi tiếng ak? theo mình thấy vì PL chụp bạn mới nổi tiếng thì đúng hơn từ những bức ảnh đó mọi người mới biết bạn là ai ( bạn thử so sánh lại xem ảnh dự thi ikon với nhứng ảnh mới chụp do photo chụp đó sẽ thấy rõ ảnh nào đẹp hơn :D theo mình biết bạn đã so sánh rùi đó) Làm người đừng có đạp người khác xuống để mình nổi lên thế ,công của bạn một phần nhưng công của người chụp ảnh là chính người đó mới tìm ra được cái đẹp mà để chụp (nếu bạn đẹp toàn diện rồi không còn gì để nói thì lại khác)
Nói miệng thì ai cũng nói được làm mới khó nếu nhờ bạn mà PL mới nổi tiếng vậy mình sẽ chờ xem những photographer khác sẽ nổi tiếng hơn khi chụp bạn ko?
Đây là những ý kiến của mình thôi :D nói thật trước đây mình cảm tình với bạn thiệt nhưng đọc xong bài này thì thật là ... đáng lẽ không nên đọc :))
Những lời của chullie ở đây cũng là những ý mình đã muốn nói đến....nhưng anyway đó chỉ đại loại là 1 điều góp ý để khiến cho ZOOm mang tính chất nghệ thuật nhìu hơn và ko ảnh hưởng hay xích mích đến 1 cá nhân nào......"lời nói ko mất tiến mua lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau mà đúng ko ?" ...và Pond rất đồng ý với bài reply của bigbluebabyboy.....e nói rất đúng và rất nhẹ nhàng dễ hĩu lại ko gây fan~ cảm với bất kì ai :))......nice day all.....ZOOm là dùng để mô tả trực diện 1 cá nhân nhưng mọi thứ đều có 1 chừng mực nhất định để mang đến cái đẹp và nghệ thuật mà ko bị tác dụng phụ :)) .....cũng như 1 viên thuốc nếu như quá mạnh tuy mau hết bệnh nhưng sẽ khiến gây cho ta mệt và khó chịu ....và mọi thứ đều như thế...right?:m006::m006::m006::m006:
anyway leave it behind :))
Pinku
08-01-2009, 12:09 AM
Ngưỡng mộ anh NL ghê...chắc đỗi thần tượng quá ^^.Chúc anh vui vẻ & hạnh phúc trong cuộc sống nha
^_^V! hi` vote cho anh nicelip nhung van yeu lover cua minh hon! ^_^V
apannypan
08-01-2009, 02:04 AM
Minh la thanh vien moi, tuy nhien doc bai viet cua ban minh rat cam dong. Ban co duoc mot cach nhin nhe nhang ve nhung trai nghiem kho khan va thu thach nhu vay that kho. Support U! :)
Demon Hunter
08-01-2009, 06:52 AM
Mãi đến hôm qua Hun mới có thời gian đọc hết câu chuyện của anh. Quả thật là anh đã làm cho Hun rất khâm phục. Những điều mà anh đã làm không phải ai cũng có thể làm được.
Anh nói rất đúng, có những chuyện cho dù ta có tận mắt chứng kiến thì cũng chưa chắc nó đã là thật thì huống chi chỉ là nghe người khác nói hoặc biết được qua internet... Sự thật thì chỉ có những người trong cuộc mới biết được, có một điều là tại sao lại có những người chuyên soi mói chuyện đời tư của người khác rồi lấy nó ra làm đề tài bàn tán rồi thêm bớt vào và sau đó là tung đi khắp nơi. Phải chăng đây là cái giả phải trả khi chúng ta để cho một người nào đó ganh ghét?
Em rất lấy làm tiếc về chuyện tình cảm của anh, với những gì anh đã phải trải qua thì anh xứng đáng được hạnh phúc bên người mình yêu. Tuy nhiên cuộc đời này đầy rẫy những chuyện trái ngang, có những chuyện không phải ta cứ muốn là được và đôi khi để có được nó thì ta phải trả một cái giá rất đắt...
Suốt một năm qua, anh là Mr.iKon của táo xanh. Anh đã có được sự nổi tiếng, anh trở thành thần tượng của nhiều mem và anh cũng gặp thật nhiều chuyện rắc rối... Dù rằng em cũng chỉ mới biết anh gần đây thui và tình cờ được làm bạn với anh nhưng em cảm thấy rất vui. Anh rất thân thiện và dễ mến chứ không có "cao" như lời của nhiều người nói với em. Em hy vọng một ngày nào đó em sẽ có dịp được gặp anh. Em chúc anh luôn vui vẻ, gặp thật nhiều may mắn và gặt hái thêm nhiều thành công nha anh.
lanracuoi
08-01-2009, 07:53 AM
REPLY CỦA MÌNH DÀNH CHO BẠN CHULLIE86 !
@Bạn Chullie86 thân mến : Sau khi đọc cm của bạn mình cũng đã nhận ra rằng đây là Zoom Nicelip và chỉ có Nicelip nói ra thì Albus mới viết lại . Vậy thì mình muốn hỏi một vài vấn đề như sau :
Trong cm của Nicelip dành cho Bigbluebabyboy và Chullie86 c ó
n ói rõ rằng :
“Nicelip sẽ không đùn đẩy trách nhiệm, nhưng bài viết do Albus chuyên trách. Có lẽ trong một số câu từ nhằm tạo hứng thú khi đọc, nên để các bạn hiểu lầm ý đồ câu chuyện”
Nếu bạn Chullie86 nói rằng : “Đây là Zoom Nicelip thì phải là những chuyện do NL kể và Albus chỉ là người ghi lại…” Vậy theo như b ạn thì Albus thêm vào một số câu từ nhằm tạo hứng thú khi đọc là do Albus bịa đặt thêm sao ?
Nếu bạn Chullie không thoả đáng với cm của mình thì mong bạn hãy đọc lại cm của mọi người . Rõ rang NL nói như vậy là do Albus thêm câu từ . Và còn Bạn Sas cũng đã nhìn nhận là Albus chỉ nghe từ một phía . Lúc đầu Sas công nhận Albus nói lên sự thật nhưng giờ chỉ là sự thật ở “cái thật” của Nicelip . Nếu một người chỉ nghe và viết đúng sự thật thì tôi không cần nói gì rồi . Còn theo như NL nói thì Albus có viết sự thật mà cũng có thêm vào . Như vậy chẳng lẽ NL đổ lỗi cho Albus sao ? Và khi Sas nói đó chỉ là "cái thật" từ Nicelip vậy là ý gì ? Bạn Chullie trả lời dùm mình nhé ...
Nếu một người chỉ nghe mà viết lại thì nên viết cho đúng , thêm vào những điều sai sự thật vậy theo bạn đó là bài viết đúng và hay sao ? (Vậy bạn nghỉ Albus đúng ???) Khi người ta viết người ta có thể thêm vào những câu từ như Ponderplay nói :”Lời nói không mất tiền mua , lựa lời mà nói cho vừa long nhau… ZOOm là dùng để mô tả trực diện 1 cá nhân nhưng mọi thứ đều có 1 chừng mực nhất định để mang đến cái đẹp và nghệ thuật mà ko bị tác dụng phụ”
Vậy bạn có công nhận rằng “cái tác dụng phụ” ở đây là do Albus bịa đặt ra đúng không ? (Đây là mình dựa vào cm của NL mà nói) Còn nếu như theo lời Chullie86 thì đây chẳng lẽ là do NL bịa thêm để nói cho Albus ghi vào cho hay ah mà theo nhu SAS thì Albus chỉ nghe từ phía “cái thật” của NL ?? Vậy bạn Chullie86 trả lời giúp mình câu đó luôn nhé . Mặc dù câu này mình theo ý bạn SAS cũng đã có câu trả lời rồi .
Theo những điều như trên thì mình thiết nghĩ Zoom tuy thật sự rất hay nhưng các bạn đã bịa đặt thêm cho có phần kịch tính và thu hút người đọc bằng sự lừa dối sao ? Mà sự lừa dối đó chỉ do một người kể ra và một người chỉ ngồi nghe và viết lại [Nếu vậy thì SAS đúng vì nói Albus nói "thẳng" và "thật" cũng không trách được Albus] . Vậy thì Zoom có ý nghĩa gì ? Đây là mình dựa trên cm đặt câu hỏi của bạn chullie86 mà trả lời thôi . Mình viết ra thì bạn hỏi , bạn hỏi thì mình trả lời nhưng mình cũng muốn hỏi thêm bạn . Rất mong bạn trả lời cho nó thoả đáng được chứ bạn Chullie86 ? Đáng lẽ sau khi đọc cm của SAS mình không còn gì để nói nhưng được đặt câu hỏi nên tiếp tục trả lời mong mọi người hiểu nhé .
Nếu muốn mọi nguời coi trọng mình thì trước tiên mình nên tôn trọng mình trước . Nếu là một Ikon được mọi người yêu mến trong cộng đồng thì càng không thể bịa chuyện mà nói , tôi không tin Táo Xanh Ikon có thể bịa đặt thêm chuyện cho hứng thú được . Tôi không tin NL như thế nhưng nếu đó là sự thật thì tôi là người đầu tiên thất vọng.
Mức độ thật của ZOOM lần này được dựa vào những gì albus nghe được từ phía nicelip, nó thật đến đâu thì cũng nằm ở "cái thật" của nicelip kể lại chứ ko thể nằm được ở 1 mức khách quan hoàn toàn [FROM SAS] Thanks câu nói này của bạn SAS
Nếu bạn Albus viết như Poderplay nói thì giờ chẳng có chuyện gì xảy ra và không ai tự nhiên kiếm chuyện mà nói cả .
ut thjk nhat la` cau con ng` k ai hoan hao~ hjhj tot nhat la` mjnh` nen co gang song voi chjnh mjnh` thui
chullie86
08-01-2009, 10:49 AM
@ lanracuoi: mình đã đọc cm của bạn rùi. Theo mình nghĩ Albus khi viết bài này với cương vị như một nhà báo phỏng vấn NL nghe NL kể chuyện của mình thì Albus sẽ viết lại đúng như những gì NL nói,topic này như là tự chuyện của NL vậy thì làm sao Albus lại có thể thêm thắt điều khống đúng vào chứ ( mà him cũng có biết những nhân vật trong câu chuyện của NL đâu mà thêm thắt:m081:) . Giả sử nếu mình phỏng vấn bạn thì mình cũng chỉ biết những chuyện của bạn qua lời bạn kể chứ chả lẽ đi hỏi từng người xem đoạn này câu chuyện này bạn đã kể là sự thật chưa ak:m047: .Một câu chuyện muốn nó là thật bao nhiu % thì phải do người kể nói ( còn muốn thêm thắt bao nhiu thì phải có sự đồng ý của chủ nhân câu chuyện chứ )vì thế bạn đừng nghĩ oan cho Albus và chính anh Sas cũng đã nói là albus ko thêm thắt gì rồi ( anh Sas là một người ngay thẳng vì thế sẽ ko nói sai đâu.mình có hân hạnh gặp ảnh rùi :m081:nên nhận xét của mình ko sai đâu ).
Đây là câu trả lời của mình :m149:
pondereplay
08-01-2009, 11:08 AM
@lanracuoi: đúng lần này thì mình đồng tình với những gì bạn đã nói....nếu như đã gọi là chân dung đời sống của 1 nhân vật thì cái wn trọng là cái "hiện thực" của nó...và theo như mình bít để viết nên thể loại văn hiện thưc hay phê phán thì người viết cần phải đi tìm hiểu thực tế nhìu hơn trước khi viết chứ ko chỉ nên nghe 1 phía từ "cữa miệng" của bất kì 1 cá nhân nào đó ...Ai cũng biết 1 câu chuyện truyền miệng nếu như wa những lời kể thì đến người nghe cuối cùng nó sẽ biến hóa rất nhìu lần thậm chí trở thành 1 câu chuyện ngược lại ...đúng ko ? .....nếu muốn z00m dược hay hơn và phát triển hơn khi mô tả chân dung 1 ai đó thì tại sao ko viết để người đọc cảm thấy cái sự mộc mạc và đồng cảm trong đó....cũng may là chỉ viết mới vài câu chuyện chứ nếu viết dài như 1 tập diary của 1 nhân vật nào đó thì liệu trong suốt quá trình mô tả cuộc sống của NL sẽ còn thêm bao nhiêu người bị dính vào .....
cũng như câu SAS : trả lời là z00n là để lăng xê....cái này mình hiểu nhưng cũng như mình nói mọi thứ đều có giới hạn..."lăng xê" là 1 nghệ thuật rất hay để đề cao tên tuổi 1 ai đó...nhưng cái ranh giới giữa "lăng xê" và "phô trương" rất gần nhau.....và 1 lần nữa cho phép mình nói thẳng...kih mình đọc câu chuyện nầy từ những dòng đấu tiên đã thấy đậm chất khoe khoang : từ nhà cửa ,tiền bạc, giàu nghèo, ăn chơi, đến sắc đẹp,..v...v...[về phần này là mình ko biết do người kể hay người viết]....trên đời người KHôn là người ko tự TÔn và biết mình bít ta...KHi NL đưa ra câu chuyện và hình ảnh nhà cửa mọi thứ như khác và phải công nhận là cộng với gương mặt khá "ăn Ảnh" thì sẽ có rất nhìu người hâm mộ bạn..nhưng có bao giờ nghĩ họ thix họ hâm mộ vì bạn "đẹp" bạn "giàu" hay vì đồng cảm với kon người bạn....[mình ko nói ai cũng thế nhưng ít nhìu cũng sẽ có rất nhìu cá nhân họ tìm đến chúng ta vì những điuề đó]....
Và nói 1 điều nữa là mình ko hề " vạch lá tìm chim..ý lộn tìm sâu" trong topic này....mình chỉ đọc lướt và những đaọn gây phản cảm nó ập ngay trước mắt và khiến con mắt phải ngưng lại ở những điểm cố định....vì đâu có lí do nào để mình phải "vạch lá tìm bông" trong topic của NL....trong khi ban đầu mình chủ động tìm đến xem topic chỉ vì thấy cách PR khá hay và thú vị..........chứ NL đâu có gây thù hằn gì với mình mà mình phải soi mói trong topic của bạn ấy...đúng ko nà.....[góp ý để z00m ngày cang hay hơn...con người ko phải ai lúc nào làm cái gì cũng tốt cũng perfect nên ắt là phải biết lăng nghe ý kiến từ nhìu phía]
pondereplay
08-01-2009, 11:11 AM
@ lanracuoi: mình đã đọc cm của bạn rùi. Theo mình nghĩ Albus khi viết bài này với cương vị như một nhà báo phỏng vấn NL nghe NL kể chuyện của mình thì Albus sẽ viết lại đúng như những gì NL nói,topic này như là tự chuyện của NL vậy thì làm sao Albus lại có thể thêm thắt điều khống đúng vào chứ ( mà him cũng có biết những nhân vật trong câu chuyện của NL đâu mà thêm thắt:m081:) . Giả sử nếu mình phỏng vấn bạn thì mình cũng chỉ biết những chuyện của bạn qua lời bạn kể chứ chả lẽ đi hỏi từng người xem đoạn này câu chuyện này bạn đã kể là sự thật chưa ak:m047: .Một câu chuyện muốn nó là thật bao nhiu % thì phải do người kể nói ( còn muốn thêm thắt bao nhiu thì phải có sự đồng ý của chủ nhân câu chuyện chứ )vì thế bạn đừng nghĩ oan cho Albus và chính anh Sas cũng đã nói là albus ko thêm thắt gì rồi ( anh Sas là một người ngay thẳng vì thế sẽ ko nói sai đâu.mình có hân hạnh gặp ảnh rùi :m081:nên nhận xét của mình ko sai đâu ).
Đây là câu trả lời của mình :m149:
:m047::m047: lời nói này của chullie cũng có phần đúng nhưng ko phải là hoàn toàn ..nhà báo việt nam khác với nhà báo nước ngoài và người việt Nam tính cách ko bao giờ như người TÂy phương được...nhất là khi kể chuyện....HẾt
singasong
08-01-2009, 11:14 AM
@pond, chuli, lanracuoi: Hôm nay, sân khấu này là của các bạn, tôi yêu các bạn, các bạn sẽ là Việt Nam Idol của năm nay!!! :boss:
&Jacky&
08-01-2009, 11:17 AM
Anh NiceLip Phài công nhân là anh hay thật á thank hết trơn tất cả mọi người à . Nên mấy bạn phải cẩn thận trong lời nói nha không ảnh đá đít á ^^
AppOf_EDen
08-01-2009, 11:21 AM
Ed. thì nghĩ Zoom có thể mở rộng ra làm về những member rất đỗi bình thường, ko tiếng tăm, ko giàu có, ko ăn ảnh, ko sành điệu, thậm chí lạ hoắc trên tx nhưng có nhiều thứ để mọi người ngẫm nghĩ. Có thể sẽ không cuốn hút như những nhân vật lừng lẫy trên tx khác, nhưng ít ra sau khi Zoom người đó, người theo dõi sẽ có cảm nhận cá nhân, để soi mình vào một trong số những gay khác, để hiểu thêm về thế giới của chúng ta và đúc kết kinh nghiệm cho riêng mình. Sẽ bớt tranh cãi hơn, bớt nặng nhẹ so sánh hơn.
Có những điều rất ko bình thường từ những con người bình thường. Ed. nghĩ thế.
Heocon^_^
08-01-2009, 11:41 AM
Ed. thì nghĩ Zoom có thể mở rộng ra làm về những member rất đỗi bình thường, ko tiếng tăm, ko giàu có, ko ăn ảnh, ko sành điệu, thậm chí lạ hoắc trên tx nhưng có nhiều thứ để mọi người ngẫm nghĩ. Có thể sẽ không cuốn hút như những nhân vật lừng lẫy trên tx khác, nhưng ít ra sau khi Zoom người đó, người theo dõi sẽ có cảm nhận cá nhân, để soi mình vào một trong số những gay khác, để hiểu thêm về thế giới của chúng ta và đúc kết kinh nghiệm cho riêng mình. Sẽ bớt tranh cãi hơn, bớt nặng nhẹ so sánh hơn.
Có những điều rất ko bình thường từ những con người bình thường. Ed. nghĩ thế.
Tán thành với ý kiến này nàh....Dzậy tui hi sinh là nhân vật tiếp thui...Heo sẽ giới thiệu 1 ngày hoạt động của 1 chú heo...kekekeke....Just kidding....^_^:m081:
chullie86
08-01-2009, 12:01 PM
@pond, chuli, lanracuoi: Hôm nay, sân khấu này là của các bạn, tôi yêu các bạn, các bạn sẽ là Việt Nam Idol của năm nay!!! :boss:
Sân khấu là dành cho 2 bạn kia em chỉ đứng sau cách gà mần việc thui anh:m081:
@ Pond : nhà báo Vn cũng có nhìu loại chứ:m081:tác giả bài viết này mình tin không đặt điều hay thêm bớt gì vào câu chuyện của nhân vật.
Mr Cùi Cùi
08-01-2009, 01:17 PM
Zoom vào 1 ikon, dựa vào câu chuyện của 1 ikon, mấy ai biết ikon của chúng ta đang nghĩ gì. Nhìn thẳng từ ngoài vào, mọi người sẽ thấy hiễn nhiên Nicelip đẹp.nhưng mọi người sẽ không ai biết, ngoài vẻ đẹp đó, bên trong him còn đẹp thế nào đâu?
Gọi là nhận xét, bộc lộ cảm nghĩ của mấy bạn, nhưng thực chất, chúng ta đang soi mói thì đúng hơn.Ai củng có cuộc sống riêng, những bí mật riêng, và vì những thứ ấy, mà ai củng cần được chia sẽ...
Dù đúng dù sai, sao mấy bạn hong ủng hộ 1 người biết tự lập biết vương lên như Nl để đôi bên đều ấm lòng?
Là 1ikon khổ thế đấy :)
lanracuoi
08-01-2009, 01:27 PM
@pond, chuli, lanracuoi: Hôm nay, sân khấu này là của các bạn, tôi yêu các bạn, các bạn sẽ là Việt Nam Idol của năm nay!!! :boss:
Tôi không nghĩ đây là một sân khấu vì nó đang là nơi cho ta lập luận chứ không phải dùng để đóng kịch hay nói dối . Tôi không cần làm một Idol , cũng không cần làm bất cứ chuyện gì để lấy lòng mọi người bằng sự giả tạo của mình . Sống thật với con người của mình vẫn hay hơn rằng khi làm một Idol hay là một Ikon mà để cho mọi sự lại mang đến sự tranh cải . Trong khi đó người trong cuộc thì đổ lỗi cho nhau . Làm người nổi tiếng thấy mệt hơn một người bình thường chi bằng làm một người bình thường vẫn hay hơn nhiều . Nếu bạn nói đây là cái sân khấu thì một lần nữa bạn cho rằng cái ZOOM này chỉ là cái sân khấu mà thôi .
@Albus : Nếu bạn chỉ là người nghe và viết ra thôi thì mình chân thành xin lỗi bạn (Mình chỉ xin lỗi bạn sau khi có cm cùa Chullie86 và Pond) Còn trước đó thì NL cũng vẫn nói đó là do bạn nên mình phải nói thôi . Chắc bạn cũng hiểu là tại sao chứ ?
pondereplay
08-01-2009, 02:09 PM
to lanracuoi : 1 lần nữa mình tán thành với ý kiến của bạn.....nếu nói như SAS thì z00m hóa ra là 1 sân khấu đang dàn dựng 1 kịch bản cho 1 "star" chăng ? .....và mình cũng chẳng mong gì làm idol hay ikon gì cả.....
và ALbus có thấy rằng bạn đang bị đùn đẩy trách nhiệm ko nhỉ ? nếu như bạn chỉ viết hoàn toàn theo lời kể trích dẫn thì thực sự mình cảm thấy bạn đang bị trở thành " VICTIM" .....tức nạn nhân ih' .....và ALbus vô tình trở thành ngừi bị hại trong khi 1 kẻ khác dần trở nên cao thượng :)) [wa' shock]
:m152::m152::m067::m067::m077::m055::m011::m011: [mình khuyên ALBUS ko nên nhận làm việc cho mấy ngừi nổi tiếng khổ lèm đấy....lợi ích ngừ khác hưỡng mà tai họa thì mình ôm vào lồng ] ......" em mún ọm cả đất...em mún ôm cả trời..mà sao..mà sao...ko ôm nổi Tiếng tăm 1 con ngừ ..." :)):m035:
khainguyen1989
08-01-2009, 03:13 PM
cho em hỏi tên thật anh 9lip ko fai là LONG MÀ LÀ................H .anh 9lip trar loi cau nay nha
DoanMinh
08-01-2009, 08:35 PM
em mới gia nhập hân hạnh làm wen
khunglongkhung
08-01-2009, 09:26 PM
@lanracuoi: đúng lần này thì mình đồng tình với những gì bạn đã nói....nếu như đã gọi là chân dung đời sống của 1 nhân vật thì cái wn trọng là cái "hiện thực" của nó...và theo như mình bít để viết nên thể loại văn hiện thưc hay phê phán thì người viết cần phải đi tìm hiểu thực tế nhìu hơn trước khi viết chứ ko chỉ nên nghe 1 phía từ "cữa miệng" của bất kì 1 cá nhân nào đó ...Ai cũng biết 1 câu chuyện truyền miệng nếu như wa những lời kể thì đến người nghe cuối cùng nó sẽ biến hóa rất nhìu lần thậm chí trở thành 1 câu chuyện ngược lại ...đúng ko ? .....nếu muốn z00m dược hay hơn và phát triển hơn khi mô tả chân dung 1 ai đó thì tại sao ko viết để người đọc cảm thấy cái sự mộc mạc và đồng cảm trong đó....cũng may là chỉ viết mới vài câu chuyện chứ nếu viết dài như 1 tập diary của 1 nhân vật nào đó thì liệu trong suốt quá trình mô tả cuộc sống của NL sẽ còn thêm bao nhiêu người bị dính vào .....
cũng như câu SAS : trả lời là z00n là để lăng xê....cái này mình hiểu nhưng cũng như mình nói mọi thứ đều có giới hạn..."lăng xê" là 1 nghệ thuật rất hay để đề cao tên tuổi 1 ai đó...nhưng cái ranh giới giữa "lăng xê" và "phô trương" rất gần nhau.....và 1 lần nữa cho phép mình nói thẳng...kih mình đọc câu chuyện nầy từ những dòng đấu tiên đã thấy đậm chất khoe khoang : từ nhà cửa ,tiền bạc, giàu nghèo, ăn chơi, đến sắc đẹp,..v...v...[về phần này là mình ko biết do người kể hay người viết]....trên đời người KHôn là người ko tự TÔn và biết mình bít ta...KHi NL đưa ra câu chuyện và hình ảnh nhà cửa mọi thứ như khác và phải công nhận là cộng với gương mặt khá "ăn Ảnh" thì sẽ có rất nhìu người hâm mộ bạn..nhưng có bao giờ nghĩ họ thix họ hâm mộ vì bạn "đẹp" bạn "giàu" hay vì đồng cảm với kon người bạn....[mình ko nói ai cũng thế nhưng ít nhìu cũng sẽ có rất nhìu cá nhân họ tìm đến chúng ta vì những điuề đó]....
Và nói 1 điều nữa là mình ko hề " vạch lá tìm chim..ý lộn tìm sâu" trong topic này....mình chỉ đọc lướt và những đaọn gây phản cảm nó ập ngay trước mắt và khiến con mắt phải ngưng lại ở những điểm cố định....vì đâu có lí do nào để mình phải "vạch lá tìm bông" trong topic của NL....trong khi ban đầu mình chủ động tìm đến xem topic chỉ vì thấy cách PR khá hay và thú vị..........chứ NL đâu có gây thù hằn gì với mình mà mình phải soi mói trong topic của bạn ấy...đúng ko nà.....[góp ý để z00m ngày cang hay hơn...con người ko phải ai lúc nào làm cái gì cũng tốt cũng perfect nên ắt là phải biết lăng nghe ý kiến từ nhìu phía]
Mình thấy vậy là hay rồi bạn pondereplay ơi! Đúng là NiceLip giàu có, đẹp trai thì nói giàu có, đẹp trai chứ chả lẽ nói khác đi được à. Còn bạn gọi là "khoe khoang" thì mình bó tay.
Cái gì mộc mạc, đơn điệu quá thì dễ gây nhàm chán, với lại cuộc sống Nicelip vốn dĩ đâu có mộc mạc...
Mình thấy hình như bạn ganh tị thì phải...
Hì, mình giỡn thôi, bạn đừng có giận!!!
Eragon1811
08-01-2009, 10:11 PM
Đọc hết từng chữ từng câu thì mới biết được vì sao Nicelip đóng cửa blog _ Đọc xong thì cảm thấy như ngộ ra được một điều gì đó và cũng từ câu chuyện trên thì hiện giờ Chắc chắn Nicelip đã có được một số kinh nghiệm mới _ đọc một hồi mà cứ tưởng tượng như bài viết của 1 nhà Văn nổi tiếng nào ak
Chúc Nicelip Luôn khỏe mạnh và có được một tình yêu Hạnh Phúc
pondereplay
08-01-2009, 11:18 PM
haha thấy có nhìu ma mới vào nhĩ :)) mới tạo nik lun mí ghê :)) ....còn như bạn kia nói thì mình chỉ ganh tị với những ai CAO hơn mình mà thôi..... :)) haizzzzzz...
Rio.Stupid
08-01-2009, 11:44 PM
Câu chuyện của anh hay thật , hic hic .
khoinguyendangtx
09-01-2009, 01:02 AM
đô5c,xem,nhìn thấy...ganh tỵ ghê...đùa thui..khâm phục Nl đó
MrKud
09-01-2009, 10:03 AM
:) :) :) mơ một hạnh phúc ~.~
---ước gì được gặp, à không được làm quen với nl nhỉ >_____<!
karang
09-01-2009, 10:31 AM
èo..dù hơi mụn nhưng cũng chúc 9lip thêm tủi mới nhìu thành công và sức khỏe nhé...cuộc sống vốn dĩ đặt ra những thử thách để rèn luyện con người mà...cố lên!
Uran_prince
09-01-2009, 11:10 AM
WOW! Đúng là 1 đại gia chính hiệu nhỉ
maidanhantanh
09-01-2009, 01:24 PM
Cuộc đời vốn không có nhiều lựa chọn...nhưng cũng không kém duyên may...
...
Đã có nhiều nước mắt...sẽ có nhiều nụ cuời đọng lại trên môi
...
A nicelip có đi học thêm để phá triển về sở thích thời trang không nhỉ,
...
Bình yên nhé.
Let's Smile
09-01-2009, 09:50 PM
Tôi không nghĩ đây là một sân khấu vì nó đang là nơi cho ta lập luận chứ không phải dùng để đóng kịch hay nói dối . Tôi không cần làm một Idol , cũng không cần làm bất cứ chuyện gì để lấy lòng mọi người bằng sự giả tạo của mình . Sống thật với con người của mình vẫn hay hơn rằng khi làm một Idol hay là một Ikon mà để cho mọi sự lại mang đến sự tranh cải . Trong khi đó người trong cuộc thì đổ lỗi cho nhau . Làm người nổi tiếng thấy mệt hơn một người bình thường chi bằng làm một người bình thường vẫn hay hơn nhiều . Nếu bạn nói đây là cái sân khấu thì một lần nữa bạn cho rằng cái ZOOM này chỉ là cái sân khấu mà thôi .
to lanracuoi : 1 lần nữa mình tán thành với ý kiến của bạn.....nếu nói như SAS thì z00m hóa ra là 1 sân khấu đang dàn dựng 1 kịch bản cho 1 "star" chăng ? .....và mình cũng chẳng mong gì làm idol hay ikon gì cả.....
và ALbus có thấy rằng bạn đang bị đùn đẩy trách nhiệm ko nhỉ ? nếu như bạn chỉ viết hoàn toàn theo lời kể trích dẫn thì thực sự mình cảm thấy bạn đang bị trở thành " VICTIM" .....tức nạn nhân ih' .....và ALbus vô tình trở thành ngừi bị hại trong khi 1 kẻ khác dần trở nên cao thượng :)) [wa' shock]
:m152::m152::m067::m067::m077::m055::m011::m011: [mình khuyên ALBUS ko nên nhận làm việc cho mấy ngừi nổi tiếng khổ lèm đấy....lợi ích ngừ khác hưỡng mà tai họa thì mình ôm vào lồng ] ......" em mún ọm cả đất...em mún ôm cả trời..mà sao..mà sao...ko ôm nổi Tiếng tăm 1 con ngừ ..." :)):m035:
TX Zo-Om chưa bao giờ là một sâu khấu chuyên để đóng kịch hay nói dối như bạn nghĩ.
Và sân khấu không phải chỉ hạn hẹp theo cái ý nghĩa "đóng kịch", "nói dối".
Sân khấu là nơi để các bậc nghệ sĩ tái diễn lại những dấu móc lịch sử hào hùng, những câu chuyện có tính dân tộc đậm tính nhân văn và dân tộc. Còn là nơi diễn xuất những tác phẩm văn học, những kịch bản mang nội dung thâm thúy không ít "đâm chọt" vào lương tâm của khán giả ... Đi kèm với sân khấu là những bài học, những điều quý báu của cuộc sống mà người xem vô tình vụt qua - đánh mất.
Và sân khấu cũng là nơi để diễn hài... Đồng ý những tiểu phẩm hài là để mua bán nụ cười, nhưng có chắc rằng người xem chỉ nhận được những tràng cười vui vẻ? Bất kì một tiểu phẩm hài nào cũng có cho riêng nó một ẩn ý chỉ khi bạn cười rồi bạn mới nhận thấy điều đó.
Sân khấu ở đây chỉ "mở màn" khi có "người tung kẻ hứng" mà thôi.
Giống anh SAS nói ... :)) ... It's right.
Ngoài ra, Smile không đồng ý với cách nghĩ "chụp mũ" của pond. Đây là ý tưởng của Albus, Albus không "nhận" lấy để mà làm.
Smile nghĩ rằng, lúc này Albus đã rất hài lòng lắm rồi với công việc này. Không có gì là:
làm việc cho mấy ngừi nổi tiếng khổ lèm đấy....lợi ích ngừ khác hưỡng mà tai họa thì mình ôm vào lồng ] ......" em mún ọm cả đất...em mún ôm cả trời..mà sao..mà sao...ko ôm nổi Tiếng tăm 1 con ngừ ..."
Cách bạn nói chuyện đang phản lại cách bạn "ngôn luận" bài viết Zo-Om này.
Bạn cũng chưa có trong tay một thứ bất kì gì để tự cho mình đúng khi nói Albus sẽ .. này và sẽ .. nọ như đoạn mình trích lên.
Trong khi ngay cả bản thân bạn còn không giữ được chữ tín của mình. Thì những gì bạn nói ai sẽ tin? Bạn dùng ý nghĩ cá nhân trong đầu để chụp mũ ý nghĩ hiện tại của Albus. Mà vẫn rất "tỉnh táo" nói về sự sai lầm của bài viết chỉ đi theo một chiều từ phía nhân vật chính của câu chuyện.
Và có lẽ ... Pond và lanracuoi chưa biết rằng giữa Nicelip và Phạm La có mối quan hệ như thế nào. Một người sống thiêng về tình cảm như Nicelip có thể dễ dàng đạp đổ mối quan hệ ấy vì chút lăng-xê?
Đây là đoạn trích những gì Phạm La đã nói trên blog Nicelip: ( nếu sự thật này bạn vẫn cho là giả dối, xin liên hệ với mình để lấy link blog kiểm chứng - Smile ko để link ở đây vì Smile nghĩ anh Nicelip không muốn như thế )
Troi ! ti'nh ra nhung buc anh do anh chup cho em gay nhieu rac roi qua ! buc minh thiet ! Lam giua em va anh cung co nhieu hieu lam theo luon , vi nhung hieu lam nen anh se tim ra cho bang duoc . Tuc chiu khong duoc .
Troi ! Blog cua em khong co nguoi ban nao het a` ! em vao tao xanh do , xong viet 1 cai entry trong taoxanh , xong roi em de cai link blog em cho cac ban vao doc la hieu het a` . Nhu vay may nguoi giả làm em sẽ quê biet chung nao . Chua chac 1 minh MON hại em dau , co den 2 nguoi do thua ban Nicelip . Ke dung dang sau nguoi em noi co`n ghe^ hon ca nguoi em noi nua . em vao blog anh di sau do em tim blog cua ban [Má Mi` Kim] va ban [heocon] vao blog cua [heo con] em tim bloc cua anh[hoang Ng] do . May ban do dang viet entry de len a'n ve chuyen nay do ! hehe ! Nhung ma ke xuat dau lộ dien de phan doi chuyen nay luon luon la` Thay chua` , cho nen ke dung dang sau co`n de so hon nua do . hoangtudaiduong la cua Thay Chua` Bảo khong phai cua MON dau . Em chi can viet trong 1 dien da`n ve chuyen nay thi se chang con chuyen hieu lam em nua . Tao Xanh rat quy' em ma` huh ^^ .
anh biet ai la nguoi gia mao blog em roi do , do la thầy chùa Bảo ở quận 6 . Thầy chùa này đang được tụi anh vạch mặt bữa giờ đó Long , và hắn ta đã xuất đầu lộ diện rồi . Long yên tâm đi . Rất là nhiều bạn biết được em bị giả mạo . Đa số mọi người đều biềt hết rồi em đừng có lo . ^^ Ban cua em [Hieu] da goi cho anh roi . Thu 7 nay anh se den nha ban em . Vào luc nay Long nghe loi anh dung co close blog nha , moi nguoi vao day se doc cm cua anh va entry cua em . Neu co ai chui em thi em nho dung xoa nha , vi may cau chui do rat co y nghia voi tui anh ^^ No là bang chung de tui anh lam viec do' Long .
---------------------
Bua gio anh khong co check yahoo chat nen khong biet Long nhan tin . Sorry nhieu nha .
wade_robson
10-01-2009, 12:16 AM
chullie86 ơi....e cũng từng là 1 nạn nhân của thầy chùa bảo nè........chị nhớ blog Quang Huy không? nhưng nhờ chị mà e ko bị vướng vào lão.......thanks sis nhiều........coi sis như 1 ng chị........
bigbluebabyboy
10-01-2009, 01:32 AM
@LS, em nên bình tâm đọc lại những cm của NL đi, đừng để đầu óc bị ám mụi nữa.
Chuyện giả danh phận là chuyện hồi xửa hồi xưa.
Nếu em để ý kĩ sẽ thấy NL hình như ko xem PL là bạn, mà 2 người chỉ có quan hệ công việc.
Anh đã check NL lại 1 lần nữa và câu trả lời thì anh đã có chắc chắn. Đúng ra anh ko nên nói gì hơn vì suy nghĩ của 1 người về 1 người khác ko nên được "công cáo thiên hạ" nhưng quả thật anh đã lầm, và cả PL cũng lầm về 1 con người! Lúc trước anh có lên chụp hình ở chỗ anh PL, vô tình bữa đó NL chat với anh PL và anh đã thấy. Cách nói chuyện cực kỳ khiêm nhường và coi trọng người đối diện, chứ ko có hùng hồn tuyên bố quan hệ tôi cần anh hay anh cần tôi như bây giờ đâu.
Sau chuyện này thì quan hệ của 2 người không còn tốt đẹp rồi.
À, mà cách đây không lâu, đã có người khóc lóc tâm sự với PL chuyện tình cảm đổ vỡ vì người khác ám hại !
mr_ashvu
10-01-2009, 02:17 AM
anh Nicelip .....
các bạn có dịp giao tiếp với anh thì mới biết đc tính cách anh thế nào
đó là điều mình nể phục và quý mến anh nhứt
..............
~Let's Smile tích cực wá hén ! ^^ !
phamquangduy
10-01-2009, 11:09 AM
Hâm mộ anh NL quá đi hàhhhhhh!
Be O.D...wiii chuc e luon vui ve nha..con nua, nhung loi a noi voi e do..ghi nho...moi lan gap tro ngai, thi se co them bai hoc cho minh,,,dung vi 1 nguoi ma quen di con rat nhieu nguoi dang ung ho O.D..ok...nho nhe...have fun...
pondereplay
10-01-2009, 04:16 PM
anh rất bằng lòng với bài viết vô cùng hay và khá ý nghĩa cũa STILL và đó cũng là những gì mình muốn nưh still vậy.....
nicholas_teo
10-01-2009, 04:25 PM
Nên xem xét lại cho kỹ những gì nên làm đối với hình ảnh một Ikon. Thần tượng thì phải có cái giá nhất định nào đấy. Chứ đừng mua vui, bày bán mình tùy tiện và rẻ tiền. It's not fresh for TX. Nhiều khi khiến TX mất đi những quý giá cần thiết. Đấy là điểm rất đáng tiếc...
câu này anh sas nhớ đọc kĩ nhé ! bạn still đã nói hết những gì mình định nói ! ^^
nicholas_teo
10-01-2009, 05:05 PM
Bài viết của STILL đáng để đọc , đáng để học . Bài viết vô cùng hay khiến cho mình ngưỡng mộ . Cám ơn bạn .
Các bạn nên mang những bạn như Chullie86 , Still hay ktsChuAn ra ZOOM đi , sẽ thấy được họ đặt biệt thế nào .:m035:
cho hỏi 1 một câu nhé !
thế còn bạn thì sao ?
Royalty
10-01-2009, 07:50 PM
hay quá, mình thích lối viết giản dị, không quá màu mè, làm câu chuyện thêm chân thật
Nicelip không chỉ đẹp bên ngoài mà con cả bên trong nữa. Tài, sắc, đức đều đủ cả, người như vậy thời bay thật hiếm
Chúc Nicelip luôn thành công và có nhiều niềm vui hạnh phúc trong cuộc sống nhé
Mình cũng xin phép hỏi bạn 1 câu
VẬy đích đến cuối cùng của bạn là gì : Tình yêu? sự nghiệp? Gia đình? tự hoàn thiện bản thân?....
viva85
10-01-2009, 09:45 PM
Chưa đọc xong hết. Chỉ vài topic đầu tiên nhưng Viva thấy có cái gì trong người bạn. Không quá ưu tư cũng khô6ng quá sôi động. Nói chung vẫn bình thường như một chứ bình thường mà thôi.
Nhưng đâu đó trong cái bình thường vẫn có cái gì đó có một giá trị nhỉ. Cũng như sự giản dị. Thế thôi.
wings_wind
10-01-2009, 11:10 PM
Thấy cũng đơn giản, giống truyện phiêu lưu, thực sự cũng thú vị. Tuy nhiên không có nhiều ấn tượng. Nếu tích cực thì là "để sống quả không dễ", còn tiêu cực thì có lẽ là "đại gia kể khổ".
Wings thấy Ikon có rất nhiều thuận lợi về cuộc sống, ít nhất là hơn hẳn rất nhiều thành viên, trong đó có wings. Hi vọng sau những nỗi buồn sẽ là niềm vui, ta nói "sau cơn mưa trời lại sáng". Good luck !!!
pondereplay
10-01-2009, 11:12 PM
chullie ơi mình có nói chiện shock wa ko nhễyv ....hi c hic thấy nhân vật chính im hơi wa :))
Bo_Kinh_Van8x
10-01-2009, 11:13 PM
tình hình lè câu chuyện cùa anh xì líp hot wé nhoa.....nằm trong top wài nhá...hé hé
WnFall+You Agains
11-01-2009, 12:31 AM
Chút hiểu lầm - Xin phép Del bài để không làm loãng Topic.
WnFall+You Agains
11-01-2009, 02:42 AM
Chút hiểu lầm - Xin phép del bài để không làm loãng Topic.
singasong
11-01-2009, 02:49 AM
@still: Thật ra, mỗi người 1 cách. Anh đủ tỉnh để biết albus đang làm gì và biết taoxanh đang ra sao.
Có thể cách làm của em sẽ ko giống albus, vì em ko là albus. Em chẳng thể đủ "thừa sức" để làm cho người khác hơn là làm cái cho mình. Mặc dù em đủ tinh tế đấy! Really!
Những cái albus làm ko hề tệ, điển hình là nó đã 1 phần giúp nhiều mem hiểu thêm về nicelip, dù là thông qua 1 câu chuyện có phần "hoa mỹ", but nó cần thiết cho việc làm của albus.
Anh thấy em viết nhật ký khá dài, làm thơ vô biên, cách đóng góp vì mình đó của em anh vô cùng cảm ơn và chưa khi nào cảm thấy không quí trọng, cho đến khi em comment bài này của albus. :smile:
Òm thì nói chung, em có cuộc sống của mình và cần phải tăm tia nó. Albus bận rộn hơn em tí vì phải "tăm tia" cả cuộc sống của người khác. Có lẽ vì thế mà kỹ năng nhìn việc của bạn í chưa sâu và "pro" bằng em được. But đó mới là cách sống mà anh thích.
ZOOM #1 chắc chắn sẽ còn nhiều thiếu sót. Khi albus làm cái zoom này, anh hơi "ngỡ ngàng", vì nó khác 100% những gì mà ngay từ khi truyền đạt ý tưởng cho albus làm anh mong muốn có. But, điều này ko làm anh buồn, ngựơc lại nó còn làm anh vui, vui cả những khi nhận dc nhiều comment của chullie, lanracuoi. Ít ra nhờ đó albus sẽ có thêm skill cho lần ZOOM tiếp theo.
Anyway, thanks em đã bỏ công comment cho ZOOM kỳ này!
WnFall+You Agains
11-01-2009, 05:57 AM
Mình ngưỡng mộ câu chuyện thứ 2 ... Tuy dang dở nhưng đẹp.
tinycold
11-01-2009, 04:40 PM
một thế giới hoàn toàn khác biệt ... ko biết nói gì , nhưng mọi chuyện chừng như chỉ có trong tưởng tượng mặc dù đều là những chuyện có thể xảy ra với mỗi người ... trong suốt độ dài story, nicelip hiện lên là một cậu ấm được hỗ trợ khá nhiều về vật chất và tinh thần, cốt truyện trở nên "sang" hơn vì vậy, ko být liệu một người xuất thân từ một gia đình lao động nghèo thì câu chuyện sẽ ra sao nhỉ .... ái chà .. suy nghĩ lan man ... =.=
kenny_nguyenkhoa
11-01-2009, 06:49 PM
thật là bất ngờ. anh ấy tài thật
traitimxanh
11-01-2009, 07:11 PM
Dường như bản tính con người là thích xoi mói và tăm tia đời sống người khác!
Đã biết rằng Zoom này ra đời là để cho mọi người thêm một góc nhìn sâu hơn về cuộc sống và con người của IKon đứng từ phía bản thân nhân vật và người viết bài. Vậy mà nhiều người vẫn thích cho mình cái quyền được làm "quan tòa" đi phán xử người khác và rồi tự cho mình vai trò là thầy cô cha mẹ để dạy dỗ người khác luôn. Tự kết luận người khác là "đạo đức giả". Sự phán xét đó không biết dựa trên tiêu chuẩn gì. Hay là có nhiều người cũng thích được nổi tiếng như vậy mà không ai ngó ngàng đến nên trở thành "gà tức nhau tiếng gáy"?!
Tại sao không để topic hoàn thành sứ mạng của nó như là một góc nhìn đẹp về một IKon!
Khi ngửa mặt "phun nước bọt" thì không biết nó rơi đi đâu nhỉ?! ... Vậy mà có nhiều người cứ thích ngửa mặt phun vèo vèo. Rồi tự hỏi "ủa sao hem ai trả lời lại vậy ta?!".
Vài lời ngẫu hứng gởi vài người trong topic này!
Cuối cùng xin tặng cho Nicelip và Albus câu này " chó cứ sủa và đoàn người cứ đi"!
Iress
11-01-2009, 07:44 PM
Mọi người này, hãy xem Zoom chẳng qua là một phiên bản "tự truyện" của một số nhân vật tiêu biểu trong Táo Xanh. "Tự truyện" tuy là kể về sự thật bản thân nhưng xét ra nó cũng là "truyện." Tuy nó không hư cấu nhưng cũng lượt bỏ vài chi tiếc, và đặc biệt, "tô đậm" thêm vào chi tiếc.
Tuy có những chi tiếc Iress không mấy tin tưởng lắm nhưng có một điều Iress ngưỡng mộ Nicelip ở một điều, thật với bản thân. Nhìn máy may trong nhà, design quần áo, muốn đi nhảy, thì Iress tin một điều Nicelip đã nói thật về những gì liên quan đến mình cho gia đình biết và được mẹ ủng hộ.
Bạn thử nghĩ coi, có ai lại muốn đi nói xấu chính bản thân mình. Lấy ví dụ như viết blog 360, khi có chuyện xảy ra, có mấy ai nghĩ lý do là do bản thân gây ra, hay nghĩ là lỗi cũa người khác. Iress tuy không tin những thông tin trên là đúng sự thật 100%, vì đây chì là từ một phía, nhưng Iress cũng không tin tất cả những gì nói ở đây đều là sự giả dối.
Đồng ý ZOOM mang hơi hướm của "lăng xê" nhưng ít nhiều mình cũng hiểu rõ 70-80% cuộc sống của người khác, biết đâu lấy đó là bài học cho mình.
Iress ủng hộ ý kiến này nhưng thiết nghĩ, ZOOM nên thay đổi một chút gì đó ở lần sau. Chẳng hạn như lời văn, có chút gì đó hơi trẽ con...
hoangtusitinh
11-01-2009, 08:00 PM
gần như đã đọc hết comment của mọi người. kết luận một câu là có nhiều người rãnh quá (bao gồm cả tui. hahaha.) Câu chuyện topic về NiceLip mà mọi người vô "diễn" hoài là sao vậy????? Nếu NiceLip nói ko đúng về PhamLa thì đáng lẽ Phạm La phải là là người lên tiếng chứ, ai mướn mấy you vô cãi giùm vậy??? Đề nghị Zoom sau phỏng vấn Phạm La đi. hehehe. chắc sẽ có nhiều tình tiết gây cấn hơn. i can't wait. hehehe.
ngthtoan
11-01-2009, 11:52 PM
mình luôn ủng hộ Nicelip
^^
kenny3431
12-01-2009, 12:10 AM
tình cờ ghé ngang, chưa đọc hết topic của nice nhưng thấy mọi người tranh luận dữ quá vào xem thế nào...Hix, thế giới Gay mà đôi khi cũng phức tạp đến thế sao. Không thuộc thế giới này nên đọc loạn cả óc lên rồi.
nicedancer
12-01-2009, 01:17 AM
Hey!.....Người quen đây!.....Kaka!.....Hôm bữa Nicelips nói chuyện với Nicedancer là mún mình coi this story ah?.....
Những người bạn trai trước của Nicelips thì mình ko bít nhưng người bạn trai thứ 3 of U thì thực sự có liên quan với mình!.....Như Nicelips đã bít là mình cũng thật sự love him!.....Đã từng cry rất nhìu khi bít được 2 người dấu mình mà quen nhau vì sợ mình buồn!.....Nhưng khi thấy được tình cảm của 2 người dành cho nhau thì mình rất tôn trọng và đã tự nguyện rút lui!.....Tuy buồn nhưng mình vẫn luôn chúc phúc cho 2 bạn!.....
Tưởng rằng mọi chuyện đã êm xui nhưng khi U call mình kể cho mình nghe về những người xấu đó,và chính bản thân mình cũng bị mấy người đó làm phiền thì mình cũng ko chịu được!.....Các bạn đã cố gắng rất nhìu để giải quyết việc đó nên mình nghĩ rằng mọi việc đã xong nhưng thật ko ngờ!.....Sau 1 khoảng time busy với công việc of mình,ít liên lạc với cả hai thì mình lại được 2 bạn thông báo tin là đã chia tay!.....Ban đầu mình cứ nghĩ là do xa mặt cách lòng nhưng khi đọc this story.....Nghĩ đến những gì 2 người đã phải chịu đựng cho đến ngày hôm nay.....!Mình đã ko cầm được nước mắt!.....!It's so sad!.....
To Nicelips:Thật sự mình nghĩ là ur love is big enough để vượt qua mọi chuyện mà!.....U know what I mean!.....Time will tell!
Mình vừa bị mất dt nên mất số U luôn rồi!.....Ko bít làm sao liên lạc!.....Đọc được tin này nhớ text message cho mình to keep in touch nha!.....Thanks!
To Tao Xanh's members:Mình viết những dòng trên đây cho các bạn bít rõ hơn về những điều mà Tao Xanh ikon'08 mang trong lòng trong time gần đây!.....Hy vọng các bạn sẽ hiểu và thông cảm cho him!.....Thật sự là chuyện tình cảm of những con người thuộc thế giới thứ ba như chúng ta rất phức tạp và mang nhìu nỗi buồn hơn niềm vui!.....Mong các bạn hãy trân trọng những gì mình đang có,luôn sống tốt và cứ là chính mình!.....Wishing all best wishes would come to us!
AppOf_EDen
12-01-2009, 01:55 AM
tình cờ ghé ngang, chưa đọc hết topic của nice nhưng thấy mọi người tranh luận dữ quá vào xem thế nào...Hix, thế giới Gay mà đôi khi cũng phức tạp đến thế sao. Không thuộc thế giới này nên đọc loạn cả óc lên rồi.
Có thế giới nào mà không phức tạp đâu hả bạn? Thế giới thứ ba phức tạp vì bị chèn ép quá nhiều và những phạm trù thuộc về nó cũng còn vô số nghi vấn và khúc mắc. Hì
ziczachzuc
12-01-2009, 01:56 AM
NiceLip ơi, sắp tết rồi kìa, có show jì nữa kô, hồi bữa Noel làm Zic bể tùm lum kế hoạch rồi đó, tui vẫn còn hận đến giờ nè, đang chờ Lip đây.
Ra yahoo bàn cái American nẽt top model cycle 11 nào. đang mún nói nè
littlev4l
12-01-2009, 03:15 AM
ko hỉu sao đọc xong bài này mình thấy ghen tị! bạn là người may mắn vì lúc đã có sự ủng hộ của gia đình , và nhất là bạn bè! cho dù có vấp ngã thì lúc nào cũng có những người đứng sau! Còn mình thì....vẫn phải tự bò dậy
pon_pon
12-01-2009, 08:26 AM
NiceLip ơi, sắp tết rồi kìa, có show jì nữa kô, hồi bữa Noel làm Zic bể tùm lum kế hoạch rồi đó, tui vẫn còn hận đến giờ nè, đang chờ Lip đây.
Ra yahoo bàn cái American nẽt top model cycle 11 nào. đang mún nói nè
nhìu chiện ớn
ăn chơi xí đú nữa chứ
Mr Cùi Cùi
12-01-2009, 02:30 PM
NiceLip ơi, sắp tết rồi kìa, có show jì nữa kô, hồi bữa Noel làm Zic bể tùm lum kế hoạch rồi đó, tui vẫn còn hận đến giờ nè, đang chờ Lip đây.
Ra yahoo bàn cái American nẽt top model cycle 11 nào. đang mún nói nè
11 hả
bàn zới em nè anh nấm lùn =))
Anh Long dạo này chắc bận lằm hay sao ha ^^
thonynguyen
12-01-2009, 02:41 PM
đọc xong nhiề lúc thấy buồn wé! ấy cũng có nhiều tình cảm wa' ta :) siêng chụp hình ghê ta!:D
A.Linh
12-01-2009, 05:42 PM
Đã nhập viện...
Dr.Bi
12-01-2009, 07:12 PM
TRời ơi, hoá ra vụ việc là thế này đây >.<. Nhường nhịn nhau một ít đi, tự do ngôn luận đó là quyền của mỗi người. Vậy thôi! Nên Bi nghĩ tốt nhất ai nói gì cũng xem là một ý kiến và tiếp thu thôi.
@Chullie, ponder, still gì gì đó: Năm mới rùi, vui vẻ hen.
@ NL: Có lẽ cũng đã đọc vài cmt rồi. Để ngoài tai thôi hen. Cũng thấy bạn đã gặp nhiều khó khăn, nhưng cuộc sống của bạn thì quá dễ dàng rồi...
@ Người làm ra cái topic Zoom này (không biết ai hết): Có thể mình đồng ý với Pond, vì mình đọc thấy dội quá, đôi lúc mình nghĩ bạn đang cố biến những Ikon thành thiên thần hay đại loại vậy. Nhưng thực tế, có chắc đúng như vậy không? và cần thiết không. Giống như ta đang cố tình làm quan trọng hoá vấn đề vậy. Ikon cũng chỉ là những người bình thường thôi, không có gì to tát cả...Cuộc sống riêng của mỗi người không cần thiết phải tô vẽ lên..
bigbluebabyboy
12-01-2009, 07:35 PM
@traitimxanh và hoangtusitinh: Thật sự thì chẳng ai muốn soi mói đời tư hay phán xét ai hết. Chỉ là, 1 câu nói của NL khiến người khác suy nghĩ khác hẳn về him. Chuyện này ko thuộc về giới gay, mà nó thuộc về quan hệ giữa người và người bạn à.
2 bạn nói mình và vài người khác xía vào chuyện người khác, ừ, thì đúng thật. Tụi mình ko biết hết mọi chuyện mà còn cảm thấy bức xúc, huống chi nhân vật chính là anh PL. Thật sự, anh ấy đã rất thất vọng khi biết về chuyện này. Anh ấy thật sự ko biết nên nói gì luôn.
Một ngày nào đó bạn bị người bạn thân của bạn phản bội, và đạp đổ mọi công lao của bạn khi làm xong một việc gì đó mà do cả hai cùng làm. Bạn sẽ hiểu cảm giác của anh PL.
Đừng để đôi mắt làm mờ lý trí, hãy nghe những điều người ta nói và hãy nhìn những việc người ta làm để đánh giá một ai đó chứ không phải chỉ ở vẻ bề ngoài.
Cái kim trong bọc giấu thế nào cũng có ngày lòi ra, bọn mình chỉ là chỉ cho rõ vì một người khác kêu đau. Còn ai thích cầm cái bọc đó thì cứ việc ôm về, mình ko quan tâm.
Sự việc tưởng như đã yên lành thì lại có người chọc nguấy vào. Nếu những lời mình nói là sai, là bịa đặt thì mình ko có đủ dũng cảm để post lên đây đâu. Và admin cũng dư sức hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đây là cm cuối cùng mình post vào topic này. Và cả sau này, mọi chuyện có dính dáng đến NL mình cũng sẽ ko bình luận nữa đâu.
@anh Sas: nếu có del cm này thì cũng cho em biết lý do trước nha.
kentakashi
12-01-2009, 11:08 PM
Thich nicelip lam, mong co co hoi duoc tro chuyen.
Hunter
13-01-2009, 12:16 AM
Truyện hoàn toàn đi đúng hướng, về hình thức, nội dung đều đặc sắc. Chuyên môn mà nói, truyện PR cho mr. Ikon theo đúng tinh thần, nếu có sai sót thì cũng hoàn toàn ko phải lổi của người viết (nhân vật trong truyện lại càng ko có lỗi) mà là do sự đa nghĩa của tiếng Việt thôi.
Một Ikon hoàn toàn xứng đáng có một bài viết như thế
p/s: vẫn thích cái cách lồng ghép PR của người viết, khéo léo thật, cảm phục
Nicelip
13-01-2009, 03:08 AM
Hôm nay Bigbluebabyboy đã lên tiếng nói là bài viết cuối cùng, thì Nicelip sẽ cho 1 đoạn kết lần nữa nhé, hy vọng những người đang có ý tấn công Nicelip bằng mọi hình thức có thể ngừng quan tâm đến mục này, như vậy sẽ dễ thở cho mọi người hơn. Chắc cũng có để ý Nicelip vẫn luôn bấm Thanks trên các bài viết? điều đó cho thấy trước tiên Nicelip đã biết tôn trọng bài viết của các bạn dù đó là sự phản hồi, và cũng có nghĩa là Nicelip đã đánh dấu đọc qua ý kiến đó, nhưng cố giữ im lặng trong những ngày qua, vì sau khi có khiếu nại về 1 đoạn văn trong câu truyện, rõ ràng đọc kỹ ai cũng thấy Nicelip đã lên tiếng nói Sorry về sự thiếu sót đó, và mong các bạn kết thúc để cái Zoom này gởi đến 1 thông điệp có ý nghĩa. Nhưng sau bài viết trả lời đó thì các bạn đã làm gì? Càng lấn lướt hơn, người tung kẻ hứng, tự ví von rằng câu truyện này là 1 Sân khấu, nhưng người diễn nơi này nhiều nhất lại chính là các bạn. Hỏi có ai trong các bạn là người đã từng chứng kiến cuộc sống 24/24 của Nicelip? Có ai đã từng là 1 người bạn thật sự của Nicelip? Các bạn đánh giá câu chuyện trong Zoom mang tính chất 1 chiều, mà những gì các bạn biết được Nicelip chẳng phải là từ 1 chiều khác sao? Có rất nhiều mâu thuẩn từ trong lời nói đến cách nghĩ. Trong câu chuyện Phạm La không phải là nhân vật chính Nicelip nhắc đến, cũng không mang anh Phạm La mà đạp đổ. Trong khi các bạn vào đây tự đạp đổ Nicelip bằng những câu nói tệ nhất. Cái các bạn tố cáo Nicelip lại chính là điều các bạn đang làm. Giống như câu nói của "traitimxanh": ngửa mặt lên trời phun nước bọt phèo phèo. Vậy cái nước bọt ấy nó sẽ rơi vào đâu? Đọc xong câu này tự làm rồi tự hiểu luôn nhé.
Đúng là với bất cứ câu truyện nào khi được viết ra dù là tự truyện, thì căn bản nó là từ 1 chiều rồi, trong khi Nicelip được phỏng vấn với những điều liên quan đến quá khứ, không lẽ đi trả lời về tương lai? Còn cái bạn gì ấy đánh giá rằng Nicelip cố tình khoe khoang mình giàu có...... Trong khi Zoom là cái mọi người muốn thấy sau 1 tấm hình, về cuộc sống đời thật. Tất cả những hình ảnh là cuộc sống, nơi Nicelip sinh ra và đang sống tại nơi này. Mọi thứ đều là thật, có chăng các bạn muốn Nicelip ăn mặc đẹp mà chụp trong 1 ngôi nhà lá thì sẽ hài lòng hơn? Hay muốn Nicelip chụp hình chung với 1 con trâu thay vì là 2 chú Chó mà gia đình đang chăm sóc?
Còn về chuyện tình cảm, thường thì quá khứ không nên nhắc lại, nhưng quá khứ cũng là thứ đáng đề quay đầu nhìn lại đấy. Vì tương lai là thứ không nhìn thấy rõ đâu nhé. Quan trọng là qua câu chuyện ý chính muốn gởi thông điệp đến mọi người là:ngay cả nếu một chút giàu có, 1 chút xinh đẹp,tiếng tăm, hay là 1 người tốt bụng thì cũng không hẵn sẽ có được cái hạnh phúc như mình mong muốn. Điều đó đang chứng minh rằng Nicelip chỉ là 1nguoi bình thường như bao người khác. Câu truyện đã có ý mang Nicelip ra sánh ngang với mọi người. Vậy mà các bạn tự bới móc nó lên rằng Nicelip khoe khoang hơn người hay gì đó. Kiến thức của các bạn chỉ để đem đi đạp đổ người khác. Cứ loay hoay đi vạch lá tìm sâu mà không hề hay biết cái lùm bên cạnh mình có nguyên 1 con rắn độc. Mọi người đang cố nói rằng cái Zoom này là để PR cho Nicelip trong khi hầu hết các bạn đang chà đạp Nicelip và nhắc đến cái tên Phạm La nhiều hơn bao giờ hết, điều này có được gọi là PR không? Và Zoom này cuối cùng nhân vật chính là ai đây? Buồn cười hơn khi chính anh PL lại nhắn tin cho Nicelip nói là không muốn nhắc đến cái tên ấy nữa. Mà chính các bạn, người cứ tự xưng là hiểu PL nhất lại cứ mang him vào tranh luận. Nicelip đã không quên công nhận sự thành công là của 2 người, nhưng ai trong số các bạn quan tâm câu đó?
Vì ngay từ đầu các bạn vào đây là đã không mang cái tâm của 1 người muốn đọc câu truyện về đời tư của 1nguoi. Nên chẳng hề chú ý gì đến tình tiết trong câu chuyện. Rõ ràng mới mức sống và gia thế thì Nicelip dư sức có thể theo học 1 cái nghề mà Nicelip chọn, chẳng hạn như nghề Thiết kế mà Nicelip đang làm. Trong khi Nicelip lại thích tự mày mò, tự học hỏi và đang kiếm tiền trên cái sự nổ lực ấy. Có bạn thì lại nói Nicelip vun tiền qua cửa sổ vào các vũ trường khi còn ở lứa tuổi học trò, ohhhh. Học và chơi có thể chia ra làm 2 rất rõ ràng, bạn có thú vui này, Nicelip có thú vui khác. Nhưng Nicelip biến cái thú vui của mình trở thành 1 cái nghề kiếm ra tiền rất chân chính, thậm chí là 1 số tiền không nhỏ với lứa tuổi ấy, vào thời điềm ấy. Không muốn quá tự hào khi nói vậy, nhưng sao không công bằng mà nghĩ đến điều đó? Với bạn bè trang lứa thì họ lúc ấy sống trong vòng tay Cha mẹ, trong khi Nicelip lại thích bươn trãi với đời. Sống trong bùn mới biết bun tanh thế nào chứ, nhưng nếu tỏa được hương thơm thì sao không công nhận? Mà Nicelip chẳng cần công nhận điều gì, chỉ mong đừng cố bóp méo mọi thứ. Cầm con dao đâm người khác có thể là thú vui của các bạn, nhưng thà là có thể làm Nicelip chết đi, chứ làm cho nhỏ vài giọt máu thì tự nó cũng khô thôi.
Đừng cứ ngồi đó mà tự xưng mình là người đi cứu thế giới, thấy bất bình là xen vô. Nhưng hỡi ơi, từ ngoài nhào tới không biết đánh lộn người tội nặng lắm đó. Đơn giản 1 chút nhé: Có vay có trả, ai làm điều xấu tức sẽ bị quả báo. Điều này rất thỏa đáng, nên cứ để ông trời trừng phạt. Chưa tới lượt các bạn phán xét như 1 phiên tòa.
Nicelip gởi lời sorry đến các mem đã quan tâm, cho phép Nicelip không cần phải giữ hình tượng gì trong này, mà muốn nói hết những bức xúc trong lòng. Sự kiềm nén càng trở thành 1 điều ức chế. Nên ngay lúc này mới có thêm bài viết này.
1 lần nữa mong những bạn có ý phản kháng Niclip cứ giữ sự ganh ghét, hay căm hận trong lòng nhé. Câu truyện có thật hay không tùy vào cái tâm người đọc. Không tin thì đừng quan tâm làm gì. Thank you so much!
singasong
13-01-2009, 03:40 AM
Haizzz... sas là 1 người đã trực tiếp gặp, trò chuyện, cafe, thậm chí được nghe nicelip tâm sự thật nhiều... và nhìn cả việc nicelip làm. Có thể bị nicelip qua mặt hay sao sao đó... nhưng dù thế nào cũng "rõ" nicelip hơn khối bạn chưa từng đụng mặt... lại cho mình cái quyền đi "vạch mặt" người khác, thật là ấu trĩ và dở hơi.
Chuyện nicelip và anh Phạm La, 2 người đó giải quyết và chắc là cũng không cần đến Bao Thanh Thiên phải đứng ra can thiệp... Nếu có gì thì cũng chỉ cần 1 cú điện thoại, 1 cái buzz qua chat là có thể làm rõ... nếu bạn nào có lòng tốt thì nhắc 2 người họ làm thế, hơn là chỉ nghe đồn loáng thoáng mà đã coi đó là "chân lý sống" thì thiệt là rãnh!
Chẳng ai trên đời này là hoàn hảo. Chắc chắn iKoN gì thì cũng có nhiều khiếm khuyết mà thôi, trong chuyện này chẳng phải vì nicelip đang là đại diện TX thì sas phải "bảo kê" him. Chỉ đơn giản nghĩ rằng, mình đã gặp đây, nói chuyện đây... còn chưa chắc đã hiểu hết, vậy mà bạn ở đâu chui ra, dám khẳng định người ta là giả dối?
Đâu dễ để sas này đứng ra bảo đảm cho ai là "chơi được" ai là "dở hơi" chứ!
tonydang3120
14-01-2009, 04:26 PM
Zoom way wanh 3 cuộc tình của NL ..^^. To hiểu thêm đc về khía cạnh nào của bản chất con người ... và sự hoàn hảo ..^^. Cám ơn những người đã thực hiện ..^^
who_are_you
14-01-2009, 05:46 PM
Người đẹp mà cũng lắm gian truân nhỉ !!
Mong bạn sớm vượt qua và tìm dc 1 tình yêu đích thực!
Shizumaru_Andy
14-01-2009, 11:56 PM
diễn viên đã lắm chuyện cổ tích khán giá cũng ko chịu thua =))=))cãi nhau om sòm đến nhảm nhí :)):))mấy mod xem xét thế nào đi chứ ,em thấy mí kí này như trò mèo ý(em nói thật lòng,đừng phạt em......Y_____Y)^^
khunglongkhung
15-01-2009, 12:04 AM
Mọi người này, hãy xem Zoom chẳng qua là một phiên bản "tự truyện" của một số nhân vật tiêu biểu trong Táo Xanh. "Tự truyện" tuy là kể về sự thật bản thân nhưng xét ra nó cũng là "truyện." Tuy nó không hư cấu nhưng cũng lượt bỏ vài chi tiếc, và đặc biệt, "tô đậm" thêm vào chi tiếc.
Tuy có những chi tiếc Iress không mấy tin tưởng lắm nhưng có một điều Iress ngưỡng mộ Nicelip ở một điều, thật với bản thân. Nhìn máy may trong nhà, design quần áo, muốn đi nhảy, thì Iress tin một điều Nicelip đã nói thật về những gì liên quan đến mình cho gia đình biết và được mẹ ủng hộ.
Bạn thử nghĩ coi, có ai lại muốn đi nói xấu chính bản thân mình. Lấy ví dụ như viết blog 360, khi có chuyện xảy ra, có mấy ai nghĩ lý do là do bản thân gây ra, hay nghĩ là lỗi cũa người khác. Iress tuy không tin những thông tin trên là đúng sự thật 100%, vì đây chì là từ một phía, nhưng Iress cũng không tin tất cả những gì nói ở đây đều là sự giả dối.
Đồng ý ZOOM mang hơi hướm của "lăng xê" nhưng ít nhiều mình cũng hiểu rõ 70-80% cuộc sống của người khác, biết đâu lấy đó là bài học cho mình.
Iress ủng hộ ý kiến này nhưng thiết nghĩ, ZOOM nên thay đổi một chút gì đó ở lần sau. Chẳng hạn như lời văn, có chút gì đó hơi trẽ con...
Nhiều người nghĩ như bạn. Chỉ một số ít người không hiểu, hay cố tình không chịu hiểu. Nhưng nghĩ lại, như vậy mới là cuộc sống :m141:
Shizumaru_Andy
15-01-2009, 12:15 AM
chug quy lại người ta viết lên cái gì thì biết thế !Ai ko thích thì cũng kệ đi, mình vào cm là thua thế rồi ,hơi đâu nói nhiều .thớ nợ !Bị a lô sô khổ chưa =)) =))
Ko phản đối chuyện mỗi người có ý kiến riêng, nhưng, liệu có mấy người nghĩ tới cảm giác của NL khi đọc những dòng này. Thật hay ko thật, những người trong cuộc đều biết. Sai ko ko sai, cũng là chuyện của họ. Mình quan tâm thì đọc, ko wan tâm có thể đọc rồi thôi. Tranh cãi nhau làm gì ^^
Dù sao đi nữa, câu chuyện của NL, mình thấy rất thực tế, ko ít thì nhiều, mình cũng đã trải wa (hoặc tận m8t1 chứng kiến) những chuyện tưởng như phi thực tế như vậy. Thanks Albus về bào phỏng vấn và chúc sức khỏe NL, chúc anh luôn thành công trên con đường mình chọn ^^
pine_9x
16-01-2009, 03:51 PM
úi, để từ từ Pine đọc típ, đọc đến chapter 2 gòi!!! ~^^~ , hjx! như a zic nói, công fu qa'! ~^^~
Let's Smile
16-01-2009, 04:54 PM
Yeah yeah!!!
It's open!!! ...
Thanks SAS :wub:
Anh trai cố linh :)) .. aja aja fighting!
Tristan
16-01-2009, 06:38 PM
Rất ấn tượng!! Mình ủng hộ Zoom với ý tưởng giúp TX members hiểu thêm về những members mọi người quan tâm đến. Cuộc sống của mỗi người chúng ta như một quyển sách truyện vậy, mỗi người có những stories khác nhau không ai giống ai. Nicelip đã willing để share với mọi người câu chuyện của anh, mình nghĩ chúng ta nên cảm ơn anh ấy vì điều đó. We have read and we have learned how this life functions. Thanks a lot anh Nicelip.
PS: to Nicelip: nếu sau những đau buồn anh vẫn tin vào tình cảm thật sự trong thế giới thứ 3 này thì em cũng sẽ cho mình niềm tin một lần nữa. Nói cho cùng thì những gì em trải qua cũng chưa thể so sánh với anh ^^. Thanks anh for your stories...!
Park Soo Hyo
17-01-2009, 11:22 AM
verry suprise....!!
Demon Hunter
18-01-2009, 08:26 AM
Hun xin hỏi mấy bạn một câu nha: "Mấy bạn sẽ làm gì khi bị người khác dồn vào đường cùng nè?". Ở đây cũng thế, sự nhẫn nhịn của một người thì nó cũng chỉ có một giới hạn nào đó thui. Mấy bạn đừng có làm lấn lướt người khác quá, như thế không hay đâu. Hun thấy cách xử sự của anh Nicelip là hoàn toàn đúng đắn dù rằng anh ấy đã bị xúc phạm nhiều là thế.
[DG]kUpiT
18-01-2009, 11:57 AM
Có người nói rằng:"Tình chỉ đẹp khi tình dang dở...?!" vì thế e nghĩ chuyện tình yêu của NL thật đẹp...! Dù rằng ở đó có đắng cay, có nước mắt, có sự phản bội... nhưng e tin rằng trong trái tim NL có một ngăn nhỏ save những mối tình tan vỡ ấy...!
Gabriel_Nguyễn
19-01-2009, 12:25 AM
Tình hình là sao khi đọc bài viết này xong, cảm thấy nhớ lại nhiều chuyện buồn quá :(
To "anh Nicelip": e ko có ý kiến gì về nội dung bài viết này vì đó là chuyện riêng tư của mỗi người, chúc anh luôn vui vẻ (sớm tìm đc 1 tình yêu thứ 4 và sẽ là tình yêu bền vững cuối cùng luôn nhá)
To "những anh thực hiện chương trình này": phải nói là e đã từng tham gia nhìu web nhưng theo em thì chắc chưa có 1 bài viết nào hoành tráng và công phu đến như thế, từ lối kể chuyện, hình ảnh minh họa có sẵn về nhân vật đc kể, và nhất là những hình ảnh đc chụp thêm đều rất đẹp, những hình ảnh chụp ở nhà anh Nicelip đc chụp dưới những góc độ rất đẹp và kết hợp với điều chỉnh ánh ấng rất hài hòa <-- em tự hỏi các anh có phải là thợ chụp ảnh chuyên nghiệp không?
Finally, cảm ơn các anh đã cho ra đời 1 tác phẩm quá hay :D
pon_pon
19-01-2009, 12:30 AM
coffee về rùi
có bị tra hỏi nhìu hem nà anh ?
nobadfriend
19-01-2009, 08:46 AM
coffee về rùi
có bị tra hỏi nhìu hem nà anh ?
đúng rùi em cũng đang "quan tâm" nà ^^!!!!
demnoelnhomai
22-01-2009, 12:38 AM
To NL: bạn cũng không cần bận tâm quá nhiều về những gì người khác nói (mặc dù tôi chưa đọc hết từng nội dung phản hồi, tôi nhớ khi vừa có topic về tự truyện của bạn là tôi vào đọc liền, nhưng lúc đó chưa có nhiều ý kiến như vậy), bản chất con người là hay ganh tị đó NL, vì thế khi họ coi tự truyện của bạn còn ganh tị hơn gấp mấy lần (ngoài những người bạn thật sự của bạn). Sẵn cho mình chia sẽ với bạn về tự truyện của bạn luôn nha, đây chỉ là ý kiến chủ quan của mình thôi, nếu có thể giúp cho bạn thì tốt, không thì lỡ đụng chạm đến bạn thì bạn cũng đừng buốn.
Trước tiên, mình rất ngưỡng mộ bạn và các cuộc tình của bạn. Ngưỡng mộ ở đây nghĩa là, mình cảm thấy bạn rất mạnh mẽ và bản lĩnh, đôi lúc có yếu đuối. Nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi, hãy cố gắng sống thật tốt vì hiện tại và tương lai.
Bạn đã từng trãi nhiều chắc bạn biết rõ hơn mình, nhưng mình vẫn muốn nói với bạn một câu: hãy sống thật tốt vì bản thân bạn, đừng quan trọng quá những gì người ta nói, đời mà bạn. Bạn hiểu ý mình mà, đúng không.
Chúc bạn vui.
conan10116
22-01-2009, 09:33 AM
Đọc xong mới thấy cái giới này đúng 2 từ mà NL đã sử dụng hỗn loạn ...Thấy mình có thể đang quá lạc lõng giữa cái xã hội này đấy chứ , nếu không có bạn bè cổ vũ có thể sẽ gục ngã giữa 1 sớm 1 chiều nếu va chạm quá nhiều
NL làm cho conan khâm phục , bao nhiêu điều xảy ra có thể vững chắc đúng lên , làm lại tất cả , lúc đầu xem những stock ảnh của anh thì khó có thể biết rằng anh đã trải qua nhiều chuyện , nhưng qua tự truyện này ánh hào quang của Mr iKon's càng càng tỏa sáng hơn nữa , tỏa sáng về cẻ đẹp , về tâm hồn và ít nhất là nghị lực phi thường . Đó là một nhân tố quyết định nên thành công sau này đó anh.Chúc anh may mắn vui vẻ và sự nghiệp sẽ thành công hơn mức nào hết . Conan
Thật tiếc S*B đã không tham dự được buổi Zoom NL, nên S*B đành gửi câu hỏi vào đây vậy. Mong NL sẽ vui lòng trả lời.
Có bao giờ NL cho rằng đem chuyện riêng tư lên tâm sự, sẽ tước mất một số cơ hội tìm thấy tình yêu tuyệt vời cho bản thân không? Và hình tượng một NL mà bạn mong đợi trong mắt người khác sẽ như thế nào?
NL có suy nghĩ gì về tình yêu đồng tính?
Bỏ qua yếu tố pháp luật, NL có tin rằng mình sẽ đi đến một hôn nhân tốt đẹp với người đồng tính nào đó không? Giả sử NL kết hôn với một người đồng tính nào đó, bạn hãy nêu tất cả khó khăn mà bạn nghĩ sẽ gặp phải sau đó và bạn xử lí chúng ra sao?
NL có cho rằng nét đẹp mê hồn của bạn góp phần nào vào nỗi khổ đau của bạn?
Mình hy vọng sẽ rút ra được nhiều điều từ câu trả lời của bạn.
seabornspirit
27-01-2009, 05:26 AM
tối nay không ngủ được , online trên mạng viết nhật ký . Viết xong chẳng biết làm gì , tình cờ vào táo xanh và đọc được Câu chuyện của anh Nicelips . Em cảm thấy phục anh thật , anh đã đánh mất nhiều thứ , nhưng anh lại không đánh mất bản thân anh .
Ảnh của anh thì trên mạng hầu như trang web nào cũng có , có khi lại bị để làm minh họa cho những bài viết rất thô tục trên Blog , hay xen kẻ vào những thư mục Ảnh người lớn , Ảnh gay Châu Á ...
Em không biết gì về anh , nhưng những hình của anh mà em thấy trên net không phải ít . Em cảm thấy bất ngờ vì đằng sau những gương mặt cười của anh lại có nhiều cảm xúc như vậy .
Từ cuộc sống em học được một điều . Cuộc sống không bao giờ bình yên như sự vốn có của nó cả anh à ! Có những người ta gặp rồi sẽ quên , nhưng có những người sẽ ở lại bên cạnh ta trở thành bạn bè thân thiết .
Chúc anh năm mới nhiều sức khỏe và niềm vui , sớm thực hiện được ước mơ của anh .
Let's Smile
27-01-2009, 11:55 AM
Năm mới vui vẻ anh trai >:D< .. Chụt choẹt .. hun lấy hên đầu năm :wub:
Xtreme
27-01-2009, 01:56 PM
Không ngờ anh Nicelip trải qua nhiều sóng gió như vậy.
Năm mới chúc anh đạt được nhiều thành công nha.
Nicelip
27-01-2009, 06:25 PM
Thật tiếc S*B đã không tham dự được buổi Zoom NL, nên S*B đành gửi câu hỏi vào đây vậy. Mong NL sẽ vui lòng trả lời.
Mình hy vọng sẽ rút ra được nhiều điều từ câu trả lời của bạn.
================================================== ========
Nicelip xin phép trả lời sự quan tâm của bạn nhé:
* Có bao giờ NL cho rằng đem chuyện riêng tư lên tâm sự, sẽ tước mất một số cơ hội tìm thấy tình yêu tuyệt vời cho bản thân không?
- Nicelip nghĩ chia sẻ với các bạn một số điều riêng tư trong cuộc sống hoàn hoàn không ảnh hưởng gì đến cơ hội tìm thấy tình yêu cho bản thân. Con người và vạn vật đều có cảm xúc riêng, có bạn bằng trải nghiệm cuộc sống họ muốn viết 1 câu chuyện hư cấu, để thả hồn văn thơ vào đó. Nhưng với Zoom thì là 1 câu chuyện thật. Giữa thật và giả trong 1 câu chuyện không quan trọng bằng ý nghĩa cuối cùng nó mang lại. Vì với bất cứ 1 câu chuyện nào thì với những ai có sự đồng cảm thì sẽ tự rút ra được 1 bài học nào đó. Nicelip có thể dùng từ " chia sẻ " một ít trải nghiệm và sơ lược về những cuộc tình đã qua. Khẳng định rằng chuyện này không ảnh hưởng đến tình cảm trong tương lai, vì Nicelip luôn chia sẻ mọi thứ với người yêu mình: "người yêu thứ 2 sẽ nghe chuyện về người thứ 1, và tiếp tục người thứ 3 sẽ biết chuyện của cả 2nguoi trước. Tình cảm luôn dựa trên sự thành thật vẫn tốt hơn. Hiện tại Nicelip đang sống như thế nào mới thật sự quan trọng.
* Và hình tượng một NL mà bạn mong đợi trong mắt người khác sẽ như thế nào?
- Nicelip được xem là 1 hình tượng Ikon của Taoxanh thôi, còn để có thể trở thành 1 hình tượng trong lòng 1 ai đó thì Nicelip không có quyền quyết định, vì người ta nói 9nguoi thì 10 ý. Nicelip sống và làm theo cách của mình, chứ không thể trở thành 1 hình nhân theo cách của người khác. Nicelip nghĩ mình cần những người bạn tốt hơn 2 chữ " hình tượng ".
* NL có suy nghĩ gì về tình yêu đồng tính?
- Đã gọi là tình yêu thì không có sự phân biệt giới tính, nên Đồng tính cũng chỉ là 1 cách gọi để phân biệt giới tính. Chẳng phải ta luôn kính trọng tình yêu của loài vật như Thiên Nga, hay sự tận tình nuôi dưỡng các con của loài Cá Ngựa đực? Còn yêu bằng cách nào và nhiều đến đâu thì tùy thuộc vào cá nhân từng loài, từng người. Vạn vật trên đời đều có TÌNH YÊU mà.
* Bỏ qua yếu tố pháp luật, NL có tin rằng mình sẽ đi đến một hôn nhân tốt đẹp với người đồng tính nào đó không? Giả sử NL kết hôn với một người đồng tính nào đó, bạn hãy nêu tất cả khó khăn mà bạn nghĩ sẽ gặp phải sau đó và bạn xử lí chúng ra sao?
- Tất nhiên Nicelip có mong đến 1 cuộc hôn nhân hợp pháp chứ. Lý do chúng ta bị hạn chế thời gian sống chung lâu dài 1 phần vì có vẻ như khi chưa có sự Kết hôn thì chúng ta còn ở giai đoạn là Người tình. Còn sau khi kết hôn dễ dàng được xem là đôi Vợ chồng thật sự. Nó sẽ bao gồm trách nhiệm lên 1 gia đình , trong đó liên kết giữa những người thân trong gia đình 2bên nữa. Nên khó khăn lớn nhất là sự thuyết phục gia đình và cộng đồng trên toàn thế giới. Nếu bỏ mặc mọi thứ và chỉ biết đạp trên dư luận thì cũng chưa phải là điều tốt. Vậy thì tự mỗi cá nhân chứng minh xã hội thấy rằng ta xứng đáng hơn nữa đi.
* NL có cho rằng nét đẹp mê hồn của bạn góp phần nào vào nỗi khổ đau của bạn?
- Nicelip sẽ hỏi rằng bạn có mong muốn mình có 1 vẻ ngoài xinh đẹp không? hehehe. Nicelip nghĩ cái đẹp & cái xấu không phải là cái tội. Nên sẽ không đổ thừa tại đẹp mà làm mình khỗ đâu. Thực tế thì thấy nhiều người không có được vẻ ngoài như họ mong muốn thì họ cũng khổ tâm lắm đó. Họ cứ luôn lo lắng và đôi khi bị mất lòng tin về bản thân nữa, điều đó cũng sẽ cản trở rất nhiều trong cuộc sống. Ngược lại cái đẹp cũng sẽ bị cản trở không ít bởi sự ganh tỵ.....v.v ... hay những định kiến thiếu kiến thức của một số người. Nhắm mắt lại không nhìn thấy ai để tự cảm nhận trong lòng mình rằng: xấu đẹp nó đến từ đâu nhé. Luôn có sự bù trừ trong cuộc sống này đấy! Vẻ bề ngoài chỉ là 1 lớp da thịt, khổ đau là bị tác động bởi điều khác mà.
Cám ơn bạn thật nhiều vì đã quan tâm nhé. Xuân về chúc mọi người luôn có sức khỏe dồi dào, sống trong sự vui tươi và hạnh phúc. Và 1 năm An Lành - Phước Lộc.
Saphire_Den
27-01-2009, 06:35 PM
Chờy oy mới đọc tưởng là chịn tưởng tượng giống mấy tác phẩm truyện ngắn ai vè đâu thiệt rùi. Hâm mộ quó !!!!!
wade_robson
27-01-2009, 10:57 PM
anh NiceLip trả lời hay lắm........rất đúng ......... ko ủng công e đã đi off zoom
utada
28-01-2009, 05:37 AM
Bài viết khá ấn tượng, và chi tiết, có thể hiếu thêm về mr.Ikon, mình nghĩ bài viết này là cần thiết, vì Nicelip là ikon của táo xanh nên cũng nên để các mem biết thêm về anh, tuy nhiên về phần câu chữ mình nghĩ nên chau truốt thêm tí tẹo ( cái này là ý kiến riêng thôi hì hì). Có đọc thêm phần comment của các bạn rùi, và đa số là mình thấy các bạn rất hiểu và thông cảm với những j mà nicelip đã trải qua. Còn có những comment ko positif mấy, mình nghĩ những bạn ấy nên hiểu và thông cảm cho người viết bài ( và cả người đc phỏng vấn), ko nên vạch lá tìm sâu để gây ra những bất hòa ko đáng có, đặc biệt là các bạn lại chĩa mũi dùi vào nicelip, vì nhiều khi người đọc bài sẽ chỉ nghĩ là các bạn nói về nicelip thôi, tất nhiên khi đọc một bài viết người này nghĩ thế này, người khác nghĩ thế khác, vì trên mạng các bạn có quyền bày tỏ quan điểm của mình thoải mái nhưng mình nghĩ nên lựa lời thì hay hơn. Nhân dịp năm mới chúc anh mr Ikon và các bạn trong táo luôn mạnh khỏe và luôn hạnh phúc , thành công trong sự nghiệp.
vsitcnh
28-01-2009, 03:04 PM
Đọc truyện mà thấy bùn bùn nà...
huuhiep
16-02-2009, 09:28 AM
Mình thấy dường như những người yêu của Nicelip đều là người khá giả hoặc giàu có thôi phải không? Người thứ nhất: làm chủ quán bar, thuê cả căn nhà để ở cùng Nicelip; người thứ hai: ngoại quốc, công tác tại châu Á; người thứ ba: Việt kiều.
Nếu vậy thì mình đã hiểu tại sao mới hai mươi mấy tuổi đầu mà Nicelip đã trải qua tới 3 cuộc tình. Mình nghĩ chính sự thiếu cẩn trọng và chín chắn khi chọn người để gọi là "người yêu" của Nicelip mới là nguyên nhân dẫn tới sự đổ vỡ các cuộc tình (Người thứ nhất: thay lòng đổi dạ; người thứ hai: ngại đường xa cách trở; người thứ ba: ngại lời tiếng dư luận).
Những chuyện đó đúng là trở ngại cho những người yêu nhau, nhưng nếu không có nghị lực vượt qua thì những người như vậy thật không đáng mặt nam nhi chút nào, nhất là đối với những người con nhà khá giả, thường thì nghị lực của họ rất kém.
Mình chưa có cơ hội gặp trực tiếp Nicelip, nhưng khi xem những tấm hình của Nicelip, mình nghĩ bạn là người rất trầm tính, sống nội tâm và nhẹ nhàng. Mình mong rằng Nicelip sẽ thận trọng và kỹ lưỡng hơn khi lựa chọn, để có được một nguồn hạnh phúc vững bền. Cám ơn bạn.
Chúc mừng sinh nhật.
FiRuTo
16-02-2009, 02:57 PM
- Một chương trình hay, có ý nghĩa. Ý tưởng rất lạ và rất tốt.
- Nhân vật của kì 1 là Nicelip. Đẹp + thân thiện + dễ gần và quan trọng là không tự cao. Chắc chắn him có nhiều điểm chưa toàn vẹn nhưng con người đẹp trong sự bất hoàn thiện. Một nhân vật đáng Zoom cho mọi người thấy.
- Một chương trình như thế này đòi hỏi phải có một người phụ trách tốt và đủ sức gánh vác. Albus còn yếu tay trong vấn đề này. Cậu còn trẻ và chưa đủ chuyên môn cũng như trải nghiệm cuộc sống để làm một chương trình xã hội. Cậu viết khá, nhưng chỉ dừng lại ở viết khá. Bài viết của cậu chưa có tính chuyên nghiệp của một phóng viên.
Cảm ơn Nicelip đã chịu khó ngồi reply từng bài từng câu giải thích giúp cho BDH. Lối ứng xử của bạn như thế đã là đáng trân trọng rồi.
cuongpham
16-02-2009, 10:39 PM
um... phải công nhận là bạn(Nicelip) có những câu trả lời khá hay! Nhưng mạo muội hỏi bạn một câu (không có ý xúc phạm đâu nhá) liệu bạn có đủ lòng tin để thực hiện những gì bạn đã nói trên... ? ... Have fun!
ga_choai
16-02-2009, 10:56 PM
- Một chương trình hay, có ý nghĩa. Ý tưởng rất lạ và rất tốt.
- Nhân vật của kì 1 là Nicelip. Đẹp + thân thiện + dễ gần và quan trọng là không tự cao. Chắc chắn him có nhiều điểm chưa toàn vẹn nhưng con người đẹp trong sự bất hoàn thiện. Một nhân vật đáng Zoom cho mọi người thấy.
- Một chương trình như thế này đòi hỏi phải có một người phụ trách tốt và đủ sức gánh vác. Albus còn yếu tay trong vấn đề này. Cậu còn trẻ và chưa đủ chuyên môn cũng như trải nghiệm cuộc sống để làm một chương trình xã hội. Cậu viết khá, nhưng chỉ dừng lại ở viết khá. Bài viết của cậu chưa có tính chuyên nghiệp của một phóng viên.
Cảm ơn Nicelip đã chịu khó ngồi reply từng bài từng câu giải thích giúp cho BDH. Lối ứng xử của bạn như thế đã là đáng trân trọng rồi.
Anh nghĩ 9 người 10 ý, albus có một chương trình thu hút sự tham gia đông đảo của member vậy là tốt rồi. Hãy nhìn vào mặt tích cực của nó. Chương trình sau sẽ hấp dẫn hơn đấy.
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.