View Full Version : Yêu thật lòng có khó ?
timnguoiyeu20
11-03-2006, 09:20 AM
cuộc đời gay đa số chĩ cần gặp nhau một lần là có thễ nói yêu ngay??mình thật sự không hiễu đó là tình yêu gì nữa??nó đến rất nhanh rồi ra đi cũng rất nhanh mới thấy tay trong tay với người này ngày mai lại trong tay người khác??nhưng lúc nào người ấy cũng cho rằng mình yêu thật lòng hết??
phãi chăng gay chúng ta ghê tỡm đến thế chăng???
hình ãnh ấy cứ ám ãnh mãi không biết mình phãi làm thế nào đễ có một tình yêu thật sự?bây giờ tôi không tin ai và không tin vào cã mình nữa!
sudenly_17
11-03-2006, 11:09 AM
ai cũng có trong đời một tình yêu duy nhất...khi đã đánh mất hay tổn thương rồi ...thì ta sẽ mất niềm tin với tất cả tình iu còn lại trong cuộc sống.những mối tình sau này,có thể trong lòng ta chỉ là những mối tình tạm bợ...Gặp nhau rồi thấy được sự chia sẻ, hiểu nhau, đồng cảm cho số kiếp....rồi nó vô tình buộc ta vào nhau trong nhất thời ta vui vẻ thật đó...Rồi đến lúc nào đó...ta nghĩ lại thật sự đó là tình iu mà ta chờ đợi và là của ta???
từng người tình bỏ ta đi...như những dòng sông nhỏ...
kedungsautinhyeu
11-03-2006, 11:22 AM
Khi mới gặp nhau ,ta thường bị cuốn hút về vẻ ngòai,về gới tính nhưng .Nếu biết kiềm chế.Dành cho nhau tình cảm chân thực thì 1 tình yêu đẹp vẩn có thể có.Nhưng điều này hơi khó và chính mình cũng đang tìm kiếm đây:smile:
Kimberly Archer
11-03-2006, 09:44 PM
À theo Kim thì với người bình thường thì dễ, nhưng với tụi mình thì khó đấy, mình gọi sự cuốn hút này là gì nhỉ, à là Crush, mình bị Crush 2 người rồi, nhưng người thứ 1 đã từ chối thẳng thừng, còn người thứ 2 do sợ giống y dzậy nên có dám nói gì đâu?? Bi giờ làm sao đây, liệu mình có thể thích hắn không???
ốc con_9x
11-03-2006, 10:33 PM
tình yêu của G à, đến với nhau rất nhanh, rồi cũng nhanh tan rã, khó có thể tìm dc tình yêu thật sự, trong cái thế giới hối hả, đam mê này...
tình yêu thì rất khó có được giữa hai người cùng giới,tuy nhiên ,nếu bạn tin là có thì là có,còn nếu bạn tin là không thì sẽ là không,cũng như nói kim cương rất quí và khó tìm dược,tình yêu chân thật cũng khó như vậy,theo mình nghĩ,nếu bạn có lòng tốt,sự quan tâm,chia sẻ và sẵn sàng hy sinh cho người bạn yêu,bạn sẽ tìm đựơc tình yêu thật sự,bạn hãy thử xem, mình có một bài viết về tình yêu sưu tầm trên mạng,thấy cũng khá hay,nên post lên đây,hy vọng là không làm bạn giận :smartass:
Yêu là gì?
Phải chăng là khi tim bạn đập nhanh, lòng bạn tay bạn ướt đẫm mồ hôi, giọng nói bạn phải chạy theo mới có thể bắt kịp với nhịp đập trái tim nơi lồng ngực?
Đó chưa phải là yêu… Chỉ đơn giản là THÍCH.
Phải chăng là bạn không thể giữ cho mắt và tay bạn rời khỏi họ?
Đó chưa phải là yêu… Chỉ là SỰ THÈM MUỐN.
Phải chăng là bạn luôn hãnh diện và háo hức muốn khoe họ với mọi người vì họ rất tuyệt?
Đó chưa phải là yêu… Chỉ là TỰ HÀO.
Phải chăng là bạn cần họ vì bạn biết họ đang có mặt bên cạnh bạn?
Đó chưa phải là yêu… Bạn cảm thấy như thế, bởi vì bạn đang CÔ ĐƠN.
Phải chăng là bạn ở bên cạnh họ vì đó là điều họ muốn?
Đó chưa phải là tình yêu… Chỉ là LÒNG TRUNG THÀNH.
Phải chăng là bạn ở bên họ vì vẻ bề ngoài của họ làm cho tim bạn đập nhanh hơn một nhịp?
Đó chưa phải là yêu… Chỉ là SỰ MÊ MUỘI.
Phải chăng là bạn tha thứ mọi lỗi lầm của họ vì bạn quan tâm họ?
Đó không phải là yêu… Đó là TÌNH BẠN.
Phải chăng là khi bạn nói với họ rằng họ là người duy nhất bạn nghĩ tới?
Bạn không yêu họ rồi vì… bạn đã NÓI DỐI.
Phải chăng là bạn cho họ những thứ bạn thích vì lợi ích của họ?
Đó chưa phải là tình yêu… Chỉ là LÒNG TỐT.
Thế nhưng…
Khi tim bạn vỡ vụn và đau nhói những lúc họ buồn...
Đó mới là YÊU.
Khi những người khác dù có thu hút bạn, nhưng bạn vẫn ở lại bên cạnh họ một cách không hối hận…
Đó mới là YÊU.
Bạn chấp nhận lỗi lầm của họ vì bạn biết đó là một phần tính cách của họ…
Đó mới là YÊU.
Khi bạn khóc vì những nỗi đau của họ, dù là nhiều lúc đối với những nỗi đau đó, họ còn cứng cỏi hơn cả bạn nữa…
Đó mới là YÊU.
Khi bạn cảm thấy như ánh mắt của họ nhìn thấu tim bạn, chạm vào tâm hồn bạn một cách sâu sắc đến đau lòng…
Đó mới là YÊU.
Phải chăng bạn bằng lòng đưa trái tim, cuộc đời, sự sống cho họ chứ?
Nếu có thì đó là YÊU.
và cuối cùng,TÌNH YÊU CẦN CÓ THỜI GIAN,CHỈ CÓ THỜI GIAN MỚI HIỂU ĐƯỢC GIÁ TRỊ CỦA TÌNH YÊU...CON NGƯỜI CÓ PHÂN BIỆT,NHƯNG TÌNH YÊU THÌ KHÔNG
hihihihi
14-03-2006, 06:04 PM
Mình nghĩ ko có gì có thể định nghĩa đc tình yêu. Bản thân mình khi bên cạnh him, mình cũng ko cảm nhận đc gì, mình chỉ bíêt là mình nhớ da diết, lúc nào cũng muốn him bên cạnh, muốn him là người duy nhất chia sẻ niềm vui nỗi buồn của mình và mình cũng là chỗ dựa cho him, muốn dành cho him tất cả mọi thứ mình có... Nhưng cho đến khi xa him, từng cơn đau nhói lên trong tim, mình muốn khóc nhưng tại sao ko đc, thực ra bản chất một thằng đàn ông thì rất khó khóc nhưng như thế mình đã chịu đựng rất nhiều cơn đau. Sống trong giới này, nỗi đau càng nhân lên khi chính bản thân chúng ta ko thể thổ lộ cho một ai cả, lúc nào cũng giấu, giấu để vui, giấu để đau một mình thôi. Buồn lắm!
Đó có phải là tình yêu chưa?
HaiLong_HiAll
14-03-2006, 06:10 PM
Ốc con có cái nhìn lệch lạc quá ....
Chúng ta cũng là con người mừ .
Mà là con người thì tất nhiên là biết yêu và yêu thật sự ......
Mong rằng sau này bạn sẽ có suy nghĩ tích cực hơn về Tình Yêu ...
Mình đoán là bạn chưa yêu thôi , chứ khi yêu rồi thì mọi chuyện sẽ thay đổi đấy .....
(Hải Long thật ra cũng chưa yêu đâu , chỉ nói thế thôi _ nhưng chắc là đúng đấy !!! ^_^ !!! ) ....
toilatoi2010
23-03-2006, 06:52 PM
tai sao ko chứ tôi iu thật lòng nè có ai iu tôi lại đâu dù tôi một lòng chỉ iu mình e thôi muốn đem đến cho e hanh phúc
charry
23-03-2006, 07:46 PM
cuộc đời gay đa số chĩ cần gặp nhau một lần là có thễ nói yêu ngay??mình thật sự không hiễu đó là tình yêu gì nữa??nó đến rất nhanh rồi ra đi cũng rất nhanh mới thấy tay trong tay với người này ngày mai lại trong tay người khác??nhưng lúc nào người ấy cũng cho rằng mình yêu thật lòng hết??
phãi chăng gay chúng ta ghê tỡm đến thế chăng???
hình ãnh ấy cứ ám ãnh mãi không biết mình phãi làm thế nào đễ có một tình yêu thật sự?bây giờ tôi không tin ai và không tin vào cã mình nữa!
Thì ra là vậy ?? bi giờ charry mới hỉu sự thật là vậy ???:mad: hoàn toàn ko đồng ý với lối sống này được cả mọi người cũng thế ... !! bạn cho người ta hy vọng đã rùi lại làm vỡ tan !! thế thì còn gì nữa ... bạn sẽ ko bao giờ có tình iu thật sự cả ... tin charry đi...ko khéo mốt sẽ đem đến tai họa thui...
làm gì mà dùng từ ghê tõm dữ vậy .....yêu mà làm seo biết đc ...nếu biết đc5 thì đâu cần mình đi khám phá....
canxd
25-03-2006, 11:22 PM
xem vậy chứ yêu thật lòng khó lắm bạn ui! nhưng yêu chi để rồi khổ ? thà làm cho người ta khổ thì còn hơn mình khổ phải không nè!
lonelyeagle
26-03-2006, 01:06 AM
yêu có thật ko à? cái đó còn tuỳ vào hai người,,,,dẫu mình có yêu thật lòng đi chăng nữa cũng như ko,,,,
yêu càng nhiều càng tồn thương nhiều
charry
26-03-2006, 04:50 PM
uh !!! chính charry còn bị lừa đừng nói chi !!! bi giờ tình iu chả là cái gì cả !!! căm thù ng đã làm cho charry phải thế này đó !!!
Lương Lạc Thy
28-03-2006, 08:05 PM
không biết nói gì hơn nữa khó lắm anh ơi !
qthang
30-03-2006, 04:51 PM
nói gì mà ghê thế.tình yêu đến với chúng ta không phải chỉ trong giây lát mà thôi.đâu phải ga95p mặt là hay lắm đâu?như mình nè quen 1 người hơn 1 năm rồi nhưng chả biết mặt mũi như thế nào cả nhưng trong lòng mình lại thấy vui khi tâm sự với người ấy.N àh T vẫn nhớ N nhiều lắm.đôi khi muốn tâm sự với em nhưng anh lại không còn mặt mũi nào để nói nữa.chỉ có 1 lần anh gạt em cho vui nhưng mà anh lại có khả năng làm chuyện không có trở thành có mới chết ấy chứ.ở nhà anh cũng làm mấy người khiếp vía,thế mới ác,mình cứ nghĩ là N sẽ không giận T chứ nào ngờ N giận lâu quá N có biết T buồn như thế nào không?Tuy không gặp được em nhưng ngày nào anh cũng mở cái ních của em ngắm ngiá và chờ đợi em trong từng giờ từng phút.dẫu sao anh cũng là người có lổi phải không?.
zZI_am_meZz
30-03-2006, 06:05 PM
Chuyện yêu nhanh ddooir sớm chỉ ở 1 số người thôi.Chứ tôi vẫn tin là có tình yêu vĩnh cửu
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.