PDA

View Full Version : Gió



tinhlinhdethuong_17
10-03-2006, 10:56 PM
Thật sự tới bây giờ em vẫn tự hỏi, tại sao mình lại chia tay.Khi chia tay anh chỉ nói một câu<< Anh xin lỗi>>. Anh thật sự nhẫn tâm vậy sao? Phải mà, anh chia tay anh không hề đau khỗ nhưng sao tôi yêu anh tôi lại khỗ đau.
Tôi biết bây giờ anh đã có tình yêu mới, lòng nghẹn ngào nhưng tôi vẫn chúc anh hạnh phúc bên người.
Anh hạnh phúc đi nhé, đừng để ai vì anh mà phải đau khỗ nữa anh ạ. Điều cuối cùng em muốn nói với anh:
- Đừng quên em nhé, hãy hứa với em rằng tim anh vẫn luôn có hình bóng của em. Dù hình đó đã bắt đầu nhạt dần.

tinhlinhdethuong_17
10-03-2006, 10:57 PM
Em và anh quen nhau trên mạng, những lời yêu thương qua mạng rồi cuối cùng 2 ta lại yêu nhau.Em thật sự muốn gặp anh ngoài đời và em biết anh cũng vậy.
Nhưng sau 1 thời gian bật tâm, anh lại xuất hiện và anh nói anh cũng yêu 1 người nữa ngoài em và anh muốn được lựa chọn.
Sau 1 thời gian chờ đợi mõi mòn, anh đã quyết định chọn người kia, dù vẫn biết rằng anh vẫn yêu em và rất yêu em nhưng anh không thể đền với em.
Em rất muốn gặp anh ngoài đời 1 lần, để em có thể cho anh 1 bạt tay vào mặt để cho anh biết nỗi oàn hận trong em và ngược lại em lại cho anh thêm 1 nụ hôn nồng ấm mà em đã khao khát từ lâu.
Nếu anh đọc những cãm xúc của em bây giờ thì em biết anh còn đau khỗ hơn cã em nữa.Nhưng anh yên tâm em sẽ vượt qua mà, dù không được cũng phãi được...

MuaDongcuatoi
10-03-2006, 11:04 PM
Nghe tội nghiệp làm sao. Thôi cố gắng lên đi bé.

tinhlinhdethuong_17
11-03-2006, 10:05 PM
thi pé đang cố gắng nè

minhhoang
12-03-2006, 05:58 PM
gì mà tùm lum thế này , vừa yêu lại vừa hận , cố lên tinh linh nhé anh ủng hộ em...xxxx

cancer
12-03-2006, 06:10 PM
Em rất muốn gặp anh ngoài đời 1 lần, để em có thể cho anh 1 bạt tay vào mặt để cho anh biết nỗi oàn hận trong em ..........
ui ui!!! anh cũng đang trong tình trạng giống người ta của em nè!!mình khôn quá!!!may mà không gặp lại,không khéo............................................. ................!!!!
bản thân anh cũng thấy tội lỗi !Nhưng làm sao được!!! nếu không rõ ràng ngay từ đầu thì bf của anh lại hy vọng!!! đau trước nhưng đau ít!! thế vẫn hơn......mọi người nhỉ????

tinhlinhdethuong_17
12-03-2006, 09:58 PM
ihihi nói là nói vậy thôi chư gặp ai nỡ làm vậy, dù sao cái này là viết cho 2 người lận, 1 người đã đi và 1 người mà tinhlinh nghĩ có thễ yêu rồi mà lại kô được

chuoi_xanh
13-03-2006, 06:25 PM
nghe nói u có bf mới rùi mà sao còn day dứt thế , chuyện gì cũng đả wa hãy cho nó vào dĩ vãng và hãy cố giữa gìn những gì đang có dừng để mất những gì đã có

tinhlinhdethuong_17
17-03-2006, 09:56 PM
nghe đâu mà hay quá vậy ta

cancer
18-03-2006, 08:05 PM
chúc mừng bạn đã trở lại với cuộc sống bình thường( không buồn và nghĩ về người xưa nữa)
Không biết người ấy của tôi đã quên tôi chưa??? mong là đã quên.........

tinhlinhdethuong_17
19-03-2006, 07:58 PM
Canger là thuộc sao cự giải hã, tinhlinh cũng vậy nè uihiihih

cancer
20-03-2006, 03:00 PM
uh cancer chính là cự giải mà!!!cancer cũng hơi tin vào mấy cái này!! vì nó vui vui!! Linhtinh có người yêu chưa??CC thì chưa đang đợi đến mùa đông đây!!!!!!!!hihi