PDA

View Full Version : Câu chuyện của Mr iKoN: ...loading.



..:: albus ::..
28-12-2008, 01:58 PM
http://media.tamtay.vn/files/ttmusic/media/friendship_1907/music/1230438150_16.shine_of_the_century.mp3&autostart=yes




“Bốp!”


Bằng hết sức bình sinh có thể, Long trút hết nỗi hận của mình trong suốt nửa năm qua vào cái bạt tay định mệnh ấy. Không một chút suy nghĩ, Long quay bước bỏ đi. Bỏ mặc người đàn ông sau lưng đang gọi theo một cách vất vả.



Sự phản bội. Giả tạo.


Đau đớn.


Đó là một đêm mà cậu sẽ không bao giờ quên. Khi mà sự tức giận xen lẫn với lòng tiếc nuối. Người đàn ông đó chính là mối tình đầu của cậu. Mối quan hệ kéo dài 2 năm rưỡi này đã mang đến cho Long biết bao niềm hạnh phúc…cũng như đưa cậu đến với nhiều cung bậc của cảm xúc. Vậy mà giờ đây, chính cậu lại là người đập vỡ cái mặt nạ giả dối của người yêu.


Nửa đêm, một mình trên con đường quay trở về căn phòng của cà 2 từng ở. Đầu óc của Long dường như trống rỗng.



Gió vẫn thỗi.


Lạnh lẽo đến vô tình.


...................









"Câu chuyện của chàng Mr iKoN"...
...sẽ được kể vào ngày 04.01.09, trùng với ngày sinh nhật của Nicelip.




http://i210.photobucket.com/albums/bb179/friendship_1907/82217460pw01.jpg






...LOADING

Rex
28-12-2008, 02:01 PM
hồi hộp chờ đợi, hồi hộp chờ đợi.

findsomethingforme
28-12-2008, 02:02 PM
Chẹp. chờ coi câu chuyện của a nicelip nào ^^ ...

mik13
28-12-2008, 02:05 PM
Waiting 4... :)

Mr.Boogie
28-12-2008, 02:05 PM
Kĩu nì... chắc ngày 04.1, box tin nhắn dễ thương sẽ tràn ngập tin nhắn chúc mình SN Nicelip wá lun nè ^^~

bobobob
28-12-2008, 02:06 PM
^^ hồi hộp quá, mún bít thêm về anh nicelip.

friendship
28-12-2008, 02:11 PM
Đúng là biết dẫn dụ độc giả. Hihihihi. Mong chờ đón xem chuyện gì sẽ xảy ra :))

holaboy
28-12-2008, 03:00 PM
ùi
muốn đọc típ quá :|

baby_fox
28-12-2008, 03:27 PM
Từng ngày dài qua bao nhieu nỗi buồn bao nhiêu suy tư cùng bao nhung nhó....
mún nghe tiếp ^^

..:: albus ::..
28-12-2008, 03:53 PM
Cùng nhau chúc mừng Sinh Nhật cho Nicelip nào...^^!

huy09091991
28-12-2008, 04:38 PM
Đang hồi hộp chờ đợi hjhj^^

pon_pon
28-12-2008, 05:36 PM
húp dẫn àh nhen
chờ đợi xem sao
hẻm bít có nên dụ dỗ anh L kể cho nghe hem ta

Landinh
28-12-2008, 06:57 PM
Vậy cũng cùng chung với mọi người chờ đón thui nào

kimnguyen
29-12-2008, 09:05 AM
íh có chiện xem ùi......ta chờ đến ngày sn a Long nào ^^

mystar
29-12-2008, 09:11 AM
Nghe có vẽ hấp dẫn quá nhỉ ? :D

athanh
29-12-2008, 01:23 PM
Chẹp, albus quả là cao tay... Tò mò càng tò mò hơn! >"<

unreal
29-12-2008, 01:49 PM
4/1 ^^, Un sinh vào ngày 2/1. Chúc mừng sinh nhật ^^ Nicelip.

niceschest
29-12-2008, 06:49 PM
hình sexy quá :D , hồi hộp thật !! :m117:

motnua
29-12-2008, 06:55 PM
Cùng nhau chúc mừng SN nào...

BOLD
29-12-2008, 10:02 PM
Giống quản cáo cho 1 phim bom tấn ho - li -wut' vậy.

:D

unreal
29-12-2008, 11:09 PM
Giống quản cáo cho 1 phim bom tấn ho - li -wut' vậy.

:D
Còn hấp dẫn hơn phim hollywood đó chứ, tác giả bài này đi viết kịch bản chắc hay lắm

..:: albus ::..
31-12-2008, 05:43 PM
Count down...hihi

bebinhdethuong
31-12-2008, 06:23 PM
ghia quá, tường Long hiền hẻm biết đánh ai hết, ai dè cũng chơi tuốt. Cố lên Long, đánh mấy đứa đó cho nó biết, tường Long hiền dễ an hiếp ah, ủnghộ hết mình lun

linh_kute
31-12-2008, 07:22 PM
..... tò mò....^^.!!

Austin17
31-12-2008, 07:30 PM
Hơ hơ sinh cùng ngày với Ikon luôn vinh hạh wá ^^.....waiting for....

khainguyen1989
31-12-2008, 08:38 PM
ghia quá, tường Long hiền hẻm biết đánh ai hết, ai dè cũng chơi tuốt. Cố lên Long, đánh mấy đứa đó cho nó biết, tường Long hiền dễ an hiếp ah, ủnghộ hết mình lun

gì vậy chày ,dụ dỗ người ta làm mất hình tượng đi fa:m:m081:

boonboon321
01-01-2009, 01:04 AM
mog chờ tới ngày đó wá >.< ....

Let's Smile
01-01-2009, 11:10 AM
:))
anh Trai kì kèo :-"
Nói hôk share birthday này nọ mà giờ .. quành tráng quá ngha ông tướng :-w

karang
01-01-2009, 02:29 PM
maketing ghia wá...phải chờ xem thui...hùi hụp ghia...^^

seabornspirit
01-01-2009, 04:07 PM
cũng là một câu chuyện buồn , nhưng có lẽ nó có một kết thúc mở , chúc cho nhân vật chính trong câu chuyện sống hạnh phúc và vui vẻ .

Bò Đeo Fone
02-01-2009, 02:08 PM
Trời PR kiểu này chắc bỏ ăn bỏ ngủ quá! T_T

Uran_prince
02-01-2009, 02:23 PM
WOW! Ấn tượng tè

nobadfriend
02-01-2009, 03:44 PM
đoạn mở đầu hấp dẫn wá, chờ chờ.... ^^!!!!

HoaSongTử
02-01-2009, 05:07 PM
Hình nhìn hấp dẫn ghê :))

kiro
02-01-2009, 09:56 PM
chiến lược Ma-ket-ting thanh công rồi nha!!!
ai cung trông chờ.
hjhj
albus gioi woa!!
vỗ tay khen albus na.

Let's Smile
02-01-2009, 10:01 PM
đoạn mở đầu hấp dẫn wá, chờ chờ.... ^^!!!!

NBF nên thông cảm với quá khứ đó của ảnh chứ không phải là "hấp dẫn" ...
Đây không phải là một câu chuyện viết ra để ăn khách.
Nó là quá khứ ĐAU LÒNG của 1 con người có thật .. trời ạh >"<

deathnote5
02-01-2009, 10:24 PM
Đau lòng quá!

mr_ashvu
03-01-2009, 12:39 AM
ôi gay cấn và hồi hộp
e đang chờ
hjz hà ...............

quỷ nhỏ
03-01-2009, 09:42 AM
úi ùi ui..bữa giờ mới mò vào cái topic này...chẹp chẹp, đoạn đầu sao mà thấy "sóng gió" wá hà...fải chờ xem tiếp mới được

nobadfriend
03-01-2009, 09:56 AM
NBF nên thông cảm với quá khứ đó của ảnh chứ không phải là "hấp dẫn" ...
Đây không phải là một câu chuyện viết ra để ăn khách.
Nó là quá khứ ĐAU LÒNG của 1 con người có thật .. trời ạh >"<

Xin lỗi, nbf vô tâm quá, cứ tưởng được nghe một câu chuyện hấp dẫn mà quên rằng đó là một quá khứ đau lòng của chính anh Nicelip. nbf thành thật xin lỗi!!!!


úi ùi ui..bữa giờ mới mò vào cái topic này...chẹp chẹp, đoạn đầu hấp dẫn wá hà...

quỷ cũng cần chú ý hơn trong cách dùng từ nà, nbf rút kinh nghiệm rùi...!!!!

lamlong
03-01-2009, 11:04 AM
hy vọng đó là kỷ niệm đẹp (lúc chưa kết thúc) mặc dù biết rằng nó không hoàn hảo....Chỉ bởi câu nói "Tình chỉ đẹp khi còn dang dỡ" mà...và cũng hy vọng bạn cảm thấy thật sự thoải mái khi chia sẽ câu chuyện về bản thân mình với members.

Let's Smile
03-01-2009, 02:10 PM
Xin lỗi, nbf vô tâm quá, cứ tưởng được nghe một câu chuyện hấp dẫn mà quên rằng đó là một quá khứ đau lòng của chính anh Nicelip. nbf thành thật xin lỗi!!!!


Hí hí .. ko sao ;))
Nhầm thì ai hổng nhầm ;) ...
Để Smile mở rộng vòng tay để ... ôm bao dung lấy NBF .. kaka ...
Mà nbf chắc S ôm ko xuể quá -__-"

Tiểu Môn
03-01-2009, 02:19 PM
hôm nay 3.1 rùi , còn 1 ngày nữa nhỉ

nobadfriend
03-01-2009, 04:06 PM
hôm nay 3.1 rùi , còn 1 ngày nữa nhỉ

Đúng rùi, chuẩn bị chúc mừng sinh nhật anh Nicelip ^^!!!!

@ S: ôm thử đê rùi bik ^^!!!!

bigbluebabyboy
03-01-2009, 04:29 PM
Mình cũng có biết vài chuyện về Nicelip, trong đó có câu chuyện vừa kể. Tiếp tục chờ đợi xem thế nào.

Let's Smile
03-01-2009, 05:04 PM
Đúng rùi, chuẩn bị chúc mừng sinh nhật anh Nicelip ^^!!!!

@ S: ôm thử đê rùi bik ^^!!!!

Nhìn thấy NBF phì nhiêu cỡ nào rồi T_T
Vòng tay S ko ôm nỗi đâu đấy :m035:

nobadfriend
03-01-2009, 06:23 PM
Nhìn thấy NBF phì nhiêu cỡ nào rồi T_T
Vòng tay S ko ôm nỗi đâu đấy :m035:

Hên xui ^^!!!! nhỡ bi giờ nbf "ế" wá nên ốm bớt thì sao ^^?!!!!

Let's Smile
03-01-2009, 08:05 PM
ốm cỡ nào cũng gấp 2 Smile đó ;))
Chờ zo-Om "loading" lâu quá nên tám đây .. chắc .. khó sống :-s

free2000
03-01-2009, 08:54 PM
là cách tự tìm và tạo ra niềm vui rất hay cho ngày sinh nhật, chúc u vui và hạnh phúc thật nhiều trong ngày 04.o1.2009.

pon_pon
04-01-2009, 12:02 AM
now is jan 4th 2009

unreal
04-01-2009, 12:20 AM
04.01 chúc mừng sinh nhật L, chúc mừng tuổi mới với nhiều thật nhiều thành công và hạnh phúc

Bô Bô
04-01-2009, 07:38 AM
hình như hôm nay sn anh niceclip đúng hem ta :-?
Happy Birthday to anh nhá :X

chubby_boy
04-01-2009, 08:18 AM
Happieeeeee birthday Nicelip!!!! ^^

Nicelip
04-01-2009, 11:59 AM
Cám ơn mọi người!

coffeebarbui
04-01-2009, 12:05 PM
pó tay, khi nào có sinh nhật thì mới thấy nicolai onl, kg thì...kiếm hơi bị mệt.
dù gì cũng chúc mừng sinh nhật.
đi ra!

thaihuuduy
04-01-2009, 01:21 PM
có khi nào bạn ngồi một mình và khóc không ?
nếu bạn trả lời không thì bạn đang dối lòng!
tui dám khẳng định như vậy vì tui đã khóc nhiều lần rồi .tui tự hỏi cuộc đời này không công bằng với tui. tại sao tui lại như vậy?ông trời sinh tui ra để triu đùa tui chăng ?
các câu hỏi đó cứ văng vẳng tronng đầu của tui suốt mười mấy năm trời .
nhưng chợt một ngày kia, tui cảm cuộc sống này thật đẹp ,tất cả những người xung quanh tui đều thân thiện và dễ thươnng .Ah, tui còn rất nhiều việc phải làm và tui đang có một người đang dõi chân theo tui, cuộc sống này thật tươi đẹp .lúc trưới , hằng ngày người ấy luôn quan tâm tui kể tui nghe mọi điều về cuộc sống ,chia sẽ mọi buồn vui với tui. Tui nhớ có lần tui bị bắt tài liệi khi đang thi trong phòng và rồi người ấy tự tìm đến tui ,ngồi cạnh tui và thỏa thẻ bên tai tui những lời nhỏ nhẹ và lòng tui dường như có một sự yên ổn và bình thản hẳng lên ,nhưng tui lại vô tình quá ,tui đây thay người ấy đang quan tâm tui và sẳn sàng chia sẽ mọi việc với tui.Khi ấy ,tui còn nhớ, tui chỉ nói với người ấy một câu , cảm ơn ,thôi đi đi!
người ấy nhìn tui cười và cuối mặt bước đi,nhưng tui chẳng hề kêu lại ,
Tui vô tình là vậy ,và người ấy luôn dõi theo bước chân của tui,nhưng tui nào có hay.tui cứ vô tư nói cười ,vui đùa với bao người ......

wiii
04-01-2009, 01:33 PM
???...........................???

dancestorm
04-01-2009, 02:08 PM
trời ơi là trời, chờ mãi ồi mờ hổg thấy đâu zậy ta!
anyway, vẫn có thể chờ nữa đc.
Happy Birthday a Nicelip nha :X

_Don'tCry_
04-01-2009, 03:31 PM
Viết bài giới thiệu mà còn sai từa lưa hột dưa.

..:: albus ::..
04-01-2009, 06:53 PM
@don't cry: sai chỗ nào bạn?

BOLD
04-01-2009, 07:50 PM
chúc mừng sinh nhật!!!

:D

BunnyBoy
04-01-2009, 07:57 PM
Ui chúc mừng sinh nhật anh NiceLip, đợi chờ câu chuyện tiếp tục ^^

kibikubu
04-01-2009, 08:25 PM
happy birthday to you!!

unreal
04-01-2009, 08:46 PM
Câu chuyện vẫn chưa được tiếp tục...

1inworld
04-01-2009, 10:41 PM
Sao hẻm thấy gì hết zậy. 4/1 rùi mừ ... hận