View Full Version : Cũ và Mới
vnn1269
03-10-2005, 03:01 AM
Mình đọc trong 1 cuốn sách viết như vầy:
Đừng bỏ rơi người bạn cố tri:
người mới đâu có giá bằng người cũ.
Rượu mới thế nào, thì bạn mới cũng vậy;
để lâu rồi uống, mới thấy ngon.
Đem hỏi vài đứa bạn. Đứa thì gật gù, ừ đúng rồi. Đứa thì: càng cũ càng giống cái giẻ rách.
Zậy, rượu càng cũ càng hôi hay giẻ càng rách càng thơm?
Nhức đầu quá!
ca_va
03-10-2005, 03:05 AM
Cái chân lý nào cũng có cái chân để chạy hết á. Thậm chí cái chân giữa cũng có thể làm thay đổi tình huống.
Tớ nhắc lại, bạn bè mà không "xài" thì sẽ thành bạn mốc!
Loyal
03-10-2005, 03:12 AM
hớ hớ, láo toe toét !
to ca_va : "lo da" em bị mốc rồi sao ?
"Chời" ơi, em bị mốc thiệt rồi "mí" anh ơi, "kíu" em dzới !!! Nhưng mà anh nào đụng tới em coi chừng điện giật nha, xương với điện ko hà, hê hê. Em thẳng thắn thật thà khai báo á. Nói chớ trước khi thấy bạn lên men, chuẩn bị... mốc, xem thử mình mốc hồi nào chưa (cho chắc ăn), hê hê.
"tu" vnn thân iu của vạn anh : Em bỏ anh rồi đó phở hôn, sao em hỏi anh kỳ dzạ em chai ? Biết bao giờ anh mới có thể chữa cho em hết nhức đầu hả em thân iu ? Hớ hớ, ý, mà anh cũng nhức đầu quá, nhớ là đầu mình cạo trọc lóc rồi mà ta, sao giờ còn đau, là răng hè ?
(fun thôi nhé).
singasong
03-10-2005, 09:37 AM
Cũ và mới, không quan trọng lắm, quan trọng là chất lượng hiện tại. Rượu để cũ, càng cũ càng ngon, nhưng cá thịt, có dám nói để "càng cũ càng ngon" ko? Con người cũng tùy con, có con thích cái mới, có con thích cái cũ (cái già) song cái chung qui con người ta thích vẫn là "họ có chân thật với mình hay không" thôi.
Đúng như ca_va nói, mọi chân lý đều có chân để chạy, nhìn ở khía cạnh này khác, khía cạnh kia khác. Ở nước này làm vua, từ nước khác nhìn qua là giặc...
Cũ mới cũng thế. Chỉ là một thuộc tính của cuộc sống. Bởi thế ông bà ta từng có câu "có trước có sau", đúng quá còn gì!
Sanya
03-10-2005, 03:17 PM
Cũ và Mới hihihi hay nhỉ, thế này anh SAS thích người cũ hay thích người mới nhỉ anh há, em thì hả đương nhiên là không cũ mà đừng quá mới hihihihi cỡ 25 hay 28 được rồi tha hồ nhõng nhẽo => trêu tí chớ anh SAS nói đúng đấy, cũ mới không quan trọng thế nhưng chân thật, chung thuỷ, hiền ... là được rồi phải hông.
chilamotdem
08-10-2005, 12:47 PM
Theo tôi nghĩ cũ và mới đều có một cái hay riêng của nó mà chúng ta phải biết cảm nhận sư thay đổi cũ và mới. Bạn hãy luôn hướng về cái mới để hoàn thiện cái cũ mà lấy những cái cũ để hoàn thiện cái mới, thế thôi
(sửa lỗi chính tả bởi "vô danh")
conchodihoang
08-10-2005, 02:17 PM
Có cái cũ trở thành CỔ có giá lắm. Nhưng có cái cũ sẽ thành CỔ LỖ SĨ không ai xài. Mọi người hãy tìm cách trở thành CỔ đừng trở thành CỔ LỖ SĨ.
Bình an vui vẻ.
KELPIE
rimbaud
08-10-2005, 07:55 PM
Mình đọc trong 1 cuốn sách viết như vầy:
Đừng bỏ rơi người bạn cố tri:
người mới đâu có giá bằng người cũ.
Rượu mới thế nào, thì bạn mới cũng vậy;
để lâu rồi uống, mới thấy ngon.
Đem hỏi vài đứa bạn. Đứa thì gật gù, ừ đúng rồi. Đứa thì: càng cũ càng giống cái giẻ rách.
Zậy, rượu càng cũ càng hôi hay giẻ càng rách càng thơm?
Nhức đầu quá!
Chời! vnn1269 nói về bạn bè, bà con đi nghĩ về yêu đương bó tay!!!.
Rim thì cũ mới hổng quan trọng, miễn bạn bè hết lòng với nhau là ok à...
MatBiec
15-10-2005, 05:39 PM
nếu xét về phương diện bạn bè thì càng nhiều bạn càng vui chứa sao!
MB không hề có cái gọi là: chạy theo người mới bỏ người cũ.
1 người bạn là 1 niềm vui!
hơhơ!
Loyal
18-10-2005, 07:34 AM
Chào bạn, Mắt Biếc.
MộtPhútĐamMê
21-10-2005, 10:24 AM
Còn tớ hả ? hơ hơ ...... Có mới sẽ bỏ cũ liền . Mà tội lắm . Không có ai hết , và cũng ko có người để bỏ .hixxxxxx
ColdEyez
21-10-2005, 10:50 AM
Bạn mới hay cũ, tốt hay xấu , còn xài được hay mốc xanh mốc đỏ chỉ là tương đối...cái đó phải do cả 2 phía bản thân mình & đối tượng kia quyết định và cảm nhận cả . Miễn mình chơi với bạn hết mình là ok. Time will tell :lol:
cristine
29-10-2005, 04:41 PM
thật ra bạn cũ và mới cũng là bạn mà thôi! trên phương diện bạn bè thì bạn cũ rất hiểu ý bạn, đúng không? còn bạn mới thì bạn lại có cái để học hỏi ở họ và biết đâu sẽ có tiềm ẩn là bf hay gf của bạn trong tương lai!
còn nếu về phương diện bf cũ thì lại khác; nó chẳng khác cái gỉe rách cũ, vậy càng để càng hôi. Nếu như bạn đã muốn quên người đó nó sẽ đúng nghĩa như vậy, vì đã yêu nhau không đựoc thì rất khó lòng làm bạn!
lựa chọn cho chính xác bạn nhé!
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.