ca_va
03-10-2005, 02:21 AM
Nepal: Một người xuyên giới tính bị cảnh sát hành hạ vì từ chối đòi hỏi tình dục
http://www.fridae.com/newsfeatures/images/en20050928_1_2_pic2.jpg
Ảnh trên: Sunil Pant với tạp chí Blue Diamond. Ảnh dưới: Ảnh nạn nhân sau kết quả bị cảnh sát hành hạ, ảnh do Blue Diamond cung cấp.
Một người phụ nữ chuyển giới mang HIV dương tính ở Thamel, trung tâm du lịch, thủ đô của Nepal, được cho là bị cảnh sát đánh và bị giam trong chốt cảnh sát 24 tiếng vì từ chối làm tình với họ. Sự cố xảy ra trong đêm thứ bảy theo sau một vụ ẩu đả trên đường phố giúa những cảnh sát mặc thường phục và một nhóm các metis - tiếng địa phương để chỉ các bóng nam.
Sunil Pant, người sáng lập ra Blue Diamond Society (Hội Kim cương Xanh) (hình) khẳng định cảnh sát "đang rình mò để vòi tiền và tình dục miễn phí."
Theo BDS, tổ chức vì quyền gay duy nhất tại Nepal, Kala Rai là một người xuyên giới tính, và các cảnh sát trạm Durbar Marg nói với cô hoặc là cô trả "phí đền đáp" 1800 rupi nepal (US$25) hoặc bị phạt 28000 rupi nepal vì tội công xúc tu sĩ.
Cuộc ẩu đả diễn ra khi menti 21 tuổi từ chối sự lấn tới của một cảnh sát lì lợm dí đầu lọc thuốc đang cháy vào tay cô. Các người bạn đi cùng cô sau đó trả đòn cảnh sát.
Viên cảnh sát, người được kể là bị dính vào rắc rối, bị đá đập vào đầu. Các đồng nghiệp cảnh sát cố gắng giữ Ray lại trong khi những người khác trốn thoát được. Cô bị đá và bị thoi trước khi bị giam tại trạm cảnh sát.
Cô được thả vào chủ nhật sau khi bạn bè cô "chuộc" với cảnh sát 1000 rupi. Theo Pant, người đã gọi Ủy ban Nhân quyền Quốc gia và Đơn vị Nhân quyền trong cảnh sát Nepal đến xem và giám sát trường hợp, anh nói là cảnh sát không gởi cho bất cứ biên nhận nào về món tiền.
Năm trước, 39 gay đã bị chặn tại thủ đô, bị chọc tức và bị giam trong trạm cảnh sát. Họ được thả sau khi tổ chức Ân xá Quốc tế phát động chiến dịch. Trong xã hội nam quyền bảo thủ, chủ nghĩa DTLA bị ghê tởm, những người gay với những cử chỉ ẻo lả thường bị ngay chính người trong gia đình bỏ mặc.
fridae.com - 28/09/2005
http://www.fridae.com/newsfeatures/images/en20050928_1_2_pic2.jpg
Ảnh trên: Sunil Pant với tạp chí Blue Diamond. Ảnh dưới: Ảnh nạn nhân sau kết quả bị cảnh sát hành hạ, ảnh do Blue Diamond cung cấp.
Một người phụ nữ chuyển giới mang HIV dương tính ở Thamel, trung tâm du lịch, thủ đô của Nepal, được cho là bị cảnh sát đánh và bị giam trong chốt cảnh sát 24 tiếng vì từ chối làm tình với họ. Sự cố xảy ra trong đêm thứ bảy theo sau một vụ ẩu đả trên đường phố giúa những cảnh sát mặc thường phục và một nhóm các metis - tiếng địa phương để chỉ các bóng nam.
Sunil Pant, người sáng lập ra Blue Diamond Society (Hội Kim cương Xanh) (hình) khẳng định cảnh sát "đang rình mò để vòi tiền và tình dục miễn phí."
Theo BDS, tổ chức vì quyền gay duy nhất tại Nepal, Kala Rai là một người xuyên giới tính, và các cảnh sát trạm Durbar Marg nói với cô hoặc là cô trả "phí đền đáp" 1800 rupi nepal (US$25) hoặc bị phạt 28000 rupi nepal vì tội công xúc tu sĩ.
Cuộc ẩu đả diễn ra khi menti 21 tuổi từ chối sự lấn tới của một cảnh sát lì lợm dí đầu lọc thuốc đang cháy vào tay cô. Các người bạn đi cùng cô sau đó trả đòn cảnh sát.
Viên cảnh sát, người được kể là bị dính vào rắc rối, bị đá đập vào đầu. Các đồng nghiệp cảnh sát cố gắng giữ Ray lại trong khi những người khác trốn thoát được. Cô bị đá và bị thoi trước khi bị giam tại trạm cảnh sát.
Cô được thả vào chủ nhật sau khi bạn bè cô "chuộc" với cảnh sát 1000 rupi. Theo Pant, người đã gọi Ủy ban Nhân quyền Quốc gia và Đơn vị Nhân quyền trong cảnh sát Nepal đến xem và giám sát trường hợp, anh nói là cảnh sát không gởi cho bất cứ biên nhận nào về món tiền.
Năm trước, 39 gay đã bị chặn tại thủ đô, bị chọc tức và bị giam trong trạm cảnh sát. Họ được thả sau khi tổ chức Ân xá Quốc tế phát động chiến dịch. Trong xã hội nam quyền bảo thủ, chủ nghĩa DTLA bị ghê tởm, những người gay với những cử chỉ ẻo lả thường bị ngay chính người trong gia đình bỏ mặc.
fridae.com - 28/09/2005