View Full Version : Ui da... bị "lở mồm long móng"... làm sao giờ... huhu
singasong
03-10-2005, 01:57 AM
Khổ quá. Mấy bữa nay nhỏ bạn cứ dụ dỗ sas đi ăn bánh tráng Tây Ninh ở bờ kè gần nhà, đã thế mẹ còn mua cho 1 hũ ớt tôm để ăn cóc nữa... báo hại bây giờ cái lưỡi bị đau kinh khủng khiếp.
Hôm rày mua thuốc về, thuốc gì chả biết, đen đen, pha với mật ong, xức lên chỗ đó, rát thấy ông bà ông dãi mà phải ráng. Hôm rày nói chuyện như bị ai cắt lưỡi, cứ đớt đớt... chán thiệt. Hơn 1 tuần bị rồi... khổ ghê. Huhuhuhuhu...
Ai có thuốc "bí truyền" gì thì chỉ cho sas với nha. :down:
Loyal
03-10-2005, 02:44 AM
Ghê quá ! Loyal em đọc xớn xác thế nào mà thấy tới 2 nghĩa !
Đã là "bí truyền" thì mần răng mà chỉ được hè ? Nể tình anh SAS với "lo da" em là bạn bè đã mấy ngàn năm qua, nay thấy anh mắc bệnh, em ko đành lòng tu tiên cho đắc đạo mà thấy anh vậy nên em mới chỉ á :
Theo "lo da" em nghĩ, nếu anh singasong bị mắc bệnh lở mồm long móng này (tội quá tội quá ! Thôi, anh nín đi, đừng hóc nữa, nha !), có 1 liều thuốc là cắt mồm cắt móng đi, khỏi lo sợ lỡ sợ lông nữa, á quên, khỏi sợ lở sợ long, hê hê.
Nếu uống thang này ko khỏi, anh SAS nhớ lên núi, gõ cửa động em ở (đẹp lắm nha, như động Phong Nha à nha, chứ ko phải động... nhền nhện, động Bàn Tơ thiên hạ hè nhau bắt chước nhện tinh giăng khắp đâu á :D), em sẽ bày cho anh thang khác, bảo đảm anh uống hết "pệnh" ko phải "lo da" em chỉ ! Á quên, xí mê lộn ! bảo đảm uống ko hết ko phải "lo da" em chỉ ! hé hé. Còn đau quá đi cũng hổng nổi, anh SAS nhớ đọc thần chú dzậy nà : "Loyal em ở đâu, mau "kíu" anh", em nghe được sẽ cưỡi mây bay xuống "kíu" anh liền liền á ! Hê hê.
Ý, "lo da" em bày có kinh nghiệm thực tế à nha. Em bị đau đầu nè, thế là em lên chùa, xin thầy cạo đầu trọc lóc như Lỗ Trí Thâm "lun" nè, thế là em khỏe ru hà, ít nhất tới bi giờ á ! :D
chilamotdem
08-10-2005, 12:55 PM
To singasong: tội nghiệp chắc tại em ăn quá nhiều đó mà vì em ăn những thứ ấy quá nhiều làm luỡi của em mất khả năng đề kháng (những thứ ấy rất nóng) nên lưỡi nó sưng tái lên, này nhé em hãy uống nước dừa tươi ngâm với đậu xanh vo sạch bỏ thêm tí đường em uống khoảng một lít/ngày sẽ khỏi thôi (100g đậu vo sạch + 2 trái dừa tươi). Chúc em mau lành bệnh àh em mà hết bệnh rồi phải hậu tạ anh một đêm đấy nhé.
Loyal
08-10-2005, 01:57 PM
hix hix, chỉ người ta có 1 toa thuốc "dởm" mà đòi hậu tạ 1 đêm. "Nghe nói" anh singasong có người bạn tên là boxer, ý quên box gì đó, hê hê. Singasong có thể nhờ tên này hậu tạ giúp, hê hê.
Nãy giờ rượt theo chilamotdem mệt gần chết, chạy nhanh quá !
ca_va
08-10-2005, 05:43 PM
Tôi có một đồng Kamistad-Gel mà hiếm khi nào dùng.
hiphopboi
08-10-2005, 05:44 PM
hơ, theo tui thì mật ong rất tốt trong việc giúp lỡ miệng đấy, mấy lần tui bị mẹ mua mật ong về rơ qua rơ lại, ngày sau hết hà. với lại ăn hột vịt lộn nữa đấy. món đó cũng làm hết đau lưỡi.
chilamotdem
10-10-2005, 11:51 AM
hix hix, chỉ người ta có 1 toa thuốc "dởm" mà đòi hậu tạ 1 đêm. "Nghe nói" anh singasong có người bạn tên là boxer, ý quên box gì đó, hê hê. Singasong có thể nhờ tên này hậu tạ giúp, hê hê.
Nãy giờ rượt theo chilamotdem mệt gần chết, chạy nhanh quá !
Em nói gì vậy bé, đây là bài thuốc gia truyền của anh mới sáng tạo ra đó, em ko tin em làm thử đi,
Anh đi chậm lắm em à đâu có chạy đâu mà em theo ko kịp nè.
singasong
10-10-2005, 12:13 PM
chài ai, người ta khỏi rồi... chỉ cần ăn đồ mát, mỗi ngày ăn khoảng: 1 nồi canh khổ qua, 1 nồi canh rau dền, 1 nồi canh rau má, 2 ly nước sâm, 2 ly bông cúc, 2 ly rễ tranh, 2 ly sương sa, 2 ly sương sâm, 2 ly sương sáo, 2 ly nước đắng, 2 ly dừa tắc... là sẽ khỏi thôi. Kinh nghiệm thực tiễn của sas đấy nhé!
chilamotdem
10-10-2005, 04:12 PM
Trời em ăn kiểu này hèn chi người ta khen em mũn mỉn dể thương là phải rồi, vậy mà còn gào toáng lên nào là tuyệt thực bỏ ăn nữa kia chứ thiệt là cái tình luôn óa
heoquay_dzon
14-10-2005, 10:48 AM
tui tưởng bệnh lở mồm long móng chỉ có nhà heo tui bị,ai ngờ cũng có người dzính chưởng......mà nhìn cái thực đơn của singasong..tui nghĩ sing cũng sắp trở thành bà kon zới tui oài á.....
Sanya
16-10-2005, 06:50 PM
ANh SAS ạ anh không nên ăn nhiều như thế không khéo mủn mỉm mất, em cho anh bài thuốc này nè :
Húng quế chữa loét miệng
Thân màu tím, lá xanh, vị thơm nồng, húng quế có tinh dầu thơm mùi sả và chanh. Đây là phương thuốc hiệu nghiệm để điều trị chứng aptơ (aphtose) - lở loét trong miệng lưỡi. Lấy một bó húng quế và nửa lít nước sắc cho cô đặc, ngậm vài lần trong ngày, vết loét sẽ mau lành.
Khi ăn phở, húng quế là loại rau không thể thiếu. Ngoài giá trị ẩm thực, loại rau này còn có thể dùng để chữa đau đầu, ho và viêm họng.
Thật đó mới về quê cũng vừa bị loét miệng vì tội ăn : 3 Kg sầu riêng Thái Lan, 4 Kg xoài cát, vài ký nhãn tiêu, gần chục ký chôn chôm, hơn 2 Kg hồng .... miệng lỡ một lỗ, Mẹ nấu như thế bắt em ngậm đấy +. thấy hỏi để lên chỉ anh đó.
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.