PDA

View Full Version : Đồng tính - xem người lại ngẫm đến ta



Mr.stylish
04-03-2006, 07:28 PM
Đồng tính - xem người lại ngẫm đến ta


Brokeback Mountain thấm đượm sự cảm thông và những gửi gắm tinh tế

Một loạt phim Việt Nam gần đây có xu hướng đưa vấn đề đồng tính vào nội dung, mà theo như lời của các đạo diễn, là muốn đề cập đến một khía cạnh của xã hội, hay một sự cảm thông cho những người phải gánh chịu búa rìu dư luận cho xu hướng tính dục khác người của mình.

Nhưng khi xem những bộ phim đó, chúng ta không khỏi “hết hồn” trước cách nhìn của các đạo diễn. Những cảnh quay quá sỗ sàng, ẻo lả như Hồn Trương Ba, da Hàng Thịt, sự xuất hiện mờ nhạt của nhân vật như trong Những cô gái chân dài, hay hình sự hóa tác phẩm như Một thế giới không có đàn bà… gây phản cảm nhiều hơn là thông cảm ở người xem.

Trong khi đó, điểm qua một loạt phim nước ngoài đề cập đến vấn đề này, ta không khỏi thán phục trước nội dung sâu sắc, cùng cách cảm nhận, diễn xuất tinh tế của các diễn viên nước bạn.

Đầu tiên phải kể đến Vĩnh biệt ái thiếp của Trần Khải Ca, một bộ phim khắc họa hết sức rõ nét bối cảnh Trung Quốc thời Cách mạng Văn hóa, cùng nghệ thuật kinh kịch nổi tiếng.

Trên cái nền hỗn loạn của xã hội thời ấy, mối quan hệ vượt trên tình bạn mà Douzi dành cho Xiaolu gây xúc động mãnh liệt. Sống với nhau từ nhỏ, cùng học, cùng lớn lên, sự chở che của một Xiaolu mạnh mẽ dành cho một Douzi yếu đuối càng ngày càng làm cho Douzi thêm yêu bạn mình mãnh liệt.

Cũng có tình tay ba, cũng có ghen tuông, ích kỷ… nhưng sự đan xen giữa sân khấu và đời thực, giữa tình bạn và tình yêu, giữa hy sinh và tính toán đã gây thuyết phục người xem. Ai cũng biết Douzi yêu Xiaolu, nhưng không ai nói cả, bởi cái đọng lại nhiều nhất trong lòng mọi người chính là tình bạn tuyệt vời của họ…

Boys don’t cry của Kimberly Peirce, Oscar 2000 dành cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (Hillary Swank), lại là một bi kịch khác của những con người không được sống thật với chính mình.

Chàng trai (xin được gọi như thế!) Brandon đã cố gắng cải trang, đã yêu bằng con tim trong lành nhất, những tình yêu tưởng chừng hết sức đúng nghĩa… nhưng sự thật vẫn cứ là sự thật, Brandon đã không được chấp nhận với sự giả dối ấy (dù rằng rất đáng thông cảm), anh lại phải trốn chạy, lại phải sống kiếp con người mà xã hội bảo thủ đã không chấp nhận…

Diễn xuất của Hillary Swank phải nói là trên cả tuyệt vời, không chỉ thành công trong hình ảnh một người đàn ông, mà diễn xuất nội tâm, sự giằng xé giữa hai giới tính của cô cũng “thật” đến ngỡ ngàng!

Gần đây nhất, đình đám nhất và còn hứa hẹn nhiều bất ngờ nữa đó là Brokeback Mountain. Lý An, dù là đạo diễn châu Á, nhưng hiểu khá rõ văn hóa cowboy vùng Viễn Tây, một cộng đồng có khá nhiều người đồng tính. Không đề cập nhiều về vấn đề tình dục, cũng không lấy sự hấp dẫn hình thể của hai nam diễn viên chính làm yếu tố hút khách, Lý An đã chú trọng nhiều đến những mối quan hệ của con người với nhau, sự cảm thông của xã hội dành cho một thế giới thứ ba.

Yêu nhau, nhưng cả Jack và Ennis đều có một gia đình, một mái nhà với vợ, những đứa con và nhiều ràng buộc. Họ không thể chỉ sống ích kỷ cho riêng mình. Brokeback là vùng đất tự do của họ, nơi để họ yêu và được yêu đúng nghĩa, nhưng gia đình lại là nơi mà họ phải sống, sống để thực hiện hết những trách nhiệm của mình.

Sự xuất hiện của những người phụ nữ trong phim, đóng vai trò “nhận định” cho toàn bộ mối quan hệ, lặng lẽ đau xót… Phim về cowboy nhưng để lại trong người xem nhiều xúc cảm, trong đó có cả sự day dứt!

Lần lượt điểm qua ba bộ phim nổi tiếng trên thế giới có đề cập đến vấn đề đồng tính, ta có thể nhận thấy một điểm chung rằng hoàn toàn không có phán xét, không có tình dục, không có yếu tố câu khách…

Tất cả là những câu chuyện buồn, nhưng thấm đượm sự cảm thông và những gửi gắm rất tinh tế. Cảm thông, và sự tinh tế, cứ tưởng đó là những tính cách đáng tự hào của người Việt Nam mình đấy chứ? Vậy mà, phim Việt Nam, mãi vẫn không làm được…

LÊ PHAN