View Full Version : Một ngày bình thường...
admin
15-09-2005, 04:13 AM
Chán và mệt mỏi, uể oải, cứ thức kiểu này thì sớm muộn mình thành ma!:no: Thôi, phải tập tành đàng hoàng lại... hic hic...
bestbody
15-09-2005, 11:55 PM
tội nghiệp admin quá vậy, diễn đàn mới đẹp quá
admin
16-09-2005, 01:33 AM
tội nghiệp admin quá vậy, diễn đàn mới đẹp quá
hehe, thank nhìu, mà... ông là ai thế hả?:shuriken:
Loyal
16-09-2005, 03:23 AM
Là... em Loyal nhìu chiện lắm lời, dzua dziên đây mà anh Admin thân iu ? Hê hê.
Đừng ráng thức quá nghen.
Loyal
18-09-2005, 01:15 AM
Xui ghê, tui chạy nhảy xớn xác kiểu gì đụng ngay cái topic này của ổng, thấy dễ ghét quá ! Hê hê.
admin
18-09-2005, 04:20 AM
Diễn đàn sắp ra mắt bà con rồi... vui ghê. hôm nay đọc bài của andy thấy thanh thản dễ sợ. Ít ra là vẫn còn thấy "tin ở cuộc sống"
ktsChuÂn
24-12-2007, 02:30 PM
em đợi đây :D
Landinh
25-12-2007, 10:14 AM
oh, sắp có diễn đàn mới. cố gắng nhé admin, cho hoành tráng nào. nhưng cũng đừng lao tâm lao lực quá nhé
DarkMouseOfNight
26-12-2007, 11:45 AM
Admin than vãn kìa, mở một trang chuyên cho than vãn thui đi admin hehehehehehehehehe, vô trnag đó chỉ được than thôi hehehehehehe nghĩ đến thôi đã thấy tức cười rồi ^^
singasong
28-12-2007, 11:48 PM
chẹp, cái topic này có số thứ tự là 04, có nghĩa là nó được lập ra gần như đầu tiên trên Táo Xanh. Lâu lắm lắm rồi, mọi người để ý lại cái ngày mà admin post topic xem nào! Đó là 15/09/2005, có nghĩa là trước ngày sinh nhật Táo Xanh 05 ngày, nhanh thiệt!
Admin bi giờ thì "hết biết chán" là gì òi! :lol:
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.