PDA

View Full Version : Em!



Iceheart
04-03-2006, 05:54 AM
Em nói em không muốn anh spam lời yêu nữa, em ngại. Anh nghĩ thế. Thôi vậy đây là bài spam cuối cùng.

Anh không thích diễn đàn và anh đã ra đi khỏi các diễn đàn, đặc biệt là táo xanh. Vì em? một phần, vì anh nhiều hơn thế.

Nhưng hôm nay anh quay lại tất cả các diễn đàn, đặc biệt là táo xanh. Vì em? Phần nhiều, vì anh cũng nhiều :D

Vì sao ư, vì sao nhỉ? Chắc em và anh cùng có thể đồng thanh trả lời. Vì chúng ta yêu nhau.

Này, nếu có điều tồi tệ nhất xảy đến với anh thì em sẽ làm gì? Thế nên, nếu có điều tồi tệ xảy đến với mình, hãy để anh có thể làm như vậy.

Kết luận lại, nếu em muốn thì anh sẽ tan biến đi như khi vừa xuất hiện. Anh vốn là biển mà, và em là gió. Mà sóng biển ào lên và rút ra khơi xa thì không gì nhanh chóng bằng. Vì ý muốn của em, mỗi ý muốn là một mệnh lệnh anh sẽ tuân theo, không, anh không phải lọai đàn ông nhát gan lép vế... nửa kia, anh tuân lệnh em là lẽ đương nhiên thôi, vì những điều em muốn, có điều gì không có lợi cho anh đâu. Chỉ nhớ giùm một chút, em hãy nghĩ xíu xíu cho cẩn thận, là anh nói thế chứ anh biết em yêu cẩn thận rồi. Nhưng nghĩ một chút thì em sẽ không lỡ lời, kẻo anh.... lại răm rắp làm theo.

Hơn hết, anh thấy mình xứng đáng để vênh mặt lên một chút. Vì em là người yêu của anh. Người mà không giống bất cứ ai trong các diễn đàn và trong cả cuộc sống này.

Hôn em. Thắng.

chuoi_xanh
04-03-2006, 09:59 AM
chà " tự tin nói lời yêu thương nhé anh " :D

asdfghjkl
04-03-2006, 02:25 PM
Em nói em không muốn anh spam lời yêu nữa, em ngại. Anh nghĩ thế. Thôi vậy đây là bài spam cuối cùng.

Anh không thích diễn đàn và anh đã ra đi khỏi các diễn đàn, đặc biệt là táo xanh. Vì em? một phần, vì anh nhiều hơn thế.

Nhưng hôm nay anh quay lại tất cả các diễn đàn, đặc biệt là táo xanh. Vì em? Phần nhiều, vì anh cũng nhiều :D

Vì sao ư, vì sao nhỉ? Chắc em và anh cùng có thể đồng thanh trả lời. Vì chúng ta yêu nhau.

Này, nếu có điều tồi tệ nhất xảy đến với anh thì em sẽ làm gì? Thế nên, nếu có điều tồi tệ xảy đến với mình, hãy để anh có thể làm như vậy.

Kết luận lại, nếu em muốn thì anh sẽ tan biến đi như khi vừa xuất hiện. Anh vốn là biển mà, và em là gió. Mà sóng biển ào lên và rút ra khơi xa thì không gì nhanh chóng bằng. Vì ý muốn của em, mỗi ý muốn là một mệnh lệnh anh sẽ tuân theo, không, anh không phải lọai đàn ông nhát gan lép vế... nửa kia, anh tuân lệnh em là lẽ đương nhiên thôi, vì những điều em muốn, có điều gì không có lợi cho anh đâu. Chỉ nhớ giùm một chút, em hãy nghĩ xíu xíu cho cẩn thận, là anh nói thế chứ anh biết em yêu cẩn thận rồi. Nhưng nghĩ một chút thì em sẽ không lỡ lời, kẻo anh.... lại răm rắp làm theo.

Hơn hết, anh thấy mình xứng đáng để vênh mặt lên một chút. Vì em là người yêu của anh. Người mà không giống bất cứ ai trong các diễn đàn và trong cả cuộc sống này.

Hôn em. Thắng.
anh thắng ơi, anh có anh em jì ko ? cho em 1 người có tính cách giống anh để em yêu nhé! hì, gíong chuoi_xanh, em cung chúc anh sớm hàn gắn với bé yêu của anh nhé, thân.

Ổ ồ ôi
04-03-2006, 02:30 PM
Chúc yêu vui :lol:

chuoi_xanh
04-03-2006, 05:17 PM
anh thắng ơi, anh có anh em jì ko ? cho em 1 người có tính cách giống anh để em yêu nhé! hì, gíong chuoi_xanh, em cung chúc anh sớm hàn gắn với bé yêu của anh nhé, thân.
giống chuoi_xanh là sao ? ko hiểu :ohmy: