PDA

View Full Version : Tôi rất cần sự chia sẽ từ phía các bạn



demnoelnhomai
03-03-2006, 10:59 AM
Tôi có quen đứa bạn thời sinh viên, bây giờ còn mấy tháng nữa là chúng tôi ra trường hết rồi. Chúng tôi chơi thân với nhau đến mức ai cũng nói chúng tôi có gì gì đó không đàng hoàng, nhưng tôi hiểu người đó không phải như tôi.
Trong thời gian đó, người đó luôn tỏ ra không quan tâm tới, mặc cho tôi có quan tâm đến mức nào đi nữa. Tôi không biết người đó nghĩ gì mà vẫn trân trọng và cố giữ mối quan hệ bạn bè thôi. Và cũng nhiều lần người đó đã làm tổn thương lòng tự trọng của tôi rất nhiều nhưng tôi cũng bỏ wa. Chỉ có 1 thắc mắc là chỉ có mình tôi ngừơi đó mới đối xử như vậy thôi.
Dần dần tôi phát hiện người đó cũng có quan tâm tôi, nhưng không thìch nòi ra thôi.
Đã 2 lần qua nhà tôi nhậu rồi ở lại qua đêm, tôi cò nói chuyện với người đó như người bạn thân , và lần nào tôi và người đó cugn nằm chung giường, lúc đầu nói chuyện bình thường, nhưng từ từ tôi không kiềm chế nỗi bản thân mình nên đã ôm người đó và nằm lên người người đó nói chuyện. Nhưng người đó không phản ứng gì hết, cứ để tôi như vậy và nói chuyện thoải mái. Có khi, người đó nằm qua một bên thì tôi nói nằm như vậy làm sao tôi nằm được thì người đó nằm lại cho tôi nằm lên người người đó.
Và tôi đã nói quyết định của tôi cho người đó là khi tốt nghiệp tôi sẽ đi du học. Người đó cũng ko nói gì hết....
Chúng tôi có một cái hẹn đi chơi 3 ngày. Tôi định sẽ nói rõ cho người đó biết hết, nhưng sợ sẽ ko giữ được tình bạn nữa.
Các bạn có thể gíup tôi được không?


Lần sau type tiếng Việt nha bạn, nếu không Kiến sẽ del bài.

pon_pon
03-03-2006, 11:06 AM
cái này là theo pp nghĩ thui nhen người đó có tình cảm với bạn và cũng đã bật đèn xanh rồi đó
bạn cứ nói hết những gì mà mình mong muốn
chắc chắn sẻ được đáp lại thôi

Snow Angel
03-03-2006, 06:08 PM
theo ponpon nghĩ như vậy à? còn SA lại nghĩ khác, như bạn gì đã nói (lập lại 1 lần nữa là sau này nhớ Post bài có dấu giùm nha hik hik đọc muốn....lòi con mắt) thì mình nghĩ "ngừơi đó" thật sự có thích bạn chưa? có làm bạn vừa lòng chưa? chưa đúng ko? và còn làm bạn mất lòng tự trọng vậy họ có xứng đáng ko? nhưng bạn lại nói là " khi có bạn và ngừơi ấy thì đối xử lại khác" theo mình thì ngừơi đó tuy biết (chỉ là biết chưa chắc chắn) bạn bị vậy nhưng ngừoi đó vẫn ko nói gì mà vẫn để bạn làm vậy (ponpon nói là bật đèn xanh ý) thì bạnnghĩ họ thích bạn hay họ thích thể xác và tình dục? hay chỉ là sự tò mò của 1 boy muốn tìm cảm giác mới?
Đúng có thể những gì mình nói sẽ có cái sai...nhưng mình ko muốn bạn vì 1 phút yếu lòng mà dại dột nói thẳng cho ngừơi đó biết...vì sao? như bạn đã nói "sợ ko giữ được tình bạn...." vậy bạn có nên nói thẳng hay ko? mnìh chỉ khuyên bạn hãy nói...nhưng nói sao cho khéo hãy biết tận dụng hay là uốn éo câu chuyện "chính" sang những câu chuyện khác rồi lúc đó sẽ hỏi....ví dụ" sau này mày có nghĩ sẽ cứoi vợ ko?"...hay " mày thích ngừơi phụ nữ như thế nào?" .....hoặc..."mày có coi tao là bạn đặc biệt ko?".....có rất nhiều rất nhiều câu hỏi để bạn xem ngừơi đó có thật sự giống bạn và chấp nhận sự thật hay ko....

Mình chỉ có 1 chút góp ý đó thôi nha ^^, chúc bạn thành công

Phieu
10-03-2006, 04:37 PM
Trả lời:

Được đối xử đặc biệt và có những cử chỉ thân mật. Nếu không có gì thì hơi kì phải không?...

Bạn có bao giờ nghĩ tại sao người đó lại nằm yên không?... Vi` người đó sợ và không chấp nhận sự thật người ấy là vậy!

Giờ bạn đang phân vân là nói hay không nói. Vậy hãy thử nghĩ, nếu người ấy là gay thì đối với người ấy sẽ như thế nào? Tốt hay xấu. Nếu là tốt, ok không còn gì để nói nữa. Nếu xấu, thì làm bạn và tâm sự như từ trước đến giờ vẫn ok mà=> không cần nói ra

Mình chỉ khuyên bạn vậy thôi. Chúc bạn có sự lựa chọn tốt cho bản thân.

quongdang
10-03-2006, 05:57 PM
anh phiêu nói đúng đó
mình nghĩ bạn thử dò hỏi xem sao
ví như SA nói đó
những câu hỏi thế cũng đâu có sao đâu
hay hỏi một câu thẳng thắn
" mày đã thích nhỏ nào chưa...?"
có lần mình thử hỏi một thằng bạn thân..." Mày thấy mấy người gay như thế nào?" híc...nó nói...bình thường...nhưng ...thấy họ hôn nhau ghê quá àh
thế là hết nói chuyện về chuyện ó luôn

bạn thử xem....

masked
10-03-2006, 11:25 PM
Trời ơi, sao giờ này còn ở đây mà thắc mắc. Go on, come on, nhanh lên không người ta đi mất bây giờ...

kedungsautinhyeu
11-03-2006, 11:40 AM
mình thấy người bạn của bạn cũng phần nào nhận ra tình cảm của bạn thông qua thái độ và hành động của bạn.người đó im lặng có thể có 2 nguyên nhân:1.Người đó ko muốn mất đi tình bạn
2.Người đó cũng thích bạn nhưng ko nói
Vậy theo mình bạn chỉ cò con đường or là nói sự thật (có thể mất đi tình bạn).or im lặng đi du học ...
Chúc bạn sáng suốt và bình tĩnh để chọn đúng cách

nicky
11-03-2006, 12:09 PM
mình nghi ban nen suy nghi ky cang truoc khi noi
tinh ban o phai 1 luc 1 chieu ma co duoc
chuc ban may man

toilatoi2010
19-03-2006, 04:46 PM
hạnh phúc quá sao ko trân trọng đi tôi cưng như bạn phần đầu nhưng tôi ko hề được đối xử như vậy nếu là tôi thà ở lại việt nam vơi người iu

boydethuongdalat
20-03-2006, 07:40 PM
Tôi có quen đứa bạn thời sinh viên, bây giờ còn mấy tháng nữa là chúng tôi ra trường hết rồi. Chúng tôi chơi thân với nhau đến mức ai cũng nói chúng tôi có gì gì đó không đàng hoàng, nhưng tôi hiểu người đó không phải như tôi.
Trong thời gian đó, người đó luôn tỏ ra không quan tâm tới, mặc cho tôi có quan tâm đến mức nào đi nữa. Tôi không biết người đó nghĩ gì mà vẫn trân trọng và cố giữ mối quan hệ bạn bè thôi. Và cũng nhiều lần người đó đã làm tổn thương lòng tự trọng của tôi rất nhiều nhưng tôi cũng bỏ wa. Chỉ có 1 thắc mắc là chỉ có mình tôi ngừơi đó mới đối xử như vậy thôi.
Dần dần tôi phát hiện người đó cũng có quan tâm tôi, nhưng không thìch nòi ra thôi.
Đã 2 lần qua nhà tôi nhậu rồi ở lại qua đêm, tôi cò nói chuyện với người đó như người bạn thân , và lần nào tôi và người đó cugn nằm chung giường, lúc đầu nói chuyện bình thường, nhưng từ từ tôi không kiềm chế nỗi bản thân mình nên đã ôm người đó và nằm lên người người đó nói chuyện. Nhưng người đó không phản ứng gì hết, cứ để tôi như vậy và nói chuyện thoải mái. Có khi, người đó nằm qua một bên thì tôi nói nằm như vậy làm sao tôi nằm được thì người đó nằm lại cho tôi nằm lên người người đó.
Và tôi đã nói quyết định của tôi cho người đó là khi tốt nghiệp tôi sẽ đi du học. Người đó cũng ko nói gì hết....
Chúng tôi có một cái hẹn đi chơi 3 ngày. Tôi định sẽ nói rõ cho người đó biết hết, nhưng sợ sẽ ko giữ được tình bạn nữa.
Các bạn có thể gíup tôi được không?


Lần sau type tiếng Việt nha bạn, nếu không Kiến sẽ del bài.
thật ra cái này thì bản thân hai người bạn và người đó ai cũng biết cà rồi mà thôi nhưng cả hai đang lo sợ một điều điếu đó mà ai cũng vậy mà thôi chẳng riêng gì bạn đâu
có lẽ người đó còn mãi phân vâng một điều gì đó ,một sự tồn tại tình cảm của ...liêu có thể bền vững hay không hơn nữa trong xả hội việt nam mình chưa thể nào mà chấp nhận loại tình cảm không đúng đắn này một khi hai người đến với nhau phải chịu bào nhiêu áp lúc từ xã hội nhất là từ phía gia đình ,liệu bản thân mình có thể vược qua hay không, hơn nữa có thể người đó hơi bàng hoàn vì bạn chuẩn bì đi du học bạn thử nghỉ thử nếu như là bạn thì bạn có buồn không hả
có một điếu mà bạn hảy tin rằng người đó cũng có tình cảm với bạn là có
bởi nếu người đó không có tình cảm với bàn thì không thể nào chấp nhận được chuyện bạn đè lên người mình mà nói chuyện như thế nếu là người khác thì không thể cho ban nằm trên người mình mà nói chuyện như thế được.
bạn nghĩ sao hả bạn hãy thử nói chuyện với người đó ,nhưng đừng nói toạc ra như thế ,mà bạn hãy thử nói bóng nói gió thử xem nguời đó như thế
chúc bạn có được điều mà mình mong muốn

boydethuongdalat
20-03-2006, 07:41 PM
Trả lời:

Được đối xử đặc biệt và có những cử chỉ thân mật. Nếu không có gì thì hơi kì phải không?...

Bạn có bao giờ nghĩ tại sao người đó lại nằm yên không?... Vi` người đó sợ và không chấp nhận sự thật người ấy là vậy!

Giờ bạn đang phân vân là nói hay không nói. Vậy hãy thử nghĩ, nếu người ấy là gay thì đối với người ấy sẽ như thế nào? Tốt hay xấu. Nếu là tốt, ok không còn gì để nói nữa. Nếu xấu, thì làm bạn và tâm sự như từ trước đến giờ vẫn ok mà=> không cần nói ra

Mình chỉ khuyên bạn vậy thôi. Chúc bạn có sự lựa chọn tốt cho bản thân.
phiêu nói đúng đó bạn hảy mạnh dạn lên

kail
20-03-2006, 08:17 PM
hành động của người đó như thế chắc cũng đã hiểu ra là bạn có tình cảm với ngưới đó mặc dù ko nói ra
thế bạn tính đi du học bao lâu ? co dự tính đi luôn ko ?
-nếu bạn đi lâu hoặc ở lại luôn thì ko nên nói ra vì chuyện của 2 bạn ko đến đâu cả ! làm sao có thể giữa được tình cảm khi mỗi nguời một phương trời chứ ?
-còn nếu ko lâu lắm thì cứ việc thẳng thắn ngỏ lời ,người đó sẽ chấp nhận chờ đợi bạn mà ko yêu nguời khác ! nếu bạn đi mà ko nói gì thì nguời đó sẽ ko biết tình cảm của bạn và nhận lời ai đó . Thế thì khi về bạn sẽ mất nguời đó thì sao?

demnoelnhomai
21-03-2006, 12:46 PM
cám ơn các bạn đã cho mình những lời khuyên chân thành.
nhưng mình muốn nói thêm chuyện này cho các bạn biết, hy vọng các bạn có thể cho ý kiến.
mình và người đó đã quan hệ với nhau rồi... nhưng mà như vậy nè.
tối hôm đó, mình và người đó hẹn nhậu ở nhà mình, tối mình không kiềm chế nổi đã suck người đó. và làm đủ thứ hết.... mốt lát mình đi toilet vô thì người đó đã ra rồi.... mình không biết tại sao????
sao đó, mình lại suck tiếp...... nhưng mà lần này chết mình rồi, người đó tỉnh dậy và hỏi mình đang làm gì vậy, xong rồi bỏ ra ngoài.
xong người đó chỉ nói một câu với mình là tại sao mày lại làm vậy????
liệu người đó có như mình không? liệu tình bạn giữa mình và người đó có thể giữ được hay không? bây giờ mình nên làm sao?
lúc này mình thực sự không biết làm gì?
mình đã hẹn người đó nói chuyện trực tiếp, nhưng liệu người đó có chấp nhận mình không đấy. mình rối quá....
mình biết khi mình chọn là làm việc đó với người đó thì biết sẽ có hậu quả không lường trước được.

boydethuongdalat
25-03-2006, 05:38 PM
cám ơn các bạn đã cho mình những lời khuyên chân thành.
nhưng mình muốn nói thêm chuyện này cho các bạn biết, hy vọng các bạn có thể cho ý kiến.
mình và người đó đã quan hệ với nhau rồi... nhưng mà như vậy nè.
tối hôm đó, mình và người đó hẹn nhậu ở nhà mình, tối mình không kiềm chế nổi đã suck người đó. và làm đủ thứ hết.... mốt lát mình đi toilet vô thì người đó đã ra rồi.... mình không biết tại sao???? sao đó, mình lại suck tiếp...... nhưng mà lần này chết mình rồi, người đó tỉnh dậy và hỏi mình đang làm gì vậy, xong rồi bỏ ra ngoài.
xong người đó chỉ nói một câu với mình là tại sao mày lại làm vậy????
liệu người đó có như mình không? liệu tình bạn giữa mình và người đó có thể giữ được hay không? bây giờ mình nên làm sao?
lúc này mình thực sự không biết làm gì?
mình đã hẹn người đó nói chuyện trực tiếp, nhưng liệu người đó có chấp nhận mình không đấy. mình rối quá....
mình biết khi mình chọn là làm việc đó với người đó thì biết sẽ có hậu quả không lường trước được.
vậy hã bạn thế theo bạn thì sao mà nó(ra ) được hả nó ra khi có xự va chạm kích thích vao thôi phãi không hà
đến nước này thì bản thân bạn và người đó nên ngòi lại nói chuyện với nhau là đã được rồi
thật ra khi bạn suck người đó cũng biết chứ không phải là không biết
bạn và người đó nen ngối nói chuyện đi
chúc vui nha

timnguoiyeu20
25-03-2006, 07:26 PM
thui dẫn timnguoiyeu20 tới gặp người đó đi tìm người yêu nói dùm bạn cho chịu ko??ko thì đễ tui nhìn một cái là tui biết hắn ta là bông hay trái hehe
nói vậy thui chứ theo bạn kễ thì tui biết thàng bạn cũa bạn nó là bi rùi tức là hai hệ luôn đó tui cũng có thằng bạn thân như nó,tui cũng như ban thôi nhưng rồi tự nhiện cuối cùng nó cũng"ngũ" với tui thôi(mà nó cứ nói nó là trai oh')tự tin lên ko thì qua đây tui nắm tay chuyền cho miếng tự tin nà hehe

linh_xinh
31-03-2006, 05:33 PM
Đánh mất tình yêu là không ổn đâu?
Cố gắng lên!
Go on!