ca_va
03-10-2005, 01:06 AM
New York: Một cặp chim cánh cụt gay chia tay sau sáu năm quan hệ
http://www.fridae.com/newsfeatures/images/en20050921_1_3_pic2.jpg
Roy và Silo, hai con chim cánh cụt đực giống "quai mũ", đã sống cạnh nhau như vợ chồng (hoặc là hai chồng) trong suốt sáu năm tại Thảo Cầm Viên Trung tâm New York, nay đã "anh đường anh, tôi đường tôi".
Được giới thiệu tên tạp chí lớn The New York Tines ngày 7 tháng 2, 2004, dưới tiêu đề: "Một tình yêu không dám thốt nên tên gọi", cặp đôi này là một bằng chứng cho thấy hành vi đồng tính ái tồn tại trong tự nhiên, giữa những cuộc tranh luận hừng hực về chủ nghĩa đồng tính ái và hôn nhân gay tại Hợp chủng quốc.
Bất chấp sự miễn cưỡng của các chuyên gia để loại suy sự liên hệ từ thú đến người, một số nhà hoạt động vì quyền gay bình luận rằng nếu hành vi đồng tính ái xuất hiện nơi động vật, đó là tự nhiên, và do đó quyền của người gay và lesbian phải được bảo vệ.
Theo Biological Exuberance: Animal Homosexuality and Natural Diversity (Tính giàu sinh vật: Chủ nghĩa đồng tính động vật và Sự đa dạng thiên nhiên), một trong những quyển sách đầu tiên cung cấp toàn cảnh nghiên cứu hàn lâm về hành vi tình dục đồng giới nơi động vật, có khoảng 450 loài bao gồm cá heo mỏ to (bottlenose dolphins), khỉ nâu (rhesus macaques), khỉ Bobonos (một nhánh khỉ liên quan gần với loài người) có tài liệu về quan hệ đồng giới hoặc tham gia vào hoạt động đồng giới (?)
Những con cánh cụt kể trên, come-out lần đầu năm 1988, được thấy quấn cổ với nhau, rù rì và... làm tình với nhau. Cả hai đã cùng nhau ấp trứngvà nuôi nấng... một con gà nuôi con, sau khi chúng đã cố gắng ấp một... cục đá.
Mọi thứ đã xoay chuyển kể từ khi Scrappy, một con cánh cụt mái độc thân, đến từ Vườn thú Thế giới Biển ở San Diego. Silo từ đó đi theo ả. Trong lúc đó Roy được nhận thấy có quan hệ với một vài con cánh cụt chưa trưởng thành, nhưng được nghe nói là không có một triển vọng thật sự nào.
fridae.com - 21/09/2005
http://www.fridae.com/newsfeatures/images/en20050921_1_3_pic2.jpg
Roy và Silo, hai con chim cánh cụt đực giống "quai mũ", đã sống cạnh nhau như vợ chồng (hoặc là hai chồng) trong suốt sáu năm tại Thảo Cầm Viên Trung tâm New York, nay đã "anh đường anh, tôi đường tôi".
Được giới thiệu tên tạp chí lớn The New York Tines ngày 7 tháng 2, 2004, dưới tiêu đề: "Một tình yêu không dám thốt nên tên gọi", cặp đôi này là một bằng chứng cho thấy hành vi đồng tính ái tồn tại trong tự nhiên, giữa những cuộc tranh luận hừng hực về chủ nghĩa đồng tính ái và hôn nhân gay tại Hợp chủng quốc.
Bất chấp sự miễn cưỡng của các chuyên gia để loại suy sự liên hệ từ thú đến người, một số nhà hoạt động vì quyền gay bình luận rằng nếu hành vi đồng tính ái xuất hiện nơi động vật, đó là tự nhiên, và do đó quyền của người gay và lesbian phải được bảo vệ.
Theo Biological Exuberance: Animal Homosexuality and Natural Diversity (Tính giàu sinh vật: Chủ nghĩa đồng tính động vật và Sự đa dạng thiên nhiên), một trong những quyển sách đầu tiên cung cấp toàn cảnh nghiên cứu hàn lâm về hành vi tình dục đồng giới nơi động vật, có khoảng 450 loài bao gồm cá heo mỏ to (bottlenose dolphins), khỉ nâu (rhesus macaques), khỉ Bobonos (một nhánh khỉ liên quan gần với loài người) có tài liệu về quan hệ đồng giới hoặc tham gia vào hoạt động đồng giới (?)
Những con cánh cụt kể trên, come-out lần đầu năm 1988, được thấy quấn cổ với nhau, rù rì và... làm tình với nhau. Cả hai đã cùng nhau ấp trứngvà nuôi nấng... một con gà nuôi con, sau khi chúng đã cố gắng ấp một... cục đá.
Mọi thứ đã xoay chuyển kể từ khi Scrappy, một con cánh cụt mái độc thân, đến từ Vườn thú Thế giới Biển ở San Diego. Silo từ đó đi theo ả. Trong lúc đó Roy được nhận thấy có quan hệ với một vài con cánh cụt chưa trưởng thành, nhưng được nghe nói là không có một triển vọng thật sự nào.
fridae.com - 21/09/2005