skater_boi
02-03-2006, 09:35 PM
02-03-06, 9:30pm
Hôm nay về quê làm lại CMND. oh shit! how could it happen 2me? 2 tháng trước bị móc túi, quả là chuyện chẳng vui vẻ gì, nhưng là 1 kinh nghiệm quý báu để mình ko sơ suất với cái đt mới mua.
Quê cũng chẳng có gì khác so với hôm tết về. Ở đây thật yên tĩnh và trong lành. Chỉ muốn ngắm biển nhưng chả có ai đi cùng chán quá.
Lúc sáng đi lên MT làm giấy, nửa đường mẹ gọi về lấy hộ khẩu. Tưởng đã yên chuyện, đến nơi (cách nhà 58 km) thì lại phát hiện còn thiếu tờ cớ mất. Đúng là số con rệp, hèn gì hôm nay mắt phải mình cứ bị giựt hòai.
Trưa online gặp mấy thằng bạn thân nhưng đứa nào cũng bận ở tp cả, rốt cuộc trơ trọi ở đây 1 mình. 2 lần đi ăn nui chiên đều đến trễ ---> quán đóng cửa. Vừa phát hiện 1 trang xem fim online mới, nhưg cũng chẳng xem được gì xấc <-- mạng ở đây chậm ...gần bằng nhà mình TT __ TT .
Vừa chat với anh nhưng chẳng nói được gì nhiều. Anh bảo đang chat với 2 người bạn nữa --> tức quá ko thèm trả lời luôn. Tưởng anh sẽ năn nỉ, ko ngờ out ko thèm chào 1 câu---> Hãy đợi đấyyyy :chris:
Tuần trước quả là 1 tuần với nhiều biến động với mình. nhiều chuyện dồn dập đến khiến mình bị stress và thiếu ngủ. Phải chăng do mình lo nghĩ quá nhiều?
Tuần này có vẻ yên bình hơn. Mình và anh ít cãi nhau. Ko ngủ chung nữa tự nhiên đôi lúc mình đâm ra nhớ anh quá, ví dụ như lúc này đây....
Hôm nay về quê làm lại CMND. oh shit! how could it happen 2me? 2 tháng trước bị móc túi, quả là chuyện chẳng vui vẻ gì, nhưng là 1 kinh nghiệm quý báu để mình ko sơ suất với cái đt mới mua.
Quê cũng chẳng có gì khác so với hôm tết về. Ở đây thật yên tĩnh và trong lành. Chỉ muốn ngắm biển nhưng chả có ai đi cùng chán quá.
Lúc sáng đi lên MT làm giấy, nửa đường mẹ gọi về lấy hộ khẩu. Tưởng đã yên chuyện, đến nơi (cách nhà 58 km) thì lại phát hiện còn thiếu tờ cớ mất. Đúng là số con rệp, hèn gì hôm nay mắt phải mình cứ bị giựt hòai.
Trưa online gặp mấy thằng bạn thân nhưng đứa nào cũng bận ở tp cả, rốt cuộc trơ trọi ở đây 1 mình. 2 lần đi ăn nui chiên đều đến trễ ---> quán đóng cửa. Vừa phát hiện 1 trang xem fim online mới, nhưg cũng chẳng xem được gì xấc <-- mạng ở đây chậm ...gần bằng nhà mình TT __ TT .
Vừa chat với anh nhưng chẳng nói được gì nhiều. Anh bảo đang chat với 2 người bạn nữa --> tức quá ko thèm trả lời luôn. Tưởng anh sẽ năn nỉ, ko ngờ out ko thèm chào 1 câu---> Hãy đợi đấyyyy :chris:
Tuần trước quả là 1 tuần với nhiều biến động với mình. nhiều chuyện dồn dập đến khiến mình bị stress và thiếu ngủ. Phải chăng do mình lo nghĩ quá nhiều?
Tuần này có vẻ yên bình hơn. Mình và anh ít cãi nhau. Ko ngủ chung nữa tự nhiên đôi lúc mình đâm ra nhớ anh quá, ví dụ như lúc này đây....