PDA

View Full Version : Tìm một tình yêu???



crystal87
02-03-2006, 05:44 PM
Mình không biết đến bao giờ mới tìm được một tình yêu thực sự. Từ trước đến giờ chỉ toàn yêu đơn phương mà thôi.
Không thể có một tình yêu tuyệt vời như Brokeback Mountain được, nhưng phải làm thế nào mới biết được người mà mình đang nói chuyện có yêu mình hay không? có giống như mình hay không? Điều này chỉ có những ai đã và đang yêu mới biết thôi.
Nếu không chắc người mình yêu là gay thì làm sao dám nói? Lỡ như không phải thì mình phải làm sao, nhục lắm, rồi sao này muốn nói chuyện với người đó cũng khó nữa, thôi thì đành ngậm bồ hòn vậy!
Có một anh, mình yêu anh ấy lắm, yêu nhiều lắm. Nhưng mình không biết anh ấy nghĩ gì, khi mà những tín hiệu phát ra quá ít ỏi. Có lần anh đi nhậu về (lúc đó mình đang nằm trên giường đọc sách, sắp sửa đi ngủ), anh đến bên giường mình, thổi hơi vào mặt mình rồi cười mỉm. Mình xúc động mà không biết phải làm gì, mình như bị say vậy, mà không phải say do hơi rượu mà say vì hơi tình mà mình bắt gặp, say vì nụ cười đẹp như thiên thần vậy.(Anh ấy rất trắng, khi nhậu vô thì da mặt ửng hồng, đẹp lắm) Cả tối hôm đó mình không ngủ được. Mình chỉ muốn chạy đến, ngả vào tay anh ấy và nói rằng "em yêu anh nhiều lắm, em cần anh, cần một chỗ dựa vì em đã phải sống giả dối với tất cả mọi người, và em cần anh, cần một nơi mà em được là em!".
Mình phải làm sao đây??? Gíup mình với!

sadboy
13-03-2006, 10:25 PM
Ú ù, sao giống mình thế không biết! Mà hình như mọi người ở diễn đàn đều như vậy cả, không ai có đủ can đảm để nói lên những tình cảm của mình. Tất cả không biết làm gì ngoại trừ việc im lặng cùng những tín hiệu nhỏ bé đến nỗi "đối phương" không nhận ra. Để rồi sau đó thì đau khổ, dằn vặt cùng những câu hỏi tại sao? Thế nào?...
Mình vẫn mong một ngày mình có đủ sức mạnh để nói lên những điều từ tận đáy lòng, mình không biết đó là lúc nào, có thể là ngày mai, ngày mốt, tháng sau hay là trong cơn hấp hối.
Còn bạn, mình chúc bạn sẽ mạnh mẽ hơn mình, sẽ đạp đổ mọi dư luận để nắm bắt lấy hạnh phúc của mình. Hạnh phúc không tự tìm đến bạn mà bạn phải tìm nó. Có lẽ như vậy bạn cũng hiểu ý mình phải không?
Chúc bạn may mắn và nhận được một kết thúc có hậu!

kokubu karin
14-03-2006, 10:29 AM
mình nghĩ trước khi bạn nói hết lòng mình ,cần phải tìm hiểu thật rõ anh có là gay hay bi không ?
Nếu anh là gay và bi thì mình nghĩ cơ hội đang mở ra cho bạn đó , hãy nắm bắt ,đừng bỏ qua
Còn anh chỉ là boy thôi thì có 2 cách để bạn chọn
1 là nói thẳng như ruột ngựa để rồi cả 2 ngượng ngùng ,khó xử , và tình bạn cũng không còn ---> đau và thất vọng , bạn sẽ rời anh . một ngày đẹp trời nào đó ,bạn sẽ lại tìm thấy người làm tim mình rung động . Bạn đã thực sự quên anh vì không ai cả đời sống trong nỗi đau ,cũng không có ai suốt kiếp chỉ yêu một người
2 là bạn ôm mối tình đơn phương một mình .Cũng vào một ngày đẹp trời nào đó anh đưa bạn tấm thiệp hồng báo hỷ .Bạn đau khổ ,và rồi quyết định tự tử vì quá sức chịu đựng .

Đó, cho bạn chọn một trong những cách trên ^^ .Chúc bạn sớm tìm ra lối thoát cho tình yêu của mình

P/S : nếu chọn cái chết thì chọn cách nào die đẹp đẹp vào bạn nhé . Mình hiến cho bạn một cách chết rất dễ thương nè . Nếu bạn ở Hà Nội thì tốt , không phải thì đáp xe vào nghen .Bạn hỏi sông Tô Lịch ở đâu rồi ra đó trẫm mình vì tình nghen bạn . Trước lúc chết gửi PM cho mình , để chạy ra coi .Yên tâm, mình sẽ ghi lại ngày giờ bạn chết và chỉ phán một câu thui "ngu"
P/S đã xong

Kimberly Archer
14-03-2006, 03:08 PM
Thôi, nói gì xui thế hả, mình thất tình mình còn chuyện khác để làm chứ làm chi mà phải tự tử...
Cách 1 Kim xài rồi, đau đớn cực kỳ luôn, các bạn biết sau đó cái thằng đó nó đánh Kim quá trời luôn chứ ngượng thôi đã nói, nó còn la nó phải trị tội thằng PD dám thích nó (ọe ọe)
Cách 2 hả, ôm làm gì, hãy cố gắng tỏ ra ân cần với hắn, tốt với hắn tự khắc hắn hiểu thôi, nếu biết hy sinh thì thằng đó có lấy 10 con vợ mình cũng phải chúc phúc cho nó chứ

kokubu karin
14-03-2006, 04:57 PM
Thôi, nói gì xui thế hả, mình thất tình mình còn chuyện khác để làm chứ làm chi mà phải tự tử...
Cách 1 Kim xài rồi, đau đớn cực kỳ luôn, các bạn biết sau đó cái thằng đó nó đánh Kim quá trời luôn chứ ngượng thôi đã nói, nó còn la nó phải trị tội thằng PD dám thích nó (ọe ọe)
Cách 2 hả, ôm làm gì, hãy cố gắng tỏ ra ân cần với hắn, tốt với hắn tự khắc hắn hiểu thôi, nếu biết hy sinh thì thằng đó có lấy 10 con vợ mình cũng phải chúc phúc cho nó chứ
thì cái này dùng cho những người yếu đuối mà
Vậy U bị đánh có đánh lại không ? Tui hiẻu cảm giác lúc đó của U , yêu nó mà nó đối xử như vậy , lại còn bị chửi .
chúc U vui và may mắn hơn trong tình yêu

ilusm_oc9x
14-03-2006, 06:16 PM
Thôi, nói gì xui thế hả, mình thất tình mình còn chuyện khác để làm chứ làm chi mà phải tự tử...
Cách 1 Kim xài rồi, đau đớn cực kỳ luôn, các bạn biết sau đó cái thằng đó nó đánh Kim quá trời luôn chứ ngượng thôi đã nói, nó còn la nó phải trị tội thằng PD dám thích nó (ọe ọe)
Cách 2 hả, ôm làm gì, hãy cố gắng tỏ ra ân cần với hắn, tốt với hắn tự khắc hắn hiểu thôi, nếu biết hy sinh thì thằng đó có lấy 10 con vợ mình cũng phải chúc phúc cho nó chứ


ILUSM_OC9x hoàn toàn đồng ý.Bản thân mình là một người rất yếu đuối.Nhưng sau những j mình trải qua.mình nhận thấy: sáng suốt + thực tế.Hãy nghĩ vấn đề xa và rộng hơn.Đúng là chúng ta còn hàng đống việc khác phải làm chứ đâu phải chỉ là nghĩ đến chuyện tự tử.Và tự tử không đc xem là một cách giải quyết. Bạn nghĩ người ta sẽ yêu bạn sau khi bạn chuyển hộ khẩu xuống dưới đó hả?Mà nếu có yêu bạn đi nữa thì bạn có chắc chắn rằng người đó cũng sẽ chuyển xuống dưới đó với bạn để cả 2 cùng sồng 1 cuộc sống hạnh phúc chứ

Còn nếu quyết định nói rõ với người ta.Phải sáng suốt :
1/ Chọn kẻ để nói , chọn người để nghe.Dự tính trớc xem nếu nghe xong người đó có phản ứng thế nào.
2/ Chắc chắn rằng mình đủ bản lĩnh đối mặt với mọi thứ nếu chuyện đó lộ ra ngoài

Nếu quyết định chặn đứng tình cảm của mình, không để cho nó phát sinh nữa.Đó là một hành động thực sự khó khăn.Nhưng thường thì đó là con đường sáng nhất cho chúng ta lựa chọn.( vì không phải ai cũng là những kẻ sống trong góc khuất như chúng ta, bạn chắc j anh ta giống như mìnhĐúng ko? )


Và quyết định cuối cùng.Là bạn...

HaiLong_HiAll
14-03-2006, 06:22 PM
Trùi trùi .
Đấy đấy
Chết chưa
Ai bảo cứ đâm đầu vào yêu làm gì .
Cứ như mình đây lại khỏe re .... Không phải lo nghĩ ...
TRước đây Em cũng từng giống như mọi người ấy .
Cũng mong muỗn yêu và được yêu lắm ....
Nhưng giờ thì ngọn lửa tình yêu trong Em bị Em vô tình dội cho một gáo nước lạnh buốt rồi .... Nằm im re ....
Tất nhiên là cũng chờ ngày bùng lên
Nhưng chắc là ngày đó còn lâu lắm .......
Trái Tim thật sự bị chai sạn rồi ....
Nói ra lại thấy buồn , nhìn người ta đi ngoài đường với nhau cũng tủi lắm ....
Nhưng Ông Trời ông ấy ghét , ông ấy không cho yêu
Thì biết làm sao được bây giờ ........ ^_^

bin
15-03-2006, 09:37 AM
thôi cho mình can đi,cứ ở vậy tư do cho nó khỏe,tập yêu làm gì?dấn thân vào cái đó chỉ có buồn đau khổ và thất vọng thôi...

timnguoiyeu20
18-03-2006, 04:36 PM
ngày xưa nếu như có ai hõi tôi có tình yêu thật sự hay không tôi sẽ trã lời là có
còn bây giờ nếu ai hỏi tôi sẽ trã lời là không??tất cã chĩ là giãi dối là một thứ gì đó ghê tỡm tui căm thù tình yêu hơn bao giờ hết bỡi vì tôi đã hy vọng vào nó rất nhiều
tui ghét ai đó nói rằng mình sẽ yêu thật lòng nhưng rồi họ có làm được không??trái tim tôi đã đỗ máu nhiều lần,tôi hận gay hơn bao giờ hết
có lẽ tôi mãi mãi không có diễm phúc đễ có một tình yêu cũng như và hạnh phúc,mãi sẽ không có,tôi nhận ra xung quanh tôi toàn những kẽ xão trá lường gạt làm tôi đau khỗ?tôi chĩ muốn hành hạ họ,tôi thích chà đạp lại họ như họ đã làm với tôi,tôi ghét tất cã vì với tôi bây giờ tình yêu không còn là gì cã......

Littlebot
18-03-2006, 04:48 PM
"Yêu là chết trong lòng một ít"
Đúng là ko ai có đủ can đảm để nói với bạn mình, mình là G cả.
Theo mình, bạn nên kiếm một người khác.
Còn tình cảm giữa bạn và anh ấy thì hãy chôn trong lòng.
*_*

bluerock
18-03-2006, 06:13 PM
có tình yêu thật sự chứ. blue tin là có. mà thù ghét người khác để làm gì. việc đó đâu có đem lại niềm vui cho mình.

toilatoi2010
19-03-2006, 03:59 PM
ko dám nói thì có gì phải bun tôi đã nói mà bị từ chối để rồi ôm mối tình đon phương 2 nam nay mà chua nhận được gì ne!ai buồn hơn chứ?tinh yêu ko thể cưỡng cầu đâu tôi kiên trì 2 nam ko được gì.co người mới 2 tuần đã iu liền kia