PDA

View Full Version : The end of life!



linh_xinh
02-03-2006, 09:47 AM
:photo: Chào mọi người đã từng nói chuyện với linh_xinh và cho linh_xinh những lời khuyên bổ ích!Va những ai mà linh đã vô tình xúc phạm1
Hôm nay mọi chuyện đã chấp hết , từ bây giờ có lẽ nick linh_xinh sẽ office!
Hôm nay linh đã biết chuyện mình la gay bị lộ ra ở trên lớp!
Va vì thế người mình yêu đã bỏ mình!
nhưng mọi chuyên đều chẳng sao!
Tôi chẳng muốn đi học nữa ,tôi quyết định sẽ lặng gió nằm im một chỗ thôi!
Mình vừa mua một liều thuốc ngủ!
Và sẽ đợi về nhà để ngủ một giấc vĩnh viễn!
thức giậy làm gì chứ, khi con người chẳng còn là người!
:ermm:
Thôi thì cứ chết cho nhẹ nợ!
Cuộc đời đối với mình chỉ thế thôi!
Tẻ nhạt và cô đơn!
Hơi tàn nhẫn với bố mẹ nhưng thôi ,nếu bố mẹ biết con trai độc của mình như thế này thì bố mẹ cũng chẳng muốn có con đâu!
Vì vậy con chết đi có lẽ sẽ để lại một hình ảnh đẹp hơn trong mắt bố mẹ hơn!
Bố mẹ ơi con yêu bố mẹ lắm !
Tùng ơi em yêu anh nhiều!
Vĩnh biệt anh!

Mr.stylish
02-03-2006, 09:56 AM
Nhóc ơi ! Trước khi nhóc làm điều dại dột đó , nhóc hãy trả lời những câu hỏi sau :

-Tại sao nhóc sống và nhóc sống vì mục đích gì ?
-Tình yêu có phải là tất cả ?
-Quay mặt là hèn nhát , đối mặt mới là một nam tử hán . đúng không ?
-Ba mẹ nhóc sẽ như thế nào ?
-Những hoài bbão của nhóc ?

Hãy mạnh mẽ lên , anh cũng có 1 số trở ngại trong cuộc sống , nhiều khi cũng muốn ..... Nhưng cuộc sống em à , nhiều khi biết nó rất "đắng" nhưng vẫn cố nuốt và mĩm cười !

Vui lên em ! Luôn có anh trai "mystar" ủng hộ em ! Bỏ ngay cái liều thuốt ngủ đó đi ! :bom:

ijite
02-03-2006, 10:29 AM
cái chết cõ lẽ là một sự khởi đầu ,tuy nhiên với sự khởi đầu này Linh Xinh không còn là mình nữa( đầu thai thành con bọ xít chẳng hạn,hay đơn giản là một đống tro bụi vô tri..).Con người luôn sợ cái chết vì chết là hết.Tuy thế ,Linh Xinh à,thật ra cuộc sống mới là cái đáng sợ nhất..vì có bao thử thách đang chờ đợi ,,và chỉ có ai can đảm đi hết con đường cuộc sống mới nhận được món quà quý giá nhất của tự nhiên :ĐƯỢC LÀM NGƯỜI

nhocdeghet_dn90
02-03-2006, 12:27 PM
chuyện gì còn có đó mà anh... theo em biết thì anh mới 17, anh đừng làm chuyện dại dột vậy chứ, anh chết rồi sẽ dc gì, anh chết anh đâu biết, ba mẹ anh, người thân anh, họ sẽ đau khổ thế nào đây, dù mình là gì đi nữa, mình cũng là con người, mình cũng có cha mẹ, anh em, mình cũng có tình cảm mà anh... Vậy em mong anh suy nghĩ lại, cuộc đời này mới đẹp làm sao, luôn dang tay rộng đón chúng ta, anh đừng chán nản và thất vọng nữa,và đừng nghĩ đến cái chết... chúc anh sớm tìm dc hạnh phúc...

pon_pon
02-03-2006, 07:23 PM
sao pp thấy mắc cười quá àh
lúc nào cũng chọn cái chết để chấm dứt tất cả
sao ko biết xem đó là kết thúc của 1 cai gì đó
và bắt đầu 1 con người mới của mình nhỉ?
chết xong người yêu của linh xinh có quay về thì 2 người có còn yêu nhau được nữa hông ?
suy nghĩ kĩ trước khi quyêt định