PDA

View Full Version : Này anh bồi, có một thằng gay trong tách cà phê!



ca_va
03-10-2005, 12:48 AM
Này anh bồi, có một thằng gay trong tách cà phê!
Gene Stone - 20/09/2005, 9:54 PM ET

Một câu chuyện cười cũ kể về nữ ca sĩ Sylvia Miles: Khi nhân viên phục vụ bàn hỏi cô uống cà phê đen hay cà phê cream, cô trả lời, "Tôi thích cà phê theo cách tôi thích đàn ông.". Anh phục vụ trả lời: "Xin lỗi, ở đây không có cà phê có chất gay."

Câu chuyện cà phê có chất gay một lần nữa khá buồn cười. Không phải hôm nay. Các nhóm cánh hữu khác nhau cùng giơ tay ra dấu cà phê gay, được phục vụ tại Starbucks.

Okay, đó không phải là cà phê. Đó là chất liệu mà cà phê được bỏ vào - cái tách. Đương nhiên, Starbucks đang khuyến mãi một cuốn sổ ghi nhật ký gay cùng với những dòng chữ được ghi trên những cái tách.

Một tách cà phê đặc thù đang gây khó chịu cho nhóm cánh hữu. Đó là những trích dẫn trong Tales of the City (chuyện phố phường), tác giả là Armistead Maupin. "Tôi đầu hàng tuổi thanh xuân của mình trước những người tôi đã sợ hãi, khi lẽ ra tôi đã có thể công khai việc yêu đương với ai đó. Hãy đừng tự gây ra lỗi lầm cho chính bạn. Cuộc sống này ngắn... chết mẹ."

Khó mà bình luận tiếp cái ý nghĩ đó. Nhưng những người cách hữu nhìn thấy để phá vỡ nó. Thực tế, đại học Baylor, một trường cao đẳng cho các Cha rửa tội tại Texas, đã ra lệnh cho căn tin đại học vứt bỏ những cái tách gây ra tranh luận, không chỉ với những trích dẫn của Maupin, mà TOÀN BỘ chúng, một dạng của cuốn sách cấm mà những đối thủ của chủ nghĩa chuyên chế trong tiểu thuyết nổi tiếng của Ray Bradbury Fahrenheit 451 chỉ không chỉ đốt những cuốn sách mà anh không thích, mà đốt tất.

Tách "Maupin" chỉ chiếm có một phần trăm, một tỷ lệ quá xa so với dân số đồng tính Mỹ mặc dù, bằng tất cả chân thực, có lẽ (cơn điên) không chỉ diễn ra tại Baylor, mà nó còn có một câu chuyện dài về việc tra tấn các sinh viên gay (trường dòng mà!)

Các nhóm chống các tách cà phê "gay" bao gồm một nhóm cực hữu Đảng Cộng hòa, the Concerned Women for America (những người phụ nữ Mỹ hay lo lắng). Người phát ngôn của nhóm, YES, nam phát ngôn nhân của nhóm, như thể Những người Phụ nữ Lo lắng bao gồm cả những ông hay lo lắng, ông Robert Knight nói:"Có các nhóm đồng tính tích cực trong phần lớn các hoạt động hợp tác chủ chốt hiện nay và họ đang tìm cách "rung cây nhát khỉ", tại chỗ đó họ nói: "Nếu quý vị không cổ động những sự kiện của chúng tôi, chứng tỏ quý vị đang mù quáng và đầy lòng căm thù, và chúng tôi sẽ để cho mọi người thấy rằng quý vị tự buồn bã cho chình mình và doanh số bán của quý vị có thể bị thâm hụt."" (maybe it will hurt your sales - gần với âm yourselves - tự làm tốn thương quý vị)

Ông nói tiếp rằng ông nghi ngờ doanh số bán có thể sẽ bị thâm hụt, ông đang cổ động Những người Phụ nữ Lo lắng, và cả Đàn ông, cả Trẻ em, "đi thăm hàng xóm Starbucks của quý vị và hỏi gặp người quản trị chỉ để nói: "Cô/chú cũng thấy, tôi đã đến đây và tôi muốn đến đây nhưng tôi phải nói với cô/chú rằng cuộc vận động khuyến mãi của cô/chú đang chống lại những giá trị của tôi, ngăn cản tôi tiếp tục uống cà phê của cô/chú, và tôi đã tìm ra tiệm thay thế... Cô/chú đã làm ra một sản phẩm tuyệt diệu, nhưng cố chú đáng phải hiểu tại sao người ta không mua đồ của cô/chú nữa."

Khắp đất nước, những tổ chức cực hữu như thế này, thay vì đi giúp đỡ những nạn nhân của bão Katrina, hoặc chống lại đói nghèo, thì đang đi tìm ưu thế cần thiết để đổi tách cà phê của chúng ta, để đánh lại chủ nghĩa đồng tính luyến ái HÓA trong các tách cà phê Mỹ.

Nghe như chuyện cười. Không phải vậy.

HuffingtonPost.com trên Yahoo! News - Sep 20 6:54 PM