Leovn
01-03-2006, 05:30 AM
Thử bắt đầu viết nhật kí xem có khá hơn không?
Nhức đầu kinh! Chơi với môn này sống không thọ rồi! :wacko: Sai lầm vẫn là mình! Ngày mai phải nộp bibliography, thứ sáu test 2 due, cuối tuần phải học bài cho comparative vertebrate test vào thứ 3, dành ít thời gian suy nghĩ về cái American Literature analytic essay. Chiều tối thứ sáu chắc phải đi thư giản đâu đó.
Tham gia các diễn đàn cũng được 2 tuần rồi, ít ra có thấy khá hơn chút. Nhờ flirting và được flirting, ha ha ha. Ít ra cũng có chỗ để xả.
Nó vẫn không thèm gọi mình.....
D à tao với mày là bạn thân, tao từng có thời gian có tình cảm với mày, và với mày luôn luôn tao đối xử đặc biệt hơn những người bạn khác. Có bao giờ mày tự hỏi tại sao mỗi lần tao online là tao luôn kêu mày? Có bao giờ mày tự hỏi vì sao tao luôn nhắc nhở mày những việc xung quanh mày, đưa ra lời khuyên cho mày, giúp mày trên chừng mực tao có thể, thậm chí làm người trung gian hoà giải cho mày với T mỗi lần 2 đứa bây giận nhau? Có lẽ với mày tao hiển nhiên là 1 thứ gì đó gắn với mày hằng ngày đến đỗi tầm thường. Tao cũng là người D à! Tao cũng biết mệt mỏi và có giới hạn của riêng tao. Và lần này tao đã đến giới hạn! Tao không muốn cứ tiếp tục là cái bóng đi sau mày mà mày có thể cần hoặc không. Tao xem thời gian này là thử thách, thử thách sự kiên nhẫn của tao, thử thách giá trị của tao trong lòng mày. Mỗi ngày qua tao lại thấy giá trị đó giảm đi và tao cười. Cười vì tao cứ tưởng là tao quan trọng với mày. Lần này tao sẽ không nhượng bộ, và mày sẽ quyết định tất cả. Nếu mày muốn ngày gặp mặt lại nhau tao chào và bắt tay mày như 1 người mới quen thì cứ tùy ý! Tao sẽ đi kiếm lối đi riêng cho tao trong cái thế giới của tao, 1 lối đi không có mày, không có cả những người từng 1 thời tao rất gắn bó!
Nhức đầu kinh! Chơi với môn này sống không thọ rồi! :wacko: Sai lầm vẫn là mình! Ngày mai phải nộp bibliography, thứ sáu test 2 due, cuối tuần phải học bài cho comparative vertebrate test vào thứ 3, dành ít thời gian suy nghĩ về cái American Literature analytic essay. Chiều tối thứ sáu chắc phải đi thư giản đâu đó.
Tham gia các diễn đàn cũng được 2 tuần rồi, ít ra có thấy khá hơn chút. Nhờ flirting và được flirting, ha ha ha. Ít ra cũng có chỗ để xả.
Nó vẫn không thèm gọi mình.....
D à tao với mày là bạn thân, tao từng có thời gian có tình cảm với mày, và với mày luôn luôn tao đối xử đặc biệt hơn những người bạn khác. Có bao giờ mày tự hỏi tại sao mỗi lần tao online là tao luôn kêu mày? Có bao giờ mày tự hỏi vì sao tao luôn nhắc nhở mày những việc xung quanh mày, đưa ra lời khuyên cho mày, giúp mày trên chừng mực tao có thể, thậm chí làm người trung gian hoà giải cho mày với T mỗi lần 2 đứa bây giận nhau? Có lẽ với mày tao hiển nhiên là 1 thứ gì đó gắn với mày hằng ngày đến đỗi tầm thường. Tao cũng là người D à! Tao cũng biết mệt mỏi và có giới hạn của riêng tao. Và lần này tao đã đến giới hạn! Tao không muốn cứ tiếp tục là cái bóng đi sau mày mà mày có thể cần hoặc không. Tao xem thời gian này là thử thách, thử thách sự kiên nhẫn của tao, thử thách giá trị của tao trong lòng mày. Mỗi ngày qua tao lại thấy giá trị đó giảm đi và tao cười. Cười vì tao cứ tưởng là tao quan trọng với mày. Lần này tao sẽ không nhượng bộ, và mày sẽ quyết định tất cả. Nếu mày muốn ngày gặp mặt lại nhau tao chào và bắt tay mày như 1 người mới quen thì cứ tùy ý! Tao sẽ đi kiếm lối đi riêng cho tao trong cái thế giới của tao, 1 lối đi không có mày, không có cả những người từng 1 thời tao rất gắn bó!