PDA

View Full Version : Kỉ niệm...



Bambi
27-02-2006, 10:18 PM
Nó nằm đó, nghĩ bâng quơ, kỉ niệm ùa về.... Nó nhớ lúc mới quen nhau, những buổi tối mưa lâm râm, đi học về, hai đứa đạp xe đi tìm quán cóc để kiếm gì đó bỏ bụng. Nhớ những lần ngươi ta bệnh, nó đi mua thuốc lúc nào cũng không quên mua thêm một cây kem - món mà người ta thích nhất - để dỗ người ta uống thuốc. Nhớ những cái hôn nồng nàng, những cái siết tay, nhớ những lần nó chọc người ta dỗi, thế là phải ba chân bốn cẵng chạy đi mua kem về năn nỉ... Nó nhớ nhiều, nhiều lắm ! Người ta của nó ngây thơ thật, chẳng phải lo nghĩ gì ! Nó cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời.
Rồi khi chia tay, người ta nói với nó rằng người ta muốn chú tâm vào học, người ta không muốn dấn chân vào cái giới này nữa. Nó chẳng hiểu tại sao. Năm nay là năm cuối của nó, nó cần một tâm lý thật vững để mà đương đầu với mói chuyện, thế mà... Đối với nó, người ta là động lực, là tất cả để nó có vươn lên.
Và cũng lâu lắm rồi, nó không liên lạc với ai hết. Khi quen người ta, nó rất tin tưởng người ta. Nó biết nó bước chân vào cái giới này trước hơn người ta, có nhiều mối quan hệ, bạn bè hơn người ta. Nó sợ người ta ghen nên đã cắt đứt hết liện lạc, nó muốn dành tất cả thời gian để chăm sóc cho người ta. Đôi lúc, đối với những mối quan hệ bạn bè trong giới, nó thường hay góp ý kiến về việc này, việc nọ ... Nó cũng muốn tốt cho người ta thôi, nó sợ người ta rơi vào "cạm bẫy" thôi ! Thế mà....
Nó gần như quên mất nó là ai...Mỗi khi nhớ người ta, nó lại khóc và càng thu mình vào cái vỏ ốc của nó. Nó yếu đuối thật ! Nó cứ sống như thế, không bạn bè, không liên lạc với bất kì ai. Đi & về như cái bóng...
Mỗi khi nó buồn, nó luôn muốn về bên mẹ nó, có mẹ bên cạnh, lúc nào nó cũng thấy bình yên & nhẹ nhõm hơn. Nhưng mấy tháng rồi, nó cứ trốn biệt trên đây, không dám về. Mẹ nó nhớ nó lắm ! Nó sợ ... Sợ cái cảm giác khi nó bước vào phòng, nó lại nhớ người ta, nhớ cái thời gian hạnh phúc mà no dắt người ta về giới thiệu với mẹ. Có lẽ đó là thời gian hạnh phúc nhất của nó, có người ta & có mẹ bên cạnh. Nó lại khóc ...!
Valentine, nó vẫn cô đơn một mình, chẳng có lấy một người bạn để đi chơi, nói chi đến bạn thân. Chắc ai cũng đang vui, nó nghĩ thế nên nó chẳng dám làm phiền ai.
Tuần sau là sinh nhật người ta rồi, mấy hôm trước nó cứ bồn chồn, không biết nên mua gì cho người ta nữa, nó nhớ & muốn gặp người ta lắm. Mỗi lần nó nhắn tin, hẹn người ta thì người ta nói là bận học, không có thời gian. Nó đành thất vọng. Nó tôn trọng ý kiến của người ta...
Hôm qua người ta nhắn tin, hẹn 7h sẽ gặp nhau. Nó vui hẳn lên, nhưng nó lại băn khoăn vì người ta đi chung với bạn. Nó sợ khi gặp người ta, nó sẽ làm người ta ngại với bạn bè.
-"Qua hay không thì tùy anh. Em thì sao cũng được. Bạn của em là Gay, nếu anh không ngại thì cứ đi chung..."
Nó hoàn toàn bất ngờ, nó chết lặng đi. Từ trước đến giờ, nó cứ nghĩ người ta lo học, người ta không liên lạc với bất kì ai trong giới như người ta đã nói, trước giờ nó vẫn thế, tin bất kì ái gì mà ngươi ta nói. Vậy mà... Chắc người ta đã quên nó rồi. Nó ngốc thật, tại sao nó lại buồn & khóc khi nhớ người ta trong khi thì người ta vẫn vui vẻ mà sống hạnh phúc.
Nó lại tự hỏi: "Tình yêu trong giới này là gì ?"

Rain_in_blue_ocean
27-02-2006, 10:38 PM
hi Bambi, tình yêu trong giới này là tình yêu chứ là gì.

Bambi
28-02-2006, 08:26 AM
Hôm nay là sinh nhật người ta của nó, nó vẫn chưa biết sẽ mua gì và cũng chẳng biết sẽ gặp người ta hay không ? Tình yêu trong cái giơi này lạ thật.
Suốt đem hôm qua, nó ngủ không yên giấc vì phải thức an ủi hai đứa bạn của nó. Có lẽ nó hiểu tâm trạng hiện giờ của hai thằng bạn nó nhất vì cách đây nửa năm, nó cũng đã nếm cái mùi vị đắng cay & đau khổ này khi nó và người ta chia tay. Nó cũng chẳng làm được gì, chỉ nhắn tin & an ủi thôi, đó là cách duy nhất mà nó làm được.
Gời hai người bạn của nó:

Linh àh ! BI hiểu là Linh rất buồn, nhưng làm như vậy liệu có ích gì không? Cứng rắn lên đi chứ! Đừng để người khác nhìn mình với con mắt thương hại, hiểu không? Ngày trước, BI cũng ráng níu kéo người ta quay lại với BI, nhưng rồi... Người ta hay nói với Bi rằng: Níu kéo không hạnh phúc. Càng vấn vương thì chỉ càng đau khổ hơn thôi. Chấm dứt bây giờ có khi cũng tốt. Khép cánh cửa này lại, cánh cửa khác sẽ mở ra. Biết là ngõ cụt mà vẫn đi vào thì cuối cùng mình cũng phải quay trở ra thôi.
Linh hạnh phúc hơn BI nhiều vì dù sao Linh vẫn còn có mẹ bên cạnh, còn có người ta vẫn lo lắng cho Linh và Linh còn có bạn bè. Còn lúc BI & người ấy chia tay, chẳng có bất kỳ ai bên cạnh, cũng không có ai an ủi. Cảm giác cô đơn & lạc lỏng, chẳng có gì bám víu BI với cái Thế giới này. Nhưng rồi thời gian cũng một phần nào đó làm lành những vết thương, mặc dù đã khắc vào đó một vết thẹo.
Linh đày đoạ bản thân mình như thế, Linh có nghĩ đến ms không? Ms sẽ quay lại hay sẽ càng lo lắng & ảnh hưởng đến việc học của ms nhiều hơn? Đừng buồn nữa Linh àh, hãy làm sao để ms cảm thấy yên tâm về Linh, đó mới chính là tình cảm mà Linh dành cho ms.

Đến một lúc nào đó, BI nghĩ người ta của BI sẽ hiểu tình cảm mà BI dành cho người ta… BI sẽ không đợi người ta nữa, BI sẽ tìm hạnh phúc mới. Vùi đầu trog kỉ niệm, trong đau khổ sẽ có ích gì. Nghĩ thì được đó, nhưng chẳng biết BI có làm được không?

Ms này, BI cũng chẳng biết khuyên ms như thế nào nhưng nếu ms đã quyết định như vậy thì bây giờ ms hãy cố gắng học thật tốt đi. Hãy nghĩ đến mẹ ms àh. BI & ms đều có những người mẹ thật tuyệt vời, đúng hơn là trên cả tuyệt vời, một hạnh phúc mà nhiều người mơ ước vẫn không có. Mỗi khi BI buồn hay làm gì, BI cũng hay nghĩ đến mẹ. Ms có biết mẹ BI thế nào khi BI cầm đến những 4 cái gọi nhập học mấy năm về trước không !? Mẹ vui hơn, nói & cười nhiều hơn, tối ngày lo sửa soạn đồ đạc để BI lên Thành phố học, và rồi khi nhìn mẹ tiễn BI lên xe mà nước mắt nhòa đi, BI biết mình có trách nhiệm nặng lắm.
Mẹ đã buồn & vất vả nhiều rồi, ms cũng đã bỏ phí mất một năm rồi, ms có biết không !? Chỉ còn vài tháng nữa là thi ĐH rồi, ms nghĩ thế nào nếu ms làm mẹ buồn một lần nữa. Lúc đó ân hận cũng không kịp đâu ms àh !

Còn mày nữa thằng quỷ sứ, mày có biết là chuyện tình cảm thì không thể đùa giỡn được không? Mày ác thật ! Hôm đó tao thấy người ta ngồi sau lưng mày, người ta rất vui, tao cũng hy vọng. Ai ngờ mày đúng là quỷ sứ ! Cũng may là chuyện chưa đến nỗi quá tệ.

Sáng nay nó tính lên Đồng Nai tìm một chị học trước nó một khóa để mượn cuốn báo cáo thực tập, nhưng giờ thì trễ quá rồi, chắc cuối tuần này mới đi được. Giờ nó đang nghĩ đến tối nay, nó có nên đến không nhỉ? Hay là đợi người ta đi rồi, nó sẽ mang quà đến nhà cho người ta? Nó cũng rắc rối thật, chuyện của nó tới giờ vẫn chưa giải quyết xong, thế mà nó còn nhiều chuyện. Chán thật !
Ừhm, nó quyết định rồi, nó sẽ không gặp người ta. Nó chỉ muốn bước vào phòng người ta, đặt món quà sinh nhật lên giường rồi sẽ đi về, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn.
Oa…. Khởi động cái nào, còn đi vệ sinh nữa chứ, chưa đánh răng xúc miệng gì hết ! Ê ẩm cả thân. Chắc chiều nay kêu đứa nào đó trong phòng mat-xa cho nó mới được. Mat-xa thôi, chứ không mat-gần đâu, hihihi.
8h kém rồi… Một ngày mới lại bắt đầu với nó. Chẳng biết là vui hay buồn ?!?

Bambi
01-03-2006, 06:11 PM
Sáng nay nó đi thực tập đến chiều mới về. Từ tối hôm qua đến giờ nó không liên lạc được với người ta, nó lo lắm, không biết người ta có chuyện gì không?
Tan sở, mua vội hộp cơm, nó nhảy ngay đến cái máy tính, nó đăng nhập vào TX... Àh, thì ra sáng nay người ta có online, vậy chắc cũng không đến nỗi nào. Nó chỉ sợ người ta có một mình, lại nghĩ linh tinh.
Lâu lắm rời, nó mới có cảm giác lo lắng cho người khác như vậy.

Tối qua đi ăn chay với Blood, Blood rủ thêm cả sas & cà chua xay nữa. Lúc ngồi uống sinh tối, để ý kỹ mới thấy cà chua cực kỳ dễ thương mới cái mỏ cực kỳ...nhọn. Còn Blood thì không biết "nguyên nhân" gì mà hôm qua ngố thế. Hay là tại có "người ta" nên.... Hehehe
Tối qua ngồi nói chuyện, sas chọc cười đến đau bụng luôn.
Cười thì cười, nhưng nó vẫn lo. Nhắn tin cho người ta không thấy trả lời, ĐT thì tắt máy. Người ta kêu nó cố gắng đợi đến tháng 6. Đợi thì được rồi, nó đợi cũng đã quen rồi, nhưng trong 3 tháng đó, nó chẳng biết còn chuyện gì xảy ra không?

Àh, sáng nay nó đi thực tập. Nó được phân đến phòng Công Nghệ môi trường. Cũng may Labo này chỉ phân tích các chỉ tiệu về nước nên nó không lo, các chỉ tiêu này nó nắm vững lắm. Thế mà chẳng biết tại sao khi anh trưởng phòng giao cho nó pha chế hóa chất thôi mà nó run thấy sợ luôn, do áp lức của sự chính xác hay do anh ta đứng sau lưng nhìn nó chằm chằm. Anh ta cũng tốt với nó lắm, chỉ dẫn nó rất tận tình... Mới ngày đâu tiên thôi mà công việc nhiều thật, nhưng dù nhiều thế nào đi nữa nó vẫn sẽ cố gắng thực tập thật tốt, nó đã hứa với người ta như vậy rồi.

Người ta có đợi nó như đã hứa không?

hihihihi
01-03-2006, 06:45 PM
Mê trai phát khiếp luôn. Mới đứng sau lưng thôi mà Bi đã run tay rồi. Thiệt chịu hổng nổi!

Bambi
01-03-2006, 09:56 PM
Nó online, ngồi đợi người ta từ sớm. Cuối cùng thì người ta cũng onlne. Thế là nó hủy tất cả các cuộc hẹn để ngồi nói chuyện với người ta, nó biết là nó có lỗi với một người, cho nó xin lỗi nha !

"Honey là gì vậy anh !?"
Người ta hỏi nó như vậy khi nó kêu người ta là Honey. Nó cứ sợ người ta giận, ai ngờ...
Bây giờ nó đã tìm được hạnh phúc của riêng nó rồi. Vui thật ! Nó sẽ cố gắng để giữ cái hạnh phúc này...

-------

Thằng kia ! Mê đâu mà mê, mày có biết cái chỗ đó là Trung Tâm phân tích không. Nó phân tích mẫu để lấy tiền đó. Ngay ngày đầu mà anh đó đưa tao làm rồi, lỡ kết quả mà sai, người bị chặt chém là tao đó. Thế nên tao mới run...
Mày lo thằng ku T của mày kìa, không thôi.... mất ráng chịu !

Bambi
02-03-2006, 09:43 PM
Sáng nay lại bắt đầu một ngày làm việc mới, nhưng nó không cảm thấy mệt mỏi như ngày hôm qua nữa.
Trưa nay, nó đã đăng ký cơm trong bếp ăn nên không phải chạy lăng xăng tìm cơm bụi.
Bước vào bếp ăn, cái cảnh tượng đập vào mắt nó là cái chị đầu bếp sao mà béo thế, ít nhất cũng gấp 5 lần nó. Kinh thật !
Ăn vội đĩa cơm với cá chiên (nó ghét ăn cá lắm, hichic), nó quyết định không lên Hội trường ngủ trưa mà nó sẽ đi tìm một thứ.
Băng qua hai con phố, không có. Nó quay ngượic lại, tìm một hồi, cũng không có... Hichic, chẳng có tiệm NET nào. Thế là trưa nay nó không gặp được "mật ong" của nó rồi.
Thế là nó lết về phòng vậy. Lấy cái ĐT ra, "mật ong" của nó trong ĐY đang lè lưỡi cười với nó, trông đáng yêu thật.
Thự nhiên nó muốn gặp "mật ong" quá ! Ráng lên, nó tự nói với nó, hai ngày nữa, nó có thể gặp "mật ong" rồi...

hihihihi
02-03-2006, 11:01 PM
Mày yêu quá rồi đó, giống tao ghê.
Mà thôi, ko nói nhiều nữa. Chúc mày sớm đạt đc kết quả!

Bambi
03-03-2006, 12:44 PM
..:: 6h 36' ::..
Cái DTDD của nó vang lên cái điệu nhạc quen thuộc. "Chẳng biết ai mà phone sớm thế !?" - nó tự hỏi. Mò linh tinh, nó mới rớ được cái ĐT. Ặc, nó bấm nhầm cái nút từ chối cuộc gọi. Chẳng biết ai, thôi kệ, ngủ tiếp.
Vừa nằm xuống, cái DT lại reng... 061.xxx ! Nó bật dậy nhanh như chưa từng thấy, nó biết chắc là "mật ong" đang phone cho nó. Không cần phải rửa mặt mà nó vẫn tỉnh như sáo. Đầu đây bên kia vang lên tiếng của "mật ong"....
(chuyện riêng tư + bí mật, hehehe)
Sau khi nói chuyện với "mật ong" hết 7' 24s, nó vui hẳn ra... mà quên mất là nó đã trễ giờ đi làm. Lật đật phóng xuống đất, quơ vội cái khăn và bàn chải, nó phóng vào toilet. Sau 5', vẫn với cái nhịp điệu đó, nó phóng ra ngoài và thay quần áo nhanh cấp kỳ. Thế mà cuối cùng vẫn trễ...

Nó vẫn còn lâng lâng với cảm giác hạnh phúc sáng nay thì ... "BI, lại rửa dùm anh cái này" - tiếng của anh trưởng phòng Labo. Mấy ngày đầu, anh vẫn gọi tên nó, nhưng từ hôm qua , anh ta cũng đã gọi cái tên mà bạn nó hay gọi: BI (ngày nào cũng được anh ta kêu ở lại giúp anh ta tới hơn 6h mới được về - trong khi 5h đã hết giờ hành chánh - nên anh ta mới biết cái tên cúng cơm này).

Ặc, một đống nước thải đang cần nó xử lý, cho xuống cống. Có những mẫu phân tích, để từ đầu tháng 2 đến giờ. Chuyện nhỏ ! 5' là xong ....
Và, nó biết rằng nó đã sai lầm. Bạn đã bao giờ ngửi thấy cái mùi của một đôi vớ mang khỏang 1 tuần chưa? Cái đống nước thải này còn kinh hơn nữa, huhuhu. Vừa có mùi amoniac, vừa có mùi lưu hùynh... Mà các bạn biết đó, lưu hùynh mà bị vi sinh phân hủy sẽ ra cái mùi "trứng thối". Kèm theo đó là một đống các mùi kinh dị mà nó không hề biết và cũng không thể nhận biết được khi mà cái mũi của nó "đình công", không hoạt động.

Thôi kệ, biết làm sao. Ngày mai nó sẽ kêu "mật ong" đền cho nó cái khác vậy !

(12h:41)


----------------------
Mày yêu rồi àh !? Nhưng yêu ai mới được !? Tao nghe mày nói là không muốn dzính dzáng gì tới cái giới này nữa mà, thay đổi ý định rồi sao ?
Cần tư vấn gì, cứ alo cho tao... Chuyện gì tao không biết, chứ cái giới này thì :whistling . Dù sao tao cũng biết đến nó sớm hơn mày gần 2 năm...

hihihihi
03-03-2006, 02:04 PM
Thằng quỷ, làm như mày ko biết chuỵên của tao ko bằng đó. Tao ko alo cho mày đâu, tốn tiền lắm. Chat thôi àh!
Nói chung là mày biết rằng tao chưa biết gì hết đó. Tự nguyện làm quân sư cho tao đi.

Bambi
03-03-2006, 05:21 PM
Nếu đã quyết định bước vào giới này - quyết định con đường mày sẽ đi sắp tới, mày có ân hận không !? Hay là mày chỉ tạm dừng chân...!?
Tình cảm không thể đùa giỡn được mày ạh, trả giá đắt lắm !
Con đường mà tao đã chọn, tao sẽ đi đến cùng. Thế nhưng, đi như thế nào để mọi người phải "ngước nhìn" & "khâm phục", hehehe.
Giờ tao đã có "mật ong" rồi, có lẽ tao sẽ lo cho "mật ong" của tao, ai rãnh đâu mà làm quân sư của mày....

hihihihi
03-03-2006, 06:01 PM
Mày ác thế! Thì bây giờ ko nghĩ đến chuyện tương lai nữa, sống trong hiện tại cho vui vẻ, sau này 2 đứa lớn hết rồi thì sẽ suy nghĩ chính chắn hơn.
Tao ko bao giờ đùa giỡn với tình cảm, nhất là tình yêu. Tao chưa biết là mình làm đúng hay sai nữa, nhưng hiện tại thì con đường này còn tương đối bằng phẳng, chưa gặp nhiều trắc trở.
Vậy mày có ủng hộ tao ko?

Bambi
05-03-2006, 09:43 PM
Hôm qua nó đã gặp "mật ong" rồi, thế mà hôm nay vẫn muốn lên gặp "mật ong" nữa...
"Mật ong" nói hôm nay sẽ ở nhà học bài, giúp mẹ làm việc nhà ! Nếu nó lên, "mật ong" phải đi chơi với nó, không học bài được, nên dù nhớ cách mấy, nó cũng không dám đi thăm. Đành gọi ĐT cho mật ong vậy...
Hihihihi nè, mày có nghe cái câu nói "Ngồi trong toilet, gào thét tên em chưa?". Sáng nay tao cũng vậy đó, ở trong phòng, mấy đứa bạn mở nhạc ầm ầm, thế là tao xách cái ĐT, chui tuốt vào toilet, ngồi trong đó nói chuyện với "mật ong"... Công nhận cũng điên hết cỡ !

----

6 ngày nữa nó sẽ được gặp "mật ong" của nó rồi ! Thời gian sao mà lâu thế, phải chi...

hihihihi
05-03-2006, 10:25 PM
Lãng mạn phát khiếp luôn à. Nhưng bốc mùi quá đó!

Bambi
06-03-2006, 12:27 PM
Nó buồn, có cái gì đó đau nhói...
Nó lại đánh mất một cái gì đó rồi.
Nó khóc, hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi... vỡ tan !
Chiều nay có lẽ nó không đi thực tập, nó sẽ tìm một nơi nào đó để quên đi tất cả.

hihihihi
07-03-2006, 04:28 PM
Tao nghĩ mày đủ chính chắn để vượt qua mà. Mọi chuyện đều có bắt đầu và kết thúc, nhưng vấn đề là mày chọn cách kết thúc như thế nào thôi. Tao nghĩ nói thẳng thắn với nhau cũng hay đấy chứ. Đừng đợi đến khi tình cảm quá sâu đậm rồi thì lại càng đau thêm. Hãy suy nghĩ lời tao nói.
Buồn chẳng làm nên đc việc gì đâu!

Bambi
10-03-2006, 12:38 PM
Ưhm, tất nhiên là chuyện có bắt đầu thì sẽ có kết thúc. Có điều nó & người ta vẫn chưa có bắt đầu thì kết thúc như thế nào !?
Nó cũng chẳng suy nghĩ đến nữa và nó cũng chẳng buồn, người ta còn ngây thơ & ngốc lắm. Thời gian rồi sẽ có câu trả lời đúng nhất cho những gì mà nó mong đợi. Còn hiện giờ, nó cứ xem người ta là bạn thôi, giúp người ta thi đậu ĐH năm nay, đối với nó như vậy cũng :biggrin: ...
Mấy ngày nay, nghe bạn nó nói là người ta online suốt, ngồi từ sáng đến trưa. Nó cảm thấy hơi buồn. Người ta đã hứa là ở nhà học mà... Có lẽ cái cách học kiểu như nó ngồi ở nhà hết học bài rồi làm bài suốt ngày như trước bây giờ không còn nữa. Cũng hơi lo...


"Nhắm mắt lại và đừng nói gì em nhé
Để hòang hôn chầm chậm hiện ra.
Trong giấc mơ anh xây một ngôi nhà,
Có anh, có em... và mùa thu ngoài cửa sổ"

Bambi
14-03-2006, 03:41 PM
Bất cứ bài học nào cũng có cái giá cuả nó em ạh... Nếu em chịu nghe lời của ngươì đi trước thì em có thể tránh được những vấp ngã trên cón đường mà em đang đi.
Đáng tiếc là em...
Có những việc, chỉ cần một lần, em có thể đánh mất cả & có những nguyên tắc không thể vi phạm được, em hiểu không?
Mà thôi, chuyện cũng đã qua rồi. Anh đã cố gắng... nhưng em đã không chấp nhận sự giúp đỡ đó thì khi phải "trả giá cho bài học mà em đã trải qua" thì em cũng đừng trách một ai hết. Tự suy nghĩ laị bản thân cuả mình đi !

---------------

Nó yêu một ngươì không phải vì bề ngoài, vì thể xác.... mà là cái tâm hồn phía trong. Câu noí này chắc ai cũng có thể noí được, nhưng thực tế thì thế nào, chỉ có người mà nó yêu biết thôi.
Nó đã từng yêu nên nó biết thế nào là "tôn trọng" người nó yêu !
Bất cứ khi nào "người ta" cần, nó sẽ luôn ở bên cạnh !

Bambi
15-03-2006, 10:32 AM
Tối qua, có người nhắn cho nó cái tin này: "Dạo này BI sao rồi? Chỉ lao đầu vào học thôi sao? Không quen ai àh? Cũng phải cho bản thân mình một cơ hội chứ!"
Nó rất vui, không phải vì tin nhắn của một người lâu rồi không nhắn cho nó... mà vì vẫn còn người nhớ đến nó, còn người vẫn quan tâm nó.
Nó là vậy đó, không có bạn thân, không phải vì nó không có mà vì nó không muốn có. Nó sợ đến một lúc nào đó, bạn của nó sẽ chỉ vào mặt nó mà nói một câu: "Tao không muốn chơi với " như nhiều trường hợp mà nó từng thấy. Không phải là nó không có niềm tin... Mà thôi, bỏ qua đi !
Còn bạn trong giới này hả? Cũng có đấy, nhưng người lợi dụng thì nhiều... Bạn tốt cũng không ít, nhưng nó cũng không muốn làm phiền người khác vì những chuyện dở hơi của nó.
Nó biết là nó đang yêu, nó đang muốn cho nó một cơ hội để tìm lại cái hạnh phúc mà nó đã từng làm mất, nhưng "người ta" lại không cho nó cơ hội, chưa chịu mở cánh cửa - nơi mà nó ngồi đợi.
Nó vẫn hy vọng. Hy vọng đến một ngày.... Nơi mà:

"Nhắm mắt lại và đừng nói gì em nhé
Để hòang hôn chầm chậm hiện ra
Trong giấc mơ anh xây một ngôi nhà
Có anh, có em ... và mùa thu ngoài cửa sổ"

Bambi
23-03-2006, 10:01 PM
Tối hôm trước, chat với một người bạn cũ... và nó biết rằng "người ta" kêu nó đừng chờ đợi người ta nữa, sẽ chẳng có kết quả gì đâu.
Tại sao, tại sao nhỉ !? Chẳng lẽ tình cảm của nó, không đủ làm tan "trái tim" của người ta sao.
Gần một năm, nó đợi người ta đã gần một năm rồi. Nó đã bỏ qua biết bao nhiêu cơ hội, biết bao nhiêu lời ngỏ ý của người khác, chỉ vì nó đã hứa với người ta sẽ đợi người ta đến tháng 6. Thế mà...

"Buồn rồi được gì hả nhóc? Vui lên đi, kiếm một người bạn thân khác. Anh tin rằng người tốt hơn N.N còn nhiều lắm, chỉ vì em không cho mình một cơ hội thôi...!"
"BUZZ"
"Alo, em còn đó không BI !?"

Nó cần một sự yên tĩnh. Thời gian đã làm dịu đi một phần nào đó "tình yêu mà nó dành cho người ta", thế mà nó vẫn... Có lẽ là những giọt nước mắt cuối cùng. Kỉ niệm & tất cả tình cảm còn lại, nó sẽ gởi vào chiếc nhẫn đính hôn mà nó tặng cho người ta. Nó sẽ quên hết !

Bambi
23-03-2006, 10:35 PM
Nó phát hiện ra cái thú ngồi trong quán cafê, nhâm nhi một ly càfê đắng, nghe một vài bản nhạc Trịnh, thả hồn theo những giai điệu nhẹ nhàng hay một vài truyện ngắn... cũng thú vị lắm.
Lúc này, nó bị stress rất thường xuyên, nên những giây phút như vậy với nó là vô giá. Không bị bất kỳ ai hay cái gì phá rối. Nó cũng chẳng muốn nghĩ đến bất kì ai hay bất kỳ cái gì trong giới này.
-----
Với một bf "hiếu thắng & tò mò" thì chuyện gì sẽ xảy ra !?
Nó có nên "tin tưởng" vào sự "thơ ngây" đó không !?
Với nó hiện giờ, Game vẫn là người yêu chung thuỷ nhất của nó.
-----
Nó cần một câu trả lời chính xác, để nó sẽ sắp xếp hướng đi sắp tối của nó, không thể "chờ đợi" như vậy được. Và câu trả lời của "Mật ong" như thế nào !?
-----
Nó có một cuốn truyện rất hay, xuất bản chỉ khoảng 20 cuốn, nó tính tặng cho người ta... nhưng người ta lại không muốn gặp nó !

Bambi
23-03-2006, 10:40 PM
Nó vẫn thích nhất những câu thơ này:

"Lòng ta con phố rộng
Nở trăm ngàn đoá hồng
Em cười như gió lộng
Hồn ta buồn như sương..."

Bambi
06-04-2006, 01:40 PM
Thời gian thay đổi, con người và tình cảm cũng vì đó mà thay đổi theo.
- "Thế tại sao người ta thay đổi mà nó thì vẫn không chịu quên !?"
- "Mày nhớ làm gì hả BI, người ta có quan tâm đến mày đâu, người ta có biết mỗi khi buồn, nhớ về những kỉ niệm lúc mày & người ta yêu nhau, mày lại khóc.... Người ta chỉ biết cái hạnh phúc mà người ta đang có, người ta hoàn toàn không để tâm đến mày. Chỉ mỗi mình tao biết !"

It's not easy to find out a true friend, more difficult to keep him & totally impassible to forget...

"Hết chưa bao giờ là Xong, Hết có khi là một Bắt Đầu mới, nhưng có khi... Hết chỉ là Hết"

Bambi
06-04-2006, 01:50 PM
Tối qua, nghe tin bạn nó đang nằm ở BV Nhiệt Đới vì viêm gan Siêu Vi B, nó cuống lên. Không biết bạn nó thế nào mà phải đến nỗi nhập viện.
Tệ thật, lao đầu vào học, vào thực tập, vào báo cáo Tốt Nghiệp, và game, vào chat chit... và vào những kỉ niệm. Nó bỏ hết bạn bè bên cạnh nó. Trưa nay nó phải vào đó thăm bạn nó mới được, dù sao thì nó & bạn nó cũng một thời có kỉ niệm.
---------
Hôm qua, khi chơi gameonline, có một bé tên Ám Hạnh Ngự Sử hỏi "Anh BI có vào TYTV không?" làm nó hoàn toàn bất ngờ. Sau khi trò chuyện, nó mới biết nhóm của cô bé này gồm 6 thành viên toàn con gái từ 17 - 18 tuổi, mà lại là thành viên thân thiết của diễn đàn TYTV mới ghê chứ. Nó không ngờ con gái cũng vào một diễn đàn của Gay & bất ngờ hơn nữa, những cô bé này lại post một Topic cực kì hot "Chúng tôi, những người bình thường rất yêu các bạn".
Sau một buổi điều tra thông tin & tâm sự với nhau, nó cảm thấy vui vì có thêm người hiểu nó. Vui hơn nữa là giới trẻ bây giờ có ý nghĩ thóang hơn ngày xưa rất nhiều, giúp cho những người như nó hòa nhập sẽ hơn vào cái xã hội này...
---------
Vừa ăn cơm, vừa online. Nó click vào Nhật ký của Ca_chua_xay, Topic mà nó xem đầu tiên khi đăng nhập vào Táo Xanh. Đọc & cười. Nó tự hỏi, khi nào nó tìm đựơc một người thương nó như Cà Chua !? Ớt hạnh phúc thật...
Lướt qua "Ngắm sao", nó đọc và cũng cảm thấy ms có vẻ trưởng thành hơn, nhưng trong đó vẫn còn cái chưa "trưởng thành". Thời gian & cuộc sống sẽ rèn luyện con người trưởng thành hơn.
Cố gắng nha ! 13 năm rồi đó...

Nó_kìa8082
22-04-2006, 11:51 AM
:biggrin:.
Tên bambi này quen thật (hắn đến từ HCV và traiviet.net chứ đâu ! :lol:). Mình biết hắn xíu xiu mà hắn thì chưa hề biết mình, hí hí.
Sao lâu ngày không thấy ghé viết dzậy nè Bambi ?

cognac
27-04-2006, 06:10 PM
Mọt chuyện tìngtha65t đẹp của hai người thật hanh hpu3c mon tìng yêu của ahi bạn sẽ vươt wa tất cả vỉ một cuộ sống vẫn đang còn đó
hạng phúc ha hia bạn

Bambi
28-04-2006, 09:12 AM
Hichic, lo sốt vó lên được !
Đi thực tập về, nó chúi mũi vào làm báo cáo để chuẩn bị lên thuyết trình.
Và nó đợi từng ngày cho đến buổi chiều thứ 6 - giờ G.
Thế mà mới 8h sáng, thằng bạn phone cho nó nói là đổi lịch, phải lên gấp để bảo vệ đề tài.
Phóng từ trên giường xuống, cắm cái bàn ủi rồi nó lao vào nhà vệ sinh nhanh như chớp... Chán thật ! Mặc dù bài vở đã chuẩn bị nhưng với tâm lý như vậy, nó biết rằng mình sẽ phải bảo vệ lại.
------------
Tối qua, nó có hẹn một người bạn mới quen đi chơi, không ngờ đến phút cuối, người đó nói với nó rằng là bạn của nó kêu người đó đừng đi chơi với nó. Nó bất ngờ hoàn tòan. Ừhm, thì cũng được thôi, chẳng có gì. Nhưng nó ghét phảu hủy dự tính hay kế họach đã chuẩn bị trước lắm.

Bambi
28-04-2006, 09:33 AM
:biggrin:.
Tên bambi này quen thật (hắn đến từ HCV và traiviet.net chứ đâu ! :lol:). Mình biết hắn xíu xiu mà hắn thì chưa hề biết mình, hí hí.
Sao lâu ngày không thấy ghé viết dzậy nè Bambi ?

Bây giờ vẫn còn có người nhớ BI bên traiviet.net àh !?
Quả thật ngày đó vô tư lắm, đi offline liên tục mà có nhớ mặt ai đâu ! Chỉ nhớ duy nhất 1 người....
Mấy hôm nay busy quá nên không có thời gian online.
Lễ 30.4 này cũng vậy, chẳng biết đi đâu ! Được nghỉ từ hôm qua đến giờ, đi lang thang...
--------------

Mới xem xong NK của Cà Chua, thích thật !
Có lẽ sau lễ 30.4 này, BI cũng phải thay đổi cuộc sống của mình lại. Lâu lắm rồi, không có nụ cười nào thật sự là "hạnh phúc".
Vô tư như Cà Chua, thế lại càng hay !

Nó_kìa8082
02-05-2006, 05:01 PM
"Chời chời" ! Khéo quên ! offline với nhau tùm lum rồi mà giờ đàng này nhắc thì đàng ấy... quên, chời ! :biggrin:.
"Con nai vàng ngơ ngác, dẫm nát quả bom bi" :biggrin:.

Còn trẻ mà, vô tư đi ku.
Have fun.

Bambi
02-05-2006, 05:50 PM
"Con nai vàng ngơ ngác, dẫm nát cả rừng hoang...."
Lâu rồi, không ai nhắc cho BI nhớ BI đã từng là một con nai vàng.
Nai vẫn là nai, nhưng cái nhìn không còn ngơ ngác nữa rồi...
Nokia8082 thật ra là ai nhỉ? Thật tình không thể nhớ nỗi.
Thời gian lâu quá rồi, nó đã xóa đi những cái không cần nhớ và khắc sâu thêm những cái không thể quên.
Coi như thiếu Nokia8082 một chầu sinh tố nếu như thật sự BI không thể nhớ Nokia8082 là ai !

Nó_kìa8082
06-05-2006, 12:15 AM
Ồ, thế thì không/chưa/thiếu vô tư như Cà Chua rồi, :biggrin:.
(Không uống thì thôi, hoặc "rụ", hoặc café không đường. Chứ ai mà lại sinh... tố như chị em phụ lữ thế chứ ! :biggrin:).

gtop82hcmc
22-05-2006, 02:53 AM
Bi cũng iu nữa hả em
:D

Bambi
14-06-2006, 04:40 AM
"Tình yêu là khi nhận ra chính mình ở trong một người khác và tự hào vì điều đó. Cũng như hạnh phúc nhất khi biết mình yêu và được yêu..."

Mất liên lạc với em hơn nửa năm rồi, anh đã tìm mọi cách để có cơ hội gặp mặt em, để nói một lời là anh vẫn còn yêu em, vẫn yêu say đắm & anh sẽ vẫn đợi em. Nhưng...
Hôm nay, tình cờ gặp lại người bạn cũ, và biết được em hiện nay là Trưởng nhóm 123 - một nhóm học tập của dd Táo Xanh. Anh không ngờ anh & em cùng hoạt động chung trong một diễn đàn.

Nhìn em, anh cảm thấy như có cái gì đó nghẹn lại. Muốn bước ra gặp em lắm, nhưng rồi lại thôi. Anh không muốn em phải khó xử. Có nick của em, anh cũng không dám chat. Có số DTDD, anh cũng không dám nhắn tin... Tại sao nhỉ? Anh cũng chẳng biết. Có lẽ là anh sợ khuấy trôn cuộc sống của em thêm lần nữa.

------------

Hôm nay, có người ngỏ lời với anh. Anh phải trả lời sao đây nhóc !? Nếu từ chối, anh biết sẽ làm người ta buồn lắm, nhưng thật tình thì anh không thể... quên em được.

Cảm giác rối bời... :confused:

hihihihi
21-06-2006, 05:24 PM
Ê, sinh nhật của tao mà mày quên mất rồi, suốt ngày chỉ biết tình yêu thôi. Sinh nhật năm nay ko có món quà nào hết. hu hu.

nhinhanh_no1
17-06-2008, 04:44 PM
Đọc hết mọi thứ a viết... mà lòng đau... a trong từng lời từng chữ này có khác với a ở ngoài đời không? hay ở ngoài đời anh đang cố vác cho mình một gương mặt mới... hãy nhẹ lòng anh nhé... em từ giờ em không làm phiền anh đâu, e hứa đó vì em biết anh ko muốn bị em làm phiền. em sẽ im lặng... im lặng để dỏi theo anh thôi. Em sẽ cho anh thấy rằng, tình yêu giới này cần nhất CHUNG THủy... chứ không phải Tình Dục... Chúc anh luôn thành công, và mong anh mãi hạnh phúc... xã!

Bambi
02-09-2010, 01:14 AM
Lâu rồi, tự nhiên mò lại đc cái "Kỉ niệm" của mình hơn 4 năm về trước. Vậy tính ra mình đã vào TX cũng khá lâu rồi nhỉ?

Đọc lại, thấy mình trẻ con ghê !

bcsboorain
24-09-2010, 12:14 AM
đọc thì thấy bambi cũng trẻ con, rất giống mình :)), nhưng hoàn cảnh này hình nhu khi yêu ai cũng trải qua