PDA

View Full Version : PS - Vì chúng ta là một gia đình



Thuần
16-11-2008, 10:51 AM
Gửi tất cả các mem PS

Thời gian qua, chuyển từ nhà nhỏ ra sân lớn, PS chúng ta gặp không ít sóng gió; lý do khách quan có, lý do chủ quan cũng có. Tuy nhiên, các bạn à, chúng ta là một gia đình! Vì thế không có khúc mắc gì mà chúng ta không thể nói với nhau, không thể cùng nhau giải quyết được. Zuu hok thích những câu “tự hiểu”, “ko care”, vì rõ ràng nếu Zuu hiểu được thì đã không để sự việc đi quá xa… Thế nên Zuu lập topic này! Mọi suy nghĩ, tâm tư có thể post ra ở đây hoặc gửi tin nhắn riêng về cho Zuu.

Mr.Boogie
16-11-2008, 10:55 AM
Amen...
Có ngừơi đọc cái topic nì chắc sock dzữ lắm ..hí hí
Cố lên P.S :hk19:

bobobob
16-11-2008, 10:59 AM
Hehe. Cái gì cũng có hai mặt của nó. 1 người vì cả nhà. cả nhà vì một người nha.

athanh
16-11-2008, 11:00 AM
Xé tem cho Zuu...

athanh muốn nói là dạo này các bài viết trong PS-Club spam quá khủng... Bài nào cũng chớp mắt lên 9, 10 trang! Thật sự athanh nghĩ ý nghĩa của PS ko phải như vậy. Thử hỏi vì sao chúng ta lại có cái box này? athanh nghĩ không phải là vì tốc độ spam bài chóng mặt, mà là vì PS chúng ta có những topic, những comment có thể nói là tích cực và được rất nhiều người ủng hộ (đơn cử là "Cập nhật các bảng xếp hạng trên toàn thế giới" của Bobo). Thế nên, athanh muốn chúng ta hãy biến box PS thành nơi tập trung các bài viết, các topic "made by PS" chất lượng và ... ăn khách, biến PS thành một địa chỉ quen thuộc mà tất cả các mem Táo đều muốn ghé qua mỗi khi login! PS sẽ là một TX thu nhỏ, một đại diện tiêu biểu cho TX, ít nhất trong lĩnh vực post bài.

athanh cũng biết mem PS nhà mình ai cũng 8 8 8 rất dữ dội... Nhưng 8 cho vui, thì sau khi 8 xong có thể xóa comment đi, đặc biệt là những đoạn "song tấu", "tam tấu"...

Nhiêu đó thôi, từ từ nghĩ ra được j nữa thì sẽ edit lại!

pon_pon
16-11-2008, 11:00 AM
ghét ai nhớ nói ra nghe hok
thix ai củng nói lun

Lancaster
16-11-2008, 11:32 AM
lại khai trương chuyên mục mới à :hk19:

pham3
16-11-2008, 12:01 PM
em ngây thơ
em hok hỉu ji hít a zuu ui ^^!

aron
16-11-2008, 12:13 PM
?_? !!! ^^? !! ko hỉu gì lun !! T_T !! mà chuyện gì chắc cũng có thể giải quyết !! có gì thì nói ra đừng để sự việc đi quá xa !!

Fizz
16-11-2008, 12:15 PM
có nhiều thứ để phải hiểu biết chứ

nobadfriend
16-11-2008, 03:59 PM
Xé tem cho Zuu...

athanh muốn nói là dạo này các bài viết trong PS-Club spam quá khủng... Bài nào cũng chớp mắt lên 9, 10 trang! Thật sự athanh nghĩ ý nghĩa của PS ko phải như vậy. Thử hỏi vì sao chúng ta lại có cái box này? athanh nghĩ không phải là vì tốc độ spam bài chóng mặt, mà là vì PS chúng ta có những topic, những comment có thể nói là tích cực và được rất nhiều người ủng hộ (đơn cử là "Cập nhật các bảng xếp hạng trên toàn thế giới" của Bobo). Thế nên, athanh muốn chúng ta hãy biến box PS thành nơi tập trung các bài viết, các topic "made by PS" chất lượng và ... ăn khách, biến PS thành một địa chỉ quen thuộc mà tất cả các mem Táo đều muốn ghé qua mỗi khi login! PS sẽ là một TX thu nhỏ, một đại diện tiêu biểu cho TX, ít nhất trong lĩnh vực post bài.

athanh cũng biết mem PS nhà mình ai cũng 8 8 8 rất dữ dội... Nhưng 8 cho vui, thì sau khi 8 xong có thể xóa comment đi, đặc biệt là những đoạn "song tấu", "tam tấu"...

Nhiêu đó thôi, từ từ nghĩ ra được j nữa thì sẽ edit lại!

Đồng ý với athanh là các bài viết trong PS-Club spam quá khủng, vì mems PS vào PS chủ yếu là để spam mà, chứ vào PS mờ hem spam thì... còn j là PS nữa ^^!!!! Cái này nhìn vào có vẻ như là điều không tốt, là tiêu cực, mems PS vào PS toàn spam chat chit không vậy hóa ra PS chẳng có ích gì. Có phải athanh muốn nói như vậy không?

Và athanh muốn "chúng ta hãy biến box PS thành nơi tập trung các bài viết, các topic "made by PS" chất lượng và ... ăn khách, biến PS thành một địa chỉ quen thuộc mà tất cả các mem Táo đều muốn ghé qua mỗi khi login! PS sẽ là một TX thu nhỏ, một đại diện tiêu biểu cho TX, ít nhất trong lĩnh vực post bài". Nhưng athanh có biết rằng cách đây lâu lắm rùi, cái hồi TX mới được thành lập không bao lâu ấy, hồi ấy TX có 1 club gọi là BBC (Bacharler Boy Club - hình như nbf viết sai chính tả vì nbf hem giỏi tiếng Anh, nhưng dịch là CLB những chàng trai cô đơn). Club này lúc đầu hoạt động cũng mạnh lắm, và nó như là một "TX thu nhỏ" như athanh nói ấy, và chính vì thế nên cuối cùng club này phải tan rã. athanh biết tại sao không? vì những topic "made by BBC" ấy nó nên đặt ở những box thích hợp với nó hơn thay vì đặt ở BBC. Vì TX có thể xem là một trang web tổng hợp cuộc sống, có box về tình yêu, box về sức khỏe, box về thời trang v.v... Topic nào liên quan đến lĩnh vực nào thì có thể trực tiếp lập ở box chuyên về lĩnh vực đó, việc tạo một "TX thu nhỏ" thế này vì thế mà phần nào đó trở nên không cần thiết.

Với PSC cũng vậy, liệu rằng khi PSC trở thành 1 TX thu nhỏ rùi có lập lại vết xe đổ của BBC không?!!! Nhưng athanh nói cũng có lý của nó, chẳng lẽ PSC lập ra là để mems PS vô spam xả láng?!!! Vấn đề này cũng đau đầu thật, nên cần phải tính đường cho PS phát triển và có ích hơn, nhưng bằng cách nào đây?!!! nbf nghĩ điều này cũng không phải muốn là làm ngay được, nên trước mắt PS vẫn là nơi để mems vào spam, thoai thì cứ vừa spam vừa suy nghĩ "con đường" đó vậy ^^!!!!

Mà spam đâu phải chỉ có tiêu cực, spam để gắn kết tình cảm của các mems PS với nhau thêm bền chặt qua những mẩu spam chat chit, spam không đơn thuần để tăng số lượng bài viết mà nó có thể đem lại niềm vui, bằng chứng là mỗi lần vào PS spam, và đọc spam của các mems khác nbf luôn phải bật cười thích thú vì những spam đó sao mà dễ thương quá đi, thú vị và đọc xong cứ vui lên mà cười. Mỗi spam còn là những kỷ niệm tươi vui của mỗi mems nữa. Hóa ra spam cũng có mặt tích cực của nó, vì vậy không nên lo lắng quá làm gì ^^!!!!

nobadfriend
16-11-2008, 04:03 PM
Gửi tất cả các mem PS

Thời gian qua, chuyển từ nhà nhỏ ra sân lớn, PS chúng ta gặp không ít sóng gió; lý do khách quan có, lý do chủ quan cũng có. Tuy nhiên, các bạn à, chúng ta là một gia đình! Vì thế không có khúc mắc gì mà chúng ta không thể nói với nhau, không thể cùng nhau giải quyết được. Zuu hok thích những câu “tự hiểu”, “ko care”, vì rõ ràng nếu Zuu hiểu được thì đã không để sự việc đi quá xa… Thế nên Zuu lập topic này! Mọi suy nghĩ, tâm tư có thể post ra ở đây hoặc gửi tin nhắn riêng về cho Zuu.

Đúng là những câu "tự hiểu", "ko care" khó lòng mà "thích" được, và đúng như Zuu đã nói, nếu hiểu được thì hết chuyện để nói rùi. nbf cũng từng phải nghe những câu "tự hiểu", "ko care" và cảm giác là nghe xong càng ko hiểu và ko biết care cái gì lun. Nên có gì khúc mắc pà kon cứ post hết lên đây, nói hết những điều mình suy nghĩ nha ^^!!!!

Demon Hunter
17-11-2008, 10:37 AM
Uhm post lên cho NBF nhào vô chặt chém hen :m081:

quỷ nhỏ
12-01-2009, 11:51 PM
nãy giờ thật sự quỷ mới thấy cái mục này...theo ý kiến chủ quan của quỷ thì trong ps vẫn còn có tính cách ko wan tâmđến người khác...do đó dẫn đến chuyện làm xào xáo trong nhà...mỗi người chúng ta đều có thể tự ý thức được hành động của mình vì thế khi nói, khi hành động điều j thì hãy bỏ ra chút thời gian coi hành động đó của mình sẽ ảnh hưởng như thế nào đến người xung quanh, chỉ cần một ít wan tâm nho nhỏ, như thế thì ps sẽ ko còn fải gặp nhiều sóng gió
cái thứ 2 quỷ muốn nói là nếu như ko vừa ý ai, ko hài lòng điều j...thì các mem cứ gặp thẳng ban điều hành của nhà ps để nói, và ban điều hành thì nên tìm những giải pháp hợp lý nhất..chứ ko nên nghe theo bên nào cả...bởi vì mỗi người trong ban điều hành cần có cái nhìn chung, khát quát nhất...cần thiết ở đây là cái nhìn khách quan, chứ ko fải chủ quan...
p/s: những điều trên là quỷ muốn gửi cho toàn thể mem ps...chứ ko fải cho riêng bất cứ một ai cả..!
Thân!

pon_pon
13-01-2009, 12:32 AM
hí hí hí.............ghét là nói.......là chửi te tua
thương là muah muah

athanh
13-01-2009, 12:40 AM
Thật ra box PS im lìm cũng có cái hay đó chứ... Mỗi người chúng ta đều trở về với box "thế mạnh" của mình, và vẫn tích cực hoạt động, ko hổ danh pro spammer!

Bây giờ nhà lớn cũng im ắng rồi... Hãy xem như đây là ngôi nhà chung lâu lâu lại tụ về hẹn nhau hội họp, ăn nhậu, xí đú vậy! ^^

Demon Hunter
13-01-2009, 08:05 AM
Đâu rồi cái không khí náo động của box PS, đâu rồi những lần chặt chém lẫn nhau... Có những thứ khi đã mất đi thì khó có thể mà tìm lại được.