View Full Version : Muối trong mưa
nhoc244
27-02-2006, 03:54 PM
Mấy ngày hôm nay nghe liên tục thong tin về Quảng trị bị sụt lún mình buồn lam quê mình đã nghèo nay còn nghèo hơn nữa hang tram người rơi vào tình trạng man trời chiếu đất nhín hình ảnh trên truyền hình và báo chí xót xa …..sáng nay mình mới sực nhớ lại bạn cũng ở trong vùng đó mình gọi về cho bạn mới biết nhà bạn cụng rơi vào tình trạng này gọi về gap bạn …bạn khóc nha bạn bị sụt lún chuồng heo nhà bạn chang còn gì nguồn sống của nhà bạn may mà mấy con heo ko sao 1 góc nhà bạn cũng bị ngôi nhà vốn đã nhỏ nay còn nhỏ hơn …thấy thưong bạn quá bạn khoc nhiều hơn khi mình hỏi về chuyện học ước mơ của bạn là trở thành kĩ sư nông nghiệp bạn đang là sv của trường nông lâm huế …”tau phải bỏ học thôi…..nhà tau đã khó bây giờ lại khó ….”bạn khóc giọt nước mat của chàng trai 19 tuổi …”mày phải cố gang học mày hãy học cho phần của tau ..mày học để trở thành 1 cán bộ ngân hang để vể quê cho nhà chan nuôi là tau vay tiền …” mình cười mà xót xa trong long …mày luôn là thang bạn tốt nhất của tau ….ngay từ hồi mới vào trường chuyên của tỉnh nhìn thấy mày một thang chính gốc 2 lúa …tau chang them chơi với mày …nhưng vào học mới biết mày học giỏi đàn hay chơi thể thao cũng giỏi …tau với mày luôn ganh đua nhau trong học tập …càng ngày tau với mày chơi than với nhau hơn …mày luôn vui vẻ luôn đương đầu với khó khan chơi với mày tau đã học tập được rất nhiều ….mày chọn kỹ sư nông nghiệp trong khi đó tau biết may dư sức đậu vào nhiều nghành ngon hơn nhưng may vẫn chọn vì mày muốn về giúp quê mày về giúp ba mạ mày….mày ham học lam ..và mày học củng rất giỏi ..vậy mà bây giờ may….tau chang làm được gì cho mày cả ….nhìn mày mà tau thấy hổ thẹn quá à…tau vào sg mà quên đi thang bạn như mày tau vô tâm quá …chang biết gì cả….tau vẫn mải mê đứng trên bục chiến thang là tau đậu đại học tau ko lo học hành gì cả bao nhiêu dự định kế hoạch học tập tau chưa làm được ..ba mạ tau cũng vất vả lam để lo cho tau học hành ở sg vậy mà tau ……tau thấy hổ thẹn quá mày ạ….ko lo học tau lại chỉ lo quan tâm đến những chuyện đâu dâu những chuyện tình cảm mà tau biết sẽ ko đi về đâu cả …tình cảm sao mà phù du quá mày. ạ ..1 người bnình thường như mày có khi nào lại sướng ko ? tau mệt mỏi với cuộc sống ở sg quá mày ạ…tau sợ …và tau cô đơn lam mày ạ ..tau muốn về nhà được an 1 bữa cơm mẹ tau nấu cho dù đó là dĩa rau muống chiên ….tau nhớ mày nhớ mạ tau …mạ tau hay nam trên đùi tau để xem phim …và tau nhổ tóc sâu cho mạ à…thôi tau chuẩn bị đi học đây …à báo cho mày biết tau đã có lớp dạy them rồi đấy môn hoá mày ạ dung sở trường mày ạ ….bây giờ tau sẽ cồ gang học cả phần của mày nửa hãy cố ga7ng vượ qua khó khan nếu có cơ hội hãy đi học lại nha mày……
singasong
01-03-2006, 12:12 AM
Cuộc sống như vậy. Nhiều thử thách, cứ xem như mình không may mắn mà vươn lên thôi... Đất miền Trung vốn không được ưu đãi như miền Nam. Người dân miền Trung cực nhiều, anh cũng hiểu điều này. Anh không biết chia sẻ thế nào với em... anh cũng đã qua đời trong mắt em rồi... phải không. Song anh vẫn hi vọng em thành công... hãy nhẹ nhàng hóa cuộc sống, nha em. Mọi thứ đều có thể dễ chịu nếu ta suy nghĩ dễ chịu.
Em là 1 chàng trai bản lĩnh, song cái bản lĩnh sẽ không là gì nếu chúng ta thiếu 1 trái tim yêu thương. Anh chúc em sẽ luôn giữ được cho mình một trái tim yêu thương như hiện nay em đang có. Hãy phấn đấu và hãy thành công, vì em đáng được hưởng nó. Hãy nhìn cuộc sống nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng, nha em...
nhoc244
05-03-2006, 07:10 PM
3 ngày qua thật là 3 ngày ý nghĩa với mình :qua bao ngày nghiền ngẫm cụ mác lê nin thì cuối cùng mình cũng giành được giải 2 toàn trường môn olympic mác lê nin được thưởng đến 200k và nhiều quà kỉ niệm quá à...mình sẽ mua cho mẹ 1 đôi dép HỒNG THẠNH mẹ dặn mình mua mãi nhưng con muốn khi nào tự sức con làm ra tiền con sẽ mua cho mẹ cũng sắp 8-3 ...số còn lại chắc mình sẽ mua cái balo đi học cái balo mình dùng từ năm lớp 10 đến giờ có lẽ thay đi nó bạc phếch ..mình đúng là trùm sò hihiihih....ngày hôm qua mình đã tìm được hội trưởng mới cho bbc mình luôn gắn bó với bbc nhưng năng lực mình có hạn nên mình ko cáng nỗi à...anh kenzzi rất tốt mình hi vọng anh sẽ đưa bbc đi lên ....vậy là 1 nổi lo của mình đã được giải quyết ...tối qua mấy anh em ra bờ kênh nhậu hihihi charry khen mình dễ thương cám ơn em nha hôm qua tâm trạng mình sao ấy cừ như thằng khùng à...tụi mình ngối ờ cái quán mấy anh bóng lộ bán ..mình nhìn họ sao mình ko thấy ghét mà mình lại thấy rất thương họ cuộc sống đã đưa d8ẩy họ ...mình khâm phục họ khi họ sống thật với con người của mình ...mình chỉ thấy ghét mấy người khách họ đến đó chỉ để chế diễu những anh đó ..mình nhìn họ ngẫm lại mình nhiều cảm xúc quá à....mấy ngày qua mình cũng nhận ra được nhiều điều tại sao những mối qua hệ ở thế giới này nó lại phức tạp vầy nhiếu lúc mình thấy nó thật chua chát bây giờ tâm trạng mình ngổn ngang lắm à..có lẽ chỉ có mình mới thương mình mà thui mình luôn tưởng mình là ngôi sao luôn là trung tâm lu6n được mọi người thương và quan tâm mình đã lấm mình chẳng có gì mình chỉ là 1 thằng nhà quê xấu xí là con vịt mà luôn tưởng mình là con thiên nga ...tình mình có lẽ xấu lắm mình đã có nhiều bạn nhưng chẳng người nào ở lại với mình cã mọi người đến rồi đi có lẽ mình nên xem lại mình à....chã lẽ ở thế giới này nếu ko là tình yêu thì ko có gì cả à...làm bạn cũng khó vậy sao ko đến được với nhau thì làm bạn mà nhưng điều đó thật khó .....minh da chuan bi 1 mon qua lau lam roi nhung den gio van chua tang duoc 1 hanh dong than thien cung bi gan ghep....that su càng ngày khi mà càng lún sân vào thế giới này nhìn được nhiều mặt của con người mình lại thấy sợ ....mình cảm thấy cô đọc trên con đường đi đầy chông gai này ...những con người mình d8ã từng tin tưởng nhất lại là những con người làm mình thấy sợ à...họ lại là những người lừa dối mình nhiều nhất ....mai là tuần mới mình hi vọng là sẽ có nhiếu điều mới ..mình sẽ đi làm cho omo ..sẽ cực lắm nhưng mình sẽ cố gắng à...cám ơn sas nha đối với em anh vẫn luôn là người anh là người bạn mà ...chỉ có anh ko thể xem nhóc là em là bạn anh chẳng có lỗi gì cả đâu đừng tự trách mình mãi vậy có lồi là ông trới mà thui ...nhóc chưa bao giờ trách anh cả ....nhóc sẽ cố gắng nhìn cuộc sống thật nhẹ nhàng ...chúc mọi ngưới 1 tuần mới làm việc học tập hiệu quả nha !
Sanya
05-03-2006, 09:47 PM
Nhóc ạ dạo này anh thấy em thế nào đó em ạ, không biết nói sao nữa, ặc mà thôi vãn là anh em của nhau mà hihihihi.
Nghe tin em đoạt giải nhì anh cũng mừng lắm, anh nghe được em lấy tiền đó mua quà cho em em anh càng thêm vui nữa bởi vì đơn giản đó là đồng tiền do chính tay em kiếm ra, chúc em mãi vui em nhé.
Em còn nhớ những gì anh nói hôm bữa anh em mình đi nhậu không ??? anh vẫn thế, lạp trường mà hihihihi, hôm nào rãnh rỗi anh em mình đi nhậu tiếp tăng hai em nghen.
Hì hì cái gì cũng có cái tốt, cái xấu cả em ạ, cái gì không có hoàn mỹ hết đâu, cái đnág quí là em cứ chơi với họ, cứ làm bạn với họ để em học hỏi những cái tốt, cái hay của họ thế mới là đáng quí em ạ, em đừng buồn nữa, đừng ghê sợ cái gì nữa bởi vì đơn giản xung quanh em vẫn mãi có những người tốt mà em => hãy ..... em nhé.
Bye em, chúc em thành công trên đường đời em nhé, sau này, mãi mãi có gì, như thế nào, em đi đâu, anh đi đâu, em thành tài, anh thành tài, hay gì ưnã chúng ta vẫn là bạn của nhau, là anh em của nhau em nhé.
Mr.stylish
06-03-2006, 07:57 AM
Mystar cũng muốn tâm sự với Nhóc !
Khi mà Mystar nhận trong tay đồng lương đầu tiên trong cuộc đời . Nhóc biết cảm giác của Mystar như thế nào không ? Phải nói là rất hạnh phúc . Vì khi mình tự tạo ra được một cái gì đó khi đạt được mình rất hạnh phúc và trân trọng nó . Mystar nghĩ mẹ Nhóc và cả mẹ Mystar nữa rất vui khi nhận được món quà từ tay con trai mình tặng , mà đó lại chính là công sức mà tuị mình làm ra nữa .
Mystar hả ? Cũng chĩ mới tiếp xúc với giới này gần đây thôi . Ngày 19/2 tiền off của BBC cũng chính là lần đầu tiên đó Nhóc . Nhóc có lẽ còn sớm hơn cả Mystar nữa . Nhiều điều lắm , với Mystar bỡ ngỡ và đầu tiên . Hiện nay , Mystar nghĩ thế này mình hãy sống tốt trước đã , còn chuyện tình yêu thì tính sau . Với Mystar và có thể cả Nhóc nữa , bây giờ học thật tốt và sống sao cho ý nghĩa . Nhóc hãy xem Mystar như một người bạn ? Khi nào buồn hãy tâm sự sẵn sàng chia xẽ với Nhóc mọi điều .
Vui lên Nhóc , và cả moị người để sẵn sàng một ngày mới .
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.