View Full Version : Định luật tình yêu!
nhoc244
27-02-2006, 03:48 PM
Anh Phiêu đã từng bảo với nhóc về định luật tình yêu:”Bồ kô tự nhiên sinh ra hay mất đi mà chỉ chuyển từ vợ người nay sang chồng người khác họăc ngược lại” Nhóc đã từng cãi lại và kô chấp nhận, Nhóc cứ đinh ninh rằng vẫn tồn tại 1 tình yêu thật sự. Mọi người sẽ yêu thương nhau chung thuỷ với nhau cho dù là ở thế giới này …
Anh Phiêu bảo hãy chờ mà xem...Uh hình như là anh đã đúng à….Những mối quan hệ xung quanh Nhóc, những tình yêu mà nhóc chứng kiến chẳng đi về đâu cả. Họ đến với nhau chỉ bằng những thứ ….
Mới ngày hôm qua họ thề sống thề chết vì nhau mà ngày hôm nay khi không còn yêu nhau nữa họ lại quay ra nói xấu nhau. Chạy theo những tình yêu mới, con người mới vì nó đẹp hơn, vì nó có nhiều cái để …. Chẵng lẽ kô có 1 tình yêu thật sự ở thế giới này ư? Mọi người yêu nhau đơn giản và ….nhóc chẳng biết dùng từ gì cho thích hợp nữa …. Nhóc thất vọng và đang dần dần mất hết hi vọng về 1 tình yêu thật sự ở thế giới này ….Có lẽ nhóc...đừng bao giờ yêu đừng bao giờ đặt nhiều hi vọng vào tình yêu ở thế giới này… Tình yêu ở thế giới này….. Nhóc vẫn chưa yêu nhưng ….có lẽ … Tình yêu của chúng ta tầm thường vậy ư?.. Những ai đang yêu nhau hãy có gắng1 vun đắp cho tình yêu, hãy đến với nhau bằng tinh cảm, hãy đến với nhau bằng sự rung động của con tim, đừng đến với nhau vì TD… Nhóc sẽ chờ tình yêu thật sự của Nhóc đến… kô biết bao lâu nữa nhưng nhóc vẫn chờ ...
(Sửa chính tả bởi Phiêu, mệt muốn phờ luôn á. Lần sau, đọc kĩ trước khi gửi nghen em)
Mr.stylish
27-02-2006, 07:34 PM
Ùh ! Trước khi vào Táo Xanh Ms cũng có tham gia diễn đàn VTN , Ms hay trả lời chủ đề : "Có thật sự tồn tại tình yêu trong giới này không?" , Ms nhớ là mình trả lời nhiều lắm ! Ms luôn tin tuyệt đối vào cái tình yêu đó , lúc đó Ms chưa yêu . Nhiều người nói Ms thế này , đừng tin vào tuyệt đối chỉ tin tương đối thôi em ! Hy vọng nhiều sẽ thất vọng cũng nhiều đó !
Ùh ! Cũng có thể ? Tính của Ms không tốt ? Dễ thay đổi ? Ùh , mong rằng mọi người sẽ không gặp những người như Ms . Ùh , lần đầu tiên tiếp xúc với người trong giới , mọi thứ đều bỡ ngỡ , cảm giác đầu tiên ... Ms cũng không muốn sẽ giải thích hay biện minh cho mình gì cả ? Mọi người sẽ có cái ánh giá riêng mà ! Ms chỉ muốn nói với Nhóc224 1 điều thôi , như 1 người bạn , Ms không biết có coi Ms là bạn không ? "Nhóc hãy tin vào tình yêu mà Nhóc cho là nên tin" . Ngoại hình , tiền bạc sẽ không thể nào duy trì 1 tình yêu lâu dài đâu nhóc224.
Vui ha !
Sanya
27-02-2006, 09:32 PM
Ngay từ đầu, San đã hỏi với những nhiều người rằng trên thế gian này có tồn tại một tình yêu vĩnh cửu không ??? Nhớ hôm đó chính miệng anh Phieu đã nói ra : Thế giới chúng ta đang sống, không thể tồn tại một tình yêu vĩnh cửu. Lúc đó mình còn quá ngây thơ và non trẻ, không hiểu hết và thật sự không tin và k muốn hiểu tới những lời anh nói, giờ trải qua bao thời gian trong cuộc sống ( ít thôi cũng cở 4 tháng gì à) đã chiêm nghiệm ra rằng anh nói đúng, anh đã cho chính em một triết lý của cuộc đời trong cái giới này, hãy thực và hãy sống, đó là châm ngôn hiện tại của anh nhóc ạ, hãy sống thực tế, hãy cười, hãy vui và hoà nhập, hãy sống mà làm sau mọi người nghĩ đó là mình đang sống => như thế mới là sống.
Từ dạo đó, mình có hay hởi những ai thường thường làm bạn với mình rằng : trong giới này, tình yêu đến với nhau vbằng bề ngoài hay tấm lòng ??? 100% đáp rằng là tấm lòng tốt, trái tim đẹp?? là đủ rồi, bề ngoài không ăn thua gì cả hic hic mừng lắm. Giả thuyết đã kiểm nghiệm thực tế, hãy là hai bạn cùng nhau về tính cách, một đẹp, một xí đi chơi với người thứ ba, bạn nghĩ xem, ai sẽ yêu ai nào ?????
Chao ôi, cãm giác cuộc sống này mệt mỏi nhưng đáng học hỏi với nhiều cái không ngờ nhóc nhỉ, vui lên nào và một hai ba cười hihihihihihihihi. Nhóc à, chiều nay anh em mình đi long nhong ăn đồ đó nghen em => nhớ đoá.
Rain_in_blue_ocean
27-02-2006, 10:26 PM
Tại sao lại không tin vào tình yêu vĩnh cửu vậy. Không tin vào tình yêu thì cũng như không tìn vào chính bản thân mình thôi.
Tình yêu vĩnh cửu, khái niệm đó khác với tình yêu luôn luôn trong sạch thanh khiết, cũng khác với tình yêu luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc và bên nhau. Tình yêu vĩnh cửu đó là tình yêu vẫn tồn tại ngay trong sự phản bội, tồn tại ngay trong sự nhơ nhớp và bẩn thỉu nhất. Nếu tình yêu luôn trong sạch và thanh khiết thì đó sẽ là một tình yêu trong mơ, nếu tình yêu luôn hạnh phúc và vui vẻ, đó chỉ là một tình yêu ngắn ngủi, nhưng tình yêu vĩnh cửu nghĩa là tình yêu sống mãi cho dù điều tồi tệ nhất xảy đến, có nghĩa là bạn không còn người yêu ở bên mình. Nhưng thế thì sao? nếu trong tim còn tình yêu ấy thì tình yêu còn tồn tại.
Tôi ghét cay ghét đắng những ai đó nói rằng tình yêu không tồn tại, không lâu bền để bào chữa cho những hành động mình làm. Con người có thể gặp vô vàn những đau khổ hay mất mát, cũng có thể có rất rất nhiều sai lầm, thậm chí có thể bẩn thỉu đến tởm lợm. Nhưng những cái đó không giết chết được sự tồn tại của tình yêu. Nhờ có tình yêu mà người ta vẫn sống vẫn hy vọng và vẫn thấy cuộc sống là đáng sống.
Nếu một ngày nào đó, không còn có thể tin vào tình yêu chân thành, tình yêu thật sự, tình yêu vĩnh cửu từ bất kỳ ai trên thế gian, hãy đứng trước gương và soi mình, đủ lâu để những giọt nước mắt mặn chát rơi bỏn rát những vết thương, đủ lâu để muối tan nhòa vào cơ thể và để tìm lại tình yêu vẫn còn trong một con người đang nhìn mình từ trong tấm gương ấy.
Mr.stylish
28-02-2006, 07:20 AM
Nếu một ngày nào đó, không còn có thể tin vào tình yêu chân thành, tình yêu thật sự, tình yêu vĩnh cửu từ bất kỳ ai trên thế gian, hãy đứng trước gương và soi mình, đủ lâu để những giọt nước mắt mặn chát rơi bỏn rát những vết thương, đủ lâu để muối tan nhòa vào cơ thể và để tìm lại tình yêu vẫn còn trong một con người đang nhìn mình từ trong tấm gương ấy.
Câu này sao Ms nghe thấm thế không biết ? Cám ơn bạn nhiều !
batuocdianguc
24-03-2006, 08:13 AM
hay quá !mình không thể nói gì hơn được nữa,cảm ơn nhiều nhiều
Rain_in_blue_ocean
29-03-2006, 04:12 PM
Rain tự nhiên muốn đặt một câu hỏi?
Nếu một ngày nào đó, bên mình không còn người quan trọng nhất, không còn người mình yêu thương nhất! Phải, niềm tin là thật, nhưng cũng có lúc mình muốn hỏi, muốn hét lên thật lớn, niềm tin đó để làm gì?
Trong một trái tim, có lẽ một tình yêu có thể tồn tại ngay cả khi không còn người yêu ở bên mình... Có lẽ. Cái giá của cảm giác yêu thương, cảm giác hạnh phúc mỗi khi nghĩ về một hình ảnh quá lớn. Lớn đủ để thấy mình chênh vênh trên một mỏm đá cao trong chiều gió, mặc dù không hề hối hận khi bước chân lên đó.
Nếu là các bạn, một tình yêu như thế là gì? Sống quen với nó đủ lâu, đã thấy nó gắn chặt vào mình như một phần cấu thành cơ thể, nhưng có lúc Rain cũng không thể nào lý giải được ý nghĩa một tình yêu với một người không còn ở bên, một người đã cách xa, rất xa, một người giống như một bóng hư ảo không thực, không còn tồn tại? Rain tự hỏi mình đang yêu gì? Rồi cười trả lời, dĩ nhiên là yêu người đó rồi! Nhưng "người đó" thì mình không thể nào, dù vươn hết đôi tay để khẽ chạm tới. Đó không phải một tình yêu đơn phương, không do cách xa địa lý! Làm sao để hiểu được điều đó nhỉ?
^^ Thôi không phá cái chủ đề này nữa, dù sao, "người đó" cũng làm Rain cảm thấy mình thực sự là mình.
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.