View Full Version : U25++
calvinthai
26-02-2006, 11:33 PM
Chào bạn!
Rất vui khi bạn ghé qua.Mục đích mình viết ra topic này là vì mình thì đã lớn tủi rồi,mà nhiều mem thì còn nhỏ,hồn nhiên,nhí nhảnh,đôi lúc có những topic ko dành cho tụi mình.Mình muốn vài mem có tuổi giống mình trao đổi tin tức kien thức,kinh nghiệm sống,sổ thích,cuõng như giải trí.
Vài dòng ve Calvin
Myname is Thai
26ys,hiện sống tại HCM
Công việc Thai là security o hotel
Cao 176 nặng 68
Thích nghe nhạc,mọi lúc mọi nơi,Thai thích các loại hòa tấu,và cũng sưu tầm rất nhiều loại.
Thái vui vẻ,hòa dồng,nghiêm túc,lịch sự.Niceguy,hiền nhưng đôi khi cũng noi loạn.
Cùng chia sẽ chứ.
yesterdayoncemore
27-02-2006, 12:07 AM
Ok, nice topic. Nice to meet you guys. Đây là vài dòng về yes:
Nickname: yesterdayoncemore
Nghề nghiệp: kỹ sư
Tuổi: 25
Cao 1m71, nặng 58kg
Thích đủ thứ. Thích nhất là đi dạo vòng vòng với bf với điều kiện là trời mát và ko kẹt xe...hehehe. Ko cần ghé vô đâu hết, bf chỉ việc chạy hết các con đường Saigon và nói chuyện là đủ....
Tính tình thì tùy lúc: khi thì con nit, khi thì người lớn...
Người yêu: chưa có. Yêu hai lần mà lần nào cũng yêu nhằm straight.....:buck: :buck:
Thể loại film yêu thích: tình cảm hài giống như Notting Hill
conlua
27-02-2006, 12:16 AM
Chào bạn, U25++ ở đây có 2
người ah huh...bùn vậy
yesterdayoncemore
27-02-2006, 11:06 AM
uh U25++ ở đây có 3 người ah huh...bùn vậy :cool1: :cool1:
j3t mới có 20+ à, thấy topic này rồi muốn vô lắm mà 0 đủ tiêu chuẩn nên hỏng có dám vô :fear:
nghixitrum
27-02-2006, 11:28 AM
hix,mí anh ko mún làm wen với 8x như tui em sao?8x sẵn sàng làm bạn với 7x thậm chí là 6x,5x níu như những người đó thật lòng đấy
pon_pon
27-02-2006, 11:29 AM
U20 được ko anh ?
nếu được thì cho em làm quen với ạh
pon pon
U20
hiện đang ở nhà phụ gia đình buôn bán ( con ngoan đó nhen)
em thích giống như anh yestardayoncecome vậy đó đi dạo là ok hà
ym : nguyenduonganhtu vào chat nhen
PS anh Calvin Thai làm security chắc là có 1 thân hình đẹp lắm đây 1 chổ dựa lý tưởng nhen kekekke
Rain_in_blue_ocean
27-02-2006, 06:40 PM
Chào bạn!
Rất vui khi bạn ghé qua.Mục đích mình viết ra topic này là vì mình thì đã lớn tủi rồi,mà nhiều mem thì còn nhỏ,hồn nhiên,nhí nhảnh,đôi lúc có những topic ko dành cho tụi mình.Mình muốn vài mem có tuổi giống mình trao đổi tin tức kien thức,kinh nghiệm sống,sổ thích,cuõng như giải trí.
Vài dòng ve Calvin
Myname is Thai
26ys,hiện sống tại HCM
Công việc Thai là security o hotel
Cao 176 nặng 68
Thích nghe nhạc,mọi lúc mọi nơi,Thai thích các loại hòa tấu,và cũng sưu tầm rất nhiều loại.
Thái vui vẻ,hòa dồng,nghiêm túc,lịch sự.Niceguy,hiền nhưng đôi khi cũng noi loạn.
Cùng chia sẽ chứ.
hi Kel, cho Rain làm quen được không. (quen rồi nhưng làm quen lại nè) hí hí.
calvinthai
27-02-2006, 09:04 PM
Ok, nice topic. Nice to meet you guys. Đây là vài dòng về yes:
Nickname: yesterdayoncemore
Nghề nghiệp: kỹ sư
Tuổi: 25
Cao 1m71, nặng 58kg
Thích đủ thứ. Thích nhất là đi dạo vòng vòng với bf với điều kiện là trời mát và ko kẹt xe...hehehe. Ko cần ghé vô đâu hết, bf chỉ việc chạy hết các con đường Saigon và nói chuyện là đủ....
Tính tình thì tùy lúc: khi thì con nit, khi thì người lớn...
Người yêu: chưa có. Yêu hai lần mà lần nào cũng yêu nhằm straight.....:buck: :buck:
Thể loại film yêu thích: tình cảm hài giống như Notting Hill
HI yes
Nice to meet you
You have a nicehobby.
Bạn biết không,đi ra ngoài cũng là một thói quen yêu thích của C,thật sự vô quán cafe hoặc tới những quán ăn để ăn tối và nói chuyện không còn đem lại cảm giác thoải mái,đôi khi còn nhàm chán vì chẳng có gì để nói.C thích đi vòng vòng những con đường ở khu PhuMyHung vào những buổi tối cuối tuần,vừa dễ chịu,không khí trong lành hơn và một điều C thấy đó là những khi chạy xe như vậy C và bf có cơ hội nói chuyện nhiều hơn về những hình ảnh mình bắt gặp trên đường đi,những quán ăn tình cờ thấy,Nói chung có rất nhiều đìeu để nói , để trao đổi.Tụi mình cảm thấy hiểu nhau hơn. Thế đấy.
calvinthai
27-02-2006, 09:27 PM
hi Kel, cho Rain làm quen được không. (quen rồi nhưng làm quen lại nè) hí hí.
Hi Rain
Nice to meet you
Đây là nick Cal nếu có dịp online,tụi mình sẽ cùng trao đổi chứ.
calvinthaipham
calvinthai
27-02-2006, 09:32 PM
hix,mí anh ko mún làm wen với 8x như tui em sao?8x sẵn sàng làm bạn với 7x thậm chí là 6x,5x níu như những người đó thật lòng đấy
Rất vui khi em có suy nghĩ như vậy,cũng muốn làm quen nhưng chỉ sợ mấy em chê tụi anh già quá khong hợp sở thích mấy em.
SnowBoy
27-02-2006, 09:39 PM
Hi ,vui quá có nhiều người 20+ ghê .rất vui nếu được quen biết mọi người
SB cũng xin tự giới thiệu chút
Tên: Gọi là SB đã nha
Tuổi: 21
Sở thích : âm nhạc
Hiện là SV thôi. Đang sống và học ở Huế
Cao 1m68 thôi nhưng mà nặng đến 60 kg hix hix => hơi tròn
Tính tình: Người khác nhận xét là vui tính ,hòa đồng >>> hay đùa lắm ^^
Không biết có được đón nhận hông
minhtrieu
27-02-2006, 09:39 PM
trời ơi buôn quá.. mấy anh đâu có già.. mà cho hỏi mấy anh muốn tìm nửa kia ko dạ
calvinthai
27-02-2006, 10:26 PM
trời ơi buôn quá.. mấy anh đâu có già.. mà cho hỏi mấy anh muốn tìm nửa kia ko dạ
Muốn là nữa kia hay ko?trước tiên phải là bạn.cal thích có một chú nhóc để gọi sau một ngày làm việc mệt,nhoc của anh ơi ,thích thật,nhưng tìm hoài ko ra
bluerock
28-02-2006, 11:46 AM
blue mới 20 t mà nhiều khi người khác cứ tưởng là 25, mà blue cũng thích chạy xe lòng vòng ở khu phú mỹ hưng nữa, cảnh vật rất đẹp và thơ mộng. có người ngồi đằng sau ôm mình nữa thì .... sướng.
pon_pon
28-02-2006, 12:03 PM
Muốn là nữa kia hay ko?trước tiên phải là bạn.cal thích có một chú nhóc để gọi sau một ngày làm việc mệt,nhoc của anh ơi ,thích thật,nhưng tìm hoài ko ra
pp nè anh cal ơi
em cũng muốn có người để em hỏi : hôm nay anh làm việc có mệt ko ?
pon_pon
28-02-2006, 12:04 PM
Muốn là nữa kia hay ko?trước tiên phải là bạn.cal thích có một chú nhóc để gọi sau một ngày làm việc mệt,nhoc của anh ơi ,thích thật,nhưng tìm hoài ko ra
pp nè anh cal ơi
em cũng muốn có người để em hỏi : hôm nay anh làm việc có mệt ko ? để em dọn cơm ra cho anh ăn nha, anh ăn cơm xong rồi đi tắm đi rồi 2 đứa đi dạo nha anh ...............
kalydiza
28-02-2006, 01:14 PM
Chào bạn!
Rất vui khi bạn ghé qua.Mục đích mình viết ra topic này là vì mình thì đã lớn tủi rồi,mà nhiều mem thì còn nhỏ,hồn nhiên,nhí nhảnh,đôi lúc có những topic ko dành cho tụi mình.Mình muốn vài mem có tuổi giống mình trao đổi tin tức kien thức,kinh nghiệm sống,sổ thích,cuõng như giải trí.
Vài dòng ve Calvin
Myname is Thai
26ys,hiện sống tại HCM
Công việc Thai là security o hotel
Cao 176 nặng 68
Thích nghe nhạc,mọi lúc mọi nơi,Thai thích các loại hòa tấu,và cũng sưu tầm rất nhiều loại.
Thái vui vẻ,hòa dồng,nghiêm túc,lịch sự.Niceguy,hiền nhưng đôi khi cũng noi loạn.
Cùng chia sẽ chứ.
thế cho kaly làm quen được ko?
kaly thích những ai chững chạc như calvin đấy
thế nhé
nick yahoo của kaly:ngoisao_codon_maimai_van_codon
traiviet8105
28-02-2006, 09:26 PM
Chào các bạn,
Mình ở Cần Thơ, nick yahoo: traiviet8105. Hy vọng sẽ có thêm những người bạn mới cùng trang lứa.
quongdang
28-02-2006, 09:35 PM
chòy thía đó
anh kiếm mà chưa kiếm ra hả...
cố lên anh...rồi anh sẽ thấy ngay thôi mà.
Chúc các sớm thành lập câu lạc bộ 25++
còn út thìa mới có 20 thui hổng dám bon chen vô đây đâu..
bye bye mí anh nha
baby_deokinh
28-02-2006, 09:56 PM
KAKA BABY đây.....22t rồi...đủ tiêu chuẩn ko ahh...kaka...rất vui....
quongdang
28-02-2006, 10:08 PM
người ta chỉ tuyển boy 25+ thui
bồ có lẽ cần lập hội 25- thì đúng hơn
ở đây hổng có chỗ àh
calvinthai
01-03-2006, 12:15 AM
Chào các bạn. Đừng hiểu nhầm Cal,Thật sự Cal chỉ muốn có một nơi để các U như Cal có thể tâm sự,trao đổi.Chứ ko nhằm mục đích tuyển ai hết.Cal chỉ sợ mấy mem còn nhỏ tuổi nghĩ là tụi này già quá nói chuyện ko thấy vui.Nhưng Cal rất vui được nói chuyện vơí mọi ngươì nếu thấy ko nhàm chán.Biết đâu Cal sẽ hiểu thêm ở những mem nhỏ tuổi,và biết cách chăm sóc ngươì của mình.Đúng không nè
calvinthai
01-03-2006, 12:17 AM
pp nè anh cal ơi
em cũng muốn có người để em hỏi : hôm nay anh làm việc có mệt ko ? để em dọn cơm ra cho anh ăn nha, anh ăn cơm xong rồi đi tắm đi rồi 2 đứa đi dạo nha anh ...............
Cha pon pon dễ thương quá,vậy cho Cal làm quen vơí Pon pon nha,nick Cal la calvinthaipham.Hy vọng sẽ được hiểu thêm về U.Have a niceday
calvinthai
01-03-2006, 12:21 AM
hi Kel, cho Rain làm quen được không. (quen rồi nhưng làm quen lại nè) hí hí.
Hi Mizuka rất vui khi nghe gặp lại,vậy là Cal ko phải là ngươì lớn tuổi duy nhất.Hà nội thế nào rùi.
calvinthai
01-03-2006, 12:23 AM
Cal đang làm việc tại Hotel tiêu chuẩn 5sao, các bạn nào làm chung ngành hy vọng có cơ hội trao đổi.Còn bạn nào quan tâm về lĩnh vuc này ,hy vọng Cal sẽ giúp đưoc chút ít cho bạn về những thông tin khi xin việc.
pon_pon
01-03-2006, 10:39 AM
Cha pon pon dễ thương quá,vậy cho Cal làm quen vơí Pon pon nha,nick Cal la calvinthaipham.Hy vọng sẽ được hiểu thêm về U.Have a niceday
dạ em ko dám ạh
em ko dể thương như anh nghĩ đâu ạh
nếu có thể hi vọng có thể tâm sự cùng anh
àh đúng rồi anh làm security chắc là anh biết 1 vài thế vỏ phòng thân cơ bản phải ko ạh ? hôm nào chỉ em nhen
sẻ hậu ta sau hihihihihi
calvinthai
01-03-2006, 11:03 PM
Sẳng sàng thôi hẹn gặp một ngày ko xa
yesterdayoncemore
01-03-2006, 11:15 PM
hihi, calvin xem ra có sức cuốn hút trên forum dzữ nha...
calvinthai
02-03-2006, 01:00 AM
CAl muốn được chia sẽ vơí mọi ngươì trong room,bạn biết không,mỗi ngày Cal đi làm về, dù có mệt mỏi cỡ nào cũng phải ghé vào room,mong la có ai đó gửi mess cho mình,hoặc ai đó chia sẽ thông tin vơí mình.Đây là ngôi nhà thứ hai của Cal mà.Dĩ nhiên Cal luôn muốn được mọi người yêu quí mình.
calvinthai
02-03-2006, 01:06 AM
Cal rất thích nghe nhạc hòa tấu,phải nói đó là niềm đam mê.Cal thích suu tầm,Cal có các loại hòa tấu của Thái,Nhật bản,Trung quốc,sử dụng nhạc cụ dân tộc của nưoc họ.Và các loại hòa tấu của Newage,Secret Garden,BudhaBar,Cafe de Mar,Cafe de Bkk,Musicbox,Kenny G,Kitaro,Bond,V.Mae.Bầu tranh sáo Vn, Bạn nào có cùng sở thích ,mess cho Cal nha.Thanks
pon_pon
02-03-2006, 09:57 AM
CAl muốn được chia sẽ vơí mọi ngươì trong room,bạn biết không,mỗi ngày Cal đi làm về, dù có mệt mỏi cỡ nào cũng phải ghé vào room,mong la có ai đó gửi mess cho mình,hoặc ai đó chia sẽ thông tin vơí mình.Đây là ngôi nhà thứ hai của Cal mà.Dĩ nhiên Cal luôn muốn được mọi người yêu quí mình.
em nghĩ chắc chắn anh đã có được điều mình mong muốn phải ko nè?
àh mà anh dạy cho em những chiêu nào nhẹ nhẹ mà lợi hại đó nhen
em chỉ cần ra 1 chiêu là đối thủ nằm luôn là em chịu àh hahhaha
khi nào anh rãnh vậy cho em gặp mắt 1 lần nhen
ý mà khoan em ko có xe nên chờ khi nào em có xe em sẻ hẹn gặp anh nha
còn anh có lòng tốt qua chở em luôn cũng được hohoho
pon_pon
02-03-2006, 10:01 AM
nghe hòa thấu em chỉ thích nghe có vài bài thôi mà ko biết tựa là gì nữa kekeke
nhưng thường là em nghe kenny G ko hà
có cùng sở thích rùi mừng quá hihihihi
hi vọng 1 tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta
calvinthai
02-03-2006, 01:12 PM
Đồng ý thôi.Hôm nào Cal ko đi làm,Pon Pon nhắn địa chỉ,Cal sẽ qua chở U,nhớ nhé.
From admin: ko đăng số điện thoại lên web nha bạn.
vet_hong_kong_7mau
02-03-2006, 05:55 PM
Thấy mọi người nói chuyện rôm quá nên em cũng muốn góp vui. Chủ nhà topic này xem ra được lòng mọi người quá nghen! Em cũng muốn làm quen nhưng chắc là ko đủ tiêu chuẩn vì em mới có 15+ và ở tận ngoài HN, hic xa quá! nên mong cả nhà ( Chủ nhà và thành viên) cho em xí xớn tí thui! Vậy là vui lắm rồi! ^^
pon_pon
02-03-2006, 07:29 PM
Đồng ý thôi.Hôm nào Cal ko đi làm,Pon Pon nhắn địa chỉ,Cal sẽ qua chở U,nhớ nhé.Hay là lưu số fone Cal đi.0903117111
Cal ơi pp đâu biết hôm nào mà cal nghĩ đâu
ngày nào pp cũng lên mạng hết
ngày nào mà cal nghĩ cal gởi tin nhắn đến nick của pp trong táo xanh nhen
nhớ gởi trước 1 ngày để pp chuẩn bị tinh thần nhen
àh bí mật nha đừng cho ai biết hết hihihihi
Snow Angel
02-03-2006, 07:51 PM
trời xấu ghê ko có SA tham gia nha hu hu huhu
yesterdayoncemore
02-03-2006, 08:44 PM
Cal nói chuyện dzễ thương hén...làm tim của em pon pon smelt rồi kìa...hihih
Rất vui dc biết Cal :eric: :eric: :eric:
SnowBoy
02-03-2006, 10:25 PM
Chà hay ghê , nghe hòa tầu của Kitaro phê như con tê tê . Đã nghe của Yanni chưa . cũng không kém đâu nha .
Instruments còn có nhóm nữ BOND kéo bộ dây cũng hay cực kì .
Đó đó . Nghe đã lăm
Đã từng nghe bài nào của nhóm 12 girl của Trung Quốc chưa , nghe nói hay nhung chưa có dịp nghe nè
calvinthai
02-03-2006, 10:52 PM
Chà hay ghê , nghe hòa tầu của Kitaro phê như con tê tê . Đã nghe của Yanni chưa . cũng không kém đâu nha .
Instruments còn có nhóm nữ BOND kéo bộ dây cũng hay cực kì .
Đó đó . Nghe đã lăm
Đã từng nghe bài nào của nhóm 12 girl của Trung Quốc chưa , nghe nói hay nhung chưa có dịp nghe nè
Hi rất vui đưoc biết SB.yanni Cal nghe cũng nhiều,nhưng nhạc của him tiết tấu nhanh,và sôi động,BOND is the same,Cal thích loại trầm và nhẹ,12GIRL Cal cũng thích,nhất là album Giáng sinh của họ,Nghe phe cực kì,một không khí Giáng sinh rất Châu Á.U có thể thử nhung album NewAge,nghe sẽ hợp vơí U,vì tiết tấu của nó cũng gần nhu của Yanni và BOND.Chúc vui
calvinthai
02-03-2006, 10:53 PM
Hình như Cal đã say hello voi YES, nhưng không thấy U nói năng gì hết.Nói gì về YES đi.Cal muốn biết.
calvinthai
02-03-2006, 11:03 PM
Thấy mọi người nói chuyện rôm quá nên em cũng muốn góp vui. Chủ nhà topic này xem ra được lòng mọi người quá nghen! Em cũng muốn làm quen nhưng chắc là ko đủ tiêu chuẩn vì em mới có 15+ và ở tận ngoài HN, hic xa quá! nên mong cả nhà ( Chủ nhà và thành viên) cho em xí xớn tí thui! Vậy là vui lắm rồi! ^^
Hi VET
rất vui khi U ghé qua,mọi người chắc sẽ rất vui khi có thêm một ngươì bạn,you welcome.Cal biết mọi ngươì trong forum không phân biệt mem ở xa hay ở gần,vì thế hãy thưong xuyên ghé qua Taoxanh, ở đó You có rất nhiều ngươì bạn,trong đó có Cal nữa.Hà nội hôm nay thế nào nhỉ?Thời tiết có đẹp như Sài gòn tôí hom nay không?Hearingfrom you.
yesterdayoncemore
02-03-2006, 11:41 PM
Hình như Cal đã say hello voi YES, nhưng không thấy U nói năng gì hết.Nói gì về YES đi.Cal muốn biết.
Hic,...YES cũng ko biết giới thiệu gì thêm về bản thân nữa...Hai phần mà Calvin biết : hotel business và nhạc hòa tấu YES đều ko rành về nó ...hihi. Thôi để YES kể thêm một vài cái về sở thích của YES nha:
- Về an uống thì YES hơi khó ăn nên hầu hết chỉ thích ăn món ăn Vn và Chinese thôi (Chinese nấu theo kiểu của người Hong Kong hoặc người Hoa ở Chợ Lớn..)
- Xe thì YES thích đi xe may hơn là ô tô. Đi xe may thoáng và lãng mạn hơn...hihih..đăc biệt là các loại xe thể thao ...
- Nơi định cư lâu dài: YES thích món ăn Vn, văn hóa Vn, boy Vn nên dĩ nhiên nơi này phải là Vn rùi...hehehe
- Nơi dự định se đi du lich trong năm nay: Thailan (Cal đi chung hông ????:shifty: :shifty: :shifty: )
- Nơi muốn đến: Thụy Sỹ
- Người yêu thương nhất: boyfriend ( hic...có thể là ai đó cho la bất hiếu nhưng mà tánh lỡ vậy rồi, sửa hoài hông dc...)
- Mẫu người yêu lý tưởng: vẫn chưa xác định dc...nhưng thường YES thích những ai có khiếu nói chuyện (nhưng mà hông có xạo nha...hehe), có gương mặt nam tính nhưng baby một chút....
Đó là những gì về YES...Nếu nhớ thêm gì nữa se ađ vô sau....:phone2: :phone2:
tranminh
03-03-2006, 02:20 AM
cho hỏi cái nha, U25+ nghĩa là sao? khó hiểu quá :-)
Rain_in_blue_ocean
03-03-2006, 02:59 AM
thì nghĩa là hơn hoặc bằng 25 nhào dzô đó. (hình như mình chưa đủ tuổi).
tranminh
03-03-2006, 06:32 AM
hình như không đúng với cái nghĩa của chữ "U" :-)
pon_pon
03-03-2006, 10:36 AM
Cal nói chuyện dzễ thương hén...làm tim của em pon pon smelt rồi kìa...hihih
Rất vui dc biết Cal :eric: :eric: :eric:
Yes nói gì thế làm pp ngại quá àh
chắc ko dám vào topic này nữa quá àh
to Cal: hôm nay khỏe ko anh bỏ rơi em rùi nhen giận o`i huhuhuhu
calvinthai
03-03-2006, 03:02 PM
Bỏ rơi là sao vậy,hồi sáng có nhận mess pp va đã reply nhưng ko thấy pp hối am đó,
calvinthai
03-03-2006, 03:14 PM
Hic,...YES cũng ko biết giới thiệu gì thêm về bản thân nữa...Hai phần mà Calvin biết : hotel business và nhạc hòa tấu YES đều ko rành về nó ...hihi. Thôi để YES kể thêm một vài cái về sở thích của YES nha:
- Về an uống thì YES hơi khó ăn nên hầu hết chỉ thích ăn món ăn Vn và Chinese thôi (Chinese nấu theo kiểu của người Hong Kong hoặc người Hoa ở Chợ Lớn..)
- Xe thì YES thích đi xe may hơn là ô tô. Đi xe may thoáng và lãng mạn hơn...hihih..đăc biệt là các loại xe thể thao ...
- Nơi định cư lâu dài: YES thích món ăn Vn, văn hóa Vn, boy Vn nên dĩ nhiên nơi này phải là Vn rùi...hehehe
- Nơi dự định se đi du lich trong năm nay: Thailan (Cal đi chung hông ????:shifty: :shifty: :shifty: )
- Nơi muốn đến: Thụy Sỹ
- Người yêu thương nhất: boyfriend ( hic...có thể là ai đó cho la bất hiếu nhưng mà tánh lỡ vậy rồi, sửa hoài hông dc...)
- Mẫu người yêu lý tưởng: vẫn chưa xác định dc...nhưng thường YES thích những ai có khiếu nói chuyện (nhưng mà hông có xạo nha...hehe), có gương mặt nam tính nhưng baby một chút....
Đó là những gì về YES...Nếu nhớ thêm gì nữa se ađ vô sau....:phone2: :phone2:
Hi yes
Nói về sở thích ăn uống của YES, vậy Yes có phải là ngươì Hoa ko?
Cal đã đi TL rùi,nhưng cũng có thể nextmonth Cal sẽ đi nữa.nhưng không sure
Nếu có thơì gian Cal mơì Yes đi uống nước,nói chuyện sẽ vui hon. Nhưng Cal phai xin lỗi vì điều này,Cal ngại gặp ai quá soft,và cũng đừng quá lòe lẹt.Chúc vui
calvinthai
03-03-2006, 03:43 PM
Tặng các bạn.YES SAS RAIN VET PP còn ai nữa, à những mem đang xem topic này,là bạn chứ !!!!
http://img107.imageshack.us/img107/7979/01he1086uy.jpg
http://img162.imageshack.us/img162/4207/01r1020pr.jpg
http://img226.imageshack.us/img226/5126/01r1118cl.jpg
http://img226.imageshack.us/img226/6843/01hv1034gq.jpg
http://img226.imageshack.us/img226/3677/01r1055tz.jpg
http://img226.imageshack.us/img226/1425/01hs1049px.jpg
http://img124.imageshack.us/img124/4063/01hf1088np.jpg
bướm_xinh_9x
03-03-2006, 05:12 PM
[B]hihi.... công nhận anh nói đúng! trong táo xanh có nhiều người rất nhí nhảnh, ví dụ như em chẳng hạn! Cho em làm quen phát được không ạ?
toshiba
03-03-2006, 06:11 PM
Minh thay Thai duoc nhieu em tao wan tam wa ha. Cho minh lam wen voi ban nhe. Minh cung 26t, sao minh co nhieu so thich giong nhau the. Hien tai minh rat thich nghe hoa tau "ve que" cua TMT va 1 so dia word music. Ban nghe bo dia chi gai cua Huong Lan va viet kieu Phap( wen ten roi) chua, hay cuc ky( Hinh nhu da co ve VN bieu dien nam ngoai). Mong ban doc tin nhan cua minh se vui, nhat la di lam ve met moi.
Snow Angel
03-03-2006, 06:43 PM
hu hu hu kì quá à "mình" mới 21 nà làm quen được ko vậy ta ? mình cũng muốn tìm 1 ngừoi bạn lớn tủi để trao đổi knih nghệim cuộc sống đựơc nghe những lời hay ý đẹp ^^ vậy đi hen có gì vào chát sẽ biết sau
ongxa888
03-03-2006, 07:34 PM
uhm ... mấy người tán tỉnh nhau dữ quá ,tui nghe nổi da gà hết trơn , chưa biết mặt mũi ,tính tình ngừơi ta thế nào mà hẹn nấu cơm cho ăn,hẹn đi chơi , còn rủ cả qua Thái Lan nữa thì hơi . ... mấy em nhỏ nên chăm lo học hành để có tương lai,sự nghiệp .... chat qua mạng thì đừng đặt nhiều hy vọng quá ,nếu không có lúc sẽ phải thất vọng ,cứ để mọi chuyện tự nhiên ,xem như bạn chat là được rồi ,đừng đi xa quá quay lại không kịp .... con trai thì phải nghĩ tới tương lai sự nghiệp chứ , đừng trông mong ngừơi khác sẽ lo cho mình giống như trong mấy cái thư viện truyện taoxanh .
Chúc vui!
pon_pon
03-03-2006, 07:41 PM
Bỏ rơi là sao vậy,hồi sáng có nhận mess pp va đã reply nhưng ko thấy pp hối am đó,
hồi sáng em mược dt của thím em nhắn cho anh đó
thím em đi làm sao nhăn lại được kekeke
hồi sáng có làm phiền anh làm việc hum nè?
calvinthai
03-03-2006, 10:16 PM
hồi sáng em mược dt của thím em nhắn cho anh đó
thím em đi làm sao nhăn lại được kekeke
hồi sáng có làm phiền anh làm việc hum nè?
He he,không sao đâu,nhận tin nhắn của em là vui rôì,hiểu không.
calvinthai
03-03-2006, 10:20 PM
uhm ... mấy người tán tỉnh nhau dữ quá ,tui nghe nổi da gà hết trơn , chưa biết mặt mũi ,tính tình ngừơi ta thế nào mà hẹn nấu cơm cho ăn,hẹn đi chơi , còn rủ cả qua Thái Lan nữa thì hơi . ... mấy em nhỏ nên chăm lo học hành để có tương lai,sự nghiệp .... chat qua mạng thì đừng đặt nhiều hy vọng quá ,nếu không có lúc sẽ phải thất vọng ,cứ để mọi chuyện tự nhiên ,xem như bạn chat là được rồi ,đừng đi xa quá quay lại không kịp .... con trai thì phải nghĩ tới tương lai sự nghiệp chứ , đừng trông mong ngừơi khác sẽ lo cho mình giống như trong mấy cái thư viện truyện taoxanh .
Chúc vui!
Hi bạn gì đó ơi,Cal nghĩ các bạn chỉ chọc Cal cho vui,chủ yếu tạo mối quan hệ,để mọi ngưòi cảm thấy gần gũi khi nói chuyện vơí nhau thôi,chứ không nhằm , mục đích gì khác đâu bạn.
calvinthai
03-03-2006, 10:22 PM
Hi Toshiba rất vui được bạn ghé qua,hãy thường xuyên ghé thăm chúng tôi nha.
imlang
03-03-2006, 10:51 PM
Ok. 25++. Dua vai topic de chung ta tro chuyen nhe.
Regrads
Imlang
ongxa888
03-03-2006, 11:28 PM
ha ha .. . vậy sorry nha .. .hiểu lầm ngừơi tốt ....
calvinthai
04-03-2006, 02:00 AM
ha ha .. . vậy sorry nha .. .hiểu lầm ngừơi tốt ....
HEHE
Không có gì đâu bạn.Rat vui được biết **
yesterdayoncemore
04-03-2006, 03:01 AM
Hi yes
Nói về sở thích ăn uống của YES, vậy Yes có phải là ngươì Hoa ko?
Cal đã đi TL rùi,nhưng cũng có thể nextmonth Cal sẽ đi nữa.nhưng không sure
Nếu có thơì gian Cal mơì Yes đi uống nước,nói chuyện sẽ vui hon. Nhưng Cal phai xin lỗi vì điều này,Cal ngại gặp ai quá soft,và cũng đừng quá lòe lẹt.Chúc vui
Yes ko phải ngưởi Hoa đâu cal, YES chỉ thích ăn đồ ăn của người Hoa thôi
Ok, khi nào rảnh thì Cal cứ pm YES. YES sẽ sắp xếp công việc nếu dc mình sẽ đi uống cafe
Soft hay lòe loẹt thì khi Cal gặp Cal sẽ biết thui....hhehehe...dĩ nhiên YES sẽ ko thay đổi những gì YES đang có hay tính cách của YES khi gặp Cal
@ongxa888: Mình nghĩ bạn quá serious những gì mọi người nói ở đây.....Lời nói đùa trên mạng thì ở đâu cũng có...Nếu bạn biết rõ nó và ko take it seriously thì bạn sẽ ko thấy nổi da gà đâu bạn...hihih...đó chỉ là một loại văn hóa online thôi....
pon_pon
04-03-2006, 11:47 AM
He he,không sao đâu,nhận tin nhắn của em là vui rôì,hiểu không.
hihihi em hiểu rồi
hi vọng là anh vui khi nhận được tin nhắn của em
hổm giờ có ai làm quen với anh Cal của em ko ta?
nhanh chân lên nhen
sắp hết chổ rồi đó
pon_pon
04-03-2006, 11:52 AM
ha ha .. . vậy sorry nha .. .hiểu lầm ngừơi tốt ....
sao dám hiểu làm anh Cal của pp thế wính chết àh nhen
calvinthai
04-03-2006, 01:42 PM
Không biết những U25++ thường làm gì vào cuối tuần,và giải trí như thế nào vậy.
Riêng CAl,những ngày cuôí tuần thường là ngày nghĩ,CAL sẽ dành ra vài giờ để bơi,nhằm mục đích tăng sức dẽo dai cho cơ thể,vận động toàn thân,giảm lượng calori thừa,sauna chút xíu lấy lại tinh thần,giúp làn da tăng sức chịu đựng,nếu chịu khó sự dụng một vài loại muôí tẩy tế bào chết,bạn sẽ cảm nhận đưoc một làn da mơí,mềm mại như da em bé,ko tin hả,thử đi.
Thường CAL có thói quen đi BAR vào những ngày thứ sáu và bảy,nơi có thể gặp gỡ bạn bè,trao đổi kinh nghiệm,hỏi thăm lẫn nhau,lâu lâu nhún nhảy chút xiu cho vui.Hoặc tập nói tiếng Anh vơí mấy Guy nước ngoài,họ rất nice,sẳng sàng nói chuyện với mình thôi.
Nhưng cũng có những lúc CAL cùng các bạn uống cafe,và chat.Nơi CAL thích nhất là NÉT VIỆT (Nguyễn Văn Trỗi),một nơi đặc biệt cho thư giãn,vì đây là liveshow của nhạc hòa tấu,từ nhạc VN, China,Nhật, và những bài bất hữu tiếng Anh.Riêng 2,4,6,CN có chơi theo yêu cầu,và hát một số bài tiếng Anh nổi tiếng như Nothing gonna..Hello...v.v.Một địa điểm khá thú vị,giá nước từ 20 đến 30 ngàn.Những ngày cuối tuần CAL phải đặt chỗ trưoc.
Cũng có những tôí chẳng muốn đi đâu,thì CAL sẽ đi vòng vòng ngoài đường,ra khu quận 5 ăn sủi cảo,chạy qua khu PMHUNG,mua vài cd , hoặc tìm vài fim về xem,That's all.Còn bạn thì sao?
ongxa888
05-03-2006, 08:36 PM
... đi bộ , ra lang cang hát nghêu ngao , cũng thích đi uống cafe ,đi bơi , nhưng cũng chẳng có thời gian .... chắc đợi tốt nghiệp rồi thì mới đi thoải mái được .. ..
calvinthai
19-03-2006, 11:45 AM
Chẳng lẽ U25 ít thế sao?
singasong
19-03-2006, 11:51 AM
Cal, trong mỗi bài viết anh đừng chèn hình quá lớn, như thế sẽ gây choáng cho cả web, anh có thể resize nhỏ hình lại, nhé!
calvinthai
19-03-2006, 11:57 AM
Ok
Cal biết rùi,thật sự Cal ko để ý hình Cal post khi lên nó sẽ có size như thế nào,nhưng Cal sẽ cẩn thận hơn.Thanks
nhockokhoc
19-03-2006, 10:44 PM
Đúng là SAS đi đâu là bắt bẻ đó .người gì đau khó tính hèn chi eh là đúng.hahahhah
arc_cub
20-03-2006, 10:08 PM
23 ys,an architect, im a cub.
only fat gays contact.
YM : brokeback8x
the same favourite with calvin : new age muzic such as : Enya,Gandafl,Bandari,KevinWood,MiangJuanMing,Grego rian
but i'm not feeling with normal body gay as u,lol.Only fat fay...hihi
calvinthai
20-03-2006, 10:51 PM
hehheh,Sao bất công quá vậy,thật khó để tìm được một người cùng sở thích nghe nhạc với cal,tụi mình là bạn,chẳng lẽ làm bạn lại có sự phân biệt vậy sao.Không công bằng đâu nhé,Cal chờ tin nhắn trả lời của U
quongdang
21-03-2006, 01:30 PM
kinh khủng không vô mí ngày mà anh nì nhìu người quá ha
pó tay luôn àh
cachuaxay
21-03-2006, 06:16 PM
Hi hi, ccx mới 20 thôi nhưng cũng xin bon chen vào topic này chút xíu :lol:
Nhưng cũng có những lúc CAL cùng các bạn uống cafe,và chat.Nơi CAL thích nhất là NÉT VIỆT (Nguyễn Văn Trỗi),một nơi đặc biệt cho thư giãn,vì đây là liveshow của nhạc hòa tấu,từ nhạc VN, China,Nhật, và những bài bất hữu tiếng Anh.Riêng 2,4,6,CN có chơi theo yêu cầu,và hát một số bài tiếng Anh nổi tiếng như Nothing gonna..Hello...v.v.Một địa điểm khá thú vị,giá nước từ 20 đến 30 ngàn.Những ngày cuối tuần CAL phải đặt chỗ trưoc.
Nét Việt là một quán có nhiều "ân tình" với TX mình đó anh --> chỗ họp offline gần đây nhứt của TX đó !! :smile:
sauna chút xíu lấy lại tinh thần,giúp làn da tăng sức chịu đựng,nếu chịu khó sự dụng một vài loại muôí tẩy tế bào chết,bạn sẽ cảm nhận đưoc một làn da mơí,mềm mại như da em bé,ko tin hả,thử đi.
Khi nào rãnh chắc ccx phải nhờ anh chỉ dzùm mấy chuyện chăm sóc này quá, he he :lol:
Toxic
21-03-2006, 08:30 PM
Hehehe....box này rôm rả ghê ta...Cho Toxic tham gia với , có điều 5 năm nữa mới đạt tới mức U25, hic hic...tham gia có dc kô vậy anh Cal gì ơi...:blink:
SnowBoy
21-03-2006, 09:10 PM
Hì box này rôm rả , đông vui ghê . Thấy vui như vậy cũng muốn tham gia à . Nhưng nhác 888 òm
calvinthai
21-03-2006, 11:39 PM
Các bạn luôn được welcome mà,CCX ơi khi nào rảnh cứ liên lạc với Cal,Cal sẽ gửi cố phone cho CCX
calvinthai
21-03-2006, 11:44 PM
Không biết trong room mình có ai có sở thích đi Bar vào cuối tuần không?Nếu có thí hôm nào hú hí đi chung cho vui.Cal hay đi SAM , LUSH,Thỉnh thoảng cũng ghé APO nhưng thời gian gần đây hơi phức tạp.Bạn nào thích thì hẹn nhau,Cal thưòng đi tối thứ sáu và thứ bảy.hẹn gặp chứ
yesterdayoncemore
22-03-2006, 09:07 AM
uhm, YES cũng hay đi bar hay disco vào cuối tuần lắm...số hp của Cal là bi nhiêu vậy....khi nào đi YES sẽ gọi Cal đi chung...
bloodandfire
22-03-2006, 05:20 PM
Mình rất muốn làm quen với các bạn, ah mình là con trai nhé thích làm bạn cho vui thôi, 1 mình cảm thấy buồn quá, YM: ctsaothanh
Lần sau nhớ post bài có dấu !
calvinthai
24-03-2006, 07:17 PM
Hi yes,so phone Cal là XXXX,nhưng khi gọi nhớ nói nick ở TX nha.nếu ko Cal ko biết là ai,mà chào hỏi đó.Tối thứ bảy nếu rảnh đi Sam chơi nha.Chỗ đó dành cho gay,nhưng cũng vui và lịch sự.
-----Mình rất muốn làm quen với các bạn, ah mình là con trai nhé thích làm bạn cho vui thôi, 1 mình cảm thấy buồn quá, YM: ctsaothanh---------
Cal thật ngạc nhiên vì nơi này lại có sự xuấT hiện của con trai thật,nhưng dù sao Blood cũng luôn luôn được chào đón,phải ko các bạn.
Á,có một điều này Cal muốn đính chính,Cal nghĩ là mình đã nói rồi nhưng vẫn muốn nói lại lần nữa,Cal tạo ra topic này ko phải để làm quen hay tuyển bf như một vài bạn đã nghĩ,tại Cal thấy vài mem lớn tuổi,hơi im hơi lặng tiếng,Cal chỉ tạo một nơi để những người lớn tuổi có thể trao đổi,tâm sự,hoặc chia sẽ kinh nghiệm,vạy thôi.
arc_cub
25-03-2006, 01:29 AM
SAM là chỗ nào vậy anh Cal, a cho địa chi đi,hihi.Sẵn tiện cho địa chỉ 1 số quán bar khác mà a hay đi.Em ko biết quán bar,hay club nào dànnh cho gay cả.Chỗ nào vui và lịch sự là ok.
traitimbanggia
25-03-2006, 01:37 AM
cho tham gia room U25 dzới, tui 24 thui. có gì YM nha.
jinger20
25-03-2006, 08:37 PM
jin cũng chỉ là u20 thoi, lên đây hơi bùn vì ít nguới u20 và u20+
calvinthai
26-03-2006, 11:36 AM
Hi jinger
Yr welcome
biendem
26-03-2006, 11:43 AM
Hải tuy con trẻ u19 ah ! nhưng cho Hải làm quen tất cả các bạn trong mục này nha^_^Đặt biệt là anh Thái (xưng hô vậy nghe hay hơn)hiiiiiiiiiiiiiiiii
manmode
26-03-2006, 12:42 PM
rất vui được làm quen, chỉ số bvề ngoịa hình thì ok, có thể mình giống nhau ở điểm đó, mình chuẩn bị vào Sài Gòn vào vài ngày nữa, nếu có cơ hội thì gặp nhau đi chơi vì mình đang công tác tại Hà Nội nhưng vẫn là người Sài Gòn. Hy vọng được làm quen, mình thgích được nhiều người để ý đến mình, có một chút gì đó bề ngoài có thể thu hút người ta phải cua mình, ha ha. Nice to meet u, my name Jerry.
Lần sau nhớ viết bài có dấu!
batuocdianguc
27-03-2006, 09:22 AM
mình 26 tuổi rồi,xinh làm quen với mọi người,byeee
nên lập hội u25+ không nhỉ?!
calvinthai
27-03-2006, 03:06 PM
hehehe
Hôm nay có thêm 3 người mới,Cal rất vui.Mọi người được hân hoan chào đón.Hi Biendem,nick của em dễ thương lắm,có thể nói chút ít anh biết về nick của em được ko?
Hi manmode,khi nào bạn vô,liên lạc bằng YM calvinthaipham,cal sẽ gửi số phone cho U,tiếc thật,14/4 Cal ra HN chơi,ko có ai dẫn đi chơi,buồn qua,nhưng you yên tâm,nếu bạn rảnh,muốn đi đâu,Cal sẳng sàn escort bạn,nhưng chỉ cuối tuần thôi nhé,và yân tâm khi đi với Cal,ko quá xấu đâu.heheheh.
Hi bạn batuocdianguc,bạn đang ở đâu vậy?
HAVE ANICEDAY
Cadao
27-03-2006, 03:31 PM
Cal ơi, mình 35++ thì có tham gia được không vậy? Thấy mọi người trong đây ái mộ Cal quá chừng nên cũng muốn nhào vô "mần quen" thử coi sao ... hi hi hi
batuocdianguc
27-03-2006, 08:32 PM
mình ở quận tân bình,cùng làm nghề như cậu đó,nhưng mình nhỏ con hơn cậu,hi vọng được làm quen,lúc nào rảnh rổi ta đi uống cafe bàn luận công việc nha,byee
calvinthai
27-03-2006, 10:28 PM
Sure,vậy là làm về hotel giống mình ha,nhưng nói Cal biết bạn làm bộ phận gì ko?để dễ nói chuyện,vậy liên lạc qua YM đi,calvinthaipham,rảnh đi uống cafe .byebye Have a nice evening!
Phạt chẩy
27-03-2006, 10:30 PM
làm quen nha...mong là bạn tốt của nhau
ky_uc_thien_duong ...mời bạn
calvinthai
28-03-2006, 09:41 PM
Ủa bài của anh Cadao đâu mất rùi,anh Cadao ơi,Cal làm quen với anh được không,em mong anh sẽ ghé qua và liên lạc với em lại,Have anice day
http://www.tialia.com/pmusic.php?onlinemusicid=71973
nghe nói anh thích nghe nhạc hòa tấu ......... mời anh nghe chơi cho vui ....[ nhưng bài này thì chắc là rất buồn ... vì tâm sự của em mà ..... hì ]
lần đầu post nhạc nếu nghe không được thì anh vào link của nó đi nha
http://www.tialia.com/pmusic.php?onlinemusicid=71973
calvinthai
29-03-2006, 03:31 PM
Thanks for yoursong,thanks so much.
kedungsautinhyeu
29-03-2006, 08:01 PM
hi!chào các anh .em đang đi tìm 1 t.yeu cho mình và rất muốn kết bạn với mí anh.ai rảng chat dzo71i em nick:toxic6121988 nha
bye!!!!!!!!!!!!!
we belong together
no problem ...... hân hạnh làm quen ... dù không quen ....
\\Server\Nhac quoc te\Hello.wmv
như 1 lời chào /...................
calvinthai
30-03-2006, 10:11 PM
Hi em kedungsautinhyeu
My YM calvinthaipham,có online anh em mình nói chuyện chứ,hace aniceday
calvinthai
30-03-2006, 10:29 PM
Gửi tặng VIC và các bạn như một lời cảm ơn chân thành.Thanks for yourlove,
http://members.lycos.co.uk/calvinthai/bressanone.wma
calvinthai
30-03-2006, 10:42 PM
Cal ko biết tựa bài hát này chính xác là gì,đại khái là Brass one,nếu có ai đó biết chính xác,chỉ cal với,thanks
bài hát hay và ........
cảm ơn anh nhiều calvin
\\Server\Nhac quoc te\Thank you.mp3
như 1 lời cảm ơn
calvinthai
30-03-2006, 11:20 PM
Sorry VIC nha,cả hai bài của em anh đều ko nghe được,mặc dù anh đã cố gắng try nhiều lần,em đừng buồn nha.
hì ... anh download lại nghe thử xem
calvinthai
31-03-2006, 08:18 PM
Không download được vic ơi,nó báo là URL bị wrong
huhuhu ...... vậy thôi em chịu ... mấy bài em post gồm là
- hello
- thanks
mới 2 bài thôi ... còn anh muốn xem seri em post nhạc để tặng anh thì hihih ... đợi nhé
thôi chắc bài romeoand juliet anh nghe được phải không ... nhạc hòa tấu của tialia.com đó anh .........
chúc anh vui
calvinthai
01-04-2006, 01:14 AM
Cảm ơn em nhiều lắm VIC
why .......... you say ........
calvinthai
03-04-2006, 01:00 AM
sorry VIC,Cal bị trúng mìn ngày 1/4
vậy á ....... hihih ... không ngờ lại có người đạp mìn 1/4 ..... hihihih
sao rồi ... còn nguyên vẹn hay đã te tua rồi ha anh ... hihihi
calvinthai
03-04-2006, 10:57 AM
uhm,chỉ làm một màng cười cho mọi người thôi,nhưng anyway,vẫn cảm thấy vui vì đó ko là sự thật,heheeh,ko phải chia tay mọi người trong room
ColdEyez
03-04-2006, 10:59 AM
Hôm nay mới vô đây xem topic này, xôm tụ quá hen, Cal cũng thích nghe New Age à, có nghe Conjure One,Eyes of the Wolf và Karunesh ko??? Tụi mình bên TX cũng hay ghé Nét Việt ngồi lắm.
To Vic : những link nhạc em post ko phải là hyperlink nên ko nghe được là đúng rồi. Chỉ những link bắt đầu bằng http:// hoặc mms:// mới nghe online đc thôi. Lần sau nhớ coi kĩ nhé
calvinthai
03-04-2006, 11:19 AM
Hi coldeyes, nice to see u,rất vui khi được bạn ghé qua thăm.
Cal mới nghe karu,nhưng sẽ thử hai cái còn lại mà bạn nói,vì cal nghe buddha bar và Cafe del ma ,Cafe de BKK,là nhiều,còn lại là Secret garden,Dreams,và !2girls band,
Vậy thì có` dịp nào đó được đi nét việt cùng coldeyes,không biết có cơ hội ko?Cal hay đi đó vì Cal có người bạn,him chơi sáo ,i mean,người đàn ông tròn tròn ngồi ngay giữa,phía trước,u know?Him chơi bầu tranh sáo rất hay..
have aniceday
ColdEyez
03-04-2006, 11:25 AM
Đi Nét Việt buổi tối ít lắm, mà 2 lần đi thì hình như toàn hòa tấu piano và violon , ko thấy có ai hòa tấu nhạc dân tộc cả. Để bữa nào up thử cho Cal nghe 1 bài của Conjure one hen. Nice to know you. my YM : elsu_ng
hì ... lâu lâu quay lại thấy cũng xôm tụ quá ....
to coldeyes ...... vic mù computer và internet ... chỉ biết chát và chét thôi ...... nên ko để í mấy cái http hay mms đâu cold à ... hì có gì mai mốt chỉ vic với ........ hihih
calvinthai
04-04-2006, 11:32 PM
Nếu coldeyez đi vào tối thứ hai tư sáu và chủ nhật,có trình bày những ca khúc bất hữu,chơi sáo ,....
calvinthai
06-04-2006, 11:32 PM
Ngày 12 Cal ra hanội chơi,ko biết có mem nào ở HN có thể chỉ cho Cal vài chỗ để vui chơi ko?Chỗ đặc biệt của HN ấy.Thanks,Hearing from U
singasong
07-04-2006, 08:31 AM
hic, nếu tính theo tuổi ta, sas cũng đã "hăm lăm" òi nè, có được tham gia club 25++ này không thế?
ban_selacua_riengtui
07-04-2006, 09:30 AM
úi chà
đông vui quá ta, vậy mà hồi giờ mình ko biết để vào đây nhỉ
(àh mà quên, mình ko đủ tiêu chuẩn nhỉ)
chủ nhà ơi.................
cho em tham gia với được ko vậy?
calvinthai
07-04-2006, 11:44 PM
Hi SAS, Cal nghĩ mình đã chào hỏi nhau rồi đúng ko?mọi người luôn được chào đón,cho dù bạn là U nào......
Hà nội những ngày này thế nào nhỉ? có ai biết những cài đặc bệit của HN ko?
á lồ ... ko ai biết hết .. đi hỏi người hà lội đi anh calvin ... nếu anh ra nhatrang thì có người nhatrang chỉ choa ihihi
destinboy
08-04-2006, 03:50 PM
Hehe, mò mò 1 hồi, vô đây ! ^_^ ! D thì chưa tới 25t (D sanh thần năm 87 nà)! Hello may a!!! ^_^ !!!
calvinthai
08-04-2006, 06:50 PM
Hi Destinboy
rất vui được biết em
emxinmacuoianh84
09-04-2006, 02:09 AM
óh óh, em cũng thích làm wen với mấy anh trên 25t lắm đó,học hỏi kinh nghiệm điều hay lẽ phải,tình cảm cũng khá là chín chắn và dễ thương, he he nhưng hổng phải ai cũng vậy,hihi,có mấy anh cũng còn con nít nghịch ngợm lắm nè!!!Còn em thì 22t ràu tuy là nghịch ngợm tung tăng nhưng mà hiểu thấu đáo lắm nha,thấy hay chưa,hehe,ai muốn chat với em thì liên hệ nick yomost007@yahoo.com.canh nhen!!!hihi
hi ... hình đẹp nhưng người xấu quá ... hihih ... em thấy 2 chị kia đẹp ghê còn cái anh ngồi kế bên thì tự nhiên nhăn cái mặt à ... hihih...
em chấm nhất cái tấm thứ 3 đó anh ... sao nó giống giống như bức tranh thiếu nữ ngồi bên hoa sen quá vậy .. bức thứ 3 em đặt tên là .. chàng trai còn trinh bên hoa hồng hihihih....... được ko bác ke vin thái
to emxinmacuoianh84 ........ nick bạn hay quá à ... làm quen nha ... mình ko thích ăn yomost đâu hihihi
calvinthai
11-04-2006, 09:44 PM
hehehe
chơi quê anh nha VIC
hihihi . ko dám đâu đang khen đó ........... hiihh
no_name
18-04-2006, 01:02 PM
U25++? chết cha e mới 18 àh, có cho trẻ "vừa đủ" tuổi thành niên tham gia ko vậy mấy a? hihi
williamxxx
18-04-2006, 01:22 PM
Mình mới có gần 21 ah, có được tham gia không?.
no_name
18-04-2006, 02:54 PM
nick của e là no_name8881 nếu cho e tham gia thì IM cho e nhé ;)
hoangtu1982
18-04-2006, 03:21 PM
Hêlô cả nhà! Hoàng tử chưa đến 26 tuổi nhưng cũng không phải là quá nhỏ, 24 mà. Hì! Mọi suy nghĩ, hành động cũng đã có độ chín vì va vấp cũng nhiều. Thấy mọi người vui vẻ qua nên cũng đóng góp 1 chút ít.
minhanh
20-04-2006, 03:44 PM
ui! có Anh nào thích làm quen không.View nick yahoo! kenzog8800 nhé.
Tự giới thiệu mình : Ở Hà Nội,Ngoại hình kô xấu,Tính cách mọi người nhận xét(thường bị chê).
Kô bít post hình.View webcam thoải mái
tarzan9492003
22-04-2006, 01:28 PM
Mình tên Khoa ở Cà Mau
nếu u nào muốn kết bạn thì gởi mail cho mình dangkhoa19832010@yahoo.com
Lần sau nhớ viết bài có dấu !
yesterdayoncemore
23-04-2006, 11:17 AM
Hi there,
Mình và mấy đứa bạn bạn sẽ ra Vũng Tàu sáng 30/4 và về ngày 1/5.....có ai trong group 25+ dự đinh đi ko (20+ cũng dc)...mình ra ngoài đó gặp và đi chơi hoặc nếu ko thì đi chung từ SG...tụi mình đi bằng tàu cánh ngầm...
Ai muốn tham gia thì nhắn tin cho mình nha...nhưng có một việc mình nói trước là các bạn đừng lộ quá nhaaaaa....Mình thì ko ngại nhưng mấy đứa bạn của mình thì không muốn ....:nauchao: :nauchao:
@Calvin: sorry vì bữa giờ xin số calvin rồi ko gọi vì Yes ko có ở Vn...calvin đi VT chơi ko?
jack911
24-04-2006, 03:03 PM
hi all, a Cal làm về khách sạn hả? hay wá, vậy khi nào rãnh rãnh thì tư vấn cho Jacky vai thông tin nhé, hoc xong 12, J cũng muốn học về ngành này mà ko biết jì nhiều, có jì chỉ bảo e út dùm :D (hậu tạ sau :D), nice to meet u Cal
calvinthai
03-05-2006, 12:05 AM
Hi Yes,chuyến đi vũng tàu có vui không ?kể Cal nghe với.Ngày tới là V rời Sg đúng ko?giữ gìn sức khoẻ nha,biết đâu gặp Cal bên đó.heheh
Chào Jack,em khoẻ ko?Việc học của em vẫn tốt chứ.Đã hai tuần xa sai gon,và cũng ko được vào TX,cảm thấy rất nhớ mọi người,mà hình như topic này đã ko còn hấp dẫn thì phải.
Cal đã có một chuyến du lịch rất lí thú từ Nam ra Bắt,nhưng chỉ tiếc là ko thể liên lạc được với ai.
jack911
03-05-2006, 01:25 PM
hi sư huynh, mới thấy a offline chắc tới h đi làm hà a? hôm nay đi học lại rồi, tối hôm wa đi "loạn" wá nên khoẻ hổng nổi a ơi :(
calvinthai
03-05-2006, 10:48 PM
Cha, loạn đến mức nào vậy?sao ko rư sư huynh loạn chung,heheheh đùa thôi,rời sai gon chưa, one question,trả lời giúp nha.
Cal sẽ apply qua đó làm,lương được offer là 1800$ sin và chỗ ở,vậy có đủ chi phí ăn uống và ăn chơi ko vậy?
yesterdayoncemore
04-05-2006, 07:06 PM
Hi Yes,chuyến đi vũng tàu có vui không ?kể Cal nghe với.Ngày tới là V rời Sg đúng ko?giữ gìn sức khoẻ nha,biết đâu gặp Cal bên đó.heheh
Chào Jack,em khoẻ ko?Việc học của em vẫn tốt chứ.Đã hai tuần xa sai gon,và cũng ko được vào TX,cảm thấy rất nhớ mọi người,mà hình như topic này đã ko còn hấp dẫn thì phải.
Cal đã có một chuyến du lịch rất lí thú từ Nam ra Bắt,nhưng chỉ tiếc là ko thể liên lạc được với ai.
hi hi...chuyến đi VT vui lắm đó....qua đó đi ăn, đi uống quá trời..wen dc bạn mới nữa
Yes về Sin hôm 2/5 rùi...Cal định wa Sin làm huh?
vinenri
05-05-2006, 11:27 PM
Chào Thái. Tôi cũng 26 tuổi đây, đang sống ở SG.Nick của tui là romcom_fan.Có rảnh thì chat nghe.
yinyang
06-05-2006, 01:17 PM
những nguời lớn tuổi hay thix nhạc hhòa tấu. ynyang cũng có nghe rất nhiều nhưng chỉ mới 19t
hy vọng đc làm wen với nguời cùng sở thix.
Hồi truớc có hay nghe Richard sau đó là yanni kitaro và bây h thì vô kể enigma, lesiem, himekami (mới die huhuhuhu), cusco... yinyang có tới gần 25GB mp3 nhạc newage và instrument. Ai mún thì cứ wa cho yinyang share! ;) you're all welcomed!
nick yahoo: amoniacnh3 nhé
recklissmind
06-05-2006, 02:47 PM
80 có phải là 8X hông ta?
phong cầm
06-05-2006, 02:58 PM
Chào anh,em tên là Phong, nick là Phong Cầm
Yahoo: phongcam20
Em thích nghe nhạc, đọc và dịch sách.
Cao 1m7, nặng 60kg.
20 tuổi.
Khỏe mạnh, nam tính, có ngoại hình.
Em đang làm Sales cho FPT.Mong muốn làm quen với người khoẻ mạnh và nam tính,handsome...như em,hihihi.
jack911
10-05-2006, 09:12 PM
hi all, lâu wá mà ko thấy a Cal online, chắc dạo này bận lắm hả a?
calvinthai
10-05-2006, 11:04 PM
Hi Mọi người.
Đúng là lâu quá ko online để được trò chuyện cùng mọi người.Hi Jack,em khoẻ chứ,học hành đến đâu rồi nhóc,cố gắng pass qua kì thi nha em.
Hi Res,Cal 81,cũng cho là 8X nè,rất vui khi U join với mọi người,nói gì về bạn đi.
Không biết mấy ngày qua room của TX có gì mới không,à RAK ơi,sao lâu quá ko thấy post bài vậy,cũng bận thi ha?
Còn Yes nữa,công việc bên đó tốt chứ,Cal hy vọng sẽ được gặp U bên đó,lúc đó Cal cần rất nhiều sự giúp đỡ từ U đấy,có được ko vậy,Cal định qua đó làm việc,nhưng được offer mức lương ko cao lắm,nên cần suy nghĩ lại,hehhehe,
Có gì nói chuyện tiếp nha,rất mong có thêm nhiều bạn tham gia.
jesseht
11-05-2006, 08:48 AM
em u 17 thui nhưng làm quen với mọi người được chứ ạ
calvinthai
15-05-2006, 10:45 PM
Chào mọi người,chào bạn,rất vui vì sự ghé thăm của bạn.
Hi Yes,công việc bên đó thế nào rồi,có tốt ko?Có thể cuối tháng 7 Cal có thể gặp Yes bên đó,hy vọng là thế,nhưng có trục trặc gì xảy ra thì ko biết được.Cal sẽlàm việc oversea.
Jack ơi,em khoẻ không,việc học của em tới đâu rồi.Vào mùa thi cử chắc vất vả lắm phải ko em,cố lên nha,thi xong,anh sẽ vận động mọi người tổ chức một buổi đi chơi xa,chẳng nhạn như Vũng Tàu,cho mấy em đi chơi bù cho những ngày học thi vất vả,chịu không nè,hehe.byebye em
jack911
16-05-2006, 01:08 PM
hi a Cal, đúng là thi khổ thật, mới thi tốt nghiệp thôi mà đã thấy mệt rồi, nhưng ma fải cố thôi (ko cố lỡ thi rớt ba má tống cổ khỏi nhà thì biết ở đâu :D ), đi Vũng Tàu àh? it sounds interesting :D
phongnguyen
17-05-2006, 12:20 PM
Chào bạn,
Mình đã đọc những dòng tâm sự của bạn, mình hy vọng chúng ta có thể là bạn của nhau.
Mình tên Phong, 25+++++( già quá phải không) 1.71m 66kg ngoại hình khá, hiện đang làm việc cho một cty liên doanh, nhà ở Govấp.
Rất mong hồi âm của bạn.
PhongNguyen.
rongphuongnam716@yahoo.com.
Rất vui khi bạn ghé qua.Mục đích mình viết ra topic này là vì mình thì đã lớn tủi rồi,mà nhiều mem thì còn nhỏ,hồn nhiên,nhí nhảnh,đôi lúc có những topic ko dành cho tụi mình.Mình muốn vài mem có tuổi giống mình trao đổi tin tức kien thức,kinh nghiệm sống,sổ thích,cuõng như giải trí.
Vài dòng ve Calvin
Myname is Thai
26ys,hiện sống tại HCM
Công việc Thai là security o hotel
Cao 176 nặng 68
Thích nghe nhạc,mọi lúc mọi nơi,Thai thích các loại hòa tấu,và cũng sưu tầm rất nhiều loại.
Thái vui vẻ,hòa dồng,nghiêm túc,lịch sự.Niceguy,hiền nhưng đôi khi cũng noi loạn.
Cùng chia sẽ chứ.[/QUOTE]
calvinthai
23-05-2006, 12:40 PM
Hi Phong,Cal đã có số phone của U,vậy cuối tuần có rảnh,đi uống cafe nha.
Yes ơi,công việc bên đó của U tốt ko?Tháng 10 này Cal sẽ đi nước ngoài làm việc,can u tell me know ur add,for contact.Thanks
nhat anh
23-05-2006, 12:53 PM
Em U21. Cho em làm wen với nha. Vài dòng về em:
Nickname: tearofangel30
21 tuoi.
Sinh viên năm hai IT Khoa Hoc Tư Nhiên.
Cao 1,62 nặng 52.
Thích nghe nhạc, đặt biệt là nhạc trữ tình và Guitar classic.
Tính tình vui vẻ, hòa đồng.
Mong hồi âm của anh
Tình Và Thù
23-05-2006, 01:20 PM
nói chung giới thiệu thì:
mình là: Tình Và Thù
21 tuổi
hiện đang học EILTS
thích nhạc, game online, tất tần tật^^...
vui trầm tính thích lãng mạn cũng tất tần tật nốt....^^
rất vui khi làm quen cùng mọi ng
nick yahoo: sexylover.kiss
yesterdayoncemore
24-05-2006, 10:54 PM
Hi Phong,Cal đã có số phone của U,vậy cuối tuần có rảnh,đi uống cafe nha.
Yes ơi,công việc bên đó của U tốt ko?Tháng 10 này Cal sẽ đi nước ngoài làm việc,can u tell me know ur add,for contact.Thanks
hallow,
Sorry, bữa giờ Yes bận nên ko lên forum...yup, công việc của YES vẫn bt...tháng 10 Calvin qua đây làm việc ha...chúc mừng nha....Calvin cho Yes địa chỉ email, Yes sẽ mail contact No cho u
nghixitrum
25-05-2006, 09:57 AM
hihi topic của anh Calvin Thai trụ lại trên TX lâu quá hen...gần mấy tháng mà vẫn đựơc mọi người ủng hộ...Chúc mừng anh nha
Ghé wa hỏi thăm sức khỏe anh thôi..chúc anh lun khỏe và làm việc tốt
vuivui
25-05-2006, 10:36 AM
Tôi tên Văng Trường Vũ.Sinh năm 1985(chắc là được rùi hả :confused: :confused:)
Hiện đang làm đồ họa.Nhà tại TPHCM.Rất muốn làm quen cùng các bạn.yahoo của tui đây:tim_ve_chon_cu_cua_toi
Đất cảng
25-05-2006, 04:14 PM
HI yes
Nice to meet you
You have a nicehobby.
Bạn biết không,đi ra ngoài cũng là một thói quen yêu thích của C,thật sự vô quán cafe hoặc tới những quán ăn để ăn tối và nói chuyện không còn đem lại cảm giác thoải mái,đôi khi còn nhàm chán vì chẳng có gì để nói.C thích đi vòng vòng những con đường ở khu PhuMyHung vào những buổi tối cuối tuần,vừa dễ chịu,không khí trong lành hơn và một điều C thấy đó là những khi chạy xe như vậy C và bf có cơ hội nói chuyện nhiều hơn về những hình ảnh mình bắt gặp trên đường đi,những quán ăn tình cờ thấy,Nói chung có rất nhiều đìeu để nói , để trao đổi.Tụi mình cảm thấy hiểu nhau hơn. Thế đấy.
Cho tui tham gia với, tui sắp 25+ rùi.Nè ,bộ u hay đi dạo ở PMH lắm ah, sao tui ko thấy nhỉ, tui và bf tui hay đi dạo vòng vòng ở đấy lắm.Chắc gặp rùi nhưng chưa biết mặt đây.HIhihihihi:smartass:
calvinthai
05-06-2006, 09:47 PM
Kể từ ngày ADSL bị cắt,không được ghe thăm Tx thường,buồn quá đi.Mọi người khỏe hôn,và cũng chẳng ai thèm ghé qua hết,hic hic.Traitimbanggia a,Cal nhậnmess của u rồi,lần sau có ghé sg,nhớ nhắn Cal trước nha.CònJack,thi cử có tốt koem?cả hanki nữa chứ.
cat_walk
05-06-2006, 09:51 PM
SAo k hỏi thăm gì về em hết dza...giận rồi nha...
xuxu2410
05-06-2006, 10:50 PM
U22 được không các anh :)
Nickname: xuxu2410.
xuxu: 22 tuổi
Nghề nghệp: xuxu là nhân viên thiết kế.
Chiều cao: 1m63
Cân hơi bị nặng: 57kg
Nhưng mà em không có ú đâu nghen :) hihihihihihihihi
Sở thích: Thời trang, ca nhạc, xem phim, chơi game, đọc tiểu thuyết, còn nữa và còn thích tụ tập bạn bè để cùng nhau "8"...ở những quán cà phê mà mình sưu tầm được.
mrlonely
05-06-2006, 11:29 PM
cho góp ý chút nha, chữ U có nghĩa là Under đó, nghĩa là dưới, ví dụ như U18 là under 18 ( dưới 18 tuổi), U40 là Under 40.
U25 ++ nghe kì kì đó :)
Hi vọng không làm mọi người phật lòng và topic vẫn vui vẻ :)
jack911
05-06-2006, 11:49 PM
hi a Cal, e thi xong hết rồi, làm bài cung tàm tạm, ko tệ lắm, thanks
calvinthai
06-06-2006, 08:33 PM
HI Jack
Rất vui khi nghe được điều đó,vậy thi xong rồi tha hồ mà nghĩ xa hơi,có đi đâu chơi thì nhắn anh ha.
HI lonely,Cal cũng ko rành về U gì đó lắm,Cal chỉ nghĩ,U its mean tuổi,nếu cal muốn nói những người từ 25 trở lên,Cal nên dùng gì đây,help me
sao ai cũng có địa vị xả hội hết vậy có mình em là ........ nhục wá . má ơi !
unreal
08-06-2006, 04:47 PM
wow! không ngờ forum của mình nhiều 6X, 7X quá.
Mún kết bạn mà không đủ tiêu chuẩn, thui đành đi ra dzậy...
babysun_boy
08-06-2006, 05:40 PM
Hi all, nghe cũng vui lắm đấy, nhưng Sun không có cơ hội rồi vì làm việc không kịp thở đầy, chúc mọi người vui nhé.
giotmuaema
09-06-2006, 10:35 AM
anh Cal ui ^_______^ em 18t mah ham hố dzô đây neh khà khà ^__________^ đến tháng 10 này anh mới đi phải hok, dzậy thì tgian còn dài, từ từ vui chơi he ^'^, ponpon sao thấy im hơi lặng tiếng lun vậy ta ^^
giới thiệu đôi nét về sở thix: nhiều, gì cũng thix
ghét: nhiều, nhưng ko phải gì cũng ghét :D
ngọai hình: xấu nhưng khóai chảnh (từ nhỏ gòai) ^^ tin hok :D tin mới lạ ah nghe :))
ko biết dạo này anh còn đi SAM hay đâu ko, tại hôm bữa mới nghe đứa bạn giới thiệu về SAM, gần Parkson phải ko anh? Parkson thì có chơi gum chứ ko để ý xung quanh, nhưng nghe nói SAM chủ íu dành cho Tây --> em ko thix Tây, thix Châu Á ah (châu á tình kủm hơn :D) còn 1 bar nữa là Đông Phương (đường BHTQuan) ko bit anh đi chưa, còn em thì chưa đi bao vờ, đang tính cuối tuần nì khám phá ^^)
calvinthai
17-06-2006, 12:36 PM
HI
Anh thì chỉ đi Sam vào cuối tuần,chẳng hạn như tối thứ Bảy này,anh thấy chỗ đó làm theo phong cách Tây,và dành cho Tây là lí do nó được mở cửa,nhưng 80% khách là Vietgay,em cứ vào,nhiều Vietgay rất nice,chẳng hạn như anh,hahahaah,đùa thôi,thử vào đi xem anh nói đúng ko?
CÒn Đông Phương chỉ là nới Hát vớinhau,anh ko thích chỗ đó lắm.
KELLY_1987
18-06-2006, 02:22 PM
em moi 20 lam wen anh dc chu 1M75 nang 60kg
calvinthai
24-06-2006, 10:58 PM
Hi Kelly
Rất vui được biết em.Thỉnh thoảng được ghé qua thăm mọi người,thích làm sao,cảm giác như đuợc trở về nhà,bà con anh chị em,mọi người khỏe chứ.Cal thì làm việc hì hục,mệt gần chết,có ai thương tình an ủi vài dòng ko?
ayda_ayda
24-06-2006, 11:15 PM
nice to meet u cho làm wen nha a
calvinthai
08-08-2006, 11:13 PM
Hi Tao's Mems
Chào mọi ngưởi,hi vọng mọi người vẫn khỏe,thời gian qua thiếu vắng TX,Cal cảm thấy mình như mất đi những sinh hoạt thường ngày....đó là được trò chuyện cùng các bạn.YES ơi,công việc của U tốt chứ,không biết YES thế nào,sắp xa SG,Cal thấy rất buồn,mặc dù chỉ một năm làm việc rồi về,nhưng sao ko thể quên được thói quen dạo phố sai gòn,an tối ở những hàng quán,hay tán gẫu cùng bạn bè ở coffeeshop,buồn thật đấy,nhưng Cal luôn tin,các bạn của TX sẽ luôn bên cạnh Cal,cho dù Cal ở đâu,đúng không nè.
Cal mong sẽ có thêm nhiều bạn mới từ TX.
Come on......
Chào mọi người già trẻ lẫn bé !
Mình cảm thấy thích cái topic này .Mọi người nói chuyện với nhau thật thân mật , giống 1 gia đình .Mình làm quen cùng mọi người !
Mình tên là: Nguyễn Hoàng Anh Tuấn
Sinh năm 1984
Hiện tại công việc của mình là customer service care (nói chung là cái miệng nuôi cái thân).
Sở thích: nghe nhạc (mình có nghe nhạc hòa tấu nhưng mình chỉ biết ít thôi, nhạc càng buồn càng thích), du lịch, và ...làm việc (mình ghét những ai thực dụng sống dựa dẫm người khác).
Mình hiện đang sống cùng gia đình tại quận 8
Tôn giáo: Thiên Chúa .
Chào cả nhà!
Mọi người vẫn khỏe mạnh chứ? Sao không có ai ghé thăm hết? Mấy ngày hôm nay trời mưa nhiều, buổi tối và sáng sớm thì lạnh, nhưng buổi trưa thì lại nắng nóng. Dể nỗi khùng ghê!
Tuần sau là sinh nhật của J, hy vọng sinh nhật năm nay sẽ không thê thảm lắm. Năm ngoái J có 1 cái sinh nhật thật hoành tráng bên cạnh bf. Một cái sinh nhật được tổ chức mấy lần. Mình thật hạnh phúc bên cạnh anh.. Nhưng năm nay sao thấy tuyệt vọng quá...Bây giờ mình và anh cách xa nhau tới nữa vòng trái đất. Lâu lâu cũng chỉ gọi điện nói chuyện bâng quơ vài câu.Chuyện anh kể anh biết, em cũng thế, có nói dối nhau thì người bên kia cũng chẳng hay. Sau ngày anh đi, J sống lủi thủi như 1 cái bóng. Ngày nào cũng bắt đầu làm việc từ 8h, nhưng 7h30 là J đã ngồi ở bàn làm việc. Buổi chiều, mọi người ra về lúc 5h30, còn J thì lúc nào cũng về nhà sau 8h tối. Sợ lắm cái cảm giác cô đơn. Lúc còn anh, một tuần J chỉ ở nhà được 2-3 ngày. Cuối tuần lúc nào cũng nằm ngủ nướng bên cạnh anh. Từ ngày anh đi, tối thứ 7 nào J cũng lang thang ngoài đường, lang thang qua nhà bạn bè.Làm sao dám ngủ 1 mình, làm sao dám đối mặt với sự thật là mình mất anh.Anh chưa bao giờ nói rằng mình và anh mất nhau, nhưng cả 2 đều hiểu tất cả bây giờ chỉ còn là 2 đường thẳng song song, không có điểm chung.Tình yêu là thế!
J không thích 2 người con trai quen nhau được 1 thời gian lại xưng hô là vợ chồng. Người nào làm chồng thì ok, còn người làm vợ..ai đời con trai lại đi làm vợ. J đã cố gắng tìm 1 từ gì đó để cả 2 đều dùng được. Cuối cùng J cũng tìm ra. Đó là từ "Bạn Đời", trong tiếng Anh nó là "Spouse". Cả 2 đều dùng được. Nhưng đến bây giờ thi J lại nghĩ cũng không cần dùng từ này. Có bao giờ quen được 1 người mãi đâu. Gặp đủ sóng gió. Tình yêu của Gay là thế!
Cách đây vài ngày, mình có quen được 1 người bạn mới.Bạn đem đến cho mình thật nhiều sự thay đổi. Mình cảm thấy có tia sáng trong bóng tối. Mình đã thích đi làm về sơm để ngồi trò chuyện qua điện thoại với bạn. Bạn biết không?Bạn đã kéo J vực dậy sau tháng ngày gục ngã.Trước đây, mình không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chấp nhận cho ai thế vào chỗ của anh.Nhưng mình đã thay đổi ý định. Mình quyết định mời bạn dự sinh nhật của mình như một người bạn mới.Một nhân vật quan trọng đối với mình.Ngày trước, thỉnh thoảng anh vẫn thường đi lễ nhà thờ và ăn cơm chung với gia đình mình (gia đình mình biết và chấp nhận chuyện mình quen con trai).Mình hy vọng 1 ngày nào đó bạn cũng sẽ ghé nhà mình chơi, bạn cùng mình đi lễ nhà thờ.J cảm ơn bạn thật nhiều vì tất cả mọi chuyện, vì bạn đã xuất hiện.
oOMewMeeOo
11-08-2006, 08:07 PM
HI Jake !!
Mew thật khâm phục Jake đóa mình bằng tuổi nhau mà Mew thấy Jake chửng chặc hơn Mew nhiều quá...Nghỉ lại sao Mew thấy mình cứ như trẻ con vậy trời.
Thấy Jake tâm sự mà Mew thấy buồn cho Jake ,biết nói sao vậy.Mổi người 1 nơi thôi thì tới đâu hay tới đó nào ai có biết được tương lai phía trước là gì chứ.
Có lần Bf của Mew quyết định đi du học,lúc nào gặp him ,him cũng hỏi Mew có ủng hộ anh ta không ?Biết trả lời sao chẳng lẻ nói không à ?.Mà Him có đi thì Mew sẽ suy xụp giữ lắm.Mew thấy mình cứ y như 1 động vật cần có người bảo vệ vậy.Cuộc sống quanh Mew cũng chán ngoài him ra mew còn có ai nữa đâu,à con gia đình nữa..còn bạn bè thì thôi đi,tạm chấp nhận là số mình chẳng thể có nổi một đứa bạn thân chí cốt nào cả.
Mew rất thích đọc truyện kiếm hiệp của KimDung, nó hay bởi vì không phải những nhân vật trong truyện có tính anh hùng,ra tay hành hiệp trượng nghĩa.Mew thấy hay vì trong một hoàn cảnh éo le tưởng chừng như không thể vượt qua nhưng nhân vật trong truyện vẫn lạc quan tin tưởng vào cuộc sống,cứ đến đâu hay đến đó không cưỡng cầu.Rồi phía cuối con đường vẫn còn 1 tia sáng của hy vọng.Cứ vậy đi bạn nhé đừng nghĩ ngơi nhiều sống cứ như mình sống.
Ngày hôm kia là ngày tội tê nhất mà Mew trải qua.Hix cũng may có ba mẹ bên cạnh.Có trách là trách cái tật ẩu tả của mình.Mew tự hứa với lòng khi bức ra đời đứng trước cộng việc Mew sẽ không bao giờ cho mình có cái tật xấu này.Đơn giản vì Mew đã lãnh đủ hết, tự mình gây ra tự mình nhận lấy,Nếu mình mà gây ra mà để người khác nhận lấy thì có phải quá ác với người ta không chứ.
thienthanxauxi
11-08-2006, 08:34 PM
chùi ạ trong này toàn mí anh không hà! cho pé pon chen tí nào! pé cũng mún làm quen hehehe:
nicknames: thienthanxauxi
nghề nghiệp: học sinh ( hihi ^_^)
tủi: 16t à
mong làm quen với mí anh nha! mi' bạn nữa!
1/Hi Mew!
Cám ơn bạn nhiều vì đã share những cảm xúc đó với mình nhé.Hiện giờ thì cảm giác của mình cũng dễ chịu hơn nhiều so với ngày bf mình đi. Thỉnh thoảng bất chợt cảm giác nó đến thôi. Mình vẫn còn tương lai của mình, còn công viêc và những hoài bão của mình.Mình không giết thời gian bằng cách ngồi ủ rũ đâu.
2/ Chào em thienthanxauxi!
Anh rất vui vì có em tham gia trò chuyện trong topic này.Nếu có chuyện buồn vui gì thì nhớ kể cho anh và mọi người nghe với nhé.
hello mọi người... cho ecko làm quen với --> 1 8x già trước tuổi, trong cách nói chuyện và suy nghĩ... có lẽ sẽ hợp gu với những ai thích nói chuyện đời ... hihi
Chào Ecko!
Mình rất vui nếu bạn tham gia cùng topic này.Bạn có thể xem đây là nơi bạn có thể giải bày nỗi lòng. Tất cả mọi người đều là gia đình.
Hôm nay là 1 ngày cuối tuần bực bội.Sáng đến giờ toàn gặp chuyện gì đâu không!! Tức cành hông với mấy ông khách.Không biết trong đây có ai làm chung công việc như J không?J làm bên trung tâm bảo hành của 1 hãng điện thoại.Khách thì đủ loại người. Mà người dễ thương như J thì chả thấy đâu.Toàn thấy cái gì không à. Xui quá !!!
Gió Đi Hoang
12-08-2006, 12:45 PM
nhiều mem thì còn nhỏ,hồn nhiên,nhí nhảnh,đôi lúc có những topic ko dành cho tụi mình
em U16+ ^^.
Mình muốn vài mem có tuổi giống mình
chắc em đc miễn
activeboy
12-08-2006, 07:00 PM
kekekekkke ...u25++ co the cho u23 gia nhập o???active.. là thành viên mới....o hẳn mấy e 8X đều vô tư nhí nhảnh đâu....... nhu active ne` ....có lúc cũng vô tư có lúc cũng như trái cà vậy...............
yesterdayoncemore
12-08-2006, 09:23 PM
Hi Tao's Mems
Chào mọi ngưởi,hi vọng mọi người vẫn khỏe,thời gian qua thiếu vắng TX,Cal cảm thấy mình như mất đi những sinh hoạt thường ngày....đó là được trò chuyện cùng các bạn.YES ơi,công việc của U tốt chứ,không biết YES thế nào,sắp xa SG,Cal thấy rất buồn,mặc dù chỉ một năm làm việc rồi về,nhưng sao ko thể quên được thói quen dạo phố sai gòn,an tối ở những hàng quán,hay tán gẫu cùng bạn bè ở coffeeshop,buồn thật đấy,nhưng Cal luôn tin,các bạn của TX sẽ luôn bên cạnh Cal,cho dù Cal ở đâu,đúng không nè.
Cal mong sẽ có thêm nhiều bạn mới từ TX.
Come on......
Hi Calvin...yup, công việc Yes vẫn binh thường....Cal đinh đi đâu mà xa SG vậy?
Xa SG thì bùn lắm...YES đang đinh tìm dg để về Vn đây...:blink: :blink:
Nếu Cal có qua đây thì liên lạc Yes nha, Yes dẫn u đi chơi...:nauchao: :nauchao:
Wow!
Hôm qua là một ngày chủ nhật dể chịu. Từ sáng đến tối chả đi đâu. J chỉ nằm lì ở nhà nghe nhạc, xem phim. J rất thích có những ngày nghỉ như thế! Ah, hôm qua mới đi mua được 1 đôi giày sandal xỏ ngón, dễ thương lắm. Xem như đây là món quà sinh nhật J tự tặng cho mình.
oOMewMeeOo
14-08-2006, 11:05 PM
Woooo...!
Hôm wa là ngày chủ nhật.Mew cũng thấy rầt vui..Hôm trước tình cờ thấy được thì ra ở gần khu Phú Mỹ Hưng cũng có 1 cái chổ mà nhiếu người thả diều.Đó là lý do vì sao chủ nhật vừa rồi mew đi thả diều với bf.Thích thiệt nhất định lần sao mew sẽ đi tiếp.
MM sướng quá ta, có bf đi chơi chung.Sao thấy thèm giống MM quá
calvinthai
15-08-2006, 03:05 PM
Hi room
Đầu tiên là chào Yes,lâu lắm rồi Cal ko liên lạc với Yes,mong là mọi việc với U đều tốt.Cal hiểu cuộc sống xa nhà,xa quê hương sẽ rất buồn,rất cô đơn,nhưng chỉ vì lí tưởng Cal sẽ chấp nhận tất cả,đừng làm Cal nản lòng,vì chắc một điều là Yes vẫn còn may mắn hơn Cal,nhớ U lắm đó,khi nào đến Sin Cal sẽ nhắn Yes biết,vì Cal sẽ phải cần đến sự giúp đỡ của Yes.Hứa nha,thanks trước.Cố gắng lên nha,chỉ một thời gian,rồi tụi mình lại được về nơi mình mong nhớ.
Hi Jake,em khỏe không,Ngày thứ Bảy cuối tuần,Chủ nhật rồi thứ Hai,và hôm nay,sáng thứ Ba,gặp toàn chuyện ko vui,đủ thứ rắc rối,bực mình,nhưng đành chịu.Trời thì cứ mưa lâm răm,muốn đi lo công việc cũng ko xong.
Emm biết không,mỗi người có một cuôc sống,được sinh ra trong gia đình khác nhau,và họ sẽ có những tính cách khác nhau,kể cả quan niệm sống.Do vậy,lạc quan hay bi quan là do mình,đừng bao giờ cầu mong tình yêu đầu tiên sẽ đẹp và hoàn hảo như mình muốn,vì ko có những lúc thất bại trong tình yêu,người ta sẽ kiểm nghiệm ra được nhiều điều trong cuộc sống,có được bài học cho mình,và sẽ yêu Đẹp hơn.
Những lúc anh buồn như thế này,anh càng thích nghe những bài nhạc hòa tấu buồn,vì có lần anh nói với em,gậm nhấm nỗi buồn cũng là một cái thú,vì lúc đó,em sẽ nhận ra được nhiều thứ hay,để biết con người mình vẫn còn cảm xúc.
Với công việc hiện tại của em,có những lúc sẽ rất stress,nhưng anh tin em luôn biết cách control mọi thứ,mạnh mẽ lên nhóc,hãy luôn sống vui và yêu đời,cho dù khoảng thời gian sau này,anh ko con gặp em,nhưng anh vẫn luôn mong J sống thật vui,thật có ich cho những người xung quanh.
Dành thời gian làm một cái gì đó,hay theo đuổi một sở thích,một môn thể thao mình yêu thích mà chưa có dịp thực hiện.
Sắp tới sinh nhật rồi,có thấy nôn không,anh tin là sinh nhật sẽ rất vui,những cái gì là quá khứ,thuộc về quá khứ,cho dù vui hay buồn,cũng nên giữ nó như những kỉ niệm đẹp,để rồi có những lúc mệt mỏi,hay những lúc dừng bước trong cuộc sống bồn bề phía trước,ta chợt suy nghĩ về nó,hạnh diện vì đã có những lúc mình thật hạnh phúc,là niềm tin để tiến đến phía trước.
Không biết Jake hiểu tâm trạng của anh lúc này ko?không còn nhiều thời gian,bao nhiêu là đủ,anh chỉ muốn mình được vui,đem niềm vui đến cho người khác,và đi trong vui vẻ.......nói sao nhỉ,anh nghĩ em hiểu....
Những lúc buồn,forum là ngôi nhà thứ hai của anh,nời mà có nhũng người hiểu điều anh nói,có thể trả lời những vứơng mắc của anh.Rồi mai đây,nó sẽ là ngôi nhà duy nhất,nới anh cò thể share buồn hay vui.
Mong là Jake luôn sống vui,thường xuyên ghé thăm topic cũng như TX,rảnh thì gửi mess cho anh,vì anh sẽ rất buồn nếu ko được nghe tin tức của bạn bè.
Nhưng mà cũng đừng có vào wed khi đang làm việc nha,sếp sẽ la em đó.
Hi New,rất vui khi được em chia sẽ buồn vui với mọi người,cả topic cũng như TX,nơi dành cho mọi người,và không phân biệt tuổi tác,miễn bạn có tâm sự,cần ai đó giúp đỡ,hay sẳng sàn giúp một ai đó,hoặc đơn giản là buồn buồn tìm người nói chuyện cho vui,hãy mạnh dạn ghé qua TX.
Trời tạnh mưa rồi,Cal out đây,phải lo công việc cho xong,nhớ forum....
Have anice day
Hi mọi người !
Mấy ngày hôm nay trời mưa nên cảm giác vui quá! Mọi ngày trời nắng, khách đến trung tâm chửi bới như quỉ (J làm ở TT bảo hành ĐTDĐ), còn mấy ngày hôm nay, khách nào tới cũng năn nỉ mình sửa máy giúp. Sao thấy cuộc đời sung sướng quá....khà khà khà.
Hi Cal!
Cám ơn anh nhiều vì những điều anh đã share cùng em.Trưa nay em đã nghe lời anh, em nhận lời đi ăn cơm với người ta.Mọi chuyện đúng như em nghĩ anh à.Em liên lạc với người ta bao nhiêu lâu, thà đừng gặp nhau thì thấy thích hơn.Gặp nhau rồi thấy cảm giác xa lạ quá.Người ta cũng không thích nghe nhạc hòa tấu (trưa nay 39 Lê Lợi mở toàn nhạc hòa tấu).Đúng là ai thích nghe nhạc hòa tấu thì là người lãng mạng, còn không thích thì là người lãng xẹt.
Bài viết của anh hay lắm.Em càng đọc thì càng thấy thích.Em cũng hy vọng sinh nhật của em năm nay sẽ rất vui.Buổi trưa thì em mời cơm đồng nghiệp.Buổi tối thì em mời bạn bè, những người thân bên cạnh em.Anh nhớ tới vui cùng em nhé.
oOMewMeeOo
15-08-2006, 05:59 PM
!!Hix
Người ta thì thích trời mưa con Mew thì chúa ghét trời mưa.Đừng nói là tui là méo nên ghét trời mưa nha.
Hix trơi mưa chi mà nước tạt vào phòng ướt cả phòng làm mew phải đi lao nhà.Ra đường phải mặc áo mưa ..hix rõ khổ.Hôm wa phone cho con nhỏ bạn hỏi bảng điểm,nó dọa rằng mew bị rớt một vài môn...tức ghê bị nó dụ (mew có rớt môn nào đâu ),làm mew chạy lên trường xem thiệt.Vừa đến ngay cổng trường thì cái rầm.Hông biết tại mình ham đi coi điểm hay tại thằng cha kia chạy ngoài đường ham nhìn gái đẹp (mew chạy chậm rì).Cũng may chỉ bị bầm dập tí,mà thôi xe không bị gì thi bỏ qua vậy.Trời mưa đường trơn trợt dễ đụng xe..nguy hiểm lắm.
À còn nữa mậy bộ quần áo chưa khô...sắp hết đồ mặc rồi.
Ghét trời mưa!
MM ơi!
Khi nào hết quần áo mặc thì chạy qua nhà anh.Anh share cho em vài bộ. Khà khà khà..
BlueGreen
16-08-2006, 06:50 AM
oops, lâu wá rùi ko vào TX chơi, hình như cũng được hơn 2 tuần rùi, topic 25+ này thật sự làm nhóc thấy cuốn hút
BG rất muốn làm wen với những anh đã trên 25 tuoi, mặc dù BG chỉ mới 16, nhưng khi làm wen như vậy, BG cảm thấy được an tâm rất nhiều, hìhì, cũng cảh hiểu mình thích như vậy hồi lúc nào!!! có anh nào ko ngại wen với những nhóc nhỏ tuổi thì BG xin được làm wen ạh!!! :smile: :smile: :smile:
Hix hix!
Trời mưa hoài! Ngày mai là sinh nhật J rồi.J đặt tiệc ở nhà hàng 5 sao (nổ đó), mà trời mưa chắc chết.Tui ghét cô đơn trong ngày này lắm đó nha...
Dái ông trời ngày mai đừng có mưa!
tinh_yeu_hoan_hao
16-08-2006, 02:35 PM
Hix hix!
Trời mưa hoài! Ngày mai là sinh nhật J rồi.J đặt tiệc ở nhà hàng 5 sao (nổ đó), mà trời mưa chắc chết.Tui ghét cô đơn trong ngày này lắm đó nha...
Dái ông trời ngày mai đừng có mưa!
happy birday anh Jake nha !!!
chúc anh sinh nhật vui vẻ !!!
hi vọng ngày mai trời sẽ ko mưa !
vì ngày mai Be Duy cũng đi theo !!:biggrin:
Cám ơn Duy nha!
Em post bài dễ thương như thế này hoài thì mọi người ai cũng thương em đó.Anh cũng mong ngày mai đừng có mưa.
oOMewMeeOo
16-08-2006, 05:01 PM
!!Hix Hôm nay sinh nhật của BOy lạnH lÙng !!!
Đáng tiếc Gái Móm không tổ chức được vì con mắt mới mổ xong...Hà hà Chúc Gái Móm thêm tuổi thêm trẻ đẹp đáng yêu...21 tuổi rồi sắp làm Ba của "lũ nhỏ" rồi chửng chạc tí nha em
Phải chi ngay mai trời mưa để mình khỏi lên thư viện học bài.....mưa đi ở nhà xem film Hàn Quốc ha ha ha
Ê cái thằng MM kia!
Ngày mai trời mà mưa là anh xé em luôn nha. Anh đang "Dái ông trời" đó. Em ở ác với anh quá.
oOMewMeeOo
16-08-2006, 05:17 PM
Anh em gì chứ
Người tính không bằng trời tính....
oOMewMeeOo
16-08-2006, 05:42 PM
Thiên lôi hả ?
Mừng quá vậy là mai trời mưa
ha ha ha
Mew mới đập ống Heo xong giờ lấy tiền đi ăn KFC mừng ngày mai trời mưa
Chào mọi người!
Thế là ngày sinh nhật mong đợi cũng đã trôi qua. Tối qua thật vui, bên cạnh J có bạn bè, người thân, và Cal (một người bạn mới). Dù năm nay không có anh bên cạnh nhưng J cảm thấy như thế cũng vui lắm. Bạn bè hát mừng sinh nhật, năm ngoái có mình anh, năm nay có thật nhiều người. Ai ai cũng chúc mừng sinh nhật của J. Cám ơn mọi người vì tối qua.
Hôm nay J làm việc thật mê say. Công việc hôm nay thật tốt. Nhưng sao bây giờ lòng cảm thấy trống rỗng quá. Nhớ anh đến lạ! Bây giờ bên đó anh đang làm gì ha? Chắc mới ngủ dậy, đang chuẩn bị quần áo đi làm? Đoán thế thôi!!! Dù sao cũng cầu mong cho cuộc sống của anh được vui tươi và tốt đẹp.
To Cal!
Món quà hôm qua của anh, em thích lắm. Em cất rồi, em không thích đeo bên mình vì sợ thời gian làm nó bị "lão hóa". Anh vui khỏe nhé. Chúc cho mọi ước mong của anh về sự nghiệp sẽ tốt đẹp.
calvinthai
22-08-2006, 03:47 PM
HI room,hi mấy em....mấy anh nữa ( nếu có)
Chào một ngày mới vui vẻ.
Mong là công việc của mọi người đều tốt,riêng Cal thì ko được tốt lắm,khong biết có công việc nào có thể kiếm tiền nhưng lấy mỗi ngày hay mỗi tuần cũng được,I mean giống như part time vậy.Có em nào biết chỉ giúp đại ca nha.Đại ca sẽ hậu tạ,heheheh
Hi Jake,anh rất lo,không biết em co thích quà anh gửi hay ko?nhưng giờ anh biết là em thìch,anh hết lo,cứ việc đem ra sử dụng,nếu em cất như vậy,làm sao anh Cal có cơ hội mua nữa chứ....heheheh.
Anh thấy mấy người bạn của em đêm sinh nhật rất là vui,em cũng vui.Sorry vì anh không thể ở chơi trọn đêm sinh nhật của em.Cho đến hôm nay,anh nhận thấy em có chút xíu thay đổi,nhưng yên tâm nhóc,theo chiều hướng tốt,và anh thấy nó tốt cho em,nên như vậy nha Nhóc,cho dù sau này anh ít được gặp,anh vẫn mong em sẽ luôn biết cách tak care cho mình.Hãy tin anh,anh sẽ luôn là người anh tốt.
Những ngày qua,thời tiết sài Gòn hơi khò chịu,anh nhớ mấy hôm trước,trời nắng nóng gay gắt,thật khó chịu,anh rất ghét trời nắng,đổ mồ hôi chút xíu phải đi tắm,người rít rít,rất khó chịu,mà Cal cũng ko thích trời mưa,vì chúa ghét áo mưa,Cal thích nhất những **** chiều tối,sau khi trời mưa tạnh,không khí thật fresh,dễ chịu,ngắm nhìn đường phố SG,ăn cái gì đó,hay ngồi Hi-lands uống kafe.Đó là hạnh phúc trong cuộc sống,nó rất đơn giản và gần gũi quanh ta,Đúng không các bạn.
Yes ơi, công việc bên đó vẫn tốt chứ,mong là Yes sẽ tìm được nhiều niềm vui bên đó.
Hi mewmee,rảnh thì ghé qua,nói chuyện vơi mọi người nha em.Mong là thời gian tới đây mình sẽ có nhiều mem lớn tuổi ghé qua thăm anh em chúng mình,share kinh nghiệm sống với tụi mình.....
Chào một ngày mới vui tươi
oOMewMeeOo
22-08-2006, 11:42 PM
:lol: ước gì năm nào sn mèo kô bị già đi một tuổi ...hò hò hò
À mà chỉ cân tâm hồn trẻ trung là mình không thấy già đi một tuổi đâu nhỉ ?
yesterdayoncemore
22-08-2006, 11:55 PM
Yes ơi, công việc bên đó vẫn tốt chứ,mong là Yes sẽ tìm được nhiều niềm vui bên đó.
Yeah...công việc của YES vẫn bình thường...ở bên đây mặc dù xa nha, nhưng dc cái là về vấn đề giới tính thì mọi người thoải mái và open hơn....Khi nào Calvin wa YES dẫn Calvin đi club nhe...bảo đảm rất là vui, tha hồ notti mà ko ai phàn nàn (just kidding) :punk: :punk: :punk: :punk:
Calvin lập topic này xem ra có nhiều khán giả ái mộ ....sướng nhe...có tìm dc ai tâm đầu ý hợp chưa?
Uhm mà khoảng tháng mấy thì Calvin đi vậy?
calvinthai
23-08-2006, 10:48 AM
Ok
sure nha,vây trước khi qua,cal sẽ nhắn offline mess cho Yes,vui khi nghe tin tức từ V.Cal vẫn vậy,đi làm xa quen ai làm chi
calvinthai
23-08-2006, 09:03 PM
http://img246.imageshack.us/img246/5033/wed1ve7.jpg
calvinthai
23-08-2006, 09:27 PM
Hình của Cal và mấy japanese Staff làm chung.
Sorry mọi người,đáng lẽ Cal post nhiều lắm gần 10pix nhưng xong hết rồi thì net bi fall,thế là give up.Chỉ còn một tấm,xem đỡ nha.
calvinthai
24-08-2006, 01:23 PM
http://img218.imageshack.us/img218/1015/tnimg1458qv6.jpg
Cũng chụp ở VT
Hình này anh chụp ở chỗ làm.
Kế bên là sếp anh.
http://img201.imageshack.us/img201/236/tnimgp0055cq0.jpg
calvinthai
24-08-2006, 01:32 PM
Hình này Cal chụp ở BaNa Đà Nẵng.
http://img223.imageshack.us/img223/1414/tndsc02482jb2.jpg
Hình này cũng vậy.
http://img223.imageshack.us/img223/3642/tndsc02515fo6.jpg
Hình này chụp ở Đà Lạt.
http://img223.imageshack.us/img223/7679/tndscf0637tx2.jpg
calvinthai
24-08-2006, 01:33 PM
Xin đừng Save với bất kì lí do gì.Thanks alot
oOMewMeeOo
25-08-2006, 02:14 AM
Wow
Like show của anh Cal cool quá
Dạo này mew không ngủ đực chẳng bít vì sao ???>Dù chẵng có gì phải lo âu,Tiền bạc cũng không tình cảm cũng không, sao mình vô tư thế mà cũng bị mất ngủ vậy nè.
Nhắn tin cho Bf:Chà cèn 2 tháng nữa là mình kỷ niệm 3 năm quen nhau,nhiều lúc em thấy chỉ có em là chịu nổi anh và anh cũng vậy,chỉ có anh mới chịu nổi em mà thôi.Nhìn vào đừng nghĩ 2 đứa mình là đôi đũa lệch,những nó chẳng lệch gì.Mãi yêu anh nhé
nhìn cũng hơi man đó ! but không biết gặp ở ngoài thế nào ta ? cho lele 1 vé nha a gì đó ơi ! hihihihi
calvinthai
25-08-2006, 10:50 AM
Wow
Like show của anh Cal cool quá
Dạo này mew không ngủ đực chẳng bít vì sao ???>Dù chẵng có gì phải lo âu,Tiền bạc cũng không tình cảm cũng không, sao mình vô tư thế mà cũng bị mất ngủ vậy nè.
Nhắn tin cho Bf:Chà cèn 2 tháng nữa là mình kỷ niệm 3 năm quen nhau,nhiều lúc em thấy chỉ có em là chịu nổi anh và anh cũng vậy,chỉ có anh mới chịu nổi em mà thôi.Nhìn vào đừng nghĩ 2 đứa mình là đôi đũa lệch,những nó chẳng lệch gì.Mãi yêu anh nhé
Cha
Không ngủ được có nhiều nguyên nhân,không lo tiền bạc,tình yêu cũng không,vậy em nên chăm sóc sức khoẻ mình thêm chút nữa,ăn nhiều rau xanh và trái cây,có thể giúp em tăng sức đề kháng,cải thiện hệ thống tiêu hoá,em sẽ thấy dễ chiụ hơn,.Thấy em ut hạnh phúc,Cal vui lắm,hãy giữ những gì hiện tại mình đang có nha em.Chúc em và người ấy của em luôn luôn bền vững.Không có cặp đôi nào là hoàn hảo,phải chênh lệch chút xíu,để còn bù đắp cho nhau chứ.
Have anice day....!
To LeLe: Cal chỉ là một người bình thường thôi,về mức độ manly thí chắc là kém nhiều người,nhưng tuyệt đối không đến nỗi đễ bạn bè đi chung bối rối về chuyện manly của Cal.Chúc vui.
oOMewMeeOo
25-08-2006, 01:02 PM
Nói về chuyện ăn uống thì cài này em hơi bị bừa bãi...thích gì ăn đó.Còn vụ trái cây thì thôi đi ....chỉ ăn cài gì mà mình thích còn không thì không ăn."
Những định em và bf sẽ bền vững.Quen nhau gần 3 năm trời buồn vui gì cũng có,khó khăn gì cũng vượt qua.
calvinthai
26-08-2006, 05:27 PM
vậy thì phải biết gìn giữ nha em.Gud luck to U
jakenguyen
29-08-2006, 08:51 PM
Ok
Cal vẫn vậy,đi làm xa quen ai làm chi
Anh sắp đi xa, ai mà thích anh là đâm đầu tự xát!!!:angel_not :eric:
Em mới tạo được nick này. Chán ơi là chán. Tạo hoài bây giờ mới được. Hình của anh cũng đẹp lắm.
Em share hình của em cho anh xem nè.
http://i19.photobucket.com/albums/b176/boyrangkhenh/Tuan2.jpg
Hình này em chụp ở nhà. Nhớ anh nên buồn thiu à.:biggrin:
http://i19.photobucket.com/albums/b176/boyrangkhenh/Photo-0096.jpg
Hình này chụp ở Nha Trang hè vừa rồi.
http://i19.photobucket.com/albums/b176/boyrangkhenh/Photo-0062.jpg
Hình này mới chộp chiều nay!
oOMewMeeOo
30-08-2006, 09:59 AM
Khu.c
Thích mổi tấm đầu vì nó nhìn sầu đời
Nếu như ta tự cho mình khiếp sau sẽ trở thành như thế nào gay ? straight ? boy ? girl ?.... Mình sẽ trở thành cái nào nhỉ ?
jakenguyen
30-08-2006, 12:50 PM
Mình thấy làm Gay cũng ok lắm mà.Đâu có gì buồn đâu.
ca_sau_le_loi
30-08-2006, 10:40 PM
Hân hạnh làm wen với các anh. em là ma mới, năm nay 23 tuổi, chưa yêu lần nào, vì em nghĩ đã là gay thì kiếm được tình yêu đích thực rất khó, mà xấu "gay"nữa thì khó khăn ấy còn gấp nhiều lần, nên em chỉ mong muốn tỉm được những người bạn hợp tính là vui lắm rồi, mong làm wen.Hân hạnh ^.^
bifindgoodman
30-08-2006, 11:28 PM
hi,92 meet u,thấy topic này nhiều người hiền lành dễ thương nên em tham gia luôn hihi,em 18t
jakenguyen
31-08-2006, 08:06 AM
Xin phép được delete bài post này của jakenguyen nhé.
Bạn ơi, đã rất nhiều lần mod nhờ các bạn để ý giùm việc họp offline.các bạn có thể chat qua YM hay có thể nhắn PM để tập họp đi chơi.Đó là quyền tự do của các bạn, chúng tôi không thể cấm cản nhưng nếu thông qua diễn đàn TX tự ý thông báo họp offline là không thể được vì vi phạm nội quy.Rất mong các bạn đề ý giùm nhé
Phiền!
ca_sau_le_loi
31-08-2006, 08:32 PM
Nếu có họp mặt cho "cá sấu "tham gia với, hi vọng mọi ngừơi ủng hộ hen, calvin oi!! mình cũng làm trong nghanh du lịch, hân hạnh làm wen với anh và mọi người!
yesterdayoncemore
31-08-2006, 11:32 PM
Xin phép được delete bài post này của jakenguyen nhé.
Bạn ơi, đã rất nhiều lần mod nhờ các bạn để ý giùm việc họp offline.các bạn có thể chat qua YM hay có thể nhắn PM để tập họp đi chơi.Đó là quyền tự do của các bạn, chúng tôi không thể cấm cản nhưng nếu thông qua diễn đàn TX tự ý thông báo họp offline là không thể được vì vi phạm nội quy.Rất mong các bạn đề ý giùm nhé
Yes thấy funny một điều là tại sao tao xanh lại đặt ra cái luật ko cho phép các thành viên kêu gọi tâp họp, gặp mặt. Dĩ nhiên diễn đàn của táo xanh thì táo xanh có quyền đặt ra các điều luật, nhưng ít nhất cũng sound reasonable thì các thành viên khác mới phục được. Yes vẫn ko hiễu lý do đằng sau việc tại sao Táo Xanh ngăn cản việc một nhóm bạn hay thành viên nào đó kêu gọi dã ngoại hoặc gặp mặt. Nếu các bạn nhân danh Táo Xanh để kêu gọi họp offline thì Táo Xanh hoàn toàn có thể làm vậy , nhưng nếu họ nhân danh cá nhân để họp mặt thì có nhất thiết phải ngăn chặn việc đó ko? Nếu việc đó ảnh hưởng tới Táo Xanh thì ảnh huởng ra sao và ở mức độ nào? Táo xanh đề nghị việc các thành viên nên liên lạc qua YM hoặc nhắn pm để họp mặt. Thành thật mà nói việc đó hoàn toàn bất tiện . Thứ nhất nếu các thành viên ko biết YM của nhau thì việc nhắn qua YM là xem như ko thể làm dc. Thứ hai nếu muốn tổ chức họp mặt đông để giao lưu, biết mặ nhau thì rõ ràng việc mass communication ở forum là tiện lợi nhất. Một tin được post lên forum, mọi thành viên đều có thể đọc và reply. Ko như PM chỉ là một chương trình private mesage , tin nhắn gửi đi chỉ có người gửi và người nhân biết dc nội dung.
calvinthai
03-09-2006, 09:50 PM
MOD à,tại sao mấy reply phía sau bị cắt hết rồi vậy,Cal nhớ có post bài,và bài viết của Jake,giờ mất tiêu hết,ý gì đây.
cachuaxay
03-09-2006, 10:05 PM
TX vừa bị lỗi một chút nên database có vài chỗ bị mất .. mong mọi người thông cảm !
Còn việc tại sao Tx ko cho các thành viên hẹn off trên diễn đàn là có lý do của nó, và các mod lẫn admin đã ko ít lần giải thích trước khi close hay del các topic họp off lại, ai còn thắc mắc thì xin liên hệ ccx_taoxanh, ở đây, để tránh làm lõang và lạc đề topic, cc xin ko nhắc tới.
jakenguyen
04-09-2006, 05:26 PM
J cũng không thích tranh cãi những chuyện này.Uhm thì cứ xem như nó có lý do của nó, Mod hen!
Hi Cal!
Em đi Vũng Tàu chung với các bạn vui lắm.Chụp rất nhiều hình và cảnh đẹp. Ngày mai tới chỗ làm em sẽ share với anh và mọi người ở đây!
Ngày nghỉ lễ của anh thế nào?Có tuyệt không?
langtucodon
04-09-2006, 09:13 PM
Chào tất cả mọi người....mình là ma mới...thấy các bạn ở đây vui quá....mình muốn được tham gia cùng các bạn.....mình là thế hệ 7x, tuy nhiên mới tham gia vào giới và biết táo xanh ít bữa nay thôi....mình rất muốn được kết bạn với các bạn để học hỏi và tìm sự sẻ chia từ các bạn.....rất mong các bạn chấp nhận và coi mình như một người bạn....hân hạnh làm quen với các bạn...
langtucodon
04-09-2006, 10:02 PM
Hết tháng 7 rồi mà trời vẫn còn mưa rầu rĩ suốt,phải chăng năm nay do Ngưu Lang, Chức nữ chẳng gặp được nhau mà trời cứ suốt ngày vần vũ...báo hại mình chẳng đi được đâu, cứ nằm lỳ ở nhà mà đắm chìm trong thế giới của âm nhạc....những bản nhạc cổ điển qua nét biến tấu của violon trở nên như một cõi xa xăm, ở đó có sự sục sôi, có sự trăn trở, có dịu dàng, khúc triết, có gào thét, có xót xa.....ý của bản nhạc hay là lòng của kẻ đang nghe nó mà bỗng chốc mưa như rơi ra từ trong mắt hắn....mọi thứ bỗng nhòa đi, xa xăm, viển vông như cuộc đời của hắn....nỗi cô đơn bủa vây lấy hắn, nhấn hắn xuống tận đáy sâu của sự cùng cực...hắn cố giẫy giụa, cố để thoát ra khỏi cái tôi đang bế tắc ....nhưng hình như hắn càng cố giãy giụa thì hắn càng như vướng chặt hơn vào tấm mạng do chính hắn dăng ra.....hắn đang cố kiếm cho hắn một con đường....thoát ra khỏi kén hay chấp nhận nằm im đợi cho đến ngày nhộng nở thành ngài rồi cắn tổ để thoát ra???cả hai con đường đều quá khó khăn và mệt mỏi....hắn phải làm sao đây?????
jakenguyen
08-09-2006, 06:01 PM
Hôm nay gửi hình cho mọi người xem nè!
http://i19.photobucket.com/albums/b176/boyrangkhenh/Photo-0041.jpg
http://i19.photobucket.com/albums/b176/boyrangkhenh/Photo-0073.jpg
http://i19.photobucket.com/albums/b176/boyrangkhenh/Photo-0075.jpg
http://i19.photobucket.com/albums/b176/boyrangkhenh/Friends/Photo-0092.jpg
http://i19.photobucket.com/albums/b176/boyrangkhenh/Friends/Photo-0088.jpg
http://i19.photobucket.com/albums/b176/boyrangkhenh/Friends/Photo-0086.jpg
oOMewMeeOo
09-09-2006, 01:42 AM
Jake mặc áo nổi quá ha ?
nhìn cũng cute nhỉ
hà hà
singasong
09-09-2006, 01:45 AM
Jake mặc áo là đồng phục táo xanh đấy hả, hehe!
jakenguyen
09-09-2006, 01:29 PM
Tại J già rồi nên chơi nổi luôn.
oOMewMeeOo
10-09-2006, 01:30 PM
ờ mà già thiệt
ha Ha ha Ha
Câu nhật xét đúng nhất trong tuần
jakenguyen
11-09-2006, 11:34 AM
Meo ơi!
Em ghẹo anh hoài vậy????Không sợ anh nhổ râu mèo à..
oOMewMeeOo
11-09-2006, 11:44 AM
Khục khục
Mèo khoái nhất là chọc người ta mà....!!!
Chọc người khác nổi khùng lên mà mình vẫn tủng tỉm cười....vangrong nó bảo mèo bị biến thái
Há há há
calvinthai
11-09-2006, 12:59 PM
Dear all !
Thấy mọi người ai cũng vui,mặc dù Cal rất buồn,nhưng cũng phải cười.Mọi người trong nhà vẫn khỏe chứ...Hy vọng anh em nhà ta ai cũng luôn mạnh khỏe luôn vui vẻ...Không biết mọi người thế nào,Cal thì rất nôn chuyện MOD sẽ chọn ngẫu nhiên 50 mem sẽ được dự họp mặt offline nhân dịp sinh nhật TX,Cal cũng mong mình được chọn,anyway,nếu ko được,chắc sẽ có người record lại đúng ko nè.
Hi nhóc Jake,em khỏe không,lâu lắm rồi anh em mình không có liên lạc,anh cứ lo lắng về chuyến đi VT của em,nhưng thấy em share hình với mọi người,nhìn thấy em vui,cùng bạn bè em,anh thấy mình nhẹ tội chút xíu (mặc dù đã làm em ko vui) Thành thật xin lỗi nhóc Jake.Công việc của em vẫn tốt chứ,anh đang tìm một công việc chỉ Casual thôi,làm cho đỡ buồn.Anh muốn em lúc nào cũng thật vui,sống lạc quan và yêu đời,nhớ rằng,nếu như Cuộc sống mang đến cho em quá ít niềm vui hay hạnh phúc,em ko thể ngồi đó chờ đợi,hãy tự biết tạo niềm vui cho chính mình,và làm cho cuộc sống mình luôn luôn phong phú.
Những ngày qua anh rất buồn,anh thật sự không muồn share nỗi buồn này,vì anh ko muốn mọi người cũng buồn vì anh.Do vậy anh phải tự vượt qua,anh ra Dalat,chỉ muốn ngẫm nghĩ về những gì đã xảy ra,những điều anh đã làm sai,những nong nổi....thế đấy,bây giờ anh đã thông suốt,anh sẽ trở lại anh như ngày nào.Anh cảm ơn Jake.
Hi Yes,sorry vì hôm bữa không gặp V được,hôm đó chắc vui lắm phải không,tiếc là hôm đó ko join được.V chắc rời SG rồi phải ko,see ya nextime.
Hi mem 7X đầu tiên join here,rất vui được biết bạn ( ko gọi anh chắc ko sao đâu ha) Vậy là từ nay,Cal sẽ có thêm một người bạn,mà Cal tin chắc là,khi có những vướng mắc,những vấn đề,mà Cal cần lời khuyên,cần lời góp ý,Langtu sẽ giúp Cal,đúng ko nè.
Rảnh rỗi hãy ghé qua topic và để lại vài dòng cho mọi người nha các bạn.Dù đi đâu,dù đang ở đâu,buồn hay vui,bạn vẫn có thể sign in,Tx sẽ luôn là ngôi nhà của bạn.U'r welcome
langtucodon
11-09-2006, 08:46 PM
Cảm ơn chủ nhà Cal đã đón tiếp mình....rất hân hạnh làm quen với bạn....
Cuộc sống luôn tiềm ẩn những khó khăn và thử thách và nỗi buồn sẽ luôn tìm cách len lỏi vào cuộc đời bạn bất cứ lúc nào ....nhưng bạn ạ, có trải qua nỗi buồn mới thấy quý trọng những giây phút vui tươi....có trải qua nỗi đau mới thấy hết giá trị của hạnh phúc....hãy có gắng sống sao cho mỗi phút giây trong cuộc sống của mình là mỗi phút giây thực lòng và trọn vẹn nhất để không phải hối tiếc khi bước chân vào một ngày mới.......
Chúc bạn niềm vui và mọi sự an lành.....
calvinthai
11-09-2006, 10:24 PM
heheh
Đừng gọi mình là chủ nhà,chỉ là một mem nhỏ,muốn kết nối các bạn vào ngôi nhà chung Taoxanh này thôi,chỉ mong các bạn đừng quên có những người bạn trên đây.
oOMewMeeOo
13-09-2006, 12:35 AM
hix đi đà lạt chơi à
Nhớ Đà lạt quá,tao yêu mày
Mew mới post bài bên trang sức khỏe xong ,phải đọc lại gần 3 cuốn sách để lấy thông tin post lên mong các bạn đọc sẽ hiều những vì mew viết,nếu ai thấy khó hiểu gì thì cứ Pm với mew,mew sẽ giải thích
Lúc nào bước vào topic này mew cũng càm thấy vui vẻ ,và lạc quan hết....
calvinthai
15-09-2006, 10:49 PM
Mấy hôm nay Yahoo bị lỗi gì đó,cứ gửi tin nhắn bậy bạ,nếu ai có nhận được với nội dung ko lịch sự thì bỏ quá cho Cal nha.Sao nhà cửa gì lạnh lẽo quá đi,không một bóng người ghé qua,chắc có lẽ ai cũng bận việc.Thôi,mong mọi người luôn nhiều sức khỏe,công việc suôn sẽ,để còn thời gian ghé qua forum 8 chút xíu chứ.Hình như vẫn chưa có kết quả của offline Party thì phải.
Tối cuối tuần màsao buồn wa' đi,cả nhà vui ....
Xman_huynh
16-09-2006, 08:39 AM
Có Man ghé qua nè. Cuối tuần mọi người có tiết mục gì không? Man đang free nè, ai đi đâu cho Man ké zới :D Hihi..
oOMewMeeOo
16-09-2006, 12:50 PM
Xman tin mew me't nhóc kia cho xman chết không ???
Cũng may Mew không có yahoo của a Cal ha ha ha...nên không nhận tin spam bậy bạ nhỉ ?
Xman_huynh
16-09-2006, 05:10 PM
@Mew: Nhóc kia là nhóc nào zợ? Man hổng hiểu bạn nói gì?!? Thiệt tình là cuối tuần nì Man chưa có tiết mục gì mừ, huhu, oan ghia ó :D Chẳng lẽ Man có tiết mục gòi mà lại bảo không cho ...đụng nhau gầm gầm seo?!? Hihi..
thiên di
16-09-2006, 05:41 PM
hix,mí anh ko mún làm wen với 8x như tui em sao?8x sẵn sàng làm bạn với 7x thậm chí là 6x,5x níu như những người đó thật lòng đấy
vậy nghixitrum có dám khẳng định mà ko ngượng ngùng khi bf là những thế hệ 5x ?
jakenguyen
17-09-2006, 06:17 PM
Chào mọi người!
Jake mới đi chơi Vũng Tàu với công ty về. Cảm giác về chuyến đi nhiều lắm. Nói chung là buồn nhiều hơn vui.
Calvin mến!
Thật sự em muốn nói điều này với anh từ lâu rồi, nhưng em sợ làm tổn thương anh và đánh mất tình bạn, tình anh em giữa em và anh. Em thật sự rất mến anh. Nhưng tất cả chỉ đơn thuần là anh em mến nhau. Khi him rời xa em, em như mất tất cả, em không tự tin vào mình, làm việc thì thường mất tập trung.Em cảm thấy mình rụt rè và ngại tiếp xúc với tất cả mọi người.
Rồi một ngày anh xuất hiện, anh làm em cảm thấy vui hơn. Mỗi lúc đi ăn với anh, em cảm thấy mình không lẻ loi.Em luôn nói rằng em thích anh, thậm chí gần đây em còn nói là em yêu anh. Nhưng tất cả những điều đó em đều lừa dối, em chỉ muốn lợi dụng hình bóng của anh, lợi dụng anh để quên đi sự thiếu vắng của him bên cạnh em.Em cũng hiểu rằng anh không thích em, anh cũng chỉ xem em là đứa em trai.Nhưng cái suy nghĩ lợi dụng anh trong em làm cho em cảm thấy em có lỗi với anh.Em không thể làm như thế mãi được.
Chuyến đi biển lần này kinh khủng lắm anh à.Em cảm thấy mình lẻ loi.Mọi người đều có gia đình, con cái đi chung. Lúc đầu em chỉ muốn đi vì em nghĩ em nên hòa đồng với mọi người, lí do khác là em muốn tìm lại những kỷ niệm trước kia giữa em và him. Nhưng em đã thật sự sai khi đi chơi lần này.Bây giờ tâm trạng em thật rối, em không biết nên làm gì, nên đi đâu.Người nói rằng người sẽ về với em, nhưng sao em thấy xa xôi quá!!!!
Em đã gửi cho him thật nhiều mail, nhưng chưa bao giờ em nhận được mail của him. Cứ cho rằng him lười ghi mail và chưa có thời gian. Nhưng không lẽ từ ngày xa nhau đến giờ, him không thể có 15 phút để ghi mail cho em, cho em biết rằng him vẫn khỏe mạnh và còn nhớ tới em. Sợ lắm cái câu " Xa mặt cách lòng" anh à...
oOMewMeeOo
17-09-2006, 10:46 PM
chà tối qua đang ngồi ăn chè với bạn thì gặp Sas...bất ngờ chưa.Chắc Sas không biết mew là ai đâu nhỉ.Hò hò Sas ngồi phía sau lưng của bạn sas đáng tiếc là Miss Thủy = vừa thấy Sas liền la lên "hết chè rồi anh ơi".Mew Nhìn thấy người ngồi sau cười thì bít là Sas rối.
Have a nice day
@ Jake
Con trai và con trai (bình thường é thì có thể có ranh giới tình bạn hoặc anh em) chứ còn như chúng mình thì khó lắm nhỉ.Gần gũi 1 ai đó lâu ngày cũng sẽ có tình cảm thôi.Nhưng biết dừng đúng lúc là hay rồi.
Jake và cal ,mew chúc 2 người vui vẻ
Ps:cả diễn đàn ngoài thằng Josh ra chắc không ai biết mặt của mew đâu nhỉ ?Kệ xấu xí hổng ai bít mình cũng được hé hé.Sv y khoa đứa nào cũng xấu xí..tóc tai bù xù,mặt mụn,kính cận cù lần...nói chung là xấu toàn diện
à anh cal lên đọc tiếp bài chuyện tế nhị nha tối nay em viết tiếp đó
sydboy
18-09-2006, 09:17 PM
hình như anh cal nói chuyện trên diễn đàn thì ok, nhưng trên YH thì hình như không được thân thiện gì mấy ????:down: có lẽ vì không có chuẩn bị trước ???
chúc mọi người vui vẻ
oOMewMeeOo
19-09-2006, 12:24 AM
ở dd hay ở Ym có gì quan trọng
Ở ngoài đời thực mới quan trọng
KevinYang
19-09-2006, 12:39 AM
Không biết mình có đủ tiêu chuẩn để gia nhập không vì tấy các anh có thân hình model quá nên em sợ.
Tuy em mới 21 nhưng các bạn em thường nói em là ông cụ non vì suy nghĩ của em có thể 25+++.Hy vọng sẽ không làm các anh thấ vọng.
post bài cò dấu bạn ơi
jakenguyen
19-09-2006, 07:48 AM
Chào KevinYang nhé!
Mọi người ai cũng bình đẳng như ai thôi em. Chào mừng em tham gia room.
To Cal!
Hôm qua anh đi interview sao rồi? Kết quả như thế nào? Khi nào rãnh rãnh thì kể em nghe với nha.
everyM
19-09-2006, 07:37 PM
Không biết mình có đủ tiêu chuẩn để gia nhập không vì tấy các anh có thân hình model quá nên em sợ.
Tuy em mới 21 nhưng các bạn em thường nói em là ông cụ non vì suy nghĩ của em có thể 25+++.Hy vọng sẽ không làm các anh thất vọng.
Với bài post này thì eM nghĩ bạn chỉ cỡ 16 hay 17 gì thôi đó.
oOMewMeeOo
19-09-2006, 11:38 PM
Sao eM nghĩ như vậy nhiều khi 21 tuổi nhiều người có thể chưa chín chắn cứ như 16 17 tuổi (cái giọng của KevinYang hơi giống con nít nhỉ )
KevinYang
19-09-2006, 11:57 PM
O tung thoi diem va hoan canh thi con ng ta se co cach cu xu khac nhau...Cai quan trong la cach suy nghi...!
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.