PDA

View Full Version : Dã Quỳ - Loài hoa dân dã



Cerulean
26-02-2006, 06:50 PM
Những ai đã từng tới thăm thành phố của ngàn thông, ngàn hoa thì có lẽ đã từng nghe qua cũng như từng thấy qua loài hoa này.
Tuy đơn sơ mộc mạc, chỉ mọc thành bụi ở ven đường chứ không hề được bàn tay con người chăm sóc, song dã qùy mỗi độ đến mùa vẫn đua nhau khoe sắc, một màu vàng rực như làm bừng tỉnh cả miền cao nguyên sương mù.
Có nhiều người cũng đã yêu loài hoa này không phải vì hương vì sắc mà đơn giản chỉ vì cái tên: "Dã quỳ".
Xin được trích bài thơ của nhà thơ Cao Tiến sĩ viết về loài hoa duyên dáng này:

Có loài hoa nào vàng đến thế không em?
Có loài hoa nào buồn đến thế không em?
Loài mặt trời hoang dã
Nở rưởi rượi mỗi hòang hôn ối đỏ
Đem nỗi buồn chống chọi với thời gian
Lỡ thương mùa thu, thương một chút sắc vàng
Phải rong ruổi khắp một thời lữ thứ
Lúc chia tay vườn non chưa chớm nụ
Buổi quay về hương sắc đã âm u
Dã quỳ ơi em mang cả mùa thua
Đi biền biệt vào sắc vàng hư ảo
Chút trinh bạch trái mùa rời vạc áo
Em có về cát bụi với ta không?


http://www.sggp.org.vn/vanhoavannghe/nam2005/thang1/34355/images/images42496_Daquy.jpg

http://www.dalatrose.com/khuongha/daquy3.jpg

http://www.dalatrose.com/khuongha/daquy1.jpg

apple
17-03-2006, 07:52 AM
Bức ảnh đẹp quá, cảm ơn Cerulean.
Thật ra thì trước đây Apple cũng đã từng thấy loài hoa này, nhưng cũng không để ý lắm, cũng không quan tâm nữa (vô tình quá phải không?)
Nhưng mà bây giờ được nghe Cerulean nói, Apple sẽ ghi nhớ thêm được một loài hoa dại vàng óng - Dã Quỳ

cachuaxay
17-03-2006, 02:16 PM
Người ta thường bảo rằng, đừng bao giờ tặng người mình yêu hoa dã quỳ, vì sao ??? He he, thử đọc láy lại từ 'dã quỳ' xem --> :lol:

snowy
17-03-2006, 02:22 PM
Dạo 1 vòng quanh Taoxanh ,định out thì bất chợt gặp cái tít" Dã quì-loài hoa dân dã" của bạn Cerulean.Dừng lại 1 tí,và viết ..^.^
*Uhm,Dã quì là 1 loài hoa phải nói là đặc trưng của Đà Lạt mình hen Cerulean. Cứ tới độ tháng 9,10 là hoa Quì mọc.Rực rỡ, chói chang trên khắp các sườn đồi lẫn.. bờ bụi^.^
Những lúc đi học về Snow lại tiện tay ..bẻ 1 cành ,ngửi( í da).ngắm rồi...quẳng^.^ .Có lẽ Dã Quì đã qúa quen với người Đà Lạt đến nỗi họ cảm thấy ..phiền vì sự có mặt của nó.Nhiều hôm,sáng đi học chiều về là 1 bụi hoa Quì biến mất.Có lẽ mọi người khó chịu với cái mùi ko-được-thơm-lắm của nó.

http://www.dalatrose.com/upload/12_3_2004/20123071.JPG

Nói đến đây thì lòng hơi nao nao 1 tí.Nhớ ghê,nhớ những buổi chiều mưa đi học,Hoa qùi 1 hàng tăm tắp ven đường.Nhớ những bụi cây dập nát dưới chân mình từng vô tâm giẫm lên vẫn còn vương vài cánh hoa vàng...Thực sự,ko ngờ mình vô tâm quá.Hix,tới giờ sến rồi^.^ Nhưng cảm ơn Cerulean nhiều nhiều.Bởi bản thân Snow,là người Đà Lạt đó mà cũng quá vô tâm với loài hoa này( Đến nỗi,tới mùa Quì nở lại than thở với ba" Mùi hoa lài hôi quá ba hơ ^.^"--> Thiệt hết nói) Để rồi ,rời xa nó lại nhớ nó ghê.Hừm hừm,nhất định chừng nào về nhà phải ép 1 hoa vào vở mới được(^.^)

hoangtuanhtrang
19-03-2006, 10:30 PM
moonsprince đi DALAT nhiều lần rồi , lần nào cũng kêu đứa bạn dẫn lên cái đồi gần nhà nó ( ngã ba Tà In đó có ai biết hông ta) hoa dã quỳ nở vàng rực cả một góc đồi luôn, nhìn đã lắm, nhưng mà nó là hoa dại nên chẳng ai chưng bao giờ, mà moonsprince thấy dã quỳ chỉ đẹp khi mọc thành bụi thành vạt thôi nếu để đơn độc thì không đẹp chút nào

Cerulean
24-03-2006, 09:31 PM
Mừng quá trời luôn à!
Ceru nói thiệt đó.
Cứ tưởng bài của mình không ai thèm đọc chớ. Vì cứ vào thăm dò mãi mà không thấy ai reply hết. Tưởng những người lãn mạng, sống có tâm hồn tuyệt diệt hết rồi chứ. Nhưng may sao, vẫn còn.
Thật ra Ceru cũng tình cờ viết bài này thôi. (Viết thật đó chứ không phải Copy từ chỗ nào rồi past qua đâu, làm như vậy Ceru không làm được)
Một lần đi học về thấy ven đường một đám hoa nở vàng rực mới hỏi đứa bạn là hoa gì. Thì nó bảo là hoa dã quỳ. Nghe cái tên cũng lạ lạ, ngộ ngộ. Hái ngửi thử rồi... sợ luôn cái mùi. Hì. thế là có ấn tượng với hoa này luôn.
Rồi cũng vô tình đọc thấy một cái nickname trogn taoxanh "daquyxuongpho" thế là Ceru nảy ra ý định viết một bài ngắn giới thiệu về hoa dã quỳ. Vì Ceru nghĩ hoa dã quỳ không phải đâu cũng có mà chỉ miền đất cao nguyên bốn mùa hoa Đà Lạt mới có.
Thật ra Ceru không phải là người gốc Đà Lạt như Snowy đâu, mà quê ở Đồng Nai lận. Lặn lội lên đây học đại học cũng bởi mê cái khí học mát mẻ quanh năm nơi này. Hì, nghe ghen tỵ chưa bà con? Ceru đoán bây giờ chắc ở dưới thành phố Hồ Chí Minh nóng như châu Phi (Dự báo thời tiết vẫn rao nhan nhản nhiệt độ tp HCM có lúc lên đến 36 độ C).
Óai! Nói coi chừng hồi lạc đề.
Ceru cũng định viết một bài khác giời thiệu một loài hoa đặc trưng khác của Đà Lạt. Nhưng lại không biết loài hoa nào nữa đặc trưng cho Đà Lạt. Ai gợi ý cho Ceru với. O_o!

hoangtuanhtrang
24-03-2006, 09:59 PM
viết về hoa panseé đi Cerulean, moon thấy cái màu tím đó vừa buồn vừa tội nghiệp và cũng thú vị nữa.