King love
26-02-2006, 01:27 PM
Thật buồn khi không thấy bạn mình online, thật buồn khi không thấy cái thằng bạn thân lúc nào cũng chờ mình cho ý kiến, thật buồn khi chính mình cầm sổ nhật ký của nó đọc những dòng cảm xúc, mà những tâm sự ấy nó nên nói cho mình biết:
Tôi tan nát con tim khi tôi phải nói lời chia tay ấy, dù có đau khổ thì tôi cũng phải đắng cay chịu đựng, tôi không biết thế nào là tình yêu đúng nghĩa hay chỉ là sự tự thú nhận rằng đó là tình yêu
Mình biết nó không phải là đứa dễ dàng nói lên suy tư của mình, và mình đã hiểu rồi vấn đề chĩ bằng câu ngắn nhỏ ấy.
Có ai biết tình yêu là gì? Một câu hỏi tu từ muôn thưở của các thi nhân xưa và nay, của triệu triệu kiếp người vẫn hỏi thế, đau buồn, hạnh phúc, vui vẻ, khi mà tình yêu thăng hoa rồi lại vui vẻ, hạnh phúc, đau buồn vì kiếp người đã tận.
Tại sao con người nói rằng chỉ có trai và gái mới được quyền yêu nhau? Có lẽ do quy luật của tạo hóa buộc con người phải như thế. Rồi giờ đây, khi 2 kẻ cùng giới yêu nhau thì hỏi sự công bằng ở đó, tình yêu của họ có đủ sức sống hơn tình yêu trai gái, tình yêu của họ có đẹp hơn tình yêu trai gái? Vậy tòa án lương tâm của con người đã đi đâu, hình bóng của con người đang tự bào chữa cho cái tòa án không còn lương tâm mà là một tòa án nhẫn tâm đầy ác độc.
Tại sao lúc nào cũng phải là con trai làm cho con gái? Ai quy định điều ấy, luật pháp, hay do cái tôi quá luôn, đưa cái sĩ diện của mình lên và tự cho mình là phái mạnh. Con trai con gái khác nhau chỗ nào? Một câu hỏi ngàn đời mà các ngài bác học cũng chưa dám trả lời, bởi vì họ biết khác nhau chỗ nào, bởi vì họ biết khi họ nói ra thì quyền galăng, quyền của người đàn ông bị sụp đổ, vậy khi luật pháp nói: "Con người là bình đẳng, dân chủ" thì sự công bằng này đi đâu khi cũng chính luật pháp nói chỉ có đàn ông mới đi Nghĩa vụ quân sự => Vậy công bằng của luật pháp ở đâu?
Tại sao khi trái tim tan vỡ mà lại buồn? Đừng buồn bạn à, mình biết chứ, hãy khóc thét lên cho trái tim của bạn đừng rứa máu, hãy ngủ say cho bạn đừng bị giấc mộng chi phối tâm hồn, nhưng làm sao khóc khi bạn ngủ say, làm sao ngủ say khi bạn đang khóc, vậy thì đừng khóc, đừng ngủ say mà hãy vươn lên cao để chứng tỏ bản lĩnh của mình, hãy thực hiện những điều cho công bằng của cán cân thực sự ngang nhau.
Vậy những câu hỏi kia, ai trả lời được đây? 10 năm sau, hay 100 năm sau nữa.
Tôi tan nát con tim khi tôi phải nói lời chia tay ấy, dù có đau khổ thì tôi cũng phải đắng cay chịu đựng, tôi không biết thế nào là tình yêu đúng nghĩa hay chỉ là sự tự thú nhận rằng đó là tình yêu
Mình biết nó không phải là đứa dễ dàng nói lên suy tư của mình, và mình đã hiểu rồi vấn đề chĩ bằng câu ngắn nhỏ ấy.
Có ai biết tình yêu là gì? Một câu hỏi tu từ muôn thưở của các thi nhân xưa và nay, của triệu triệu kiếp người vẫn hỏi thế, đau buồn, hạnh phúc, vui vẻ, khi mà tình yêu thăng hoa rồi lại vui vẻ, hạnh phúc, đau buồn vì kiếp người đã tận.
Tại sao con người nói rằng chỉ có trai và gái mới được quyền yêu nhau? Có lẽ do quy luật của tạo hóa buộc con người phải như thế. Rồi giờ đây, khi 2 kẻ cùng giới yêu nhau thì hỏi sự công bằng ở đó, tình yêu của họ có đủ sức sống hơn tình yêu trai gái, tình yêu của họ có đẹp hơn tình yêu trai gái? Vậy tòa án lương tâm của con người đã đi đâu, hình bóng của con người đang tự bào chữa cho cái tòa án không còn lương tâm mà là một tòa án nhẫn tâm đầy ác độc.
Tại sao lúc nào cũng phải là con trai làm cho con gái? Ai quy định điều ấy, luật pháp, hay do cái tôi quá luôn, đưa cái sĩ diện của mình lên và tự cho mình là phái mạnh. Con trai con gái khác nhau chỗ nào? Một câu hỏi ngàn đời mà các ngài bác học cũng chưa dám trả lời, bởi vì họ biết khác nhau chỗ nào, bởi vì họ biết khi họ nói ra thì quyền galăng, quyền của người đàn ông bị sụp đổ, vậy khi luật pháp nói: "Con người là bình đẳng, dân chủ" thì sự công bằng này đi đâu khi cũng chính luật pháp nói chỉ có đàn ông mới đi Nghĩa vụ quân sự => Vậy công bằng của luật pháp ở đâu?
Tại sao khi trái tim tan vỡ mà lại buồn? Đừng buồn bạn à, mình biết chứ, hãy khóc thét lên cho trái tim của bạn đừng rứa máu, hãy ngủ say cho bạn đừng bị giấc mộng chi phối tâm hồn, nhưng làm sao khóc khi bạn ngủ say, làm sao ngủ say khi bạn đang khóc, vậy thì đừng khóc, đừng ngủ say mà hãy vươn lên cao để chứng tỏ bản lĩnh của mình, hãy thực hiện những điều cho công bằng của cán cân thực sự ngang nhau.
Vậy những câu hỏi kia, ai trả lời được đây? 10 năm sau, hay 100 năm sau nữa.