cánh hoa tình yêu
26-02-2006, 10:08 AM
hôm nay mình rất buồn, mình đanh nghe bài "Dường như ta đã và Tình về mai sau" của Mỹ tâm.Và chắc những khúc hát trong hai bài này làm mình nhớ đến người yêu năm xưa.Chính mình là kẻ làm anh ấy mất niềm tin trong cuộc sống Vì chính những năm tháng ấy mình nói là mình sẽ bên người đó mãi mãi.Và người ấy rất hạnh phúc .Người ấy là một người yêu rất tốt.Giờ đây khi đánh mất người ấy mình rất hối hận.Mình ước gì người ấy sẻ luôn hạnh phúc ,sẽ có một ai đó tốt hơn mình để làm cho người ấy có lại niềm tin trong cuộc sống này. Và hãy tha thứ cho mình.
(người ấy ơi ,nguời ấy có biết tôi đã tìm người ấy lâu rồi kg. và củng có lại nhà, viết thư gửi lại nữa nhưng không thấy hồi âm.có tin là người ấy đi mất rồi.Hy vọng nơi nào đó người ấy sẻ luôn luôn vui vẻ..........(louiskoo_bl):clover:
(người ấy ơi ,nguời ấy có biết tôi đã tìm người ấy lâu rồi kg. và củng có lại nhà, viết thư gửi lại nữa nhưng không thấy hồi âm.có tin là người ấy đi mất rồi.Hy vọng nơi nào đó người ấy sẻ luôn luôn vui vẻ..........(louiskoo_bl):clover: